PDA

View Full Version : [HOT] Nhật ký 17/11 - Quyển 1



vikhoa
19-11-2002, 01:42
Hồi 1 :
Đất Quang Tiến, cao trung gặp nạn,
Nhà Thanh Niên, tiểu tử chờ quân.

Từ sáng sớm, venus đã dặn vikhoa chiều 3h ghé qua NVHTN để phân công việc, đúng 3h vikhoa có mặt nhưng chỉ thấy quaitieutu ngồi chăm chỉ download chứ chẳng thấy venus đâu. Hỏi ra thì mới biết là phải chạy qua nhà venus để phụ đem đồ lên chỗ họp mặt. Chẳng biết có những gì mà lắm thế, 4 chiếc xe chở không hết. Vikhoa phải chở caotrung ôm 1 thùng đồ to đùng, phía trước là lẵng hoa to cũng không kém, cầm mỏi cả tay.

4h lên đến nơi thì mọi người lao vào trang trí "phòng họp". Neo chưa tới nên caotrung phải thổi bong bóng để treo lên. Vikhoa không biết còn ai nữa không chứ nếu 1 mình caotrung thổi chừng đó bong bóng thì cũng xứng đáng để thưởng thêm 1 dĩa cơm lắm. Trong lúc mọi người đang vui vẻ chuẩn bị địa điểm thì quái tiểu tử vẫn đang "ngồi thiền" ở NVHTN để chờ những người không biết đường đi. Tuy vậy, có lẽ anh chàng mải download nên rất nhiều thành viên gọi cho vikhoa hỏi là chẳng thấy ai chờ ở NVH hết (!?) và họ đành phải tự đi lên địa điểm họp mặt.

Thời gian chờ đợi kéo dài vì chuẩn bị xong hết rồi mà mới 4h15, lúc đó đã có khoảng 15 người trên này, toàn là những gương mặt "lì lợm" của DDTH :D lần nào ăn chơi cũng gặp hết, hehe. Trong lúc chờ đợi, mọi người nghiên cứu địa hình, chọn sẵn cho mình "lối thoát hiểm" nếu lỡ có "chuyện gì" xảy ra. Cũng may là từ đó nhảy xuống đất có khoảng 3m thôi nên caotrung đỡ phải thổi thêm bong bóng "cứu hộ".

Đến 5h5 thì gần như mọi người đã lên đông đủ, quái đã cũng kéo theo đám "tàn quân" ở NVH lên góp vui cho "xóm nhà lá" Programming. Và mọi người cũng vào chỗ ngồi để chuẩn bị "tác chiến", trong lúc "đàn chủ" và 1 số bạn đi khiêng loa với micro để khai mạc cuộc họp. Thật là :

Anh hùng tề tựu, cười rôm rả,
Đàn chủ lăng xăng, ngồi chẳng yên

Muốn biết cuộc họp được khai mạc ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.



Hồi 2 :
Tiểu anh hùng vướng ải mỹ nhân,
Gặp nhinhi, cao trung tắt tiếng.

Theo thông lệ, phần đầu tiên luôn là phần "Giao lưu - Phỏng vấn". Lần này Cao Trung dành làm MC, và chỉ toàn phỏng vấn user nữ mà thôi. Lần sau, các bạn nữ nào có gặp cao trung thì đưa sẵn tờ giấy viết : Tên, tuổi, nick trên diễn đàn và Yahoo IM để khỏi phải trả lời nhiều :D.

Phỏng vấn cho đến chị Ngọc, một thành viên chưa có nick từ HN vào, thì cao trung hoàn toàn ... "bó tay, bó chân, ấp úng không nói nên lời" vì những câu hỏi ngược rất hay của chị Ngọc, khiến toàn bộ members đều vỗ tay tán thưởng. Tưởng rằng MC đã thoát nạn khi phỏng vấn người tiếp theo là nhinhi, ai ngờ còn tệ hơn :) Nhinhi nói gần hết, caotrung chỉ biết "chết đứng" như Từ Hải mà thôi. 2-0 nghiêng về các members nữ.

Thấy vậy, vikhoa phải lên "cứu bồ" và cũng để tiết kiệm thời gian, vikhoa mời mỗi người đứng lên tự giới thiệu nick của mình. Vuminhphan là thành viên "ở xa nhất" trong lần họp mặt này, bạn từ bên Úc mới về nên được ưu tiên phỏng vấn tiếp. Và 1 bất ngờ là bạn của kitty_love, một cô bé xinh xắn lại hỏi vuminhphan đã có bạn gái chưa ! Muốn nói chưa lắm nhưng Vũ cũng phải nói là có rồi (sợ vikhoa méc đó mà!). Chị Ngọc lại hỏi giùm cho cô bé kia : "Có bạn gái rồi nhưng còn cơ hội nữa không ?". Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Vũ quyết định nói "Không" cho an toàn :D

Lần lượt mọi người đều biết đến nhau, anh chàng "yeunhieu200" chắc yêu nhiều quá nên người nhỏ xíu, nhỏ hơn cả vikhoa nữa :) . Thành viên "nổi tiếng" nhất, khi vừa giới thiệu nick là tất cả mọi người đều ồ lên và vỗ tay, đó chính là "nu_hon_tim". Hóa ra đây là 1 anh chàng khá đẹp trai chứ chẳng phải một cô nàng như mọi người lầm tưởng. (vikhoa có nghe loáng thoáng ai đó nói "thất vọng rồi"). Blackface cuối cùng cũng lộ diện, nhưng nhìn mặt cũng trắng trẻo đẹp trai lắm chứ, và vikhoa thấy quen quen nữa. Chắc bạn nên đổi tên thành Whiteface đi, mất công mọi người tưởng bạn là Bao Công...

Lần họp mặt này, users nữ rất nhiều và rất ... (cái này để người khác khen, vikhoa không nên khen ;) ). Giới thiệu xong hết 1 vòng thì đến hồi hấp dẫn nhất, đó là :

"Thức ăn đầy bàn, cầm đũa lên,
Nước uống tràn ly, cùng nâng cốc"

Buổi tiệc diễn ra như thế nào ? Xem hồi sau sẽ rõ.



Hồi 3 :
Mình Nê-ô, hai dĩa cơm chiên
Sáu người ăn, một dĩa gỏi nhỏ

"Lực lượng phản ứng nhanh" bắt đầu ra quân với "xóm nhà lá" Programming vừa ăn vừa nói, "xóm nhà lầu" Networking liên tục đánh chén và những người còn lại thì cứ "từ từ mà tốn". Thức ăn nhanh chóng vơi dần, cao trung xách chén đi "giao lưu" bị bà con đuổi như "cái bang" vậy :D Cuối cùng cũng định cư được bên "xóm nhà lầu" nhưng có lẽ hơi chậm chân vì Neo đã ăn gần hết dĩa cơm rồi :)

Lúc ăn này cũng là lúc để mọi người giao lưu trò chuyện với nhau, hiểu nhiều về nhau hơn qua từng cái bánh phồng tôm, miếng gỏi ngó sen ... Cô nàng "83 tuổi" tên Trang cũng chứng tỏ mình không thua kém gì các đấng mày râu bằng hành động lấy 1 lần 3 cái bánh nhưng cũng phải chia bớt lại vì sợ người ta nói :)

Members của diễn đàn quả thật :

Nam thực như hổ,
Nữ thực như miêu,
Chẳng cần nói nhiều,
Bao nhiêu cũng hết !

Phần trò chơi tiếp theo có vui không ? Phần thưởng có hấp dẫn không ? Xin mời xem hồi sau.



Hồi 4 :
Phận má hồng sánh với mày râu,
Thử tài nhau, bất phân thắng bại.

Đến đúng 7H buổi tiệc kết thúc và bắt đầu với trò chơi "Đố vui có thưởng" của Đàn chủ. Mọi người "tiếc nuối" rời khỏi bàn tiệc và chia thành 4 đội : Sun, Moon, Star và Earth với chị Ngọc, Venus, Quaitieutu và Kupo làm nhóm trưởng.

Luật chơi rất đơn giản, sau khi kết thúc câu hỏi, Đàn chủ sẽ nói chữ "Bắt đầu", đội nào giơ biểu tượng trước sẽ được quyền trả lời. Đội nào giơ trước khi "Bắt đầu" thì bị tước quyền ưu tiên. Trả lời đúng sẽ được 2 điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm. Đội nào trả lời sai thì thành viên của đội đó sẽ trở thành khán giả và khán giả sẽ giải đáp nếu cả 4 đội đều trả lời sai. Câu hỏi chỉ được hỏi 1 lần, người trả lời không được hỏi lại và chỉ có trả lời "Đúng hoặc Sai" chứ không có "gần đúng". Đàn chủ xin post các câu hỏi lên đây để các bạn tham khảo : (không gửi đáp án để các bạn tự giải đáp).

1. Hãy kể tên những ngôn ngữ lập trình mà bạn biết.
2. Pascal là gì ?
3. Trong Pascal có mấy loại vòng lặp ?
4. Một máy vi tính cần có tối thiểu những linh kiện nào để hoạt động bình thường, có thể soạn thảo văn bản và lập trình. Không tính dây cáp và dây nguồn.
5. Trong DDTH, box nào có ít bài nhất ?
6. Trong DDTH, trừ Mods và SuperMods ra, user nào post bài nhiều nhất, hãy kể tên user đó ra.
7. Máy vi tính của bạn đang hoạt động bình thường, modem cũng vậy, username và password Internet của bạn không gõ sai, nhấc ĐT lên gọi đi vẫn nghe bên kia nói bình thường, người khác gọi đến cho bạn cũng nói chuyện bình thường, ISP của bạn vẫn đang hoạt động tốt, đường dây không bị nghẽn mạch, line ĐT đã cắm vào modem. Trước đó khoảng 1 tiếng bạn vẫn connect vào bình thường. Vậy mà bây giờ bạn không thể connect vào Internet được. Xin hỏi tại vì sao ?

Ngoài ra còn 1 số câu hỏi bổ sung về "Tình yêu, hôn nhân, gia đình và ...li dị" của Caotrung đưa ra cho các đội...

Cuộc chơi diễn ra rất hấp dẫn và sôi nổi, ngay từ câu đầu tiên, Venus đã giành được điểm cho đội mình mặc dù không được thuyết phục lắm. Quaitieutu thì phản xạ hơi chậm nên luôn giơ sau các đội khác. Kupo rất nhanh tay, thành viên của nhóm Earth cũng rất nhanh nhạy nên đa số trả lời ...đều sai vì các câu hỏi của Đàn chủ chỉ dành cho những ai có suy nghĩ đơn giản, ai suy nghĩ "phức tạp" quá sẽ không trả lời được. Chị Ngọc không biết gì nhưng cũng luôn miệng hỏi các thành viên của mình là "Có giơ lên không?".

Các đội nhiều lúc tưởng rằng mình trả lời đúng rồi nhưng hóa ra lại ...sai bét, và cũng chẳng hiểu tại sao mình sai. Cũng có 1 phần sơ suất của Đàn chủ, soạn 1 vài câu hỏi không kỹ lắm nên gây tranh cãi, tuy nhiên cuối cùng cũng được dàn xếp ổn thỏa trên tinh thần "Fair Play".

Và cuối cùng, đội Star của Quaitieutu là đội chậm nhất nhưng chắc nhất, đã giành được "Giải thưởng lớn" của cuộc thi đố vui. Phần thưởng được chia đều cho tất cả mọi người cùng ...ăn :)

Thế mới biết :
Đàn chủ ra tay, nhiều người "dính" (bẫy),
Members giải đáp, đúng vài câu :D

Vậy trò chơi tiếp theo là gì mà nhiều người đi họp về vẫn còn nhắc tới ? Mời bạn xem hồi sau sẽ rõ.

Hồi 5 :
Quangvu đánh ghen, ***y khổ,
***_men ôm "Quái", chị Ngọc "die"

Tại sao lại như vậy ? Các bạn hãy bình tĩnh và từ từ nghe câu chuyện sau :
Ai cũng biết DDTH chúng ta có 1 cái shoutbox, và thường thì câu đầu với câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Thế là vikhoa bày ra 1 trò chơi có tên là "Shoutbox", mỗi người được phát một tờ giấy nhỏ và mỗi nhóm sẽ ghi vào đó : tên user, hành động, địa điểm, thời gian. Sau đó thì "bốc thăm" 4 tờ giấy 1 lần để ghép thành 1 câu. Chắc hẳn các bạn đã chơi trò này rồi nhưng đảm bảo chưa bao giờ bạn được chơi giống như lần này. Hãy xem thử chúng ta ghép được những gì nào : (đây là những câu được bình chọn là hay nhất)

0. "Ke_khung_the_ky cho vikhoa leo cây vào giờ Tí canh ba, tại nhà của vikhoa"

1. "***_men ôm quaitieutu trong toilet nhà vikhoa lúc 20h"

2. "Phoenix giết chị Ngọc dưới gầm giường của vikhoa, trong lúc vikhoa đang mặc quần đùi tắm mưa"

3. "Quangvu lên gối, hạ chỏ ***y trên giường của vikhoa lúc biết mình bị cắm sừng"

4. "Nhinhi tát ***y trong nhà vikhoa lúc nửa đêm"

5. "Yuna nắm tóc Timer trên bàn thờ trước lúc đi toilet"

6. "Caotrung trèo lên cành trúc ngắm tracy_pippo lúc đang ngái ngủ ở đảo Java"

7. "Venus đá caotrung trên cột điện lúc nửa đêm"

8. "Vikhoa rủ quaitieutu vào ITC lúc 1h đêm"

Và chúng ta có thể xây dựng lại câu truyện như sau :

Vì bị một "kẻ khùng thế kỷ" nào đó cho leo cây nên vikhoa tức quá, mới mặc quần đùi ra ngoài tắm mưa lúc nửa đêm (cũng phải điên điên mới tắm mưa giờ này), mà không biết rằng trong nhà mình đang xảy ra án mạng. Trước đó, quaitieutu đi chơi với chị Ngọc, ghé qua nhà vikhoa tính rủ vikhoa đi chơi, ai dè gặp ***_men với phoenix đang ở đó nên ngồi nói chuyện chơi chờ vikhoa tắm mưa về. Ngồi được 1 lúc, ***_men rủ quaitieutu lên lầu để chị Ngọc và phoenix ngồi dưới. Chờ lâu quá, 2 "nàng" lên lầu kiếm thì thấy ***_men đang ôm quái trong toilet, lúc đó mới biết 2 "chàng" là gay. Tức quá, 2 nàng đánh đấm nhau đến nỗi ngã lăn vào gầm giường, và phoenix đã lỡ tay "hạ độc thủ" khiến chị Ngọc phải "hồn phiêu diêu địa phủ".

Trong lúc đó, quangvu về thấy mình bị cắm sừng nên nhảy lên giường đập cho ***y 1 trận, còn nhinhi cũng xấu hổ quá mà tát ***y 1 cái vì tội "đến mà không canh giờ" :D. Nhưng tại sao lại trong nhà vikhoa ? Nhà vikhoa có 4 phòng lận, ở 1 mình không hết nên cho quangvu thuê bớt 1 phòng, 1 phòng dành cho yuna và phòng kia dành cho caotrung. Nửa đêm ***y leo lên phòng quangvu để.... ;) với nhinhi theo đúng hẹn, ai dè quangvu về sớm... Thế là ***y "đi" theo chị Ngọc luôn sau khi nhận khoảng vài chục cú "Thất thương quyền", "Vô ảnh cước" của quangvu cộng với "Hàn băng chưởng" của nhinhi. SuperMod của chúng ta đã về cõi Phật...

Yuna đang ngủ, nghe tiếng phoenix la hét ở phòng bên, tính chạy qua "cứu" nhưng bị Timer cản lại nên bực mình nắm tóc lôi Timer lên bàn thờ đập cho 1 trận chết toi rồi đi vào toilet lấy nước ra để xóa dấu vết hiện trường giùm cho phoenix. Vừa vô phòng, thấy phoenix, yuna liền cảm thấy như có luồng điện chạy trong người, như sét đánh ngang tai và chàng ...lăn đùng ra chết. Hóa ra chàng đạp phải sợi dây nguồn bị hở nên chết vì bị điện giật. Đáng thương cho một tài năng trẻ...

Ở phòng bên kia, caotrung vì mải ngắm tracy nên về trễ, phải leo cột điện vào phòng, không ngờ venus còn thức chờ nên đã đá cho caotrung 1 cái té nhào xuống sân, chấn thương sọ khỉ, "lên thiên đường" luôn. Tội nghiệp anh chàng, mới được hai mấy xuân xanh mà chết yểu...

Vikhoa tắm mưa xong về thấy nhà mình xảy ra đủ thứ chuyện như vậy, hết muốn sống nên rủ quaitieutu vào ITC để ...tự thiêu.

Vậy là trong một đêm thôi mà có đến 7 người chết chỉ vì 1 chữ "Tình" !

Câu chuyện bi thảm này xin được chấm dứt tại đây, nếu vikhoa kể tiếp chắc có án mạng thiệt quá :D

Lời bàn :
Hỡi thế gian, tình là vật chi mà sao ai cũng muốn "chết" vì nó. Chết trong lòng một ít thì không sao, nhưng chết trong nhà 1 đống thì quá trời sao.

Buồn quá nhỉ ! Các bạn hãy xem tiếp hồi sau, đảm bảo sẽ thấy vui hơn với những trò chơi của Caotrung.


Quyển 1 - "Nhật ký 17/11", xin tạm ngưng tại đây. Quyển 2 sẽ được phát hành tiếp vào ngày mai. Mời các bạn đón xem. Bây giờ đã là 1h30, vikhoa xin phép được đi ngủ :D

quangvu
19-11-2002, 09:24
Văn hay chử tốt ,1010 điểm.

Neo
19-11-2002, 09:54
Hêhê, kết cục thiệt dzui, yuna 17 bẻ gãy sừng trâu, dzậy mà phải ra đi với 1 mối tình đơn phương, hêhêhê

vikhoa
19-11-2002, 10:06
Hic, đang lấy cảm hứng viết Quyển 2, nhưng chẳng thấy ai lên tiếng làm sao biết bà con có khoái đọc kiểu này không ? Thích đọc hay không cũng cho biết 1 tiếng để vikhoa viết tiếp chứ.

caotrung
19-11-2002, 10:09
caotrung ngắm tracy_pippo đâu , cái này là sạo rõ ràng nè ( ủa mà ngắm tracy ở đảo java làm gì ta ;) )

Neo
19-11-2002, 10:25
Tiếp đi, bữa đó tui hỏng biết quyển 2 vì phải về sớm í

sophia
19-11-2002, 10:32
chời, thì tracy ở đảo Java đang ngắm khỉ đó...caotrung về bị venus đá 1 cái lăn quay, bị chấn thương sọ khỉ luôn...hhe.he...cho đáng đời nghe..
Vikhoa::tiếp tục phát hành tập 2 đi.

Về Đâu
19-11-2002, 10:33
hê hê hê văn thơ gớm nhỉ Khoa có khiếu ghê héng .

caotrung
19-11-2002, 10:41
thì ra tracy khoái khỉ hả :eek: , ở sở thú thiếu gì phải ra tận ngoài đảo để ngắm :confused: , chắc e rằng không chỉ ngắm khỉ :cool:

candylove363
19-11-2002, 10:41
Giống tam quốc chí!

chokobo_kupo
19-11-2002, 10:44
Ly kỳ quá !!! Giống truyện kiếm hiệp !!! :)

ktvnguyenchien
19-11-2002, 10:46
Đàn chủ nhớ cho, đây là DDTH.
Chính đàn chủ đang để cho diễn đàn đi sai hướng rồi....

Holylight
19-11-2002, 10:50
Chậc chậc tiếc quá mình ở HN

vikhoa
19-11-2002, 10:53
Lâu lâu mới họp mặt đông vui, viết 1 bài tường thuật nhỏ cho anh em vui cũng đâu có sao hả Chiến. Các box khác vẫn hoạt động tốt mà :) Dân IT cũng cần thư giãn chứ, suốt ngày chỉ biết đến cái máy vi tính cũng không tốt lắm đâu.

chokobo_kupo
19-11-2002, 11:12
Không sao đâu !!! Thư giãn 1 chút cũng là tăng thêm tình thân ái và đoàn kết giữa các thành viên !!! Hoàn toàn có lợi mà !!!

tracy_pippo
19-11-2002, 11:31
hehe.... đọc bài viết của admin nghe hay wé, admin đổi nghề đê. To caotrung: Ủa, ai tung tin tui khoái khỉ dọ ?? tui ra đảo Java có công chuyện chứ bộ.
To Vikhoa: xuất bản tập 2 đi...

caotrung
19-11-2002, 11:39
caotrung cũng ra ngoài đó thấy tracy đang ngắm khỉ mà , rõ ràng vậy còn chối :cool:

kittylove
19-11-2002, 13:01
hay thật, xứng đáng cho điểm 10, văn hay chữ tốt

venus
19-11-2002, 13:17
Híc...tui không chịu đâu, chuyện tình của venus và ***y đâu có như vậy....híc.....Nhưng mà vikhoa ơi, hay quá, xuất bản tiếp tập 2 đi :) Cho những người không đi họp mặt ngậm ngùi tiếc nuối :)
Hình đau post lên luôn đi vikhoa :)

vikhoa
19-11-2002, 13:23
Ai có khả năng scan hình và "retouch" lại cho đẹp thì gọi cho vikhoa nha. 0903.69.69.92. Cái scanner nhà vikhoa tiêu rồi nên không scan được. Nguyên ngày hôm nay vikhoa xách hình chạy lông bông ngoài đường, ai "túm" được thì sẽ được coi hình.

www.vietmoon.net
19-11-2002, 13:33
đau lòng khi chính venus nói chuyện tình của ***y và venus, anh buồn quá em yêu ơi :(

denhatkiem
19-11-2002, 13:55
Bài viết được gửi bởi vikhoa
Ai có khả năng scan hình và "retouch" lại cho đẹp thì gọi cho vikhoa nha. 0903.69.69.92. Cái scanner nhà vikhoa tiêu rồi nên không scan được. Nguyên ngày hôm nay vikhoa xách hình chạy lông bông ngoài đường, ai "túm" được thì sẽ được coi hình.
Vậy sếp qua bên tui Scan đi. hay để tui ôm Scanner qua bên sếp. Nhưng ma không biết đường đi má ơi!

Siegfried
19-11-2002, 14:15
Anh Vi Khoa,hình như quái ôm ***-man trước mà!
Truyện này vui lắm đa!

PTB2
19-11-2002, 14:33
Vi Khoa viết hay đó. Tiếp đi, nghe Khoa kể rồi nhưng đọc thấy hay hơn nhiều.
Viết khá vậy mà không viết truyện thì quả là "một tổn thất lớn cho văn học nước nhà", mọi người nhỉ !
Khoa ơi, khi nào già rồi, hoặc chán IT rồi thì chuyển sang viết tiểu thuyết đi nhé. PTB2 sẽ xuất bản cho, bảo đảm trở thành best seller trong năm.

Timer
19-11-2002, 14:38
Yuna đang ngủ, nghe tiếng phoenix la hét ở phòng bên, tính chạy qua "cứu" nhưng bị Timer cản lại nên bực mình nắm tóc lôi Timer lên bàn thờ đập cho 1 trận chết toi rồi đi vào toilet lấy nước ra để xóa dấu vết hiện trường giùm cho phoenix:((

Timer
19-11-2002, 14:40
Nỡ nào ViKhoa lại cho Yuna đập chết Timer ...án mạng nữa :(

vikhoa
19-11-2002, 14:43
Sao buồn vậy Timer ? ;) Có trách thì trách caotrung và venus đã "hợp đồng" ghi tên Timer vào tờ giấy "định mệnh" đó thôi. Hì hì, đọc xong cười xí xóa nhé.

lonestar
19-11-2002, 14:46
hay lắm !
viết tiếp đi anh Khoa

vikhoa
19-11-2002, 14:49
Nói thiệt nha, lúc viết xong thì Timer chỉ mới nằm trên bàn thờ chứ chưa chết. Nhưng thấy mới có 6 người à, thiếu 1 người nữa, xuống "dưới đó" làm "Diễn đàn thất quái" nên "rủ" Timer đi theo luôn cho đủ bộ. Hiểu rồi chứ ?

Timer
19-11-2002, 14:52
Không sao đâu ... mà sao ko nhắc tới anh Xiển Bột nhỉ ... hình như bữa đó ... : Vợ chờ cơm :D

vikhoa
19-11-2002, 14:55
Chưa mà, còn quyển 2 chưa xuất bản, sao vội nói rồi hả Timer :D Cho mọi người đọc xong quyển 1 cái đã, mất công post 1 lúc lên thì đọc mệt mỏi lắm. Đọc từ từ giống Harry Potter hoặc Conan mới hấp dẫn. hehe

chestnut
19-11-2002, 15:45
tiet ghe khong co minh

mhuy81
19-11-2002, 16:08
Vi Khoa Cho in sach duoc do' Vikhoa ! (sorry cai may na`y o NVHTN chua cai VietKey) hic.......

sex_men
19-11-2002, 16:44
đề nghị đính chính a` nghen !
***_men chỉ tình cờ vào chung restroom với quái tiểu tử a` nha vì ***_men sợ ma...............hihihi
lúc đó đèn bỗng tắt nên mới xảy ra 1 án mạng đó thôi !

sex_men
19-11-2002, 16:49
sao vikhoa hổng công bố những cái nhất chứ ......dấu hẻ ?

Timer
19-11-2002, 17:01
Trâu chậm uống nước đục :( mà ko trách VK được ... :)

Ghostlake114
19-11-2002, 17:45
Hay wá bà con ui
Tiếc wá,ko được dự 1 cuộc họp mặt nào hết,càng nghĩ càng tiếc,trời ui.
VK ơi,tập 2 đi......

nu_hon_tim
19-11-2002, 19:32
NHT không ngờ là ngoài tin học ra bác vi khoa của chúng mình còn có năng khiếu viết tiểu thuyết nữa đó
có đúng không các bác

yuna_admirer
19-11-2002, 23:30
À hèm , Thấy tui không có ở đây rồi vu oan giá họa phải không hở lảo Timer ?????!!! Oan quá ...

yuna_admirer
19-11-2002, 23:31
Đề nghị đính chính : Yuna has nothing to do with Pheonix .

LuckyTVB
20-11-2002, 00:19
Vi khoa làm nhà Văn được đấy. Đọc lên biết được toàn bộ câu chuyện.
Khâm phục.

LaiAn
20-11-2002, 02:30
Vui quá ha, tiếc là LaiAn không đi được. Thôi, để lần sau, cho LaiAn đi nữa hén.
Mà nè, Vikhoa viết văn hay ghê luôn :)

LA.

quaitieutu
20-11-2002, 06:00
Thật thê thảm
Đường đường Quái Tiểu Tử đỉnh đỉnh đại danh vậy mà vô tiểu thuyết của đàn chủ lại là người dẫn đầu "đám tàn quân" của NVH.Thật là:o :o :o :o :o :o :o :o
Đã vậy lúc dẫn ***mey đi....toalét thì bị hiểu nhầm.Nam nhi đại trượng phu như Quái mà nói là GAY thì thật là mất mặt wá đi thôi
:.( :cool: :D :) ;) :mad:
Mà công nhận trí nhớ đàn chủ hay thiệt
Mai mốt diễn đàn có mở thêm một cái Dzăn đàn nữa thì hết.....ý
:.( :D :( :)

skywalker
20-11-2002, 06:15
hic, vậy là em lại ko đi được, chán quá

venus
20-11-2002, 08:07
vikhoa kể cho hết chuyện buổi họp mặt đi, để venus còn lên chương trình ăn chơi tết tây nữa. Anh em ơi...........đi xa nhé ;)

lonestar
20-11-2002, 08:11
ý kiến của venus hay đó
nhưng mà đi ra thành Vinh chơi luôn nhé
có ai dám đi không ?

vikhoa
20-11-2002, 08:13
Trời, chưa xong gì hết mà đã công bố rồi hả Venus. :) Hôm qua bận cả ngày, chắc tối nay mới viết tiếp được :D Ai có kiện tụng gì về việc "xuất bản trễ", cứ kiếm quaitieutu mà "xử tội" ! hehe

Xiển Bột
20-11-2002, 09:21
Venus em lo ăn chơi k à nha !!! :):):)

real_time
20-11-2002, 09:39
đàn chủ viết văn hay wa'! tiếc là mình o HN không tham gia được!

sex_men
20-11-2002, 10:52
còn chổ nào "gần" hơn nữa không ! Venus....

anhlovemusic
20-11-2002, 12:01
sao ko di qua mĩ chơi luôn đi cho nó xa ....đi vinh chi gần quá vậy

venus
20-11-2002, 12:18
To vikhoa: công bố trước để anh em từ chối bạn bè, nếu không anh em mình hẹn với bạn bè hết thì sao?
To xiển bột: em là chủ nhiệm CLB ăn chơi mà :")
To ***-men: thế ***-men có đi không?
To anhlovemusic: nghe nói bạn là hàng xóm của candylove :)

Timer
20-11-2002, 12:37
Venus .... dự định đi đâu chưa ? Mà đợt này ... điểm danh trước ...thu tiền trước , đi chơi cho vui ... : )

sniper
20-11-2002, 12:39
bị đau mắt nên o đi được, tiếc quá!vikhoa đăng hình lên sớm đi để ai o đi đượoc coi cho đỡ ghiền!

candylove363
20-11-2002, 12:42
Vikhoa:đăng hình kèm với truyện mới hấp dẫn chứ!
không phải là nghe nói mà chính xác anhlovemusic là hàng xóm kế bên nhà candy:D

trithuctre
20-11-2002, 14:50
Chị venus định đi đâu vậy ???

NamHung
20-11-2002, 15:10
Viết rất khá, có khiếu hài hước, tiếp tục bài Phóng "Sự" đi Khoa

sex_men
20-11-2002, 15:23
To Venus : có buổi đi chơi nào mà vắng ***_men đâu.........hihihi
coi như là phản vô hiệu ......vậy thì chừng nào 'nữ thí chủ tổ chức đây" ...lol

chucuoi
20-11-2002, 16:54
1/1/2003....lên nhà hàng rùi bi giờ xuống...biển...hổng biết chừng nào mới lên Mặt Trăng?!

"Bốn phương hào kiệt tụ về..
Diễn Ðàn Tin Học Phượng-Rồng thăng hoa
Tủi buồn vì thiếu mình ta
Trên Trăng ngẩm nghĩ giá mà....(có ta đi)
Một tay vung kiếm, tay thì...Kitty
Thêm pháo, châm lửa cùng đồng chí...
Rực trời một cõi, Diễn Ðành lưu danh!"

