PDA

View Full Version : Ngày xưa, ngày nay, rồi ngày mai..



Green's rose
27-07-2005, 15:21
Ngày xưa, như những cô gái mộng mơ, Em rất yêu màu trắng, màu hồng và màu xanh. Rồi gặp Anh, Anh thích màu đỏ, tủ quần áo của Em lại ngày càng có thêm nhiều màu đỏ.
Ngày xưa nhờ ngồi Net mà chúng ta gần nhau hơn, nhờ Net mà đi đến đâu Anh vẫn kiếm được Em quay về...
Ngày nay dòng đời cuốn xô ta về hai phía, nay căn phòng chỉ còn mình em ngồi đối diện với máy, nhưng Anh đi, máy cũng hư...bàn tay gõ lóc tóc trên phím, biết nick Anh sáng đèn nhưng còn nick Em tự bao giờ đèn đã sáng bên kia...
Ngày nay, tủ quần áo Em chỉ còn lại màu tối, những màu hồng màu xanh, được xếp gọn vào một góc, góc nhớ nhung, góc dại khờ, góc đã yêu...
Rồi ngày mai, ta lại đi trên con đường mới, khẽ quay lại mỉm cười, ôi những ngày đã qua...
Rồi ngày mai khi lại gặp nhau trên Net, Em mỉm cười, Anh vẫn hạnh phúc phải không?

homepage
27-07-2005, 15:32
ôi tình yêu trên nét.