PDA

View Full Version : Cuộc thi sáng tác ca dao, tục ngữ.. hiện đại



Cuong_DC9
04-05-2005, 20:10
Mời bà con tham gia dự thi sáng tác về các câu ca dao, tục ngữ, các câu nói hay... theo kiểu hiện đại. Những câu dạng này thì không phải là mới và có khá nhiều ở mọi nơi rồi, nhưng phần lớn là sưu tầm.
Điều kiện tham gia dự thi là phải tự mình "mổ xẻ", "sáng tác" ra. Các bạn có thể gửi nhiều bài dự thi. BGK không chấm theo nick mà theo bài gửi. Khi gửi bài dự thi, các bạn phải đánh số thứ tự bài gửi. BGK là tất cả các bạn ở đây, chấm điểm dựa theo kết quả bình bầu của các bạn. Các phiếu bầu xin gửi qua nhắn tin cá nhân của forum cho tôi. Ai cũng có quyền bình chọn, các bạn chọn ra 3 bài hay nhất và gửi theo mẫu sau:
1. NichX bài 1
2. NichY bài 5
3. NichZ bài 3
Với mỗi phiếu bầu, bài đầu tiên được 4 điểm, bài thứ 2 được 2 điểm, bài cuối cùng được 1 điểm. Mỗi người chỉ được bầu 1 lần, nếu gửi nhiều lần, phiếu cuối cùng là phiếu có giá trị. Trên cơ sở số điểm có được, chúng ta sẽ tìm ra 3 bài có điểm số cao nhất. Nếu có nhiều bài có cùng số điểm, tôi sẽ bốc thăm chọn ra các giải: nhất, nhì, ba!
Thời gian dự thi là từ 7/5/2005 đến 7/6/2005.
Có 2 người không được tham gia thi (vui thì được) là tui và ông Thầy Chùa.
Vấn đề cuối cùng là GIẢI THƯỞNG sẽ được ông Thầy Chùa phụ trách.
Ngoài ra, để góp vui, bà con hãy gửi các câu hay sưu tầm được vào đây. Những câu này sẽ không tham dự cuộc thi.

Ghi chú of TNDH:
Vậy là rõ nhé pà kon bài sáng tác mới được xét giải, bài sưu tầm chỉ để góp dzui.

Cuong_DC9
04-05-2005, 22:49
Khởi động bằng mấy câu sưu tầm được:

Con nhà tông,
nếu có lông đã giống khỉ

Trèo cao ngã đau,
trèo thấp ngã cũng đau

Gần mực thì đen,
gần đèn thì hút

Chị ngã,
em cũng ngã theo

Nhà sạch thì mát
Bát sạch tốn xà bông

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Xấu như ma đứng 1 mình cũng xinh

Ai nói chăn trâu là khổ?
Tôi chăn nàng còn khổ hơn trâu

Đừng chê em xấu em đen
Em như nước đục đánh phèn lại trong

Học nhiều mới biết mình ngu
Có chồng ( vợ ) mới biết di dù sướng hơn

Thương nhau cởi áo trao nhau
Cởi ra trao hết - dể bầu em mang

Ngồi buồn vuốt bụng thở dài
Nhớ chồng thì ít, nhớ giai thì nhiều
....

Còn đây là câu của tui (hy vọng không bị đụng hàng):
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho chừa cái ngu

thamkhao
04-05-2005, 23:00
Tham gia với đại ca cho vui. Câu này em tự tăng gia, ko bít có đụng hàng hay không nữa????
(Không phải là dự thi - Chỉ vui thôi)

Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
Duyệt xong quy hoạch có hàng trăm cây

Cuong_DC9
05-05-2005, 01:58
Thôi không đợi đến ngày 7/5 nữa, tới luôn. Ngay từ bây giờ có thể gửi bài tham gia được rùi.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy

Không mày đố thầy dạy ai

Ta về ta tắm ao ta
Vì qua ao bạn quá xa quãng đường
(ST)

ThichNuDiuHien
05-05-2005, 08:00
CụÔng Dương Kỳ chịu khó theo dõi cuộc thi và chấm giải, quà cho giải nhất là trăm nghìn xiền, OK ?! (Do TNDH chịu trách nhiệm thanh toán)
Giải nhì: Swan lo.
Giải ba: Chủ tịch Hội Cao tuổi DĐTH (CụÔng Dương Kỳ) trao.
Lưu ý:
Giá trị giải thưởng nhì, ba Xoan và Dương Kỳ chưa công bố nhưng nếu cao hơn giải nhất thì chúng ta sẽ đảo lại ngôi thứ như sau:
Giải nhất = giá trị quà cao nhất. :present: :present: :present:
Giải nhì = giá trị quà ít hơn. :present: :present:
Giải ba = giá trị quà ít hơn giải nhì ! :present:
Ô kề he pà kon !
:tongue:

hoangtuan8x
05-05-2005, 08:21
đọc vui không dự thi

người con gái tính tình ích kỷ
yêu một người yêu mãi ngàn năm
người con trai tính tình rộng lượng
yêu cô này rồi lại thích cô kia

ai muốn đọc ngược lại đổi chỗ 2 chỗ trai / gái cũng được :D

Cuong_DC9
05-05-2005, 15:30
Nhất trí với ông Thầy Chùa!
Cụ thể thế nào tui sẽ trao đổi với ông Thầy và vãi Xoan sau.

elip
05-05-2005, 16:34
[QUOTE=Cuong_DC9]Mời bà con tham gia dự thi sáng tác về các câu ca dao, tục ngữ, các câu nói hay... theo kiểu hiện đại.
Cho tui chơi zới!
Xin lỗi cụ Nguyễn Khuyến và bà con trước, nếu có gì mạo phạm!
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo.
Một túp lều câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo nàng hơi gợn tí
Áo quần trước gió sẽ bay vèo.
Tầng mây lơ lững, người tươi mát.
Ngỏ trúc quanh co, khách giống *eo.
Tựa gối, ôm cần lâu thấy mỏi.
Cá câu mặc xác dưới chân bèo.

thichtukhoai
07-05-2005, 21:32
Thanh cha (*) thanh mẹ thanh dì
Hễ có phong bì thì nhớ thanh kiu!

*****

Thẳng thắn thật thà thì thiếu thốn
Lật lường lươn lẹo lại lên lương


*****

(*) : Người Bắc đọc "tra" nghe như "cha".

Các câu trên thichtukhoai sưu tầm được, post lên cốt để vui, không dự thi.

Ghost1982
08-05-2005, 09:58
Sẽ ko tham gia nhưng cũng có giải thưởng
Giải cho người có câu ca dao hay nhất (theo đánh giá chủ quan của tôi)

Quà tặng là 1 cặp CD theo yêu cầu + chuyển phát nhanh trên lãnh thổ VN
Nếu người trúng giải ở nước ngoài thì sẽ là 1CD theo yêu cầu upload lên server của Updatesofts.

Tuy nhiên mọi người đừng nên biến cuộc thi thành "Ca dao tục ngữ xuyên tạc". Chú ý ngôn từ khi sáng tác.

Cuong_DC9
08-05-2005, 17:38
Hoan nghênh lão Ghost tham gia trao giải thưởng.
Vì cuộc thi nằm trong mục THƯ GIÃN cho nên yêu cầu đầu tiên là bài phải có tính hài hước. Còn hay hay dở là do toàn thể bà con quyết định. Nếu có nhiều người đồng tình ủng hộ thì đó là bài hay!!!

ThichNuDiuHien
09-05-2005, 08:12
Tuy nhiên mọi người đừng nên biến cuộc thi thành "Ca dao tục ngữ xuyên tạc". Chú ý ngôn từ khi sáng tác.

Các bạn lưu ý ý kiến trên và nhớ các bài dự thi là do tự mình "sáng chế" nhé !

DONNA_DONNA
09-05-2005, 09:40
Anh TNDH ơi ! Em thấy đã là "sáng chế" thì khó mà tránh khỏi "xuyên tạc" vì bản thân việc thay đổi các câu tục ngữ, ca dao cũng là một loại "xuyên tạc" rồi. Tục ngữ, ca dao hầu hết là truyền miệng từ đời này sang đời khác. Vì vậy em nghĩ nên sửa lại cái tiêu đề của Topic thành Những câu nói "bất hủ" của thanh niên thời hiện đại thì nó sát nghĩa hơn và nội quy phải chặt chẽ thêm một chút. Ví dụ như khi "luộc lại" một câu tục ngữ, ca dao nào đấy thì nó phải không được thay đổi ý nghĩa ( nghĩa bóng ) của câu ca dao tục ngữ đấy, nghĩa đen thì được.

Cuong_DC9
10-05-2005, 04:36
Thưa bà con!
Có chút thay đổi trong ban tổ chức:
Ông Thầy Chùa sẽ làm chủ trì, giám khảo cuộc thi
Vãi Xoan sẽ làm thủ quĩ, phụ trách trao giải
Còn tui sẽ làm chủ chi.

Cuộc thi lần này sẽ có các giải sau:
Giải nhất : 200 000 VND
Giải nhì : 100 000 VND
Giải ba : 50 000 VND
Nếu người được giải mà sống ở nước ngoài thì xin phép được xung vào công quĩ bởi vì 1 tiền gà, 3 tiền thóc, không bõ.
Ngoài ra còn có giải đặc biệt do Ghost lựa chọn và tài trợ.

Các phiếu bình chọn xin gửi qua nhắn tin của diễn đàn (không phải di động) tới ông Thầy Chùa (tên cúng cơm: ThichNuDiuHien).
Đây là cuộc vui chung, luật chơi do chúng ta cùng đề ra, tất cả các ý kiến khen, chê đều có giá trị. Xét ra cho cùng, tất cả chúng ta đều là trọng tài!!! Ngoài ra, chúng ta chú ý đừng phạm đến nội quy của DĐTH và thuần phong mỹ tục VN.
Mong bà con nhiệt tình tham gia.

DONNA_DONNA
10-05-2005, 18:48
Hê, em càng ngày càng khoái cuộc thi này rồi đó.
Giờ thêm mấy ý nữa để các anh tham khảo xem sao :
1.Nếu là "sáng chế" từ ca dao, tục ngữ thì phải nêu được câu gốc và ý nghĩa của nó, nếu áp dụng được vào thực tế như thế nào thì lại càng tốt ( ưu tiên những bài viết như thế này ).

2.Có thể "bổ sung" thêm vế của câu ca dao tục ngữ đấy nhưng phải giữ nguyên được nghĩa bóng của vế trước. Ví dụ:( tham gia dự thi luôn lol ):
"Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Một con ngựa bỏ cỏ ( chê ), cả tàu không thèm "đau" "

3. Để mở rộng cuộc thi, mình cũng có thể lấy một câu văn hay một đoạn trích nào đó rồi "chỉnh sửa" nó đi một chút , có thể đảo câu, thêm bớt dấu chấm, phẩy.
Ví dụ:
a). Học sinh không được mặc quần bò đến trường
----> Học sinh không được mặc quần,( phẩy ) bò đến trường
Sưu tầm
b). Cụ Ông Dương Kỳ
----> đọc ngược lại thì nó thành ... ông Dương Cù lol ( Anh TNDH chơi chữ thật là "thâm" ) :D

4. Còn muốn "nghiêm chỉnh" hơn chút nữa thì có thể lấy những bài thơ độc, lạ ( không phải con cóc như kiểu "Chân dung các vị cước sắc") :
Ví dụ sau đây là bài thơ "Vịnh bão năm Thìn" ( 1904 ) của vua Thành Thái:
Đọc xuôi
! Ào ào trận nổi gió tây đông
, Vận khí vừa may gặp hội rồng
! Cao điện chốn đều thay ngói cũ
! Sắt cầu nơi lại uốn lưng cong
! Xao sông nước đổ bay đò nặng
Bán chợ người về khóc gánh không
! Hao hại buổi trời theo chịu thế,
! Nào hay có gốc ấy sanh bông.

Đọc ngược
Bông sanh ấy gốc có hay nào !
Thế chịu theo trời buổi hại hao
Không gánh khóc về người chợ bán
Nặng đò bay đổ nước sông Xao !
Cong lưng uốn lại nơi cầu sắt !
Cũ ngói thay đều chốn điện cao!
Rồng hội gặp may vừa khí vận
Đông tây gió nổi trận ào ào !
lol

P/s: Nếu thấy nó chưa đủ quy mô, em có thể bổ sung thêm :D
Ai lấy bài thơ trong này đi post ở chỗ khác nhớ đề Copyright DDTH by DONNA áh :shifty:

Quên cho em hỏi, trong DDTH này có ai trong nick yahoo của mình có từ nhimxu không vậy ?

thichtukhoai
10-05-2005, 18:56
Nếu người được giải mà sống ở nước ngoài thì xin phép được xung vào công quĩ bởi vì 1 tiền gà, 3 tiền thóc, không bõ.


Theo ý tôi, nếu người được giải ở ngoại quốc, các bác vẫn trao giải theo hình thức là bác Cuong_DC9 hoặc bác ThichNuDiuHien sẽ gởi một thiệp trong đó ghi: Giải nhất ( nhì, ba ...) cuộc thi sáng tác .... ", hình thức của thiệp do các bác tạo ra, hình thức phải đẹp và vui mắt ( nhìn càng ... tếu càng tốt!).

