PDA

View Full Version : [NEWS] My Final Fantasy



Ghostlake114
22-11-2002, 22:03
Tựa đề của bài này là My FF,nghĩa là:Ảo vọng cuối cùng của
Đây là 1 script thích làm RPG game hay film tuỳ ý,mình đã vạch hết rồi,nhưng mà cuối cùng vẫn là FF,vì mình biết ko bao giờ làm được nó
Kars là 1 cậu bé mồ côi,cậu sống ở ngôi làng Lepny bé nhỏ.Cậu sống cùng với vị trưởng làng.

Cuộc sống đang rất bình yên thì bỗng 1 hôm,quân lính ập đến và họ yêu cầu dân làng fải rời khỏi đây ngay,bởi vì đức vua Seth sắp mở một cuộc tìm kiếm quy mô khu vực này để tìm 1 thứ báu vật vô giá.

Quân lính cho mọi người 1 ngày để thu xếp mọi thứ để ra đi….và họ đóng quân ngay trong làng.

Đêm hôm đó,trong lúc cả làng đang bận rộn thu xếp thì đột nhiên,có 1 đạo quân áo đen tràn tới.Chúng bắt đầu cuộc chém giết,tất cả mọi người,kể cả binh lính của nhà vua lần lượt ngã gục dưới mũi kiếm của bọn chúng…trừ cụ trưởng làng vì chúng muốn khai thác cụ,chúng hỏi cụ “báu vật” ở đâu…

Sau khi bị hành hạ, ông già vẫn ko nói,chúng quyết định giết cả ông…

Vậy là cả 1 ngôi làng xinh đẹp nhuộm máu,lửa cháy khắp nơi,bọn áo đen sau khi tìm ko được gì đã fóng hoả đốt tất cả làng.

Thế nhưng,vẫn có 1 người còn sống, đó là Kars,chú được cụ trưởng làng thả xuống 1 cái giếng cạn và bảo cậu hãy lấy bùn lấp lên người…

Đúng lúc bọn áo đen chuẩn bị bỏ đi thì tên thủ lĩnh của bọn chúng nhìn thấy cái giếng,hắn xuống ngựa ,cầm đuốc và đi thẳng về cái giếng….

Mọi chuyện tưởng như đã chấm hết thì đằng xa có tiếng kèn gọi quân, và 1 đoàn quân xuất hiện từ xa, đó chính là đại quân của đức vua Seth.Ngài đến để tiến hành cuộc khai quật.

Vừa trông thấy đội quân đông đảo này,bọn áo đen nhanh chóng lên ngựa và rút lui.

Đức vua đến,ngài nhìn thấy 1 cảnh tượng khủng khiếp,nhà cháy,người chết khắp nơi. Đúng lúc đó,ngài nghe tiếng kêu cứu và tìm được Kars dưới giếng cạn.

Cuộc tìm kiếm diễn ra suốt 3 tháng nhưng ko đem lại kết quả,từng tất đất được lật lên nhưng ko tìm thấy gì cả….

Sau đó,nhà vua về cung và mang theo cả Kars,ngài bổ cậu vào đội “cận vệ”.

Từ đó,Kars sống với đội cận vệ , được họ truyền cho kiếm thuật,võ thuật…..

7 năm đã trôi qua kể từ thảm hoạ đó,Kars đã trở thành 1 chàng trai tài giỏi.Thế nhưng,cậu luôn có những giấc mơ về cảnh tượng khủng khiếp đó và cậu luôn muốn tìm ra ai đã tàn sát cả làng…

Đức vua mở cuộc thi chọn thủ lĩnh đội cận vệ vì người thủ lĩnh trước đã quá già.Kars thi đấu và cậu đã giành chiến thắng, cậu trở thành thủ lĩnh cận vệ trẻ nhất…

Thế nhưng,một biến cố lớn lao đã xảy ra buộc Kars fải rời bỏ kinh thành,rời bỏ cả địa vị của mình,và cậu bắt đầu dấn thân vào những cuộc phiêuu lưu,những trận chiến cho lẽ phải và cũng để tìm ai đã tàn sát cả làng Lepny,báu vật đó là gì mà ai cũng muốn lấy……

Đây là 1 cốt RPG quen thuộc,và 1 vài hình ảnh về nó
http://www.ttvnol.com/uploaded/Ghostlake114/lavawar5.jpg
Đây là cảnh Kars đánh nhau với Lavosy để giành thanh gươm của lửa
http://www.ttvnol.com/uploaded/Ghostlake114/lavawar4.jpg
Toàn bộ cảnh vật được render trực tiếp,chưa từng wa tay bất cứ 1 Image Edit Program nào

Shinra
23-11-2002, 02:47
Góp ý nhỏ xíu : nè Ghostlake, cái hình của bạn đẹp đấy, nhưng nếu trong lớp mà Shin nộp bài như vậy sẽ bị thầy chửi liền .. Motion Blur rất thích hợp cho việc thực tế hoá + cường điệu hóa tốc độ của scene 3D trong hoạt cảnh, nhưng trong ảnh tĩnh, nếu dùng không đúng chỗ thì sẽ bị phản tác dụng ! Trong hình trên Ghost đã hơi lạm dụng Motion Blur rồi, nó làm nhân vật trở nên khó nhìn .. Điều đó có thể chấp nhận được trong hoạt cảnh vì thường motion blur chỉ tác dụng trong vài giây, sau đó, nhân vật sẽ rõ trở lại, trong khi đó ảnh tĩnh thì không .. Cái nữa là ảnh render này bị loạn sắc, màu nóng đã vượt quá 2/3 gam màu chung của toàn cục ..
Uih, xin lỗi, có lẽ Shin nhiều chuyện quá, Ghost đừng giận ..
Tuy vậy, ngoài những lỗi nhỏ nêu trên thì đây là một tác phẩm khá tốt !

Shinra
23-11-2002, 02:49
Kịch bản cũng ấn tượng đó chéh .. ;)

Kar
23-11-2002, 08:22
Đề nghị ông Ghostlake114 đổi tên nhân vật chính đi nha, thấy tên tui đẹp nên lấy làm tên nhân vật chính luôn hả???

thocon
23-11-2002, 14:40
Kịch bản khá hay đấy , nhưng hinh ảnh thì đúng như shinra nói ,
nhìn mỏi mắt wá !

ngocquang19877
23-11-2002, 20:38
öø

ngocquang19877
23-11-2002, 20:43
cot truyen nham qua anh ghostlake 114 gi do oi!em de nghi chuyen doi cot truyen cho ghan voi vietnam mot chut chu cot truyen gi y nhu japan! va cot truyen nay ma lam game thi co nuoc di hup chao thoi!vay ma shira dam noi hay!neu bac co y dinh thi toi se xoan 1 kich ban hay gap 10 de bac tham khao duoc chu?nhung y tuong cua bac ghostlake 114 cung moi me day chu xin hoan nghenh.

Ghostlake114
24-11-2002, 19:48
Hê hê,nghĩ cho dzui thôi
Ai có muốn nghe tớ kể lại là nghĩ ra cốt game ntn ko
Đó là đêm cn,sau khi thức đến 2h sáng để vầy máy,em đi ngủ.
Nhưng đầu óc cứ để đâu đâu,ko ngủ được,rùi nghĩ về 3d VN,về game và thấy xấu hổ vì nước nhà chậm tiến
Em nghĩ ra cốt game này lúc 2.30,dậy đánh dzô máy là 3h30
Vậy là 4h hơn đi ngủ
Sáng thứ 2, 9 h học thể dục,thầy là Quách Tĩnh,lão điên và già dê nhất trường
Ngủ wên đến 10.15h,vậy là vắng thể dục 3 bữa=>đến ngưỡng chết vì chỉ cần nghỉ 4 bữa là mời bác học lại
Có chuyện tức cười là dậy lúc 10.15 nhưng tưởng là 9.15,đủng đỉnh đến trường thì phòng TD đóng cửa.......
Dậy đó
Còn motion Blur thì ko nhoè wá đâu,ảnh Psd còn khá nét nhưng mà nén lại trông tệ wá
Hình này em render từ Poser đó,chỗ as hơi bị độc,OK?

chokobo_kupo
01-12-2002, 16:38
Hay quá !!! Giống cốt truyện của game Lengend of the dragoon !!! :)

ngocquang19877
21-12-2002, 20:17
bác ghostlake ơi bác cũng đi h9ọc hả?giống tui lắm đó.hay là vậy bác và chúng ta hợp tác đi nha!tui thích tìm đối tác gần giống tui lắm đó.trước tiên đối tác hãy chỉ cho tui biết cách làm hiệu ứng cháy nổ đi.tui làm 1 đoạn video clip nhưng không biết cách làm cho một vài món trong đó nổ tan tành.chỉ cho tui đi rồi tui sẽ bao một bữa trà đá uống đã luôn

Ghostlake114
23-12-2002, 18:32
Đó,bật hep lên có cái Tur dạy cháy nổ đẹp như người mẫu

TAGIAO12000
04-02-2004, 11:58
Cốt truyện hay đấy bây giờ cho tôi xin mượn nhé rất có thể tôi phải sửa lại một chút ,mong ghost thông cảm nhé

Dirty_Urgly_Cat
06-02-2004, 18:38
ấy dà,bi giờ có CrazyBabe tham gia nhóm 3dvn gòai,mấy cha làm game này dư sức.tui chuyển hướng wa MAYA gòai,MAX hoài bùn chán wá.

Riddle
29-02-2004, 07:35
Tựa đề của bài này là My FF,nghĩa là:Ảo vọng cuối cùng của
Đây là 1 script thích làm RPG game hay film tuỳ ý,mình đã vạch hết rồi,nhưng mà cuối cùng vẫn là FF,vì mình biết ko bao giờ làm được nó
Kars là 1 cậu bé mồ côi,cậu sống ở ngôi làng Lepny bé nhỏ.Cậu sống cùng với vị trưởng làng.

Cuộc sống đang rất bình yên thì bỗng 1 hôm,quân lính ập đến và họ yêu cầu dân làng fải rời khỏi đây ngay,bởi vì đức vua Seth sắp mở một cuộc tìm kiếm quy mô khu vực này để tìm 1 thứ báu vật vô giá.

Quân lính cho mọi người 1 ngày để thu xếp mọi thứ để ra đi….và họ đóng quân ngay trong làng.

Đêm hôm đó,trong lúc cả làng đang bận rộn thu xếp thì đột nhiên,có 1 đạo quân áo đen tràn tới.Chúng bắt đầu cuộc chém giết,tất cả mọi người,kể cả binh lính của nhà vua lần lượt ngã gục dưới mũi kiếm của bọn chúng…trừ cụ trưởng làng vì chúng muốn khai thác cụ,chúng hỏi cụ “báu vật” ở đâu…

Sau khi bị hành hạ, ông già vẫn ko nói,chúng quyết định giết cả ông…

Vậy là cả 1 ngôi làng xinh đẹp nhuộm máu,lửa cháy khắp nơi,bọn áo đen sau khi tìm ko được gì đã fóng hoả đốt tất cả làng.

Thế nhưng,vẫn có 1 người còn sống, đó là Kars,chú được cụ trưởng làng thả xuống 1 cái giếng cạn và bảo cậu hãy lấy bùn lấp lên người…

Đúng lúc bọn áo đen chuẩn bị bỏ đi thì tên thủ lĩnh của bọn chúng nhìn thấy cái giếng,hắn xuống ngựa ,cầm đuốc và đi thẳng về cái giếng….

Mọi chuyện tưởng như đã chấm hết thì đằng xa có tiếng kèn gọi quân, và 1 đoàn quân xuất hiện từ xa, đó chính là đại quân của đức vua Seth.Ngài đến để tiến hành cuộc khai quật.

Vừa trông thấy đội quân đông đảo này,bọn áo đen nhanh chóng lên ngựa và rút lui.

Đức vua đến,ngài nhìn thấy 1 cảnh tượng khủng khiếp,nhà cháy,người chết khắp nơi. Đúng lúc đó,ngài nghe tiếng kêu cứu và tìm được Kars dưới giếng cạn.

Cuộc tìm kiếm diễn ra suốt 3 tháng nhưng ko đem lại kết quả,từng tất đất được lật lên nhưng ko tìm thấy gì cả….

Sau đó,nhà vua về cung và mang theo cả Kars,ngài bổ cậu vào đội “cận vệ”.

Từ đó,Kars sống với đội cận vệ , được họ truyền cho kiếm thuật,võ thuật…..

7 năm đã trôi qua kể từ thảm hoạ đó,Kars đã trở thành 1 chàng trai tài giỏi.Thế nhưng,cậu luôn có những giấc mơ về cảnh tượng khủng khiếp đó và cậu luôn muốn tìm ra ai đã tàn sát cả làng…

Đức vua mở cuộc thi chọn thủ lĩnh đội cận vệ vì người thủ lĩnh trước đã quá già.Kars thi đấu và cậu đã giành chiến thắng, cậu trở thành thủ lĩnh cận vệ trẻ nhất…

Thế nhưng,một biến cố lớn lao đã xảy ra buộc Kars fải rời bỏ kinh thành,rời bỏ cả địa vị của mình,và cậu bắt đầu dấn thân vào những cuộc phiêuu lưu,những trận chiến cho lẽ phải và cũng để tìm ai đã tàn sát cả làng Lepny,báu vật đó là gì mà ai cũng muốn lấy……

Đây là 1 cốt RPG quen thuộc,và 1 vài hình ảnh về nó
http://www.ttvnol.com/uploaded/Ghostlake114/lavawar5.jpg
Đây là cảnh Kars đánh nhau với Lavosy để giành thanh gươm của lửa
http://www.ttvnol.com/uploaded/Ghostlake114/lavawar4.jpg
Toàn bộ cảnh vật được render trực tiếp,chưa từng wa tay bất cứ 1 Image Edit Program nào

ủa cho tui hỏi chớ cái thằng mà bác GL114 gọi là Kars ở trong ảnh là kon màu gì xanh, đỏ hay đen vậy. :blink: