PDA

View Full Version : Dạo này không thấy ai vào tám hết nhỉ ?



LDP
13-04-2005, 11:48
Từ khi vk set cái box thư giãn không còn tính bài viết nữa thì hình như các cao thủ "tám" trong này đi mất hết :glare: . Ku Ghost, ku Unlucky, ku gì gì đâu hết òi, dzo6 đây chơi coi. Gì mà bùn thế không bít :crying:

Ghost1982
13-04-2005, 11:59
Đơn giản bởi vì chẳng có ai 8 bằng tui nên chán chẳng bùn vào đây nữa
Có dám chiến với tui hông mà kêu gọi kinh dzậy ???

LDP
13-04-2005, 12:06
Hừ, mi thì có chiến với đấu ! Ta chiến chắc không lại nhà ngươi rồi. Kinh dị, mới đây lại vọt lên 4000+, chắc nhà ngươi quậy cũng tan nát cái box Software rồi. Dạo nì lại phong phanh chuyển qua làm Web + Hosting nữa hay sao lại thấy lấp ló ở mí cái box Web Master nữa chứ :D

Ghost1982
13-04-2005, 12:12
Hề hề ko chỉ tan nát box Software thôi đâu mà cả ddth này lun ấy chớ lol
Đang muốn mở dịch vụ Hosting với lại chuyển Updatesofts qua vBB nên cũng tìm hiểu chút đỉnh. Tuy nhiên chưa làm được cái gì hết :(

Ku ham chơi quá mà chẳng chịu post bài nên mới ít thế kia :P
Còn ai ko vào 8 chút đê, chán vãi lúa :|

THE LAST LEAF
13-04-2005, 12:15
Chậc, muốn 8 thì phải có chủ đề hay ho chứ, bác có ý hay thì anh em rôm rả ngay :D

LDP
13-04-2005, 12:21
Cái Updatesofts của nhà ngươi chuyển qua VB3 hả :-? Để chút nữa ta qua coi cái, dù gì VB3 ta cũng biết chút ít ;) Nhưng phải set ta thành ẹt-min ta mới chịu ... he he he ... :D

Từ ngày ta lập ra cái môn phái gọi Lờ-Xịt thì ta cũng ít có thời gian chui qua đây. Hơn nữa, tháng vừa rồi phải bế môn luyện hít thở (mới phẫu thuật xong) ta cũng chẳng còn công phu spam như ngày xưa, mặc dù chưa luyện tới nơi tới chốn, nhưng giang hồ spamer cũng phải có lúc hãi kinh :D

Ghost1982
13-04-2005, 12:27
Spammer còi như nhà ngươi ta coi như 1 con kiến thui, chỉ búng tay 1 cái là bẹp dí như con chí :bb:
Chuyển Updatesofts qua VBB quan trọng là dữ nguyên database chứ cài đặt cái VBB thì cũng chẳng nói làm gì. Đã nhờ cu Mita qua giúp roài nếu có ai rành món này thì qua giúp luôn nhá :)

Cái Linh-Xung đó hở, ta thỉnh thoảng cũng có vào chơi một chút.
Hehe mọi người cũng ghé qua nhé lxit.info có nghĩa là Linh-Xung IT bắt chước Xung-Linh kiếm pháp của Lệnh Hồ sư đệ đấy, tui tên là Linh và đang kiếm một em tên Xung để tái giá hớ hớ hớ :punk:
Ku chắc ăn uống lung tung đớp nhầm bả chuột nên phải đi phẫu thuật hở ??? Ta cũng từng lấy dao rạch bụng 1 lần roài nhưng vẫn béo tốt phây phây :drool:

Cứ thử cố spam cho ta coi đê, cỡ chú ... muỗi :lick:

LDP
13-04-2005, 12:48
Xí, ta đây cũng từng lăn lộn chốn thư giãn này hông ít, đụng tới ta ít nhiều cao thủ cũng phải trọng thương. Như ku mọt Unlucky đụng vô ta là phải đi cà thọt hết một thời gian chứ chẳng vừa :D


Ku chắc ăn uống lung tung đớp nhầm bả chuột nên phải đi phẫu thuật hở ??? Ta cũng từng lấy dao rạch bụng 1 lần roài nhưng vẫn béo tốt phây phây.
Ta chẳng qua thức khuya luyện công gặp hạn. Cái phổi xem lên đường theo thầy trò tam tạng thỉnh kinh. Nhưng muh nhờ tay bác sỹ kéo lại nên cũng còn ít sức lực lên đây tám với nhà ngươi. Còn nhà ngưoi chẳng qua vớ phải khúc ruột dư vô tích sự, cắt bỏ được là may phước cho nhà ngươi chứ á đó muh phây phây.

Thấy ngươi chọc tức ta như thế thì ta cũng giả vờ sập bẫy, hôm nay ta với nhà ngươi spam cho tan hoang cái Thư Giãn nì. Tên nào khác muh léo hánh nhảy vào thì coi chừng trúng chưởng ráng chịu.

Còn cái môn phái của ta với của ngươi không bàn trong này nữa, ra YIM cho nhanh.

À à, có cái chú Đờ Lát Lép nhảy vào nữa à. Xuất chiêu đi chứ !

Chán thế không biết, ta refresh cả chục lần vẫn chưa thấy các chú reply. Hay là ta mới xuất chiêu thôi các chú đã trúng chưởng toan tìm đường thoái lui hả :D

nobitavietnam
13-04-2005, 12:53
Hiz, khổ thân cho ku LDP, thương thay cho ku Ghost1982 :(

Nói đến cái vụ luyện công hít thở của ku LDP thì ta lại cảm thấy thương cho hắn.
Chuyện là thế này:

Trong một đêm không mưa không gió, ta + bà xã của ta + LDP + bà xã LDP đi dạo chơi khắp Trung Nguyên, tính tìm 1 quán cafe để ngồi lại cùng đàm đạo chuyện võ lâm, nhưng cuối cùng thì chẳng biết nên vào quán nào thích hợp cả. Thế là cả 4 người cùng quyết định đi .... ăn kem và bàn chuyện thế sự :D

Rủi ro thay, nhưng âu cũng là số phận của tên LDP, ngồi cùng chung 1 quán, tuy ăn món khác nhau nhưng chẳng hiểu tên này ăn ở thế nào mà tối đó sau khi từ biết 2 vợ chồng ta hắn lại bị ... vào nhà thương. Sau 1 lúc suy đoán, ông thầy lang quyết định rạch ngực hắn để lôi lá phổi ra xem. Lôi ra xong không thấy gì nên ông ta lại nhét vào.
Nhưng sau đó mấy ngày lão lang băm ghé vào thăm bịnh chẵng biết ku LDP nói năng bậy bạ chọc tức lão ta thế nào mà đến nỗi lão rút cái ống cắm từ phổi hắn ra, máu me tràn trề ngang ngửa với trận Bạch Đằng Giang.
Thấy ghê quá, lão lang đành phải rạch ngực 1 lần nữa để buộc cái chổ hở của lá phổi để cầm máu. Thế là ...... (đợi xem tiếp phần 2 nhá) :D

Ghost1982
13-04-2005, 12:56
Anh đang bận đây chú cứ chờ đó đi
Ta đánh đông dẹp Bắc nổi tiếng chốn Thư Giãn từ 1 năm trước khi chú ra đời cơ. Có đối thử sừng xỏ nào mà ta chưa gặp, nhưng rốt cục tất cả cũng phải cúi đầu bái phục và tôn ta làm King of spammer.
Hiện tại chú là mầm non mới nổi thì nên kính trên nhường dưới chút nhé tinh vi anh đánh cho phù mỏ lol lol

THE LAST LEAF
13-04-2005, 12:57
Xí, ta đây cũng từng lăn lộn chốn thư giãn này hông ít, đụng tới ta ít nhiều cao thủ cũng phải trọng thương. Như ku mọt Unlucky đụng vô ta là phải đi cà thọt hết một thời gian chứ chẳng vừa :D


Ta chẳng qua thức khuya luyện công gặp hạn. Cái phổi xem lên đường theo thầy trò tam tạng thỉnh kinh. Nhưng muh nhờ tay bác sỹ kéo lại nên cũng còn ít sức lực lên đây tám với nhà ngươi. Còn nhà ngưoi chẳng qua vớ phải khúc ruột dư vô tích sự, cắt bỏ được là may phước cho nhà ngươi chứ á đó muh phây phây.

Thấy ngươi chọc tức ta như thế thì ta cũng giả vờ sập bẫy, hôm nay ta với nhà ngươi spam cho tan hoang cái Thư Giãn nì. Tên nào khác muh léo hánh nhảy vào thì coi chừng trúng chưởng ráng chịu.

Còn cái môn phái của ta với của ngươi không bàn trong này nữa, ra YIM cho nhanh.

À à, có cái chú Đờ Lát Lép nhảy vào nữa à. Xuất chiêu đi chứ !

Không dám không dám tại hạ vốn chỉ định bắt chước Bá Di Thúc Tề khi xưa chẳng màng sự đời không thèm ăn cơm nhà Chu ,hôm nay qua đây là để ngọa xem long hổ tàng đấu đâu dám qua mặt các sư huynh sư tỷ

Tuy gần đây tại hạ có ngày đêm gian khổ luyện "Lập trình đại pháp" tuy cũng có chút thành tựu nhưng tự so bì với các cao thủ trong giới võ lâm IT thật chẳng khác chim cú so với phượng hoàng, có thi triển ra lại sợ giang hồ chê cười e hổ danh sư môn :D

antighost2891
13-04-2005, 13:14
Sặc mùi võ lâm truyền kỳ, ô hô các chư huynh đệ chắc mới lên núi luyện võ công hòng nhận thiếp anh hùng của bọn bá đậo võ lâm truyền kỳ phải không, tại hạ thấy các vị đã bị tẩu hỏa nhập ma cả rồi đó, còn không mau vận nội công tâm pháp trị thương đi.
Hay cho lão Lò đờ pờ, đã bị nội thương trầm trọng như vậy mà còn không biết bế quan trị thương còn vương vấn ở chốn giang hồ này là chi nữa ???

