PDA

View Full Version : All in one



Cuong_DC9
06-10-2005, 13:29
Tôi và em rủ nhau mát mẻ. Thật là những giây phút tuyệt vời bên nhau. Quá hạnh phúc chúng tôi dính chặt vào nhau. Người tôi lâng lâng như bay trên mây. Đang chìm đắm trong niềm sung sướng chợt em kêu thất thanh:
- Ối anh ơi, hình như rááách, chửa...
Tôi giật mình bừng tỉnh vội dừng lại ngay mọi động tác và nhanh chóng cay đắng nhận ra rằng, vì quá mải mê tôi đã phạm 1 sai lầm nghiêm trọng. Tôi buồn rầu đặt tay lên bờ vai trần của em và nói với em bằng 1 giọng hết sức thảo mai:
- Em ơi, trong những giây phút hạnh phúc bên em vừa qua anh đã không làm chủ được bản thân nên đã đưa em vào hoàn cảnh đáng buồn như thế này. Nhưng anh nghĩ chúng ta vẫn còn có thể khắc phục được.
Em rơm rớm gật đầu:
- Đành vậy thôi.
Chúng tôi đi xích lô đến trạm để sử lý. Tiếp chúng tôi là 1 anh chàng ăn mặc khá lôi thôi và bẩn thỉu. Chỉ nhìn qua anh ta đã nói:
- Yên tâm đi, chuyện này chúng tôi làm thường xuyên ấy mà. Nhỏ như con thỏ. Tuy nhiên làm nhiều là không tốt đâu. Anh chị lần sau nên cẩn thận.
Trong khi chờ đợi, anh ta bắt đầu nói chuyện. Anh ta kể anh ta là hậu duệ của Einstein. Theo truyền thống "cha trộm, con cướp" ý nhầm "cha truyền con nối", anh ta cũng theo nghề của tổ tiên nhưng lại "hậu sinh khả ố", lại nhầm "hậu sinh khả úy" nên tay nghề của anh ta cao hơn nhiều. Anh ta đố tôi 1 bài toán:

Như chúng ta đã biết, 4 nàng mưa Xuân, Hạ, Thu, Đông từ xưa đến nay vốn gây ra nhiều tai tiếng nên có 1 thời gian 4 nàng không dám đi đâu cả. Nhưng vì vã quá nên các nàng quyết đình đi ngoại ô đổi gió. Đến nơi, sau khi ngó trước nhìn sau, mắt la mày lét, 4 nàng hùng hổ bước vào ***-Cafe. Vừa mới đặt được 1 nửa bộ lê la xuống 1 nàng đã ỏn ẻn hét đặt các món ăn và uống. 1 lát sau người phục vụ mang ra 1 cái khay với 4 món đồ ăn và 4 món đồ uống gồm có: 1 cốc rượu, 1 cốc bia, 1 cốc nước cam, 1 cốc nước khoáng, 1 ổ bánh mì 5T (chắc là ngon hơn 3T), 1 cái bánh ga tô, 1 cái bánh nướng và 1 bát kem to hự. Rất lịch sự, anh ta nói:
- Xin các cô vén tấm màn bí mật lên để tôi được chiều các cô (Ý anh ta muốn nói là các cô ăn gì, uống gi để anh ta dọn ra bàn).
Nhưng các cô mới nghe đến chữ vén với chiều thì đã đỏ mặt nhìn nhau. Rồi như chợt nhận ra là nhầm chỗ, 1 cô bèn mắng:
- Khỉ gió nhà anh, không được dùng 2 chữ đó, rõ chưa?
1 cô tiếp:
- Chúng tôi mỗi người 1 món ăn, 1 món uống
- Các cô có thương tôi thì vén hẳn lên chứ cứ thập thò thế thì khô thân tôi lắm - Anh phục vụ nhăn nhó.
- Tôi không uống được bia rượu - Hạ nói
- Vậy thì chắc cô không ăn bánh nướng, bởi vì nó ăn kèm rượu bia thì ngon hơn.
- Nhưng tôi lại không ăn với nó - Cô ngồi cạnh Hạ nói và thò tay giật đĩa bánh nướng.
- Bia của ấy có lạnh không - 1 cô hỏi bạn.
- Bia của tớ còn lạnh hơn cả kem của ấy đó.
- Tôi không thích đồ ngọt - Xuân nói.
- Tôi quên gọi bánh nướng, nhưng nước khoáng là của tôi - 1 cô nói.
- Tôi không thích bánh ga tô - Thu nói ( Đông cũng gật đầu đồng tình), và đẩy cốc rượu trước mặt sang chỗ người khác.
Người phục vụ phải chiều các cô ra sau đây?

Sau khi nói xong, anh ta tuyên bố bài này có xác xuất giải được là 98%! Chỉ tiếc là tôi lại nằm trong 2% ít ỏi kia nên đành nhờ bà con giúp đỡ. :bawling:
À, chuyện gì đã sảy ra với chúng tôi thế?

whiteshadow
06-10-2005, 15:45
đọc phần đầu xong là hết còn tỉnh để giải câu đố, tui tham gia với bác trong số 2% ko trả lời :)

Cuong_DC9
21-10-2005, 10:21
Phần 1 là dạng nói tục gỉảng thanh, không có gì bậy bạ ở đây hết.
Phần 2 đơn thuần là 1 bài toán logic.
Các cao thủ đi đâu hết mà không có ai gỉải thế??? :no:

Honghaibn
22-10-2005, 06:44
Xuân uống bia, ăn bánh mỳ
Hạ uống nước khoáng, ăn Gato
Thu uống nước cam, ăn bánh nướng
Đông uống rượu, ăn kem

Cuong_DC9
22-10-2005, 12:36
Đúng rổi!
Cám ơn bạn đã tham gia. Quả thật tui thấy buồn và tủi thân vì không nghĩ mình vô duyên đến thế.
Còn phần 1, bạn có giải được không?

Honghaibn
22-10-2005, 18:43
Phần 1 tui ko dám chắc, nhưng có vẻ là chàng đèo nàng trên một chiếc xe đạp.Đạp hăng quá nên thủng cả săm. Có phải như vậy ko bạn?

Cuong_DC9
23-10-2005, 10:50
Thì nó đó! :yes:
Tui cũng chỉ đem cái chuyện bơm xe đạp ra xào nấu lại tí thôi, có gì mới mẻ đâu.