PDA

View Full Version : Mời các bạn cùng chia sẻ: Rủi ro không mong đợi



Xuan2345
30-04-2005, 00:02
30/4 năm rồi là ngày đáng nhớ đối với tôi. 30/4, Sài Gòn thật đông đúc, tấp nập.Tôi cùng các bạn tìm về với thiên nhiên để tránh không khí ngột ngạt thành đô. Sau một ngày rong chơi trên cạn, chúng tôi quyết định sẽ thám hiểm dưới nước. Lúc ấy đã là 20h. Các bạn có từng đến Lòng Hồ Dầu Tiếng hay một công trình thủy điện nào chưa? Bên trên đập nước là một vùng hồ rộng mênh mông, trong xanh như biển. Thật tuyệt. Nhìn là chắc hẳn bạn sẽ muốn tắm ngay. Vâng, lúc ấy chúng tôi đang ở Dầu Tiếng - Tây Ninh. Trăng thanh, gió mát, khung cảnh hữu tình, chúng tôi, bốn cô gái thị thành chẳng biết sợ là gì, quyết định "xuống hồ". Khi bơi mà có áo quần thì thật là vướng víu. Đùa giỡn thế nào mà cuối cùng tất cả đều cùng chơi trò thoát y vũ. Hì hì...
Đang lúc thưởng thức cảm giác sảng khoái tuyệt vời đó thì... một bóng đen xuất hiện, càng lúc càng tiến lại gần chúng tôi. Hoảng sợ, chẳng đứa nào dám bơi vào bờ, cố tình đứng yên, lặn xuống nước tránh mặt. Lạy trời, bóng đen đó đừng tiến xuống nước. Bóng đen dừng lại, cất tiếng hét lớn: "Ai đó? Đang làm gì dưới đó? Muốn chết hả?". Sau một hồi đàm phán, chúng tôi đã dụ được cái bóng đen đó, à không, cái con người đó đồng ý rời xa chúng tôi 10 phút. Các bạn biết không, đó là nhân viên bảo vệ của Lòng Hồ, đây là khu vực nguy hiểm, cấm xuống nước, vì đã có rất nhiều người thiệt mạng. Thật may là chúng tôi đã bình an và không bị đóng tiền phạt. Về đến nhà người bạn, đang trong lúc đàn hát ăn uống về khuya thì một anh bạn địa phương bắt đầu câu chuyện đêm khuya: " Chuyện kể rằng tối nay ở Lòng Hồ Dầu Tiếng có một đàn tiên nga về tắm. Những nàng tiên rất đẹp, họ..." Trời đất, chúng tôi đã trở thành nhân vật trong chuyện thần thoại như thế đấy.

Đó là một kỉ niệm thật vui và đáng nhớ trong đời. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn vì 30/4 đã đến. Chúng tôi đang chuẩn bị bắt đầu một chuyến đi mới, chắc hẳn sẽ có nhiều điều thú vị chờ đợi ở phía trước. Tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn sau khi kết thúc chuyến đi nhé. Tôi cũng mong rằng sẽ nhận được những câu chuyện thú vị từ chính các bạn.
Chào tạm biệt!

Ghost1982
30-04-2005, 18:31
Ặc ặc thèng bảo vệ ngu quá
Phải mình thì chạy đi kiếm cái máy ảnh gọi là "lưu lại bằng chứng phạm tội" rồi lol lol

Chuyện thì nhiều nhưng để kể ra thì lại chưa đủ trình
Cũng ko thể có chuyện hấp dẫn như của em trên nên đành đứng ngó thui
Ai tiếp theo đây ?

Cuong_DC9
30-04-2005, 23:21
Bài này đáng lý phải gửi tham gia dự thi chỗ ông Thầy Chùa mới phải, chắc chắn là giật dải.
Lại nhắc đến ông Thầy Chùa, hôm vừa rồi cùng đi uống rượu với thịt chó ở đầu làng, sau vài chai cuốc lủi, ổng bắt đầu kể:
- Hồi còn làm bảo vệ ở Lòng Hồ Dầu Tiếng ...

emdotlam
01-05-2005, 14:11
Nói ra mới nhớ.......cách đây hơn năm,hồi đến khu Lòng Hồ Dầu Tiếng để tham quan có chuyện vui lắm nhưng không dám kể. Số là khi cùng thằng bạn lặn xuống dưới Lòng Hồ Dầu Tiếng để khảo sát địa chất thì bỗng : Ùm ...Ùm...Ùm.......Ùm.....4 tiếng Ùm vang lên và ngước lên thì ...........:D

unlucky555
02-05-2005, 21:21
Phải công nhận mấy cha này tám nhạy thiệt. Người ta kể tình huống dở khóc dở cười hay thế mà cha Ghost thì đòi chụp ảnh còn chú Emdotlam thì lại kể cái gì đâu, khiếp mấy cha này đầu óc tòan là tư tưởng xấu thui chẳng trong sáng như tui. Hic hic sao địa bàn của tui tòan người xấu thế này ko ai noi gương tui trong sáng vui là chính hả trời.

thamkhao
03-05-2005, 21:46
Cũng cần phải nói rằng hôm đó nước rất trong....

Cuong_DC9
03-05-2005, 21:51
Và ngày 12 âm lịch, gần đến rằm, chắc là trăng sáng lắm...

Ghost1982
04-05-2005, 09:24
Cha bảo vệ mắt cực tinh 11/10
Còn thèng cu emdotlam thì chẳng may lại mang theo máy quay

THE LAST LEAF
04-05-2005, 12:31
Nói ra mới nhớ.......cách đây hơn năm,hồi đến khu Lòng Hồ Dầu Tiếng để tham quan có chuyện vui lắm nhưng không dám kể. Số là khi cùng thằng bạn lặn xuống dưới Lòng Hồ Dầu Tiếng để khảo sát địa chất thì bỗng : Ùm ...Ùm...Ùm.......Ùm.....4 tiếng Ùm vang lên và ngước lên thì ...........:D

Thằng bạn đi cùng emdotlam là tui đó . E hèm lúc ngước lên thì thôi rồi 4 tòa thiên nhiên lồ lộ, emdotlam liền hau háu sử dụng máy quay dưới nước còn thằng em do ít tuổi lại trong sáng nên tí bị sặc nước thôi, may quá may quá

squallodine
04-05-2005, 15:35
Hic, chảy máu cam rồi. Chắc tại trời đang nóng quá.

real_time
04-05-2005, 15:55
ặc ặc em là ngốc nhất không mang máy ảnh đi lưu lại hình ảnh phạm tội. hì hì

whiteshadow
04-05-2005, 18:56
đầu óc mấy bác này phong phú quá, nói 1 mà hiểu ra cả trăm tình huống...kinh dị

Xuan2345
04-05-2005, 22:48
Cũng may cho các em là đồ nghề các bác mang theo không sử dụng được dưới nước và khi hay chuyện chạy đến đó thì đã... xong phim rồi, còn người bảo vệ thì không phải tuổi dzê mà lại là người quen, chú của người bạn gần nhà. Rõ là tiên được ông trời bảo vệ. Hìhì...

Cuong_DC9
04-05-2005, 23:00
Cũng may cho các em là đồ nghề các bác mang theo không sử dụng được dưới nước ...
Nghe lão Ma với emdotlam kể là có mấy bộ ảnh hay lắm, sao không chia xẻ với anh em nhẩy???

Mà ai ngờ năm ngoái DĐTH lại offline ở hồ Dầu Tiếng.
Chắc phải đổi tên thành hồ Tai Tiếng thôi.

thamkhao
04-05-2005, 23:06
Cũng may cho các em là đồ nghề các bác mang theo không sử dụng được dưới nước và khi hay chuyện chạy đến đó thì đã... xong phim rồi, còn người bảo vệ thì không phải tuổi dzê mà lại là người quen, chú của người bạn gần nhà. Rõ là tiên được ông trời bảo vệ. Hìhì...Thì đó đó Cha Thích là chú của bạn đó đó.........Hôm đó ổng cũng rủ tui đi tuần hồ. Cũng chả cần đến gần nhìn làm gì cứ ngồi trên đập nước thôi...............

