PDA

View Full Version : Rất khó hiểu!



thamkhao
16-05-2005, 22:30
Chuyện là như vầy: Tối qua, đương lúc có việc phải đi vội. Có một đám người đang ăn nhậu ì xèo. Thấy vậy tui đành phải ...đi ngang qua đó. Vốn đám người này là chỗ thân quen với tui khá lâu, trong đó cũng có những chú trước đây đã chào tui đến vài bận. Gớm!!!! họ mời mọc ghê lắm, đến mấy câu liền, nể quá tui đành làm vài ly(không nhớ rõ số lượng) cho phải phép lịch sự!!!... rồi hình như là chào họ ra về.
Chuyện có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng có một điều khó hiểu xảy ra: Sáng nay tỉnh dậy mà tui chẳng biết mình đã về nhà từ lúc nào? về kiểu gì? Nhìn quanh thì giầy tất xếp gọn gàng ngon lành ở cẳng giường, Xe thì dựng chân chống giữa đàng hoàng. Các bác thấy có khó hiểu không ? Chợt nhớ lại trước đây trong dd đàn cũng có tên sụp hầm hay sư phạm gì đó cũng gặp tình trạng tương tự. Nên mới nghĩ có thể đây là do nguyên nhân thời tiết, hay ảnh hưởng của sự nóng lên của trái đất. Hoặc lý do nào đó sâu xa hơn. Vậy các bác có ai biết nguyên nhân là sao không? Mong các bác chỉ cho!
Thanhciu nhều!

thamkhao
16-05-2005, 23:19
Bác nói gì em chả hiểu :-&Đấy....tui nói có sai đâu. Rất kho hiểu :no:

whiteshadow
17-05-2005, 00:27
có "em" nào ở trong nhà bác không vậy?

Ghost1982
17-05-2005, 08:39
Nói đúng rồi
Rất khó hiểu :D

nxson
17-05-2005, 08:55
Chắc nhà bác này có trộm rồi:)
Báo công an đi !

THE LAST LEAF
17-05-2005, 09:43
Chả liên quan không cần hiểu

haule_nth
17-05-2005, 10:07
Rõ là khó hiểu
hehe

pinkfloyd_vn
17-05-2005, 10:19
Không hiểu gì cả

ThichNuDiuHien
17-05-2005, 10:20
Nhưng có một điều khó hiểu xảy ra: Sáng nay tỉnh dậy mà tui chẳng biết mình đã về nhà từ lúc nào? về kiểu gì? Nhìn quanh thì giầy tất xếp gọn gàng ngon lành ở cẳng giường, Xe thì dựng chân chống giữa đàng hoàng. Các bác thấy có khó hiểu không ?

Có gì mà khó hỉu ? Chú sướng còn hơn ...đại bàng (trong tù) còn muốn tìm hỉu cái khỉ gì nữa cho mệt ! Chừng nào chú sau khi xỉn thấy: Nằm tô hô ngoài lùm; ngoài bụi , xe pháo - xiền nong - khố khiếc "vĩnh biệt" chú , lúc đó chú hẵng nên tìm hiểu :lick: :lick: :lick: :lick: :lick: :lick:
Thiệt đúng đã Tham còn hay kháo :mad:

hththt
17-05-2005, 10:35
lo2nghix, sướng quá còn mún gì nữa???

thamkhao
18-05-2005, 12:23
Em xin nói thêm là chốt trong cửa được cài đàng hoàng, Và em sống có mỗi mình
Thiệt tình??? có biển mới hiểu!!!!!!!!!!!!!! :bawling:

malefly
18-05-2005, 12:38
ôi hắn nói là hắn bị mộng tinh ấy mà
dzậy mà cũng không hiểu

NovemberRain
18-05-2005, 14:01
Trùi, thế này mới là khó hiểu nè:
Số là hôm thứ 7, fải ở lại làm việc đến tối mới được về. Về nhà thấy thằng em đang nằm ngủ ngon lành rồi, cũng đoán nó cơm no rượu say rồi nên đành kiếm xem nhà còn j thì nấu lên ăn tạm. Ăn xong, ngồi nghe nhạc, đọc truyện không thèm để ý tới thằng em. Một lúc bỗng thấy nó cứ khạc khạc, lục đục trên giường bèn hỏi "Sao thế em?", 0 thấy nó trả lời j, bèn lại gần chỗ nó. Thấy trên giường có đống gì đen đen, mặt mũi nó thì đỏ đỏ, có vẻ sưng sưng, lại cũng thấy có j đó đen đen trên mặt, ở mu bàn tay cũng thế, còn nó thì cứ ngơ ngác ngước nhìn mình mà không nói năng j cả. Lo quá, chỗ nó nằm thì lại tắt đèn, mà mắt mình thì kém nên chịu 0 biết cái đen đen là cái j (lúc đó chưa nghĩ nó say rượu). Tưởng nó vừa đánh nhau hay bị ngã xe, bèn cuống lên hỏi tiếp "Em bị làm sao đấy?", nó vẫn chẳng thèm trả lời, bèn ngó sát vào tận nơi thì... ặc ặc....trời đất ơi, 0 thể chịu được. Lôi cổ nó dậy, bưng cho nó chậu nước rửa mặt mũi lôi cái chiếu đó vứt ra ngoài, trải chiếu khác, dọn dẹp xong rồi lại lôi cổ nó vào cho ngủ tiếp. Hix sáng hôm sau tỉnh dậy bắt nó dội cái đống sản fẩm của nó trên cái chiếu đi, nó bảo chẳng biết cái j. Đúng là hết chịu nổi, dọn dẹp xong cho nó thì cũng fát ốm chẳng ăn được j.

haule_nth
18-05-2005, 15:54
Hơ hơ mấy pác này rảnh nhỉ, toàn khó hiểu cả

gaixixon
18-05-2005, 16:01
ông Novemrain nói dõ hơn tí nữa sem lào? Đàn bà con gái nói dzậy sao hỉu?? :chán:

THE LAST LEAF
18-05-2005, 16:04
Chắc là con gái, vậy mới khó hiểu

homepage
18-05-2005, 16:17
Là bị UFO nó làm chứ gì??hay ma làm hay có cô nào nhìn thấy rùi giúp hehe !! khó hiểu

NovemberRain
18-05-2005, 16:21
ông Novemrain nói dõ hơn tí nữa sem lào? Đàn bà con gái nói dzậy sao hỉu?? :chán:
Thế là dõ nắm rùi còn rì, thì chả hỉu mấy ông ra làm sao nữa chứ có cái j đâu, có thế mà cũng 0 hiểu. Chán :D:D:D

gaixixon
18-05-2005, 16:32
http://ddth.com/images/smilies/realmad.gifThông báo mới nhất đây: Do tính chất cấp bách của topic này, nhằm khai trí cho những ai chưa hiểu, một khóa học cấp tốc: "Sơ lược về topic số 67632 trên http://potay.com" đã được mở. Đăng ký miễn phí tại đây (http://www.cimsi.org.vn/caccoquan/bvtttw/vtt.htm). Địa chỉ liên hệ tại đây (http://www.cimsi.org.vn/caccoquan/bvtttw/logo.gif)
Trân trọng kính báo.http://ddth.com/images/smilies/realmad.gif

thamkhao
18-05-2005, 22:45
Các bác toàn nói linh tinh đâu đâu Có thế mới nhờ đến các bác ---->Chán
Chục bác thì có đến 9 bác rưỡi bẩu lại: “khó hiểu”. Thông thái như con ma bị thiến mà chết (chết vì gái) cũng: “rất khó hiểu”. Hay già khú đế như mụ cố mưa đông cũng: “chán”
Suy ra: Chán như trong ván
Đành suy nghĩ để tìm ra lời giải riêng cho mình vậy

dinhbaochau
19-05-2005, 08:32
Làm thử thêm một lần Y Chang như vậy nữa, nhưng lần này phải chú ý thật kỷ vào là .... hiểu ngay thôi ý mà.

Cuong_DC9
19-05-2005, 16:47
Chán thật!
Thamkhao có bà chị NovemberRain chăm lo như thế mà vãn không hiểu.
Mà đừng có thử nữa, lần sau chị gái cho ra ngoài đường đấy.

thamkhao
19-05-2005, 19:55
Chán thật!
Thamkhao có bà chị NovemberRain chăm lo như thế mà vãn không hiểu.
Mà đừng có thử nữa, lần sau chị gái cho ra ngoài đường đấy.Sao bác dê còm này tinh thế nhỉ :confused: nhưng nói trước dzụ nì không liên quan dến dzụ đen đen trên giường của bà chị̣ NovemberRain đâu nhá
p/s: Em không muốn thử lại nhưng để tìm ra cội rễ, căn nguyên không chừng em sẽ làm lại phát nữa sem xao !!!!!!
Đi nhờ bà không cháu nói không phải là không có lý.

votrungkhoi
20-05-2005, 06:04
hiểu chết liền kakakakakakakaka !!!!!!!!!!!!!!!!!