PDA

View Full Version : Ước Mơ Trong Đời



NsT
25-05-2005, 15:36
Đây là một bài hát hay, mình rất thích và mình đã viết một chút cảm nhận của mình về bài hát này.


http://66.49.243.17/07_04_05_HQH_UocMoTrongDoi.wma <= bấm vô đây nghe thử nha ^_^


Ước Mơ Trong Đời (phim Nữ Tướng Cướp)

Một ngày em mơ , bao giấc mơ tươi đẹp , nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ .
Và đời cho em , những nỗi đau vô bờ , chờ anh đến xoá hết những đau thương .
Ước mơ trong đời , có ai trong đời , đôi khi sao quá xa xôi .
Vẫn mong một ngày , nắng lên xanh ngời .... Ta bên nhau sánh đôi .
Biết anh bây giờ , chắc vẫn mong chờ . Thôi thì anh cứ mong chờ .
Những phút vui nào , có đến bao giờ . Yêu nhau trong mơ thế thôi


8h30 tối, Prof cho lớp nghỉ, tôi nhanh chóng sửa soạn đồ bỏ vào cặp, chào Prof và rảo bước ra về. Vì là mùa hè nên trời vẫn còn sáng, xa xa bên bãi cỏ của nhà trường có những học sinh đang chơi đùa với những chú chó yêu quí của họ, một khung cảnh thật thanh bình ... Đứng trước khung cảnh ấy, tâm hồn cảm thấy thật nhe nhõm sau một buổi học căng thẳng.

Tôi lấy máy nghe nhạc ra, chọn một bài bất kì và bắt đầu giây phút thưởng thức âm nhạc trong khi đi bộ ra subway. "Bởi vì anh yêu em - Phan Đinh Tùng" uhm một bài hát khá hay ... giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát rất có cá tính ...

Nghe hết bài thứ nhất cũng là lúc tôi vào đến subway, trường tôi cũng ko xa lắm nên việc đi lại cũng khá tiện. Tôi chọn một chỗ rộng rãi và đứng chờ . "Boulevard" một bài nhạc mà tôi rất thích, lời nhạc thật ý nghĩa, giọng hát thì khỏi chê rồi... tôi nhẹ nhàng thả hồn theo điệu nhạc.

Nhè nhẹ một cơn gió thổi tới mang tới mùi khen khét của tàu điện. Uhm tàu đến rồi. Hix hix hơn 8h rồi mà vẫn đông quá, chả có chỗ ngồi gì cả, thôi đứng tạm vậy. Từng trạm từng trạm, từng bài hát cứ dần trôi qua, chả mấy chốc đã về đến trạm subway gần nhà.

Ôi hôm nay đợi bus lâu vậy nhỉ ? hơn 10 phút rồi mà chưa có ... tôi lấy máy mp3 ra, tua qua bài khác, bài nhạc tôi đang nghe ko hay cho lắm. Một gia điệu nhẹ nhàng vang lên. Wow "Ước mơ trong đời - Hồ Quỳnh Hương" một trong những bài hát mà mang lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Một lần nữa tôi lại thả hồn mình theo những nét thăng trầm của lời nhạc điệu nhạc. Bài hát thật hay mà sao như quá ngắn. Tôi nghe hết bài hát mà bus vẫn chưa đến.

Trời còn sáng, thôi đi bộ về cũng được, tôi chỉnh chế độ repeat cho hát đi hát lại nhạc phẩm "Ước mơ trong đời". Bước ra khỏi subway, trời cũng bắt đầu hơi tối, gió se lạnh. Tôi kéo áo, rảo bước về phía trước. Nhà tôi cũng ko xa lắm, đi bộ thong thả khoảng 20 phút là tới ...

Bên ngoài trời hơi mưa nhẹ, tôi cảm thấy vui vui vì rất giống với mưa ở Hà Nội ... trong lòng lại trào dâng nỗi nới nhà ...


"Một ngày em mơ , bao giấc mơ tươi đẹp , nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ ."

