PDA

View Full Version : Câu lạc bộ thơ "he..he"



tomorrow_better
18-03-2005, 09:19
Các bác nào có các bài thơ cười thì post lên cho dân ghiền cười xem đi.
Tui là một người thích cười.Hôm nay tui xin ra mắt một bài thơ cũng "zdui zdui".Mời các bác đọc xem và góp ý kiến
------------------------------------o0o----------------------------------

Học trò thời nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù
---------------------------
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
Chỉ tội cho cái thằng con
Đứng ngoài chẳng biết ngon như thế nào
--------------------------------------
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
Dám bỏ mặc ông đi lấy chồng

emdotlam
18-03-2005, 09:25
Kiểu này béo lão GHOST rùi ! Sắp loạn thơ đây !

tomorrow_better
18-03-2005, 09:53
đúng là dân CNTT có khác.Tui đáp lễ bác nè
------------------------------------------
Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ rằng quên 5000
Hoang mang anh trở lại tìm
Em còn ngối đó mà tiền mất tiêu
************************
Dang tay anh bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột ăn tô phở bò hết ngay
*******************************

mutin
18-03-2005, 21:45
Trên trời mây trắng như bông
ở dưới cáng đồng mông trắng như mây

whiteshadow
19-03-2005, 00:18
nếu 1 ngày nào đó em đi lấy chồng
anh về tỉnh đội mượn ca-nông
thụt về hướng ấy 5000 quả
em ở quê chồng có ớn không

Cuong_DC9
19-03-2005, 01:01
Nếu biết rằng em muốn lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Anh về anh lấy con dao nhọn
Tìm kẻ yêu em kiếm bộ lòng!

tomorrow_better
19-03-2005, 09:18
Nếu biết ngảy mai em lấy chồng
Anh về học võ Lý Tiểu Long
Học thêm một cú Hoàn Liên Cước
Đá đạp chông em đêm động phòng
-----------Hà hà hè hè-------------

tianang
22-03-2005, 18:48
he he... cho tui choi voi :

nửa đêm giờ tý trống canh ba
thoắt tiến lên thành phá lũy ra
một tướng thẳng vào trong cửa hiểm
hai quân đừng núp chực bên hà
quân ta đổ lộn cùng quân nó
nước nó giao hòa với nước ta
đánh đoạn rút về lau khí giới
tìm nơi vũ khố để can qua

hieusua
22-03-2005, 20:11
Tâm đắc 2 câu của pác mutin , kaka

phuongngoc
22-03-2005, 20:45
Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Anh về mổ bụng thế là xongl.
Ruột, gan, phèo phổi đưa em hết,
Để bữa vu quy nếm cháo lòng.

tomorrow_better
29-03-2005, 20:56
Ngồi buồn đốt một đống rơm
Mùi rơm sao chẳng thấy thơm tí nào
Hương rơm bay đến Nam Tào
Nam Tào liền hỏi thằng nào đốt rơm

LMTruong
30-03-2005, 15:21
Lỡ mang số kiếp lập trình
Mãi mê ngồi code biết tình ra sao
Trái tim chỉ biết ước ao
Rằng mai ta sẽ có bao cuộc tình
Ung dung ta đợi bóng hình
Om PC đợi chờ tình đến thăm
Nhưng đời lại wá oái oăm
Girl nay đâu thích đi thăm thằng khờ

:D :D. No comment

manhhung12
02-04-2005, 21:00
Muốn cho sức khỏe bình thường.
Ăn xong ta phải lên giường ngủ ngay.

Muốn cho sức khỏe tăng cường.
Ăn xong ta phải bồi dương quả chuồi.

Mời anh ăn tạm tô mì.
Để xem em nấu có lỳ hay không.

tomorrow_better
04-04-2005, 12:37
Trai Bách Khoa như chim anh vũ
Gái Bách Khoa như củ sắn lùi
Trai Sư Phạm như khỉ cụt đuôi
Gái Sư Phạm như cành liễu rũ
Cớ sao chim anh vũ không đậu cành liễu rũ
Nở để khỉ cụt đuôi gặm củ sắn lùi.




he...he có gì xin mọi người lượng thứ

smartcard
05-04-2005, 16:23
tiếp sức mấy bác nha :

Anh như dĩa thịt chó
Em như chén mắm tôm
Sống ở trên đời này
thịt chó không thể thiếu mắm tôm

(em chỉ nhớ mang máng)

THE LAST LEAF
05-04-2005, 16:37
Trai Bách Khoa như chim anh vũ
Gái Bách Khoa như củ sắn lùi
Trai Sư Phạm như khỉ cụt đuôi
Gái Sư Phạm như cành liễu rũ
Cớ sao chim anh vũ không đậu cành liễu rũ
Nở để khỉ cụt đuôi gặm củ sắn lùi.


Khà khà tớ kết bài thơ này quá

tomorrow_better
07-04-2005, 12:59
Yêu em mấy núi cũng trèo
Đến khi em chửi mấy đèo anh cũng dzông

Nắm tay chuyện nhỏ
Cắn môi bình thường
Lên giường chuyện lớn
Lỡ trớn làm luôn
...........................

dinhbaochau
07-04-2005, 13:24
Anh như cục C.. trôi sông.
Em như con "chó" chạy rong theo bờ.....

Ặc ặc ặc........... xin lỗi.........bậy quá!

tomorrow_better
08-04-2005, 15:54
Vợ Xấu là Bất Tài

Vợ Ðẹp là Bất Hạnh

Vợ Bỏ là Bất Lực

Ế Vợ là Bất Trí

Có Vợ Bé là Bất Nhân

Giựt Vợ người khác là Bất Lương

Bị Vợ ly dị là Bất Cẩn

Còn ly dị Vợ là Bất Lợi

Vợ Ghen mà làm thinh là Bất Chấp

Vợ Chồng bên nhau mãi mãi là Bất Tử

Vợ Chồng cãi lộn là Bất Hòa

Vợ giận không nói là Bất Hợp Tác

Vợ Chồng giận nhau là Án Binh Bất Ðộng

Vợ Chồng đánh nhau là Bất Phân Thắng Bại

Bị Vợ đánh mỗi ngày mà không sợ là Bất Khuất

Ý Vợ nói là Bất Di Bất Dịch

Áo Vợ mặc là Bất Luận

Cơm Vợ nấu là Bất Kiến

Ðồ đạc của Vợ là Bất Ðộng Sản

Em gái của Vợ là Bất Khả Xâm Phạm

Khen gái đẹp trước mặt Vợ là Bất Tiện

Vợ được người ta khen nhiều là Bất Ổn

Vợ không cho lại gần là Bất Thường

Vợ không cho ngũ chung là Bất Mãn

Léng phéng mà vợ bỏ qua cho thì Bất Quá Tam

Vợ bắt được quả tang (với em) thì Thiên Bất Dung Tha

Vì Vợ mà thi rớt là Bất Ðạt

Vì Vợ mà bỏ bạn là Bất Tin

Vì bạn mà không thương Vợ là Bất Công

Vì Vợ mà bỏ cha mẹ là Bất Hiếu

Vì cha mẹ mà phụ Vợ là Bất Nghĩa

Vì tiền mà xem thường cha mẹ Vợ là Bất Kính

Lương đưa hết cho Vợ là Luật Bất Thành Văn

Tiền đưa cho Vợ với tiền của Vợ là Bất Ðẳng Thức
------------------------------------------------
Nói Chung , Lấy Vợ là Chuyện Bất Ðắt Dĩ ,
Nhưng Lại Là Chuyện Bất Khả Kháng

WildKnight
21-04-2005, 09:11
version 1.1( trả thù kiểu Mu):
Nếu biết rằng em sắp lấy' chồng.
Anh về luyện tiếp (Mu) ...thế là xong.
Hum sau chặn cổng Đa-Vi-At ( Davias)
Thách bố chồng em dám lằng nhằng

version2.0( cay cú kiểu Hacker):
Nếu biết rằng em sắp lấy' chồng.
Anh về quê cũ vẫn còn căm.
Kiếm cai Sơ` Vơ ( server) em hay "chat"
Hack fat cho em đỡ... lòng thòng

version Beta Close ( ông ăn chả, bà ăn nem) :
Nếu biết rằng em sắp lấy' chồng.
Anh về kiếm "Ep" ( Elf) thế la xong
Mai đi "Bờ Lut" ( Blood) làm Nhiệm Vụ
Hưởng cả 2 chaos với chùm "lông" ( Blue Feather)

ngoccong2001
29-04-2005, 09:47
Học trò thời nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù

------------------------------
Làm toán giỏi: 10-9=3? giỏi. :D :D :D :D :D :D
Thơ văn không thành vấn đề nhưng chú ý câu chữ cho đúng.........toán học. Sửa lại:
Học trò thời nay quậy tới trời
10 thằng đi học 7 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù.
Thân

thamkhao
29-04-2005, 10:33
Không sai đâu Tía:

“Học trò thời nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù”

9 thằng chơi của 10 thằng đi học nhưng vẫn đến lớp
2 thằng ngủ của 3 thằng đến lớp cũng chỉ trong lớp

10 thằng trên không liên quan gì đến 3 thằng dưới nghe Tía

p/s:Thực tình tôi thấy bài thơ nì chả he he he tí nào nhưng không sai về “toán học” đâu
Các bác có khiếu văn thơ thì tìm sang chỗ của mấy bác Cuong_DC9, Mutin, Noz,TongNghien…. Mà tham gia, Tôi thấy chỗ ấy thơ mới thực là he he he đấy. Đảm bảo đọc mà không cười thành tiếng không phải là…người

tomorrow_better
01-05-2005, 14:57
------------------------------
Làm toán giỏi: 10-9=3? giỏi. :D :D :D :D :D :D
Thơ văn không thành vấn đề nhưng chú ý câu chữ cho đúng.........toán học. Sửa lại:
Học trò thời nay quậy tới trời
10 thằng đi học 7 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù.
Thân
----------------------------
chắc bạn chưa hiểu hết ý của câu thơ.câu này có nghĩa là:Nếu như có 10 thằng đi học thì có tới 9 thằng không chiu đi học mà lo đi chơi(chưa tới trường lãn vãn ở đâu đó).Câu trên và câu dưới là hai sự diễn tả khác nhau.
Hai câu này chủ yếu để nhấn mạnh học trò thời nay ra sao thôi(chỉ nói vui không nói thực tế)he...he.Chứ ở đây không có liên quan gì đến toán học đâu bạn ạ. Thân

dinhbaochau
17-05-2005, 13:54
Ba sẽ là Hacker
Cho con hiểu CC
Mẹ sẽ là Cracker
Cho con hiểu Soft nè.
Ba mẹ là firewall
Che chở suốt đời con
Khi con là con ba
Con hacker rất ngoan
Khi con là con mẹ
Con Cracker rất hiền.
Ngày mai con khôn lớn.
Hack hack khắp mọi miền.
Con đừng quên con nhé.
Ba mẹ là quê hương.!

tothanhtuan
04-06-2005, 12:22
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong,
Vợ đẻ con trai anh đầu lòng
Xúi lấy con em để trả thù....hic.. hic...

hqtconan
09-06-2005, 10:51
Vân ơi suốt một đêm ròng
Anh ngồi xó bếp phập phồng đợi Liên
Lan à tối đến có phim
Nhớ đi Cúc nhé anh đưa Hoa về
Sao mà anh nhớ Tâm ghê
Ước gì có cánh về quê gặp Hồng
Trâm vàng anh gửi tặng Bông
Hường đeo có đẹp hay không hở Lài
Biết tin Hoa ốm mấy ngày
Lòng anh thương Hạnh ngậm ngùi thiết tha
Chuyện anh quan hệ Bích Ngà
Anh thưa với mẹ cùng cha lúc chiều
Mẹ cha lia lịa gật đầu
Bảo anh cưới Huệ ắt giàu ắt sang
Rõ ràng Trịnh Tuyết đá anh
Vậy nên mới có tay Thành đến chơi
Không yêu sao Ngọc nói cười
Với Đức Cường giữa nhóm ngồi cạnh đê
Lòng anh sau trước hẹn thề
Nhớ Minh, Mỹ , Yến ba bề bốn bên
Gà đang gáy sáng vang thềm
Anh xin dừng bút chúc Hiền ngủ ngon