PDA

View Full Version : Riêng gởi một người nơi xa



Hòang Phố
06-09-2003, 22:09
Em nào trách gió vô tình thổi ngược !
Bao lời tình anh nói thật lâm ly...
Tình yêu anh em chỉ cần thổi nhẹ,
Cần gì gió mới thổi được anh đi !

unlucky555
27-04-2005, 08:11
Thế là em tỉnh cơn say
thế là em chịu đắng cay một đời
thế là gió thoảng mây trôi
thế là anh đã quên lời thề xưa
thế là hết sáng lại trưa
thế là bão tố mây mưa ngập lòng
thế là yêu cũng bằng không
thế là thương nhớ cũng chồng người ta
thế là anh đã đi xa
thế là anh đã quên ta mất rồi
thế là là thế ngươi ơi
thế là đã hết một thời bến mơ

dinhbaochau
10-10-2008, 12:41
Em ơi chiều đã muộn rồi
Hoàng hôn xin tím một trời biệt nhau
Chỉ là cát bụi mà đau
Nói chi muôn triệu tinh cầu chơi vơi!
Ứoc mai sau nước mắt trời
Lại sinh hai giọt ra đời hai ta

_River_
10-10-2008, 13:47
Bác Hoàng Phố viết thấy ghê
Bác un-luck viết đọc mê quá trời
Bảo Châu làm được sáu lời
Em đây lảm nhảm cho vơi nỗi buồn.

--- buồn ngủ á ---

Hoanglaota
10-10-2008, 17:01
Ặc, chả biết có chuyện gì mà sao bữa nay bác nì vác cuốc đi đào khắp nơi trong làng vậy:D. Bài đầu tiên: 06/09/03, bài trả lời 20/04/05 và hôm nay được đào lên. Đúng là: chỉ có ở làng Mùi.

lovelycesar
10-10-2008, 17:11
Ặc, chả biết có chuyện gì mà sao bữa nay bác nì vác cuốc đi đào khắp nơi trong làng vậy:D. Bài đầu tiên: 06/09/03, bài trả lời 20/04/05 và hôm nay được đào lên. Đúng là: chỉ có ở làng Mùi.

Đúng là chỉ ở làng Mùi
Thơ văn các bác nghe bùi lỗ tai
Vừa đọc, vừa nhậu lai rai
Thịt dê một ký chỉ hai trăm ngàn!

thaychuastudio
11-10-2008, 08:09
Em bây giờ như hạt mưa lang thang
Thèm rơi ướt một vòm trời xưa cũ
Nếu như được rơi ào về quá khứ
Có còn anh ướt lạnh đúng chờ em?

vantruongdia
11-10-2008, 08:19
Thế là em tỉnh cơn say
thế là em chịu đắng cay một đời
thế là gió thoảng mây trôi
thế là anh đã quên lời thề xưa
thế là hết sáng lại trưa
thế là bão tố mây mưa ngập lòng
thế là yêu cũng bằng không
thế là thương nhớ cũng chồng người ta
thế là anh đã đi xa
thế là anh đã quên ta mất rồi
thế là là thế ngươi ơi
thế là đã hết một thời bến mơ

Các bác làm hồn thơ em trỗi dậy :D

Giá tớ được là con trai
(Cô bé có lần đã nói)
Từ lâu tớ đã bỏ đi
Sang châu Phi chơi cho khoái!

Còn nếu tớ là con gái
(Cậu bé liền đáp lời ngay)
Thay cho chỉ màu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai!

Rồi hai người dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng
Từ đó sớm, trưa, chiều, tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong... :D

ST

dly
11-10-2008, 09:11
Đúng là chỉ ở làng Mùi
Thơ văn các bác nghe bùi lỗ tai
Vừa đọc, vừa nhậu lai rai
Thịt dê một ký chỉ hai trăm ngàn!

:mad: Muốn thịt tớ à? tơ chém bây giờ! :D

vantruongdia
11-10-2008, 13:35
bạn nên ghi tên tác giả phía dưới, nhận thơ của người khác là của mình không hay ho gì đâu

Không nhớ bác ơi, chỉ truyền miệng nhau vậy thôi. Em không nói đó là thơ của em, em làm thơ được trời sập mất. Thấy các bác thơ phú em post lên cho vui nhà thôi hà

_River_
11-10-2008, 13:54
Lỡ làm tóp-píc toàn thơ
Bác nào có pót nhớ thời chỉ thơ
:D

lovelycesar
12-10-2008, 19:01
Buồn buồn pót một bài chơi
Tó-pic "riêng gởi một người nơi xa"
Thôi rồi ngày tháng dần qua
Năm năm, tó-pic chỉ ba bốn bài

dinhbaochau
13-10-2008, 12:37
:mad: Muốn thịt tớ à? tơ chém bây giờ! :D

Chậc, thịt lão Dê mà 200K/Kg thì tớ thịt ngay, hèm nỏi bi giờ nhai nó dai nhách chả ai mà thèm, cho hổng lấy chứ đừng nói là bán ký :w00t:

langtult_ndk
13-10-2008, 13:02
Vẫn khoái nhất 2 câu này:

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên

TKKH

lovelycesar
16-10-2008, 17:37
Vẫn khoái nhất 2 câu này:

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên

TKKH

Uhm, đồng ý.
Nhưng nghe đâu là thuở ban đầu viết đến 2 câu này, tác giả đã viết 2 câu demo, (anh em mình còn gọi là bản beta của bài thơ), như thế này:
" Đố ai ép được tôi rơi lệ,
Nhỏ xuống tèm lem nét mực nghiêng "

tiểu dân
27-10-2008, 14:46
Ừ nhỉ ...
Vậy là mình chia tay.
Không bi lụy, chẳng xót xa
Anh về bên người ấy, em biệt ly xứ lạ
Ngày tiễn nhau cũng nấn ná một câu chào
Vậy mà nắng chiều thiếu hanh hao
Khi anh không còn bên em nữa
Trang nhật ký xưa
Mưa nhòe ướt nước
Em để lại trên đệm ghế taxi
Ngày ra đi
tự dằn lòng anh là quá khứ
Phi trường không mưa
Và em cũng không khóc
Chẳng ai phải nuốt nước mắt ngược vào trong
Sao vẫn nghe khúc của lòng chao đảo
khi anh nói anh yêu chị ấy rất nhiều ...


Ps: đố chú Lý sau bài thơ này cháu có tiếp tục bị ... ban nữa không? ^^ và giả sử như cháu lại bị ban ... như mọi lần :emlaugh: thì liệu có ai lên tiếng đòi trả nick TD lại không? ^^ Chắc cháu phải lập sòng cá độ quá ^^

dly
27-10-2008, 14:48
Hông

Hết rồi :D

Đã có chú bảo vệ (http://img402.imageshack.us/img402/3447/5779551mdzf1.jpg)

Dennis Bergkamp
27-10-2008, 15:13
Hình đẹp ghê, rốn cô này hơi xấu. Mà lão Lý suốt ngày chiêm nghiệm mấy cái hình này hay sao mà hở 1 tí là đưa hình tương đối sát ý lên liền :D.

TongNghien
11-04-2009, 00:36
Ta có cái cuốc... ta đào... ta đào... :D

BizCom
11-04-2009, 00:46
Quyển nhật ký ngày yêu nhau em tặng
Anh chưa một lần đặt bút viết vào trang
Ghi vào đây vội vã vần thơ cuối
Cũng là vần thơ đầu anh viết tiễn em đi