PDA

View Full Version : Ai đã đi Khám NVQS! xin giải đáp giúp! thanks



kenjin
10-09-2005, 20:27
Khi đến khám thì nó khám những gì vậy? nó có bắt mình cỡi hết đồ ra khám không?hic, nếu có xăm hình thì có sao không? . Hồi còn nhỏ, thấy người ta xăm đẹp nên bắt trước xăm theo bây giờ hối hận không kịp. bác nào đã đi khám rồi xin giải đáp giúp nhé, cảm ơn!

VuSonVN1
10-09-2005, 20:41
Khám sức khỏe thì nó khám tất tần tật chứ còn gì nữa. Xâm mình thì có sao đâu mà sợ. Có luật nào cấm xam mình đâu. Nếu không bị đi NVQS thì càng tốt chứ có gì mà lo.

kenjin
10-09-2005, 20:55
Chẳng biết có bị đi không nữa, mình lo quá

ặc ặc, ngại quá

thedong
10-09-2005, 21:06
chuyện thứ nhất:
BS khám (BS): A đâu ? đi vào đây và ngồi lên cái ghế này.
thanh niên đi khám (TN): (đi vào và ngồi xuống ghế)
BS: (hí hoáy ghi chép): rồi trúng tuyển, đi về và chờ lệnh gọi nhập ngũ
TN: nhưng bác đã khám cho em đâu?
BS: Khám rồi còn gì nữa: tao gọi tên mày mà mày nghe thấy được nghĩa là không điếc, đi vào và ngồi xuống ghế được nghĩa là chân tay mày ngon, mắt cũng tốt nữa. lại còn hỏi được câu "nhưng bác đã khám cho em đâu?" nghĩa là thần kinh hoàn toàn ổn định. Trúng tuyển quá rồi!!!! :)
Chuyện thứ hai:
BS: rồi tất cả đi vào và cởi hết quần áo ra!!!
Thằng kia sao mày cứ cúi gập người xuống thế. Tao mà có cái to như của mày thì chẳng có gì mà xấu hổ cả, hãnh diện nữa ý chứ.
TN: dạ thưa bác sĩ không phải của em, của thằng đi sau đấy ạ :)

Kết luận: Cứ đi khám đi và có rất nhiều chuyện vui ở đó. Còn tự hào nữa ấy chứ (nếu bạn là thằng đứng sau) :))

kenjin
10-09-2005, 21:18
hic, ngặt một cái là thằng nhỏ của mình nó nhỏ xíu mới chết ấy chứ, khi đụng chuyện mới có chất lượng.

VuSonVN1
10-09-2005, 21:57
ờ mà sao khám sức khỏe không thấy bác sĩ nữ khám hen?

kenjin
10-09-2005, 22:05
ẹc, bác sĩ nữ mà khám thì thằng nào cũng chào cờ hết thì toi mất

cntt19001570
10-09-2005, 22:10
hehe, các bác tưởng tượng phong phú thật he he he :D :D :D

hoangxuan
11-09-2005, 01:54
Rất hay khám NVQS cứ như khám phi công ??

Kennic
11-09-2005, 02:25
sao lại nói chiện tào lao ở đây thế, stop dùm đi mấy cha nội

hoxulee
11-09-2005, 02:51
hic, ngặt một cái là thằng nhỏ của mình nó nhỏ xíu mới chết ấy chứ, khi đụng chuyện mới có chất lượng.

<8cm => bị loại


ờ mà sao khám sức khỏe không thấy bác sĩ nữ khám hen?

có sao không.
bác nào có mổ ruột thừa chưa.
y tá nữ giở tấm vải lên nhìn vô, quăng cái dao lam "nè cạo đi"


hic, ngặt một cái là thằng nhỏ của mình nó nhỏ xíu mới chết ấy chứ, khi đụng chuyện mới có chất lượng.

nếu ngại thì đừng đi buổi sáng, qua hôm sau sẽ có mấy anh dân phòng chở đi khám một mình

froheart
06-08-2007, 19:18
ko đi có sao ko, bật chính phủ đấy.. sao?

Mr Lee
06-08-2007, 19:36
hờ hờ, cận lòi nên kô bị đi nvqs :D

Phở Tái
06-08-2007, 21:50
B1. Khám thân thể, cân nặng, chiều cao
B2. Khám răng miệng
B3. Khám tai, mũi, họng
B4. Khám mắt
B5. Đo huyết áp và thần kinh
B6. Khám nội thể ^^
B7. 10 người vào phòng và tụt hết quần xuống nhảy ^^
B8. Kết luận bạn đủ điểm "xa nhà" hay chưa ^^

B9. Tham khảo thêm: www.cosaonoivay.com

tinraovat
09-08-2007, 22:58
<8cm => bị loại

nói rõ hơn, 8cm là lúc "lên đỉnh" hay "xuống đèo" vậy? nếu 8cm lúc "xuống đèo" thì không đến nỗi bị loại đâu... heheh

Lord_of_monsters
10-08-2007, 11:13
đang khám nghĩa vụ lại lên đỉnh với xuống đèo gì vậy, tưởng khám nghĩa vụ ghe lắm chứ ai lại khám bậy bạ thế ah

nobitaTB1984
10-08-2007, 12:30
chả hiểu ra làm sao nữa, tui làm việc công chức nhà nước rồi, mà nó còn gọi đi, gọi lần 2 nữa chứ, mắt tui cận những gần 4 độ, nhưng chiều cao cân nặng thì tốt mỗi tội yếu như sên (lười tập thể dục ạ híc híc) ko biết có bị gọi đi ko