Xuan2345
04-05-2005, 23:17
Nghe lão Ma với emdotlam kể là có mấy bộ ảnh hay lắm, sao không chia xẻ với anh em nhẩy???

Mà ai ngờ năm ngoái DĐTH lại offline ở hồ Dầu Tiếng.
Chắc phải đổi tên thành hồ Tai Tiếng thôi.
Ồ, các bác có chộp được ảnh trên bờ hôm đó? Xuân rất tò mò muốn biết những thành viên tích cực săn tin nhất diễn đàn lắm, cho Xuân nghía với...
Hình như sau khi các nhân vật săn tin của diễn đàn đến đó đã nhắn tin kêu gọi họp mặt offline DĐTH khẩn cấp hay sao mà nghe kể đêm ấy ở đó xôn xao, đông đúc, ồn ào đến nỗi người ta phải đổi tên hồ thành hồ Đầy Tiếng, có đúng không vậy bác Cuong?

Cuong_DC9
05-05-2005, 00:28
Có người gửi cho mình cái này, Xuân nghía tạm nhé
http://img20.echo.cx/img20/3836/4baba21yq.jpg

emdotlam
05-05-2005, 12:34
...còn người bảo vệ thì không phải tuổi dzê mà lại là người quen, chú của người bạn gần nhà. Rõ là tiên được ông trời bảo vệ. Hìhì...
------->Thèng cha nì thu của tui và The Last Leaf mỗi đứa 10.000 VND và kêu là : " Hai thằng bay lặn sâu xuống nha,coi thôi đừng gây tiếng động kẻo "tiên" bay vìa giời đấy thì đừng có mà đòi tiền vé nhé :evil: "

@ Cuong_DC9 : hú hồn ! Sao bác lại mang hình anh em đang coi tiên từ ngoài hàng rào ra mà bêu riếu thế ?

taydosoft
05-05-2005, 14:21
Bài này đáng lý phải gửi tham gia dự thi chỗ ông Thầy Chùa mới phải, chắc chắn là giật dải.
Lại nhắc đến ông Thầy Chùa, hôm vừa rồi cùng đi uống rượu với thịt chó ở đầu làng, sau vài chai cuốc lủi, ổng bắt đầu kể:
- Hồi còn làm bảo vệ ở Lòng Hồ Dầu Tiếng ...

Cha này biết kể chuyện quá hén! clap clap clap clap
Kể típ kể típ

real_time
05-05-2005, 15:40
bình thường em hay đi săn ảnh vào tầm chiều muộn đó lắm nhưng ko hiểu sao lại hôm đó lại ko mang máy ảnh đi. đành scan bằng mặt thường vậy. (chắc ông trời ko cho anh em cơ hội ghi lại hình tiên vậy)

Xuan2345
05-05-2005, 21:18
Các bác nghỉ lễ có vui không? X tôi đã có được những ngày nghỉ rất tuyệt vời và đầy thú vị. Có nhiều rủi ro không mong đợi rất vui nhưng...không dám kể với bà con cô bác vì sợ bị bàn ra tán vào thì chết X mất. Hìhì
Kể hầu các bác một khám phá mới nhé.

Sau mấy ngày đi hoang, lang thang xa xứ, bổn cô nương (í lộn, bốn cô tiên ở Hồ Dầu Tiếng năm rồi) quá đói bụng nên quyết định đến Thanh Đa xử tiêu con vịt trời (ăn cháo vịt đấy các bác ạ). Ăn uống no bụng, các nàng đi lòng vòng quanh đó và đã khám phá ra một nơi rất đặc biệt, có những hình ảnh rất đẹp, khiêu gợi tính tò mò. Đố các bác biết đó là nơi nào?
Các bác đừng nghĩ rằng nói đến Thanh Đa thì nơi đặc biệt là những quán cà phê bờ sông, cà phê buồng trong... nhé. Các nàng rút kinh nghiệm năm rồi, sợ các bác quay phim lén nên không dám bén mảng đến những nơi có nguy cơ đó đâu.
Khám phá mới đó là: Vườn Cóc. Đúng ra đó là Hội quán Hội Ngộ trong khu du lịch Bình Quới 1, nhưng điều bất ngờ là ở đây chỗ nào cũng có... cóc, từ con bé xíu bằng ngón tay đến con to bằng cái thùng phuy, bằng cái chòi nho nhỏ, trên bờ, dưới nước, nơi đâu cũng thấy cóc. Thế là các nàng gọi nơi đấy là "vườn cóc". Cảnh nơi đó thật đẹp, chắc là Hà Mô Trang của bác NoZ hay sao ấy. Có dịp các bác đến thăm "Vườn Cóc" nhé. Nhưng có một điều các nàng cứ thắc mắc mãi là khi bước vào Vườn Cóc thì các nàng khám phá một tấm bảng có ghi dòng chữ "Khu vực có trẻ em, xin giữ tác phong đúng đắn". Nên hiểu ý nghĩa câu cảnh báo đó của làng Cóc như thế nào đây hở các bác?

bete
05-05-2005, 21:26
"Khu vực có trẻ em, xin giữ tác phong đúng đắn"

=> mấy cô tiên ráng nhịn đừng tắm. Mà lỡ "có tắm thì tắm nước trong; đừng tắm nước đục đau lòng mấy em (ủa lộn: "mấy anh")" !?!?

emdotlam
06-05-2005, 08:36
Thì thằng cha chủ Vườn Cóc hôm đó đứng cạnh Real Time mà. Mắt hắn không chớp chút nào mới tệ chứ :wacko: ! Thấy Real Time kể hắn chắt lưỡi cứ đúng 5 giây 1 cái. Hệt như cóc đực thấy bạn tình mùa mưa vậy. :D
Thế nên khi gặp lại các nàng tiên thì hắn phải ghi cái bảng đấy là đúng rồi. Dù gì thì tại Vườn Cóc hắn cũng là chủ nhà mà. Chả nhẽ lại cứ đứng chắt lưỡi tiếp ! :lick:

real_time
06-05-2005, 08:57
Trời hỡi cha chủ vườn cóc hôm đó cứ tặc lưỡi liên tục ồn áo we' Real_Time huých hắn mấy cái mà hắn chẳng chịu thôi.

Cuong_DC9
06-05-2005, 13:30
Theo nguồn tin rất chính xác từ vỉa hè, bốn cô tiên này đã quá nổi tiếng từ năm ngoái, cho nên đi đến đâu cũng bị để ý. Đây không phải là lần đầu tiên các cô ghé vườn cóc. Lần trước khi đến đó chơi, chả bít có phải phong cảnh hữu tình quá hay nóng quá mà các cô lại làm náo loạn giang hồ. Khổ 1 nỗi ở đây không giống như hồ Tai Tiếng (chỉ có các thành viên DDTH bít nên đóng cửa ra đường bảo nhau), có nhiều vị tai to mặt lớn đến chơi. Kết quả là vườn bị đóng cửa mất 3 ngày và chủ vườn phải đi học bồi dưỡng bất đắc dĩ lớp học về văn hóa.
Tấm biển đó bắt buộc phải làm, nhưng chủ vườn lười quá, chưa thèm cắm. Khi nhìn thấy các cô tiên đến chơi, chủ vườn mới vội mang ra cắm.
Thực ra trong vườn cũng đã có mấy biển nữa, nhưng lần trước đã bị các cô nhổ lên để dùng tạm. Đó là: Nguy hiểm, ở đây sâu 1,8m và chỗ này dành riêng cho đàn ông

ThichNuDiuHien
06-05-2005, 15:09
Có người gửi cho mình cái này, Xuân nghía tạm nhé
http://img20.echo.cx/img20/3836/4baba21yq.jpg