LDP
13-04-2005, 13:32
Các cao thủ gần đây hình như đã quy ẩn giang hồ. Thừa dịp, LDP muốn soán ngôi, xưng bá. Nay đã gặp những đại anh hùng ra tay cản trở thì thôi đành ... tiêu diệt luôn.

Ta nói cho mi biết nè tên Đương kim Minh chủ võ lâm về xì pam - ku Ghost, ngày xưa kia vì ta chưa tham danh lợi, không màn thế sự giang hồ trên đất Thư Giãn thì ngươi cũng đâu dễ dàng soán ngôi Minh Chủ từ tay các bậc tiền bối cao nhân già nua khác như lão bà bà Lord_of_monsters, Hoàng Phố, Cao Trung ... hay các đại cao thủ khác như ITBaby, Sawyer, Hans Voralberg, vanlang ... hẻ. Hơn nữa, vì các đại trang chủ khác như Yuna heo bên "Xịt-Cô trang" hay vikhoa bên "Mai Rô Sộp" không ra tay can gián vì cũng chả màng vùng đất Thư Giãn mà màu mỡ nì. Cũng chính vì thế mà nhà ngươi giở thủ đoạn trở quẻ, liên kết với các cao thủ khác bên Softwarez xưng hùng xưng bá, học thêm bí kíp tà ma ngoại đạo "mỗi soft một bài" và "mỗi bài vài câu" vô cùng lợi hại nên nội công tà môn ngày càng thâm sâu. Vì thế, về mặt võ công chính phái nhà ngươi cũng chẳng thu thập được gì, nhưng lại ra tay ám hại các chính phái. Điển hình là ku nobita cũng bị ngươi soán ngôi đành bỏ cái Softwarez ra đi không trở lại. Tội lỗi của ngươi tày trời, nay ta ra tay kể tội cho các quần hùng suy xét !

Còn ku nobita, từ ngày uất ức ngậm ngùi bỏ chốn Softwarez ra đi, được các chính nhân ra tay khuyên nhủ nên cũng đã đầu quân cho Web Box, mặc dù thân phận trưởng lão bên Softwarez vẫn còn (hữu danh vô thực).

(từ từ ra tay tiêu diệt tiếp, mỏi tay quá !)


Hay cho lão Lò đờ pờ, đã bị nội thương trầm trọng như vậy mà còn không biết bế quan trị thương còn vương vấn ở chốn giang hồ này là chi nữa ???

Tại hạ vì thấy chốn Thư Giãn mí hôm nay tĩnh lặng, vô cùng nghi ngờ nên ra tay dò xét. Nào ngờ vừa xuất vài chiêu đã vướng phải sự chống trả quyết liệt nên lỡ rồi ... "phóng lao" thì đành "theo lao" luôn.

antighost2891
13-04-2005, 13:39
Hay cho lão ma đầu Thành Gốt ( ý quên Thành Khôn ), giỏi cho tên ma đầu Thành Gốt, ngươi đúng là tà ma ngoại đạo, cấu kết với giặc ngoại bang ( updatesofts ) làm mưa làm giáo trên chốn diễn đàn này, nếu không mau tu thân tích đức tự hủy võ công tà đạo từ 4 ngàn thành công lực xuống còn vài trăm thì ta tha cho, còn bằng không thì hãy coi chừng ta sẽ hủy diệt ngươi đó

nobitavietnam
13-04-2005, 13:39
Còn ku nobita, từ ngày uất ức ngậm ngùi bỏ chốn Softwarez ra đi, được các chính nhân ra tay khuyên nhủ nên cũng đã đầu quân cho Web Box, mặc dù thân phận trưởng lão bên Softwarez vẫn còn (hữu danh vô thực).
Ễ ễ ....
Sao "Pi" tiểu đệ lại gọi ta như thế chứ hả, ta đây lâu lâu cũng vẫn ghé vào thăm chốn Software xưa kia đó chứ. Nhưng khổ thay một số cao nhân lại cứ suốt ngày đêm không ngưng nghỉ việc sờ-pem làm ta đây cảm thấy hổ thẹn với các nhân sỹ võ lâm (vì del và sort không trở tay :( )

phần 2 về ku LDP ta hẹn vào ngày mai, ngày hôm nay mệt rùi

LDP
13-04-2005, 13:55
Vì ma đạo đã đi sâu lục phủ ngũ tạng (tham gia quá trời forum) nên tại hạ không nghĩ rằng tên ma đầu đó có thể quay đầu về chính nghĩa. Cũng nhân dịp này, LDP đề nghị mở đại hội quần hùng, mọi người một góp ít công lực, nhằm ra tay tiêu diệt tên ác ma này !

Nói về nobita: ta thấy nhà ngươi đã quay về với chính nghĩa thì không nên trở lại đất "sộp" làm gì, chỉ vướng thêm tà khí, không khéo lại bị tẩu hỏa nhập ma.

Còn Lát Lép, tuy mới vào chốn DDTH, cũng đã nhận ra con đường chính nghĩa, gia nhập Lập Trình Đại Phái. Nay thấy giang hồ sắp có sóng gió thì cũng tò mò đứng xem. LDP chỉ mong Lát Lép cẩn thận coi chừng dính tà khí. Nếu có bị nhiễm thì hãy vận công chữa chạy, kẻo nguy hại đến thân.

Ghost1982
13-04-2005, 13:55
Các ngươi đừng ra vẻ quân tử dỏm kiểu Nhạc Ko Quần nữa, cũng đừng nói nhiều cho tốn nước bọt cứ nhào zô thì sẽ biết ai cao ai thấp ai phải ai trái liền :boxing:
Nhờ ta tu nhân tích đức, tập luyện hàng ngày nên công lực mới trở nên thậm hậu ko ai sánh bằng. Còn cu LDP ghét thể thao ưa d d nên ốm yếu thường xuyên ko sánh bằng ta là phải rồi. Đã ko bằng thì thôi lại còn cứ cố, chẳng nhẽ ko biết câu "cố quá thì quá cố" đó sao. Thương lắm thay :no: !

Lão antighost tường ta dễ xơi nên đã bôi nhọ ta bằng cách lấy cái gần giống tên của ta để gây sự khắp nơi nhằm hạ thấp uy tín, ai dè cuối cùng cũng ko được. Lòng ta trong sáng như gương đến nhật nguyệt cũng phải lu mờ thì nhà ngươi có bôi nhọ cách mấy cũng chẳng ăn thua :angel_not

:bb: :boxing: :cool:

LDP
13-04-2005, 13:58
Ngươi đừng ngụy biện. Chẳng phải vì tà ma của ngươi mà Sawyer, Cotex Soft.... và ITBaby đã phải lâm nạn, bỏ chốn DDTH ra đi chưa thấy trở lại hay sao.

minhducdous
13-04-2005, 14:03
a di đà phật. Thiện tai! thiện tai!.
Lại sắp xảy ra 1 trận thư hùng trời nghiêng đất quay rồi.
Sau 1 thời gian thiên hạ thái bình, tưởng Giáo chủ Ma giáo lánh nạn sang Tây Tạng, ai ngờ lại tiếp tục khiêu khích vùng Trung Nguyên.
Bần tăng đã thấy các cao thủ ở đây "gác kiếm, rửa tay" lui về quy ẩn giang hồ, rèn luyện võ công, khởi tạo bí kíp, đó là 1 điều đáng mừng.
Nhân tính không bằng trời tính, Ma giáo đã trở lại quá sớm, quần hùng chắc đang chuẩn bị tụ tập để phản công.
Sau thời gian bị trọng thương bởi Đàn chủ Võ đang - tưởng hắn đã khiếp sợ, tính nước thứ 37, chuồn êm khỏi giang hồ. Ai ngờ!!! Thiện tai! Công lực Ma giáo đã tăng khủng khiếp. Thiện tai thiện tai.
Khá khen thay cho Giáo chủ Ma giáo. Cao tay, Cao tay. Nhằm đúng lúc các cao thủ bận luận bàn thế sự, nhân dịp Bần tăng vừa quyết tâm ăn chay, bế quan vài tháng, không màng đến ngôi Minh chủ Sờ Pam nên đã quyết định "nhường" cho hắn. Ai dè Hắn đã tái xuất giang hồ sớm quá - chuyện này có thể biết trước được - nhưng quần hùng bị kê kích thảm thương quá. Đau lòng quá. Nhưng phải công nhận 1 điều là : Cũng đúng - Hiện tại chưa có ai đạt công lực bằng hắn. Tiếc quá. Nên hắn tự phụ như thế vẫn là nhẹ. Thôi. Bần tăng đã Ăn chay niệm Phật, nên nhường thí chủ 1 bước. Để thí chủ giữ chức Minh chủ với giang hồ cho đỡ hổ thẹn (:D).
HAHAHA. MA GIÁO TẤT HỮU CÓ TA TRỊ. Nhưng ta đã nhường. vậy nay: Bao giờ giang hồ sẽ xuất hiện thiếu niên anh hùng đây??? Để đoạt ngôi danh hiệu Sờ Pam của hắn.

