PDA

View Full Version : Cầu lông Việt Nam



quycoctu
23-09-2005, 20:02
************************************************** ***************************


Mục này để post các thông tin về cầu lông Việt Nam

************************************************** ***************************


Kết thúc giải cầu lông 2005: Những gương mặt cũ - 13:1 12/9/2005


Tiến Minh (hạng 59 thế giới) - không có đối thủ tại giảI vô địch quốc gia

Giải vô địch cầu lông tòan quốc 2005 đã kết thúc vào tối hôm qua 11-9 tại Thái Nguyên với phần thắng tuyệt đối thuộc về đòan TPHCM.

Những gương mặt quen thuộc như Tiến Minh, Quang Minh, Thanh Hải, Nguyên Nhung vẫn thống trị các danh hiệu vô địch.

Lọt vào trận tranh chung kết cả năm nội dung, trong đó có đến ba trận chung kết là cuộc chiến nội bộ của TPHCM gồm Tiến Minh, Quang Minh (đơn nam), Nguyên Nhung, Thanh Thủy (đơn nữ), Nguyên Nhung - Thanh Thảo; Hồng Gấm - Thanh Thủy (đôi nữ). Riêng ở hai trận tranh chung kết gặp đối thủ khác dù có gặp một vài khó khăn, nhưng với trình độ hơn hẳn, kết quả chung cuộc cặp Thanh Hải - Quang Minh (đôi nam) đã giành chiến thắng thắng trước Đức Khang - Trần Hòang ( Bộ công an) với tỉ số 2-0 (15/7, 15/5) và Thanh Hải - Thanh Thảo (đôi nam nữ) cũng thắng Hòang Long - Hải Vân (Bắc Giang) cùng với tỉ số 2-0 (15/3,15/7) để mang về tòan bộ 5 chiếc HCV tại giải cho đòan TPHCM.


Nguyên Nhung (hạng 126 thế giới)

Đây là lần thứ hai liên tiếp đòan TPHCM giành lấy 5 HCV đồng thời cũng là lần thứ hai cả hai tay vợt Tiến Minh và Nguyên Nhung không có đối thủ ở các giải đơn. Đặc biệt , với tay vợt số một VN Nguyễn Tiến Minh từ khi tập trung thi đấu duy nhất một nội dung, anh đã phát huy được sở trường và đi một mạch đến cúp vô địch với năm trận tòan thắng mà không để thua một ván nào. Trận đấu tương đối khó với Tiến Minh là gặp đồng đội Quang Minh ở chung kết với tỉ số 15/11, 15/12. Ở hai trận nội bộ còn lại Nguyên Nhung thắng Thanh Thủy 2-0 và cặp Hồng Gấm - Thanh Thủy thắng Nguyên Nhung - Thanh Thảo 2-1, đọat chức vô địch.

Sau giải này, Liên đòan cầu lông TPHCM đã lên kế họach đưa bốn tay vợt hàng đầu VN hiện nay là Tiến Minh, Nguyên Nhung và Thanh Hải, Quang Minh sang tập huấn tại Maylaysia và Indonesia với hy vọng lực lượng này sẽ mang về chiếc huy chương đầu tiên cho cầu lông VN tại SEA Games 23.
(báo Tuổi Trẻ)

Bài này của U..-ghost
----------------------------------------
Chuyện chưa kể của ngôi sao cầu lông Tiến Minh

Khoảng một năm trở lại đây, Nguyễn Tiến Minh trở thành cái tên thân thuộc trong làng cầu lông Việt Nam. Bằng tài năng và niềm say mê của mình, anh đã làm rạng danh cho thể thao nước nhà.

Năm lên 12 tuổi, cậu bé Minh khá "còm" so với bạn đồng trang lứa, thế là bố mẹ quyết định cho Minh chơi cầu lông để luyện sức khỏe. Khởi đầu tại CLB Tinh Võ (Q5, TP HCM), Minh đã tiến bộ rất nhanh. Thành tích và huy chương chồng chất ở các giải trẻ TP HCM và toàn quốc nhưng Minh vẫn không hề xem cầu lông là nghiệp của mình. Minh chơi cầu lông chỉ vì niềm đam mê đến cuồng nhiệt. Đến năm 18 tuổi, đứng trước ngã rẽ vào đời, Minh được khuyên nên thi vào đại học để đảm bảo một tương lai tốt hơn. Mẹ cũng muốn Minh nên tiếp tục việc học vì không muốn cậu quý tử ngày ngày vắt kiệt sức trên sàn đấu. Nhưng rồi, Minh đã chọn cầu lông, vẫn giấu mẹ đến sân tập thay vì luyện thi đại học. Quyết định ấy khiến nhiều HLV cầu lông TP HCM vui mừng. Sau này mẹ cũng ủng hộ để Minh thực hiện quyết tâm của mình.

