PDA

View Full Version : Nỗi nhục ViệtNam!!



command
19-03-2005, 19:13
Đọc cái này sao mà thấy nhục cho dân việt nam mình-chẳng thấy nhà nước lên tiếng vậy:
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/XaHoi/2005/3/18/45310/

Hans Voralberg
20-03-2005, 05:12
Lên tiếng là vi phạm pháp luật, lên cái gì được ??

imweasel
20-03-2005, 07:32
bác Jeffrey_le nói mình luôn post bài critical-thinking mà lại nói câu vô trách nhiệm thế sao ? :D

cho các bác chưa biết hết tình hình: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=70960&ChannelID=2

Chung quy tại mình bác ạ, chả dính gì tới nước ngoài< không biết câu trên của bác là đùa hay thật >

trước đã có một phóng sự nghiêm chỉnh của báo Sing về vấn đề này, khi họ phỏng vấn ng` VN thì toàn nhận được câu trả lời kiểu như "vì đàn ông VN không làm việc, cưới vợ về rồi đánh đập, chửi mắng cả vợ lẫn con..." <-- tại ai giờ ?

gaixixon
20-03-2005, 07:41
Mấy cô đó họ chẳng đại diện cho ai cả!!! Chấm hết. Tui thì chỉ quan tâm và đau xót cho những ai bị BÁN qua china (không thích dùng từ trung quốc) và cam bôt thôi!!

badboy
20-03-2005, 08:53
CŨng chả có gì là nhục , theo tôi nghĩ , đây là một số "con sâu làm rầu nồi canh thôi" . Mấy con đĩ , nói chính xác là thế , bán thân để kiếm tiền thôi , chứ tầng các lớp khác trong xã hội việt nam bây giờ ở khắp nơi trên thế giới , ngay cả ở Singapore , số lượng người việt nam cũng chiếm một số lượng lớn , hằng năm , trung bình bằng đấy người "đóng góp" cho chính phủ singapore một lượng ngoại tệ không phải là nhỏ !
Cái này thì xã hội nào mà chẳng có , bằng cách này hay cách khác thôi mà , ngay cả đất nước tiến bộ như Nhật Bản cũng thế , CÔng nghiệp tình dục cũng chính là một biến thể của hình thức bán thân thôi , thế cả , Con sâu làm rầu nồi canh !

gaixixon
20-03-2005, 09:10
Khổ lắm bác badboy ạ, thực ra theo em nghĩ thì họ cũng chảng chẳng muốn làm pros. đâu. Họ (cũng như rất rất nhiều người VN khác nghĩ rằng người nước ngoài (và cả Thằng tây nữa) nó lắm xiền. Đúng, nó lắm xiền nhưng là nếu so sánh giữa nó và VN, nó lắm xiền nhưng nó có trách nhiệm với cuộc sống. Ai kiếm người ấy xài chứ không phải là nó kiếm xiền để nuôi vợ như ở VN. Nói chính xác ra vợ và chồng nó độc lập về tài chính chứ không như VN mình. Thế nên sau khi kết hôn mà không biết làm ra xiền thì liệu hồn đấy.

th13th
20-03-2005, 09:20
Chả có gì cả........bọn chúng tham tiền sính ngoại cứ mặc kệ chúng , lũ đàn bà quê mùa ngu xuẩn đó không biết nhục là gì đâu ..........

firestorm
20-03-2005, 09:20
cách giáo dục cách suy nghĩ, do con người không fai do chính phủ, nhục cũng thế ko nhục cũng thế, muốn ko nhục thì mấy ông đừng có suốt ngàY CHỈ TRÍCH NGƯỜI TA, COI THỬ MÌNH LÀM gì được chưA

gaixixon
20-03-2005, 09:37
to th13th: TÔI PHẢN ĐỐI.

Họ không phải là những người có hoàn cảnh nghèo túng, muốn đổi đời bằng cách xuất ngoại như phần đông các cô gái kết hôn với người Đài Loan. Trái lại, họ là những cô gái có học vấn cao và đối tượng săn tìm là các chàng trai ngoại đến từ các nước giàu có, văn minh.
Read more here http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2005/03/3B9B0B3F/

gaixixon
20-03-2005, 09:54
to swan: Hì hì chị swan sai rồi (chắc là chị), nếu chị đọc post trước thì chị thấy rằng em đang bênh vực cho phụ nữ Việt Nam. Còn post sau là do th13th nói rằng nhà quê này nọ lên mới phản đối thôi!! Mong chị soi xét kĩ, đừng trách nhầm!! :D
về phần china, cho dù họ chẳng còn một người PN nào thì gaixixon cũng chẳng thấy phiền chút nào!!

command
20-03-2005, 10:15
chỉ có cái nghèo và một nền giáo dục thấp mới xảy ra chuyện này thôi- chúng ta điều biết cô gái này chỉ biết qua các trung tâm môi giới thôi- mà trung tâm môi giới thì lợi nhuận là trên hết- vì thế nhân phẩm phụ nữ việt nam bì chà đạp một cách thậm tệ như một món hàng.
hằng năm chúng ta nhận được hơn 3 tỉ usd nước ngoài gởi về- mà có không biết bao nhiêu từ những cô gái này có lẽ cũng không ít- nên việc ngăn cản không cho lấy chồng ngoại cũng là một cách giảm lượng tiền gửi về.
Bài báo tuổi trẻ viết mà cảm thấy rất xót xa:

Vào dịp 8-3, người ta nghĩ đến hoa hồng và những lời chúc tụng. Phụ nữ hoàn toàn xứng đáng nhận lĩnh những niềm vui đó. Song ở trang viết này, tôi chưa có hoa hồng dâng tặng mà cũng thiếu lời hoa mỹ, cao sang.

Tôi nói đến một sự thật trần trụi để một lần nữa đánh động điều cách đây hai năm nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng đã gióng tiếng chuông về “thể diện quốc gia” (báo Phụ Nữ ngày 2-10-2003).

Đọc phóng sự “Chuyện lấy chồng xa” trên Sài Gòn Giải Phóng (ngày 24-2-2005) tôi bỗng thấy gai người xấu hổ. “Hãy cưới vợ VN. Dù bạn góa vợ, dù bạn tàn tật, dù bạn đã đứng tuổi - bạn vẫn có thể lấy những cô gái VN còn trinh nguyên”. Đây là câu chào mời của một công ty môi giới hôn nhân ghi trên một cái “băngrôn” quảng cáo màu xanh treo giữa phố Seoul, Hàn Quốc mà một cô sinh viên VN vừa làm xong luận án thạc sĩ về ngôn ngữ của nước này kể lại.

Bài báo còn tường thuật nhiều chuyện đau lòng, tủi hổ, nhưng chỉ một lời quảng cáo nói trên cũng đủ gợi lên nỗi đau, hơn nữa, một nỗi nhục không của riêng ai vì đây đúng là chuyện “thể diện quốc gia”!

Sẽ là không phải với ngày vui 8-3 của phụ nữ. Song tôi nghĩ rằng phải làm cho sự nhục nhã càng có sức tác động mạnh mẽ hơn bằng cách công bố nó lên và tiêm vào đó ý thức về sự nhục nhã. Chúng ta không thể lên án những “nạn nhân” dưới bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta chỉ có thể thấy rõ trách nhiệm của chính mình trong việc xua tan đi sự nhục nhã không của riêng ai này với đầy đủ ý thức về việc cố gắng góp phần làm vơi bớt đi những nguyên nhân dẫn đến sự nhục nhã ấy.

Chỉ có thể vơi bớt nỗi đau không của riêng ai này bằng những nỗ lực đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế một cách bền vững gắn liền với tiến bộ xã hội mà văn hóa là mục tiêu và động lực của toàn bộ sự phát triển nói trên. Tôi hoàn toàn đồng ý với luận điểm của tiến sĩ Vũ Minh Khương trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật tuần rồi: “Chúng ta có khá lên về mức sống vật chất, nhưng lòng tự hào của chúng ta như một dân tộc có hoài bão lớn, nhân bản và kiên cường đang bị tổn thương nghiêm trọng”.

Để tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới toàn diện và triệt để hơn nữa, tiền đề quyết định của tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội trong sự phát triển bền vững, cần phải đánh thức và bồi dưỡng những phẩm chất đang bị tổn thương đó, nhất là trong năm 2005 với nhiều sự kiện đặc biệt này.

Kỷ niệm ngày 8-3 một cách sâu sắc và thiết thực chính là tập trung khơi dậy và phát huy ý thức về nhân phẩm của người phụ nữ VN, của toàn xã hội và nhất là của thế hệ trẻ. Chỉ có thể thật sự giải phóng phụ nữ khi đồng thời với những cố gắng thiết thực cải thiện đời sống, nâng cao mức sống của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, miền núi và những phụ nữ phải rời bỏ quê hương tìm đường mưu sinh ở đô thị trong nước hoặc nước ngoài, phải nâng cao chất lượng của hoạt động tư tưởng văn hóa nhằm giáo dục, khơi dậy và phát huy ý thức nhân phẩm của người phụ nữ .

command
20-03-2005, 14:26
hôm nay báo thanhnien online đã có bài nói chính xác về thông tin này- xác định báo tuoitre viet không đúng
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/XaHoi/2005/3/19/45374/

th13th
20-03-2005, 14:53
to th13th: TÔI PHẢN ĐỐI.

Read more here http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2005/03/3B9B0B3F/
*Thôi được ! ko phải lũ nhà quê thiếu học thì cũng thuộc loại ham tiền sính ngoại vậy........
*Còn bà chị swan thì ko dám có ý kiến , tưởng mình là ai thế mà đòi với hỏi ? lại còn xỏ tôi là " ở đâu cũng có những dạng như thế "................đúng là bọn XX thì miệng lưỡi đứa nào cũng quen thói đâm thọc như nhau cả.........

lmp900
20-03-2005, 17:49
trước khi các cha nào nhảy đỏng lên nói mấy con đỉ tham tiền học dốt, mấy cha nên hỏi rằng tại sao mấy cái nước như Vietnam, Eastern European countries... lại có cái problem bán người này!

ông Command nói đúng, "chỉ có cái nghèo và một nền giáo dục thấp mới xảy ra chuyện này thôi" Vậy giờ nên hỏi, tại sao có hai cái này ? Ai là người chịu trách nhiệm cho hai cái này ?

hoangtuan8x
20-03-2005, 18:18
- Ở đâu mà không có thằng tỉ phú và thằng ăn mày. Có cô gái nào chọn thằng ăn mày bỏ thằng tỉ phú không ?! Swan: "Theo ý kiến cá nhân tôi thì thay cho việc ngồi phê phán giới nữ chúng tôi, các bác nên cố gắng sao để các cô gái cảm thấy hãnh diện khi đi bên cạnh đàn ông Việt Nam." nói thế thì có gì là đòi hỏi quá đáng đâu, thế các bác không muốn bạn gái hay vợ mình hãnh diện về mình à ? Tôi thì tôi rất muốn và cố gắng để được như vậy. Ngược lại phụ nữ cũng thế thôi, họ học hành, làm đẹp, chưng diện vì ai ? Không phải vì bạn trai và đức lang quân của họ sao? Giỏi, đẹp... làm cho người thân, người yêu hãnh diện là ước mơ của tất cả mọi người. Thế nên bác th13th không cần phải cau có thế đâu nhá.

*Thôi được ! ko phải lũ nhà quê thiếu học thì cũng thuộc loại ham tiền sính ngoại vậy........
*Còn bà chị swan thì ko dám có ý kiến , tưởng mình là ai thế mà đòi với hỏi ? lại còn xỏ tôi là " ở đâu cũng có những dạng như thế "................đúng là bọn XX thì miệng lưỡi đứa nào cũng quen thói đâm thọc như nhau cả.........

- To bác Jeffrey_le: mấy cái dẫn chứng của bác phía trên cứ như trò hề ấy, chắc là bác vừa cười vừa post cái bài đó ;)

- Về sự việc các cô gái trong tủ kính ấy, báo thanh niên đã khẳng định là có thật (http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/...005/3/19/45374/) tôi thấy bản chất cũng chẳng khác gì bia ôm, gái gọi, mại dâm... Trước hết là lỗi của các cô ấy (thất học, lười nhác lao động, sống không lành mạnh, hám tiền...) mà mấy thằng đàn ông đi lấy vợ kiểu đó cũng thuộc dạng hết chỗ nói rồi. Tất nhiên ai làm thì tự chịu lấy hậu quả thôi, nhưng cũng thật buồn và tủi nhục vì đó là con gái Việt Nam. hix

gaixixon
21-03-2005, 09:08
1. 100% Oke với Jeffrey rằng Jeff nghiêm túc khi post.
2. Đề nghị các General Editor của các báo trước khi cho đăng bài cần kiểm tra kĩ chứ không nên phang nhau như thế (cũng rưa rứa!!).

yedc2001
22-03-2005, 15:53
Theo ý kiến cá nhân tôi thì thay cho việc ngồi phê phán giới nữ chúng tôi, các bác nên cố gắng sao để các cô gái cảm thấy hãnh diện khi đi bên cạnh đàn ông Việt Nam.

Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở Paris:

Có 4 người bạn thân hai trai (một Việt một Pháp), hai gái (đều là ViệtNam, nhưng một đẹp một xấu) cùng học chung đại học. Sau khi tốt nghiệp họ kết hôn với nhau : Chàng trai Việt (hôi xấu trai, lại có nhiều đặc tính của thanh niên VN...) được người vợ xinh đẹp, Còn người thanh niên Pháp (Đẹp trai, lich duyệt, con nhà giàu...) thành hôn vối người con gái VN thứ hai.

Sau một thời gian sống chung.

Đôi vợ chồng Pháp Việt sống rất hạnh phúc (Người chồng luôn giúp đở vợ, chia xẻ công việc trong nhà, vợ làm cơm thì chồng tắm rủa cho con, vợ giặt áo quần thì chồng hút bụi...Công việc nặng thì người chồng gánh vác...).

Đôi vợ chồng Việt sống lúc nào củng cải vã, có lúc còn đòi ly di, Nguyên nhân là : sau khi làm việc mệt mỏi tối về nhà, trong lúc vợ lo nấu cơm, tắm rủa cho con.... Chồng thì đọc báo, coi TV... Thứ 7 vợ đi chợ, chồng đi tennis...Sức chịu đựng cũa người con gái VN có giới hạn.

Tôi kể câu chuyện này với hai mục đích :

Thứ nhất la tán thành ý kiến cua bạn Swan :"các bác nên cố gắng sao để các cô gái cảm thấy hãnh diện khi đi bên cạnh đàn ông Việt Nam".

Thứ hai là để lưu ý các "Bác" Xã hội ngày nay đã thay đỗi rồi "Nam nữ bình đẵng" hết quan niệm "Chồng chúa vợ tôi".

htvu
22-03-2005, 16:50
Xin lỗi quý vị về cách tôi dùng từ ở đây nhưng thật sự quý vị nhảm thật, nhảm từ đầu đến cuối. Qua cách nói của quý vị thì tôi biết chắc toàn là "ăn ốc nói mò". Người công kích thì cũng tào lao, người bênh vực thì cũng chẳng khá gì hơn. Cái gì mà đỉ điếm, cái gì mà thiếu trình độ văn hóa, cái gì mà sính ngoại... Quý vị đếch biết gì cả, toàn là nói cho đã sự tự ái của riêng mình. Có ai trong quý vị ở vào hoàn cảnh đó chưa mà hiểu được việc làm của người khác. Nếu quý vị đã từng thường xuyên chứng kiến những người thân, người bạn, hàng xóm của mình lần lượt ra đi theo những người xa lạ thì mới hiểu được phần nào nỗi khổ của người trong cuộc. Quý vị có biết ai là đối tượng đáng bị lên án trong việc "nhân phẩm phụ nữ VN bị chà đạp" không ? Là "thằng cha, con gái mẹ" của các "cô dâu" đó đấy. Có cô gái nào vừa lớn lên mà lại nghĩ đến một thằng chồng lạ hoắc, một đống tiền mà chưa chắc cô ta biết "1 đồng nó bằng mấy đồng mình" không ? Chắc chắn là không rồi. Chẳng qua tại "cái đấng sinh thành" thôi.

p/s: xin lỗi nha, tôi cũng hơi bức xúc khi thấy chuyện này được nhắc đến. Bởi vì tôi đã chứng kiến một người bạn ra đi chỉ vì... 6 triệu. (MeChaNo)

minhducdous
22-03-2005, 19:19
Ai cũng đều có cái xấu, mình tốt ở mặt này thì thấy người ta xấu ở mặt đó thôi. Với lại bản thân thì cuộc sống là như thế, mong sao họ đừng chấp nhận số phận là được rồi.
Và cái gì cũng có giá của nó. Mà xót xa thay cái giá đó phải trả quá đắt & quá nhục nhã.
Bản thân các cô gái là 1 phần, nhưng 1 phần cũng chính từ những người thân, 1 phần khác thì từ chính xã hội & môi trường sống đã "sản sinh" ra họ.
Các bạn đừng quan niệm vấn đề đạo đức ở đây, khó có thể đánh giá được. Tôi chỉ thấy xót xa & cầu mong cho họ hạnh phúc.
Ngày xưa tôi cũng như các bạn, mình thấy thế cho rằng người ta thế này, thế nọ. Nhưng xét 1 cách toàn diện hơn, thì chính môi trường xung quanh đã "đày đọa" họ. Ví dụ đơn giản thôi: mình chăm chỉ học & phấn đấu, để muốn có 1 cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc; còn họ vì muốn cuộc sống sung túc hơn, thoải mái hơn nên họ tính chỉ có con đường đó là nhanh nhất - rủi ro cũng lớn nhất.
Thử hỏi 1 người, gặp ai cũng chê bai, kích bác; dùng mọi "thủ đoạn" để kiếm ăn, để có chức có quyền, dùng mọi "mánh khóe" để moi tiền của thiên hạ - lừa đảo có - trộm cắp có - "đểu giả" có; ..... thì hỏi có nhân cách hơn họ không???? cái họ có là sở hữu của họ thì là 1 cái nhục nhã của họ - BIẾT LÀ THẾ, NHƯNG riêng tôi cho rằng họ vẫn CÓ NHÂN CÁCH gấp ngàn lần những loại "lừa lọc, cướp, giật, ăn trên ngồi trốc"; "trơ trẽn" trên mồ hôi nước mắt của người khác. vì vậy họ đáng thương hơn đáng giận, hy vọng mọi người có con mắt nhìn khác đi; đồng cảm hơn, chứ không phải ngồi đó chê trách, chửi bới người ta đâu...(đấy là phản bác vài nick ăn nói "bố láo bố toét" :D)
Cũng chẳng biết viết gì, chỉ biết rằng trách nhiệm chính là ở mỗi con người chúng ta khi là 1 phần nhỏ tạo ra 1 môi trường sống. vì vậy tốt hay xấu là ở chung mọi người.
Nhiều yếu tố, xét về từng khía cạnh thì chả ai đúng hoàn toàn, mỗi người có 1 cái "khó" của họ. Muốn bớt cái "nhục" đó ý, thì lại liên quan đến vấn đề toàn thể xã hội, đến từng cá nhân: hãy sống tốt hơn với xung quanh, đừng "xô đẩy" nhau là ĐƯỢC LẮM RỒI.
-------------------------
Đồng tiền đã làm tha hóa giá trị đạo đức của 1 con người. ai không có bản lĩnh & sự cố gắng rèn luyện thì không đứng vững được. Cái này tôi rất tin 1 phần, vì cái LÒNG THAM CỦA CON NGƯỜI LÀ VÔ ĐÁY. bản thân tôi cũng thế. Nhiều lúc tôi cũng cố gắng phấn đấu, cố gắng rèn luyện tốt mọi thứ; phấn đấu xong thì nhiều lúc lại nản lòng, muốn phá vỡ tất cả; chẳng biết thế nào nữa. Thế nên hoàn cảnh tạo ra con người, môi trường rèn luyện nhân cách, & bản thân con người hình thành chính con người họ.
-------------------------

tqvn2004
22-03-2005, 20:01
Không chỉ có Singapore, các cô gái Việt Nam còn được rao bán tại Hàn Quốc, Đài Loan, trên eBay... Tất cả là do nghèo, và cái nghèo dẫn đến hèn! Tôi tin rằng chẳng ai trên đời này không có liêm sỉ, dù chỉ là một chút xíu. Do đó, những cô gái Việt Nam bán mình ra nước ngoài kiểu này chắc chắn cũng cảm thấy tủi hổ, cũng mường tượng được cái tương lai không mấy vui vẻ đang chờ đón họ. Chỉ có điều, liêm sỉ không bẻ ra mà ăn được, không giúp họ xây được ngôi nhà cho cha mẹ được, không đưa các em họ tới trường được. Do vậy, họ chấp nhận bỏ qua cái sĩ diện của mình mà làm cái điều một số bạn ở đây gọi là làm đĩ.