Ghost1982
13-04-2005, 14:05
ơ ơ đang bàn chuyện võ lâm sao lại mang Kotex và Softina vào thế nhỉ http://static.vozforums.com/images/smilies/24.gifhttp://static.vozforums.com/images/smilies/24.gifhttp://static.vozforums.com/images/smilies/24.gif

Bỏ trốn đó là vị mấy vị đó phải vào núi tu luyện thêm sau này sẽ quay về náo loạn giang hồ. Còn ku IT Baby thì đã bị 1 con tiểu yêu nữ mê hoặc nên đã lâm vào hoa đạo thật mất mặt dân Hiệp Khách.

nobitavietnam
13-04-2005, 14:07
Đúng thế đúng thế...
Tên Ghost là một kẻ tà ma, tên LDP lại là một ... kẻ ma tà :D
Hỡi ôi.. thế gian này còn được bao nhiêu người tốt giống nobitavietnam vậy ??? :(
>:)

LDP
13-04-2005, 14:10
Thế chẳng phải do ngươi tác oai, tác nước đến nổi các vị ấy tổn hao công lực phải rút vào ở ẩn nhầm tu luyện võ công hay sao ? Và chẳng phải vì tà khí "mai ghế" của ngươi đã xâm nhập vào nội tạng của ITBaby nên hắn đã phải lòng yêu nữ ?

Ghost1982
13-04-2005, 14:12
Còn cao thủ nào trên trốn võ lâm bất mãn với ta thì hãy nhảy vào thử tài đi
Tất cả mấy tên lép nhép kia tính ra cũng chỉ đánh ngang với 5 thành công lực của ta, càng đánh càng thấy ngứa tay. Hỡi ôi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chắc sắp tới lại có 1 Độc cô cầu bại thứ 2 :)

antighost2891
13-04-2005, 14:14
Vì ma đạo đã đi sâu lục phủ ngũ tạng (tham gia quá trời forum) nên tại hạ không nghĩ rằng tên ma đầu đó có thể quay đầu về chính nghĩa. Cũng nhân dịp này, LDP đề nghị mở đại hội quần hùng, mọi người một góp ít công lực, nhằm ra tay tiêu diệt tên ác ma này !

Nói về nobita: ta thấy nhà ngươi đã quay về với chính nghĩa thì không nên trở lại đất "sộp" làm gì, chỉ vướng thêm tà khí, không khéo lại bị tẩu hỏa nhập ma.

Còn Lát Lép, tuy mới vào chốn DDTH, cũng đã nhận ra con đường chính nghĩa, gia nhập Lập Trình Đại Phái. Nay thấy giang hồ sắp có sóng gió thì cũng tò mò đứng xem. LDP chỉ mong Lát Lép cẩn thận coi chừng dính tà khí. Nếu có bị nhiễm thì hãy vận công chữa chạy, kẻo nguy hại đến thân.
Thiện tai! Thiện tai!
Hôm nay, ta nên triệu tập quần hùng, lập hội anh hùng bầu minh chủ Võ lâm để trừng trị tên Ma đầu, giáo chủ Ma giáo, phế bỏ võ công sì pem của hắn làm gương cho thiên hạ


Thế chẳng phải do ngươi tác oai, tác nước đến nổi các vị ấy tổn hao công lực phải rút vào ở ẩn nhầm tu luyện võ công hay sao ? Và chẳng phải vì tà khí "mai ghế" của ngươi đã xâm nhập vào nội tạng của ITBaby nên hắn đã phải lòng yêu nữ ?
ITbaby bị dính phải "hoa tình" trên Đảo Đào Hoa của Lã ma đầu nên bây giờ thân bại danh liệt rồi, hỡi ôi

Ghost1982
13-04-2005, 14:21
Sao dạo này ta thấy xuất hiện rất nhiều tên sư cọ giả hiệu : miệng thì niệm nam mô nhưng bụng lại chứa toàn Aka&súng cối.
Tất cả mọi mầm non mà các ngươi dày công đào tạo đã bị ta quét sạch, hiện tại có thể nói người đánh bại ta vẫn chưa ra đời :) Đừng mất công tìm kiếm mà vô ích

Toàn nói chuyện viễn tưởng kêu gào đồng bọn tiến lên còn mình thì ở lại ngồi chơi xơi nước, tiện đây tặng cho mấy tên nói nhiều làm ít một cuộn giấy để lau miệng http://www.ghost1982-friends.info/Pics/Avatar/Toilet.jpg

LDP
13-04-2005, 14:23
LDP chỉ sợ rằng các đại anh hùng khó mà triệu tập hết trong hôm nay để làm nên một đại hội quần hùng nhằm tiêu diệt tà ma ! Tại hạ vì còn trọng thương nên e rằng cuộc chiến kéo dài hơn 3 ngày 3 đêm này (đoán thôi), tại hạ khó lòng mà theo nổi :(

minhducdous
13-04-2005, 14:28
"Kẻ hiểu chính mình là kẻ thông thái nhất . Kẻ chiến thắng chính mình mới là mạnh nhất!"
Ta quyết tâm không spam. Ta quyết không spam. Ta không thèm spam
HAHAHA.
Độc cô cầu bại: 1 cô cầu được bại mà lại là hắn à? Xướng ngôn nhầm rồi. HAHAHA. Hắn đang tẩu hỏa nhập ma thật rồi.
a di đà phật! Thương thay. Thôi, quần hùng tha cho hắn. cứ để hắn cao ngạo với cái tài của hắn. thật đáng phục Giáo chủ. tưởng luyện công "cố quá thì quá cố". Hắn biết thế. Nay Bần tăng khuyên Giáo chủ: đã thấy tác hại rồi đó, mới đó thôi mà đã tẩu hỏa. Nay nên sớm tỉnh ngộ. Nên dừng đúng lúc. nếu không thì... tiếc lắm thay.

HƠ HƠ HƠ !!! Nay mới biết!
Giáo chủ lại từ bụng ta ra bụng người như thế? Bần tăng no RTC nên không như Giáo chủ hay dùng những thứ đó đâu. Thật là ngẫm ta suy ra người của Giáo chủ sai rồi.
Nay mới biết! Nay mới biết! lại thêm phần bái phục. bái phục.
Thật là thiện tai. 1 người tài, quá tài lại đến mức thế ưh. THƯƠNG LẮM THAY.

LDP
13-04-2005, 14:36
Ôi ôi, vừa mới ngồi nhâm nhi cốc rượu nhạt, xả hơi mới tí mà tên tà ma này lại xuất dơ chiêu đánh vào võ lâm đồng đạo. Cũng may công lực cao thâm nên tránh khỏi dơ chiêu này.
Nay thì quần hùng cũng đã rõ, tên này chẳng những tà ma ngoại đạo, chuyên săn sộp, tìm "sế ri ồ" nay lại còn kinh doanh thêm cả đồ vệ sinh cá nhân nữa (cần là móc hàng ra ngay, khỏi phải đi đâu xa mua "tặng") :D:D:D lol

nobitavietnam
13-04-2005, 14:40
Vâng thưa các bạn, trận đấu đã diễn ra suốt 2 ngày 2 đêm (2 trang) rồi ạ, chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật một cách nhanh nhất để quý vị tiện theo dõi.
Sau đây là bản tin buổi chiều...
:D

antighost2891
13-04-2005, 14:42
Ôi ôi, vừa mới ngồi nhâm nhi cốc rượu nhạt, xả hơi mới tí mà tên tà ma này lại xuất dơ chiêu đánh vào võ lâm đồng đạo. Cũng may công lực cao thâm nên tránh khỏi dơ chiêu này.
Nay thì quần hùng cũng đã rõ, tên này chẳng những tà ma ngoại đạo, chuyên săn sộp, tìm "sế ri ồ" nay lại còn kinh doanh thêm cả đồ vệ sinh cá nhân nữa (cần là móc hàng ra ngay, khỏi phải đi đâu xa mua "tặng") :D:D:D lol
Chiêu này là võ công thượng thặng của tà giáo đó, gọi là "toa lét thần công" đó

Ghost1982
13-04-2005, 14:43
"Kẻ hiểu chính mình là kẻ thông thái nhất . Kẻ chiến thắng chính mình mới là mạnh nhất!"
Ta quyết tâm không spam. Ta quyết không spam. Ta không thèm spam
HAHAHA.
Độc cô cầu bại: 1 cô cầu được bại mà lại là hắn à? Xướng ngôn nhầm rồi. HAHAHA. Hắn đang tẩu hỏa nhập ma thật rồi.
a di đà phật! Thương thay. Thôi, quần hùng tha cho hắn. cứ để hắn cao ngạo với cái tài của hắn. thật đáng phục Giáo chủ. tưởng luyện công "cố quá thì quá cố". Hắn biết thế. Nay Bần tăng khuyên Giáo chủ: đã thấy tác hại rồi đó, mới đó thôi mà đã tẩu hỏa. Nay nên sớm tỉnh ngộ. Nên dừng đúng lúc. nếu không thì... tiếc lắm thay.

HƠ HƠ HƠ !!! Nay mới biết!
Giáo chủ lại từ bụng ta ra bụng người như thế? Bần tăng no RTC nên không như Giáo chủ hay dùng những thứ đó đâu. Thật là ngẫm ta suy ra người của Giáo chủ sai rồi.
Nay mới biết! Nay mới biết! lại thêm phần bái phục. bái phục.
Thật là thiện tai. 1 người tài, quá tài lại đến mức thế ưh. THƯƠNG LẮM THAY.

Nếu ngươi nghĩ ta nhờ may mắn là lên ngôi giáo chủ thì ngươi nhầm to rồi !!!
Thử xem lại tại sao Môn phái software luôn đông người gia nhập, vào những lúc giờ trưa như lúc này luôn có khoảng hơn trăm nhân sỹ vào tham quan. Nếu đem so với bất cứ môn phái nào khác thì sẽ thấy rằng ko có sự tích cực của ta ko có nội công thâm hậu như ta thì đã chẳng thể được như thế !