Cha CụÔng Dương Kỳ này có hình độc mà cứ dấu dấu diếm diếm, bốn cô tiên đây nì :
http://www.ddth.com/showthread.htm?t=64323
(tình huống 7)
Chừ thì mới bít nước hồ tai tiếng bữa nớ tự dưng dâng cao :tongue:

Ghost1982
06-05-2005, 17:14
http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/Funny/Hoang_Pho.jpg

THE LAST LEAF
06-05-2005, 17:20
Trời ảnh chụp 4 cô tiên đẹp quá xá ọe ọe

whiteshadow
06-05-2005, 19:05
không bíêt mấy cô tiên này xuống nước sao nổi được nhỉ?

squallodine
06-05-2005, 19:25
Xuống thì cũng xuống được đó. Nhưng khi xuống xong thì không còn nước nữa.

zeih
06-05-2005, 22:13
hèn gì ông bảo vệ bỏ đi, chắc ổng nghĩ " ở nhà nhìn vợ mình còn hay hơn"

real_time
07-05-2005, 09:03
Lúc đó tui cũng đang thắc mắc ko hiểu lão emdotlam và THE LAST LEAF có bị gì không mà ở dưới đó lâu lên thế hay bị mấy cô tiên này nhảy xuống mà ko sao cả chứng tỏ giỏi.

THE LAST LEAF
07-05-2005, 12:54
À ai nói tui ở dưới đó lâu, chỉ có emdotlam thôi à, lúc tui lên bờ thì emdotlam đang "vui vầy" cùng hà mã dưới hồ cơ

Ghost1982
07-05-2005, 15:47
Sau khi 4 cô tiên này nhảy xuống nước thì THE LAST LEAF bị bắn lên bờ với tốc độ ngang bằng phản lực (do áp lực nước quá lớn. Còn tên emdotlam thì chẳng may bị 1 cái chân giò của 1 trong bốn nàng đè lên nên đã ko còn biết trời trăng gì nữa. May mà còn tui nhanh tay nhanh chân chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nghĩ lại vẫn còn run :(

real_time
09-05-2005, 15:34
thảo nào mà THE LAST LEAF bắn theo một đống nước đâm ra bị sặc????

à không biết tình hình emdotlam lúc đó ra sao nữa chắc đi bệnh viện mấy ngày??

Ghost1982
14-05-2005, 13:49
Em xuân đâu roài
Chắc sợ chết khiếp
Lần sau chừa nhé
Đi tắm nhớ rủ anh theo rồi anh làm bảo vệ cho :)

Xuan2345
14-05-2005, 15:38
Vào lúc 12g30 ngày hôm qua, X tôi đang cùng các cô bạn ngồi thưởng thức cái khoái thứ nhất của con người (ăn trưa đấy các bác ạ) bên hông một tòa nhà 6 tầng tuyệt đẹp tại trung tâm thành phố thì bỗng... có rủi ro không mong đợi ập đến. Một cơn gió không biết cấp mấy ào ào đi ngang qua cuốn theo hằng hà sa số bụi, lá cây, cả những thứ nhẹ dạ cả tin buông mình theo gió...và trong những thứ ấy có một thứ không nhẹ tí nào nhưng cũng bị gió quyến rũ. Đó là chậu hoa trên ban công của tòa nhà. Chậu hoa ấy chọn người đẹp nhất mà rơi xuống ngay đầu... xe của cô nàng. Hú hồn. Nghe tiếng kêu thất thanh của các cô gái, một bóng đen xuất hiện, à xin lỗi, một người bảo vệ trong trang phục màu đen xuất hiện, chạy lại gần và vồn vã hỏi thăm ngay: "Chuyện sao thế? Cái chậu hoa có bị gì không?". Trời đất, các bác thấy đấy, cái chậu hoa thì được bảo vệ quan tâm như thế. Chắc các bông hoa biết nói này cũng phải tuyển bảo vệ cho mình thôi. Hichic.