Thiết nghĩ tất cả chúng ta ở đây nên cảm ơn số phận vì chúng ta không quá nghèo và quá hèn để phải đi làm những việc nhục nhã như vậy. Chúng ta cũng nên cảm thông với những cô gái này, nhiều người trong số họ nhân phẩm chắc chắn chẳng kém chúng ta. Hãy suy nghĩ xa hơn, chẳng hạn như: vì sao chúng ta còn quá nghèo? làm thế nào để những cảnh tương tự không tái diễn?

---------------------
www.tinvit.dk

command
22-03-2005, 21:57
Xin đừng chỉ trích những người con gái này họ đáng thương hơn là đáng giận.
Không nói đến yếu tố chính trị, với một cách tính đơn giản: giả sử số tiền thất thoát trong xây dựng cơ bản là con số o thì có thêm được bao nhiêu căn nhà được xây dựng thêm vậy- có được bao nhiêu con người hưởng được các phúc lợi xã hội. Nếu họ làm đủ sống để nuôi gia đình, không thiếu nợ nần thì ai lại muốn lấy tụi nước ngoài- nhân phẩm phụ nữ Việt nam được bán với một cái giá quá rẻ mạt- như một món hàng.
Chúng ta nói nơi đây, mọi người đọc được những điều này hy vọng có một cách suy nghĩ nào đó- vẫn biết không thể thay đổi một sớm một chiều trong cách suy nghĩ nhưng dù sao chúng ta vẫn hy vọng nó sẽ đi vào tiềm thức của chúng ta- mà một lúc nào đó sẽ bùng lên một cách mạnh mẽ.

tranvietanhtuan
22-03-2005, 22:54
toàn bọn nhà quê thất học thôi mà làm gì có phụ nữ thành đạt nào mà không tự tìm cho mình nổi tấm chồng cho ra hồn mà phải nhờ công ty môi giới chứ ??
Mà anh em nhà mình cũng kém tắm quá- chịu khó mần ăn chút thu nhập ổn định >1000$/tháng thì cưới vợ trẻ đẹp là chuyện dĩ nhiên thôi mà :)

command
23-03-2005, 12:44
toàn bọn nhà quê thất học thôi mà làm gì có phụ nữ thành đạt nào mà không tự tìm cho mình nổi tấm chồng cho ra hồn mà phải nhờ công ty môi giới chứ ??
Mà anh em nhà mình cũng kém tắm quá- chịu khó mần ăn chút thu nhập ổn định >1000$/tháng thì cưới vợ trẻ đẹp là chuyện dĩ nhiên thôi mà :)

thế bạn có thể trả lời tôi tại sao họ lại thất học hay không- có cha mẹ nào lại không muốn cho con mình được ăn học đàng hoàng chứ- bạn có lẽ là một người được gia đình đáp ứng được đầy đủ những nhu cầu của bạn nên bạn mới phát ngôn như vậy-

th13th
23-03-2005, 17:40
"Thử hỏi 1 người, gặp ai cũng chê bai, kích bác; dùng mọi "thủ đoạn" để kiếm ăn, để có chức có quyền, dùng mọi "mánh khóe" để moi tiền của thiên hạ - lừa đảo có - trộm cắp có - "đểu giả" có; ..... thì hỏi có nhân cách hơn họ không???? cái họ có là sở hữu của họ thì là 1 cái nhục nhã của họ - BIẾT LÀ THẾ, NHƯNG riêng tôi cho rằng họ vẫn CÓ NHÂN CÁCH gấp ngàn lần những loại "lừa lọc, cướp, giật, ăn trên ngồi trốc"; "trơ trẽn" trên mồ hôi nước mắt của người khác. vì vậy họ đáng thương hơn đáng giận, hy vọng mọi người có con mắt nhìn khác đi; đồng cảm hơn, chứ không phải ngồi đó chê trách, chửi bới người ta đâu...(đấy là phản bác vài nick ăn nói "bố láo bố toét" )"
* Thật là ngớ ngẩn ! Tôi chỉ phê phán nặng nề những người làm những việc đó một cách có ý thức , không bị ép buộc ......
* Thế nào là ăn nói "bố láo bố toét" ? có bị gì không ? Đang nói về mấy cô đi làm "cá kiểng" ở Sin lại đi so sánh với mấy thứ rác rưởi khác để khuyên người khác "đồng cảm, không phải ngồi đó chê trách ....." Nói kiểu này giống như so sánh Thị Nở và Chung Vô Diệm rồi rút ra kết luận Thị Nở ( hay CVD ) đẹp hơn --> thua luôn............