"Đây là chọn lựa khó khăn, nhưng đúng đắn của tôi", Minh bảo. Ngay năm sau, Minh chứng minh cho quyết định đúng đắn của mình với chiến tích lật đổ tượng đài Phú Cường (Tiền Giang) để đoạt chức vô địch đơn quốc gia đầu tiên. Một ngôi sao trẻ xuất hiện trên bầu trời cầu lông VN, nhiều người đặt hy vọng vào Minh ở SEA Games 2003, nhưng đáng tiếc ngay năm quan trọng nhất, Minh bị chấn thương nên thất bại cả giải toàn quốc lẫn SEA Games.

Những thành công ở các giải Open

Thất bại ở SEA Games không khiến Minh nản lòng, mà là động lực giúp anh phấn đấu hơn. Đã quyết theo nghiệp VĐV thì phải thật giỏi. Chí đã quyết, thế là ngày đêm Minh vắt kiệt sức trên sân tập. Trình độ ngày càng tỷ lệ thuận với công sức mà anh bỏ ra. 2004 là năm thành công đối với Nguyễn Tiến Minh. Chiến thắng có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất với anh là chức vô địch giải quốc tế Malaysia Mở rộng vào tháng 11. Nguyễn Tiến Minh bất ngờ đăng quang sau khi vượt qua hàng loạt hảo thủ trong khu vực. Chiến thắng của Minh trong trận chung kết trước tay vợt nước chủ nhà Lee Tsuen Seng khiến giới truyền thông Malaysia kinh ngạc. Một VĐV Việt Nam chiến thắng một tay vợt chủ lực có hạng trên thế giới là điều không tưởng. "Thành tích quốc tế đầu tiên đó khiến tôi vô cùng sung sướng, tôi không ngờ mình lại xuất sắc đến vậy", Tiến Minh nhớ về thành tích của mình.

Sau thắng lợi đó, Tiến Minh được xếp vào top 100 thế giới - một thành tích lớn đối với cầu lông VN. Bước vào top 100 buộc Minh càng nỗ lực hơn. Được sự đầu tư của ngành TDTT và sự hỗ trợ của gia đình, Minh liên tục đi thi đấu ở các giải mở tại Indonesia, Singapore để tích lũy điểm. Nhờ đó, thứ hạng của Minh cứ nhích dần lên để đạt chuẩn thi đấu giải vô địch thế giới 2005.

Những ngày tuyệt vời trên đất Mỹ

Là một trong 64 tay vợt mạnh nhất thế giới hội tụ về California (Mỹ) để tranh tài, Minh tự hào khi nhìn thấy quốc kỳ được kéo lên trong ngày khai mạc. Minh kể: "Bước chân đến Mỹ, tôi cảm thấy mình có sứ mệnh quan trọng nên phải cố hết sức. Trận đầu tiên, tôi đụng ngay tay vợt người Đức, Zwiebler Marc, hạng 30 thế giới. Một đối thủ khá "cứng", nhưng tôi đã biết Marc qua giải quốc tế Singapore nên phần nào yên tâm. Trận đấu diễn ra lúc 12h đêm (giờ VN), khiến tôi có phần uể oải vì chưa thể quen với sự thay đổi về múi giờ. Đây quả là trận đấu lớn trong đời tôi. Điểm số của cả hai cứ so kè từng điểm một. Cuối cùng, tôi may mắn chiến thắng sau 61 phút căng thẳng với tỷ số nghẹt thở 15-13, 17-16, vinh dự bước vào vòng 32. Bây giờ nghĩ đến chiến thắng này tôi vẫn còn thấy hạnh phúc. Quả là một ngày tuyệt vời trên đất Mỹ".

Trong 14 ngày ở Mỹ từ 10/8 đến 24/8, Tiến Minh còn may mắn bởi nhận được sự quan tâm chăm sóc của kiều bào VN sống ở bang California. Tuy chưa hề quen biết Minh, nhưng ai cũng tự nguyện giúp đỡ, xem Minh như người nhà vì tất cả đều tự hào Việt Nam có VĐV thi đấu thành công ở giải thế giới. Có người còn nhận giặt hộ quần áo cho Tiến Minh, người khác thì dẫn Minh đi tham quan, ăn uống, mua sắm và thuê hẳn sân tập để Minh tập thêm ngoài lịch của BTC. Những tình cảm quý báu đó càng giúp Minh thêm nghị lực. Minh cũng không quên chuyến thăm Hollywood, dù phải đóng 50 USD. Được đến nơi sản xuất những bộ phim hành động nổi tiếng mà Minh từng mê mẩn cũng là một kỷ niệm đẹp trong đời VĐV.

