PDA

View Full Version : Một ngày một việc.



M.O.T
11-06-2011, 03:28
Đây không phải là nghề của mình, mỉnh chỉ giúp đứa con trong lúc rảnh rang cho đở buồn.
Đứa con có tiệm in banner quảng cáo làm linh tinh mọi thứ về in ấn.
Hảng thiết bị Solar Energy nhờ đứa con mình làm logo sticker cho các xe (khoản 10 chiếc).
Con nó bận quá bèn kêu mình vào giúp.
Công chuyện nhẹ nhàng, cần có chút khéo tay và tỉ mỉ. Đúng là công việc của người già.


Đứa con đã in các sticker xong.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/Dayjob1.jpg

Mình chỉ cần dán vào giấy masking.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/Dayjob2.jpg

Cắt bỏ phần dư và lột giấy lót chừa lại giấy masking và chữ.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/Dayjob3.jpg

Điều chỉnh xấp sếp chữ xho ngay ngắn, và đánh dấu.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/Dayjob4.jpg

Xong cái hood.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/Dayjob5.jpg

Xong một bên hông
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/Dayjob6.jpg

Xịt một miếng nước xà bông vào cho dể chỉnh sữa, dán sticker vào và từ từ gở giấy masking ra. Còn một chút xíu nửa là xong.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/Dayjob7.jpg



Các bạn có những chuyện nhỏ lớn hàng ngày muốn chia sẻ kinh nghiệm buồn vui cùng anh em, xin chụp hình và đăng vào mục này "Một ngày, một việc"

M.O.T
11-06-2011, 11:50
bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả bác?

64 tuổi. :punk:

VIET_CHO_EM2011
11-06-2011, 12:17
A vẫn kém Bác TG. Mình gọi chú thật là đúng (ít hơn các cụ nhà mình).
:)

onggia9999
11-06-2011, 12:28
Công nhận bác T.O.M còn khéo tay thiệt.

acaxomcui
11-06-2011, 12:33
Bác TOM mở ra đề tài nầy chắc không nhiều người hưởng ứng,dân IT thì lấy gì mà quăng vào đây!

nino
11-06-2011, 18:28
em thì này nào cũng chỉ có một việc... trông con thôi :(

acaxomcui
11-06-2011, 18:33
Tớ trông mấy thứ nầy

http://img29.imageshack.us/img29/8828/img2994tn.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/29/img2994tn.jpg/)

phamthiyenhuong
11-06-2011, 18:38
Hi 64 tuổi à, đúng là chỉ có người cao tuổi không có người già

The Old Man
11-06-2011, 20:04
Bác TOM mở ra đề tài nầy chắc không nhiều người hưởng ứng,dân IT thì lấy gì mà quăng vào đây!

Ráp máy, hay setup network, chạy dây, gắn camera, cưa bào, đục đẻo. Làm cá nấu cơn, bế em, đi chợ, dạy con, bị vợ đánh v.v. và v.v.:punk:

nino
11-06-2011, 20:29
Ráp máy, hay setup network, chạy dây, gắn camera, cưa bào, đục đẻo. Làm cá nấu cơn, bế em, đi chợ, dạy con, bị vợ đánh v.v. và v.v.:punk:

hic, mắt mũi kèm rèm em cứ ngỡ là
Ráp máy, hay setup network, chạy dây, gắn camera, cưa bào, đục đẻo. Làm cá nấu cơn, bế em, đi chợ, dạy con, đánh vợ v.v. và v.v.:lick:

M.O.T
11-06-2011, 20:54
cái này chắc con cũng đựoc góp tí chuyện nè

hôm nay sáng 8h con dậy, đi ra chợ, dĩ nhiên là con đi chợ cho nguyên 1 ngày cho 1 nhà 4 ngưòi ăn.

con làm canh chua cá, măng kho, bầu luộc, canh nấm với mướp, thịt heo, đậu hủ chấm tương.

vì bất ngờ quá nên con không có hình, nhưng mà khẳng định là ngon lắm, đựoc khen quá chừng luôn, hihi

Đây là box kể chuyện bằng hình. Nếu muốn spam thì spam bằng hình.

nino
11-06-2011, 21:34
Em trông "thằng" này ạ
http://farm4.static.flickr.com/3449/5750797805_fe33dee9a6_b.jpg

Chơi với nó...

http://farm6.static.flickr.com/5066/5771960676_392493f803_b.jpg

cho nó ăn...

http://farm3.static.flickr.com/2219/5771963292_694f77e1ca_b.jpg

Culytruong
11-06-2011, 22:16
Em trông "thằng" này ạ
http://farm4.static.flickr.com/3449/5750797805_fe33dee9a6_b.jpg

Có gì lạ mà liếc :lick:


http://img819.imageshack.us/img819/5407/image327c.jpg

hotboy8
12-06-2011, 08:07
bác già rồi mà vẫn khéo tay ghê đó

Dennis Bergkamp
12-06-2011, 12:06
Già TOM mở chủ đề hay quá, thấy có ích hơn nhiều cái chiện đi bàn chuyện trên trời :P. thích già ghê.

Carbon
12-06-2011, 12:28
http://img137.imageshack.us/img137/2874/dscf8646.jpg

kiettt
12-06-2011, 12:49
Ráp máy, hay setup network, chạy dây, gắn camera, cưa bào, đục đẻo. Làm cá nấu cơn, bế em, đi chợ, dạy con, bị vợ đánh v.v. và v.v.:punk:

Em đề nghị già TOM nới luật ra chút xíu, tức là hình chụp những công việc thường ngày, không nhất thiết là mình làm việc đó và cũng chính mình chụp hình đó. Chứ đang làm việc mà bỏ đó, rửa tay rồi cầm máy lên ngắm chụp thì chừng nào mới xong việc được. giống như bác đang xịt nước xà bông lên xe rồi ngắm nghía canh cho chữ nó thẳng, lúc đó thì hoặc là người khác chụp mình, hoặc là phải setup đồ nghề, phiền phức lắm bác.

Nino bồng em thì còn bỏ em đó, lùi ra xa chụp hình được, chứ đang leo lên trên trần nhà mắc cọng dây mạng, trèo xuống thang lấy máy ra chụp, chắc khác hhàng nó đổi cổ quá.

acaxomcui
12-06-2011, 15:16
Mình nghĩ là bác TOM muốn ghi những hình ảnh công việc có mình tham gia.Phải vậy hông bác?

Ex:giặt đò chưa sạch bị rầy,giữ trẻ bị té đánh đòn,nấu cơm khê bị mắng...nói chung là công việc quanh nhà hay cơ quan ,xí nghiệp mà có mình làm trong đó.

M.O.T
13-06-2011, 09:14
Mình nghĩ là bác TOM muốn ghi những hình ảnh công việc có mình tham gia.Phải vậy hông bác?

Ex:giặt đò chưa sạch bị rầy,giữ trẻ bị té đánh đòn,nấu cơm khê bị mắng...nói chung là công việc quanh nhà hay cơ quan ,xí nghiệp mà có mình làm trong đó.

Đúng ý mình. Miễn là chuyện mình làm (môt mình hay với người khác) ai chụp giùm và chụp ai củng được. Miễn là chuyện mình gì đó mình đang làm.

dinhanhency
13-06-2011, 09:59
64 tuổi. :punk:

Già T.O.M mới đổi nick à?.

M.O.T
13-06-2011, 10:56
Già T.O.M mới đổi nick à?.

Đang lộn nick, đi bằng đầu!!!!

Dennis Bergkamp
15-06-2011, 16:10
http://i704.photobucket.com/albums/ww47/netherlandsfc/Hinh0014.jpg

Cầy bồ đề, cái cây chuyên môn đi bám vào kẽ hở tường nhà người ta rồi mọc rễ, nhiều nhà sợ nó vì có người nói nó làm nứt tường. Thế là nó bị dứt ra quăng vào 1 góc.

Để lăn lóc mấy ngày, thấy lá héo hết trơn, cũng may mấy ngày qua thường tối nào cũng mưa nên chắc chưa chết.


http://i704.photobucket.com/albums/ww47/netherlandsfc/Hinh0016.jpg
Thử cho nó 1 cơ hội sống.

acaxomcui
15-06-2011, 16:23
Cũng giỏi quá hén!Có chút đất mà trồng tùm lum hết!

ndp1007
25-06-2011, 08:35
bác TOM lập ra, đi đâu mất tiêu rồi ?
Post một bài hâm nóng tố bít xíu đã :)

Người ta thường nói bắt cá hai tay, thậm chí với một đẳng cấp cao hơn thì một tay hai con. Nhưng ở đây kéo lưới có lẽ khả thi hơn nhiều. Trước khi kéo thì phải vác lưới :D

Lúc đi

http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/SAM_1505.jpg


Lúc về

http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/SAM_1507.jpg


(Chị phóng viên xinh đẹp (http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/Chi_Phuong.jpg) đang bận nói chiện với bạn giai nên đã bỏ lỡ cảnh kéo cá, nên chỉ có vác lưới và cá thôi )

Kết quả thu được cũng được kha khá, ra chợ cũng được hơn 2 xị chắc đủ đóng tiền internet tháng này :D



http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/SAM_1549.jpg

http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/SAM_1552.jpg

http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/SAM_1554.jpg


Sau đó tranh thu dẫn mấy chú bò vào chuồng. Dạo này ở Sài Gòn nên bỏ bê nên chú hơi ốm :D


http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/SAM_1524.jpg


chừa lại vài con nấu canh chua bông súng với kho quẹt :D. Đây là lúc hái bông súng :)


http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/SAM_1509.jpg

http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/CaoCaoCuoiNhauBongSung.jpg

Kết quả thu được cũng Ngon Lành :)



http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/Cakho.jpg
http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/OCKHo.jpg

acaxomcui
25-06-2011, 08:49
Quê bác ở Tây Ninh mà sinh hoạt giống ở miền Tây quá!

ndp1007
25-06-2011, 08:58
Quê bác ở Tây Ninh mà sinh hoạt giống ở miền Tây quá!
Vì nhà nằm ngay bên một nhánh của Sông Vàm Cỏ Đông mà bác Cả :D

M.O.T
25-06-2011, 22:55
Lưới ở sông hay ao hồ vậy anh NDP1007?
Nếu lưới ở sông mà có nhiếu cá như thế , nào là cá lóc, trê, vồ, rô, có cả con cá hút bụi to chảng. Có ốc bu nửa!!:w00t:
Sông ngòi vẩn còn cá?:ohmy:
Tôi ở Thạnh phú đi kéo lưới ngòai sông cả buổi chỉ có vài con tép mòng.
Tôi nghỉ là bạn đặt lưới trong hồ nhà!!!:blink:

Osama Binladen
25-06-2011, 23:04
Nhìn thấy có gì như cây ổi, chắc là ao nhà rồi:D

Mà con cá này là con gì vậy các bác?

http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/SAM_1552.jpg

acaxomcui
25-06-2011, 23:08
Cá lau kiếng đó bác Bin ơi!Cá nầy có gốc từ Tàu ấy.

nino
25-06-2011, 23:27
Cá lau kiếng đó bác Bin ơi!Cá nầy có gốc từ Tàu ấy.

hồi trước em nuôi con cá này chung với con cá La hán đó anh

acaxomcui
25-06-2011, 23:39
hồi trước em nuôi con cá này chung với con cá La hán đó anh

Nó làm sạch các hồ kiếng nên gọi là cá lau kiếng.Do đó,nhiều người vẩn thích nuôi chúng là vậy!Mình cũng nuôi như thế và thấy cũng không ảnh hưởng gì đễn những con cá khác.

bố cu
25-06-2011, 23:49
hồi trước em nuôi con cá này chung với con cá La hán đó anhNó làm sạch các hồ kiếng nên gọi là cá lau kiếng.Do đó,nhiều người vẩn thích nuôi chúng là vậy!Mình cũng nuôi như thế và thấy cũng không ảnh hưởng gì đễn những con cá khác.

Ý cu Nino nói đến giống cá hậu duệ ông Cùi ơi :rolleyes:

nino
25-06-2011, 23:55
Ý cu Nino nói đến giống cá hậu duệ ông Cùi ơi :rolleyes:

?? em hông có hỉu :lick:

acaxomcui
26-06-2011, 10:16
?? em hông có hỉu :lick:

Anh em mình thiệt tình,còn ổng méo mó!ha ha!

Osama Binladen
26-06-2011, 12:53
?? em hông có hỉu :lick:

Đúng là ngây thơ cụ:lick:

@Bác Cả: Em nhìn con cá đó tưởng cá gì lạ thuộc miền sông nước VN cơ:D

acaxomcui
26-06-2011, 16:51
Nói vậy chớ bố cu lo cũng không thừa đâu.Cá lau kiếng hiện đang sanh sôi nẩy nở mạnh khắp vùng sông nước kinh rạch rồi.Hậu quả thế nào để chuyên môn đánh giá!

─»ÑgÔç─ÑØ─¹─»
26-06-2011, 18:47
cá lau kiếng nghe nói ăn ngon lắm mà @@

acaxomcui
26-06-2011, 20:54
cá lau kiếng nghe nói ăn ngon lắm mà @@

Chỉ có cá nướng mới ngon.Chế biến những cách khác không ngon.

nino
26-06-2011, 23:01
Chỉ có cá nướng mới ngon.Chế biến những cách khác không ngon.

cá Lau kiếng nuôi rồi lai với cá la Hán thịt ăn ngon :lick:

─»ÑgÔç─ÑØ─¹─»
26-06-2011, 23:07
cá Lau kiếng nuôi rồi lai với cá la Hán thịt ăn ngon :lick:

nhà con cũng nuôi á, cá La Hán, cá Thác Lác, cá lau kiếng, cá chuồn gì đó, cá mập nước ngọt, cá 7 màu chung 1 hồ, chả bao lâu tụi nó chết dần chết mòn, chứ chả thấy lai gì hết :bawling: :bawling:

giờ chỉ còn 1 con cá chép Nhật với cá mập nước ngọt hà :(

nino
26-06-2011, 23:31
nhà con cũng nuôi á, cá La Hán, cá Thác Lác, cá lau kiếng, cá chuồn gì đó, cá mập nước ngọt, cá 7 màu chung 1 hồ, chả bao lâu tụi nó chết dần chết mòn, chứ chả thấy lai gì hết :bawling: :bawling:

giờ chỉ còn 1 con cá chép Nhật với cá mập nước ngọt hà :(

ráng nuôi đi, mai mốt sẽ có con Cá lau hán lác 7 màu mập đó Ngốc

cá mập nước ngọt là con cá gì nhỉ? hay là con cá chuột phải không? miệng nó giống như con cá lau kiếng vậy... con này người ta nói nó ăn rêu... nhưng thực chất nó ăn mồi như hạm vậy

─»ÑgÔç─ÑØ─¹─»
27-06-2011, 00:00
ráng nuôi đi, mai mốt sẽ có con Cá lau hán lác 7 màu mập đó Ngốc

cá mập nước ngọt là con cá gì nhỉ? hay là con cá chuột phải không? miệng nó giống như con cá lau kiếng vậy... con này người ta nói nó ăn rêu... nhưng thực chất nó ăn mồi như hạm vậy

con nhìn nó giống con cá ba sa hơn, mùh nuôi cả năm trời nó cứ dài cỡ 10cm hà, thấy nhà bạn cũng nuôi mấy con, cũng lớn nhiêu đó hà

acaxomcui
27-06-2011, 09:27
ráng nuôi đi, mai mốt sẽ có con Cá lau hán lác 7 màu mập đó Ngốc



Được con cá nầy nuôi mới đã nè!

ndp1007
28-06-2011, 07:30
sorry các bác, mấy hôm rồi lo thúi ruột vì cái này nên ko ghé vô tô bít lol :eat:


http://files.myopera.com/tuyen4n/blog/ve%20so.jpg

Lưới ở sông hay ao hồ vậy anh NDP1007?
Nếu lưới ở sông mà có nhiếu cá như thế , nào là cá lóc, trê, vồ, rô, có cả con cá hút bụi to chảng. Có ốc bu nửa!!:w00t:
Sông ngòi vẩn còn cá?:ohmy:
Tôi ở Thạnh phú đi kéo lưới ngòai sông cả buổi chỉ có vài con tép mòng.
Tôi nghỉ là bạn đặt lưới trong hồ nhà!!!:blink:

Nhà cháu ở cạnh sông nên đào ao nuôi cá thôi :D.Nói ao cũng không đúng là đám ruộng trồng cỏ nuôi bò, đào mươn đắp bờ xung quanh nuôi cá.

http://i581.photobucket.com/albums/ss259/ndp1007/Home/Picture119.jpg
Cá thiên nhiên giờ hiếm lắm, óc thì nhiều, mùa lũ đi cắt cỏ bắt cả ghe, cá cũng nhiều nếu gần đó có ao nước tràn ngập bờ lol.

Trong hình đâu có cá lóc đâu bác TOM ?


Mà con cá này là con gì vậy các bác?

-->

Cá lau kiếng
Lúc trước có phong trào phóng thích cá này ra sông, nhưng sau này bị cấm vì loài này mang tính phá hại môi trường sinh thái nước giống như rùa tai đỏ thì phải.

Con này có lẽ ngoài sông nó lạc vô ao
Vừa kéo lên ông chú ổng xin con cá to tổ bố vô cái hồ kiến tô tổ bố :D

nino
28-06-2011, 21:40
ặc... vé Vĩnh Long mà dò An Giang thì lo là phải rồi...
cố lên bác, gần tới số rồi đó lol lol

acaxomcui
04-07-2011, 09:19
Hôm cuối tuần lại đi xem công trình.

Chuẩn bị lên mâm thứ 2.

http://img194.imageshack.us/img194/9680/img3114jo.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/194/img3114jo.jpg/)

nino
04-07-2011, 22:04
Cuối tuần dẫn con đi chụp ảnh


http://farm7.static.flickr.com/6047/5901343952_a9d0eda92c_b.jpg

bố cu
04-07-2011, 22:27
Chiều Chủ Nhật đua bà cháu đi dự lễ

https://lh5.googleusercontent.com/-_msnpKZJoNE/ThHbi8788SI/AAAAAAAAAVg/fbEzTN2Q_WM/s576/P1050841.JPG

kiettt
04-07-2011, 22:42
Cuối tuần dẫn con đi chụp ảnh


[IMG]http://farm7.static.flickr.com/6047/5901343952_a9d0eda92c_b.jpg[/IMG

Phạm luật 1/3 :lick:

Cảnh giống trên Bửu Long quá vậy Nino, ghé đó sao không rủ cu Nghiện cà phe, à biết rồi, tại dẫn con đi theo :boxing:

nino
04-07-2011, 22:56
Phạm luật 1/3 :lick:

Cảnh giống trên Bửu Long quá vậy Nino, ghé đó sao không rủ cu Nghiện cà phe, à biết rồi, tại dẫn con đi theo :boxing:

he he... luật này em chịu :emlaugh:

Giống Bửu Long không anh?


http://farm6.static.flickr.com/5080/5897235847_3143f86895_b.jpg

Bửu Long hình như hông có cái này..


http://farm6.static.flickr.com/5115/5900701231_e4df75003a_b.jpg


và chắc chắn không có cái này :lick:


http://farm6.static.flickr.com/5195/5900721687_7ec8cf8ece_b.jpg

hồi trưa có rủ một ku cà phê đó anh :w00t:

opa_sunrise
04-07-2011, 23:03
ko biết bài này post vô ẩm thực hay vào đây , nhưng thấy ơ đây hợp hơn :D
SG mưa miết , nhớ ở quê , mỗi lần mưa dầm là má làm bánh xèo ăn , nên hôm nay ở nhà 1 mình , cũng siêng đi mua đồ về tự làm bánh xèo

nguyên liệu : ko có rau sống , vì bỏ quên ngoài chợ , lười ra ngoài lại

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/resized_IMG_5411.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/resized_IMG_5415.jpg

cái đầu tiên :

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/resized_IMG_5433.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/resized_IMG_5436.jpg

nước chấm như ở quê :

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/resized_IMG_5452.jpg

sau 3 tiếng thì nó được chừng này :(

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/resized_IMG_5457.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b56/khaihoan/resized_IMG_5458.jpg

shena22
04-07-2011, 23:04
đâu ra mấy chỗ này mà đẹp quá vậy chú Nino, ở Biên Hòa cũng có hả chú..............nếu biết có thì con hông trốn khỏi BV Biên Hòa rồi, hichic

nino
04-07-2011, 23:29
đâu ra mấy chỗ này mà đẹp quá vậy chú Nino, ở Biên Hòa cũng có hả chú..............nếu biết có thì con hông trốn khỏi BV Biên Hòa rồi, hichic

bữa đó đi chỗ này nè Sếu :lick: :lick:


http://i381.photobucket.com/albums/oo257/dungsamtien01/dungsamtien02/tn__MG_3549.jpg

shena22
04-07-2011, 23:33
để tay có duyên quá chú ơi!!!!!!!! chim gì vậy chú, giống trong rừng tràm phải hông chú?

nino
04-07-2011, 23:50
he he, chim cò...
ảnh chụp ở rừng Trà Sư, Tri Tôn - Châu Đốc đó Sếu

shena22
05-07-2011, 00:05
châu đốc là cái nơi có chùa gì linh lắm phải không chú, con nghe nói vậy!

còn thiên nhiên hoang dã quá, nhìn mún nhảy xuống, hòa với thiên nhiên, hihi

acaxomcui
05-07-2011, 08:20
Cuối tuần dẫn con đi chụp ảnh


http://farm7.static.flickr.com/6047/5901343952_a9d0eda92c_b.jpg

Bác NINO làm mẩu,vậy là cu anh chụp rồi!Cu anh đáo để thiệt!




he he, chim cò...
ảnh chụp ở rừng Trà Sư, Tri Tôn - Châu Đốc đó Sếu

Cho lên hình rừng tràm đi!

The Old Man
02-09-2011, 20:10
Ráp máy cho tiệm mướn phim

Tiệm cho mướn phim video nhờ mình setup một network bán hàng và mướn phim
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob01.jpg

Mình tới nơi và không quên vác theo cái máy ảnh chụp vài pô làm phóng sự
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob02.jpg

Tiệm cùng khá khang trang rộng rải
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob03.jpg

Cổng báo động an toàn
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob04.jpg

Trong tiệm còn trống trải, Mình cùng con trai vác 4 cái terminal và một cái server vào
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob05.jpg


Còn tiếp

Dennis Bergkamp
02-09-2011, 20:49
Đẹp quá Già ơi, mà bên đó gặp người hay download bluray miễn phí, vi phạm bản quyền như mình thì chắc hẻo luôn quá :1eye: Giờ ở VN chắc khó ai mà có thể mở cái tiệm cho mướn phim như thế này. Còn bên đó Già thấy họ sống ra sao?

lqkhoi
02-09-2011, 21:04
Chú chỉ ở VN thằng nào cho mướn Bluray với giá 99 cents như cái tiệm ở trên đi rùi tui tới mướn cho rùi.

99 cents coi xong đem trả. Down 25GB rồi còn phải burn ra disc nữa thì 99 cents ko đáng hơn à?

The Old Man
02-09-2011, 21:44
@ Beckham
Họ sống OK nếu không đủ sống thì họ không mướn mặt bằng, mở tiệm như thế.

@ LQKhoi.
Chuyện buôn bán 99c rất kiếm được bạc cắc. Mc Donald củng có loại bánh Burger 99 xu mà họ vẩn làm giàu.

Tiêu chỉ làm ăn là hốt nhiều bạc cắc tốt hơn là lượm ít bạc đồng.


Ráp máy cho tiệm mướn phim

Chất máy vào.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob06.jpg

Sửa soạn ráp máy.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob07.jpg

Gắn máy chạy dây.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob08.jpg

Câu router setup network. Dây cột. Xong rồi sẻ tóm gọn lại.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob09.jpg

Set up cái server và hệ thống Surveying camera.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob10.jpg


Còn tiếp

The Old Man
13-09-2011, 00:07
Ráp máy cho tiệm mướn phim

Ráp xong chương trình chạy, Mạng kết nối tốt.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob11.jpg

Con trai mình thử chương trình STV video rental. Barcode scanner chạy OK, Printer OK, Cashier đóng mở OK.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob12.jpg

Mội chuyện trơn tru. READY TO GO
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob13.jpg

Già TOM thu gọn, tính tổng kết tiền service và installation (thích nhứt là lúc này)
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob14.jpg

Chủ nhân vẩn còn ngồi ngủ gục.
Thôi thức dậy cha nội!, trả tiền công cho tui lẹ lên để tui còn về upload hình ảnh lên DDTH.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob15.jpg


Hết

TongNghien
13-09-2011, 00:24
...


http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob11.jpg

...

