PDA

View Full Version : Thư giãn ---> X-cafe ----> Thư giãn



Cuong_DC9
29-06-2005, 17:38
Tôi xin mạn phép Donna để lập ra chủ đề này. Mặc dù nó được đề cập đên trong phần thi ca dao tục ngữ ... hiện đại, nhưng lại không dính dáng gì đến nó. Hơn nữa chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến, cho nên tốt nhât là lập riêng ra cho dễ bàn luận.
http://www.ddth.com/showthread.htm?p=432341#post432341
Không mâu thuẫn đâu ông Dép Lê à. Kiểu thư giãn bên X-cafe và ở đây khác hẳn nhau. Tuy nhiên 2 vấn đề mà ông cho là mâu thuẫn, tôi đã để cách hẳn 1 dòng, nó không dính dáng gì đến nhau cả.
Quê tôi có 1 thói quen rất xấu, cứ có đánh nhau là cả làng bỏ cả công việc đồng áng kéo nhau ra xem. Họ chỉ xem thôi chứ không can ngăn, bởi vì ai cũng nghĩ dây vào làm gì, không phải đầu thì phải tai, chả dại! Tôi nghĩ trong những người hay vào X-Cafe đọc chắc là có nhiều người cùng quê với tôi.
Cái cười ở đây nói chung là vô tư, sảng khoái, không nặng và thâm như bên X-cafe.
Tôi thấy thời gian vừa rồi lượng người vào đọc bên đó rất đông, chứng tỏ có nhiều điều lý thú thì mới có sức cuốn hút như vậy.
Việc thăng trầm là tất yếu của mọi vấn đề. Chắc chắn ông biết câu: đời là cục C. dài vô tận, chỗ nào thắt lại là gặp rủi ro, chỗ nào phình to là ấm no hạnh phúc! Nếu có chỗ nào đó sai từ ngữ thì cũng đừng bắt bẻ tôi, bởi vì tôi dẫn nghĩa là chủ yếu.
Tôi đồng ý với ông, ở đâu cũng cần đến sáng tạo cả. Tuy nhiên 2 lĩnh vực này cũng rất khác nhau. Để viết được 1 bài gây cười ở đây ông phải bỏ cái kinh mầu đen ra mà mang cái kính mầu hồng vào thì mới được, nếu không thì khác nào ông đem cà phê trộn với rượu cuốc lủi!
Ở VN, tự do ngôn luận vẫn còn nằm trong khuôn khổ, chúng ta phải ở đâu âu đấy thôi. Nếu ông có khả năng thay đổi được cái khuôn khổ đó thì ông cứ tẹt ga đi.
Tôi không nghĩ là đem con vịt thả vào X-cafe lại có thể xôm tụ được. Để đọc 1 bài của các ông mà đã bở hơi tai rồi, thì không hiểu các ông bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức để viết được 1 bài vừa dài lại phải chặt chẽ bởi nếu không thì sẽ bị phang cho không còn răng mà ăn cháo! Còn ở đây, tuy thế mà cũng có luật rừng đấy. Đã vào mà còn nhăn nhó là bị tẩy chay ngay.

Tôi có 1 câu đối cũ, mời ông đối lại: vào thư giãn mà than dữ.

Ghost1982
29-06-2005, 17:54
:drool: :cool: :yes: :helpsmili

thamkhao
29-06-2005, 19:49
Ơ Câu này bác DONNA với em mạn đàm tí ti Cụ Dê cờ lôi ra đây làm gì ?
Dưng mà em chẳng trả lời đâu bởi vì em vốn lười suy nghĩ, mấy câu bác hỏi riêng mà trả lời thì phải suy nghĩ lâu lắm, mất thời gian lắm. Rồi khi trả lời thiếu ý hay có sai sót gì thì lại …… nói chung là rùm beng.TRÙM SÒ thấy hay lại mở thêm cái Y-cacao thì phiền lắm. Thêm nữa là em cũng chẳng cần khẳng định tuổi hay bất cứ cái gì ở đây cả. Rỗi rãi vào đây đọc bài, viết vài chữ cười khì một cái xong rồi việc đâu lại vào việc đấy. Bác DONNA thông củm nhá
À mà em thấy cụ Mác bẩu với con gái cụ: “Hạnh phúc là đấu tranh”
Em với bác mà cứ hạnh phúc với nhau thì chuyện có thêm cái box Y-cacao là chuyện đương nhiên…hị …hị…hị….
To: Cụ dê ra câu đối cho bác Dép lê, em xin phép đối bừa một câu nhá:
Coi cà phê dễ phế cà

thailehuy
01-07-2005, 13:10
Thích thời trang tổ than trời
:D