Cuong_DC9
29-09-2005, 10:42
Theo tui, hạt mít là hạt có sản phẩm nặng mùi nhất!!!
Không tin bà con cứ thử thì biết. :evil:
Tiện đây tui xin kể hầu bà con 1 câu chuyện có thật:
Các chú SV nhà ta vốn học hành làng nhàng, vui chơi sả láng, trong 1 lần đi trại hè, vì rỗi rãi quá nên lại nghịch dại. Các chú rủ nhau mở cuộc thi đốt lửa thần. Nội dung cuộc thi là: 1 chú lom khom đứng vào vị trí bắn, 1 chú bạn cầm 1 que diên đang cháy, đặt vào đúng miệng nòng súng. Chú thứ nhất vận nội công bắn ra 1 viên đạn, 1 ngọn lửa sẽ bùng cháy. Độ to và dài của ngọn lửa sẽ quyết định chất lượng của bài thi. Cuộc thi đang ở thời kỳ rôm rả và căng thẳng. 1 chú đang ở vị trí bắn, ngọn lửa mồi cũng đã sẵn sàng thì bỗng có tiếng kẹt cửa :emlaugh: . Chú sắp bắn giật mình quay người ra nhìn. Quả thật, đang ở tư thế như vậy mà có người bắt gặp, nhất là các bạn gái nhìn thấy thì ôi thật. Vì chột dạ nên súng bị cướp cò, 1 viên đạn bay ra và 1 ngọn lửa đã bùng lên. Điều đáng buồn ở đây là vì xoay người nhìn ra cửa cho nên góc bắn bị thay đổi, ngọn lửa bay thẳng vào mặt chú châm ngòi :bawling: làm cháy mất mớ tóc bò liếm. Chú đang bắn đã không thương bạn thì chớ lại bỏ tay đang giữ quần ra để ôm bụng cười. Và thế là súng lại bị cướp cò 1 lần nữa. Nhưng lần này không phải là 1 viên tiểu liên mà là 1 tràng đại liên. 1 ngọn lửa đã bùng lên...
Sau cuộc thi, chú đó đoạt giải nhất tuyệt đối, bỏ xa các đối thủ khác. Còn ông bạn thì may mà không bị bỏng nặng, nhưng đến tận Tết vẫn không phải lo cắt tóc, cạo dâu. Còn bộ lông mi lông mày, không hiểu đến giờ đã mọc đủ chưa.
Không tin bà con cứ thử thì biết. :evil:
Tiện đây tui xin kể hầu bà con 1 câu chuyện có thật:
Các chú SV nhà ta vốn học hành làng nhàng, vui chơi sả láng, trong 1 lần đi trại hè, vì rỗi rãi quá nên lại nghịch dại. Các chú rủ nhau mở cuộc thi đốt lửa thần. Nội dung cuộc thi là: 1 chú lom khom đứng vào vị trí bắn, 1 chú bạn cầm 1 que diên đang cháy, đặt vào đúng miệng nòng súng. Chú thứ nhất vận nội công bắn ra 1 viên đạn, 1 ngọn lửa sẽ bùng cháy. Độ to và dài của ngọn lửa sẽ quyết định chất lượng của bài thi. Cuộc thi đang ở thời kỳ rôm rả và căng thẳng. 1 chú đang ở vị trí bắn, ngọn lửa mồi cũng đã sẵn sàng thì bỗng có tiếng kẹt cửa :emlaugh: . Chú sắp bắn giật mình quay người ra nhìn. Quả thật, đang ở tư thế như vậy mà có người bắt gặp, nhất là các bạn gái nhìn thấy thì ôi thật. Vì chột dạ nên súng bị cướp cò, 1 viên đạn bay ra và 1 ngọn lửa đã bùng lên. Điều đáng buồn ở đây là vì xoay người nhìn ra cửa cho nên góc bắn bị thay đổi, ngọn lửa bay thẳng vào mặt chú châm ngòi :bawling: làm cháy mất mớ tóc bò liếm. Chú đang bắn đã không thương bạn thì chớ lại bỏ tay đang giữ quần ra để ôm bụng cười. Và thế là súng lại bị cướp cò 1 lần nữa. Nhưng lần này không phải là 1 viên tiểu liên mà là 1 tràng đại liên. 1 ngọn lửa đã bùng lên...
Sau cuộc thi, chú đó đoạt giải nhất tuyệt đối, bỏ xa các đối thủ khác. Còn ông bạn thì may mà không bị bỏng nặng, nhưng đến tận Tết vẫn không phải lo cắt tóc, cạo dâu. Còn bộ lông mi lông mày, không hiểu đến giờ đã mọc đủ chưa.