Các mem ở xa quê hương tích cực tham gia, đóng góp thơ văn, nhẽ nào ko có gì làm kỷ niệm ? Các bác trong ban tổ chức nghĩ sao?

Cuong_DC9
11-05-2005, 04:08
To thichtukhoai: Có lý! Thậm chí cả người trong nước đoạt giải cũng nên có cái "Kỷ Niệm Chương" cho tăng phần rôm rả.

To DONNA_DONNA: Bài dự thi đầu tiên của bạn về mấy con ngựa ta đánh số 1 nhé. Luật lệ thì tương đối rộng rãi, chỉ có trí sáng tạo và hài hước là có biên giới thôi.
Ông Thầy Chùa gọi tui là Dương Kỳ là có ý muốn hỏi cương gì? Cùng cánh già với nhau mà móc họng câu này thì đau thật! :no:
Hay là ổng muốn hỏi tui Cường di (gan)? Ông này tinh thật, chưa gặp bao giờ mà đã biết mình là dân mọi. :bawling:

mutin
11-05-2005, 22:17
sao hông thấy bài dự thi mà thấy mấy bác 8 không vậy???
Sao lại không?????
Nhầm to......tò ....tò........
Hôm nay Mutin xuống phố huyện! Thấy có cuộc thi to quá qhé vào xem .............. À hóa ra Cụông với lão Thịch lại bày trò........... hờ hờ hờ.......... Dzui Dzui muốn bịa 1 phát dự thi nhưng ko sáng tác ra kịp đành vồ tạm 1 câu xuyên tạc đã từng pót trong dd gòi ...........nhưng cũng moi lại để dự thi (http://www.ddth.com/showthread.htm?t=62386) nhằm kiếm chác tí giải thưởng béo bở:



Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây



Bài dự thi nì sẽ ghi là bài số 2....... Đụng hàng hay ko thì cũng ko bít nhưng rõ ràng tớ đã “Canh tác” ra nó bằng việc thay chữ Bờ = chữ Mờ

To: Lão Dê Cờ.. Dạo này kiếm chác chắc được hay sao?????........ mà bỏ nghề đồ tể ???? Vui chức mới đừng quên nhiệm vụ nhá......... lão già

DONNA_DONNA
11-05-2005, 22:32
lol
Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây

Cái câu này bác luộc lại thì chả hay bằng câu:
Cô gái Hơ-mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường-tè dưới gốc cây
******************************

Có chí thì nên ... gội đầu lol

mutin
11-05-2005, 22:48
[QUOTE=ĐÒNNÀ_ĐÒNNÀ]lol
Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây

Cái câu này bác luộc lại thì chả hay bằng câu:
Cô gái Hơ-mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường-tè dưới gốc cây
******************************
Hơ mông với mường tè thì tớ đã nghe từ bé...Cái luộc lại của tớ cũng chỉ là tái bản thôi hớ hớ hớ ........... .....ở đây nè (http://www.ddth.com/showthread.htm?t=62386) Còn đụng hàng hay ko thì là phình phường chuyện nhỏ như con thỏ rô ti + 1/2 lít rượu
Nên vẫn quyết định dùng con nì để dự thi. và vẫn đánh STT là bài 2

phidong_tm
12-05-2005, 08:10
Cho mình góp chút nhé! Thấy các bác thật hài hước đó!
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại chỉ còn cục than.

Ngọc bất trác bất thành khí,
Nhân bất học bất tri lí,
Nhỏ không học lớn làm đại quý(uý)

Còn cái này nửa chắc dành cho mấy anh bợm quá.
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi bố bắt con đi,
Con đi mua rượu bố đi mua mồi!

Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn khui chai rượu phải kêu bạ hiền.

TYVN V.2
12-05-2005, 08:13
Các bác cho em dự thi với. Nhưng nếu m được giải thì em xin không được lấy tiền mặt mà quy ra hiện vật có được không? Em đang rất cần thiết kế 1 banner & 1 logo (đã có mẫu) cho website. Nếu m được giải nhất thì bác TNDH vẽ giúp cho em cả 2, còn nếu được giải nhì thì bác vẽ cho em cái logo nhé.

Bài dự thi của em nè:

Con gà cục tác H5 (H5N1)
Con Lợn ủn ỉn nguyên hàm móng long (lở mồm long móng)
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Mệ cha thèng Ghost sao mầy nhậu ông?!

Bài nè không được giải I, II, III thì cũng được giải của bác Ghost hehehehe

ThichNuDiuHien
12-05-2005, 08:32
Em đang rất cần thiết kế 1 banner & 1 logo (đã có mẫu) cho website. Nếu m được giải nhất thì bác TNDH vẽ giúp cho em cả 2, còn nếu được giải nhì thì bác vẽ cho em cái logo nhé.

TNDH: Mong em chẳng được cái giải nào :lick:

Bài dự thi của em nè:

Con gà cục tác H5 (H5N1)
Con Lợn ủn ỉn nguyên hàm móng long (lở mồm long móng)
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Mệ cha thèng Ghost sao mầy nhậu ông?!

TNDH: Câu nì không ổn rùi :no:

Bài nè không được giải I, II, III thì cũng được giải của bác Ghost hehehehe

TYVN V.2
12-05-2005, 08:41
Nếu không được thì em sẽ kiếm thêm dăm bài nữa gửi các bác. Có công mài sắt có ngày thành xà beng mà hehehehe

ThichNuDiuHien
12-05-2005, 15:39
BÀI DO TNDH CHẤM SƠ KHẢO

DONNA_DONNA
1/ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Một con ngựa bỏ cỏ ( chê ), cả tàu không thèm "đau" "

MUTIN
2/Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây

PHIDONG_TM
3/Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại chỉ còn cục than.

4/ Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi bố bắt con đi,
Con đi mua rượu bố đi mua mồi!

5/ Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn khui chai rượu phải kêu bạn hiền.

CHUAMOTCOT
6/Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai này bí phất...bí lùng bầu (để) khao.

Tiếp tục đi các bạn và mong các "thám tử" phát hiện xem những câu trên tác giả có "chôm" ở đâu không nhé ! Có giải thưởng đấy !

dinhbaochau
12-05-2005, 16:20
Thương em mấy núi cũng trèo
Thương rồi thấy bố em nghèo anh .... chạy luôn

Thương em mấy núi cũng trèo
Thương rồi thấy bố em nghèo anh .... chạy luôn.

---------------------------------------------------------------------

Bầu ơi thương lấy Bí cùng.
Tuy rằng khác giống nhưng chung một.....Giường


!!!! Dĩ nhiên là phải khác giống mới chung một giường được chứ! còn không hóa ra là PêĐê hà. Kaaaaaaaaaaaaaaaa...............aaaaaaaa

DONNA_DONNA
12-05-2005, 18:17
Chẹp! Nghĩ mãi chả ra, thôi thì đi "chôm" về dùng đỡ, anh TNDH có mà tra vào mắt lol :lick:

1. Khôn 3 năm dại 1 giờ
Biết vậy dại sớm khỏi chờ 3 năm :no:

2.Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai sau có lúc cùng chung một nồi

3.Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn ăn quà trái thì kêu mấy chàng
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Nàng khôn kêu tiếng dịu dàng :"Anh ơi !" :w00t:

4.Gần mực thì dzơ , gần đèn thì bỏng.

Aó anh rách vai. Quần (đùi) tui cũng có vài mảnh vá :D

5.
Thức đêm mới biết đêm dài
Hai vợ mới biết thế nào là ghen

6.
Em muốn biến tim em thánh sỏi đá
Để được chọi những kẻ muốn yêu anh (người yêu mình mà thế này thì chết ) :emlaugh:

7.
Làm trai cho đáng lên trai
Cưới 5, 7 vợ, 12 nàng hầu

8.
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
5 Canh rồi, mẹ ngủ nhe con .
hoặc
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Con ngủ rồi mẹ nhậu đủ năm canh

9.
Cái cò, cái vạc, cái nông
3 con cùng ngáy, vẫn không bằng... nàng :D

10.
Ăn trông nồi ,ngồi trông món khác
****
Học ăn học nói ,học gói mang về
***
Một người vô net ,cả nhà kẹt phone
***
Uống nước nhớ hạn sử dụng

Sưu tầm, chỉ góp vui, không phải bài dự thi

Chẹp ! Bao nhiêu thế này, post đến bao giờ mới hết đây lol
1.Lốp có thể mòn, bánh xe có thể dẹp
Nhưng số xe, số khung không bao giờ thay đổi

2.Có những phút làm nên lịch sử
Có những lời trở thành bất tử
Có những vần thơ như muôn lời ca
Cớ những người do ... vô ý sinh ra sad
(sao tôi sinh ra trên đời này nhỉ, để rồi em lại phải đi tìm tôi lol )

3.Khôn ngoan đi khích người ngoài
Tớ, ấy cùng phòng (Box, diễn đàn ) chớ hoài khích nhau ;)

4.Thương nhau mấy sông cũng lội, mấy cửa cũng cố trèo qua
Thương nhau đừng có đắn đo
Thương nhau ta phải liệu lo thế nào
Thương nhau ta liệu cho tròn
Cha mẹ cửa trước ta lòn cửa sau

5.Anh vớt vát khoảng không gian thầm lặng
Lần đầu tiên chỉ hai đứa với nhau
Ta nồng nàn trong hơi rượu đắng
Khẽ mơ hồ nhắm mắt thế là.........hôn

Từ những câu này có mà suy ra cả đống lol

Câu này em cũng suy ra từ mấy câu trên, liệu có dự thi được không nhỉ :lick:

Cái cò, cái vạc, cái nông
3 con cùng ngáy, vẫn không bằng... nàng :D

*******************************************
Oái, sao em post thành 2 bài nó lại "hợp nhất" thành một thế này:

1.Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Cưới nhau về tắt thỏ càng nhanh

2.Thương anh chín đợi mười chờ
Đến khi mười một em lờ bỏ anh

3. Buồn buồn ra đứng bờ ao
Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn sad

4.Còn thời lên ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lấy thung bắn ruồi

5.Đàn ông tập tạ thì đô
Đàn bà không tập vẫn đô như thường :emlaugh:

6.Cánh cò bay lả bay la
Anh cầm cây súng, bay qua anh "bùm"

7.Đường dài mới biết ngựa hay
Ở lâu mới biết em này ... ít tắm ghê :D

8.Làm sao định nghĩa được tình si
Có khác gì đâu khúc bánh mỳ
Đói bụng ực vào thì sung sướng
Ăn nhiều khó chịu ta phải đi

9.Ba đồng một mớ đàn ông
Chị nhốt vào lồng cho kiến nó tha
Năm hào một núi đàn bà
Anh vứt ra vườn cho gà nó tranh

10.-Bắc thang lên hỏi ông trời!
Bắc thang lên hỏi ông trời!
Lấy tiền cho gái có đòi được không
Ông trời quảnh mặt lại trong
Tao chưa đòi được huồng chi là mày?
Thui leo xuống...

Bắc thang lên hỏi ông trời
Chừng nào con gái mở lời cua tui
Ông liền mở miệng cười ruồi
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua!

Lại.. leo xuống , rảnh tui lên hỏi tiếp

Bắc thang lên hỏi ông trời
Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao?
Ông trời 2 má đỏ hồng
Nhậu mà không rủ, tội chồng gắp 3

Sợ quá... thui,, leo xuống tiếp

Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi chơi với "ghệ" có cần mô-bai?
Ông trời bứt tóc, gãi tai
Mày mà không có nó bye mày liền

Leo xuống...chạy đi mua liền

Bắc thang lên hỏi ông trời,
Con muốn cua gái ông trời chỉ con
Ông liền quay mặt lại gào
Tao còn đang học làm sao chỉ mày

****************************************
Thế này thì có mà ngồi cả ngày cũng không hết và không thể kiểm tra được nó ở đâu mà ra . Có lẽ phải xem lại cái nội quy thôi, không thế này thì chết lol


Sưu tầm, chỉ góp vui, không phải bài dự thi

TYVN V.2
12-05-2005, 19:54
Thế này thì có mà ngồi cả ngày cũng không hết và không thể kiểm tra được nó ở đâu mà ra . Có lẽ phải xem lại cái nội quy thôi, không thế này thì chết lol

Nội quy thì dễ òm. Chỉ cần dính tên một vài vị trong DĐTH như bài của tớ (tiếc là không được tham gia vì "phạm húy") thì khỏi phải thám tử, thám tét làm gì cho mệt. ^_^

Nhưng tớ sẽ đua với cậu đấy Donna ạ hak hak hak

tham gia hoc hoi
12-05-2005, 20:15
Không có khiếu thơ văn hay óc hài hước gì, nhưng có vài cảm nghĩ cá nhân như sau:
1) Bài của DONNA_DONNA tuy hơi ngang nhưng có vẻ như xịn 100% tự đúc ra
2) Bài của mutin độc đáo vì ít thay đổi trong nguyên gốc nhưng khả năng tự đúc có độ tin cậy khoảng 80—90 %
3) Bài của phidong_tm nghe rất hay nhưng xin lỗi.... Mình đã nghe qua nhiều lần..
4) Bài của TYVN V.2 Khá suất sắc nhưng mỗi tội lời lẽ bị phạm quy
5) Bài của chuamotcot Khá hay....... tuy hơi gượng gạo
6) Bài của dinhbaochau ( Không thấy ghi là dự thi hay không??) Cũng hay lắm nhưng theo văn phong thì....bị thừa chữ
7) Loạt bài sau cùng của DONNA_DONNA chỉ dùng để tham khảo cho vui

Trên đây chỉ là đánh giá cá nhân, không mang tính khen hay chê.mong các bác thông cảm

TYVN V.2
12-05-2005, 20:27
Sáng tác xong ba bài để đua với Donna nè:

1. XOAN XINH XOAN ĐỨNG ĐẦU ĐÌNH
XOAN ĐỨNG MỘT MÌNH, TUI TƯỞNG XOAN ĐANG RÌNH ... TRAI TƠ

2. CON VUA THÌ LẠI LÀM VUA
YUNA Ở CHÙA LẠI QUÉT LÁ DEL
(Đi del bài của bà con chúng dân ấy mà)

3. HÔM QUA XOAN ĐI TỈNH VỀ
GẶP XOAN Ở MÃI CON ĐÊ ĐẦU LÀNG
2 DÂY, QUẦN BÓ GỌN GÀNG
ÁO CÀI, KHĂN ĐÓNG BÊN NÀNG LÀ "CỤ ÔNG"

kah kah kah quả nì đoạt giải là cái chắc. Bác TNDH nhớ vẽ giúp em đấy nhé.

Nhân đây cũng xin được "méc" luôn là bài của bác mutin đã đăng trên báo rồi (em đã đọc cách đây vài năm)

CIH
12-05-2005, 20:47
Thấy mấy bác chơi vui quá, muốn vào góp vui tímà văn thơ thì chẳng biết.Thôi thì vác luôn cái sign sang đây mà dự thi hén
bài dự thi nè:

Tôi buôn trăng tôi bán luôn sao
Bán cả hành tinh bán cả loài người
Ai mua tui tui bán luôn cho
bán cả tình yêu bán cả cuộc đời
khuyến mãi nụ cuời, khẹc khẹc
--- Dựa theo bài Hàn mặc tử hẳn hoi đó nha ---

bài nữa nè:

Râu tôm nấu với ruột bầu
Có em ngồi đút thế nào chả ngon

DONNA_DONNA
12-05-2005, 21:27
Khà khà, hưởng ứng phong trào, tớ cũng xin chỉnh lại chút xíu và đây cũng là bài do tớ tự sáng tác, mong là không đụng hàng lol

Bài số 2 :
Cái cò, cái vạc, cái nông
3 con cùng ngáy, vẫn không bằng nàng ... SWAN lol

Gửi Mintu (Mutin) : Bài này tớ cũng sẽ không lo bị đụng hàng vì chỉ chỉnh có mỗi một chữ lol

TYVN V.2
12-05-2005, 22:16
Cuỗm giải còn người! Tiền bạc là phù du ...

mutin
12-05-2005, 22:20
Nhân đây cũng xin được "méc" luôn là bài của bác mutin đã đăng trên báo rồi (em đã đọc cách đây vài năm)
Gửi Mintu (Mutin) : Bài này tớ cũng sẽ không lo bị đụng hàng vì chỉ chỉnh có mỗi một chữ À À hóa ra bị đụng hàng hử ????.... “Những tư tưởng lớn thường gặp nhau” --> chuyện nhỏ. Vậy làm bài khác nhá vẫn theo thiên hướng mông như cũ( Rút kinh nghiệm: không thay, không thêm..mà chỉ có bớt.....)
Lạy giời!!!!! đừng có đụng hàng nữa:

Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng.
Thấy ...mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng
Thấy bát ngát ...mông

DONNA_DONNA
12-05-2005, 22:23
Ặc ặc, thế này thì tui chắc phải cuỗm luôn giải thưởng mà chuồn mất thui, hổng có trao cho bài nào hết á!!!
Thương nhau chín đợi mười chờ :embarrass
Khi tớ "cuỗm" được dại khờ... tặng DONNA :wub:

it4de
12-05-2005, 22:23
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Con ngủ rồi, mẹ qua ngủ với ba...

mutin
12-05-2005, 22:51
Thêm tý í ciến: Hông lẽ cứ tuyên bố 1 câu xanh lè:"đọc rồi....Nghe rồi" là huề cả làng????
Các vị trong ban Rám khẻo điều chỉnh đi chứ !!! :lick:

ThichNuDiuHien
13-05-2005, 08:07
[QUOTE=TYVN V.2]
HÔM QUA XOAN ĐI TỈNH VỀ
GẶP XOAN Ở MÃI CON ĐÊ ĐẦU LÀNG
2 DÂY, QUẦN BÓ GỌN GÀNG
ÁO CÀI, KHĂN ĐÓNG BÊN NÀNG LÀ "CỤ ÔNG" [/B]
[QUOTE]

Bài này tớ phải mua bản quyền thui, hay lém !

Hôm qua Xoan say xỉn về . :mad:
Gặp Xoan ngỡ tưởng con...lang đầu...đề. :confused:
Hai dây, lòi rún rõ ràng. :blink:
Xách dù xách guốc cho nàng là...CụÔng :mad:

dcdiep
13-05-2005, 08:24
Góp vui tí. Bài sưu tầm.
-----------------------------------
Tình anh đó như "infinite loop".
Chỉ vì em, anh "move" mãi chẳng ngừng
Trái tim anh vẫn "push", "pop" không ngưng
"Load" tâm tình kết nên bài thơ ngắn.
"Instruction" dẫu rằng dài hay vắn,
"Overflow", "carry set" chẳng màng
Trái tim anh luôn luôn mãi "branch" ngang
"Jump" thẳng tới phương trời thương bên nớ.
Tình rộn ràng "or" tình sẽ tan vỡ??
Còn tùy theo những tín hiệu "return".
Anh "exchange" trọn vẹn cả tâm hồn
Không cần biết đến "addressing mode".
Hãy "add" dùm cho anh thêm điểm tốt
"Multiply" theo cấp số tình yêụ
Đừng "compare" tính toán thiệt hơn nhiều,
Cứ "shift" theo nhịp trái tim, em nhé.
Thấy tật xấu, em nhớ "clear", đừng kể
Chỉ "extend" ưu điểm gấp bội thêm,
Rồi "link" cùng những kỷ niệm êm đềm
Mình đã "swap" cùng nhau từ thuở nớ.
Lưới tình yêu "trap" đôi ta vào rọ
Trói đời nhau theo "logic" của trái tim:
Em - trung tâm. Anh "rotate" - vệ tinh.
Tình mình chẳng bao giờ "stop", em nhỉ ??

facestrange
13-05-2005, 08:25
gà đi có nhớ rượu không
rượu thì một dạ khăng khăng đợi gà
h5(n1) chia rẽ đôi ta
rượu buồn rượu khóc chan hòa như mưa .
Để ông , để chú say sưa
sáng say chiều xỉn , buổi trưa gật gù

(t/g :strange)

DONNA_DONNA
13-05-2005, 09:12
Bài 3: (sửa lại chút xíu ) :emlaugh:

Ặc ặc, thế này thì tui chắc phải cuỗm luôn giải thưởng mà chuồn mất thui, hổng có trao cho bài nào hết á!!!
Thương nhau chín đợi mười chờ :embarrass
Sờ wan "cuỗm" được dại khờ... tặng tôi :angel_not

Bài 4:
Domain như núi Thái Sơn (cha)
Diễn đàn như nước trong nguồn chảy ra (mẹ)
Members cùng "mẹ", khác "cha"
Xin đừng khích bác cùng là anh em
Anh em như thể chân tay
Viết bài, bình luận chẳng may post nhầm
Bạn hiền thấy thế đành DEL
Kẻ thù thây kệ, không DEL mà cười
"Ừ thì cứ viết nữa đi :mad:
Cho mày xuất huyết, "ra đi" là vừa " :evil:
Ai ơi nhớ lấy câu này
"Tĩnh tâm-tồn tại, cau mày-xong phin"
Xin hỏi bạn ấy tên chi ?
X-Càfê đó, Yuni sếp sòng :emlaugh:

real_time
13-05-2005, 09:34
rất hay chắc phải bình cho donna_donna một phiếu mới được

antighost2891
13-05-2005, 14:37
Chưa đi chưa biết đồ sơn
Đi rồi mới biết chẳng hơn "đồ" nhà
Đồ nhà tuy có hơi già
Nhưng mà bảo đảm hơn là Đồ sơn

Thương nhau cau bảy bổ ba
Ghét nhau cau bảy mình bà cứ xơi !
Thương nhau thương cả đường đi
Ghét nhau đến cả đường đi cũng rào
Thương nhau cởi áo cho nhau
Ghét nhau xé áo lẫn nhau tơi bời
Thương nhau chín suối cũng trèo
Chín sông cũng lội, chín đèo cũng qua
Ghét nhau (xuống) chín suối cũng đào (lên)
Chín sông cũng quật, đá bèo không tha

RoboNet
13-05-2005, 15:47
Post vui không dự thi

Thò tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống lên nhấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Sờ OAN đâm lo, nói thì thào
“Anh ơi, cẩn thận không chửa đấy!”
“Tôi nhấn thế này, chửa làm sao?”

dinhbaochau
13-05-2005, 15:49
Người ơi gặp gỡ làm chi.
100 đô biết có mua gì được không!

RoboNet
13-05-2005, 15:57
Bài này cũng về Sờ OAN cũng zui thui hà

Sờ OAN chẳng chịu lấy chồng,
Người ta lấy hết chổng mông mà gào.
Gào rằng: đất hỡi, trời ơi!
Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng?
Ông trời ngoảnh lại liền trông:
Mày hay kén chọn, ông không cho mày!

TYVN V.2
13-05-2005, 17:41
Mấy bài trên của em nếu chưa được giải thì em "phấn đấu" vài bài thi tiếp.

1. Nhân dịp bác Mutin đi công tác miền ngược. Em làm một bài vừa dự thi, vừa tặng bác:

TIN ĐI TIN NHỚ DIỄN ĐÀN (TIN HỌC)
NHỚ ANH THÍCH NỮ, NHỚ NÀNG XÌ OAN*
(*Chú thích: Xì Oan là chị ruột Xì Tin, Xờ Tin là họ hàng bên ngoại (quốc) của bác Mùtin. Xì Oan cũng là người trong mộng ruột của bác TNDH ^_^)

Mr. Mutin's Signature:
----------------------------------
Mutin đi công tác vùng xa
Chắc phải khá lâu mới về nhà
Các mót có thương đừng ban nick
Sau chuyến đi xa, lại nhập gia
----------------------------------

2. Một đi không ... trả lại (xù luôn)

3. Bài này sửa lại để dự thi:

Con gà cục tác H5 (H5N1)
Con Lợn ủn ỉn nguyên hàm móng long (lở mồm long móng)
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Ghost ơi đi chợ mua tao đồng giềng.

4. Con không cha như nhà không có ... tầng thượng

5. CON ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY
CƯỚP ĐÊM LÀ GIẶC, CƯỚP NGUYÊN NGÀY LÀ ... HẢI QUAN

6. CÁ KHÔNG ĂN MUỐI CÁ ƯƠN
TỚ KHÔNG ĐƯỢC GIẢI, TRĂM ĐƯỜNG TỚ ... THUA

Các bác ban giám khảo mà không hạn chế lại thì em còn phóng tiếp đấy hehheheheh

thichtukhoai
13-05-2005, 18:17
Vào cái thời xa xưa, năm một ngàn chín trăm ... hồi đó , bạn bè cùng lớp đọc cho tôi nghe các câu sau:
1.
Con ơi nhớ lấy lời cha
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm
2.
Yêu em anh cũng muốn vô
Sợ bị cọp vồ, sợ rắn mổ mông
3.
Đàn ông dũng cảm tài ba
Vợ gọi thì vội : "bẩm bà, em đây"

real_time
14-05-2005, 08:33
Được tui đồng ý tài trợ giải đó và tui đã bít trao giải đó cho ai rồi.

dinhbaochau
14-05-2005, 10:18
Dự thi thử coi nhé!

Nuôi gà thì chọn giống gà
Sờ Oan (wan) giống bé nhưng mà đẻ sai

Gà tre thì mặc gà tre
Trèo lên tới ..đỉnh trống keo (cao) hơn....gà

TYVN V.2
14-05-2005, 12:12
Dự thi thử coi nhé!

Nuôi gà thì chọn giống gà
Sờ Oan (wan) giống bé nhưng mà đẻ sai

Gà tre thì mặc gà tre
Trèo lên tới ..đỉnh trống keo (cao) hơn....gà

Bài 1 "phạm húy", bài hai hiểu được chết liền!

dinhbaochau
14-05-2005, 18:03
Vậy thì như thế nào là không phạm húy,
Thế này có được không ?

Ai ơi chớ bỏ ...vợ hoang.
Thiên hạ lắm thằng sẳn máu ba lăm(*)
--------------------------------------
Máu 35 người ta đánh đề gọi là Con Dê. Hay máu Dê.

------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ THÍCH hỏi DÊ CỜ
Vừon hồng đã có ai vào hay chưa ?
THÍCH hỏi thì CỜ xin thưa!
Vườn hồng có lối ai vào cũng ... chơi! (luôn)

Hic híc mấy bác thử coi, nếu (phạm húy) thì đọc cho vui vậy.