Cái suy nghĩ của ngươi ngắn lắm. Ngươi ko spam là bởi vì ngươi ko có cái gì để mà spam thôi, nếu có khả năng thì thử đem ra giúp đỡ mọi người đi chứ cứ lên mặt dạy đời như thế thì vào chùa là phải rồi.

antighost2891
13-04-2005, 14:46
Ai mà bị dính phải chiêu toa lét thần công, nặng thì thất khiếu chảy máu, nhẹ thì như bị điểm huyệt nhân trung, toàn thân tê liệt, và có mùi xú uế xông lên thạt khó chịu đó

Ghost1982
13-04-2005, 14:46
http://www.ghost1982-friends.info/Pics/Sung.jpg
Hiện tại tại hạ đang sài vũ khí này, nếu ai thấy chơi được thì hẵng nhảy vào vòng chiến nhé, nếu ko thì lạc đạn cũng ráng mà chịu đấy :)

THE LAST LEAF
13-04-2005, 14:49
Sặc mùi võ lâm truyền kỳ, ô hô các chư huynh đệ chắc mới lên núi luyện võ công hòng nhận thiếp anh hùng của bọn bá đậo võ lâm truyền kỳ phải không, tại hạ thấy các vị đã bị tẩu hỏa nhập ma cả rồi đó, còn không mau vận nội công tâm pháp trị thương đi.

Đa tạ anti đại hiệp đã có lòng chỉ bảo, tại hạ từ ngày xuống núi bôn tẩu giang hồ cũng đã từng trải qua không qua không ít nạn kiếp ở các "phố rùm" nên tuy thương thế cũng nặng nề nhưng vẫn còn cầm cự được đại hiệp không cần phải hao tổn nguyên khí như vậy :D

Nhân nói chuyện hôm nay bất ngờ tại hạ nhận được thiệp dự Hồng Môn yến của tên ma đầu nổi tiếng trong giới võ lâm Lờ Pê Đê tuy không muốn tham dự sợ địch nhân thừa cơ ám toán nhưng trộm nghĩ đây cũng là dịp tốt để hấp thu tinh hoa võ học trong thiên hạ nên tại hạ đâu nề hà :D

antighost2891
13-04-2005, 14:51
Loại vũ khí này mới trông thì giống "Đả cẩu bổng" của Bang chủ cái bang Hồng Thất công. Nhưng xem kỷ thì lại giống "Đàn chủ thần công" của Lão Đông Tà Hoang Dược Sư, nhưng loiự hại còn hơn "Nhất dương chỉ" của Dương Trùng Vương đó, thậm chí có thể một lần chưởng ra 6 chưởng ( 6 viên ) y như Lục mạch thần Kiếm của Đoàn Dự đó

LDP
13-04-2005, 14:54
Thử xem lại tại sao Môn phái software luôn đông người gia nhập, vào những lúc giờ trưa như lúc này luôn có khoảng hơn trăm nhân sỹ vào tham quan. Nếu đem so với bất cứ môn phái nào khác thì sẽ thấy rằng ko có sự tích cực của ta ko có nội công thâm hậu như ta thì đã chẳng thể được như thế !

Hừ, vì tà khí của nhà ngươi quá nặng, bao nhân sỹ võ lâm đã bị nhiễm tà khí ---> đâm ra lười, không tự đi tìm mà chỉ đợi dâng tới tay là tuốt gươm download. Nó như cái hoa anh túc làm nhân sỹ đâm nghiện, bọn họ ngày nào cũng phải ngó một phát xem có gì để tuốt gươm load hay không. Hơn nữa vì cái "sế ri ồ", mùi hương nó quá ngào ngạt tại DDTH (do ở các nơi chứa luôn rình rập những con "sì pay", nên những kẻ không có nội công cao e ngại). Và vì thế ngươi chuốc nghiện họ bằng cách lôi về đất Sộp và vì thế ngươi tự hào. Hmm, phải chi mi show cho họ những tính năng và link download thôi thì giờ này mi đã là chính nhân rồi. Tiếc thay, tiếc thay ...

:D:D:D:D:D:D:

minhducdous
13-04-2005, 14:59
OK.
Giáo chủ nói đúng. Ta bất tài. Nên ngươi mới ngang ngạnh đến thế (:D).
Ta đã thử spam vài lần. Nhưng thiên chi sơ vốn bản thiện. Nên ta mới ăn năn vì mình không thể 1 công đôi việc được. Nên ta đành phải xuống tóc. Ta cũng tiếc cho ta lắm thay. Nếu không, ngươi đâu đường hoàng mà giữ ngôi Giáo chủ được.
Ta cũng đã biết ngươi. Công lớn. Nhưng tội cũng chẳng kém. Nay ta không xét về Công. Vì ta đã kêu bái phục ngươi rồi thì chắc chắn công ngươi cao hơn nhiều. Hơn cả Đàn chủ có công khai sinh ra.
Đường hoàng là 1 Giáo chủ, nay ngươi suốt ngày hò hét, tán tỉnh các em - hình như không được - vì không thấy báo cáo lại cho quần hùng biết. Nên kém tắm quá (:D) (Xin lỗi, tại ngươi là Giáo chủ Ma giáo, nên điều này là đương nhiên). & lại quay ra dụ dỗ con nhà lành. Ngươi trong sáng đến nhật nguyệt cũng lu mờ. Điều này ta công nhận. Nhưng sao ngươi lại cũng tuyên truyền quảng bá theo cơn sốt thị trường thế làm ta không "tâm phục" ngươi- còn khẩu vẫn phục - cái status của ngươi.
Ta đang luyện công do mới "thấy" 1 bí kíp hay, nên chấp nhận lùi 1 tiến 3. Hẹn ngươi 1 năm nữa, ta tái xuất giang hồ, đảm bảo ngươi chạy không kịp ta đâu. Nay đành như hổ nằm trong cũi, nghẹn ngào nhìn & để dành ngươi cho quần hùng "làm thịt" cho đã.
Các cao thủ hạ xong rồi, nhớ dành cho mình 1 miếng của hắn nhé - để bần tăng "test" thử. (:D). hahaha.

LDP
13-04-2005, 15:08
Với đà này thì hôm nay ku Ghost khó có khả năng vừa quay về đất Sộp vừa ở đây chống đỡ. Cuộc chiến chống ma giáo bắt đầu rồi, giang hồ sẽ dậy sóng thôi.

real_time
13-04-2005, 15:19
trời ơi ở đây các bác chiến nhau kinh wa' cho em tham quan học hỏi kinh nghiệm chút xíu được ko???

antighost2891
13-04-2005, 15:21
Giáo chủ Ma Giáo bị gậy ông đập lưng ông rồi, chỉ cần Minh Đức Thần công là hắn đã dông mất dép rô! Thiện tai, thiện tai

LDP
13-04-2005, 15:23
He he he, quần hùng muốn xem cũng được, muốn tham gia vào cũng được, nhưng phải đề phòng, vận công thủ thế, coi chừng dính pháo của ma tà Ghost1982.



PS : Nãy giờ hắn đang chuẩn bị thêm bửu bối gì nữa mà hông thấy hắn đáp chiêu nhỉ ? Hay là đã trọng thương rồi lol




Tiếc thật, tại hạ phải phi nước đại về tổng đàn của VNN để hỏi về cái bí kíp ADSL của họ, không thể tham dự tiếp trận chiến hôm nay. Cầu bí kíp mãi muh hông thấy họ trả lời gì cả. Để tại hạ thân chinh đi nhanh, quay về ứng chiến tiếp vậy ! Quần hùng cố gắng đừng để tên ma đầu nổi dậy thì nguy :bb:

minhducdous
13-04-2005, 15:31
Công lực tụi ta không bằng hắn, chi bằng chúng ta chơi: Luân xa chiến đi anh em ạ. Đảm bảo hắn thua ngay, sợ sẽ vứt hết cả áo xống & chạy xa. Theo tin tình báo, thì hắn đang Lăng Ba Vi Bộ hướng về phía Lạc Quần.
kha` khà`. Kiểu này Giáo chủ sắp có biệt danh mới đây. Hôm nay thiên hạ đã thành công.
Chiêu này gọi là chiêu "Bộ quần áo mới của Ghost". kha`kha`.
Chưởng môn nhân phái Tiêu Dao dạo này đi đâu biệt tăm giang hồ thế nhỉ? Biển đang động, sao không thấy Xoan xuất hiện nhỉ?
Mọi người hô hào nhanh lên, không Ma giáo lại lôi kéo mấy tên cao thủ đồng bọn như "Em Dê Lắm" thì...thì bọn ta nguy.

Loại vũ khí này mới trông thì giống "Đả cẩu bổng" của Bang chủ cái bang Hồng Thất công. Nhưng xem kỷ thì lại giống "Đàn chủ thần công" của Lão Đông Tà Hoang Dược Sư, nhưng loiự hại còn hơn "Nhất dương chỉ" của Dương Trùng Vương đó, thậm chí có thể một lần chưởng ra 6 chưởng ( 6 viên ) y như Lục mạch thần Kiếm của Đoàn Dự đó

óa. từ này giờ số bài của bần tăng có tăng lên đâu. Kiểu này Giáo chủ siêu thật. thêm phần bài phục.

antighost2891
13-04-2005, 15:34
Công lực tụi ta không bằng hắn, chi bằng chúng ta chơi: Luân xa chiến đi anh em ạ. Đảm bảo hắn thua ngay, sợ sẽ vứt hết cả áo xống & chạy xa. Theo tin tình báo, thì hắn đang Lăng Ba Vi Bộ hướng về phía Lạc Quần.
kha` khà`. Kiểu này Giáo chủ sắp có biệt danh mới đây. Hôm nay thiên hạ đã thành công.
Chiêu này gọi là chiêu "Bộ quần áo mới của Ghost". kha`kha`.
Chưởng môn nhân phái Tiêu Dao dạo này đi đâu biệt tăm giang hồ thế nhỉ? Biển đang động, sao không thấy Xoan xuất hiện nhỉ?
Mọi người hô hào nhanh lên, không Ma giáo lại lôi kéo mấy tên cao thủ đồng bọn như "Em Dê Lắm" thì...thì bọn ta nguy.
Đàn chủ đang hú hí với mấy em Tây Phương mũi lõ của giáo phái Ba Tư rồi, không trông cậy được đâu, còn Xoan Xoan công chúa phái Tiêu Dao chắc đang luyện Ngọc Nữ Đại Pháp nên chưa xuống núi được

THE LAST LEAF
13-04-2005, 17:08
Chòi tại hạ xin mạo phạm chẳng hay Ngọc Nữ Đại Pháp kỳ diệu kia có phải là Ngọc Nữ Chân Kinh hay nôm na là Tố Nữ Kinh lưu truyền bấy lâu ,nghe đâu từ thời Hiên Viên Hoàng Đế truyền lại chăng .He he loại công phu này truyền dùng cho mỹ nhân để anh hùng hưởng ...ặc ặc

Ghost1982
13-04-2005, 18:00
Hớ hớ cu này hôm nay mãi mới nói được 1 câu hay nhưng mà thui nói về vấn đề đó thì cái thread này teo sớm á :)

Tại hạ thuộc loại bố của Chí Phèo chẳng ngán thèng nào hết, cứ nhào vô đi xa luân hay một chọi một thì cũng chiến hết. Thích thì chiều mà liều thì ta chạy, mấy môn bộ pháp tẩu vi thượng sách hay ù té quyền bản nhân đã sớm đạt đến 10 thành hỏa hầu từ lâu roài.
Hớ hớ còn ai chiến hông nhào zô đi, mới ngủ dậy và làm một tô mì gói nên cũng cũng đã hồi phục đựơc phần nào công lực hao tổn khi tập tạ tay hồi đêm hôm qua lol lol lol

Lâu rồi ddth mới có hơn 1000 người vào chơi
Xem ra hôm nay đông vui đây

unlucky555
13-04-2005, 18:21
Thất kính thất kính, lão phu bế quan chăm sóc bầy trẻ nhỏ ko biết các vị anh hùng đã đến tệ trạng làm lọai ko kịp nghênh tiếp thật là thất kính. Mong các vị em hùng hảo hún lượng thứ (nêu ko lao phu làm luôn).
Không biết các vị đến tệ trang làm lọan như thế đã ngã ngũ chưa và đã úynh nhau đến đầu rùi. Nếu thương vong nhiều lão phu sẽ bán cho ít quan tài mua nhiều giảm giá.
còn ai ngáp ngáp thì cũng liên hệ lão phu nha.
Sau khi các em hùng hảo hớn tranh tài bể đầu sứng trán rùi lão phu cất lưới sau vậy các vị cứ tự hiên như ruồi đi ha

Ghost1982
13-04-2005, 18:26
Lão già này cũng lên roài đó hả
Tưởng vui duyên mới thì quên mất anh em bạn bè rồi chớ B-(

Hôm nay tui cũng gặp một chuỵên zui
Số là tui vào một site *** của nước ngoài để down film. Ko dám vào mấy site ở VN vì mình sợ bị bắt dính ai dè chạy ra nước ngoài vẫn bị tóm như thường hờ hờ. Tự nhiên có người chào mình bằng tiếng Việt mới sợ chớ hehehe.
Người đó cũng là một mem của ddth ko xa lạ mấy : Dtlvan

Ngại quá lol lol

minhducdous
13-04-2005, 19:55
Thiện tai thiện tai.
Xin bãi phục thí chủ. Nơi đâu cũng thấy thí chủ xuất hiện. Chẳng hổ danh Ma giáo chút nào.
Tranh thủ đi ra ngoài dạo chút. Gặp thí chủ, ít ra cũng là "đồng đẳng" nhau, bần tăng đã chào giáo chủ 1 tiếng. Sao giáo chủ còn đưa nick của bần tăng lên đây. Giáo chủ chơi xấu quá, bần tăng quên mất thí chủ là bên "ma giáo".
Thôi thế là thôi, thế thôi là thế. Bần tăng đã mai danh ẩn tích mà vẫn bị lộ. Thiệt đáng trách. Mai bần tăng xuống núi, lại không dám dùng nick dlvan này rồi. Công phu biến đen thành đỏ của bần tăng thế là đi tong rồi. Giáo chủ quả thực thâm sâu độc ác. Giáo chủ làm bần tăng ngại chết đi được. Lần sau gặp nhau, chào nhau thì nhớ giữ mồm hộ bần tăng chút nhé. Ngại quá! Ngại quá!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Bần tăng đã thấy: Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết không kịp ngáp. Sợ mang vạ vào thân, nên bần tăng đã cẩn trọng. Và may mà bần tăng biết đường đã tránh. Sao vẫn còn 1 cao thủ đạt mức thượng thừa à? Trọng thương chưa? AAAAAAAAAaa. Hóa ra là Phân đàn chủ. Thấy trận chiến im ắng, định nhảy ra dính máu ăn phần đây. Xin lỗi, tại bọn bần tăng khi vô, các hạ đã trốn tận góc tường nào rồi, nên không biết mà chào hỏi. Nay xin chào lại các hạ.
óa. thế là xong rồi. Ghost bảo không cần phải mua quan tài cho các hạ đâu. phanh thay trăm mảnh luôn. ới unlucky ơi là unlucky. Sau khi vui duyên mới, bác hao tổn nguyên khí nhiều. Tiếc thay, còn tái xuất làm gì? Công lực còn cầm cự được bao lâu - sao không nhờ các cao thủ xô vào giúp. ới unlucky ơi là unlucky.

unlucky555
13-04-2005, 21:59
Hì hì duyên mới đâu mà duyên mới, lúc này hơi hăng tám với em SWAN đó mà. Đang bị làm người thứ 3 giữa em SWAN và anh chàng xấu số.
kính thưa các vì quần áo hùng, lão phu biết mình tài cao sức nhớn đâu rám đem rabiểu diễn với các vịmất công các vị tủi nhiều năm lu luyện. Cho nên các vị cứ thỏai mái cấu xé rách quần rách áo nhau đi, lão phu đứng ngòai xem hát thui. Khi nào kết cục gần tàn lão phu làm nốt công việc cuối thui.
Còn phần Ghost các hạ cứ tiếp tục cầy xé các bang phái *** thu thật công phu ma giáo luyện đi rùi chỏang nhau với tất cả heng.
Còn phần các vị quần áo hùng các vị nhắm hợp sức lại được thì chỏang cho lãoGhost một trận vô tư đi, nhưng nhớ lén lén học trộm ít bít kíp *** nha dĩ độc trị độc mà lị

LDP
13-04-2005, 22:11
A ... thiên hạ đại loạn ! Đại loạn ...
Tại hạ không ngờ trong các anh hùng hảo gái lại có tăng ni đi xem ***. Thật là đại loạn, đại loạn. Xem ra tại hạ phải tịnh dưỡng nội thương thôi <--- mới nghe tin vừa rồi đã sặc ... nước :D

unlucky555
13-04-2005, 22:16
cHÀO CÁC HẠ LDP thành thật cáo lỗi lần trước tại hạ lỡ tại búng các hạ 1 cái để đến giờ các hạ vẫn còn bị nội thương công lực ko hồi phục được

LDP
13-04-2005, 23:14
A a ... tên này võ phu thô lỗ, ngồi type muh hông bỏ dấu, làm tại hạ đọc xong mún xỉu lol Từ cái ngày mi hỏi ta cách vay ngân lượng để lập thê phòng không được thì bỏ lên núi làm sơn tặc hay sao mà lâu nay mới vào thế ?

Hans Voralberg
14-04-2005, 00:40
Mấy pa nói gì hiểu chết liền đó. Tóm tắt lại giùm anh Phương ơi. .

antighost2891
14-04-2005, 08:05
Mấy pa nói gì hiểu chết liền đó. Tóm tắt lại giùm anh Phương ơi. .
Mua mấy bộ truyện Kiếm Hiệp Kim Dung đọc là hiểu liền.
Hay vào đây :_http://www.volam.com.vn sẽ hiểu ngay mà.
Chúc Hán sư huynh tu luyện thành công để còn xuống núi kết hợp quần hùng tiêu diệt Yêu ma

Để tui kể cho Hán sư huynh cho rỏ, câu chuyên như sau :
Lại kể về Minh Chủ Võ Lâm, Đàn chủ Tin học Giáo, Dương Đại nhân, sau khi được quần hùng bầu lên làm Minh chủ Võ lâm, bôn ba vạn dặm lên phương Bắc tiêu diệt Yêu Ma Vương Lão quỹ.
Trên đường ra phương Bắc, một hôm Dương giáo chủ tình cờ lụm được pho bí kíp iCMS thất truyền lâu năm của bọn tây phương. Sau khi đọc xong pho bí kíp này Dương Giáo chủ càng quyết tâm tiêu diệt Yêu Ma Vương Vũ Thắng vì đây là một bộ chân kinh tà đạo ( y hệt như Cửu âm chân kinh ) nếu nội công không thâm hậu mà tu luyện sẽ trở thành ác ma, độc ác vô cùng, cũng may Minh chủ nội công thâm hậu nên chỉ trong 1 ngày đã học hết khẩu quyết của quyên chân kinh này mà không bị sao cả, biết là Tà đạo Minh chủ bèn đem quyên iCMS kinh may vào bụng 1 con khỉ hoang để không ai tập luyện được thứ võ công hiểm ác này.
Đến phương Bắc, Minh chủ thời may gặp được Giáo chủ Phai Tiêu Dao là Xoan Xoan Ngọc Nữ, cả hai đông tâm hiệp lực triệu tập quần hùng tiêu diệt Yêu Ma
Muốn biết trân thư hùng giữa Đàn chủ Dương Giáo chủ và Lũ yêu ma như thế nào xem hồi sau sẽ rỏ ....

