PDA

View Full Version : Quán 7 - Chuyên bán sỉ và lẻ dưa lê, chuối...



Cuong_DC9
09-07-2005, 06:29
Tham gia DĐ 1 thời gian, tuy chưa lọt vào mắt xanh của ai, nhưng rơi vào mỏ đỏ của khối người. Người ta mua 1 bán 10, còn tui, mua chả mất xu nào nhưng bán ra hàng trăm, hàng nghìn. Lãi to!
Nhân lúc nhàn cư, tui xin được buôn những cái 7 để bà con cùng biết.
Món hàng đầu tiên:
Mùa Xuân luôn là chủ đề mang nhiều cảm hứng cho người viêt, từ các nhà thơ, nhà văn cho đến kẻ quê mùa ít đánh răng như tui.
Băng của Xuân có tên gọi mỹ miều là TỨ QUÁI MỸ NỮ THÔN gồm 4 nàng là: Mưa Xuân, Mưa Hạ, Mưa Thu và ... Mưa Đông. Mặc dù trẻ người non dạ nhất hội, nhưng có món bảo bối lợi hại nhất hội, đo là khóc dai như đỉa nên Mưa Xuân đứng đầu danh sách.
Chàng NoZ vốn dĩ mang trong người dòng máu của Công Tử Bạc Liêu nên cũng được thừa hưởng ít nhiều phong cách sống của CTBL. Ham săn bắn và thích ngao du. Nhân 1 chuyến ra ngoại thành chơi, bị ngã xuống vũng trâu đằm (uống no 1 bụng nước) thấy nhiều thi vị bèn mua rồi cải tao thành cái ao và dựng nên vườn cóc. Nhiều ngưòi biết tiếng CTBL nên đã đến thăm vườn cóc để xem hậu duệ của ông ăn chơi ra sao???!!! Các nàng mưa cũng nằm trong số đó. Riêng nàng Mưa Xuân, ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm phong cách cóc của chàng Noz và đem lòng thương nhớ. Hơi ôi, mấy ai nhắm mắt lao vào cuộc tình là được may mắn đâu. Cho dù nàng đã phê nổ mắt, viết hàng nghìn lá thư tình mà chàng vẫn coi trời bằng vung, chả thèm vẫy tai lấy 1 lần. Thật ra, không phải chàng vô tình đến thê, mà là chàng đã thầm yêu trộm nhớ dên người con gái khác. Và cũng đang thất tình. Lần sau tui sẽ hầu bà con.
Thật đáng thương cho nàng Mưa Xuân nhà ta:
Trót thương nòng nọc cụt đuôi
Buồn tình ngồi đuổi con ruồi bay qua

ThichNuDiuHien
16-08-2005, 16:21
Chà phải vào đây "đẩy bài" ủng hộ ÔngCụ 01 tí, dưa lê gì đó chắc héo quá hay sao mà quán ế ẩm quá dzậy ?
Chờ món hai đây !

DONNA_DONNA
18-08-2005, 13:49
Chàng NoZ vốn dĩ mang trong người dòng máu của Công Tử Bạc Liêu nên cũng được thừa hưởng ít nhiều phong cách sống của CTBL. Ham săn bắn và thích ngao du. Nhân 1 chuyến ra ngoại thành chơi, bị ngã xuống vũng trâu đằm (uống no 1 bụng nước) thấy nhiều thi vị bèn mua rồi cải tao thành cái ao và dựng nên vườn cóc. Nhiều ngưòi biết tiếng CTBL nên đã đến thăm vườn cóc để xem hậu duệ của ông ăn chơi ra sao???!!! Các nàng mưa cũng nằm trong số đó. Riêng nàng Mưa Xuân, ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm phong cách cóc của chàng Noz và đem lòng thương nhớ. Hơi ôi, mấy ai nhắm mắt lao vào cuộc tình là được may mắn đâu. Cho dù nàng đã phê nổ mắt, viết hàng nghìn lá thư tình mà chàng vẫn coi trời bằng vung, chả thèm vẫy tai lấy 1 lần. Thật ra, không phải chàng vô tình đến thê, mà là chàng đã thầm yêu trộm nhớ dên người con gái khác. Và cũng đang thất tình.

Đa tình tự cổ hữu thời tận
Thử hận miên miên vô tử kỳ

Không biết đã có bao nhiêu cô gái được chàng yêu , chỉ biết rằng cũng có bấy nhiêu lần chàng bị ... nấchttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/2.gif. Vì vậy chàng quyết định đặt cả 2 tay vào lần này , nhưng một tay "tò vò" với nàng Hoả Xuân đã bị nếm mùi "độc thủ" thêm lần nữa, nên chàng quyết định dùng cả 2 tay ... chống cằm, mơ mộng , đăm chiêu suy nghĩ tìm cách chinh phục cô em Hỏa Hè mà chàng đã thầm yêu từ lâu .

Hỏa Hè là một cô gái rất xinh đẹp, đoan trang, nết na, thùy mị, vai 5 tấc rộng, thân 10 thước cao, bước đi vững trãi, giọng nói hàm chứa một nội công thâm hậu, không hề thua kém "La làng hống" của phái Sư tử Hà Đông tí nào. Không biết đã bao nhiêu chàng trai, thanh niên, tiền búi gạn hỏi, nhưng nàng vẫn "Tường đông chai tráng, ông già mặc ai".
Thế cho nên, đến nay đã 30 mùa hè đi qua, mùa đông 30 sắp đến mà nàng vẫn chưa chọn được người nào vừa ý xứng làm chồng mình.

Mời bác tiếp !

Cuong_DC9
18-08-2005, 17:38
Rất cám ơn ông Thầy Chùa và Donna đã cổ vũ và tham gia. Mấy hôm nay bận nên chưa "bán hàng" tiếp, nhưng chắc chắn là vẫn còn nhiều lắm. Hẹn vài hôm nữa gặp lại. :punk:

dinhbaochau
10-10-2008, 12:46
Cụ Dê Cờ ơi! Lâu lâu lộn làng cho anh thăm cái đê...

Arkain
10-10-2008, 12:52
Công nhận cây cuốc nhà lão Râu dài thật!

nguoimoi
10-10-2008, 13:08
Cụ Dê Cờ ơi! Lâu lâu lộn làng cho anh thăm cái đê...

Lậy bác ! sâu đến 10 tấc rồi mà còn ĐM. Nhưng Cụ Ông mới lộn này
http://chiase.anhso.net/as/08/10/10/unti329421.png (http://anhso.net)

TNDH
10-10-2008, 16:21
Lão í dừ già lém roài, vìa làng thật âm thầm chẳng dém ho một tiếng :emlaugh:

Vĩnh Thắng
10-10-2008, 20:21
Hic hic, cứ tưởng bác về... :(