Những câu hát nhẹ nhàng như thổi vào hồn một cảm giác thật lạ, một cảm giác ... thật khó nói rõ. Tôi lại nghĩ về những giấc mơ, ừ quả thật mình đã mơ biết bao giấc mơ đẹp nhưng nào đâu có mấy giấc mơ đến như mình mong chờ...? Tôi là con trai nhưng thực sự tính tôi đôi khi cũng rất hay mơ mộng, tôi thường giấu không cho ai biết, tôi luôn tỏ ra là một nam nhi đại trượng phu, nhưng thực tế ... tôi cũng có những giấy phút có thể cho là yếu đuối ...


"Ước mơ trong đời , có ai trong đời , đôi khi sao quá xa xôi ."

Đã là mơ mộng ít ai lại mơ mộng những cái thực thế, họ thường mơ đến những cái dường như ko thể có thực ở một cuộc sống hiện tại ... tôi cũng vậy, tôi thường hay mơ về những điều mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Lời bài hát thật hay, thật đúng với tâm trạng ...

Thỉnh thoảng lại có những cơn gió nhẹ tạt những giọt mưa li ti vào má, tôi cảm thấy lạnh, cái lạnh từ trong lạnh ra, bỗng chốc tôi cảm thấy mình thật cô đơn lẻ loi. Mưa đang rơi ngoài trời hay mưa rơi trong lòng tôi ?

Tôi cảm thấy như mình đã hoà nhập tâm hồn cùng với bài nhạc, tôi lặng lẽ bước trên con đường, tôi muốn con đường ấy cứ dài ra mãi mãi để tôi có thể đón nhận cái cảm giác này lâu hơn, để tôi có thể suy nghĩ được nhiều hơn ...


"Vẫn mong một ngày , nắng lên xanh ngời .... Ta bên nhau sánh đôi .
Biết anh bây giờ , chắc vẫn mong chờ . Thôi thì anh cứ mong chờ .
Những phút vui nào , có đến bao giờ . Yêu nhau trong mơ thế thôi"

Có một đôi tình nhân, họ đem lòng yêu nhau, nhưng số phận thật nghiệt nghã đã không cho họ được tìm đến cái đích cuối cùng, họ phải chia lìa, họ chỉ có thể yêu trong mộng mơ mà thôi ...

Ừ "Thôi thì anh cứ mong chờ ", câu nói như một lời cam chịu, thôi thì đành như vậy, có lẽ duyên số ko để chúng ta đến với nhau, có tình mà không có duyên. Chỉ còn biết hi vọng, hi vọng mong manh rằng có một ngày, một ngày tươi sáng, ta sẽ đến được với nhau ...

Và cảm xúc trào dâng lên đến tột đỉnh tại câu hát kết bài :


"Những phút vui nào , có đến bao giờ ."

Những phút giây hạnh phúc đã đến nhưng thật chóng tàn, nó qua nhanh như những cơn gió thoảng và thường để lại những nỗi đau vô bờ ...


"Yêu nhau trong mơ thế thôi."

Chấp nhận, họ đã chấp nhận số phận, và chấp nhận "yêu nhau trong mơ". Hai chữ "thế thôi" cất lên thật xót xa ...

È... È... È ( còi xe tải )

Tiếng còi của một chiếc xe tải chạy ngang qua chợt cắt đứt những suy nghĩ của tôi. Ồ nhanh thật, đã về tới nhà rồi. Tôi lại quay trở lại với cuộc sống thực thế : không biết về nhà bây giờ ăn gì đâu, chắc lại rang cơm ăn cho nhanh ...

Đèn đỏ, các xe lần lượt dừng lại, tôi băng nhanh qua đường. Đâu đó trong vẫn vang vọng lời hát...


"Những phút vui nào , có đến bao giờ . Yêu nhau trong mơ thế thôi"


******************** HẾT ********************

Xin chân thành cảm ơn Nhạc Sĩ đã sáng tác bài nhạc này và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã thể hiện bài hát thật sâu sắc !

Ghost1982
25-05-2005, 17:43
Trời ơi tưởng tốn công sức như vậy thì bài hát cũng phải là nhạc xịn chứ ai dè wma rip kém :(
Bro có sản phẩm chất lượng cao hơn ko, nghe bài này méo tiếng ghê quá :D

NsT
25-05-2005, 21:53
hix hix bro thông cảm, mình đang ở xa nhà chỉ kiếm được nhạc từ internet thành ra chất lượng chỉ có vậy hix hix :(

thailehuy
26-05-2005, 14:01
Ghost mua cái DVD về mà rip cho nó chất lượng cao :D