minhducdous
14-04-2005, 09:43
Không ngờ quần hùng sắp phải tiếc thương 1 người rồi. Cao thủ xem ra bị thương trầm trọng rồi. Thủ cao quá cũng dính à???? Dính chiêu gì mà nội thương trầm trọng thế. Sặc rồi. Thế là sắp đi rồi. :D

A ... thiên hạ đại loạn ! Đại loạn ...
Tại hạ không ngờ trong các anh hùng hảo gái lại có tăng ni đi xem ***. Thật là đại loạn, đại loạn. Xem ra tại hạ phải tịnh dưỡng nội thương thôi <--- mới nghe tin vừa rồi đã sặc ... nước :D
Ah. Chuyện đó thì thường ngày ở Thiếu Lâm thôi :D. Thi thoảng cũng phải phá giới để biết đời thế nào chứ. Ghost đã rủ rê quần hùng RTC hăng thế. Đã đi thì lúc đó RTC ngấm vào, phừng phừng cả người. Thế nên... Muốn biết thế nào - đợi hồi sau NHƯNG có thì cũng không kể đâu.

Hư Trúc đang luyện công phương trời nào? Ló mặt ra đi. Theo lời giang hồ đang đồn đại, thì phát Tiêu Dao đang "chờ" Hư Trúc lập Giáo chủ mới. Xoan Xoan đã mai danh ẩn tích giang hồ, không một lời từ biệt võ lâm.
Thật phí. Thật tiếc. Và thật buồn. Bần tăng cố rồi mà vẫn rơi lệ. Tiếc cho quần hùng đã mỏng nay lại mỏng hơn.
Thế thôi thôi thế là thôi, lại thiếu 1 người đứng mũi chịu sào nhảy ra nghinh chiến với vài tên Ma đầu rồi. Huhuhu.

mutin
14-04-2005, 12:55
Trật tự !!!!!
Có ta đây… Kẻ nào dám đại náo quần hùng vậy

unlucky555
14-04-2005, 13:54
V6è phần lão hòa thượng xem *** các chư vị cũng đừng vội lên án ngay. Các vị đã bao giờ đặt câu hỏi tại sao các hòa thượng lại kiếm mấy chỗ khỉ ho cò gái ko có xx để tu? Bởi vì các vị đó chưa đủ tự tin chưa đủ công lực trước cạm bẫyu và cám dỗ, một số hòa thượng cảm thấy nội công thâm hậu thì vào những chốn *** đầy rẫy cám dỗ nhưng vẫn là chân tu thì seo? Hoa sen gần bùi mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó sao. Cho nên thoe ý tại hạ một số cao tăng sinh sống ở cách thanh lâu đầy cán rỗ là để tu hành càng mau đắc đạo đó mà.
Các vị hòa thượng vỗ tay khen lão phu cái nào

Ghost1982
14-04-2005, 14:33
Hề hề trong lúc các vị hiệp khách đang trà dư tửu hậu thì tại hạ lại tiến thêm một tầng công lực nữa rồi :whistling . Cứ cái đà này thì các vị có gắn tên lửa dưới mông thì cũng chẳng có hy vọng gì mà chỉ ho lao thối phổi vì hít phải khói bụi thôi :lick:

Hiện nay giang hồ rộng lớn nhân sỹ võ lâm cũng ngày càng tăng. Thường xuyên có tới hơn nghìn võ sý ghé vào, võ lâm Trung Nguyên quả thật nhân tài sóng sau xô sóng trước :). Vậy mà mấy lão già lụ khụ bao gồm Antighost, Mutin và Unlucky lại còn định ra oai tác quái thật là ko biết tự lượng sức gì cả :no: . Mau chóng nhập chùa mà ngồi thiền may ra còn có cơ hội sống nốt quãng đời còn lại. Nếu ko thì cũng nhập viện dưỡng lão cho con cháu nó được nhờ. :cool:

Mấy tay thanh niên như Nobita, Lờ đờ pờ ... thì lại ăn chơi sa đọa chẳng chịu đào tạo bồi dưỡng lớp thiếu niên đễn nỗi thối phổi vì thuốc lá rượu chè gái gú. Thật là tiếc lắm thay!!! :wacko:

May ra có Cu Hans tu chí học hành dùi mài kinh sử đang ngày càng tiến bộ, công lực cũng đã khá thâm hậu có lẽ đủ kế thừa ý chí của ta cai quản Sư môn ngày càng phát triển. Thật là vui lắm thay! Nếu có nhiều thanh thiếu niên như vậy thì chúng ta mới có thể phát dương quang đại phổ độ ma pháp cho chúng sinh :batman:

Vài lời tâm huyết mong các vị tăng ni đạo tục suy nghĩ cho kỹ! :evil:

minhducdous
14-04-2005, 14:54
Hảo công phu. Xuống núi mới thấy sông rộng nhường nào. Chưa cất xong 1 bước đã có 1 người hiểu ý. quả đáng sơ. đáng khâm phục. Thật thâm sâu quỷ kế- ấy, nói nhầm, xin thứ lỗi :D. Các hạ cứ yên tâm đi, mỡ đến miệng mèo, RTC trưng đầy mâm, Giáo chủ Ma giáo dụ dỗ mãi mà bần tăng còn bỏ qua, vững như nũi, chả thèm nữa là đến mấy thứ *** đó. Thiện tai! Thiên hạ đầy cám dỗ, bao giờ mới cám dỗ được ta đây. Trình độ ta đã đạt đến mức thừa thượng. lướt ngang, bạt ngửa. Thích đi là đi, thích biến là biến.
HAHAHA. THẬT LÀ Hảo huynh đệ. ý chết- đó là bần tăng thấy núi cao như Trường Sơn nên bắt quen đó thôi, chứ hôm nay mới được chạm trán các hạ lần đầu, mà bần tăng đã bái phục, nên nịnh khéo các hạ vài từ. Để các hạ còn biết mà ngó nghiêng thấy bần tăng- cũng nể nang nhau chút, có cấu xé quần áo thì cũng tha cho bần tăng, vì bần tăng nghèo lắm, không có ai để khâu vá hay mua quần áo mới đâu. Muôn phần cảm phục.
Giáo chủ sợ chạy mất dép vì đã chủ nhà đã lên tiếng. Đánh thì đánh, chạy thì chạy, bần tăng xin làm người gào rong, cổ vũ quần hùng vậy.
Úm ba la. Giáo chủ Ma giáo xuất hiện kia. Lượn chút cho ấm thân vậy. Nhường sàn đấu cho các vị.
Bần tăng đánh cược, mutin không đỡ nổi ba chiêu của hắn. Đặt 1000 ăn 1. Ai chơi thì vô. Mutin cẩn thận , hư chiêu của Ma giáo cao lắm. Nếu không đặng thì đừng . Lượn theo bần tăng cho êm.

V6è phần lão hòa thượng xem *** các chư vị cũng đừng vội lên án ngay. Các vị đã bao giờ đặt câu hỏi tại sao các hòa thượng lại kiếm mấy chỗ khỉ ho cò gái ko có xx để tu? Bởi vì các vị đó chưa đủ tự tin chưa đủ công lực trước cạm bẫyu và cám dỗ, một số hòa thượng cảm thấy nội công thâm hậu thì vào những chốn *** đầy rẫy cám dỗ nhưng vẫn là chân tu thì seo? Hoa sen gần bùi mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó sao. Cho nên thoe ý tại hạ một số cao tăng sinh sống ở cách thanh lâu đầy cán rỗ là để tu hành càng mau đắc đạo đó mà.
Các vị hòa thượng vỗ tay khen lão phu cái nào
EEEEEEE. admin bỏ cái gõ dấu chấm thành dấu nặng đi nhé.


