PDA

View Full Version : Tường Thuật Trực Tiếp Cuộc Thi Kén Chồng Của Sờ Oan



emdotlam
20-03-2005, 09:34
Diễn đàn tin học có chuyện vui :detective
Thôn nữ Sờ Oan kiếm chồng tài
Điều kiện đưa ra thật đơn giản
Tay đôi ai thắng chịu cưới liền :embarrass
***
Võ đài tuyển chọn thật là cao
Chung quanh có sẵn huyệt đã đào :crying:
Công ty mai táng đã trọn gói :bawling:
Yên tâm đi hỡi các anh hào :innocent:
***
Anh hùng thứ nhất lên ứng cử
Đẹp trai nho nhã lại oai phong
Tên tuổi xưng danh thật vang dội
Vi Khoa Đàn Chủ bậc anh hào :bb:
Nhưng than ôi ....
Chiêu qua chiêu lại được ba hồi
Vi Khoa dính đạn lạc đường bay
Thương thay đàn chủ đẹp trai thế
Về nhà cha mẹ nhận hổng ra :bawling:
***
Quần hùng xôn xao bỗng lặng thinh
Kìa trên võ đài đã chình ình
Một trang nam kiệt đẹp "chai" quá
Hùng hồn vỗ ngực : GHOST là ta ! :punk:
Và kết cục là ....
Tấm thân nho nhã - Ôi tơi tả !
Mặt mũi hào hoa - Nát như bùn
Sau hồi kèn trống nhà đám khắc
Ma Chết Vì Gái - Đây mộ phần ! :angel_not
***
Lại thấy xôn xao đám quần hùng
Chàng trai trẻ tuổi thật tài cao
Độc chiêu "Thư Giãn " như bão lửa
Đẩy Miss Sờ Oan tới đường cùng
Nhưng hỡi ôi ...
Không may dẫm phải bao ba số
Trượt chân dính chưởng đứt như diều
Và để khắc ghi trên bia đá
Ghi KHÔNG MAY MẮN 3 con 5
( Sorry Unlucky 555 :confused: )
***
Lại một anh hùng nhảy lên đài
Giang hồ lừng lẫy đại ca TIN
Quyền cước anh tung như lá rụng
Võ đài nghiêng ngả bụi mù tung !
Chỉ thấy...
Sờ Oan cười khẩy tung song chỉ
Chọt nhẹ hai mắt đại ca TIN
Đôi dòng huyết lệ phun như suối
Từ đó giang hồ có MÙ TIN ! :chris:
***
Một chú béo quay nhảy lên đài
Yuna ! Sếp xòng đất phương Nam
Đến từ ngọn núi Thế Giới Ảo
Bản lĩnh anh hùng dậy sấm vang
Sau 3 phút.....
Xương ra khỏi thịt,mỡ ra mỡ
Tim gan phèo phổi bay tứ tung
Khổ thân nhà đám phải huy động
Trăm người góp nhặt được Yuna
( Không biết dính chiêu gì mà tơi tả thế )
***
Lại 1 chú nữa bay khỏi đài
Thân thể nát nhừ chả biết ai
Trong tay chỉ còn bài thơ cũ
Cuối dòng 3 chữ Cường Dê Cê
***
Hết ngày thứ nhất ! Bản tin sẽ trở lại vào ngày mai với những thông tin mới nhất ! Đón xem đón xem ! :detectiveTường Thuật Trực Tiếp Cuộc Thi Kén Chồng Của Sờ Oan

emdotlam
20-03-2005, 09:51
Oái ! Mở hàng sớm thế ! Sis yên tâm đi ! Càng khó nhai thì anh em lại càng khoái gặm ! :D

À mà chiều nay sis đi cafe tại Quán Sứ gặp tên nào thì lôi đi ăn thịt chó nhé. 32 Núi trúc ! 18h chiều nay ! Đi xem có chụp được thèng nào không ?

Cuong_DC9
21-03-2005, 00:46
Thật chẳng ra gì cái chú em
Nói ngọng tai điếc, mắt kèm nhèm
Bình luận phải sao đúng sự thật
Nhập nhèm như chú liệu ai xem?

Từ trước đến giờ ta vẫn ngồi
Ở trên để ngắm cảnh đầu rơi
Anh hùng hảo hán thi nhau chết
Chỉ có mình ta vẫn cứ cười

Mưu cao võ hiểm chính ta đây
Chờ cho thiên hạ bị phanh thây
Điểm yếu vãi Xoan ta đã rõ
Chọc cho một giáo mụ lên mây

Ghost1982
21-03-2005, 08:34
Thật chẳng ra gì cái chú em
Nói ngọng tai điếc, mắt kèm nhèm
Bình luận phải sao đúng sự thật
Nhập nhèm như chú liệu ai xem?

Từ trước đến giờ ta vẫn ngồi
Ở trên để ngắm cảnh đầu rơi
Anh hùng hảo hán thi nhau chết
Chỉ có mình ta vẫn cứ cười

Mưu cao võ hiểm chính ta đây
Chờ cho thiên hạ bị phanh thây
Điểm yếu vãi Xoan ta đã rõ
Chọc cho một giáo mụ lên mây

Không hiểu???? :wacko: :wacko: :whistling

unlucky555
21-03-2005, 12:39
Thú thật bữa đó mình đâu có muốn lên võ đài, không biết thằng nào xổ đẩu mình làm mình nhảy tránh mới lên. Thú thực bữa đó mình chẳng thua như chú dotlam đã tường thuật. Chẳng qua biết hơn thua mình mới nhường để về với vợ con không thui em Sờ Oan bắt mất. Mình quang gói 3 số ra rùi chợt chận đó mù may thật ko nhanh trí thì giờ này chắc là nước mắt ngắn nước mắt dài theo em Sờ Oan về dinh thì còn gì là một đời bông nữ nhỉ

mutin
21-03-2005, 22:16
Một chiều thi hứng đương cơn
Rượu ngon một hũ, cô đơn một mình
Từng không mây trắng yên bình
Gió xuân mơn trớn trúc xinh dạt dào

Xa xa tiếng trống vọng vào
Đình làng mở hội đón chào khách xa
Emdotlam nói trên loa: :detective
“Hôm nay mở hội cô Xoan kén chồng”
“Chỉ trừ các cháu nhi đồng”
“Những ai chưa được làm chồng mời vô”
“Chẳng kể răng vổ trán dô”
” Những ai cảm thấy đủ đô thì vào”

Cười thầm: trong giới anh hào
Nam đông tây bắc thằng nào bằng ta
Nghĩ rồi xỏ dép bước ra
Chân gà gặm dở, bánh đa bỏ hoài
Giậm chân phi thẳng lên đài
Cước quyền biểu diễn mấy bài nhu cương

Giữa đài toạ một cô nương
Mắt xanh biêng biếc, má hường hây hây :kiss:
Mày thu liễu, tóc phong mây
Bờ môi mòng mọng, cổ tay tròn tròn
Chân dài, ức nở, bụng thon
Gần 3 chục tuổi, rõ con nhà nòi

Giao tranh đã mấy mươi hồi
Phụng Long giao đấu núi đồi chuyển rung
Bên ngoài trống đập thùng thùng
Trên đài khói lửa mịt mùng bốc lên
Emdotlam nói như rên: :detective
“Anh em nào nhận cửa trên: xuống tiền”

Đã qua trăm hiệp triền miên
Mặt trời sắp khuất sau triền đồi xa
Quyết hạ nhanh để về nhà
Tung liền một loạt đến ba mươi quyền :boxing:
Hét lên một tiếng vang rền
Đưa đôi quỷ trảo, mặt tiền chộp ngang
Chỉ còn cách đích một gang…..
Chùng tay, thoái tấn ngỡ ngàng lách sang. (lý do tế nhị) :embarrass
Đang trong tâm trạng hoang mang
Chợt nghe tiếng gió rít ngang đỉnh đầu
Một luồng ám khi thâm sâu
Lip-ai một thỏi yết hầu xoẹt ngang.
Nhận ra thì đã lỡ làng
Vệt son đã quét dài ngang chân mày
Emdotlam lại khua tay: :detective
“Kết cục đã rõ, trận này đã xong”
“Kẻ thất bại đã đi tong”
“Đôi hàng huyết lệ như dòng suốt phun”......

Hỡi ôi! :bawling:
Anh hùng rớt ải mỹ nhân
Chỉ trong đôi phút xảy chân vô tình
Ham chốc lát, hận ba sinh..."

Cuong_DC9
22-03-2005, 05:56
Lão Ghost không hiểu cũng chả có gi là lạ cả. Lão chưa siêu thoát hẳn nên vẫn suy nghĩ nửa người nửa ma. Thôi để bà con không nghĩ sai về câu chuyện, tôi sẽ kể lại xuất sứ của nó:
Ngày xưa có 1 ông thợ rèn tài ba. Tay nghề của ông rất cao, ông chuyên rèn các loại binh khí cho các cao thủ võ lâm. Tuy võ nghệ của ông cũng bình thường, nhưng ông vẫn giữ lại 2 binh khí, được coi là bảo bối của ông. Đó là 1 cái mâu và 1 cái thuẫn. Mâu là cái mộc hay còn gọi là cái lá chắn, còn thuẫn là cái giáo.
1 lần vì mải mê thư giãn quá nên không làm gì cả, kết quả, ông không có tiền để mua rượu! Đang cơn vã, ông bèn mang 2 bảo bối của mình ra chợ bán. Ông thợ rèn rao thế này:
- Mâu đây, mâu đây, mâu tôt nhất thế giới đây! Mâu không có gì đâm thủng được đây! Chỉ có 1 cái duy nhất thôi.
Sau khi bán xong cái mâu với số tiền khá cao, ông bèn bán tiếp cái thuẫn.
- Thuẫn đây, thuẫn đây, thuẫn tôt nhất thế giới đây! Thuẫn đâm gì cũng thủng đây! Chỉ có 1 cái duy nhất thôi.
Kết quả là ông cũng bán được cả 2 binh khí đó và đây cũng chính là gốc gác, xuất sứ của cụm từ mâu thuẫn mà chúng ta dùng ngày nay.
Trải qua nhiều thăng trần, trôi nổi của các anh hùng hảo hán, mâu thuẫn vẫn còn đến tận bây giờ.
Hiện nay mâu đang nằm trong tay vãi Xoan. Với cái mâu bảo bối này, vãi Xoan hạ sơn làm náo loạn giang hồ. Giới võ lâm kính trọng gọi với cái tên là bất khả chiến bại. Nhàn cư vi bất thiện nên vãi bày ra trò tỉ thí để kén chồng này. Không ai biết về sự lợi hại của cái mâu, thành thử không có gì đặ biệt cả khi trên võ đài, các đối thủ đều bị 1 đi không trở lại.
Khác với vãi Xoan, sau khi được làm chủ cái thuẫn, ta thượng sơn, lên núi ở ẩn.Tọa san quan hổ đấu, ngồi trên núi ngắm nhìn các cuộc tranh hùng của các cao thủ võ lâm. Ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu sự lợi hại của mâu và thuẫn. Ta đã phát hiện ra là mâu rất lợi hại, không thuẫn (khác) nào đam thủng nhưng vẫn có 1 điểm yếu ở giữa và chỉ có thuẫn của ta là chinh phục được thôi.
Tuy nhiên ta vẫn ở trên núi, chưa có ý định hạ sơn để tham gia vào cuộc chiến trinh phục vãi Xoan. Emdotlam mắt kèm nhèm nên nhìn nhầm ta với ai đó. Trong võ lâm cũng có 1 vị tên là cuongdc. Thật oan cho ta quá!
Thôi, mời các quí vị tiếp tục vui! Ta hồi sơn.

hoangtuan8x
22-03-2005, 16:03
Bác Cường kể chuyện kiếm hiệp hay quá ! Em xin được tiếp tục. Chả là năm lớp 1 em cũng được chọn đi thi kể chuyện cấp thành pháo được giải khuyến khích nên nghe bác kể thấy ngứa ngáy... hehe kể vui thôi không có gì cả nghe, thư giãn mà :)

Lại kể về ông thợ rèn tài ba nọ. Sau khi đã rèn được 2 binh khí bảo bối ông rất vui mừng và an tâm tĩnh dưỡng tuổi già. Nhưng vào một ngày ông câu cá xa nhà, một toán người áo đen bịt mặt đã lẻn vào nhà ông và ăn trộm mất 2 bảo bối. Ông thợ rèn rất sợ bảo bối vào tay kẻ xấu sẽ gây sinh sát trên giang hồ nhưng vốn không thích gây thù chuốc oán, hiềm nỗi võ công cũng không cao siêu nên không bỏ công đi đòi lại bảo bối mà nghĩ ra một cách khác. Ông ra sức rèn một cái thuẫn thứ 2, tính năng chẳng kém cái thứ 1 nhưng lại có thêm một cái hơn hẳn. Đó là cái thuẫn thứ 2 lúc gặp mặt cái mâu và cái thuẫn thứ 1 thì sẽ làm cho cái thuẫn thứ 1 mất tác dụng, tức là cái thuẫn thứ 1 sẽ bị "mất trí nhớ" không có khả năng đâm thủng cái "mâu nữa". Sau bao nhiêu ngày đêm nổi lửa liên tục, cuối cùng ông cũng rèn xong bảo bối cuối đời. Ngày chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay ông đã kể mọi chuyện và truyền lại bảo bối cho một chàng thiếu hiệp có tấm lòng trong sáng như gương, mặt mũi khôi ngô tuấn tú và dặn dò là con hãy giữ bảo bối này chờ đến khi võ lâm bị xưng bá bởi 2 bảo bối kia hãy đem nó ra để trấn áp chúng giữ cho giang sơn được yên ổn thanh bình. Chàng thiếu hiệp ấy tên là Tuấn Hoàng. Từ đó, Tuấn Hoàng phiêu du thiên hạ, học tập võ công, ngày đêm nghiên cứu tìm hiểu thêm về 2 bảo bối kia để chờ ngày ra tay thu phục. Không ai biết chàng là ai, từ đâu tới, đi đâu về đâu :horse:

Hội võ kén chồng của Sờ Soạng nữ quái đang diễn ra từng bừng khói lửa ở Diễn Đàn Tin Học. Từ khi nghe tin, Tuấn Hoàng đã thuê nhà trọ ở gần khu võ đài. Biết rõ nữ quái Sờ Soạng đang nắm giữ bảo bối mâu vô địch trong tay làm mưa làm gió, nhưng Tuấn Hoàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hàng ngày chàng vẫn sáng ăn bánh mì, trưa cơm bụi, tối ăn mì tôm uống bia con cọp, liên tục theo dõi động tĩnh của các hảo hớn võ lâm. Sờ Soạng nữ quái đúng là rất dữ dằn, ra tay không thương tiếc khiến bao anh hùng hào kiệt thân tàn ma dại. Tuy nhiên, Tuấn Hoàng thấy Sờ Soạng đúng là tuyệt sắc giai nhân. Cước tung ra thuộc loại "những cô gái chân dài", quyền cũng cũng chẳng kém "nắm đấm của rô-bô", ánh nhìn tuy có vẻ dữ nhưng xem kĩ thì cũng rất "đa tình" chỉ tội 2 cái đít chai vướng víu lúc lâm trận. Tóc có vẻ hơi rối và xoăn do bụi bặm mồ hôi và... ít tắm :emlaugh: nhưng có màu đen tuyền không nhuộm xanh nhuộm đỏ nhí nhố, cái này người ta gọi là "đen mới đẹp" và "rất hợp với dáng em". Tuấn Hoàng từ khi thấy Sờ Soạng đã sinh lòng cảm mến, nổi máu...( :D ) đã nhiều phen muốn thượng đài để chinh phục nàng. Nhưng chí làm trai xá gì một nhi nữ, chàng nén tình cảm riêng chờ đợi vì tin chắc chắn bảo bối thuẫn số 1 sẽ phải xuất hiện, lúc đó thu phục cả 2 luôn cho gọn.

Võ đài vẫn tiếp tục chứng kiến hàng tá anh tài lần lượt rơi rụng dưới chân Sờ Soạng nữ quái. Nào là Em Học Dốt (nhưng quánh lộn giỏi, chưởng môn môn phải Thất Học) , Mutin (Mù vì tình, đại ca băng cướp khét tiếng Tình Đơn Phương) , Ghost1982 (Ma rừng, đại công tử của Ụp Đậy Sột gia trang (updatesofs)... toàn là cao thủ võ lâm võ công thâm hậu... nhưng vẫn chưa thấy có ai mang thuẫn số 1 ra để thu phục mâu. Trong lúc Tuấn Hoàng suy nghĩ không biết thuẫn số 1 đang nằm trong tay ai chợt lại nghĩ vì sao nữ quái Sờ Soạng lại có được bảo bối [/b]mâu[/b], phải chăng nhân vật này chính là một trong những tên cướp áo đen năm xưa. Tại sao Sờ Soạng lại mở cuộc đấu võ chọn chồng, phải chăng không phải để chọn chồng mà cũng vì mục đích truy tìm tung tích của thuẫn số 1... Bao nhiêu nghi vấn chưa giải đáp được mà thời gian ở trọ cũng đã gần trọn một lần trăng tròn, mà ngân lượng cũng đã sắp hết, chàng quyết định phải làm một điều gì đó...

Thiếp hiệp Tuấn Hoàng sẽ nôn nóng lên võ đài chinh phục nữ quái Sờ Soạng ? Chàng sẽ kiên nhẫn đợi đến lúc thuẫn số 1 xuất hiện ? Hay là chàng có cách gì khác để dụ cho cả 2 bảo bối này cũng ra mặt một lúc ??? Xin mời chư vị đón xem phần sau !

emdotlam
22-03-2005, 16:09
Càng ngày càng hấp dẫn nha ! Ủa mà sao sis Swan đáng yêu lại thành sờ soạng nữ quái vậy cà ? :P

minhducdous
22-03-2005, 19:28
Các bác lại khéo đùa. Các bác lôi thông tin này ở đâu đấy??? Cưới rồi mà lại kén nữa à???
Thứ bảy tuần rồi, ngày đẹp, mình vừa đi ăn cưới chị Xoan tại 1A YetKieu về mà. Giờ lại đọc được topic này, khó hiểu quá. Lại tuyển nữa à???
?????????????????????????? Chưa "đã" à chị Xoan ơi!!! :D

Cuong_DC9
23-03-2005, 03:41
...nhà mình hơi bẩn..
Xạo quá! Mỗi khi có gió ngược, tận trên Yên Bái tui còn ngửi thấy mùi. Nó khó tả lắm bởi vì đó là dạng tổng hợp chứ không phải riêng biệt. Người ta ra ngoải mới dùng khẩu trang, nhưng vãi thì ngược lại: chỉ dùng khẩu trang khi về đến nhà.
Cạnh nhà tui có mấy cha tắm kiểu hay lắm. Để tui bày cho vãi và bà con biết nhé:
Khi tắm, chi mặc đơn giản, càng ít càng tốt. Bữa tắm bắt đầu bằng chạy. Chạy từ chân đồi lên đỉnh đồi, rồi lại chạy xuống chân đồi, rồi lại chạy lên... :emlaugh: khi nào ra mồ hôi là có thể tắm được. Mồ hôi ra đến đâu, ta kỳ cọ đến đấy, sau đó lên đỉnh đồi đón gió phủi cái lớp vừa được kỳ ra đi. Đảm bảo sạch cực kỳ. :yes:

Vãi có tuổi rồi, khuyên bảo thay đổi cách sống là điều khó, nhưng thay đổi chỗ sống thì có thể được. Khi nào vãi thấy chật chội quá, lên đây, tui khuyến mại cho vài quả đồi. Thích làm gì thì làm.

emdotlam
23-03-2005, 09:22
Mita anh dũng hơn người
Đi đâu cũng nở nụ cười.......thừa răng :D
Đêm đêm luyện võ dưới trăng :boxing:
Nghe tin ứng cử liền rằng hạ sơn :detective
Mặc cho ai giận ai hờn :cool:
Mưa giông chớp giật chẳng sờn lòng trai :whistling
Đi thi biết mặt anh tài
Biết đâu kiếm được vợ hai về nhà :wub:
Khi đi có mở tiệc trà
Anh em bạn hữu mặn mà chia tay :)
Liên hoan văn nghệ cũng hay
Tây Ta Tàu Á được ngày đan xen
Duy Mạnh hát Kiếp Đỏ Đen :detective
Mita nghe hết liền bèn ra đi
Bỗng nhiên trời đất đen sì
Dường như báo gở cái...thì tương lai :(
Lavie hành lý 3 chai
Hành trang anh có bộ bài lận lưng
Mẹ già cho cặp bánh trưng
Thế là chàng ấy tưng bừng đi thi
Thấm thoát đã tới kinh kì
Nghỉ ngơi nửa bữa rồi thì ăn chơi
Vùi hoa dập liễu tơi bời :wub:
Đến khi mở mắt mệt rời hai vai
Sực nhớ đến cuộc thi tài
Thế là nhắm thẳng võ đài tiến lên
Đến nơi ghi rõ họ tên
Nhờ dăm lạng bạc được lên đứng đầu lol
Đưa mắt liếc về phía lầu
Thấy Oan đang đứng cúi đầu làm duyên
Mita hồn sắc đảo điên :angel_not
Qủa đúng như miệng điệp viên loan truyền
Oan kia mái tóc nhung huyền
Đôi môi thắm đỏ đồng tiền má xinh
Mắt bồ câu rất gợi tình
Body gợi cảm như bình rượu ngon
Môi hồng chúm chím màu son
Nhìn xa vẫn thấy lòng còn lao sao
Mita ước tính độ cao
Ngấm ngầm vận sức nhằm phao (*** :D) đánh liền :D
Thương thay Oan vốn dịu hiền
Không ngờ cú ấy dính liền độc chiêu :wacko:
Dáng hoa nghiêng ngả tiêu điều
Sắc xuân tàn tạ như Kiều.......mất đô
Quân hầu dội nước 1 xô
Tì nữ thay bộ cánh khô rồi chào
Mita đắc chí làm sao
Chỉ cần chiêu ấy là cao thủ rồi :embarrass
Ngoắc tay vẫy gọi anh bồi
Làm ly cônhắc anh ngồi nhâm nhi
Xảy đâu thấy chuyện li kỳ
Sờ Oan đứng đó cười hì ba quân
Thật ra Oan tuổi đương xuân
Trà ngon chưa hết nửa tuần tỉnh ngay
Nhìn phao (*** :D ) giọng chua cay :angry:
Tráng sĩ sao đánh chỗ này hả anh ?
Hôm nay không muốn sát sanh
Ta khuyên chàng té cho lành chàng ơi
Nếu không lại hận với đời
Vì chiêu vừa nãy chàng mời ta ăn
Bây giờ vẫn kịp ăn năn
Thì nên biến trước cơn Chằn bà lên :mad:
Mita nghe nói nhìn bên
Thiên hạ ngặt nghẽo cười tên của mình
Nghe thế chàng vẫn lặng thinh
Nhìn quanh thấy mỗi tuổi mình đôi mươi
Liền mở nụ cười thật tươi
Tấn công theo thế "Đười Ươi hứng tình"
Ra chiêu vẫn bất thình lình
Cứ thế nhắm thẳng mà binh nhiệt tình
Sờ Oan trông thấy thất kinh
Trong lòng tự nhủ số mình quá đen
Đã thế dốc sức một phen
Bao nhiêu kỹ nghệ nàng bèn mang ra
Bốn phía vây đánh Mita
Chàng ta vẫn cứ như ma chập chờn
Nụ cười ẩn hiện như lơn
Dạo chơi đi lại như vờn Mis Oan
Quần hùng mộng đẹp vỡ tan
Kiếp độc thân Oan sẽ tàn hôm nay
Thôi cũng có bữa rượu say
Mau mau chuẩn bị gà quay cỗ bàn
Oan kia nguy vẫn nghĩ càn
Ai dè tối kiến thành bàn mới hay
Nhè đúng răng nện thẳng tay :boxing:
Mita dính chưởng mất bay răng hàm :(
Thế là mua đất Nghi Tàm
Khoảng 2 met rưỡi để làm mộ bia :nuke:
Răng Mita vẫn nằm kia
Thế mà hồn xác đã chia đôi đường :eek:
Vĩnh biệt nụ cười đáng thương
Làm giấy báo tử gửi phường là xong !
Thương lắm thay !

Ghost1982
23-03-2005, 09:46
Hehehe chiến sự ngày càng ác liệt nhỉ, tính ra thì cũng dăm thằng chết vài thằng bị thương còn lại thì được đưa vào Châu Quỳ hết
Kiểu này thì em Swan còn làm lính phòng không hơi bị lâu đấy lol lol

dth
23-03-2005, 11:14
... nghĩ thầm mình thật tài cao
Một tay "khai quật" biết bao anh tài :punk:
Rằng cao thì thật là cao
Mà sao vẫn cứ như bao năm rồi. :tongue:

THE LAST LEAF
23-03-2005, 12:17
Hấp dẫn thật bái phục các đàn anh, nhất là bác mutin, bài thơ hết ý đọc cười chảy nước mắt mà câu trên dưới đối chan chát

mutin
23-03-2005, 22:39
Hế lô!!!
Kẻ bại tướng này đáng ra cũng không định lên tiếng nữa nhưng đọc lại 2 bài của Cụông_dêcỏn tiền bối và trang thiếu hiệp Tuấn Hoàng thì lại thấy bức xúc. Đành phải lên tiếng lần nữa vậy.
Các vị có khoe 2 lọai bửu bối Mâu và Thuẫn? Quả là rất lợi hại nhưng đã được sản xuất từ những năm 123 trước công nguyên bằng thứ thép mau rỉ. Mỗi thứ nặng đến tạ mấy. Đến nay cũng chỉ còn lại hơn cân và công lực cũng đã giảm đến 98% rồi.
Lại nói về cuộc Tỉ võ chiêu quân kia. Trên cáo yết đã ghi rõ “…Không sử dụng binh khí, Nhằm bảo vệ sự toàn vẹn bộ da của các nạn nhân…”
Chẳng giấu gì, Ta đây đã ngâm cứu kỹ Mâu Thuẫn gòi Và đã chế tác ra loại bửu bối có công lực mạnh hơn đến vài lần, đó chính là Hậu Thuẫn với công nghệ Nanô. Nhưng tiếc thay không có dịp biểu diễn sức mạnh kinh hoàng của nó…đáng tiếc…đáng tiếc…
Cuộc thi này với yếu tố con người là chính Mong các anh hùng hảo hớn lưu ý cho!!!
Từ khoa khoa cấp cứu hồi sức bệnh viện Tỉnh, gửi đến các ngươi mấy nhời tâm huyết vậy!
(Còn may là tính mạng vẫn được bảo toàn, Chỉ có cặp pha (bây giờ đang điều trị) Hơi mờ mờ) :online2lo

hoangtuan8x
24-03-2005, 23:21
Hét lên một tiếng vang rền
Đưa đôi quỷ trảo, mặt tiền chộp ngang

Hay quá!!! Em muốn theo đại ca mutin để học chiêu này

Oạch, chiêu đó chỉ để khúc sau thôi. Chưa gì đã thế thì rõ là chưa đả thông tư tưởng, tâm lý không vững vừa thấy đã không nhịn nổi nhào vô ăn liền. Kém tắm quá thế thì bao giờ thắng nổi hả bác :online2lo

thamkhao
24-03-2005, 23:26
Oạch, chiêu đó chỉ để khúc sau thôi. Chưa gì đã thế thì rõ là chưa đả thông tư tưởng, tâm lý không vững vừa thấy đã không nhịn nổi nhào vô ăn liền. Kém tắm quá thế thì bao giờ thắng nổi hả bác :online2lo
Oái Sao lại mắng em thế hả bác. Thấy hay thì em muốn học thôi mà. Em vốn hiếu học mà :drool:

hoangtuan8x
24-03-2005, 23:50
Oái Sao lại mắng em thế hả bác. Thấy hay thì em muốn học thôi mà. Em vốn hiếu học mà :drool:

Ây da, bác hiểu nhầm ý em rồi. Em chỉ đóng góp ý kiến về cách sử dụng để anh em cùng học tập nhau thôi. Chứ chiêu đó bác nào cũng muốn học mà :D

emdotlam
25-03-2005, 12:28
oài ! Cuộc thi nào cũng có quy định của nó chớ. Các bác thấy Mutin nói rồi đó. Cấm sử dụng võ khí mà. Cái gì mà dùng mâu và thuẫn vậy ? Chả nhẽ mún nàng phải vô phẫu thuật chỉnh hình trước rồi mới động phòng !
Tiện đây loa thêm phát : Loa loa loa loa........Swan cô nương vẫn chưa tìm được người để chọn mặt gửi vàng cho dù đã phải mua thêm vài hecta đất canh tác của bà con để cong ty mai táng có văn phòng làm việc....Vậy các thí sinh hãy mau ứng cử ! Loa loa loa

newCIH
28-03-2005, 20:24
thương ai thân liễu thân hồng.
người sao mà phải kén chồng ở đây?
thương ai mình hạc thân gầy
có newCIH nguyện lấp đầy tình thương.

khẹc khẹc.

thuytien_tinhban
21-04-2005, 09:07
sao moi nguoi cu ken hoai vay
minh ko viet duoc tieng viet chiu kho dich nhe
so e sao ma cu ken vay chu
cu yen tam di la ko e duoc dau

NoZ
21-04-2005, 17:52
--EM-DỐT đổi nghiệp EM-XI
Tường thuật trực tiếp cuộc thi kén chồng
--Nàng Xoan vốn phận má hồng
Nào hay sát khí vụt xông tới trời
--Anh hào tựa lá vàng rơi
Biết bao tuấn kiệt xác phơi giữa đồng
--Máu tuôn thành suối thành sông
Khóc thương lệ thảm đôi dòng trào dâng
--Chạnh lòng cảm thấy bâng khuâng
Đốt bài văn tế trọn phần tiếc thương
--Vãi tro theo gió khắp đường
Cầu mong hồn khỏi vấn vương hồng trần
--Mai sau sử sách xa gần
Còn lưu danh tiếng một lần...thác oan
--Trăm điều cũng bởi em Xoan

LamborghiniPtH
21-04-2005, 18:47
Bài thơ hay vật ah

dcdiep
04-05-2005, 15:23
Hơ, vào rùm cả mấy năm nay mới biết cái này. Thời nay ai dùng vũ khí nữa. Có chơi thì dùng Nhị mạch thần kiếm, dùng sóng Wifi tấn công đối phương bằng song chỉ 0 và 1. Chỉ với chiêu này có thể khiến cả giang hồ IT dậy sóng . Ai là người chiến thắng chắc không cần phải bàn nữa nhỉ ? ^_^

thamkhao
20-05-2005, 23:14
Đầu xuân dốtlắm gào thật oai:
“Thôn nữ Sờ Oan kiếm chồng tài”
Điều kiện đưa ra thật cám dỗ
Và linh tinh mục dài lai rai

Quần hùng ngỡ béo bở ngon ăn
Lục tục hành lý với gói khăn
Chen nhau xô lấn xông lên trước
Thế rồi lần lượt sắm... áo quan

Ngắm Xoan sắc đẹp cũng tuyệt dzời
Mà sao nặng kiếp thế Xoan ơi
Tỉ võ chiêu quân, quân chẳng thấy
Lại mang thêm tiếng ác với đời

Tiện đây ta tán tỉnh một câu
Sao Xoan phải kiếm ở đâu đâu
Võ biền, bị thịt,cơ gân guốc
Nách hôi, chân thối, mũi mọc râu

Ta đây ở trên mức đẹp dzai :1eye:
Mọi thứ linh tinh cũng rất tài
Không hề bạo lực cùng nhi nữ
Chả đến với ta lại kén ai ?????? :hug:

real_time
21-05-2005, 08:57
thamkhao lên tiếng rất là oai
tại sao ko thượng đài cho người biết
ngồi dưới (nói) vọng lên sao ko ngượng
bẽ mặt quân hùng hết tiếng oai

thamkhao
21-05-2005, 12:01
Người ta đồn đại quả không sai
Chua ngoa đanh đá: chú Rì Tai
Sao không ở quê chăn nuôi vịt?
Mà lại mon men đến võ đài?

emdotlam
25-05-2005, 09:51
Cái nàng này dạo này chạy đâu mất tiêu ấy.
Làm emdotlam cứ bị réo hoài

dinhbaochau
25-05-2005, 10:57
Văn tế nghĩa sĩ dờ đờ hờ tờ ( Đoạn trích)

Hỡi hôi!
Miệng nổ diễn đàn; Sờ Oan (chạy) mất dép.
Mười năm trụ diễn đàn chưa chắc còn, danh nổi tợ phao; một trận kén chồng tuy mất, tiếng vang như mõ.
Nhớ linh xưa:
Lên bờ xuống ruộng; người bớp người tai.
Chưa quen tin học, đâu biết xì tai (Style) ; Chỉ biết cắm đầu ở trong sách vỡ.
Việc chơi, việc chạy, việc nhảy,việc nhà tay vốn chưa làm; việc ăn,việc mặc, việc ngủ, kén chồng ít khi dòm ngó......

(còn đoạn này không giám đăng)


Ôi thôi thôi!
Đàn tin học năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm; box Giao lưu một khắc đặng trả hờn, tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ.
Đau đớn bấy "Sờ Oan" khóc tỷ ty, ngọn đèn khuya leo lét trong phòng;Não nùng thay "em dốt lắm" chạy tìm chồng cơn bóng xế dật dờ trước ngỏ.
Nước mắt Sờ Oan lau chẳng ráo thương vì chắc ở quá thôi, "em dốt lắm" nên xóa top (topic) này đi, cám ơn mọi người đã đọc.

Hỡi ôi ! thương thay
Có linh thì Post lại


--------- Thành kính xin lỗi Cụ Nguyễn Đình Chiểu


--EM-DỐT đổi nghiệp EM-XI
Tường thuật trực tiếp cuộc thi kén chồng
--Nàng Xoan vốn phận má hồng
Nào hay sát khí vụt xông tới trời
--Anh hào tựa lá vàng rơi
Biết bao tuấn kiệt xác phơi giữa đồng
--Máu tuôn thành suối thành sông
Khóc thương lệ thảm đôi dòng trào dâng
--Chạnh lòng cảm thấy bâng khuâng
Đốt bài văn tế trọn phần tiếc thương
--Vãi tro theo gió khắp đường
Cầu mong hồn khỏi vấn vương hồng trần
--Mai sau sử sách xa gần
Còn lưu danh tiếng một lần...thác oan
--Trăm điều cũng bởi em Xoan

Tui thấy bài này kèm theo bài Văn tế nghĩa sĩ dờ đờ hờ tờ tui cải lại của cụ Nguyễn Đình Chiểu ở trên kìa.!

real_time
25-05-2005, 13:57
Người ta đồn đại quả không sai
Chua ngoa đanh đá: chú Rì Tai
Sao không ở quê chăn nuôi vịt?
Mà lại mon men đến võ đài?
tui tối dạ hết thơ rồi đành trả lời thẳng vậy em đang làm công việc cho công ty hót rác và bán bông băng thuốc đỏ.

trai_1X
26-05-2005, 09:40
Cuộc thi càng ngày càng khốc liệt, có lẽ về nhà mua ít bông băng lên đây buôn mới được,
kì này giàu to :D

thamkhao
31-05-2005, 21:07
tui tối dạ hết thơ rồi đành trả lời thẳng vậy em đang làm công việc cho công ty hót rác và bán bông băng thuốc đỏ.Lại nói thêm về chú Rì Tai
Người ta cứ bảo chú lắm tài
Vậy mà bây giờ thật tối kiến
Bông băng, thuốc đỏ bán cho ai?

Hỏi rằng hào kiệt đã có ai
Hám Xoan mà không xuống tuyền đài ?
Ngoại trừ mutin và đàn chủ ?
Không lẽ băng cho kẻ chít roài ?

Thôi! tui bảo thật chú Rì Tai
Cố mà thửa lấy một cái mai
Chuyển nghề đào huyệt may ra khá
Mỗi hố cũng kiếm được vài chai

Lại thêm cái gã trai một xờ
Hông lẽ muốn sạt nghiệp bây giờ?
Theo đòi chú tai buôn với bán
Dừng ngay kẻo họ bảo gã khờ

Về kiếm một gì đó mà xờ
Đừng ra trường đấu đứng lơ ngơ
Rủi nhỡ tên rơi hay đạn lạc
Là xơi hoa quả trên bàn thờ

hoanglantham
08-10-2009, 21:11
Giờ chị Xoan có chồng chưa vậy các bác ? :dontgetit

hitokiri
08-10-2009, 22:53
hoan hô, đào mồ thành công tốt đẹp :D, xin chúc mừng bác tham lam, à quên lan tham.