Cuội!

khietlam
20-11-2002, 16:55
Hồi thứ I rất hấp dẫn nhưng càng về sau hình như hơi bị "hết mực " nên lão vikhoa chẳng viết nên cái giống gì hay ho cả. Hy vọng phần 2 sẻ được nạp đạn đầy đủ

vikhoa
20-11-2002, 17:01
Đúng vậy. Vì càng về sau, trời càng về khuya, vikhoa càng buồn ngủ nên các bạn đọc đến hồi 5 mà chưa ngủ là vikhoa đã thành công lắm rồi :) Viết xong, giật mình nhìn đồng hồ thấy 2 tiếng hơn đã trôi qua. Đành phải tạm dừng, post lên trước 5 hồi. Tối nay về viết tiếp :D Cho chút cảm hứng đi bà con ơi !

tracy_pippo
20-11-2002, 17:41
vikhoa viết tiếp tục hồi 6, 7 .. gì nữa đi! Cho bà con nào hỏng có đi đọc cho đỡ ghiền.... hihihi :d:d:d:d:d:d

Allbegins
20-11-2002, 18:04
vi khoa ráng kể sao cho đủ 108 vị anh hùng nghe....

nghe hấp dẫn quá xá :D

Allbegins
20-11-2002, 18:07
vikhoa "thin" như vậy rồi, thức khuya viết truyện, viết ký ... coi chừng thành cây xào bi giờ.

bạn nữ nào tình nguyện săn sóc cho vi khoa đi! coi chừng ảnh... ốm hơn bi giờ:cool:

Kawaguchi
20-11-2002, 19:02
Đến hồi mấy thì Vikhoa bị các nữ hiệp trảm bay đầu?
Đến lúc đó tại hạ lên làm trại chủ

anhlovemusic
20-11-2002, 19:50
to venus : tui là hàng xóm của candy .....nhưng mà có sao ko ???hình như venus làm trong phòng net ờ nhà văn hoá thanh niên hả ????nhưng làm buổi tối phải ko ??? .giết vi khoa luôn đi cái tội viết truyện ..kinh dị hay này

anhlovemusic
20-11-2002, 20:02
tui ờ kế bên nhà candy thấy candy lên dd th như điên vậy đó lúc nào cũng thấy có mặt cả ??

bebe_yeux
20-11-2002, 20:46
chậc chậc! Đọc xong quyển một hay quá,cười muốn bể bụng luôn!
Vikhoa ơi,chừng nào phát hành tập 2 nhớ thông báo cho bebe_yeux một tiếng nhé!tai vì bebe_yeux kh6ong thể đi họp mặt được ,tiếc quá!
thấy vikhoa có khiếu viết kịch bản cho film hongkong lắm đó!!

tracy_pippo
21-11-2002, 07:53
bài post tới trang 5 rồi mà hỏng thấy tập 2 đâu hết vậy Vikhoa?

Timer
21-11-2002, 08:16
waitting ... :)

vikhoa
21-11-2002, 08:24
Thành thật xin lỗi mọi người nha, tối qua định ngồi viết nhưng "phê" quá phải đi ngủ :) Mấy bữa nay vikhoa phải lo hơi nhiều việc nên cũng không có nhiều thời gian.

chokobo_kupo
21-11-2002, 09:29
Từ từ nó mới hấp dẫn mà lị !!! :)

anhlovemusic
21-11-2002, 09:48
chắc tại vi khoa bí đề tài rùi nên mới ko viết tiếp ..xông cảm đi ...chờ cỡ một hai tháng nữa sẻ có thôi mà

baotuyen0703
21-11-2002, 10:02
mình ở tuốt nha trang thì làm sao mà họp mặt cùng các bạn được chứ , mình thấy như vậy là không công bằng tí nào cả , ban quản trị mạng diễn dàn tin học tổ chừ họp mặt cho các bạn ở hà nội va sài gòn thế sao không tơ chức họp mặt cho các bạn ở nha trang chứ , không công bằng tí nào cả

chokobo_kupo
21-11-2002, 10:04
Nghe các member ở Nha Trang và Hà Nội than vãn ... Kupo thấy buồn quá !!! hic hic :(

vikhoa
21-11-2002, 10:07
Không phải là không tổ chức. Mà tại các bạn không tự tổ chức thôi :) Các bạn hãy họp nhau lại, hẹn hò đi ăn uống, vui chơi gì đó, làm quen luôn ! Phải năng động lên đi chứ ! Cần gì phải có vikhoa ngoài đó các bạn mới chơi được.

chokobo_kupo
21-11-2002, 10:28
Thiếu Admin thì mất vui ... :)

sex_men
21-11-2002, 10:38
Làm sao có được nhà tài trợ như Vi Khoa và Venus nữa chứ !

nmthuan
21-11-2002, 10:45
Mình thấy đàn chủ viết cũng hay đó chớ, viết tiếp đi. Để mình có cái mà đọc chứ. Suốt ngày ở bên máy tính hoài đâu có được. lâu lâu cũng cần relax lắm chứ.;)

vikhoa
21-11-2002, 10:45
Hic, cho xin cái vụ tài trợ đi :( Kỳ nào họp mặt mà cũng "phải" tài trợ kiểu này thì chết sớm. Vikhoa cũng xin lỗi các bạn ở lại đến phút chót hôm họp mặt về chuyện "đó" nhưng cũng vì bất đắc dĩ thôi, mong các bạn hiểu cho.

chokobo_kupo
21-11-2002, 10:51
Bức xúc thiệt !!! 3 kỳ y chang nhau hả vikhoa ??? Tính toán lại xem cách tổ chức như thế nào mà ra nông nổi như vậy ??? Hay đó lại là điều bất khả kháng ???

vikhoa
21-11-2002, 11:05
:) Các bạn vui là được rồi. Thu tiền nhiều hơn thì nhiều người ngại không đi, ít người đi hơn dự kiến và 1 số người "quên ..." thì biết làm sao bây giờ ngoài chuyện "tự xử" ? Hi sinh đã nhiều rồi, giờ thêm 1 chút cũng chẳng sao. Vikhoa không muốn nói thêm chuyện này vì nếu cứ nói hoài sẽ có nhiều người xuyên tạc. Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng bị nói hoài nghe cũng mệt lỗ tai lắm.

Thôi, bỏ qua hết đi. Chúng ta đã tổ chức được 1 cuộc chơi rất tốt và rất vui rồi đúng không ? Tình anh em, bạn bè cũng được thắt chặt thêm và các bạn quen được thêm nhiều người cùng đam mê IT khác. Như vậy là thành công lắm rồi, những chuyện khác không đáng để bận tâm.

Ăn IT, ngủ IT, lên Net nhiều !

:) Đó là khẩu hiệu của dân DDTH chúng ta ! (chữ IT cũng có thể hiểu theo tiếng Việt là ...ít)

trithuctre
21-11-2002, 11:23
Anh Khoa nói hay phết, sao chưa viết tiếp phần 2 dzị, bà con chờ lâu quá gồi

vikhoa
21-11-2002, 11:28
Chưa có thời gian để suy nghĩ nữa. Kiếm 2-3 tiếng free thì chỉ có buổi khuya, mà dạo này thiếu ngủ quá nên hơi mệt. Các bạn thông cảm đi mà, vikhoa đã "mỏng" lắm rồi, thức khuya hoài chắc còn mỏng hơn cái mouse pad bạn đang xài nữa. Cho vikhoa chút thời gian chăm sóc sức khỏe đi :D

Nhócnòngnọc
21-11-2002, 13:07
Nhóc thấy đúng đó, đọc xong cũng cười dduwowjojc 2 nụ

Dinku
21-11-2002, 13:24
Anh Vikhoa cứ tiếp tục thực hiện phẩn 2 ..cho những thành viên không có mặt (có Dinku nữa )hôm đó có cơ hội ...tiếc chơi !!!hì hì

Dinku

vikhoa
21-11-2002, 13:29
Harry Potter được viết 1 năm/cuốn. Các bạn chờ 3-4 ngày để đọc bài tường thuật đâu có "xi nhê" gì phải không ? :)

Cũng biết là lâu post thì các bạn mau chán, nhưng .............

kittylove
21-11-2002, 15:47
lâu quá Vikhoa à, đang tìm ý tưởng cho cuốn 2 hả

chucuoi
21-11-2002, 15:55
........nhưng post bài lâu thì Vi Khoa vừa mau bị mỏng người lẫn mau bị mỏng túi. Với lại như vậy mới dụ khị các bạn dzô dài dài chớ..Nói gì nói chứ thấy Vi Khoa cũng tội......nghiệp quá chừng! Mai mốt Khoa phải nhờ thêm vài ba em làm thư ký giúp Khoa. Sau những buổi họp mặt thì phân công nhau phát hành mấy mẫu truyện thu thập được. Chứ kiểu này hoài chắc chúng ta sẽ không còn được gặp Vi Khoa nhiều nữa...hic...(Vi Khoa sợ quá trốn mất). Cuội hy sinh làm cộng tác viên cho "Nhà Xuất Bản" nếu không bị chê!? (kể từ lần seo)

sex_men
21-11-2002, 15:57
các bạn thông cảm ! chắc vi khoa bận tập thể hình , người to thì văn sẽ tốt thôi !
heheheeh

chucuoi
21-11-2002, 16:05
To: Kitty Love! "...!!!"

vikhoa
21-11-2002, 16:08
Có ai ăn mầm đá chưa vậy ? :)

TongNghien
21-11-2002, 16:14
Trời ơi, dân CNTT gì mà giống "hiệp sĩ mù" qué. Mù, đánh lộn người cho nên mới chết tùm lum tà la như vậy.

hehehe
21-11-2002, 17:17
tiếc cho mình và các bạn ở xa sài gòn quá anh vikhoa à.kiểu này vikhoa phải trao quyền cho ai đó ở bắc tổ chức họp mặt ddth ở bắc đó.các bạn ở miền bắc thấy sao.cả các bạn nơi khác nữa chứ.ok chứ.anh vikhoa trả lời nhanh đi ha.

vikhoa
21-11-2002, 17:27
Có "người chết" đồng ý đứng ra tổ chức, các bạn ở HN có OK không ? Là chị Ngọc đó ! Miss DDTH được bình chọn trong hôm họp mặt (í quên, cái này trong quyển 2, chưa được tiết lộ) :)

lonestar
21-11-2002, 17:35
Bài viết được gửi bởi hehehe
tiếc cho mình và các bạn ở xa sài gòn quá anh vikhoa à.kiểu này vikhoa phải trao quyền cho ai đó ở bắc tổ chức họp mặt ddth ở bắc đó.các bạn ở miền bắc thấy sao.cả các bạn nơi khác nữa chứ.ok chứ.anh vikhoa trả lời nhanh đi ha.

thế hehehe ở Hà Tĩnh là ở vùng nào vậy?
Nếu gần Vinh thì nói với tui, tui sẽ đứng ra tổ chức cho
Chứ ở Vinh tui mới biết được có 3 member thôi
Nhớ rủ thêm cho nhiều người nhé

babygalaxian
21-11-2002, 17:39
Vikhoa đã scan hình chưa vậy, post lên cho anh em không đi được coi với, tiếc quá. à, admin đang thiếu ý gì cho quyển 2 thì cứ hỏi member bổ sung cho, còn nếu muốn dưỡng sức thì cứ nhờ ***_men chăm sóc cho, chắc là ***_men có nhiều kinh nghiệm mà, hehelol

Ghostlake114
21-11-2002, 21:16
OKie,HN đi
VK ui,ai là chủ xị vụ ngoài này vậy

Ngh
21-11-2002, 21:21
Tui dang muo^'n lo^`ng vikhoa va`o wanted dead or alive qua'

kittylove
21-11-2002, 21:42
Bài viết được gửi bởi chucuoi
To: Kitty Love! "...!!!"
hic, chucuoi nói gì với kittylove mà kittylove chẳng hiểu gì hết
tự dưng sao kêu tên tui chi vậy, có gì nói luôn đi
kittylove nhớ mấy bịch bánh Oishi của chucuoi lắm, đi họp mặt chẳng thấy chucuoi đâu :eek:

caotrung
21-11-2002, 21:52
có caotrung mà kitty đâu có nói với caotrung tiếng nào đâu :(

neeni_smile
21-11-2002, 22:00
nhỏ kittylove toàn là lo ăn không hà, sao caotrung không nói tiếng nào với nó

caotrung
21-11-2002, 22:13
hèn gì bữa đó kitty không nói lời nào , trung tưởng kitty thẹn thùng , ai dèeeeeeeee :cool:

bebe_yeux
21-11-2002, 23:47
hai ban neni_smile và kittylove, ăn mà không cho bebe_yeux ăn oishi với, mình cũng đang thèm nè!!

traixanha
22-11-2002, 02:08
troi oi !!!
tai sao dzui qua vay?tiet qua di minh o xa qua,khong ve duoc,nam sau chac chan se tham du hoi 6,7,8.... :D cua cac ban hhehehhe,a ma DDTH da thanh lap duco bao nhieu nam roi?va khi nao la birthday cua DDTH vay? bye bye,hen gap sau

kittylove
22-11-2002, 11:54
chucuoi đắt hàng thật, con gái trong DD này chạy theo chucuoi đòi ăn bánh Oishi, bao nhiêu chia cho hết đây chucuoi ơi

hehehe
22-11-2002, 15:12
hân hạnh được làm wen.nếu đồng ý thì mình sẽ ra tham gia.mình ở thị xã hà tĩnh.mong được làm wen các bạn ở vinh.hẹn gặp lại nhắn cho mình nhé.

chucuoi
22-11-2002, 16:11
Kiity Love! Only You!!!

sex_men
22-11-2002, 16:55
Quảng cáo gì nữa đây !

lonestar
22-11-2002, 18:00
Bài viết được gửi bởi hehehe
hân hạnh được làm wen.nếu đồng ý thì mình sẽ ra tham gia.mình ở thị xã hà tĩnh.mong được làm wen các bạn ở vinh.hẹn gặp lại nhắn cho mình nhé.

thế ở hà Tĩnh đã có nhiều thành viên chưa vậy ?
Ở Vinh thì có theanhkct, blackrose và tui

tieulamt
22-11-2002, 19:52
vui qua ha
chao,tui la dan moi. han hanh

tieulamt
22-11-2002, 19:56
----------------------------
làm sao biễu tượng cua tui hiễn thị?

nu_hon_tim
22-11-2002, 21:38
thấy có nguời hỏi biểu tượng tui mới hỏi ở đây à nha
tại sao biểu tuợng của tui (mới kiếm đuợc) nhẹ bytes hơn của bác vi khoa mà sao không được
http://www.gamevn.net/~eom/modules/Forums/images/avatars/gallery/dance.gif

neeni_smile
22-11-2002, 22:50
trời, chucuoi nói only you là sao, tin này mới à nha
hay là chỉ có kittylove "làm khổ" chucuoi

nu_hon_tim
22-11-2002, 23:02
kittylove còn làm khổ cả HNT này nữa đó
ăn không ngon ngủ không yên luôn
học cũng không yên tắm cũng nhớ kittylove nữa
thậm chí cả đi..........................cũng nhớ KITTYLOVE nữa
ôi.........kitrylove có hiểu lỗi lòng của NHT này không đây
mong rằng kittylove sẽ đọc đuợc những dòng chữ này............

bebe_yeux
23-11-2002, 01:01
trời nu_hon_tim làm gì ướt ác giữ vậy, kittylove đọc xong chắc xỉu tại chỗ luôn đó!

caotrung
23-11-2002, 09:25
Bài viết được gửi bởi neeni_smile
trời, chucuoi nói only you là sao, tin này mới à nha
hay là chỉ có kittylove "làm khổ" chucuoi
chú cuội cũng đua đòi dữ ha :cool: , biết người ta ra sao chưa mà thương nhớ hỉ ;)

sex_men
23-11-2002, 09:34
Vậy là có cuộc tranh đua giữa 2 tài năng rùi !
1 chú cuội 2 Nu Hon Tim ....và ai là người về đích trong cuộc thi nèy là ai !

nu_hon_tim
23-11-2002, 09:41
chắc là cuội quáaa

sex_men
23-11-2002, 11:01
wow ! nhường nhịn giữ ha !
nu_hon_tim ney, đâu thể đẩy đưa nhường nhịn được phải biết nằm bắt chứ ........cố lên ! cố lên ...............hehehe`

nu_hon_tim
23-11-2002, 12:37
cám ơn *** nha
nhưng maø biết người biết ta thi trăm trận............hổng bít nói sao nữa

LAM TAN VINH
23-11-2002, 13:17
Hai sư huynh khong ai chịu ai thì để chị kittylove cho tiểu đệ hén ,
Đa tạ !!!!!!!!!!

Tiểu đệ là lính mới của diễn dàn , ưu tien cho đệ đi !

Chị kittylove đồng y chọn thỏ con này chứ !

LAM TAN VINH
23-11-2002, 13:25
nick của đệ là thỏcon chứ không phai la LAM TAN VINH dau , đây là nick của đứa bạn , chị kittylove đừng hiểu lầm mà chọn nó nghen , uổng cả đời đó !

Thocon is number one!

kittylove
23-11-2002, 15:14
Bài viết được gửi bởi nu_hon_tim
kittylove còn làm khổ cả HNT này nữa đó
ăn không ngon ngủ không yên luôn
học cũng không yên tắm cũng nhớ kittylove nữa
thậm chí cả đi..........................cũng nhớ KITTYLOVE nữa
ôi.........kitrylove có hiểu lỗi lòng của NHT này không đây
mong rằng kittylove sẽ đọc đuợc những dòng chữ này............
ghê quá nu_hon_tim ơi, các ông biến cái thread này thành cái gì vậy, coi chừng ông Vikhoa nổi khùng tống vào recycle bây giờ

bebe_yeux
23-11-2002, 19:56
đúng vậy đo', nhưng bebe_yeux ủng hộ chucuoi (để cuoi khỏi bi tủi), cố lên cố lên cuội ơi!!

bebe_yeux
23-11-2002, 19:58
ủa cuôi dau roi?

vth_bk
23-11-2002, 20:41
trời ơi, tiếc quá, bữa đó chucuoi mà đi thì tui đã xin quá giang rồi, không thấy ai có lòng tốt giúp tui vậy...

phanxipang
23-11-2002, 20:49
Me`n ui .. hop mat ma minh dau co' hay........ vay la bi nhin an roi` tiec that..... vth biet ma sao hong ru? minh mot tieng vay..... tiec that... hic.....hic......

psychotic
23-11-2002, 22:20
hay wa' di mâ't, quye^?n 2 di admin o'i :)

urisima
24-11-2002, 08:02
Mình rất muốn tham gia họp mặt nhưng hình như mình không nhận được thông báo thì phải, mình đăng kí thành viên ngày 14/11 trong khi họp ngày 17/11 mà. Các bạn định tẩy chay tui phải không?

vikhoa
24-11-2002, 08:53
Có người mới đăng ký ngày 16/11 nhưng vẫn đi họp mặt được. Chẳng lẽ bạn không nhìn thấy chữ "Họp mặt DDTH ngày 17/11" ở phía trên cùng của tất cả các trang sao ? Sao không tự trách mình chẳng quan tâm gì nhiều đến DDTH đi ? ;)

baotuyen0703
24-11-2002, 12:05
mình biết là các bạn họp mặt nagỳ 17/11 rồi nhưng mà minh ở tận nha trang mà thì làm sao mà đi được chứ hả bác Khoa ạ

nu_hon_tim
25-11-2002, 18:40
như thế thì thua
nhưng mà bây giờ nói thì còn giải quyết được gì đâu cơ chứ

nu_hon_tim
25-11-2002, 18:54
đúng vậy đo', nhưng bebe_yeux ủng hộ chucuoi (để cuoi khỏi bi tủi), cố lên cố lên cuội ơi!!

trời ơi
dù sao thì NHT này với bebe cùng là bạn cơ mà
sao bebe lai thiên vị quá vậy !
huhuhuhu

LuckyTVB
25-11-2002, 21:22
Tôi ủng hộ NHT!
Nhưng nếu không được thì đến phiên tôi đấy.
Hì..hi

bebebe
25-11-2002, 22:15
Me ơi........ Đọc xong 9 trang hoa hết cả mắt mà vẫn chưa thấy quyển 2 đâu ca... Bác admin chơi ác thật... hic hic hic

bebe_yeux
27-11-2002, 00:30
Bài viết được gửi bởi nu_hon_tim
đúng vậy đo', nhưng bebe_yeux ủng hộ chucuoi (để cuoi khỏi bi tủi), cố lên cố lên cuội ơi!!

trời ơi
dù sao thì NHT này với bebe cùng là bạn cơ mà
sao bebe lai thiên vị quá vậy !
huhuhuhu
em ti'm này dao này sao cứ lăng xăng hoài dành chỗ của chị bebe_yeux hoài vậy
đi chỗ kha'c để chị làm việc coi

caotrung
27-11-2002, 09:04
có ai coi hình họp mặt chưa ? kittylove núp kĩ quá không thấy đâu hết lol

tracy_pippo
27-11-2002, 09:55
sao tui coi hình hong có được ta/!!! ;;);;)

koolBizkit69
27-11-2002, 10:39
Hi vikhoa,
công nhận vikhoa giỏi ghê, bài này hông có chổ chê, 101/100 điểm luôn, thanks giúp vui mọi người vikhoa, tiếc quá phải chi koolBizkit ở vn, ;-))

chucuoi
27-11-2002, 15:33
Phải chi ở Việt Nam ha bạn koolBizkit69?! Dù ở xa nhưng thông qua những hình ảnh, thông tin của các bạn bên này Cuội cũng mong bạn cũng share được phần nào đó niềm vui chung của các bạn. Ngược lại, Cuội và các bạn bên này cũng mong được biết thêm nhiều thông tin, hình ảnh của các bạn ta ở nước ngoài về học tập, sinh hoạt, việc làm, lối sống.v.v.để cùng hiểu lẫn nhau và cùng vui, hỗ trợ với nhau.v.v. Dù không họp mặt nhưng mọi người vẫn có thể...thông qua diễn đàn của chúng ta phải không các bạn! Nếu có dịp các bạn họp mặt những thành viên ở gần với nhau hay thậm chí tự họp với mình (^-^) rồi sau đó post hình ảnh, tâm sự, nỗi lòng.v.v.của các bạn lên đây cùng giới thiệu,giao lưu, mần quen lẫn nhau. Cuội tin rằng các bạn bên này cũng rất quan tâm đến những người bạn xa nhà ! Hy vọng, dù ở xa nhưng ta vẫn có thể là tri kĩ dù chưa 1 lần bắt tay nhau! Các bạn ơi phải không?!