phát dương quang đại phổ độ ma pháp cho chúng sinh :batman:
Vài lời tâm huyết mong các vị tăng ni đạo tục suy nghĩ cho kỹ! :evil:
A di đà phật. Bí kíp của Thiếu Lâm, thí chủ "liếc" hồi nào nhanh thế. Thật kinh sợ. Tàng Kinh Các bị đột nhập mà không thấy báo động. Võ lâm nguy biến.
Bần tăng khuyên giải thí chủ hãy cẩn thận. Võ học của Thiếu Lâm biến ảo khôn lường. Pháp ẩn trong từng từ. Hãy cẩn thận. Không khéo ngày tẩu hỏa vài lần thì quần hùng bên Soft tiếc thương 1 tài nhân. Vài lời vàng tuôn ngọc rớt. Mong thí chủ bảo trọng toàn thây, kẻo chưa vào cuộc đã lăn ra, quần hùng phởn chí 7 dự định mang cho cò mổ, cốc rỉa đó. Lúc đó thì lại THAY LẮM THƯƠNG!:d

mutin
14-04-2005, 20:46
Mấy đêm trước nhìn chòm sao Thiên Quang Thấy có nhiều điều bất ổn, lượng đoán thiên hạ sắp trải qua kiếp nạn, lại đoán sắp có trận đại cuồng phong tàn phá võ lâm. Tại hạ cấp tốc xuống núi, quả đúng như quẻ báo, tên đại ma đầu đã từng bị phơi xác dưới tay ta hồi 127 năm về trước trên đỉnh Võ Đang đã quay trở lại tàn sát quần hùng võ lâm với thân thủ của một bóng ma chập chờn ẩn hiện. Lửa khói ngút trời, máu chảy thành sông, xương trắng chất cao như núi, oán hận ngập trời. Quần hùng ai nấy lo thân. Kẻ bỏ chốn tu hành chạy trốn đến cõi *** tận phương trời tây. Lại có kẻ sợ vỡ mật mà ôm gói ba số lẩn đến tận nơi hoangpho xa xôi mà lo bảo toàn mạng cho mình. Lại có những tên ẩn sỹ thần cơ diệu toán như minhducdous đã từng tu hành bao năm lại chẳng đem tài ra giúp thiên hạ mà lại kinh hãi “lượn đi” rồi đem lời trong kinh sách ra mà gạ gẫm cá độ.
May là còn những hảo hán như Lờ dờ pờ, antigót dám đứng ra nghênh chiến nhưng thương thay lực bất tòng tâm, võ công có hạn nên cũng chỉ kìm hãm được phần nào sự ác ma của tên giáo chủ ma giáo
Ôi !!!! nhân tình thế thái. Thật lắm kẻ ươn hèn, thấy đô la thì sấn tới, nay thấy nguy nan của đồng đạo võ lâm thì lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhớ năm xưa, Khi tranh chức bá chủ võ lâm. Khi ta buộc tên đại ma đầu trở thành Ghost và lưu đày tại vực không đáy. Thiên hạ tung hô, ngàn lời ca ngợi. Nay tình hình võ lâm nguy cấp. Ta buộc phải hạ sơn giải nguy cho bá tánh. Nghe đại danh ta chắc tên ma giáo sẽ phần nào khiếp hãi mà quy phục.

Hỡi quần hùng bá tánh...Đã có ta ở đây :boxing:

LDP
14-04-2005, 21:30
Hảo công phu, mới đây đã thêm 1 phần công lực. Xem ra tại hạ muốn diệt cọp phải vào hang tìm cách xì pam thôi.

LDP
16-04-2005, 16:48
À, Quăn bà bà cuối cùng cũng đã tái xuất giang hồ. Không biết lần tái xuất này Quăn bà bà có luyện thêm công phu gì mới đây. Tại hạ xin lãnh giáo !

Ghost1982
16-04-2005, 17:25
Chiêu đó vô dụng với đại ca đây
Bởi vì đại ca đã luyện được thập thành môn công phu Tẩu vi thượng sách lai vô ảnh khứ vô hình còn lấy thân đâu mà sờ với mó http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/bieu_tuong/36_6_31.gif


thoái ẩn giang hồ, ẩn thân chốn rừng sâu
Đây là vào rừng để giảm cân. Ở chốn đô thành Soan ko thể chịu nỗi những cám dỗ nên đành phải trốn vào rừng sâu hy vọng sẽ ko lên cơn thèm ăn bất chợt http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/bieu_tuong/36_1_511.gif

emdotlam
16-04-2005, 17:31
Đây là vào rừng để giảm cân. Ở chốn đô thành Soan ko thể chịu nỗi những cám dỗ nên đành phải trốn vào rừng sâu hy vọng sẽ ko lên cơn thèm ăn bất chợt http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/bieu_tuong/36_1_511.gif
Không hiểu có phải dạo này lão Ma Đầu ẩn thân chốn thâm sâu cùng cốc để luyện QUỶ HOA BẢO ĐIỂN hay không lol mà khi tái xuất giang hồ đã mang trong mình công phu kì ảo áp đảo quần hùng. Không những hành vi xuất quỷ nhập thần mà còn biết cả những môn võ mà giới quần the yếm thắm thường tu luyện.
Sau vài tuần trăng bị giam giữ nơi vực sâu có tên là Công Việc nay ta đã có dịp tái xuất giang hồ để 8 với chư vị quần hùng. Mong được lãnh giáo tuyệt chiêu !

emdotlam
16-04-2005, 17:37
Hic, sao các hạ lại xưng hô lạ vậy? Ta đã chẳng nói gọi là là Xoan cô nương là gì. Quăn bà bà là con mụ nào vậy? :D

Thời gian thoái ẩn, bổn cô nương đã luyện thành tuyệt chiêu VÔ HUYỆT THẦN CHỈ, nghĩa là chẳng cần huyệt hiếc gì lôi thôi, chỉ cần ngón tay điểm 1 nhát, anh hùng tráng sĩ gì cũng nhũn như con chi chi hết. :w00t:
Thiện tai thiện tai.......Quăn Cô Nương luyện được công phu gì mà kì ảo vậy? Chọt một chỉ thui mà các đấng trượng phu nhũn như con chi chi ư ? Thôi thì tại hạ xưa nay với Quăn Cô Nương chưa hề động chạm nhau bao giờ mong Quăn Cô Nương tiết lộ cho tại hạ cái huyệt đạo mà Quăn Cô Nương sẽ chọt tới đặng tại hạ sẽ đề phòng nếu lỡ trên giang hồ hành tẩu trêu chọc nhầm các sư tỷ muội hoặc đệ tử phái Loăng Quăng của Quăn Cô Nương

Ghost1982
16-04-2005, 17:45
Không hiểu có phải dạo này lão Ma Đầu ẩn thân chốn thâm sâu cùng cốc để luyện QUỶ HOA BẢO ĐIỂN hay không lol mà khi tái xuất giang hồ đã mang trong mình công phu kì ảo áp đảo quần hùng. Không những hành vi xuất quỷ nhập thần mà còn biết cả những môn võ mà giới quần the yếm thắm thường tu luyện.
Sau vài tuần trăng bị giam giữ nơi vực sâu có tên là Công Việc nay ta đã có dịp tái xuất giang hồ để 8 với chư vị quần hùng. Mong được lãnh giáo tuyệt chiêu !

Các hạ cứ quá khen, tại hạ nào dám nào dám :emlaugh:

Bộ mà tại hạ luyện ko phải QUỲ HOA BẢO ĐIỂN đâu. Môn đó nó quá tầm thường ko có hy vọng, môn của tại hạ luyện còn khó hơn nhiều. QHBA chỉ yêu cầu cut cái ấy thôi còn môn nội công tâm pháp của tại hạ thì còn phải cắt đầu cắt chân cắt tay thì mới hy vọng luyện thành :chris:
Tại hạ bác đại tinh thâm môn gì mà ko thông ko hiểu chớ. Đừng nói là mấy môn võ mèo cào của giới quần the mà ngay cả món bế cu (í lộn bế quang) của mấy lão nhà chùa tại hạ cũng rành nốt. :tongue:

Lãnh giáo nghe có vẻ với cao quá. Các hạ cứ tận lực thi thố có gì ko phải tại hạ sẽ chỉ điểm cho. Đảm bảo vài năm nữa các hạ sẽ thân hoài tuyệt học tha hồ mà rạng danh tông phái :)

minhducdous
16-04-2005, 20:53
A di đà phật. Phật di đà a. AAAAAAAAAAAAAAAAAaa.
Vâng. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Một phát hiện thú vị. Đối thủ gặp địch thủ. 127 năm sau, Ma giáo xuất hiện, gặp mutin thì "tắt điện" luôn - thảo nào Ma giáo biến mất nhanh thế là dùng Tẩu vi thượng sách. Tranh thủ lúc mutin đang lặn đâu đấy??? hình (hình như đi mò tin cho đỡ mù phải không) thì Ma đầu lại xuất hiện, nhưng tình hình đã thay đổi. Cục diện đã khác hoàn toàn. Đổi vật, sao dời. Vâng. 127 năm trước, vì lòng tham lam, hắn đã luyện QHBD, thế nên... bây giờ... vâng - hắn đang mơ được gặp các tiên nữ trên trời để hoàn trả lại cho hắn.... Không được đâu em ơi. Khó lắm. Giáo chủ phải tìm các danh y thời thượng bây giờ, và kiếm 1 kẻ thay thế. Mới độ thế đựơc.
Thiện tai, thiện tai.
Sắc sắc không không - không không sắc sắc. Có cũng không dám vì Hắn không tái thượng được. Đã trót thì trét. Hắn định luyện cái môn quỷ quái nào vậy, thảo nào hôm qua có bần tăng ở dưới núi gặp trái bưởi đang lăn giữa lối, bực mình vì Thiếu lâm bị "đột nhập" liền trút giận lên nó, đá 1 phát - nó lăn lông lốc - rơi bụp xuống góc chuồng ngựa của đám thảo khấu - nơi sặc mùi nhất - tự dưng bần tăng thấy hắn xuất hiện. lấm lem. Biết trước là hắn thì bần tăng đã bình tĩnh và "tha" cho hắn rồi. Tiếc là công phu hắn chỉ có thế, không kịp thoát dưới Phi thần cước của bần tăng. Hắn biến ảo khôn lường. Các huynh đệ hãy cẩn thận, gặp hắn thì nhớ hét mutin. Đảm bảo hắn biến nhanh như chớp, sẽ trở thành trái bưởi hay cam nào đó, và nhớ nhé, hãy bắt chước giống bần tăng, lại ngứa chân.... ĐÃ QUÁ. QUÁ ĐÃ.
A di đà Phật. Thiện tai. May mà bần tăng chưa sát sinh. úm ba la. mu tin. đá được thêm 1 phát rồi. Giáo chủ đầu đang sưng như cái bướu kìa. HAHAHA. Thi thoảng rình vài chiêu thế thì cũng khoái.

LDP
16-04-2005, 23:21
Tình hình hiện nay xem điều bất ổn ... các cao thủ võ lâm lại bắt đầu tái xuất giang hồ. Tại hạ vì khó lòng địch nổi các cao thủ nên đành lang thang khắp thiên hạ, tìm cho bằng được Quăn bà bà trở về nhầm có thêm bè phái ... nào ngờ ... tình hình cũng không khả quan khi mà ma giáo ngày càng lợi hại.
Tình hình hiện nay chắc có lẽ tại hạ phải mời bổn "cánh cụt cô nương" khi xưa cùng đại ma đầu song đấu hay sao á :D

unlucky555
17-04-2005, 21:23
Ha ha cuối cùng SWAN tiểu muội cũng ngứa ngay tay chân khi tấy mọi người chỏang nhau.
Vê phần đai huynh có lẽ SWAN tiểu muội với cái môn vô huyệt thần chỉ ấy thì pó tay với đại huynh thui. Tuy nhiên đại huynh đứng ngòai cuộc thư hùng này.
Ngu huynh đự định kinh doang bông băng thuốc đỏ và quan tài kiếm ít ngân luông trùng tu gia trang lại.
To Ghost tráng sỹ cố lên nha. Cái môn tẩu vi thượng sách đó khá lắm nhưng hổng làm gì ai được. Nếu cần lão phu bán cho ít bí kíp.
Thưa các vị anh hùngnhằm cổ vũ cho cuộc tranh hùng thêm phần khốc liệt tui sẽ bán một ít bí kip:
1 gào gào thần công ( món này la hét dữ lắm)
2 đâm chọc thần chưởng ( món này dùng để làm gì các anh hùng chắc đã nghe tiếng)
3 Ăn vạ thật tam thức
4 Mít ướt độc môn công
Tạm thời như thế ai có nhu cầu hơn lão phu sẽ cung cấp tiếp

LDP
18-04-2005, 07:16
Hum qua mới thử độc chiêu của Quăn bà bà : "dụ dỗ trai tơ". Thiệt lợi hại, nếu LDP công lực không cao dùng lại chiêu "fake whisper" và chiêu "cao bay xa chạy" thì hông chừng đã dính chưởng của bà bà òi.

Còn thèng ku ma lai ... ý, ma mê gái, sao nghe tin ta định mời cánh cụt cô nương thì không thấy mi bén mảng vào đây hẻ ?

emdotlam
18-04-2005, 08:52
... Điều kiện cần và đủ ở đây là bổn cô nương đang sở hữu một nhan sắc mỹ miều, hoa nhường nguyệt thẹn, nên mới luyện được món tuyệt kỹ này... :)

....chưa đạt yêu cầu về mặt "hình dung tướng mạo" để bổn cô nương ra tay lol
Quăn Cô Nương đúng là nhân tài về võ học. Bình sinh tại hạ chưa gặp một ai làm được điều phi thường như cô nương. Xét tới hai điều kiện cần và đủ của món "Nhất Âm Chọt" thì Cô Nương đều không có. Vậy mà cô nương lại luyện tới mức thượng thừa..Đúng là thiên duyên hữu ngộ ! Chắc trong rừng thiêng nước độc,Xoăn Cô Nương đã phải khổ luyện ngày đêm !
Cũng thật phước đức cho emdotlam là lại không lọt vào mắt xanh của Xoăn Cô Nương. E rằng mùng một này phải lên Thiếu Lâm cảm ơn Chúa Trời ! :crying:

Ghost1982
18-04-2005, 10:26
A di đà phật. Phật di đà a. AAAAAAAAAAAAAAAAAaa.
Vâng. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Một phát hiện thú vị. Đối thủ gặp địch thủ. 127 năm sau, Ma giáo xuất hiện, gặp mutin thì "tắt điện" luôn - thảo nào Ma giáo biến mất nhanh thế là dùng Tẩu vi thượng sách. Tranh thủ lúc mutin đang lặn đâu đấy??? hình (hình như đi mò tin cho đỡ mù phải không) thì Ma đầu lại xuất hiện, nhưng tình hình đã thay đổi. Cục diện đã khác hoàn toàn. Đổi vật, sao dời. Vâng. 127 năm trước, vì lòng tham lam, hắn đã luyện QHBD, thế nên... bây giờ... vâng - hắn đang mơ được gặp các tiên nữ trên trời để hoàn trả lại cho hắn.... Không được đâu em ơi. Khó lắm. Giáo chủ phải tìm các danh y thời thượng bây giờ, và kiếm 1 kẻ thay thế. Mới độ thế đựơc.
Thiện tai, thiện tai.
Sắc sắc không không - không không sắc sắc. Có cũng không dám vì Hắn không tái thượng được. Đã trót thì trét. Hắn định luyện cái môn quỷ quái nào vậy, thảo nào hôm qua có bần tăng ở dưới núi gặp trái bưởi đang lăn giữa lối, bực mình vì Thiếu lâm bị "đột nhập" liền trút giận lên nó, đá 1 phát - nó lăn lông lốc - rơi bụp xuống góc chuồng ngựa của đám thảo khấu - nơi sặc mùi nhất - tự dưng bần tăng thấy hắn xuất hiện. lấm lem. Biết trước là hắn thì bần tăng đã bình tĩnh và "tha" cho hắn rồi. Tiếc là công phu hắn chỉ có thế, không kịp thoát dưới Phi thần cước của bần tăng. Hắn biến ảo khôn lường. Các huynh đệ hãy cẩn thận, gặp hắn thì nhớ hét mutin. Đảm bảo hắn biến nhanh như chớp, sẽ trở thành trái bưởi hay cam nào đó, và nhớ nhé, hãy bắt chước giống bần tăng, lại ngứa chân.... ĐÃ QUÁ. QUÁ ĐÃ.
A di đà Phật. Thiện tai. May mà bần tăng chưa sát sinh. úm ba la. mu tin. đá được thêm 1 phát rồi. Giáo chủ đầu đang sưng như cái bướu kìa. HAHAHA. Thi thoảng rình vài chiêu thế thì cũng khoái.

Nhầm nhọt sang trồng trọt rồi
Tên Mutin là tên nào thế tại hạ mới nghe lần đầu à

Có thể khẳng định là trên võ lâm chưa có ai chịu nổi 3 chiêu của tại hạ
Đến chiêu thức như thế nào cũng ko biết luôn bởi vì những người biết được đều hồn du địa phủ ngay sau đó :batman:
3 chiêu đó lần lượt có tên như sau :

Chiêu thứ nhất : Ù té quyền chiêu này sẽ dồn địch thủ vào chỗ ko có người để đánh, và ko có người để đánh thì đương nhiên là ko thắng --> tại hạ thắng :chris:

Chiêu thứ hai :La làng quyền chiêu này sẽ làm cho đối phương bị vạn đao phân thây ko thể nhìn ra mặt mũi, chiêu này gọi là mượn sức người khác để đánh quân định (một dạng cách sơn đả ngưu) :eek:

Chiêu thứ ba :Trình chính quyền hờ hờ chiêu này tại hạ ít khi phải dùng đến bởi vì 2 chiêu kia cũng đã đủ để xử lý mọi đối thủ rồi :tongue: Đây là một mật chiêu mà tại hạ đã giấu kín chưa thể tiết lộ được. Ai có khả năng thì nhào vô để tại hạ thử đao nhé :embarrass

unlucky555
18-04-2005, 21:10
ha ha quả là nhân tài mỗi lúc một đông võ lân phen này tai kiếp nhớn rùi đây.
tại hã phải tranh thủ kiếm ngân lược để trùng tu lại gia trang sau cuộc thảm chiến này rùi

real_time
19-04-2005, 15:05
nhân tài tái xuất giang hồ náo loạn. Trang chủ unlucky555 cho em một phần buốn bán quan tài và bông băng thuốc đỏ đi. Bác bán bí kip là ổn roài tiện đây em cũng có một bí kip nếu bác muốn quảng cáo em chuyển nhượng sang cho bác để bán coi như trao đổi thị phần. he he

Ghost1982
20-04-2005, 19:48
Là lá la
Nội lực lại tăng rồi http://static.vozforums.com/images/smilies/39.gif
Có ai chiến với tôi ko ? http://static.vozforums.com/images/smilies/5.gif

Tung NHi
22-04-2005, 21:53
;;) hay thiệt :) hì... để mai tùng nhi được nghỉe tùng nhi chiến với u :D

Ghost1982
14-05-2005, 13:47
Mọi người đâu roài
Ko lập new thread được chứ có cấm 8 9 gì đâu
Nhanh nhanh đê
Có ai chiến tiếp chứ
Mình tui bùn lém :)

real_time
18-05-2005, 10:01
ac ac dạo này các pác ko chiến em bán hàng ế ẩm quá quan tài và bông bằng thuốc đỏ ko bán được cho ai cả.

Ghost1982
09-08-2007, 21:18
có ai chiến tiếp ko, dạo này lại ngứa ngáy tay chân :)

lanistk
03-05-2009, 21:02
xì spam :D:D:D.

silkroadpro
03-05-2009, 22:00
dạo này DM hơi nhiều nha.

hoanglantham
03-05-2009, 22:26
dạo này DM hơi nhiều nha.
Chính xác thì: Xì pam thì ít mà ĐM thì nhiều. :D

cu cậu
04-05-2009, 13:01
Tiếp tay. Thế mún 8 chiện gì nào?

Osama Binladen
04-05-2009, 13:03
Những thứ thích 8 thì bị cấm hết rồi còn đâu:no: