PDA

View Full Version : Mọi người giúp tôi với (muốn vào tp HCM)



Ghost1982
28-05-2005, 18:40
Tôi muốn vào đó chơi 1 tuần trong Hè này. Có ai biết thì xin dự tính chi fí đi lại + ăn ở giúp nhé. Kinh fí ko dư rả lắm đâu :(
Nếu có ai cho ở nhờ 1 tuần thì rất cảm ơn ^_^

Thank for ALL!!!

ThichNuDiuHien
29-05-2005, 09:12
Tôi muốn vào đó chơi 1 tuần trong Hè này. Có ai biết thì xin dự tính chi fí đi lại + ăn ở giúp nhé. Kinh fí ko dư rả lắm đâu :(
Nếu có ai cho ở nhờ 1 tuần thì rất cảm ơn ^_^

Thank for ALL!!!

Saigon bao nhiêu xiền cũng sống được ví dụ bèo nhất nhé:
1/ Đi: Leo xe đò, nếu nằm trên mui thì chỉ vài chục xiền à !
2/ Ở: Thuê 01 cái chiếu ngủ đêm ở bến xe có 2 đồng, nước đánh răng (nếu có đánh) ra các hồ nước công cộng Free, WC vào NVH TN = 1.000 đồng/lượt.
Trưa ngủ máy lạnh trong các nhà...sách Free.
3/ Ăn sáng: 2.000 đồng xôi or khoai (no tới trưa) Ăn Trưa: 3.000 đồng/tô cơm trắng khổng tượng, nước tương + ớt Free. Ăn Chiều = ăn trưa :tongue:
P/s: Thịt chó miễn phí (TNDH chiu đãi ) :chris:


Ô tô nên đi xe tour, khoảng 27USD/ lượt
Ăn thì tùy bác ăn ít ăn nhiều ra sao
Ở chắc khoảng 200k/ngày (số liệu của anh thichnudiuhien)
Còn nếu bác ghost muốn biết cụ thể hơn thì đợi tui tính xong sẽ báo cho bác biết nhé, vì hè này cũng định vào đó mà, có điều sẽ đi một số nơi khác nữa. :D

Ơ...hừm :mad: sao lại lôi anh TNDH vào đây hè :lick:

Ghost1982
29-05-2005, 12:04
Chắc kiểu này phải cố ăn thịt chó cả tuần thôi lol lol

Swan tính cụ thể dùm luôn nhé. Đi ô tô có vẻ ko ổn đâu hay chuyển qua đi tàu nhỉ :)
Chỗ ở tạm thời có LDP cho ở chung nhà trọ rồi, ko cần tính nữa ngoài ra tôi cũng quen một số người ở nhà trọ trong đó nên có lẽ ko lo vấn đề này (ăn thì nhiều chứ ở thì bao nhiêu).

ThichNuDiuHien
29-05-2005, 14:24
Chắc kiểu này phải cố ăn thịt chó cả tuần thôi lol lol

Chó đâu mà ăn cả tuần:
Ngày 1: Chó
Ngày 2: Cầy
Ngày 3: Nai đồng quê
Ngày 4: Mộc Tồn
Ngày 5: Giả chồn
Ngày 6: Cầy giả heo (cho đỡ ngán)
Ngày7: Thưởng thức món ăn quốc hồn của Hàn quấc
Hết 01 tuần ra xe vẫn không sủa, về đến quê chó chê không theo mới là lạ
:lick: :lick: :lick:

bichduyen_nt
30-05-2005, 09:05
Khi nào vô nhớ kêu Duyên, Duyên dẫn đi uống trà đá miễn phí một bữa hén !!!! Đó được gọi là bao nước một bữa!!! (đính chính là nước vô chứ không chịu trách nhiệm chuyện nó ra!!!)

antighost2891
30-05-2005, 09:14
Chừng nào bác vào nhớ fone cho mình nhé.
Nếu đi tàu thì khoảng 1 chai/ đi về.
Ở nhà bác LDP free
Ăn sáng + uống cafe để anti lo
Ăn trưa + ăn chiều để LDP lo ( ăn cơm sinh viên có 3.000/phần thôi )
Buổi tối nhậu thịt cày có TNDH lo
Muốn chơi ngông vào các động lắc để Công an lo :D

Ghost1982
30-05-2005, 09:16
Có Hotdog ko hở bác TNDH lol
Thank Duyen nhé, vào đó tuy có việc nhưng lại ko phải là việc : thật khó nói là vào đó để làm gì :) Nhưng nếu có vào thì rất mong được gặp mọi người, tôi có rất nhiền bạn thân ở trong đó dù chỉ quen qua mạng :)

@ Swan : tui sợ mình đi ô tô ko nổi thôi :(

real_time
30-05-2005, 09:29
hắn say xe roài. bà tài trợ cho hắn một chuyến máy bay đi rơi một cái chết luôn khỏi bị thương như đi ô tô với tàu hỏa.

antighost2891
30-05-2005, 09:48
Những điều lưu ý khi đến sài gòn :
- Không được lên bất cứ xe ôm nào, toàn là bọn lừa đảo cả, nó sẽ đưa bác đi lòng vòng để cưa cổ bác đó.
- Không được nhận lời mời mọc của các em bán vé số, bán trà đá, bán chewingum vì nó sẽ bỏ thuốc mê để lấy sạch tiền bác đó.
- Luôn ôm hành lý bên người, coi chừng bị rọc đó.
- Thấy bọn xe ôm, xích lô ngồi tụ tập đánh tá lả, tiên lên thì đừng bao giờ nổi cơn ghiền mà xáp lại chơi nhé, toàn bọn lừa đảo không đó.
- Khi mua hàng đừng bao giờ nói gịong Bắc, họ chém chết.
- Muốn uống cafe thì nên gọi cafe đá, cà phê đen, cà phê sửa đá, cà phê sửa nóng đừng bao giò gọi nâu đá hay đen đá nhé.
- Vào quán thịt cày nên mang cả dép vào, không giống như mấy cái quán chiếu lát ngoài HN bỏ dép ra ngoài đâu ( nên ôm dép trước ngực không kẻo bị chôm chỉa ngay đó.
- Khi đi chợ người ta nói 10 thì trả giá 1 thôi là đúng giá.
- Chú ý các món ăn trong này đều rất ngọt không hợp khẩu vị, nên vào các hàng ví dụ như Hương Bắc ... ( nói chung là quám cơm nào có chữ Bắc là ăn tiền )
- Nhớ tránh đừng đi 3 con đương : Phạm Ngũ Lão, Huyền Trân Công Chúa, Bà Huyện Thanh Quan vào buổi tối vì đó là 3 con đường chính lây bệnh sida đó.
Còn nữa, vào rồi sẽ nhắn tiếp

Ghost1982
30-05-2005, 10:13
Bác antighost2891 quảng cáo thế thì các tour du lịch vào HCM sẽ ế thê thảm. Nghe bác nói tui chẳng dám vào nữa thì sao lol


- Không được lên bất cứ xe ôm nào, toàn là bọn lừa đảo cả, nó sẽ đưa bác đi lòng vòng để cưa cổ bác đó.
--> Chắc tôi ko dùng món này, chơi xe buýt có lẽ được


- Không được nhận lời mời mọc của các em bán vé số, bán trà đá, bán chewingum vì nó sẽ bỏ thuốc mê để lấy sạch tiền bác đó.
--> Nếu bác gặp tôi thì sẽ ko nói câu này, tui ngoan lắm lol lol


- Thấy bọn xe ôm, xích lô ngồi tụ tập đánh tá lả, tiên lên thì đừng bao giờ nổi cơn ghiền mà xáp lại chơi nhé, toàn bọn lừa đảo không đó.
--> cái này thì phiền đấy ;) thôi anh em sát phạt vậy, để tiền vô túi người ngoài thì fí lắm lol lol


- Muốn uống cafe thì nên gọi cafe đá, cà phê đen, cà phê sửa đá, cà phê sửa nóng đừng bao giò gọi nâu đá hay đen đá nhé.
--> sẽ rủ chuyên gia đi cùng cho yên tâm :) để có thể chắc chắn là mình ko bị uống phải đậu nành
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2005/05/3B9B17AA/


- Nhớ tránh đừng đi 3 con đương : Phạm Ngũ Lão, Huyền Trân Công Chúa, Bà Huyện Thanh Quan vào buổi tối vì đó là 3 con đường chính lây bệnh sida đó.
--> nó ở chỗ nào vậy bác chỉ tôi nhé lol

Violon
30-05-2005, 10:39
tui đang ở Huế, hè này cũng làm 1 chuyến TPHCM, bác ghost đi ngang Huế thì đợi tui cung đi lun nghe, vào đó anh em tập họp, ngày tá lả, đem thịt chó, he he ...

lmp900
30-05-2005, 10:51
ông antighost2891 nói gì thế!

Ông đâu cần ôm hành lý tè tè trong mình, lúc đó ăn cướp tưởng ông ôm cả bao tiền còn khổ nữa!

Tui nghĩ nếu ông tốn bao nhiêu công sức lội vào SaiGon, thì ông nên ăn thử mấy món ăn trong SaiGon cho nó vui, chứ cứ tiếp tục ăn món Bắc thì hơi chán.

Tui chỉ offer ông Ghost1982 vài cái tui xài lúc đi du lịch:
Lúc nào cũng hỏi giá trước khi chấp nhận, thành ra ông nói giọng gì cũng được :)
Luôn dòm trước dòm sau lúc đi đâu, nhất là mấy chổ vắng, tốt nhứt đừng đi vào chổ vắng!
Nếu có đeo vòng vàng hay cái gì dòm mắt tiền thì để ở nhà đi, đeo theo còn để người ta để ý mình thêm nữa, dù là cái đồng hồ vàng giả.

Tóm lại, ông dòm càng nghèo càng tốt, lúc đó không ai để ý :D

yuna_admirer
30-05-2005, 11:08
Những điều lưu ý khi đến sài gòn :
- Không được lên bất cứ xe ôm nào, toàn là bọn lừa đảo cả, nó sẽ đưa bác đi lòng vòng để cưa cổ bác đó.
- Không được nhận lời mời mọc của các em bán vé số, bán trà đá, bán chewingum vì nó sẽ bỏ thuốc mê để lấy sạch tiền bác đó.
- Luôn ôm hành lý bên người, coi chừng bị rọc đó.
- Thấy bọn xe ôm, xích lô ngồi tụ tập đánh tá lả, tiên lên thì đừng bao giờ nổi cơn ghiền mà xáp lại chơi nhé, toàn bọn lừa đảo không đó.
- Khi mua hàng đừng bao giờ nói gịong Bắc, họ chém chết.
- Muốn uống cafe thì nên gọi cafe đá, cà phê đen, cà phê sửa đá, cà phê sửa nóng đừng bao giò gọi nâu đá hay đen đá nhé.
- Vào quán thịt cày nên mang cả dép vào, không giống như mấy cái quán chiếu lát ngoài HN bỏ dép ra ngoài đâu ( nên ôm dép trước ngực không kẻo bị chôm chỉa ngay đó.
- Khi đi chợ người ta nói 10 thì trả giá 1 thôi là đúng giá.
- Chú ý các món ăn trong này đều rất ngọt không hợp khẩu vị, nên vào các hàng ví dụ như Hương Bắc ... ( nói chung là quám cơm nào có chữ Bắc là ăn tiền )
- Nhớ tránh đừng đi 3 con đương : Phạm Ngũ Lão, Huyền Trân Công Chúa, Bà Huyện Thanh Quan vào buổi tối vì đó là 3 con đường chính lây bệnh sida đó.
Còn nữa, vào rồi sẽ nhắn tiếp

Hà hà, cái này tui nghĩ ngoài Hà Nội :) :) :) :)...

Vào đây thì thấy mọi người sao cứ như vậy là được :), ra khu quận 1 đừng có quê quá là được :D ...

Nên tránh đường Huyền Trân ... mà bộ bác đi kiếm gà sao mà ra đó ? hà, gà ngoài đó dạt hết rồi ... Bà Huyện Thanh Quan thì cũng bình thường thôi, nói chung không có "mất anh ninh như thế", Sài Gòn ít nhiều an toàn hơn ngoài Hà Nội ấy.

Xe ôm thì phải trả giá trước, nó nói bao nhieu thì giảm 60%, không được thì thôi đi liền khỏi kì kèo, đến ông xe ôm thứ 2 thì cũng giá đó, nếu có giảm 1 tý thì là đúng giá.

Còn món ăn thì nói chung trong đây nấu bỏ đường, giống như tui ngoài Hà Nội thì chỉ ăn được sôi vì bột ngọt nhiều quá :). Có điều vào đây thì nên đi ăn KFC hay Loteria cho biết người biết ta.

yellowriver
30-05-2005, 11:11
Vô đi
Tui có thằng bạn là học trò cưng của Đinh Bá Châu. Đang mở nhà hàng riêng trong đó
Vào chỗ nó yên tâm chỉ bị cứa 1/2 cổ thôi vẫn sống được mà ăn đặc sản....
hehehe

mykenty
30-05-2005, 11:25
chừng nào dư tiền kêu em 1 tiếng nhá, cò SG nè :D

emdotlam
30-05-2005, 11:29
Thằng cha Ghost nói vậy chứ không dám vô đâu ! Bà con khỏi lo đi. Có về Hải Phòng thì anh cho về !

antighost2891
30-05-2005, 12:49
Không vào mà dám nói dậy hả Ghost ... cut bird bây giờ đó.

cuocdoitoila_pc
30-05-2005, 14:04
Không vào mà dám nói dậy hả Ghost ... cut bird bây giờ đó.

Đúng là antighost có khác, nói thế thì còn ông nào dám vào đó chơi nữa chứ.
Bác Ghost cẩn thận nhé. Không biết gia đình có còn người con trai nào không, thế này thì nguy mất

Ghost1982
30-05-2005, 14:08
Tui còn 1 bà chị nữa thui :-SS
Sợ wé hổng dám zô nữa bi giờ :|

Tính nghỉ hè thì làm 1 chuyến đó mà, cu emdotlam lúc trước to còi lắm nhưng chưa đi được ko hiểu lần này có theo ko :)

squallodine
30-05-2005, 15:43
Welcome bác Ghost dzô SG chơi nha. Tốt nhất nếu đi thì đi cho sớm, đợi tới lúc thi tú tài xong bọn học sinh nó đổ xô về đây -> giao thông ách tắc, bác có đi xe lửa chắc phải ngồi lên ống khói. Đi xe đò nếu không nhồi nhét cũng có nguy cơ ăn cơm tù (sorry mấy bác ở miền Trung nha, tại sự thật phũ phàng nó thế), chỉ cần tránh xe dù là được.
Nếu bác vẫn còn sống sót vào được tới đây thì tương đối đỡ lo rồi. Anh em trong đây thế nào cũng có người giúp đỡ mà. Khi đi mua hàng (không phải trong siêu thị) nhớ trả giá bớt. Còn cái vụ kia thì dạo này mấy tuyến đường đó cũng an toàn rồi, đèn đuốc sáng trưng, không như trước nữa, chỉ cần đừng đi dạo sau 11h đêm là được.
Tạm vậy thôi, có gì cứ vào tới đây đi rồi chỉ tiếp.

bathazar
30-05-2005, 23:14
- Hừm hừm.... Bà chị lại bỏ thằng ku BAT nì đi đâu hé.... Anh GHOST ơi... Có đi cho BAT theo với hihi :D BAT cũng định làm 1 chuyền dzô đó với chị Nga nhưng mừ chị ý đi ôtô. Mừ BAT say ôtô quá nè.... hừm... hừm.... Ai sẽ đón tiếp BAT đây (Dám ai cũng có chỗ nương tựa còn BAT ra bến xe với 2k quá lol )

- Khà khà... đi dzô đó ở với ku LDP cũng được.... Nhưng mừ không ôm lão GHOST đâu.... Lão to lắm.... Đè có mừ chết.... lol

- Anh TNDH và anti có chiêu đãi BAT không nhể :D

antighost2891
31-05-2005, 07:35
- Hừm hừm.... Bà chị lại bỏ thằng ku BAT nì đi đâu hé.... Anh GHOST ơi... Có đi cho BAT theo với hihi :D BAT cũng định làm 1 chuyền dzô đó với chị Nga nhưng mừ chị ý đi ôtô. Mừ BAT say ôtô quá nè.... hừm... hừm.... Ai sẽ đón tiếp BAT đây (Dám ai cũng có chỗ nương tựa còn BAT ra bến xe với 2k quá lol )

- Khà khà... đi dzô đó ở với ku LDP cũng được.... Nhưng mừ không ôm lão GHOST đâu.... Lão to lắm.... Đè có mừ chết.... lol

- Anh TNDH và anti có chiêu đãi BAT không nhể :D
he he he đông vui rồi các bác ơi !
Như vậy là có cả Swan và Đàn chủ vào cùng với con Ma rồi .
Lão ngoan đồng TNDH lên kế hoạch đón tiếp đi chứ :D

ThichNuDiuHien
31-05-2005, 08:14
Anh TNDH và anti có chiêu đãi BAT không nhể :D
Sao lại không ? ;) Mừ...không thì sao ? :angry: Sao ?


he he he đông vui rồi các bác ơi !
Như vậy là có cả Swan và Đàn chủ vào cùng với con Ma rồi .Lão ngoan đồng TNDH lên kế hoạch đón tiếp đi chứ :D

Cha này già cả ruột để ...lòi da. Từ từ để các hắn dụ nhau vào đông đông ta...thịt lun một thể :chris:

mathiencusi
31-05-2005, 09:22
chừng nào ghost vào HCM nhớ nhắn tui đi nhậu nhe :D

Cuong_DC9
01-06-2005, 12:13
Lão Ghost à!
Tui thấy lão chuẩn bị công phu cho chuyến đi xuyên Việt này quá nên khuyên lão thế này:
Lão sắm thêm 1 cái bị và 1 cái gậy, như thế là nhất cử lưỡng tiện. Không những thế khi vào tới SG (hy vọng là thế) có khi lão lại rủng rỉnh ở khách sạn 5 sao, bao tât cả các mem trong SG nữa. Khỏi phải nhờ vả đến ai. Có điều, nếu chuyến đi vô cùng bổ ích và lý thú này thành công thì lão nhớ chia sẻ cho anh em tí kinh nghiệm. Biết đâu lão thấy nghề đó kiếm khá hơn cái nghề trèo tưởng bẻ khóa của lão, lão lại chuyển nghề thì khi đó biết tìm lão ở đâu? Có lẽ là mục tìm ma lạc ở trên báo thôi.
Đầu tiên lão cung nên truyền đạt lại kinh nghiệm cho vãi Xoan, cu Bat, Emdotlam... để mỗi khi đi đâu thì không còn phải lo lộ phí với ăn ở nữa.Sau đó mới mở rộng ra cả diễn đàn. Đến lúc đó tui sẽ đề nghị đổi tên DĐTH thành DĐBG (bị gậy)
Chúc lão thượng lộ đầy bị!

real_time
03-06-2005, 11:16
haha Cuong_DC9 nói hay lắm chăc Cuong_DC9 đã có kinh nghiệm rồi chắc truyền đạt lại cho Ghost một ít để làm hành trang đi đường cũng được chứ sao.

hoshivina
29-06-2005, 08:05
Đọc mỏi cả mắt cũng vẫn chưa thấy con ngày tháng nào để mà chuyển bị hàng đón tiếp. Các bác có vào thiệt không đó?

tran_phong
29-06-2005, 10:03
vào SG cứ hú tớ 1 tiếng, ít nhiều gì cũng sống hai mươi mấy năm trong đây ròi.
9/7 này Swan vào SG không biết có chú ghost đi chung không nhỉ?

AnhThuongEmRoi
29-06-2005, 11:57
Trời ạ, thông báo rõ ràng đến vậy mà vẫn có người không rõ à? Swan tui sẽ đi chung với ghost (thanh minh: chỉ đi chung thôi nha :D ), sáng sớm (5h30) ngày 9/7 sẽ vào đến SG. Bác nào có nhã ý, đề nghị đi mua hoa và quà bánh, tập trung trước cổng ga để đón nhá :punk:

Cha, chị Tư (mắt kiếng) này chắc không đệ nhất thì cũng là đệ nhị, đệ ngũ phu nhân của đại ca nào đó đây ? Ắt hẳn "giang hồ" miền nam có dịp ra đón đông lắm đây .
Thôi ai không ra đón xin đăng ký danh sách dưới đây nhe:
1/ Anh Thương Em Rồi.
2/...
3/...
n/...

hdb3
29-06-2005, 12:25
tui không biết Swan vào nam làm cái gì..Nhưng cũng khó cho thân nữ nhi( hổng biết phải hông nữa) đấy Nhưng Ghsot nào vậy hân hạnh biết

tran_phong
29-06-2005, 14:28
Trời ạ, thông báo rõ ràng đến vậy mà vẫn có người không rõ à? Swan tui sẽ đi chung với ghost (thanh minh: chỉ đi chung thôi nha :D ), sáng sớm (5h30) ngày 9/7 sẽ vào đến SG. Bác nào có nhã ý, đề nghị đi mua hoa và quà bánh, tập trung trước cổng ga để đón nhá :punk:

Ủa đi chung tại sao lại thanh minh kìa???
Chà giờ này là giờ của SWAN tính hay của nhà tàu đưa ra đây.

Nếu của nhà tàu đưa ra thì chắc phải tới trễ 1h là ít nhất.

SWAN có biết rằng ga SAIGON lúc 5h30 nó như thế nào không, nói thiệt chứ sao cái Tân Sân Nhất thì ở nơi thoáng mát sạch sẽ thế, còn ga SAIGON thì lại ở trong 1 cái rẻo tối tăm ẩm thấp.... Nghịch lý.....

tran_phong
29-06-2005, 15:36
nói là ẩm thấp tối tăm so với Tân Sơn Nhất thôi.

Còn so với bến xe thì có vẻ là an ninh hơn, cũng thông thoáng hơn.

Đừng hãi mắc công không nhận ra sờ oan nữa a'.

Vào đi rồi biết trong Nam như thế nào.

lynx
01-07-2005, 13:41
vào lẹ đi để đi chơi với lynx. hôm đó chắc không ra đón swan được rồi. (Mà đem quà gì cho lynx thế? Mận Hà Nội trong đây có nhiều rồi!!).