To KittyLove: dù chưa có dịp ra mắt KittyLove và các bạn mới khác nhưng mỗi lần nghĩ tới các bạn (nhất là KittyLove là Cuội cứ tưởng tượng ra mỗi người 1 vẻ rồi tự nhe răng ra cười..hì.hì..) Còn KittyLove có muốn biết Cuội tưởng tượng thế nào thì để " khi chúng mình gặp nhau" vậy ha?! (^_~)

chucuoi
27-11-2002, 15:36
Cuội vẫn còn nhớ mấy gói bánh Oishi mà!!!

sex_men
27-11-2002, 16:50
Sao mà tình tứ thế không biết !

Katrina
27-11-2002, 23:42
Đợi quyển 2 lâu thiệt á, mà sao cứ phải đợi vikhoa chứ, bữa đó đông lắm mừ, có tác giả nào tiếp tay làm phần 2 dùm vikhoa đi

bebe_yeux
27-11-2002, 23:52
vikhoa ơi , chừng nào mới có quyền 2 xuất bản vậy, truyện connan ra mất tiêu rồi mà lị!

quaitieutu
29-11-2002, 04:36
Thông báo:Bộ "dzăn wá thong tinh" đã kiểm duyệt và đình chỉ việc xuất bản cuốn hai dzới lí do: chưa nộp lưu chiểu quyển 1

sex_men
29-11-2002, 17:04
va` vì VK bận lo đám hỏi của....................nên chưa kịp làm đó..........hihihihihi

bebe_yeux
30-11-2002, 00:17
đám hỏi ai vây ***_man??

chucuoi
30-11-2002, 15:54
Hình như làm đám hỏi nhỏ bạn của em ông anh rễ của thằng bạn của thằng anh em cô cậu cháu của ông dượng gần nhà....Vi Khoa với chàng trai con ông bác hai ở dưới quê cạnh nhà bà ngoại của nhỏ em họ cùng nhà với bạn của nàng ...thì phải ..
Quyển 2 không được xuất bản vì Vi Khoa cũng đã trở thành nạn nhân của vụ hậu Ðại Án Mạng ở nhà Vi Khoa sau khi Quyển 1 được phát hành vài giờ thì kẻ trả thù đã đến nhà Tìm Vi Khoa. Hắn đã thấy Vi Khoa trong buồng nhà tắm trong tình trạng "không sim y" và hắn đã ra tay rất tàn nhẫn với anh bạn Vi Khoa tội nghiệp nhà ta! hic.....tiếc thương cho 1 bạn trẻ có tài ba.....hoa trong cậu cũng phải buồn lây! Hic....các bạn đừng chờ đợi chi nữa! Không bao giờ chúng ta được xem tiếp phần 2. Nó đã theo ....xuống.....hic...đau lòng quá...thôi không nói tiếp đ..ươ....ợc nữa ...r.....ô...ồ.....i!

kittylove
30-11-2002, 16:25
Vikhoa chắc hết vốn ý tưởng để viết cuốn 2 rồi, đợi năm 2003 Vikhoa viết tiếp, còn 1 tháng nữa sang năm mới rùi bà con ơi.

vikhoa
01-12-2002, 08:34
Huhu, ý tưởng nó đã đi theo 1 cái NetScreen Firewall cũng với 1 hệ thống mạng "củ chuối" ở cty mới của vikhoa :( Ngồi học config firewall mệt mỏi luôn.

Trời ơi, sao tui ghét FPT đến thế !

chucuoi
01-12-2002, 16:04
Hôm nay 01/12/2002......còn 04 ngày nữa....!
_______________________________
Ðôi khi hạnh chỉ là 1 lời nói của bạn ta:rolleyes:

kittylove
03-12-2002, 15:30
4 ngày nữa là ngày gì vậy chucuoi ?

nmthuan
03-12-2002, 16:37
Chú cuội phải nói còn 4 ngày nữa là ý gì đó. Nghe chưa.

nmthuan
03-12-2002, 16:39
Lâu quá không vào được diễn đàn, không biết có gì mới hay không nữa?

kittylove
04-12-2002, 15:36
đi chơi quá trời kìa, càng lúc càng đông vui

bebebe
04-12-2002, 19:33
Hic người ta rủ nhau đi chơi ầm ầm mình phải ngồi nhìn chịu trận mới tức chứ..................................

venus
04-12-2002, 20:09
Muốn có quyển 2 thì đi họp mặt ở biển Minh Đạm đi bà con ơi ;)

icecube
05-12-2002, 11:56
Có chuyện gì vậy pa ? Nói rõ coi nào còn ko thì làm ơn đừng post nữa

nmthuan
05-12-2002, 11:59
Sao bạn lại nói như vậy? Chuyện của người lớn là chuyện của người lớn, còn chúng ta đang ở diẽn đàn, nhưng chuyện như vậy không thể nào làm đề tài được cả. Mong bạn hãy nhớ cho, đó là sự tôn trọng của mình dành cho người khác đó. Bye.

chucuoi
07-12-2002, 12:41
kỷ nụm ngày mà 22 năm về trước, có 1 chú cuội ra đời đó KittyLove à! Ðã qua rồi, hôm nay - 7/12/2002 nó đã trôi qua 2 ngày!

kittylove
08-12-2002, 11:38
chùi, sao không nói sớm để kittylove chuẩn bị quà, sinh nhật 1 mình hả chucuoi ?
vậy mà chucuoi nói làm kl tưởng chucuoi lên xe bông chứ, kittylove mừng hụt sẽ có người chịu rước chucuoi cho kittylove yên tâm tìm bạn trai, đẹp không chucuoi, đám cưới bà con của kittylove :D

jacklieu
08-12-2002, 18:58
em đề nghị mod của box này nên xoá bài này ngay đi , dotdot post bài tầm bạy quá , coi chừng ảnh hưởng đến diễn đàn của chúng ta đó nhất là anh vi khoa không nên làm ngơ , cứ xoá thẳng tay nếu mà quá lắm thì anh nên xoá luôn acount của dotdot luôn , không cho tham gia diễn đàn nữa

letdoit1
18-12-2002, 17:42
I need some images about DDTH reunion, who can help me send them in my mail box, or attach file in here, I try to see them but it's gone away. Thank you.
My email: nguoingudot@yahoo.com.

So Lo
15-12-2003, 15:34
Không sao đâu !!! Thư giãn 1 chút cũng là tăng thêm tình thân ái và đoàn kết giữa các thành viên !!! Hoàn toàn có lợi mà !!!
Đúng đúng, Đề nghị "giết " tiếp phần hai,
Đọc lai rai cho đỡ thèm ...
hihichic5. hôm đó bận hông đi được ....

blackhat
16-12-2003, 17:42
Mô đi phê... phê... pê...ê....e

thagnv
03-06-2007, 17:57
đào lên chơi... lol lol lol

nino
03-06-2007, 18:57
Thấy gì hông zậy bác :D :D :D

nmthuan
04-06-2007, 14:28
pro quá..tận năm 2003 mà bác thắng còn đào lên được. Khâm phục, em khâm phục thật.

ruby nguyen
17-07-2008, 08:47
Hi, lâu quá không tham gia DĐTH chao moi nguoi nhe!

Cu Dượng
18-07-2008, 22:46
pro quá..tận năm 2003 mà bác thắng còn đào lên được. Khâm phục, em khâm phục thật.
Đúng rồi, bác Gà này là chuyên gia Đ.M mà. Được nhiu cái rồi Gà ới ơi??? :D

caotrung
19-07-2008, 23:06
Làm nhớ lại những ngày tháng vui vẻ ở DDTH,nay còn đâu hichichic :(

Cu Dượng
20-07-2008, 09:11
Làm nhớ lại những ngày tháng vui vẻ ở DDTH,nay còn đâu hichichic :(
Thì vui lên đi bác ui :D :D :D

Michico
21-07-2008, 13:07
đào lên chơi... lol lol lol

đào lên mà không có gì thì lấp lại đi