Dạ, chú T.O.M ơi... xin phép cho con được hỏi : cái chương trình STV là mình vẫn chạy trên MS-DOS hoặc PC-DOS hả chú ?

Dennis Bergkamp
13-09-2011, 00:32
Già TOM dùng từ vui ghê, mà Già chụp mẫu trong lúc ngủ gật đã được sự đồng ý chưa đó?

The Old Man
13-09-2011, 01:29
Già TOM dùng từ vui ghê, mà Già chụp mẫu trong lúc ngủ gật đã được sự đồng ý chưa đó?
Ông này là khác hàng quen biết của già, ông ta đã mở hơn 10 tiệm và chỉ thích dùng soft STV củ già.



Dạ, chú T.O.M ơi... xin phép cho con được hỏi : cái chương trình STV là mình vẫn chạy trên MS-DOS hoặc PC-DOS hả chú ?

Chương trình này già viết từ năm 1985 và có upgrate chút đỉnh (theo ý của chũ tiệm) theo thời gian. Và tới nay, năm 2011 như TN thấy nó vẩn chạy trong DOS, Novell network, MS network. Mọi version của windows ở HDH 32 bits. Chỉ không chạy ở win 64 bits mà thôi, già này không muốn lập trình nửa mà chỉ muốn đi chơi chụp hình. Chỉ có phiên bản tiếng Anh, không có tiếng Việt (vì già không muốn làm trò cười với chương trình hỏi ngã bất phân)

Chương trình không hạn chế số lượng phim hay sale items, số khách hàng mua bán vô hạn. Nói chung tất cả các biên lai, số lượng và kể cả số cashier terminal (máy con) xử dụng đều vô hạn , nếu hạn chế chỉ là do khả năng HDD chứa của máy mà thôi.

Chương trình STV video rental từ gần 20 năm nay vẩn chạy tốt và giá của nó (thị trường Mỹ) là 600.00 USD. Tuy nhiên nếu các bạn ở Việt Nam cần thì già này biếu không (kể cả sourse code) với một vài điều kiện rất nhỏ và hợp lý.

TongNghien
13-09-2011, 02:14
Dạ, xin chú cho phép con được hỏi thêm :

- Phần mềm STV (Soft-Tech Video) Management này được viết bằng C, hay Pascal, hay FoxPro (DBase), hay COBOL, hay Fortran ?

The Old Man
13-09-2011, 02:29
Ngôn ngữ Fox pro và Clipper. Compiler là CA Clipper. Linker thành EXE là Blinker.

TongNghien
13-09-2011, 08:18
Dạ, con xin cảm ơn chú đã giải đáp thắc mắc. Con cũng đoán là sản phẩm này sẽ dựa trên một DBMS như là FoxPro chẳng hạn (xác suất 90%). :)

The Old Man
13-09-2011, 10:37
Dạ, con xin cảm ơn chú đã giải đáp thắc mắc. Con cũng đoán là sản phẩm này sẽ dựa trên một DBMS như là FoxPro chẳng hạn (xác suất 90%). :)

Trước năm 1990 khi chưa có access. dBase II,III và IV của Aston State làm bá chủ trong thống kê Database. Tuy nhiên rất bất tiện vì hạn chế size field name củng như số record number và index file phải dùng cho mổi field, thì Foxbase ra đời với nhiếu khả năng và các hạn chế nhỏ lại và index file CDX với tag gom các field lại vào một CDX file đã dược giới lập trình về datbase ưa chuộng, trong đó có già Tom, Clipper compiler nối gót cho dùng cả C trong application đã làm Database nhảy một bườc khá xa với filed name không giới hạn, record không giới hạn và addon library cho graphic, printer (LPT), và com port (COM1,3,3) làm khả năng viết code cho datbase rất hửu dụng nhất là dùng COM port (lúc đó chưa biết USB là gì) nói chuyện với communication device như modem. Đó là một khả năng tuyệt vời cho thời đó.
Già Tom lợi dụng Clipper +Foxpro+ C làm ăn khắm khá. Củng nhờ đó mà thăng quan tiến chức trong hảng với kiến thức Database đó.
Tới giờ các soft đó vẫn còn chạy tốt.
Windows còn DOS prompt thỉ chương trình còn chạy. Về sau già mua thêm mấ cái library cho graphic để viết app cho windows.

Thời của già TOM đả qua lâu rồi! Phải lùi lại nhường cho lớp trẻ tiến lên.:eek:

nino
13-09-2011, 13:40
ngưỡng mộ ông già này quá đi

traicocxanh
14-09-2011, 07:04
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/StarVideojob15.jpg
Ông chủ tiệm dòm "đô" hơn bác TOM quá chừng! :D

The Old Man
14-09-2011, 07:22
Ông chủ tiệm dòm "đô" hơn bác TOM quá chừng! :D

Ông này ăn ở không, uống coca mập lù bệnh tật liên miên, ngồi đâu gục đó. Coi khỏe vậy mà lâu lâu là nghe con trai ổng báo là đưa vô cấp cứu lia chia.

bachnga
14-09-2011, 08:40
Trước năm 1990 khi chưa có access. dBase II,III và IV của Aston State làm bá chủ trong thống kê Database. Tuy nhiên rất bất tiện vì hạn chế size field name củng như số record number và index file phải dùng cho mổi field, thì Foxbase ra đời với nhiếu khả năng và các hạn chế nhỏ lại và index file CDX với tag gom các field lại vào một CDX file đã dược giới lập trình về datbase ưa chuộng, trong đó có già Tom, Clipper compiler nối gót cho dùng cả C trong application đã làm Database nhảy một bườc khá xa với filed name không giới hạn, record không giới hạn và addon library cho graphic, printer (LPT), và com port (COM1,3,3) làm khả năng viết code cho datbase rất hửu dụng nhất là dùng COM port (lúc đó chưa biết USB là gì) nói chuyện với communication device như modem. Đó là một khả năng tuyệt vời cho thời đó.
Già Tom lợi dụng Clipper +Foxpro+ C làm ăn khắm khá. Củng nhờ đó mà thăng quan tiến chức trong hảng với kiến thức Database đó.
Tới giờ các soft đó vẫn còn chạy tốt.
Windows còn DOS prompt thỉ chương trình còn chạy. Về sau già mua thêm mấ cái library cho graphic để viết app cho windows.

Thời của già TOM đả qua lâu rồi! Phải lùi lại nhường cho lớp trẻ tiến lên.:eek:

Công nhận già TOM super thật!
Lớp trẻ bây giờ (tính trong cái L này) chưa thể tiến lên, vì bị ... già cản đường :lick:

huongct
14-09-2011, 09:01
Công nhận già TOM super thật!
Lớp trẻ bây giờ (tính trong cái L này) chưa thể tiến lên, vì bị ... già cản đường :lick:


Cỡ ổng ăn thua gì, tới ku Nghiện còn ăn hiếp được nữa kìa !lol

The Old Man
14-09-2011, 11:20
Như mình đã nói ở phần trên là con trai mình có cái Print Shop chuyên in ấn hình ảnh, banner, quãng cáo v.v. Và công việc của print shop thì ai củng biết là in ấn. Thằng con trai chuyên dùng Photo Shop làm hình ảnh và Illustrator làn sign, banner quảng cáo. Nó củng làm khung hình, và một trong những loại khung hình được ưa chuộng hiện nay là loại "museum wrap". Để giải thích cho loại khung hình này tôi xin làm một màn "Một ngày một việc"



Đóng khuôn hình.

Mình đem cái hình mình chụp năm ngoái, căn nhà tranh mình ở dưới quê Thạnh Phú , Bến Tre, lên tiệm in của thằng con.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS01.jpg


Hú hu!! Con đâu rồi, ba có chuyện nhờ con làm đây.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS02.jpg

Con đang chỉnh hình đám cưới, Ba cần gì vậy?.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS03.jpg

Đưa hình cho thắng con load vào máy và in. Mình chạy ra máy canh chừng
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS04.jpg

Giúp nó làm laminate mấy bức tranh
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS05.jpg

Hình in xong, to chảng, phải đo gổ đế làm khung
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS06.jpg

Cắt gổ cho đúng thước tấc
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS07.jpg

Nhờ nó đục mộng cho lẹ
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS08.jpg

Trét keo, gắn lỏi.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS09.jpg

Nẹp nó lại cho an toàn, và cứng. Chờ 15 phút. Sao lâu thế!
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS10.jpg

Trải hình ra căng cho thẳng cuốn vào cạnh gổ và đóng đinh lại.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS11.jpg

Phew!!! Xong rồi
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS12.jpg

Nó đây. Đem về nhà treo lên vách ngắm cho sướng
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS13.jpg

Cái khung hình như vậy được gọi là kiểu "museum wrap" có nghỉa là "kiểu tranh viện bảo tàng", có thể làm loại ghép 3 miếng như sau
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS14.jpg

Treo trên tường coi củng mát mắt lắm
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS15.jpg



PS. Một tấm hình như tôi vừa mới làm công in ấn và làm khung bọc theo kiểu "museum wrap" giá khoảng 200.00 USD.

huongct
14-09-2011, 11:34
Bác Tom có cái xưởng nhỏ sau nhà rồi hả ta :punk:, em cũng đang cố gắng một ngày nào đó sắm đồ làm cái xưởng nhỏ, tự tay mình làm những gì mình thích, cơ khí, mộc, điện tử, .... !

nino
14-09-2011, 15:53
Bác Tom có cái xưởng nhỏ sau nhà rồi hả ta :punk:, em cũng đang cố gắng một ngày nào đó sắm đồ làm cái xưởng nhỏ, tự tay mình làm những gì mình thích, cơ khí, mộc, điện tử, .... !

khoang hãy sắm đồ nghề, mua miếng đất có diện tích tầm 500m2 đi rồi hãy tính tới chuyện mần cái xưởng lol

lqkhoi
14-09-2011, 15:54
Mình có cái phòng, cũng sắm đồ điện, điện tử, cũng mơ mộng làm này làm nọ. Và ends up bằng nguyên cái phòng mạng nhện ko? Vì sao? Vì lười.

Vì vậy nói mới nói cái khó lớn nhất là căn bệnh lười của con người :D.

Ở Mẽo hay mấy xứ Âu Châu nhân công mắc và thưa dân thì người ta phải tự làm nhiều việc. Ở VN ra đường búng 1 cái là có ngay, cost nhiều khi còn rẻ hơn mình tự làm. Ví dụ như cái hình của bác TOM, in thì có tụi In ozalid, khung thì có Trần Phú. Riết rùi càng ngày mình càng lười, cũng còn hên vẫn còn hứng thú với chuyện setup mấy cái Gadget device :D

thaychuastudio
14-09-2011, 15:56
Tớ có miếng 20.000m2 mà có biết làm cái gì với nó đâu!! :chris:

thaychuastudio
14-09-2011, 15:58
Bác Tom có cái xưởng nhỏ sau nhà rồi hả ta :punk:, em cũng đang cố gắng một ngày nào đó sắm đồ làm cái xưởng nhỏ, tự tay mình làm những gì mình thích, cơ khí, mộc, điện tử, .... !

Cái xưởng in của con ổng anh ơi!!! xưởng chuyên nghiệp mà

huongct
14-09-2011, 16:02
khoang hãy sắm đồ nghề, mua miếng đất có diện tích tầm 500m2 đi rồi hãy tính tới chuyện mần cái xưởng lol


Hì hì, gọi cái xưởng "nhỏ" mà, nghe khí thế 1 tí, giờ thì dư 40m2, khổ cái chưa có thời gian, giờ dọn lại cái kho thôi cũng mệt lắm à !lol

@Khoi: đam mê mà bác, với lại giải trí cũng rất tốt, dù tốn thời gian công sức nhưng làm được cái gì đó thì vui lắm, chứ tối ngày dán cái mặt vô lcd chịu gì nổi ! lol

huongct
14-09-2011, 16:12
Cái xưởng in của con ổng anh ơi!!! xưởng chuyên nghiệp mà

Mình xớ xác quá, đọc thiếu câu "Nó củng làm khung hình", với lại nhìn Bác Tom tưởng ổng ở nhà chứ. lol


Tớ có miếng 20.000m2 mà có biết làm cái gì với nó đâu!! :chris:

Nuôi heo, chăn vịt thả gà gì đó, làm đại đi. Giờ có Vua Tôm, Vua Cá Tra rồi, biết đâu bác thành Vua gì đó thì sao, hên xui à ! :emlaugh:

acaxomcui
14-09-2011, 19:19
Tớ có miếng 20.000m2 mà có biết làm cái gì với nó đâu!! :chris:

Nuôi chó.Vài năm thành ông vua Chó!

nino
14-09-2011, 21:50
Nuôi chó.Vài năm thành ông vua Chó!
:punk: :punk: :punk:

The Old Man
14-09-2011, 22:14
Cái hình đầu cái print shop gạch màu đỏ HDR là cái shop của thằng con.
Vì cái building gạch đỏ nên cái printshop của nó lấy tên là RED BRICK PRINTING.

Shop đó vốn là cái machine shop làm nghề tiện.


Dơ dáy, chèm nhẹp.
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS16.jpg

Các máy tiện CNC lúc trước chạy 24/24 không kịp thở
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS17.jpg

Bây giờ nằm chờ rỉ sét
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS18.jpg

Chỉ còn làm chỗ cắt gổ làm khuôn hình.
Tổ cha cái ông Obama!!!


PS. Có ai muốn in ấn bất cứ thứ gì (trừ tiền giả) thì liên lạc với redbrickprinting.com
Không biết có bị ban vì tội quảng cáo hay không?

Osama Binladen
14-09-2011, 22:19
Nhìn đống máy của già TOM để chổng chơ tự nhiên xót quá, máu nghề nghiệp lại nổi lên:emlaugh:

PS: Con là dân chính ngạch Mechatronics đây già ơi!

The Old Man
14-09-2011, 22:39
Bonus thêm tấm hình máy cắt bằng laser.
Dùng máy này khắc trên gạch bông, sắt thép, khắc hình trên nắp laptop (cái này chắc Dly khoái lắm) và cắt gổ làm hình 3D.


Máy đang cắt gổ làm hình tháp Effen 3D
http://www.vanviet.com/Photo/Misc/PS19.jpg

bachnga
14-09-2011, 22:54
PS. Một tấm hình như tôi vừa mới làm công in ấn và làm khung bọc theo kiểu "museum wrap" giá khoảng 200.00 USD.
Không biết đọc là bao nhiêu? Chắc hai trăm :emlaugh:




Tổ cha cái ông Obama!!!


PS. Có ai muốn in ấn bất cứ thứ gì (trừ tiền giả) thì liên lạc với redbrickprinting.com
Không biết có bị ban vì tội quảng cáo hay không?
Có nói xấu thì chừng nào về hẳn Việt Nam nha già. Qua luôn Triều Tiên cho chắc ăn :emlaugh:

The Old Man
15-09-2011, 06:02
Không biết đọc là bao nhiêu? Chắc hai trăm :emlaugh:

Hai trăm Obama.

Lúc ông Obama lên nhậm chức mình khoái ổng, nào ngờ chưa hết nhiệm kỳ mà cha con mình xập tiệm.

nino
15-09-2011, 07:21
Hai trăm Obama.

Lúc ông Obama lên nhậm chức mình khoái ổng, nào ngờ chưa hết nhiệm kỳ mà cha con mình xập tiệm.
he he, em thấy rất nhiều người giống bác TOM hay chưởi "bà mịa mày Ô bá mà" lol lol

TongNghien
15-09-2011, 11:29
...

PS. Một tấm hình như tôi vừa mới làm công in ấn và làm khung bọc theo kiểu "museum wrap" giá khoảng 200.00 USD.

Không biết đọc là bao nhiêu? Chắc hai trăm :emlaugh:

...


Chú T.O.M ghi như vậy là chính xác với thực tế đó.

Và đọc đúng là : "Hai trăm đô Mỹ".