Ước gì VĐV cầu lông cũng như VĐV bóng đá

Theo Minh nhận xét thì phong trào chơi cầu lông đang phát triển rất mạnh ở VN, nên khả năng tiến bộ của VĐV VN chỉ là vấn đề thời gian và sự đầu tư. Nói về cầu lông, nhưng Minh luôn "lạc đề" sang bóng đá, vì đó là môn thể thao mà anh yêu thích. Nhưng câu chuyện đang rôm rả chợt chùng xuống khi đề cập về thu nhập của các ngôi sao bóng đá VN. Để có thu nhập hằng tháng lên đến cả chục triệu đồng như cầu thủ bóng đá là điều không tưởng đối với VĐV cầu lông như Minh. Nhưng Minh luôn ao ước VĐV cầu lông sẽ có thu nhập tốt hơn, để nhiều VĐV giỏi không phải bỏ ngang niềm đam mê của mình. Minh nói: "So với nhiều VĐV khác, tôi may mắn vì lĩnh 2 đầu lương của đội tuyển TP HCM và đội tuyển quốc gia, nhưng mỗi tháng cũng chỉ khoảng 2,4 triệu đồng. Nếu như không được gia đình hỗ trợ thì khó có thể trở thành một VĐV chuyên nghiệp". Ngay cả chuyến đi thi đấu ở Mỹ vừa rồi, nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, Minh cũng khó lòng thực hiện được.

Nói về hình ảnh quảng cáo cho hãng Yonex của Minh được treo ở shop bán đồ thể thao tại Brunei, Minh nói: "Tôi không thể tin là hình ảnh của mình lại được quảng cáo ở nước ngoài. Quả thật đây là điều bất ngờ đối với tôi. Nhưng mọi việc liên quan đến quảng cáo đều do các chú ở trên làm, tôi chẳng biết gì. Mỗi năm tôi nhận được 4 cây vợt và giày tất của hãng Yonex chứ hoàn toàn không hề nhận được tiền". Rồi Minh nói một cách vô tư: "Có thể sau này thi đấu tốt hơn, thứ hạng cao hơn, tôi mới nghĩ đến quyền lợi của riêng mình".
Bài của
Phấn đấu vào top 20

Một tin vui đến với Minh, sau giải thế giới ở Mỹ, Tiến Minh đã đứng hạng 59 thế giới. Đây là điều tuyệt vời vì Minh đã đặt mục tiêu vào top 50 trong năm 2005. Sau khi trở về VN vào ngày 25/8, chưa kịp thăm hỏi người thân, Minh đã xách vợt ra sân tập. Đầu tháng 9 vừa rồi, Nguyễn Tiến Minh lại xuất sắc bảo vệ chức vô địch quốc gia tại Giải toàn quốc 2005 diễn ra ở Thái Nguyên. Nhưng mục đích chính trong những tháng còn lại của năm nay là Minh sẽ tập trung cho giải quốc tế Đài Loan mở rộng vào tháng 11, để bước chân vào top 50 thế giới. Minh nói: "Dẫu biết khả năng còn hạn chế so với các đối thủ trên thế giới, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức để một ngày nào đó có tên ở top 20 tay vợt mạnh nhất thế giới. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình".

(Theo Thanh Niên)
19.09.2005

bad_dragon
17-10-2005, 19:01
http://www.thethaovietnam.com.vn/upload/News/29-12-2004/NGUYENTIENMINH-1.tieude.jpg
http://www.thethaovietnam.com.vn/upload/News/15-9-2004/cau-long-A2tieude.jpg
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Chan-dung/2005/09/3B9E233B/Tien_Minh.jpg
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=32293Cúp Robot 2004
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/08/3B9E1960/nhu-mot.jpgCúp Robot 2005
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/05/3B9DE787/tminh-tno.jpgCúp Robot 2005
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Chan-dung/2005/03/3B9DC9C9/Minh.jpg
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/03/3B9DC884/Minh1.jpg
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/10/3B9D7F97/cauto.jpg với Quang Minh
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/09/3B9D6A43/caulo.jpg

quycoctu
26-10-2005, 23:43
GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG CÁC TAY VỢT XUẤT SẮC NĂM 2005


Ngày 18/10/2005, Sở Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải Vô địch Cầu lông các tay vợt xuất sắc năm 2005 tại CLB Thể thao Phan Đình Phùng. Tham gia giải lần này với sự góp mặt của các tay vợt mạnh trong nước sẽ hứa hẹn cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt và đồng thời cũng là cơ hội tốt để các tay vợt có dịp cọ xát, học hỏi kinh nghiệm để chuẩn cho SEA Games 23 sắp tới.
Giải sẽ thi đấu đến hết ngày 23/10/2005.

(Nguồn: http://www.sotdtt.hochiminhcity.gov.vn/websotdtt/tintuc/default.aspx?cat_id=503&news_id=387#content)

quycoctu
07-12-2005, 09:21
Ngày 9/12/2005 diễn ra Giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2005 tại nhà Thi đấu Phan Đình phùng.

quycoctu
14-12-2005, 13:33
Đội tuyển nam cầu lông quốc gia nhận bằng khen của Thủ tướng

Trước những thành tích xuất sắc của đội tuyển nam cầu lông quốc gia tại SEA Games 23, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đã quyết định tặng bằng khen cho các tay vợt nam. Kèm theo bằng khen là số tiền thưởng trị giá 20 triệu đồng. Đây là niềm vinh dự và khích lệ không chỉ cho các tay vợt nam mà còn là của bộ môn cầu lông Việt Nam nói chung.
Tại SEA Games 23, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã giành thắng lợi trước VĐV hạng 43 thế giới Lee Yen Hui Kendrick (Singapore). Trong trận gặp tay vợt số 2 thế giới Lee Chong Wei (Malaysia), Tiến Minh đã thi đấu xuất sắc để thắng ván đầu 15/10, ván hai dẫn 14/12 nhưng đã thua chung cuộc thua 1-2.
(Nguồn: http://www.thethaovietnam.com.vn/Vnsports/ShortNews/ShortNews.asp?menuid=584&newsid=5952)

cobonla
01-08-2006, 20:05
Tién Minh thua ngay trận đầu mừ

Giải Cầu lông Thái Lan mở rộng - World Grand Prix
Hội tụ anh tài

Thứ sáu, 28/7/2006, 09:24 GMT+7

Nhiều tay vợt hàng đầu thế giới như Lee Chong Wei (Malaysia), Peter Gade Christensen (Đan Mạch), Chen Hong (Trung Quốc)... đã tham gia tranh tài tại giải cầu lông Thái Lan mở rộng - World Grand Prix tại khu Liên hợp thể thao Hua Mark (Bangkok, Thái Lan). Trước khi bước vào giải vô địch thế giới (tháng 9), sân chơi này được đánh giá là nơi để các tay vợt thử sức.



Cũng không ngoài mục đích đó, 2 tay vợt Việt Nam lọt vào cuộc thi VĐTG là Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Quang Minh đã cùng với các VĐV trẻ Hà Nội góp mặt ở 5 nội dung thi. Tại nội dung đơn nam, Quang Minh gặp tay vợt mạnh Hàn Quốc Hyun Ii Lee và thua nhanh 0-2 (14-21, 6-21) sau 28 phút. Tay vợt số một Việt Nam Tiến Minh cũng không may mắn hơn khi thua cuộc Jamas Chua (Mỹ) 0-2 (12-21, 17-21). Các tay vợt trẻ Hà Nội như Dương Phương Nam, Bùi Bằng Đức đều bị loại ngay từ vòng ngoài. Đây không phải là chuyện bất ngờ bởi giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao, thậm chí hạt giống số một Lee Chong Wei đã phải gác vợt trước tài năng trẻ chủ nhà Suppanya Avihingsanon sau 2 séc choáng váng 16-21, 8-21. Hiện nay, Việt Nam chỉ còn lại cặp Ngân Trang/Hồng Ánh, họ sẽ gặp Ho Bee Ling/Woon Khe Wei (Malaysia) trong trận vòng loại đôi nữ vào tối nay 28-7.

Quang Minh No.1
22-08-2006, 16:24
Tiến Minh đúng là trình độ ko có ai sánh bằng trong Việt nam rồi.Nhưng về tính tình thì...thôi,tôi ko có ý kiến.Nói chung trong các vdv của Việt Nam,tôi thik nhất Quang Minh.Vừa hòa đồng,dễ gần,ko có bệnh ngôi sao như ai đó.Mặc dù đánh ko bằng TM nhưng tôi hy vọng và mãi hy vọng Qm sẽ một ngày nào đó lật đổ TM

caulongchamcom
21-09-2006, 10:17
hix hix anh TM của chúng ta đã thất bại trước tay vợt Jin Chen của Trung Quốc với tỉ số là 21-16 và 21-13
Cùng ngày thì đôi nam của chúng ta Quang Minh - Thanh Hải cũng thất bại trước đôi nam của Malaysia Tan Fook CHOONG - Wan Wah LEE với tỉ số 21-17 và 21-15