* ThichNuDiuHien & Cuong_DC9

Hai bác này cũng hay hỏi nhau lắm, cải kiều này chắc phạm húy, nhưng nếu phạm húy thì gửi tặng hai bác luôn...... khi nào tui ...Xuất Bản một tập thơ giống như mấy bác phát động cuộc thi này áh .... không biết có dám nhận không, đọc thấy mà ..........ớn.
Hic híc mấy bác thử coi, nếu (phạm húy) thì đọc cho vui vậy.

ThichNuDiuHien
16-05-2005, 07:48
Theo ý tôi, nếu người được giải ở ngoại quốc, các bác vẫn trao giải theo hình thức là bác Cuong_DC9 hoặc bác ThichNuDiuHien sẽ gởi một thiệp trong đó ghi: Giải nhất ( nhì, ba ...) cuộc thi sáng tác .... ", hình thức của thiệp do các bác tạo ra, hình thức phải đẹp và vui mắt ( nhìn càng ... tếu càng tốt!).

Các mem ở xa quê hương tích cực tham gia, đóng góp thơ văn, nhẽ nào ko có gì làm kỷ niệm ? Các bác trong ban tổ chức nghĩ sao?

Thông báo số 2 of BTC

Thể theo nhời iu cầu của bạn, tớ “tối tác” mẫu Khen thưởng nì, các bạn cho í kiến nhé ! Nhưng nói lun, Tớ chỉ mần duy nhất mẫu nì thui đấy, hổng có cái thứ hưa đâu ! Chê cũng phải chiệu ! :mad:

To Mụ Tĩn:
Xin phép cho tớ mượn tên Mụ làm mẫu cho “kiệt tác” này, biết đâu lỡ… Mụ trúng giải I thiệt thì sao nhỉ. Níu dzậy Mụ nhớ thanh toán cho Tớ ít xiền công đì – zai nhé ! :wub:

To CụÔng Dương Kỳ :
Sau cuộc thi này tớ sẽ biếu “con dấu” cho Cụ để Cụ muốn ịn cái gì thì ịn. :emlaugh:
http://img129.echo.cx/img129/4955/bangkhenddthend2ys.jpg

mutin
16-05-2005, 11:39
Thông báo số 2 of BTC
To Mụ Tĩn:
Xin phép cho tớ mượn tên Mụ làm mẫu cho “kiệt tác” này, biết đâu lỡ… Mụ trúng giải I thiệt thì sao nhỉ. Níu dzậy Mụ nhớ thanh toán cho Tớ ít xiền công đì – zai nhé ! :wub:
Rất thông cảm cho lão thày chùa già quá nên hơi lú lẫn. Tui biết là lão viết" Chắc chắn là" nhưng lẩm cẩm quá thành ra lại viết chệch thành: "biết đâu lỡ". Đã thế lại còn thừa chữ "thì sao nhỉ". Thôi......... thông cảm cho tuổi già lú lẫn :lick:
Xong!!!!!!!! Dzị là xong. Giải I đã đứt. Cuộc thi chưa xong, tớ đã kím gòi. Còn hai cái giải nhị và tam các bác còn lại cố mà giựt đi.
Sau khi nhận được kỷ niệm chương một cách kinh dzị + hai trăm xiền thưởng. Đảm bảo tớ sẽ khao vài tay nào đó một chầu beer tã tời ( Đương nhiên là trong đó sẽ phải có con khô mực cỡ 30.000 VNĐ, hoặc hơn!!!!). Còn lại thì (đau xót quá) sẽ trả công tì vai + lăng xê cho lão Thích :lick: :lick: Chấm xuống dòng
Cấm khiếu kiện cái dzụ nì :mad: . Tên nào ho he tớ uýnh chít á :boxing:

real_time
16-05-2005, 16:18
hê hê đã ai chấm đâu mà mutin đã ăn mừng nhanh thía? đó mới chỉ là lão thầy chùa hơi nổi hứng tối tác ra một teo thui mà.

ThichNuDiuHien
16-05-2005, 16:27
Rất thông cảm cho lão thày chùa già quá nên hơi lú lẫn. Thôi......... thông cảm cho tuổi già lú lẫn :lick:
Hừm...tớ mà 100 tuổi thì chú cũng...97 chứ trẻ cái quái gì :mad:


Còn lại thì (đau xót quá) sẽ trả công tì vai + lăng xê cho lão Thích

Mụ này chắc nhậu ở vùng sâu vùng xa hay sao đó: Bia + Mực lại còn dư trả tiền Tì Vai nữa :mad: Thui miễn :lick:

thichtukhoai
16-05-2005, 17:44
Ông thầy chùa quả nhiên lợi hại ! Nhưng ( ôi, chữ "nhưng" muôn thuở :) ) trong đó có một chi tiết quá phí phạm, sư cụ coi lại gấp. Đó là cái bàn chân 6 ngón và cái mồm răng lởm chởm. Lão mùtin bây giờ chắc móm mém lắm rồi, đâu còn có hai hàm răng chất lượng A++ như thế, còn chân lão thuở bé lội đồng chăn trâu thì chắc đã nứt nẻ toác hoác ra rồi ! Cụ trụ trì sao bỗng nhiên tử tế wá dzậy, có chấm mút gì của gã "nguyên mục đồng" ấy ko ??? Cụ nên thay gấp vào đấy bằng hình cái MÔNG TRẮNG của lão đồ tể mùtin đang chổng lên trời xem ra hợp nhẽ hơn! Chẳng phải nhờ cặp white asses ấy mà lão đòi ngấp nghé rinh cái "hui trương dzàng" đấy ư? Bảo đảm với sư cụ, lão mụtin mỗi lần nhìn vào cái bằng khen ấy, thể nào cũng lấy hai tay tự xoa ... mông!
Mem nào ẵm giải nhờ câu ca rao "đẹt xéc" mô tả cái gì thì ở cái ô ấy, cụ cứ phang cho tôi cái biểu tượng tương ứng vào.
_____________________________________
PHIDONG_TM
4/ Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi bố bắt con đi,
Con đi mua rượu bố đi mua mồi!
_____________________________________

Chẳng hạn gã PhíĐồng_TM nếu được giải nhờ câu 4/ ở trên, cụ chơi luôn hình ông bố đang dắt thằng con đang băng qua cầu khỉ để đi mua rượu, nhớ vẽ mặt lão bố khờ câm cho Thích mỗ! Gã PhíĐồng_TM nhìn cái thiệp cũng biết mình cuỗm được giải nhờ cái gì.
Vả chăng trong IT lúc nào chả có các options để chọn. Cái ô ấy cũng như là một cái option cho mỗi cá nhân được giải.

Thư bất tận ngôn ...

Cuong_DC9
17-05-2005, 01:34
HÔM QUA XOAN ĐI TỈNH VỀ
GẶP XOAN Ở MÃI CON ĐÊ ĐẦU LÀNG
2 DÂY, QUẦN BÓ GỌN GÀNG
ÁO CÀI, KHĂN ĐÓNG BÊN NÀNG LÀ "CỤ ÔNG"



Hôm qua Xoan say xỉn về .
Gặp Xoan ngỡ tưởng con...lang đầu...đề.
Hai dây, lòi rún rõ ràng.
Xách dù xách guốc cho nàng là...CụÔng

Cho tui hỏi nhỏ chút:
Tui là thằng ở cho vãi Xoan hay là ông xã của vãi đây? :bawling:

To Ông Thầy Chùa: cái Kỷ Niệm Chương được đó, nhưng nên bổ xung thêm tối kiến của Thích Tứ Khoái. Cám ơn con dấu củ khoai của ông, hy vọng còn có dịp dùng đến nó :)

ThichNuDiuHien
17-05-2005, 07:46
Cho tui hỏi nhỏ chút:
Tui là thằng ở cho vãi Xoan hay là ông xã của vãi đây?
Riêng CụÔng Dương kỳ thì 2 từ này đồng nghĩa :lick:


To Ông Thầy Chùa: cái Kỷ Niệm Chương được đó, nhưng nên bổ xung thêm tối kiến của Thích Tứ Khoái. Cám ơn con dấu củ khoai của ông, hy vọng còn có dịp dùng đến nó :)
Sẽ ngâm kíu, ngâm kíu cái dzụ...mông Mụ Tĩn :lick:

BÀI DO TNDH CHẤM SƠ KHẢO (cập nhựt ngày 16/05/2005)

DONNA_DONNA
1/ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Một con ngựa bỏ cỏ ( chê ), cả tàu không thèm "đau" "

MUTIN
2/Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây

PHIDONG_TM
3/Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại chỉ còn cục than.

4/ Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi bố bắt con đi,
Con đi mua rượu bố đi mua mồi!

5/ Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn khui chai rượu phải kêu bạn hiền.

CHUAMOTCOT
6/Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai này bí phất...bí lùng bầu (để) khao.

CIH
7/Râu tôm nấu với ruột bầu
Có em ngồi đút thế nào chả ngon

IT4DE
8/ Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Con ngủ rồi, mẹ qua ngủ với ba...

FACESTRANGE
9/ Gà đi có nhớ rượu không
rượu thì một dạ khăng khăng đợi gà
h5(n1) chia rẽ đôi ta
rượu buồn rượu khóc chan hòa như mưa .

P/s: CụÔng có thể PM cho tớ thim vài bài nhé !

phidong_tm
19-05-2005, 11:06
Các bác cứ loạn cả lên thế thì thì...!
Các bác phải có bằng chứng chứ khi nói là đã nghe rồi hay đọc ở đâu rồi chứ, đúng không?
Nếu không chứng minh được thì thì... tui gởi nửa à!
Trên trời có đám mây hồng
Ở giửa mây trắng vòng vòng mây xanh
Ước gì em lấy được anh
Đời thôi sẻ bớt vắng tanh đêm dài!

Sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại mười khờ thương em
Bây giờ đã quá nửa đêm
Mà anh còn phải ra hiên mà nằm!

Cuong_DC9
19-05-2005, 17:28
HÔM QUA XOAN ĐI TỈNH VỀ
GẶP XOAN Ở MÃI CON ĐÊ ĐẦU LÀNG
2 DÂY, QUẦN BÓ GỌN GÀNG
ÁO CÀI, KHĂN ĐÓNG BÊN NÀNG LÀ "CỤ ÔNG"



Hôm qua Xoan say xỉn về .
Gặp Xoan ngỡ tưởng con...lang đầu...đề.
Hai dây, lòi rún rõ ràng.
Xách dù xách guốc cho nàng là...CụÔng

Cho tui hỏi nhỏ chút:
Tui là thằng ở cho vãi Xoan hay là ông xã của vãi đây? :bawling:

Riêng CụÔng Dương kỳ thì 2 từ này đồng ...
Tui hoàn cảnh như vậy đó. Xin bà con đừng mắng mỏ khi tui sang bên nhóm tiếng Anh để cưa cẩm nàng Antata. :(
Khổ quá nên mới phải đi kiếm vợ bé. :bawling:
Nói nhỏ bà con biết thôi, chứ bà cả Xoan mà nghe tiếng thì chết tui. :boxing:

P/s: CụÔng có thể PM cho tớ thim vài bài nhé !
Để cho công bằng tui sẽ không tham gia chấm bài đâu.
Đọc nhiều bài thấy hay thật, kể cả những bài góp vui. Chưa nghe thấy bao giờ cho nên vẫn là mới.
Bài sưu tầm, đắc bịt dành cho những ai đã biết đến cái lạnh băng tuyết ở nước ngoài, nhất là nhưng ai thường đi chợ ở Châu Âu:

Ai bảo đi tây sướng cái chi
Ăn rặt khoai tây với bánh mỳ
Buồn buồn nhớ cảnh khi đi tiểu
Nhìn xuống thấy chim bé tí ti.

KoK
19-05-2005, 21:04
Ai ai cũng vui hết, chỉ có mình tui buồn, buồn dzì bị... mà thui, chuyện buồn vu vơ, chuyện buồn riêng tư, nói ra làm gì... hic hic...
- Tình là điên là dại, khi yêu thì điên vì nàng, khi hết yêu thì biết mình đã lỡ dại vì... trót yêu.
- "Yêu là chết trong lòng 1 ít". "chưa yêu là buồn 1 "đống"". "Hết "iêu" là tiêu hết"
- Dù nàng là hoa đã có chủ thì tui cũng phải giết chủ cướp hoa.
Đọc xem có huề vốn không nhé:
- Dẫu biết rằng yêu em là dại là khờ, anh cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu em. BÌnh: mới đầu nghe cảm động ớn, đọc kĩ lại phát hiện ra rằng đã dại khờ rùi thì làm gì biết hối hận.
- trai dại là trai đưa gái tiền
gái dại là gái hổng xài tiền của trai (câu này hổng cũ hổng mới, nghe quen quen nhưng mà là do tui mới chế)

mutin
23-05-2005, 23:39
Kà kà kà Có cái giải I béo nhứt bị cướp gòi, các bác còn lại bị vỡ mộng hay seo mừ hông thấy ai vào thi thố hít hớ hớ hớ :lick:

phidong_tm
24-05-2005, 09:09
Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.
"Mutin" tôi bổ hai mươi
Đem cho "Thichnu""Swan" xơi một chầu!

He he...chúc ngon miệng...!

ips
24-05-2005, 09:15
Trong đầm gì đẹp bằng Xoan,
Tóc xanh, mông trăng lại chen nụ hồng
Nụ hồng, mông trắng tóc xanh
Tắm bùn mà chẳng xi nhê chàng nào.

Trong đầm gì đẹp bằng Khoa
Tóc nâu, môi trắng lại chen răng vàng
Răng vàng, môi trắng tóc nâu
Tắm bùn mà cứ chăm chăm nhìn nàng

haphuong
24-05-2005, 16:14
1/
yêu nhau cởi ráo cho nhau (1)
về nhà mẹ hỏi: "mang bầu với ai"
2/
yêu người yêu cả đường đi
thích vàng thích cả ru-bi, hột xoàn (2)


(1) cởi ráo: cởi hết
(2) đá ru-bi là đá quý (ruby: hồng ngọc)

thichtukhoai
24-05-2005, 16:47
Sau khi lão mu tĩn sáng "tát" ra câu "ở dưới cánh đồng mông trắng như mây", ở mục chế biến tục ngữ ca dao này bắt đầu bị flooded bởi các cái mông! nhìn đâu cũng thấy mông! một vài bài ráng đưa cái mông vào như là một bằng chứng sinh động về việc " bắt kịp đà tiến bộ của thi ca hiện đại". Lão đồ tể mù tin xứng đáng để được thưởng một phần thưởng đặc biệt về việc "nêu ý tưởng đặc sắc, gây nguồn cảm hứng cho các thi nhân" của phố dủm!

Vãi Soan chắc chắn phải được giải "Người phụ nữ lôi cuốn nhất phố dủm" vì có khá nhiều thi nhân cứ nhè vãi Soan mà ... LỘT tả! :)

Ban tổ chức nghiên cứu dùm Thích mỗ một chuyện nhỏ: người được giải nhất sẽ ẵm luôn danh hiệu cao quý " THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TỤC-CA-SĨ ", nghĩa là thi SĨ xuyên tạc TỤC ngữ CA dao hay nhất hành tinh !!!

Thân chào Cụ Ông Dương Kỳ, Sư Cụ Trụ Trì Thíchnữdịuhiền và vãi Thích Thiện Ngã

mutin
25-05-2005, 22:15
Vẫn còn cái giải nhì khá béo bở!!!! :drool:
Tui quyết định thi phát nữa nhằm cướp luôn thể :prrrr: :prrrr:
Tuy không theo hội chứng mông nhưng hình như nó cũng được xuất phát từ đó (hay dưới một chút)
Bài giải nhì này cũng lý giải rằng tại sao lại có bài giải nhất ở trên kia:


Hỡi cô tát nước bên đàng!
Tại sao có cục vàng vàng nổi lên?
:prrrr: :prrrr: :prrrr:


Thương nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.
"Mutin" tôi bổ hai mươi
Đem cho "Thichnu""Swan" xơi một chầu!
Đồ độc ác, Tên dã man. Rồi nhà ngươi sẽ bị quả báo :mad:

real_time
26-05-2005, 09:29
quả báo rồi mutin ơi.

Ghost1982
30-05-2005, 09:44
Đóng góp vài bài thơ sưu tầm về Mobile cho mọi người đọc chơi

...Ai mà chả có Mobile
Mẹ ơi con muốn có hai cái liền


...Da em trong trắng
Áo ngắn quá vai
Anh cầm Mobile
Chụp liền mấy phát


...Thịt da em vừa trắng lại vừa hồng
Váy em may khéo xẻ đến hông
Em hơi vô ý anh liền chụp
Lưu vào trong thẻ, thỏa nhớ mong


... Một yêu anh có Mô bai
Hai yêu thẻ nhớ phải vài trăm mê
Ba yêu pin xạc bét nhè
Bốn yêu nhiều nút, để phê suốt đời


... Hôm qua nhảy nhót trên sàn
Bỏ quên điện thoại gần nàng xì tin
Em được thì cho anh xin
Hay là em để nhắn tin tối ngày


Đến đây Mận mới hỏi Đào
Mobile Đào có cái nào hay chưa ?
Mận hỏi thì Đào xin thưa
Đào có một cái nhưng chưa biết dùng
Thế rồi, Đào mới ngập ngừng
Mận mở mạng hộ, Đào dùng được ngay
Đào ơi, mở mạng sao đây
Cứ làm như thế…., vào ngay được mà
…… …… ……
Eo ôi, Mận sợ buốt da
Cứ làm như thế, buốt da cái gì
Mận ơi ! Mận cứ làm đi
Đau gì một chốc, còn chi sướng bằng ?
Mở mạng, máy chạy băng băng
Rời tay một lúc, lại lăn vào người
Mobile giờ khắp mọi nơi
Đến thời mở mạng, Mận ơi cứ làm.


Một bài thơ vịnh mạng Mobi

Ôi Mô bai hỡi Mô bai
Nửa đêm chuông réo tin ai gửi về
Làm cho mụ vợ đang phê
Véo mình một cái tái tê cả người
Sáng gửi, đêm mới tới nơi
Đúng là cái mạng dở hơi cực kỳ


Một bài thơ vịnh mạng Vina:

Vi na là mạng rõ to
Sao giờ nghẽn mạch chẳng cho gọi nhiều ?
Thái độ phục vụ thì kiêu
Một vài năm nữa, sẽ tiêu mạng này

ThichNuDiuHien
07-06-2005, 08:01
KẾT THÚC CUỘC THI & CHẤM GIẢI

Các bạn thân mến !
Hơn 01 tháng phát-động-đậy, cuộc thi sáng-cục-tác Ca dao tục ngữ … hiện đại đã có hơn 1.759 lượt bạn đọc vào xem và spam bài tham dự.
Thay mẹt CụÔng Dương Kỳ (Ghét) , tui tuyên-bố-cáo:
Cuộc thi khoá-xổ-lãi từ hôm nay. :yes:

Từ ngày 07/06/2005 đến ngày 17/06/2005 tàng thể bà con níu-thích-thú xin-mời-mọc tham-gia-diết bình-chọn-lựa các bài phét hay nhất, cách thức đúng như di-chúc-mừng của CụÔng:

Các phiếu bầu xin gửi qua nhắn tin cá nhân của forum cho TNDH . Ai cũng có quyền bình chọn, các bạn chọn ra 3 bài hay nhất (thứ tự từ trên xuống) và gửi theo mẫu sau:
1. Nich X bài 1
2. Nich Y bài 5
3. Nich Z bài 3
Với mỗi phiếu bầu, bài đầu tiên được 4 điểm, bài thứ 2 được 2 điểm, bài cuối cùng được 1 điểm. Mỗi người chỉ được bầu 1 lần, nếu gửi nhiều lần, phiếu cuối cùng là phiếu có giá trị. Trên cơ sở số điểm có được, chúng ta sẽ tìm ra 3 bài có điểm số cao nhất. Nếu có nhiều bài có cùng số điểm, sẽ bốc thăm chọn ra các giải: nhất, nhì, ba!

Các bài sau đây đã trơn tru luồn lọt được vào chung kẹt:

DONNA_DONNA
1/ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Một con ngựa bỏ cỏ ( chê ), cả tàu không thèm "đau" "

MUTIN
2/Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây

PHIDONG_TM
3/Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại chỉ còn cục than.

4/ Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi bố bắt con đi,
Con đi mua rượu bố đi mua mồi!

5/ Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn khui chai rượu phải kêu bạn hiền.

CHUAMOTCOT
6/Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mai này bí phất...bí lùng bầu (để) khao.

CIH
7/Râu tôm nấu với ruột bầu
Có em ngồi đút thế nào chả ngon

IT4DE
8/ Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Con ngủ rồi, mẹ qua ngủ với ba...

FACESTRANGE
9/ Gà đi có nhớ rượu không
rượu thì một dạ khăng khăng đợi gà
h5(n1) chia rẽ đôi ta
rượu buồn rượu khóc chan hòa như mưa .

HAPHUONG
10/ Yêu nhau cởi ráo cho nhau
về nhà mẹ hỏi: "mang bầu với ai"

11/ Yêu người yêu cả đường đi
thích vàng thích cả ru-bi, hột xoàn


Về giải thưởng:

CụÔng hào phóng cắt hết khoản lương hiu (dành mua nem cho Cụ Bà) cho các giải sau:

Giải nhất : 200 000 VND
Giải nhì : 100 000 VND
Giải ba : 50 000 VND

Ngoài ra còn có các giải phụ như ri:
1/ Giải của con Ma 1982: :evil:

Sẽ ko tham gia nhưng cũng có giải thưởng
Giải cho người có câu ca dao hay nhất (theo đánh giá chủ quan của tôi)
Quà tặng là 1 cặp CD theo yêu cầu + chuyển phát nhanh trên lãnh thổ VN
Nếu người trúng giải ở nước ngoài thì sẽ là 1CD theo yêu cầu upload lên server của Updatesofts. (Nguyên văn)

2/ Giải của bé Vãi :

Để đảm bảo sự công bằng, sau khi kết thúc cuộc thi và tuyên bố giải thưởng, nếu ai phát hiện được ra bài đó là copy từ 1 nguồn khác và có bằng chứng rõ ràng thì bài đoạt giải đó sẽ bị tước giải thưởng để trao cho bài khác xứng đáng hơn, người có công phát hiện sẽ có quà lưu niệm do thư ký cuộc thi (là swan tui đây) trao tặng (Nguyên văn)

Kính-báo-cáo !
:wub:

it4de
07-06-2005, 23:46
Vận động hành lang cho IT4DE...
Hìhì... các bạn vote cho tui đi, nếu được giải, tui xin chuyển giải thưởng thành cái link software và share cho mọi người... :D (tui không có nhận tiền được đâu, hìhì)
Nick IT4DE bài 8
Nick IT4DE bài 8
Nick IT4DE bài 8
Nick IT4DE bài 8
:) á, mà "nick" hay là "nich" vậy TNDH????

Cuong_DC9
08-06-2005, 04:03
Còn nhiều bài dự thi bị bỏ qua quá bác thích ơi
Đúng đó!
Ông thầy Chùa ngó lại đi, còn nhiều bài gửi tham gia mà có "phạm húy" đâu. Ví dụ như 2 bài của haphuong... Xin ông Thầy xét lại và cố gắng đừng để sót bài nào nhé.

Tục ngữ ca dao làm gì có tên người cụ thể!!!
Nhất trí với bà cả!

Ngoài ra còn có giải người gây nên cảm hứng sáng tácdo đề nghị của vãi Xoan và Real_Time nhận trao giải nữa!!!

Có nên làm 1 giải dành riêng cho bài hay nhất về vãi Xoan không nhẩy??? Nhều phết đấy!!!

ThichNuDiuHien
08-06-2005, 08:12
... á, mà "nick" hay là "nich" vậy TNDH????

CụÔng là "Zua" chơi chữ, "chức sắc" Cụ phang là "cước sắc", "nick" thì Cụ phết là "nich", tớ "chiệu" !!! :confused:


Đúng đó!
Ông thầy Chùa ngó lại đi, còn nhiều bài gửi tham gia mà có "phạm húy" đâu. Ví dụ như 2 bài của haphuong... Xin ông Thầy xét lại và cố gắng đừng để sót bài nào nhé.
Thích thì chiều ! :mad:


Nhất trí với bà cả!
Là nhất trí tất cả ý kiến của bà vãi :tongue:


Có nên làm 1 giải dành riêng cho bài hay nhất về vãi Xoan không nhẩy??? Nhều phết đấy!!!
Thì Cụ xén luôn cái khoản Cụ dành ăn chả để làm giải thưởng cho Vãi :mad:
:boxing: :boxing: :boxing:

Cuong_DC9
08-06-2005, 15:20
Thì Cụ xén luôn cái khoản Cụ dành ăn chả để làm giải thưởng cho Vãi
Tiếng Việt dễ sợ thật! Đọc xong tui vãi mồ hôi, cái khoản đó mà xén đi thì có mà theo lão Ma đi học Quỳ Hoa Bảo Điển luôn cho rồi :emlaugh: . Hơn nữa, đem cái khoản đó đi làm giải thưởng thì dễ vỡ đầu lắm. :boxing:

To vãi Xoan: ngân khố vẫn còn, vãi lo hộ vụ này luôn nhé. :kiss: Theo tui, không nên là tiền mặt.

ThichNuDiuHien
15-06-2005, 08:22
Chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai 16/06/2005 BTC sẽ khoá sổ nhận "phiếu" bình chọn các bài thi hay nhất.
Ngày 17/06/2005 Tớ sẽ "trình" báo cáo kết quả "lên" CụÔng Dê Cờ.
P/s: Đúng ra hết ngày 17/06 thì mới hết hạn, nhưng vì ngày 18 và 19 (thứ 7 - CN ) tớ bận đi ... chơi nên xin phép kết thúc "sớm" 01 ngày.
:lick:

ThichNuDiuHien
23-06-2005, 13:27
CụÔng Dê Cờ kiếng mến !

Lóng rày hổng thấy cụ đăng-đàn-múa-cước ?
Dương thể bất an ư ?
Thời tiết chừ sáng nắng chiều mưa dễ làm người ta khíu-chọ vì vậy Tớ “răn” Cụ luôn bảo-trọng; chớ khi xuất không dùng gậy cho ra vẻ trai tơ, mà có ngày chỏng gọng !
Cụ khuất mới dăm hôm mà cái Hội người cao tuổi chừng như rã rượi. Bọn trẻ bây giờ chỉ ham thích nhẩm Xà Càphê; thích bàn chuyện phụ chị phụ em hơn chuyện i tờ … tiếu lâm tiếu lủm chúng cũng cóc còn khoái !
Thui…thăm hỏi tí chút gọi là cái tư tình. Bi dừ đi vào chuyện công: Tớ báo cáo Cụ kết quả bàn dân thiên hạ bỏ phiếu “tín nhiệm” 11 bài dự thi như ri:

Bài số 2 được: 06 điểm.
Bài số 8 được: 04 điểm.
Bài số 7 được: 02 điểm.
Bài số 3 được: 01 điểm.
Bài số 11 được: 01 điểm.
Số mem tham gia bỏ phiếu: 02 (xem hình dưới)

Xong, tuỳ Cụ quyết !

Vì sau bài này Tớ sẽ về...chùa tập ăn chay một thời gian (hổng ghé đàn thường được) nên phòng xa Cụ có hỏi:
Thế theo Thầy Chùa thì bài nào “xứng đáng” nhất ?

Nếu quả thật Cụ có hỏi vậy Tớ xin trả nhời:

1/ Do số người tham gia bỏ phiếu quá hẻo: 02/hàng ngàn lượt bạn đọc, nên các bài được bình chọn không phản ánh được chất lượng bài thi. Về “nguyên tắc” cuộc thi phải hủy bỏ, các giải thưởng “niêm phong” để đấy (hoặc bé Vãi đem mua chứng khóan lấy lãi cho các cuộc thi sau )

2/ Tuy nhiên nếu xét trên “quan điểm” Hoa thơm (tức là quà) ai cũng được hửi và để bù đắp xiền nong anh em đã bỏ ra lên nét post bài, Tớ đề nghị:
• Hổng có giải nhất, giải nhì.
• Đồng giải 3 là các bài:
Số 1:
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
Một con ngựa bỏ cỏ ( chê ), cả tàu không thèm "đau" "

Số 3:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại chỉ còn cục than.

Số 7:
Râu tôm nấu với ruột bầu
Có em ngồi đút thế nào chả ngon.

Số 8:
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Con ngủ rồi, mẹ qua ngủ với ba...
• Tất cả các bài còn lại đều nhận quà lưu niệm.

Đọc đến đây chắc Cụ sẽ théc méc: Cơ sở nào mà cha Thầy chùa này dám định “ngôi thứ” như vậy hoặc thèng chả chấm bài theo “tiêu chí” nào mà “căng” thế ?

Kiếng Cụ !
Khi “chấm” bài, Tớ có suy nghĩ thế này:
Một câu ca dao, tục ngữ…cải biên chi chi đó, muốn được gọi là hay là tuyệt thì phải đạt 01 trong những “yếu tố” sau:

Yếu tố 1/ Nội dung câu cải biên phải sâu sắc hơn câu nguyên bản, ví dụ câu:

Được voi đòi…Hai bà Trưng.

Đây là câu cải biên từ Được voi đòi tiên.
Được voi đòi tiên có hàm ý phê phán thói hay đòi hỏi quá đáng. Câu cải biên cũng mang hàm ý đó nhưng sâu sắc hơn vì:
• Tiên cũng còn mua được (Có tiền mua tiên cũng được) chứ Hai bà Trưng thì có cả núi Kim Cương cũng chịu. Vì vậy đòi được...Hai bà là sự đòi hỏi quá quắt (hơn hẳn sự đòi hỏi quá đáng nhiều bậc)
• Voi và Tiên trong nguyên bản không gợi cho ta bất kỳ một ấn tượng nào, còn Voi và Hai bà Trưng trong cải biên là hai hình tượng không thể tách rời. (Người ta không thể nào dựng hoạt cảnh Hai bà Trưng mà thiếu Voi hoặc người ta không bao giờ vẽ hay đắp tượng Hai bà mà lại thiếu hình con Tượng…)

Yếu tố 2/ Từ câu nguyên bản - nảy sinh ra câu hoàn toàn mới và câu mới là sự tiếp nối của câu nguyên bản (và có thể mang hàm ý ngược lại gần như một vế đối) ví dụ câu:

Không mày đố Thầy dạy ai.

Đây là một câu hoàn toàn mới nhưng chỉ thoạt nghe qua, chúng ta biết ngay nó xuất phát từ câu tục ngữ nào: Không thầy đố mày làm nên.
Câu nguyên bản hàm nghĩa tôn trọng và ghi nhận công lao của người Thầy.
Câu mới là ...sự trả lại “sòng phẳng” mối quan hệ hữu cơ của sự vật. Thầy – Trò là quan hệ cộng sinh (!)

Bi dừ nếu ai đó ngâm nga:
Không Thầy đố mày làm nên.
Không mày đố Thầy dạy ai.
Dễ cho ta liên tưởng đến thực trạng bát nháo hiện nay trong cơ chế “thương mại hoá” giáo dục.
Việc dạy thêm, học thêm tràn lan.
Việc mua bằng.
Việc lan truyền trong dư luận câu: Thầy cần tiền – Trò cần bằng… Là những minh hoạ.
Câu cải biên hay là ở chỗ đó ! Đọc nghe xót xa...!

Yếu tố 3/ Từ câu nguyên bản tạo ra câu cải biên có cùng ý nghĩa nhưng phù hợp với thời đại hơn, ví dụ câu:

Trai khôn tìm vợ ở chốn chợ đông (ý nói tìm người con gái có tính đảm đang; khôn khéo, lanh lợi)
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân (ý nói tìm người con trai có tính dũng cảm)

Thế nhưng CụÔng biết không từ 10 năm trước Tớ đã nghe câu “cải biên” như ri:

Trai khôn tìm vợ ở chợ An Đông.
Gái khôn tìm chồng thắt ống…dẫn tinh !

Chợ An Đông ở Quận 5 trước đây nổi tiếng là chợ đầu mối sầm uất, người buôn bán ở chợ đa phần là dân “có của” như vậy “cua” được em nào ở đây ngoài những tính nết như câu nguyên bản còn có thêm cái ham sự…giàu (!)
Còn cô gái kia sao lại tìm chồng thắt ống…???
Chẳng qua là vì trong cái chuyện kế hoạch hoá gia đình, xưa nay người phụ nữ thường bị “đè” ra đặt vòng (nghe đâu cũng đau đớn hoặc khó chịu lắm) Có mấy đức đực rựa nào chịu “hy sanh” đi “triệt sản” !!!
Vì vậy tay nào biết chia sẻ cái sự phiền phức của vợ mà đi thắt ống…rất đáng được xem là dũng cảm.
Như vậy câu cải biên vẫn hàm chứa những ý chính của câu nguyên bản nhưng “từ ngữ” đã được thay đổi cho phù hợp với thời đại rùi phải hông ÔngCụ Cờ Dê ?

Túm lại: Còn nhiều yếu tố nữa nhưng thui Tớ… “gõ” mỏi tay quá rùi nên xin tạm kết thúc phần dẫn chứng để trở lại với mấy câu Tớ “đề bạt” ở trển.

Câu số 1:
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Một con ngựa bỏ cỏ ( chê ), cả tàu không thèm "đau"
Câu này na ná Yếu tố 2 nhưng không rõ nghĩa lắm !

Số 3:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại chỉ còn cục than.
Câu ni tác giả đổi cách hiểu từ “chụm” có nghĩa là gom lại, thành “chụm” nghĩa là đốt. Câu có hơi hướm yếu tố 3 nhưng xét về nội dung thì “phản tác dụng” so với câu nguyên chỉ sự đòan kết.

Số 7:
Râu tôm nấu với ruột bầu
Có em ngồi đút thế nào chả ngon.
Câu này khá hơn câu 3 ở chỗ đồng nghĩa với câu nguyên bản và có thể hiểu ở nhiều góc độ dzí dzỏm.

Số 8:
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Con ngủ rồi, mẹ qua ngủ với ba...
Trong nguyên bản người mẹ phải thức trắng đêm ( năm canh ) để ru con...giả như đây là cặp vợ chồng son thì chắc chắn thèng chồng khíu chọ lắm vì cả đêm chẳng “nện giã” được gì, hoặc như có thèng chồng bặm trợn kiểu:
Cực gì (bằng) rơm tắt gạo sôi.
Heo kêu con khóc chồng đòi tòm tem.
Thì người phụ nữ lại còn khốn khổ với hắn biết bao nếu suốt đêm phải ru thằng nhỏ ngủ còn thèng lớn cứ trèng trọc cằn nhằn, mong con ngủ để sang với Ba là vậy. Nói chung câu chỉ đậm chất Relax không sâu sắc.

Thui thơ đã dài, tớ xin tạm ngừng và đọc xong bài này thì Cụ tự quyết định nhé ! Tớ thăng đây !

To: Mụ Tĩn
Lời bình cho câu của Mụ tớ đã “in” trong mẫu bằng khen rùi nên không nhắc lại ở bài này, mong Mụ thông củm !
Mến !
http://img298.echo.cx/img298/2865/ketquathiendddth1dx.jpg

P/s: Bài viết đúng hẹn nhưng nay mới post vì hổng vào DĐTH được !!!

it4de
25-06-2005, 00:44
CÒn giải thưởng gì đó thì sao nè TNDH, tui phải thực hiện lời hứa với người ủng hộ tui chứ.... hì...hì....

DONNA_DONNA
25-06-2005, 10:42
1. Miẹ kíp thằng cha thamkhao biết cái ếch gì về "thơ" của ta mà dám phán lung tung :chair:

Cái câu của ta nó cao thâm lắm, ngươi chưa đọc "nướng lẫn" của các bậc "xiền bối" thì làm sao mà hiểu được cơ chứ . Nay thương tình ngươi còn bé bỏng chưa biết gì, ta giải thích cho ngươi xem có "tâm phục khẩu ực" hay không . :evil:

Câu gốc của nó là :
Một con ngựa đau, cả tàu chê cỏ

Có nghĩa là nói đến sự quan tâm, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của mọi người trong một tập thể hoặc trong một nhóm bạn nào đó. Khi có một người bị sa ngã hay đi lầm đường, mọi người vẫn luôn sẵn sàng giang tay ra, bỏ qua lỗi lầm, động viên, khuyên nhủ người đó .

Còn câu của ta thêm vào là :

Một con ngựa chê cỏ, cả tàu không thèm "đau"

Khuyên mãi rồi nó không thèm nghe, vẫn cứ đâm đầu theo ý thích của nó, đi ngược lại đạo lý bao đời nay của cha ông, cơm nhà không ăn cứ thích đi ăn cơm nhà người thì kệ cha nó chứ sao, để cho trường đời dạy nó, như thế nó mới sáng mắt ra. Nhưng khi trường đời đã dạy nó rồi thì người ta sẽ dùng vế 1 để đối xử với nó, hy vọng là nó đã ngộ ra được điều gì đấy, còn không thì hết thuốc chữa.

Cái câu này của ta ý nghĩa của nó tương tự như câu :

Ngựa non háu đá

hoặc 1 câu ngạn ngữ của Pháp :

Con gà trống choai cứ tưởng rằng nếu nó không gáy thì mặt trời sẽ không mọc, nhưng nó đâu có biết rằng, không có nó, mặt trời vẫn mọc như thường :cool:


*************************************************
2. Xin bá cáo với các bậc sư...cô, các bậc "xiền bối", em đã tìm ra chứng cớ vi phạm của các "xí thinh" tham gia, cụ thể là :

Số 3:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại chỉ còn cục than.

Số 8:
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Con ngủ rồi, mẹ qua ngủ với ba...

2 bài trên em đã đọc được trên một trang Web khác, có ngày Post cách xa bài của 2 tên "yêu xinh" này cả mấy tháng trời, nhưng do hiện nay mạng đang bị lỗi nên chưa tìm được. Vì vậy xin kính báo với các bậc liền anh, cùng chị có được phép nêu chứng cớ như thế không để em còn biết đường "đào mỏ" :evil:

thamkhao
25-06-2005, 22:34
uh buồn thật thôi thì 8 tí nữa với bác DONNA vậy
Hà hà… Bác DONNA_DONNA này vào THƯ GIÃN mà vẫn giữ được khẩu khí như ở bên x-café. Vẫn sẵn sàng văng(hơi hơi) tục khi có một tên nào đó đụng chạm ---> đán nể!!! đáng nể!!! :ohmy:
Và rồi bác hùng biện + phản biện thật là hay và chuẩn, lại còn dẫn được cả chứng từ bên pháp về nữa chứ!!!
Tuy nhiên xin lưu ý cho: Đây là cuộc thi VUI, THƯ GIÃN
Ý nghĩa hay, sâu sắc nhưng hành văn tẻ nhạt, dở hơi và không mang tính dzí dzỏm thì cũng vứt bác à
Bác DONNA_DONNA ơi!!! vào THƯ GIÃN viết và đọc bài thì thực sự chỉ là THƯ GIÃN thôi bác nhá. Chứ không phải là cuộc thi để dạy đời hay khai hóa trí tuệ cho mọi người như bên x-cafe họ vẫn làm đâu bác ạ. Càng không phải là để “tâm bực khẩu tức” đâu á
Gớm!!!! mà em đã có một cái tít bên dưới rất chi là khiêm nhường thế mà bác vẫn cố “đập”(như bên x-café họ vẫn nói thế) em-->Bác hơi nóng ….
Làm cách mạng là phải kiên trì bác ạ
À quên!!!! bác đừng coi thường em nhá, em cũng có tẹo tẹo thơ đấy. Xin phép bác cho mượn tên để mần một câu:

DONNA nằm box x-cà
Phê luôn có ý tưởng là rất hay

Bác thấy tạm không?? Một câu thơ bút tre mà ra nhiều ý tứ phết :lick:

DONNA_DONNA
26-06-2005, 11:17
Bác DONNA_DONNA ơi!!! vào THƯ GIÃN viết và đọc bài thì thực sự chỉ là THƯ GIÃN thôi bác nhá. Chứ không phải là cuộc thi để dạy đời hay khai hóa trí tuệ cho mọi người như bên x-cafe họ vẫn làm đâu bác ạ. Càng không phải là để “tâm bực khẩu tức” đâu á

thamkhao

1. Cái này thì ai chả biết, chẳng qua tôi thấy ngứa mắt cái câu :

"Nói gượng gạo, không có tính thư giãn và…. vô nghĩa có phải là quá lời không? "

của cậu thôi .
Gượng gạo, không có tính thư giãn thì có thể đúng, chứ còn nói vô nghĩa thì tôi phải cho cậu ăn đập (theo như cậu tưởng tượng) cũng đúng thôi. Trong cái DDTH này chưa có ông nào làm cho tôi phải tức khí cả, tôi đâu có dở hơi đi chấp nhặt mấy câu trẻ con đấy .
Và cậu nhớ cho là cái câu đấy tôi viết trong trường hợp nào, anh ThichNuDiuHien tại sao lại chọn nó. Chứ anh ấy chọn chẳng qua chỉ là để an ủi tôi thì đúng là tôi đã vào nhầm chỗ rồi. Nếu thực sự được nhận một phần quà thì :một bài hướng dẫn chi tiết cách tạo ra cái Avatar của anh ấy cũng là một phần thưởng lớn đối với tôi rồi và cũng coi như đấy là một kỷ niệm của Box Thư giãn với tôi :rolleyes: .

************************************************** *****
2. Từ hồi tôi biết thằng cha Yuna sinh năm 1984 thì tôi tá hỏa tam tinh, choáng váng, sốc khủng khiếp :emlaugh: , hồi trước cứ tưởng hắn phải cỡ 1973, 1974 nên tôi mới gọi là anh (tại mấy lần tôi thấy hắn gọi admin bằng em - mà admin tôi nhớ có lần bảo là sắp cưới vợ thì chắc admin năm nay cũng phải cỡ 27, 28 tuổi rồi http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/29.gif , quen ông bạn làm ở bộ này, cục nọ ), lại còn làm bài thơ tặng hắn nữa cơ chứ :angry: , để rồi cuối cùng bị loại ra khỏi vòng chiến sad :chair: . Có ai ngờ được đâu, sự thật phũ phàng, có mỗi tôi từ khi vào DDTH đến giờ là chưa biết tuổi 2 ông này, gà mờ nhất trong X...-ca...
Cái X...-ca... khỉ gió đấy giờ đây trong tôi đã mất rồi, nó không còn được như trước nữa, giờ mỗi lần nhắc đến nó là tôi thấy dị ứng. Bây giờ vào đấy thì thà sang mấy cái trang vẫn bị Firewall xem còn nhiều hơn gấp mấy lần. http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/46.gif

**************************************************

3. Tiếc là cuộc chấm thi âm thầm , áo gấm đi đêm quá mà không được tường thuật cho bà con hay ví dụ như: “Đã có x bài chấm thi”… “Lợi thế đang nghiêng về…”... đảm bảo cuộc thi sẽ “kết thúc hết sức tốt đẹp”( Cái này thì ở các cuộc họp, hội nghị nào cũng tổng kết như vậy)
Vậy là các cuộc thi online của ddth chư bao giờ trọn vẹn…..Chán!!!...

thamkhao

Điều này thì rất đúng, trước đây, tôi cứ tưởng cái X...-ca... ra đời thì nó sẽ thay đổi. Để làm được việc này đơn giản lắm, chỉ cần admin cho chủ đề của cuộc thi nó to đùng lên, to hơn cả cái chữ màu đỏ chót trên kia kìa thì nó sẽ khác đi rất nhiều.

Trong X..-ca... hiện giờ, admin mới chỉ viết được 3 bài, trong đó có 2 bài dùng nick khác, bây giờ cho admin thử quản lý, viết bài, bình luận trong đó xem, He, ối chuyện hay sẽ diễn ra và người ta cũng biết là admin có đủ khả năng quản lý nó hay không. Chứ như bây giờ mới thấy viết có 3 bài mà tôi thấy sơ hở to đùng. Chán .


DONNA đã từng ở X...-ca...
Mất ăn, mất ngủ cùng mấy cha
Mục đích là để cùng tiến xa
Bây giờ tỉnh ngộ mới nhớ ra
Mình đã quên mỉm cười ... Ha Ha

Vài lời tâm sự của một người đã từng hâm mộ Box X...-ca..., nếu có gì xúc phạm thì đừng có nóng quá xóa bài của tôi mà tội nghiệp ....

thamkhao
26-06-2005, 12:30
Vâng!!! xin chia buồn cùng bác!!! Mỗt sự đổ vỡ trong ta dù là tích cực hay tiêu cực đều chữa đựng ít nhiều sự nuối tiếc. Em nghĩ bác cũng “Mất ăn mất ngủ” với x-càfé thật và có ý tìm ra tiếng nói chung trong đó !!!!
Nhưng không sao!!!( dịnh ra tiếng Anh có nghĩa là “But no star”) Em thấy nó chả khác cái box THƯ GIÃN là mấy chỉ có điều ở đây nhẹ nhàng hơn và lời lẽ lịch sự, có văn hóa hơn nhiều.
Còn cái vụ tuổi tác thì em lại nghĩ khác bác, không quan trong đâu bác à. Như Cụtí đã có lần nói em không nhớ rõ nhưng đại loại như thế này: Trong diễn đàn ảo này thì lớn bé không quan trọng mà chỉ cần bài viết của mình nó thể hiện mình lớn bé ra sao thôi… Đấy đại loại thế
Bác mới bị ngộ nhận “tuổi hai ông này” thôi sao??? Liệu bác có bị nhầm lẫn đâu nữa không? Ví dụ như bác có lúc nào tưởng tượng tuổi của em gấp rưỡi tuổi của bác không???..v.v ---> Tuổi không quan trọng bác à
Bác trách cái chữ ”vô nghĩa” cũng không sai mấy nhưng em thấy hơi nặng vì thế này nhá: Trước khi viết câu đó em đã phai vê râu đến 9 lần rồi lại còn điền thêm mấy dấu chấm chấm ở đằng trước ý tỏ ra là phân vân lắm lắm. Thêm nữa ý em nó thế… đã sao đâu. Mỗi người có cách cảm nhận riêng mà --> Dân chủ. Họ chả hô hào ầm ỹ thế sao ?
Mà bác cũng đừng trách ADMIN hay MOD làm gì. Mỗi người đều có sở trường riêng của mình mà!!!!
Ví dụ nhá: Các bác làm IT thì chỉ có thể gọi là tuyệt vời trở lên. Nhưng tôi đố các bác đỡ đẻ được đấy… Cái đó gọi là nghề nghiệp hay bóng bẩy hơn là sở trường. Nên chẳng nói ai hơn ai được!!!

Á!!! mà chỗ này là chỗ vửa kết thúc cuộc thi mình vào đây tào lao quá cũng mất lịnh sự bác nhể. Đúng nơi đúng chỗ cũng là điều đáng quan tâm phết đấy!!!!!

ThichNuDiuHien
28-06-2005, 08:24
Nếu thực sự được nhận một phần quà thì :một bài hướng dẫn chi tiết cách tạo ra cái Avatar của anh ấy cũng là một phần thưởng lớn đối với tôi rồi và cũng coi như đấy là một kỷ niệm của Box Thư giãn với tôi :rolleyes:

Sẽ đáp ứng yêu cầu của Donna trong một ngày gần đây !
Mến !

To: các bạn !
Nhiệm vụ of mình với cuộc thi đã hết, dừ là CụÔng (tuyên bố trao giải) và bé Vãi ( tiêu thụ hết quà )
Có bạn nào đề xuất một cuộc thi tiếp theo hông hè ?
:wub:

hdb3
28-06-2005, 08:55
Ca dao tuc ngu ma cũng sáng tác...ngộ quá. Mình cứ nghĩ đó là sản phẩm dân gian cơ đấy

dinhbaochau
28-06-2005, 09:15
Các bác ơi! thử phát động làm một cuộc thi thơ BÚT TRE thử xem sao. Chắc cũng sôi động đó. Thể lệ , giải thưởng, hay nguyên tắc thế nào thì mấy bác tự đề xuất. Nhưng nó đại loại như thế này. Hoặc cũng có thể cải thơ chẳng hạn.

Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một phát lên đường về quê.

Hay là:

Anh đi công tác Pờ Lây (Pleiku)
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra.
..............
Và cải thơ của các nhà thơ, đại loại là như thế này. 2 Câu thơ sau là của Vũ Hoàng Chương
" Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời mất em rồi vui với ai."

Cải lại như thế này

Em ơi mồi hết bình khô rượu
Đời mất em rồi ai .... đi mua"
.........................................
Nói chung là nhiều lắm.

Một vài ý kiến, xin mạo muội với các cao thủ.

DONNA_DONNA
28-06-2005, 19:01
Khà khà, xin mạn phép các bác cho em xin tí đất để viết nốt mấy câu với thamkhao <--- nick này của cậu có nghĩa là tham nhưng được cái hay khao đúng không ? lol :

1. Em thấy nó chả khác cái box THƯ GIÃN là mấy chỉ có điều ở đây nhẹ nhàng hơn và lời lẽ lịch sự, có văn hóa hơn nhiều.

Hầu hết những ai chưa vào cái Box X...-ca... đấy viết bài đều có nhận xét như thế, còn đối với tớ đã từng trinh chiến bao năm lol, trải qua bao thăng trầm, buồn vui đều có thì thấy X-cafe <--- ( phải đi theo đúng hướng đã đề ra thì nghĩa của từ mới được "nành nặn" như thế này :innocent: ) thực chất chỉ là trung gian cho một giai đoạn chuyển tiếp sắp tới đó là : Quay trở lại Góc thư giãn lol . Công thức của nó là:


Thư giãn ---> X-cafe ----> Thư giãn :D

Về vấn đề này tớ sẽ có một bài viết giải thích trong thời gian gần đây, tiêu đề có thể là : Đi tìm lại vẻ đẹp đích thực của Góc thư giãn <--- đố cậu giải thích được tại sao. He he

************************************************** ****

2. Còn cái vụ tuổi tác thì em lại nghĩ khác bác, không quan trong đâu bác à. Như Cụtí đã có lần nói em không nhớ rõ nhưng đại loại như thế này: Trong diễn đàn ảo này thì lớn bé không quan trọng mà chỉ cần bài viết của mình nó thể hiện mình lớn bé ra sao thôi… Đấy đại loại thế
Bác mới bị ngộ nhận “tuổi hai ông này” thôi sao??? Liệu bác có bị nhầm lẫn đâu nữa không? Ví dụ như bác có lúc nào tưởng tượng tuổi của em gấp rưỡi tuổi của bác không???..v.v ---> Tuổi không quan trọng bác à.


thamkhao

Theo tớ nghĩ thì tuổi tác ở đâu cũng quan trọng cậu ạh, nhất là khi mình đã biết chắc tuổi của một người nào đấy mà lại xưng hô bằng vai phải lứa kiểu bố láo thì khác gì con nhà không có người dạy . Vì vậy nếu tớ biết quả thật cậu hơn tuổi tớ thì tớ sẽ xưng hô khác đi, cũng may những câu nói hơi tục của tớ nằm trong Box thư giãn chứ không thì ... "mất nét" quá .

Việc xưng hô khác đi với người hơn tuổi mình có thể xảy ra khi 2 người đều chấp nhận cách xưng hô như vậy, đó có thể là một "tình bạn vong niên" chẳng hạn . Trên diễn đàn này tớ cũng có một người bạn như thế , đang tìm thêm lol .

Đối với những người nắm trong tay "quyền lực" việc này cũng rất quan trọng, nhất là trên các diễn đàn công cộng, nơi được các cá nhân (Mod, Smod, Admin) quản lý . Những diễn đàn thành công, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng các thành viên và có nhiều thành viên lâu năm, tâm huyết với diễn đàn là những diễn đàn trong đó các thành viên được người quản lý tôn trọng ( tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình mà ), có thể là do cách xưng hô, cũng có thể do cách ứng xử với các vấn đề xảy ra một cách dí dỏm, thông minh và sâu sắc khiến cho người ta phải thực sự tâm phục về cả tài lẫn đức của người quản lý

----------> đây cũng là lý do vì sao cần tuyển chọn kỹ lưỡng những người quản lý trong các diễn đàn lớn, một người nước mũi chưa kịp đóng vảy đã cho tay lên ngoáy lại đi phê phán đánh giá, thậm chí chửi người hơn mình đến chục tuổi một cách thậm tệ hay tỏ ra có ý khinh thường một người tạm thời chưa có kiến thức được như mình thì người ta sẽ có đánh giá như thế nào về diễn đàn đấy, về nhân cách làm người của các thành viên trong ban điều hành ?

Cái câu "Tuổi tác không quan trọng" nếu rơi vào tay mấy bố gà trống choai thì sẽ biến thành thảm họa, cũng giống như Luật về quyền trẻ em trong đó nhấn mạnh là bố mẹ không có quyền đánh đập con cái ---> phải cái lứa tuổi dở dở ương ương thì khó mà bảo nổi, vì vậy phải nêu cả quyền dạy con như thế nào nữa mới đúng lol . Chứ không thì nó dám cầm dao làm gì đấy với mình cũng nên. Đi ngoài đường bây giờ gặp mấy ông choai choai là phải lảng nhanh :emlaugh:

**********************************************

Kết thúc câu chuyện , tớ có mấy câu đố muốn hỏi cậu để khẳng định rõ thêm về tuổi tác của cậu . :batman:

a. Câu đầu tiên chính là giải thích tại sao X-cafe là bước chuyển tiếp để đạt tới cảnh giới cao hơn là Góc thư giãn lol

b. Hạnh phúc là gì ?

*************************************************

Cuộc thi sắp tới sẽ là Đi tìm lại vẻ đẹp đích thực của Góc thư giãn , nhưng trước hết tớ phải "thử tài" các bậc cao thủ xem thế nào đã :tongue:

Cuong_DC9
29-06-2005, 07:06
Chào bà con!
Lâu lắm mới lại vào DĐ, mong bà con thông cảm. Thực ra mình cũng vô duyên, dạo này bận quá nên ít có thời gian. Khi muốn vào thì TRÙM SÒ lại không tiếp!
Cuộc thi kết thúc hơi buồn, lượng bài thi không nhiều, người bầu chọn thì lại quá ít. Chứng tỏ cuộc thi chưa thu hút được nhiều thành viên tham gia. Nếu căn cứ theo kết quả bình chọn thì không phản ánh đúng chất lượng của bài thi. Tôi quyết định phần thưởng vật chât sẽ được giữ lại cho cuộc thi tiếp theo. Còn về phần thưởng tinh thần xin Ông Thầy Chùa lo giúp. Xin Ông bớt chút thời gian làm cho tất cả các bạn tham gia 1 kỷ niệm chương. Được chứ Ông?

Cuộc thi tiếp theo, tôi nghĩ nên để đến tháng 9, khi đó bà con có nhiều thời gian hơn để tham gia. Hơn nữa, lúc đó cũng mát mẻ hơn, chứ như bây giờ nóng vãi ra quần :evil: . Đề tài chúng ta sẽ cùng chọn.

To Donna: tôi nghĩ so sánh X-Cafe với thư giãn thì có vẻ khập khễnh, tuy nhiên cũng có cái đúng. Đúng ở chỗ nhiều người vào đó đọc bài để thư giãn và nhiều bài đặc sệt kiểu chit chat. Tuy nhiên liệu những người tham gia tích cực tại quán cà phê liệu có đủ tính hài hước để viết bài thật sự thư giãn ở đây theo đúng nghĩa của nó??? Tôi không dám nói là không có, nhưng chắc chắn là rất ít!!! Lật lại vấn đề, tôi (chắc không riêng gì tôi) không có đủ kiên nhẫn và khả năng để viết những bài sắc sảo, chặt chẽ và nhất là dài như ở bên đó. :(

Thư giãn là phần rất quan trọng của DĐ, nhưng thời gian vừa qua cũng gặp lắm thăng trầm. Tôi không nghĩ là chúng ta hết vốn :no: . Đề tài luôn ở xung quanh ta, chỉ cần chú ý 1 tí là cười được ngay. Hy vọng là tất cả chúng ta cùng tham gia xây dựng DĐTH nói chung và góc thư giãn nói riêng. :punk:

ThichNuDiuHien
01-07-2005, 08:05
một bài hướng dẫn chi tiết cách tạo ra cái Avatar của anh ấy cũng là một phần thưởng lớn đối với tôi rồi và cũng coi như đấy là một kỷ niệm của Box Thư giãn với tôi
như vậy)

Đây là avatar tớ “tối tác” bằng Photoshop, sau đây là cách mần:
• H1: Dùng font thư pháp nhập chữ.
• H2: Dùng cái Plugin gì…thì Tớ quên mất tiu roài !!!
• Chồng H2 lên H1.
• Từ H3 đến H7 Tớ “xiến” mỗi em một tẹo cho “lòi” hẳn H8 ( H8 chính là H1)
• Lấy H1 (hoặc H8) làm gốc, sử dụng bộ lọc Ocean Ripple điều chỉnh độ loang lỗ tăng dần cho từng hình để có các hình 9, 10, 11, 12
• Từ 01 hình Ying – Yang (Tớ chôm trên mạng) phô ra thành 14 hình. Trong đó :
- 8 hình âm dương hàng trên, mỗi hình xoay một tí.
- 6 hình âm dương hàng dưới, mỗi hình thu nhỏ một xí.
• Sắp 26 em hình vào gọn gàng và tiễn chúng qua Image Ready (cũng nằm trong Adobe Photoshop) sau đó dùng Animation bắt chúng…lắc (nhảy múa)
Thế thui đơn giản như là…đang giỡn !

http://img116.imageshack.us/img116/6990/tangdonnaddth9ge.jpg

hieept
01-07-2005, 10:22
cuộc thi sáng tác tục ngữ ca dao biến thành nơi học làm Ava...

@anh TNDH: từ flash mình chuyển qua gif thì làm sao ha anh?
em làm cái flash 90x90 có 1200fr không biết chuyển sang *.gif như thế nào? có được không?
nhờ anh góp ý cho em..

DONNA_DONNA
01-07-2005, 18:16
Hôm nay lê la ra mạng làm nốt một số chuyện riêng, cũng là để "rửa chân, gác dép", đi vào nhà tắm một phát rồi đi ra, đóng cửa phòng tắm lại :rolleyes: , chuẩn bị ngày mai làm một học trò "mài lưng nấu lửa" .

Lên DDTH, vào nơi hội tụ của các bậc đàn anh, đàn chị, đàn ông, đàn bà, đàn em, đọc được bài viết của anh. Thân là một nam nhi, dẫu biết rằng :

Nam nhi nước mắt nuốt vào trong ruột, nước mũi thì không nên, nhưng hôm nay cũng xin cố nuốt vài giọt ( hình như hơi mất vệ sinh thì phải :emlaugh: http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/21.gif ) để cảm tạ tấm lòng của anh http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/79.gif


Mong anh luôn giữ được phong độ, duy trì được bản sắc đích thực của Góc thư giãn :


Đem lại tiếng cười dù cho có nhiều người đau...cổ http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/78.gif

Tạm biệt các đàn anh và hẹn gặp lại Góc thư giãn trong một ngày gần đây . http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/67.gif


DONNA

nhdongphuong
11-11-2005, 12:03
Mới phát hiện thì cái thread này hết hạn rùi! ;D

Thôi tham gia chơi vui cũng được:

Cái này là su tầm:

Chuồn chuồn bay thấp thì cao
bay cao thì thấp bay vừa thì thôi
***
Ta về ta tắm ao ta
dù trong dù đục cũng là cái ao
***
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
chồng cày dzợ cấy con trâu đi dzề...
***
Cái này là của tui:

Ngồi buồn bắt chó thui rơm
khói lên nghi ngút mùi thơm ngạt ngào
khói bay lên tận Thiên Tào
Ngọc Hoàng nhễu nhão: thằng nào thui rơm!

;D

Cuong_DC9
12-11-2005, 02:33
Cách bài trước có ... 4 tháng thôi, ăn thua gì. Ờ đây có bác Ips là chuyên nghề đào mả, có bài cũ hơn 2 năm cũng được bác moi lên nữa là. Còn quanh quanh 1 năm chôn rồi đào lên thì nhiều vô kể.
Tuy cuộc thi kết thúc, nhưng buồn là không có giải nào. Thôi để làm nơi post nhửng bài như thế này cũng được. Lập thêm thread mới thì sợ loãng, ít người tham gia.
Làm trai cho đáng nên trai
Lên gân xuống cốt gánh hai hạt vừng
<ST>

Nhân Tâm
16-11-2005, 13:08
Tưởng Close topic rùi chơ ai dè vẫn còn.

"Hôm qua xuống phố uống trà
Để quên cái áo(!) ở quán X-cafe
Xoan được thì cho anh xin,
hay là Xoan để làm long tin trong nhà."
(và vài thứ nữa)

lytamhoana6cntt
14-03-2006, 00:09
thực ra rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì họ kô bít làm đẹp. Mà vì làm mãi mà không...đẹp [Hết 8/3 roài]

ducnam98
31-08-2006, 10:16
Trai có câu:
Trai ba mươi tuổi đang xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già

Gái lại có câu:
Trai ba mươi tuổi bơ phờ
Gái ba mươi tuổi vẫn tơ mành mành
(Sưu tầm)

hungqttb
01-09-2006, 07:23
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Bản quyền đắt quá mình chung mà xài!

hungqttb
01-09-2006, 07:27
Hôm qua phát báo nhà nàng
Thấy nàng mở máy vội vàng nghía xem
Thì ra nàng thích chơi game
Nàng ơi có biết trùm game đây nè?

edavn
17-01-2008, 23:27
Đời người chỉ một gang tay
Rượu gái tối ngày chỉ còn... hai gang

Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ gầu thôi tát vì thấy gái xinh đầy đường

Chồng em áo rách em thương
Nhưng hổng mặc gì còn thương hơn nhiều

:w00t::w00t::w00t:

hoanggialam
06-09-2008, 21:15
Ao chưa sâu mà Cò đã dọc,
Trăng chưa mọc,cọc cắm tùm lum.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Vú sữa em bửa làm đôi
Nửa cho con bú,nửa cho tôi mang về
Mang về tôi chẳng có ham
Em cười khẻ nói:"Làm chi thì làm"

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Thôi không đợi đến ngày 7/5 nữa, tới luôn. Ngay từ bây giờ có thể gửi bài tham gia được rùi.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy

Không mày đố thầy dạy ai

Ta về ta tắm ao ta
Vì qua ao bạn quá xa quãng đường
(ST)

Ta về ta tắm ao ta
Vì qua ao ấy mất ba trăm ngàn

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Gió đưa gió đẩy cành tre
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu
Đàn bầu có nghĩa gì đâu?
Đàn thì em thích nhưng bầu thì không

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Ngập ngừng Hạc lội ao sen
Bữa nay gặp lại người quen tui mừng
Ao sen Hạc lội ngập ngừng
Bữa nay mới gặp người dưng tui cũng mừng

Buồn buồn xách gói ra đi
Vợ theo xin chỉ ít câu làm bùa
Ra đi găp vịt thì lùa
Gặp ăn thì nhậu,gặp chùa thì tu

tuanenti
19-09-2008, 07:34
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Bản quyền đắt quá mình chung mà xài!
................

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng nấu chung một nồi.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Chồng em áo rách em thương
Nhưng hổng mặc gì còn thương hơn nhiều

...................
Em xinh em đứng bên đình
Em không mặc gì anh thấy em "rất là XINH"

manh_ha762005
22-09-2008, 22:37
Chào bà con!
Mình là lính mới xin đóng góp vài câu cho vui.

Trai khôn lấy được vợ hiền
Như nhặt được tiền, như trúng được lô(đề)
Em dại lấy con vợ ngu
Mấy lần nó dọa cắt...cu, nhưng không thành.

Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt
Nọc nừa, nươn nẹo nại neo nên
(Lọc lừa, lươn lẹo lại leo lên)

Tiền bạc là phù du, vàng mới là mãi mãi
(Tiền bạc có thể mất giá, chứ vàng lúc nào cũng có giá)

hoanggialam
29-09-2008, 22:24
Đạo đi tu như mây mù gió chướng
Kiếp hồng trần còn vướng nợ tơ duyên
Phép chùa đạo dụ chân chuyên
Nợ duyên chưa dứt,cửa thiền chưa thông

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Hôm qua lên núi hái chè
Gặp thằng quỷ sứ nó đè em ra
Em van nó cũng chẵng tha
Nó đè,nó nhét,cái mã cha nó vào
Cái mã cha nó sướng làm sao!
Hồn em chắp cánh bay cao chín tầng

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


................

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng nấu chung một nồi.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Chồng em áo rách em thương
Nhưng hổng mặc gì còn thương hơn nhiều

...................
Em xinh em đứng bên đình
Em không mặc gì anh thấy em "rất là XINH"

Người xinh cái bóng cũng xinh
Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Mắt xinh em liếc em đưa
Miệng cười tủm tỉm như chưa có chồng
Chưa có chồng,anh kiếm chồng cho
Chưa có con,anh tậu con cho mà bồng

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Ra đường miệng nói huênh hoang
Về nhà hỏi vợ:Cơm rang đâu mầy?
Con vợ ngoảnh mặt nói vầy:
Cơm rang tui để cối xay
Hễ chó ăn hết thì mầy nhăn răng
Xừng lên ổng nói lại rằng:
Hễ chó ăn hết thì mầy biết tao!
-Biết tao là biết làm sao?
Ông có thế nào?tui biết làm chi?
-Làm chi? tao biết làm chi?
Mầy có làm gì?tao biết làm sao?