Lý do mà khi ghi tiền "đô" (của Mỹ) ra giấy, thì thường kèm theo ".xx"

- "x" là một chữ số từ 0 đến 9. Ví dụ : 251.48 USD - nghĩa là : hai trăm năm mươi mốt "đô" và bốn mươi tám "xu".

- Lưu ý : Tiền của Mỹ hiện tại có hai đơn vị tính là "xu" (nguyên gốc : cent), và "đô" (nguyên gốc : dolla), trong đó : 1 đô = 100 xu.


Tái viết : ngày trước, nước Việt của chúng ta cũng sài giống như vậy : 1 đồng = 10 hào = 100 xu. Nhưng về sau bị mất giá trị của tiền Việt, nên đã bỏ hai đại lượng đếm là "hào" và "xu".

dly
15-09-2011, 14:40
Ê Bin, thiết bị bên Mẽo xài khác tầng số với VN (60 vs 50Hz). Thiết bị nhỏ không nói làm chi, chơi đồ 3 pha có bị ảnh hưởng năng suất không?



Giải quyết vụ điện 3 pha này cái một anh ơi. Dòm giàn máy CNC của bác TOM mà thèm. Cách đây vài tháng do cần nên phải nhập 1 máy cắt dây của Tung Của. Nản hết sức luôn. Thời điểm này mà nó còn chạy cái máy tính con Celẻron 450Mhz 64Mb ram :mad: mà giá nào có rẻ đâu hơn 20.000. Để hoạt động tốt phải thay đổi , độ lại 1 số chi tiết, kết cấu

Osama Binladen
15-09-2011, 14:42
Mấy máy CNC, cắt Lazer... về làm xưởng thực nghiệm tốt bác Mèo ạ, về tần số thì không lo xử lý được, đồ 3 pha thì càng năng suất mà bác, các máy công nghiệp toàn xài 3 pha cả, 1 pha năng suất kém chạy ồn hơn 3 pha bác ạ:D

Thực ra thấy già TOM nhiều đồ hay đắp chiếu nếu ở VN có được thì rất có ích trong việc mở một trung tâm thực nghiệm cơ khí phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy phục vụ cộng đồng nên thấy tiếc tiếc, chứ chuyển từ Mẽo về VN thì đó là phương án chưa được kiểm tra tính khả thi của nó.

Cái này là một trong những ý muốn của em từ khi mới ra trường. Em có nhiều bạn thân học cùng trường là chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong thiết kế, tính toán, gia công cơ khí nhưng chưa có môi trường để liên kết lại, thi thoảng họp lại với nhau và đều giữ được ngọn lửa đó.


Giải quyết vụ điện 3 pha này cái một anh ơi. Dòm giàn máy CNC của bác TOM mà thèm. Cách đây vài tháng do cần nên phải nhập 1 máy cắt dây của Tung Của. Nản hết sức luôn. Thời điểm này mà nó còn chạy cái máy tính con Celẻron 450Mhz 64Mb ram :mad: mà giá nào có rẻ đâu hơn 20.000. Để hoạt động tốt phải thay đổi , độ lại 1 số chi tiết, kết cấu

Oh, bác Dê cũng dính đến ngành cơ à? lâu nay Bin cứ tưởng Bin lộn chuồng ở cái làng này:punk:

dly
15-09-2011, 14:57
Oh, bác Dê cũng dính đến ngành cơ à? lâu nay Bin cứ tưởng Bin lộn chuồng ở cái làng này:punk:

Thực ra là của ông anh ổng có xưởng cơ khí. hiện nay đang sản xuất đại trà máy ép nước mía siêu sạch

http://www.vatgia.com/raovat_pictures/1/cdl1303379363.jpg

Do hộp số đem gia công bên ngoài chất lượng kém qua nên phải đầu tư máy về để cắt bánh răng làm hộp số luôn. Mình chỉ giúp ổng những gị liên quan tới máy tính chẳng hạn như máy vừa cắt vừa có thể thiết kế, sửa chữa bản vẽ luôn trên đó khỏi phải chép file qua lại từ các máy tính khác, kết nối mạng cho máy CNC ...vv...

bachnga
15-09-2011, 15:02
Lão này tranh thủ quãng cáo nè :boxing:

Nhưng làm gì được lão? :emlaugh:

Osama Binladen
15-09-2011, 15:09
Trông cái máy ép nước mía của nhà bác có thiện cảm ghê. Ai cần em sẽ quảng cáo giúp bác, hehe...

Các máy gia công của tàu chán lắm, sai số rất lớn, hay hỏng hóc... tụi em thường mua mới của Đài Loan hoặc đồ cũ từ Nhật, Châu Âu... còn đồ cũ của Mẽo chưa mua bao giờ:)

thaychuastudio
15-09-2011, 17:42
giờ sao ta!!! Xưởng ở đây cũng có, mà người cũng có, máy thì già TOM có. Nhập cái đống đó về em cũng có điều kiện để nhập.

NHập Về để làm gì nhỉ?? Miềng thì ai làm ra sẵn, miềng bán thì được.

Sẵn lòng làm một cái xưởng 1000m2 để chứa nó...

dly
15-09-2011, 22:15
giờ sao ta!!! Xưởng ở đây cũng có, mà người cũng có, máy thì già TOM có. Nhập cái đống đó về em cũng có điều kiện để nhập.

NHập Về để làm gì nhỉ?? Miềng thì ai làm ra sẵn, miềng bán thì được.

Sẵn lòng làm một cái xưởng 1000m2 để chứa nó...

Tào lao :mad:

Nếu số máy đó nằm trong tay anh mày thì đã đẻ ra biết bao nhiêu công ăn việc làm còn như nếu chỉ để chứa thì cứ chứa ở bển luôn đi. Dưa về VN mần chi

The Old Man
15-09-2011, 22:24
Dly phải làm cái bài "một ngày một việc" về vụ làm máy ép nước mia đi!!!!

dly
15-09-2011, 22:35
Hổng dám anh ơi. Nếu em "một ngày một việc" thì sớm muộn cũng ra đường ở hà. Bà x em lâu lâu vẫn cằn nhằn " vợ con hổng lo toàn lo việc thiên hạ"

Thỉnh thoảng mần lén thì cửa nhà êm ấm :)

Ước mơ: ngày nào đó vẫn lo được cho gia đình và đường hoàng gánh việc thiên hạ :drool:

megaownage
16-09-2011, 13:30
Giải thích tại sao nó mệnh danh "siêu sạch" cho bà con thêm chút kiến thức với!

huongct
16-09-2011, 13:44
Giải thích tại sao nó mệnh danh "siêu sạch" cho bà con thêm chút kiến thức với!


"Siêu sạch" có nghĩa là nó có ít vi khuẩn nhứt, mà ít vi khuẩn thì khi vô tới ruột tụi nó sẽ bị đám giang hồ sở tại mần thịt, nên chủ nhà do bọn giang hồ bảo kê khỏi phải sợ Tào Tháo.

dly
16-09-2011, 13:54
Thực chất có siêu sạch chi đâu anh ơi. Chẳng qua là bà con thấy có vẻ gọn ghẽ hơn so với những xe nước mía truyền thống trước kia do mía chỉ cần ép qua 1 lần là kiệt hết nước, Xác mía được chưa luôn trong thùng và lấy ra cho vào bao rác khi đầy bồn chứa. Lượng nước mía được đưa thẳng vào ly nhựa và hàn kín lại ngay. Cách cũ nước mía được hứng vào thau nhỏ rồi chiết ra ly để khách uống ngay hoặc cho vào bọc nylon cho khách mua về.

Có chăng là xe được thiết kế bằng inox các phần bánh răng nghiền mía được tháo ráp dễ dàng giúp người bán vệ sinh từng phần nhanh nhất, không có các góc cạnh đọng nước để lũ vi khuẩn bám vào sanh sôi, không có các thanh gỗ dễ gây nấm mốc do tích lũy đường trong mía bám lại

megaownage
16-09-2011, 14:08
Ngoài vụ ruồi nhặng, loại xe ép cũ còn thỉnh thoảng xảy ra tai nạn, nát cả tay, tội nghiệp ghê.
Loại máy mới này có cải tiến phần đó không?

dly
16-09-2011, 14:12
Có anh. Máy ép mía mới anh chỉ cần đầu cây mía qua lỗ tròn lớn hơn thân mía 1 chút. tự guồng kéo vô không cần dùng sức để nhấn thân mía. Tránh được tình trạng anh hỏi

tam_giang
18-09-2011, 04:54
Thực ra là của ông anh ổng có xưởng cơ khí. hiện nay đang sản xuất đại trà máy ép nước mía siêu sạch .....
Tôi chưa thấy và chưa sờ mó vào nó nhưng sao mà có chưa tới 15 triệu, làm sao có lời ?

dly
18-09-2011, 06:39
Làm ăn ở VN không đơn giản đâu anh. Mức lời của 1 máy khá thấp. Cố gắng duy trì được 1 công ăn việc làm cho mình và anh em thợ thuyền cùng chung sức với mình là cả 1 vấn đề. May mắn lắm thì dư ra 1 chút để đầu tư vào trang thiết bị (nhờ vào số lượng xe xuất xưởng trong ngày). Tìm hiểu và Nghiên cứu 1 mặt hàng mới và hy vọng bán được ra thị trường khi mặt hàng hiện nay lỗi thời. Chỉ có giới thương lái trung gian là họ kiếm sống tốt thôi. Chẳng hạn như xe nước mía đó ngoài LHP đến mua về họ đóng thêm 1 lồng kiếng bao mặt trước phía trên của xe, có ngăn đựng nước ngọt, lột bỏ thương hiệu của cơ sở sản xuất cũ. với chút thay đổi đó giá bán 1 xe vào khoảng 23T.

Riêng mặt hàng này thì xe nước mía VN đã đánh bạt được xe nước mía do TQ sản xuất

thaychuastudio
20-09-2011, 08:05
Giờ mua (xin) cái đống của Già TOM vìa VN nghiên cứu đi. Ai ủng hộ tớ một tay nào :D

lqkhoi
20-09-2011, 11:31
Anh Dê, em dốt cơ khí nhưng bên anh có thể làm cái đồ hít xà dán lên cửa ko?
Em gửi anh cái link và giá thsm khảo hiện bán.
Được thì có mấy đứa ở Sing nó đang quan tâm nhập

Sent from my SGH-T959 using Tapatalk

dly
20-09-2011, 13:00
Khôi gửi cho mình đi :yes:

ngutrienmien
27-10-2011, 07:23
Mùa thu lá vàng lá đỏ rực rỡ đủ màu sắc, nhưng rụng xuống thì phải dọn.

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/312737_2290100726848_1078873488_2934066_1053973646 _n.jpg

acaxomcui
27-10-2011, 19:12
Có rác thôi,mà ổng chụp hình màu sắc xem cũng đã.

huongct
27-10-2011, 19:35
Có rác thôi,mà ổng chụp hình màu sắc xem cũng đã.


Anh Ngủ mà nghe chắc ngủ hổng được quá ! lol

ngutrienmien
28-10-2011, 08:13
lol lol lol
Cám ơn các bác đã xem hình.

Mới dọn xong hôm trước, nay đã rụng đầy lại rồi. Lại phải dọn tiếp. Trồng cây loại này thì ráng chịu...

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296598_2302074586187_1078873488_2941428_189683341_ n.jpg

nino
28-10-2011, 21:28
lol lol lol
Cám ơn các bác đã xem hình.

Mới dọn xong hôm trước, nay đã rụng đầy lại rồi. Lại phải dọn tiếp. Trồng cây loại này thì ráng chịu...

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/296598_2302074586187_1078873488_2941428_189683341_ n.jpg
mấy cái lá này đẹp quá, ngó từa tựa như ... lá nho của bác Dê lol lol

tiểu dân
03-11-2011, 13:32
Xin lỗi cho con hỏi 1 câu ngoài lề: Bác TOM có máy in áo thun heat transfer hông ạ?

The Old Man
04-11-2011, 08:57
Xin lỗi cho con hỏi 1 câu ngoài lề: Bác TOM có máy in áo thun heat transfer hông ạ?

Không!!!

Chỉ in hình trên vải bố Canvas, làm Banner, Sign, khung hình v.v

Không có in áo thun.

acaxomcui
04-11-2011, 09:38
Không!!!

Chỉ in hình trên vải bố Canvas, làm Banner, Sign, khung hình v.v

Không có in áo thun.

Mấy ngày qua,sợ bác TOM bỏ đàn{bỏ anh em}.Thấy còn quan tâm.Mừng!

onggia9999
04-11-2011, 18:46
Trước giờ đã từng làm việc với ko biết bao nhiêu các công ty dịch vụ vận chuyển, trong nước có, nước ngoài có. Nhưng hôm nay mới thấy được cái dv lạ này.
Ko biết có quan hệ gì với Phước oai tiêu cục danh tiếng của nhà họ Lâm ko. lol

http://i491.photobucket.com/albums/rr279/khoacaokhoa/P1060052.jpg

megaownage
04-11-2011, 22:49
Tiêu cục có nghĩa là gì vậy?
Mới nhìn "bảo tiêu tại gia" cứ ngỡ đây là dịch vụ cung ứng cá vồ.

tiểu dân
04-11-2011, 23:56
tiêu cục bây giờ là công ty vận chuyển giống như "chị" Nổ nó đó ạ.

Bác TOM: bác có máy CNC mà dùng để cắt foam (làm chữ = foam) với cắt acrylique khoảng 1/4" (trở xuống) không chú?

TongNghien
05-11-2011, 01:07
tiêu cục bây giờ là công ty vận chuyển giống như "chị" Nổ nó đó ạ.

Bác TOM: bác có máy CNC mà dùng để cắt foam (làm chữ = foam) với cắt acrylique khoảng 1/4" (trở xuống) không chú?

Học sinh chuyên Văn ! :D

The Old Man
05-11-2011, 01:20
tiêu cục bây giờ là công ty vận chuyển giống như "chị" Nổ nó đó ạ.

Bác TOM: bác có máy CNC mà dùng để cắt foam (làm chữ = foam) với cắt acrylique khoảng 1/4" (trở xuống) không chú?

CNC của bác là máy cắt sắt thép, đâu có dùng cắt foam được!!!

dly
05-11-2011, 04:53
tiêu cục bây giờ là công ty vận chuyển giống như "chị" Nổ nó đó ạ.


:no: Chị Nổ là dân kinh doanh nhà thổ

onggia9999
05-11-2011, 11:04
Tiêu cục có nghĩa là gì vậy?
Mới nhìn "bảo tiêu tại gia" cứ ngỡ đây là dịch vụ cung ứng cá vồ.

Mới nghe gth con cũng nghỉ như chú, nhưng nói chuyện mới biết nó chuyên vận chuyển hàng các tuyến nội địa như trên.
Hầu như ngày nào cũng nhận mail, fax của sale các cty vch, nhưng loại hình tiêu cục này mới thấy lần đầu. lol

The Old Man
24-01-2012, 21:41
Hằng tuần vào ngày thứ năm, có xe của mấy anh Mể cắt cỏ tới nhà cắt cỏ cho sân.
Dù cỏ có cao hay thấp, vẩn phải cắt và tỉa chung quanh. Công chuyện không quá nặng nhọc. Ông chủ cắt cỏ có chiếc xe kéo theo cái rờ mọt chứa dụng cụ cắt cỏ. Với một vài nhân công, hay người nhà, là có thể đi vòng quanh khu phố chia ngày ra cắt. Như cái sân nhà tôi khoản 10mx10m là phải trả 40 USD một tháng, cắt mổi ngày thứ năm.

Sáng thứ năm chiếc xe đến đậu ngay trước cửa, một anh cắt cỏ vác cái cắt cỏ vào sân đẩy cho một vòng, rồi qua nhà trước mặt cắt tiếp vòng phu phố, anh chàng thứ nhì cầm trimmer (máy xén tỉa) quất mấy cọng cỏ ở rìa. Anh khác vào cào cỏ vụn vào thùng, cầm kéo tỉa các cành cây chung quanh sân. Xong thì lại dùng máy thổi thổi cho sạch rác, lá khô v.v. xung quanh nhà. Thế là xong. Lái xe qua cnha2 khác tiếp tục làm lại như thế cả ngày, cả tuần.

Nghề này người Mễ và người VN làm rất nhiếu, ít vốn và thu thập rất khá.



Xe đậu trước nhà
http://www.vanviet.com/Photo/Event/Yardwork01.jpg

Anh Mể cắt cỏ với cái mặt bí xị
http://www.vanviet.com/Photo/Event/Yardwork02.jpg

Chắc bị vợ chưởi hối hôm
http://www.vanviet.com/Photo/Event/Yardwork03.jpg

Một anh quất cỏ vòng rìa
http://www.vanviet.com/Photo/Event/Yardwork04.jpg

Thêm một anh đi cào rác, cỏ vụn, cắt tỉa cành
http://www.vanviet.com/Photo/Event/Yardwork05.jpg

Cho rác vào thùng
http://www.vanviet.com/Photo/Event/Yardwork06.jpg

Cuối cùng là dùng máy thổi thổi cho sạch sân và cả con đường chạy xe trước nhà
http://www.vanviet.com/Photo/Event/Yardwork07.jpg

Thế là xong một ngày làm việc.

nino
24-01-2012, 23:39
mới đọc tưởng bác TOM chuyển sang nghề mới :lick:

The Old Man
26-01-2012, 01:32
Trọn bộ nhảy dù.
Mấy anh Mỹ không kiên cử, nhảy dù một nhóm 13 người.


http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Parachute01.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Parachute02.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Parachute03.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Parachute04.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Parachute05.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Parachute06.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Parachute07.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Parachute08.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Parachute09.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Parachute10.jpg

kiettt
17-03-2012, 22:31
Việc này không phải ngày nào cũng có để làm, chỉ giống nhau ở chỗ thợ già và gàn thì hay tiếc của, thấy cái nào đẹp đẹp mà hư thì ráng bỏ công bỏ sức ra sửa, phục hồi lại để xài tiếp, dù đôi khi công bỏ ra còn lớn hơn đi mua cái mới nữa.

Tape backup, mỗi cái như vầy giá gần 200 Đô Mỹ, vừa tháo cái mới ra xài chừng tuần lễ thì bị kẹt luôn trong ổ, không cách gì eject nó ra được, gởi đi bảo hành, nhà cung cấp đem qua IBM, mấy ông bên đó loay hoay sao đó, làm hư luôn cái tape của người ta, trả lại được ổ đọc cũng bị hư luôn, nhét tape nào vô cũng bị ói ra hết, mình gọi cho nhà cung cấp la um xùm lên, cậu sales bên đó còn kể tội là "IBM nó bảo em là cái này chạy không ổn định, lúc được lúc không, nếu khách hàng còn phàn nàn gì thì IBM sẽ đổi cho cái mới" và mấy ông nội canh cuối giờ hôm thứ sáu mới trả lại mình, tới lúc mình phát hiện ra là không có gì để chạy backup, gọi điện thoại chửi um lên thì toàn nghe máy tự động trả lời :mad:

Mặt trên, dung lượng 1.5TB chưa nén, có thể chứa tới 3TB nếu nén hết mức.


https://lh6.googleusercontent.com/-FGLighr07R4/T2R0jFNduHI/AAAAAAAACrA/B2FMyybk6Kc/s800/P1060011.JPG


Mặt dưới, mấy thứ này hình như China làm không được, nào giờ mua tape toàn thấy made in Japan không à.


https://lh5.googleusercontent.com/-0i7M6bfs_V0/T2R2W1ztT5I/AAAAAAAACrI/xjx_542-Pbk/s800/P1060012.JPG

Banh bụng ảnh ra


https://lh6.googleusercontent.com/-EFM3sSSbBy0/T2R2dli35KI/AAAAAAAACrQ/0w6Eau_R5y8/s800/P1060013.JPG


Lấy kéo cắt bỏ khúc tape bị dập, xen này làm màu để chụp hình thôi, chứ sau đó thì lấy dao xén vì ở nhà không còn cái kéo nào bén hết, có nhiêu kéo xịn bị lấy làm bếp hết ráo rồi


https://lh6.googleusercontent.com/-pzSkVwaODYw/T2R2mVroC4I/AAAAAAAACrY/CcwNNsk4dHU/s800/P1060014.JPG


Ngồi suy nghĩ coi làm sao để gắn cái chốt vô lại, lấy tay rờ thì có vẻ như có một cái khung nằm bên trong, nhưng nhìn bề ngoài thì giống như sợi tape được dán bằng keo vào trục này, hồi xưa mình nối băng cassette, băng video ào ào, lâu quá không đụng tới giờ quên mất tiêu lấy gì để dán băng rồi


https://lh6.googleusercontent.com/-rQSyjew7Z9w/T2R2rQmQfyI/AAAAAAAACrg/oVZGoie3uZ4/s800/P1060015.JPG


Làm một hồi tới giờ cơm, bị vợ bắt dẹp đồ lấy bàn ăn cơm, bèn túm nó lại một góc, để mai tính tiếp


https://lh4.googleusercontent.com/-pOr23BBkP2Q/T2R2y3vwu-I/AAAAAAAACro/_CRHRHrIPII/s800/P1060019.JPG

Bác già nào còn nhớ cách dùng keo gì để dán sợi tape lại mách em với nhe, nguyên cái tape chứa được 1.5TB, dài khoảng 1000m, cắt bỏ 1m, chấp nó hụt mất 1GB, còn 1.4TB xài cũng tê rồi.

opa_sunrise
17-03-2012, 22:39
cái này cái gì mà nhìn lạ quá chú Kiệt :chris::chris:
lần đầu tiên luôn :no:

nino
17-03-2012, 23:08
cái này cái gì mà nhìn lạ quá chú Kiệt :chris::chris:
lần đầu tiên luôn :no:
băng từ chứ cái gì ku lol

@anh Kiệt: Hồi đó em chơi bằng keo của lá vú sữa không hà lol lol
không biết lấy băng keo trong chơi được hông anh :)

pinochu
17-03-2012, 23:13
bác Kiệt có cái kính lúp sáng tạo quá

onggia9999
06-02-2013, 23:24
Cứ mổi năm 1 lần, hể tết là lôi cái đống này xuống thay áo đón năm mới.

http://i491.photobucket.com/albums/rr279/khoacaokhoa/P1080241_zpsa346c2c8.jpg

Chuẩn bị đồ nghề, còn cái máy đánh bóng nữa, nhưng lúc chụp chưa kéo dây điện đem máy ra.

http://i491.photobucket.com/albums/rr279/khoacaokhoa/P1080242_zps1e4e6a0e.jpg

Sau 4 tiếng làm việc phải dừng lại vì mấy bánh vải đã mòn hết mà ko thể mua ngay (gần 22h), với lại cũng mệt quá rồi. Mai làm tiếp.

http://i491.photobucket.com/albums/rr279/khoacaokhoa/P1080244_zps7acaafcb.jpg

thaychuastudio
07-02-2013, 08:04
băng từ chứ cái gì ku lol

@anh Kiệt: Hồi đó em chơi bằng keo của lá vú sữa không hà lol lol
không biết lấy băng keo trong chơi được hông anh :)

Há há há...Tớ cũng vậy. Nhiều khi cái máy SONY nội địa bị khùng cuốn băng vào. Gỡ ra bị đứt. Thế là hái lá vú sữa, bẻ đôi cho chảy mủ dán lại. Chưa bao giờ bị sút từ vết dán đó.

Cũng chả nhớ ai đã chỉ mình cách đó

kiettt
20-06-2013, 22:26
Lôi cái thread này lên, để lâu nó mốc hết.

Mỗi năm công ty tổ chức vài ngày cho nhân viên đi chơi, không phải là outing mà gọi là celebrated our people, năm nay một nhóm đi thăm một nông trại ở Bến Lứt, Long An. Một cuộc thi trong chương trình là phát cho mỗi nhóm vài thanh gỗ, tự đóng thành cái khay rồi bỏ cát, xơ dừa vào, cây cảnh thì ra vườn bứng được cái gì trồng vào cái đó, hình như họ gọi cái này là tiểu cảnh sân vườn (?).

Nhóm mình toàn là mấy cô nên hầu như khay này mình làm từ đầu đến cuối, mấy cổ còn mắc bàn và cãi nhau coi làm sao cho đẹp.

http://farm6.staticflickr.com/5348/9084544336_e4891a75a4_c.jpg


Mâm này được chấm giải nhất.

http://farm8.staticflickr.com/7316/9093911716_9f09eefec5_c.jpg