dinhbaochau
14-05-2005, 18:18
Tui nói thiệt với mấy bác áh mới nghe kể thôi mà đã toáng lên nào là máy ảnh, nào là ông bảo vệ ngu quá.......
May mà không có mấy bác ở đó chứ nếu có áh ...máy ảnh ăn thua gì

hì hì hì ...........nghe mà phát....thèm!

real_time
14-05-2005, 21:58
ui có sao đâu phải lo cho cái chậu hoa là đúng roài vì có chậu mới dễ bảo vệ hoa chứ lại nếu chậu ko làm sao tức là hoa chắc cũng chưa việc gì.

thamkhao
16-05-2005, 22:40
Vào lúc 12g30 ngày hôm qua, X tôi đang cùng các cô bạn ngồi thưởng thức cái khoái thứ nhất của con người (ăn trưa đấy các bác ạ) bên hông một tòa nhà 6 tầng tuyệt đẹp tại trung tâm thành phố thì bỗng... có rủi ro không mong đợi ập đến. Một cơn gió không biết cấp mấy ào ào đi ngang qua cuốn theo hằng hà sa số bụi, lá cây, cả những thứ nhẹ dạ cả tin buông mình theo gió...và trong những thứ ấy có một thứ không nhẹ tí nào nhưng cũng bị gió quyến rũ. Đó là chậu hoa trên ban công của tòa nhà. Chậu hoa ấy chọn người đẹp nhất mà rơi xuống ngay đầu... xe của cô nàng. Hú hồn. Nghe tiếng kêu thất thanh của các cô gái, một bóng đen xuất hiện, à xin lỗi, một người bảo vệ trong trang phục màu đen xuất hiện, chạy lại gần và vồn vã hỏi thăm ngay: "Chuyện sao thế? Cái chậu hoa có bị gì không?". Trời đất, các bác thấy đấy, cái chậu hoa thì được bảo vệ quan tâm như thế. Chắc các bông hoa biết nói này cũng phải tuyển bảo vệ cho mình thôi. Hichic.Công nhận Xuân kể chuyện hay thật
Còn nói về tay bảo vệ đó( Ờ!! lại là bảo vệ--- hông bít đời Xuân seo mừ dính dáng đến nhìu gã bảo vệ thía) Gã mới đúng là mẫu bảo vệ tinh tường, nhìn thoáng cái đã biết ngay tình thế: không có cái đầu nào bị sứt mẻ gì ==> Vậy là phải hỏi thăm cái chậu hoa là đương nhiên.....Xuân théc méc cái giè ???

ducdongxd
16-05-2005, 22:58
Chậu hoa bị rớt ----> hỏi chậu hoa có sao không? là đúng rồi.----> Ông bảo vệ này tinh mắt thật :D

emdotlam
25-05-2005, 14:48
thảo nào mà THE LAST LEAF bắn theo một đống nước đâm ra bị sặc????

à không biết tình hình emdotlam lúc đó ra sao nữa chắc đi bệnh viện mấy ngày??
Chả biết nó bắn ra nước rì nhỉ ? Hé hé hé......
Các bác lầm lẫn hết rùi. Thằng ku The Last Leaf ti toe mấy cái tuổi còm không chịu nỗi khi thấy các nàng bùm xuống nên phải vọt lên bờ hộc ra 1 đống nước ( có chúa mới biêt nó là kí rì ). Còn tui nhờ có công lực thâm hậu nên đã chiêm ngưỡng full screen. Hé hé hé.........nếu các bác mà cứ ngậm máu phun em thì em sẽ công bố cuốn video em quay để minh oan !
Nhưng thế thì lại có xì căng đan Hồ Dầu Tiếng mất.........:D

real_time
26-05-2005, 09:08
Chả biết nó bắn ra nước rì nhỉ ? Hé hé hé......
Các bác lầm lẫn hết rùi. Thằng ku The Last Leaf ti toe mấy cái tuổi còm không chịu nỗi khi thấy các nàng bùm xuống nên phải vọt lên bờ hộc ra 1 đống nước ( có chúa mới biêt nó là kí rì ). Còn tui nhờ có công lực thâm hậu nên đã chiêm ngưỡng full screen. Hé hé hé.........nếu các bác mà cứ ngậm máu phun em thì em sẽ công bố cuốn video em quay để minh oan !
Nhưng thế thì lại có xì căng đan Hồ Dầu Tiếng mất.........:D
thui ko cần công bố để tui lần sau offline cho anh em chiêm ngưỡng là đủ. hè hè.

Xuan2345
06-04-2010, 03:01
Chào các ACE,
Tháng 4 lại đến. Có lẽ là tháng 4 luôn gắn liền với những Rủi ro không mong đợi của Xuân hay sao đó. Từ sau khi mối tình IT của Xuân đi về cưới vợ thế là xong, Xuân cũng từ bỏ luôn thói quen vào những trang web quen thuộc của chàng, trong đó có DDTH. Nhưng, ngày đầu tháng 4 năm nay, Xuân lại tình cờ mà cố ý té vào một "cái động" của dân IT rất hoành tráng ở sài Gòn.
Cửa thứ nhất: anh bảo vệ (sau bao lần vướng vào vài chuyện rắc rối với mấy anh bảo vệ từ những tháng 4 trước Xuân có vẻ như đã cao tay ấn lên nhiều nên đã vượt qua vòng 1 thật nhẹ nhàng, dễ dàng).
Cửa thứ hai: các anh chàng IT lảng vảng lòng vòng ở tòa nhà, một cách thật thà mà khôn ngoan, Xuân đã có được số điện thoại của "Sếp".
Cửa thứ ba: lần này thì Sếp là người đích thân đưa tay mở cánh cửa để bước vào quán cà phê gặp Xuân.
Chỉ sau nụ cười đầu tiên chào nhau là Xuân đã biết rằng mình đã, đang và sẽ gặp rủi ro rồi. Xuân sẵn sàng đón nhận tất cả vì biết chắc thời gian tới sẽ có rất nhiều thú vị qua nụ cười của Sếp.
Các ACE chuẩn bị đón đọc chuyện dài mới của Xuân sẽ sớm ra mắt trong tháng 4 này nhé.

Chuyện mới của Xuân có tên là My hIt


ACE đọc trước vài dòng này nhé, xem như lời tựa cho My hIt vay

RỦI RO- HÃY CAN ĐẢM BƯỚC TRÊN ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH

Cười là phải chịu rủi ro : bị coi như một kẻ ngốc
Khóc là phải chịu rủi ro : bị coi như một kẻ uỷ mị
Thân thiện là phải chịu rủi ro : sự ràng buộc tình cảm
Thể hiện tình cảm là phải chịu rủi ro : phô bày con người thật
Nói ra ý kiến, mơ ước của mình trước mọi người là phải chịu rủi ro: có thể ước mơ không thành hiện thực và ý kiến không được tán thành.
Yêu thương là phải chịu rủi ro : không được yêu thương đáp lại
Sống là phải chịu rủi ro : rồi sẽ có lúc phải chết
Hy vọng là phải chịu rủi ro : rồi sẽ có lúc thất vọng
Dám làm là phải chịu rủi ro : rồi sẽ có lúc thất bại.
Nếu bạn không dám chấp nhận rủi ro, bạn có thể không đau khổ hay buồn bã, nhưng đơn giản là bạn sẽ không học được gì, không có cảm nhận, không thay đổi, không yêu thương và sống. Thảm hoạ lớn nhất trong cuộc đời là không dám chấp nhận rủi ro. Người không dám chấp nhận rủi ro nào hẳn là người không làm gì, không có gì và sẽ chẳng là gì"

acaxomcui
07-04-2010, 13:23
Đọc xong bài nầy là mình chấp nhận rủi ro.

Năm năm sau, hắn trở lại viết vài chữ..rủi ro là cái chắc!

TongNghien
07-04-2010, 22:02
Há há... cô Xuân ơi, êm ấm chưa mà còn tinh thần quá vậy ? :D