PDA

View Full Version : Hội người cao tuổi



Cuong_DC9
18-03-2005, 04:14
Chỉ còn vài ngày nữa là tui bước vào giai đoạn: 20 năm cuối là bao. Nhân dịp này tui mạn phép bà con lập ra hội người cao tuổi của DD. Mong bà con nhiệt tình ủng hộ.
Vì các thành viên của DD chủ yếu là còn trẻ nên tui dự tính ngưỡng cửa để tham gia hội là 30. Theo các thông tin có trong tay tui, danh sách các hội viên như sau:
Cutilam
Thầy Chùa
Tui
Tinman
Lãng Tử
Shrek
Vãi Swan.
Còn những ai khác có đủ điều kiện thì đăng ký ngay nhé.
Mặc dù Swan còn mấy tháng nữa mới đến tuổi cập kê, nhưng để cho có nếp có tẻ, tui chiếu cố cho vãi vào hội.
Tiện đây tui cũng xin thông báo: cụ Cutilam cao tuổi nhất, nhưng già quá nên hay lẫn, không làm được việc gì, thôi để làm cảnh.
Thầy Chùa và Lãng Tử vất vả ở bên kia rồi, sang đây ưu tiên làm dân đen.
Shrek tuy là ma cũ nhưng lười tham gia thư giãn, bắt làm cùng đinh
Vãi Swan có năng khiếu về ăn uống, cho làm thư ký
Tinman làm phó, còn tui làm chủ tịch hội. Hè hè, dù sao thì tui cũng là người có công mang nặng đẻ đau mà.
Bà con có ý kiến gì không?

mutin
18-03-2005, 10:31
Chỉ còn vài ngày nữa là tui bước vào giai đoạn: 20 năm cuối là bao. Nhân dịp này tui mạn phép bà con lập ra hội người cao tuổi của DD. Mong bà con nhiệt tình ủng hộ.
Vì các thành viên của DD chủ yếu là còn trẻ nên tui dự tính ngưỡng cửa để tham gia hội là 30. Theo các thông tin có trong tay tui, danh sách các hội viên như sau:
Cutilam
Thầy Chùa
Tui
Tinman
Lãng Tử
Shrek
Vãi Swan.
Còn những ai khác có đủ điều kiện thì đăng ký ngay nhé.
Mặc dù Swan còn mấy tháng nữa mới đến tuổi cập kê, nhưng để cho có nếp có tẻ, tui chiếu cố cho vãi vào hội.
Tiện đây tui cũng xin thông báo: cụ Cutilam cao tuổi nhất, nhưng già quá nên hay lẫn, không làm được việc gì, thôi để làm cảnh.
Thầy Chùa và Lãng Tử vất vả ở bên kia rồi, sang đây ưu tiên làm dân đen.
Shrek tuy là ma cũ nhưng lười tham gia thư giãn, bắt làm cùng đinh
Vãi Swan có năng khiếu về ăn uống, cho làm thư ký
Tinman làm phó, còn tui làm chủ tịch hội. Hè hè, dù sao thì tui cũng là người có công mang nặng đẻ đau mà.
Bà con có ý kiến gì không?

Nhứt trí , nhưng chưa hoàn toàn đề nghị xếp Mutin tui (37+ cả tuổi mụ)vào dòng thứ IV, đẩy lão tinman xuốn hàng thứ V ...ok ? ...Hờ hờ hừo ... Có được chăng? :clown:

Cuong_DC9
18-03-2005, 14:35
Nhứt trí , nhưng chưa hoàn toàn đề nghị xếp Mutin tui (37)vào dòng thứ IV, đẩy lão tinman xuốn hàng thứ V ...ok ? ...Hờ hờ hừo ... Có được chăng? :clown:
Ấy chớ, Tinman năm nay thiếu 1 que tròn 4 bó đó.

mutin
18-03-2005, 16:58
Ấy chớ, Tinman năm nay thiếu 1 que tròn 4 bó đó.
Hầy dzà rứa mới hỏi " có được chăng ?" Dzị nhờ lão DC xếp dùm cái !!!

unlucky555
18-03-2005, 21:07
Tiếc wé tui không đủ rùi thế co đau không cơ chứ. Thế mà lúc trước HP thân yêu lại xếp tui vào lọai các bậc bô lão mới chít chứ. Ý mà wên "Shrek tuy là ma cũ nhưng lười tham gia thư giãn" vậy là bản doanh ở box của tui chéc phải cho tui một xuất không thui tui dì chít đó khi` khi`

Cuong_DC9
18-03-2005, 22:49
Hầy dzà rứa mới hỏi " có được chăng ?" Dzị nhờ lão DC xếp dùm cái !!!
Nhất trí! không nhưng thế tui còn đề nghi Mutin giữ chân phó chủ tịch hội thay Tinman. Ông này lười lắm, có bao giờ thấy mò vào chỗ này đâu, có mỗi 1 lần vào khai báo tuổi thôi.


Tiếc wé tui không đủ rùi thế co đau không cơ chứ. Thế mà lúc trước HP thân yêu lại xếp tui vào lọai các bậc bô lão mới chít chứ. Ý mà wên "Shrek tuy là ma cũ nhưng lười tham gia thư giãn" vậy là bản doanh ở box của tui chéc phải cho tui một xuất không thui tui dì chít đó khi` khi`
May quá! Đang thiếu chân long tong. Un Lác làm luôn nhé. Tuổi tác thi cho trả nợ dần cũng được

cutilam
18-03-2005, 23:16
Bác "Dê Cờ" sắp xếp như vậy là phải gòi!
Đề nghị kết nạp Un Lác vào hội, hắn là thổ địa ở đây mà, cho làm hội viên dự bị 3 năm với điều kiện là phải cải tiến cái chữ ký một chút. Ký như vậy e rằng ảnh hưởng sức khỏe các hội viên lớn tuổi khác, lỡ lên tăng xông bất tử thì nguy lắm.
Không bít có lẩm cẩm không nữa?

Cuong_DC9
19-03-2005, 00:08
Phải đó! Đề nghị chú Lác loong toong nên quan tâm đến sức khỏe của các hội viên 1 tí. Các cụ nhà ta toàn là già mà ham vui thui. Nhỡ mệnh hệ nào thì buồn lắm.
Công nhận, cụ Cutilam lúc lẫn thì không nói làm gì, nhưng lúc tỉnh thì ăn nói mạch lạc ra phết.
Tinh thần của hội rất thoáng, nếu ai thấy hạp thì cứ vô, sẽ rất được hoan nghênh và được cho vay tuổi theo kiểu trả góp. Có mỗi 1 chân loong toong thì để cho chú Lác rùi, ai đến sau được làm cùng đinh.

tinman
19-03-2005, 00:52
Nhất trí! không nhưng thế tui còn đề nghi Mutin giữ chân phó chủ tịch hội thay Tinman. Ông này lười lắm, có bao giờ thấy mò vào chỗ này đâu, có mỗi 1 lần vào khai báo tuổi thôi.


May quá! Đang thiếu chân long tong. Un Lác làm luôn nhé. Tuổi tác thi cho trả nợ dần cũng được

Tui thiệt là bận rộn lắm.. vả lại ở wá xa nên chỉ xin làm thành viên của hội bô lão thôi.

Ngoài ra, tui cũng xin góp ý: Điều kiện nhập hội này phải nam phải trên 35 và hi hi hi nữ phải trên 30. Có như vậy mới có điều kiện kết nạp thêm mấy bà.

Cuong_DC9
19-03-2005, 01:55
Tui thiệt là bận rộn lắm.. vả lại ở wá xa nên chỉ xin làm thành viên của hội bô lão thôi.

Ngoài ra, tui cũng xin góp ý: Điều kiện nhập hội này phải nam phải trên 35 và hi hi hi nữ phải trên 30. Có như vậy mới có điều kiện kết nạp thêm mấy bà.
Ông bạn sinh vào giờ thiêng nên vừa nhắc đến là có mặt ngay. Này, khi nào ĐI cũng phải chọn giờ thiêng đấy nhé, ông dễ được làm thành hoàng làng lắm đấy.

mutin
19-03-2005, 18:03
Thưa !
Các cụ đã bầu bán xong cả rùi à ? ký tên đóng dấu cả rùi à?
thôi ..... theo xắp xếp của các cụ dzậy.


Tiếc wé tui không đủ rùi thế co đau không cơ chứ. Thế mà lúc trước HP thân yêu lại xếp tui vào lọai các bậc bô lão mới chít chứ. Ý mà wên "Shrek tuy là ma cũ nhưng lười tham gia thư giãn" vậy là bản doanh ở box của tui chéc phải cho tui một xuất không thui tui dì chít đó khi` khi`
Nhưng tui thấy kiểu lão Un lác xin gia nhập hội giống mấy gã bảo kê quê tôi wé. Lão DC9 đồng ý nhanh thế :confused: liệu có ăn phong bao phong bì gì của lão Lác không đây
Cụ cutilam có phải là cụtílầm không đấy??
Mà lão Thích với vãi Xoan rủ nhau đi dâu mất tích rùi ko bít nữa sao ko lên tiếng cái !??

Cuong_DC9
19-03-2005, 18:25
Nhưng tui thấy kiểu lão Un lác xin gia nhập hội giống mấy gã bảo kê quê tôi wé. Lão DC9 đồng ý nhanh thế :confused: liệu có ăn phong bao phong bì gì của lão Lác không đây
Cụ cutilam có phải là cụtílầm không đấy??
Mà lão Thích với vãi Xoan rủ nhau đi dâu mất tích rùi ko bít nữa sao ko lên tiếng cái !??
Rõ khổ! Đến cụ Bá còn phải sợ anh Chí nữa là. Nào có phong bao phong bì gì đâu, có phong hàn thì có. Thế mới dí cho cái chân loong toong cho yên chuyện mà.
Còn Thầy Chùa và vãi Xoan thì không phải lo, hết tuần chay là họ lại đến ngay đấy mà.

mutin
20-03-2005, 20:04
Rõ khổ! Đến cụ Bá còn phải sợ anh Chí nữa là. Nào có phong bao phong bì gì đâu, có phong hàn thì có. Thế mới dí cho cái chân loong toong cho yên chuyện mà.
hờ hờ ... " Chân loong toong" nghĩa là chuyên kê bàn ghế, đổ bã trà mí lại chạy đi mua thuốc lào phỏng???
hờ hờ.. thế cũng đỡ ...lo
Hớm.. làm gì mà vãi Xoan giãy kinh thế :blink:

paulsteigel
20-03-2005, 20:33
Khí không phải...
Chán quá đi đâu cũng bị kêu - mà sao tớ giờ này còn trẻ thế mà tối đã không muốn đi chơi rồi... ở nhà xem "thời" + "sự" thích hơn, ông giời mà mưa tý là thôi, thèm vào ta về ta nghỉ ao ta...
Cho tiểu bối tham gia vào hội Kao tuổi được không nhẩy?
Năm nay theo tuổi tây là sắp được 30 nếu theo tuổi ta thi chết quá mất cả tam thập nhi lập rồi mà chưa lập được cái gì.....

Cuong_DC9
21-03-2005, 00:50
Nhất trí! Làm 1 câu xưng danh để chào cả làng đi chớ!!!

tinman
21-03-2005, 12:29
Hu hu, iem phản đối!!! Bác Cuong_DC9 đừng có mà nhằm lúc iem đi công cán xa nhà mà đưa iem vào cái danh sách này đâu nhé. Iem đâu đã già, còn trẻ chán mừ. :bawling: :bawling:

Nếu còn "chẻ trán" thì đề nghị mọi người kết nạp Ms Swan làm thành viên dự khuyết hay thành viên danh dự. Kết nạp sẳn vì sớm muộn gì thì Ms. Swan cũng phải vào hội này. ha ha ha.

unlucky555
21-03-2005, 12:31
Nay` mấy lão chơi không đẹp rùi. Chưa gì đã tính đè đầu đè cổ thằng em này rùi. Đã thế còn gọi thằng em là Lác này Lác nọ lái ví như chí phèo. Hỏng bét, đã thế trót có tiếng em làm chí phèo luôn vậy xin mấy bác cái chức gì khác chứ bắt em làm long tong kêu em đi mua thuốc làm thì em cứ lấy tiền mua rượu uống lấy lá đu dủ về bác nào xơi được cứ xơi. Bác nào ý kiếm em ăn vạ ngay đấy. Riêng với mấy bác cao tuổi ko dám làm bậy thì em kiếm mấy em vào thật hot hành cho lên máu ngẻo hết chơi.

NovemberRain
21-03-2005, 14:22
Cho tớ tham gia hội với nào, gần 40 tuổi rùi nè :D. Chắc thành trưởng lão trong hội rùi :D

unlucky555
21-03-2005, 16:47
Hơ hơ vậy là hình như có đực có cái rùi. Có trống có mái rùi. Hí hí mấy bác nhớn nhường cho thèng em trước nhé(thèng em chí phèo ko nhường nó ăn vạ) thành thật cảm ơn mấy bác.
to:NovemberRain Unlucky đại diện cho hội kết nap you ngay tự làm lý lịch trích ngang gủi riêng cho Unlucky duyệt trước nhé. Nhớ nói đầy đủ sở thíchvà mẫu người lý tưởng nói chung là nói rõ tất tần tật tuốt tuồn tuột nhé

mutin
21-03-2005, 22:24
to:NovemberRain Unlucky đại diện cho hội kết nap you ngay tự làm lý lịch trích ngang gủi riêng cho Unlucky duyệt trước nhé. Nhớ nói đầy đủ sở thíchvà mẫu người lý tưởng nói chung là nói rõ tất tần tật tuốt tuồn tuột nhé
Chết chết .... Lão Unlác này quậy quá đi mất.. người ta đã xưng trưởng lão rùi mà vẫn còn Hí Hí...Hí Hí ...Hí Hí được.... Chịu Bố!!!


Nói vậy thui chứ thực ra em cũng biết "nhìn thời nhìn thế" lắm. Tuổi tác là cái mà tránh không được, vì thế em xin xung phong vào sớm, vì người đến trước bao giờ cũng giành được chỗ ngon các bác nhỉ :w00t:. Tính em thích quản lý, các bác cho em cái chỗ nào có thể quản lý được đi. :D
Cái nì phải chờ các bô lão họp hiếc, ra nghị quyết đàng hoàng rùi muốn quản Rì thì quản. Nhớ liên lạc ngayvới lão Lác, bẩu lão ấy kê sẵn bàn ghế đê cho các Cụ ....họp

Cuong_DC9
22-03-2005, 06:26
Hơ hơ vậy là hình như có đực có cái rùi. Có trống có mái rùi. Hí hí mấy bác nhớn nhường cho thèng em trước nhé(thèng em chí phèo ko nhường nó ăn vạ) thành thật cảm ơn mấy bác.́
Cái chú loong toong này! Phải nói là có nếp có tẻ chứ ai lại nói như chú, ghê quá. Vãi Xoan có bộ móng tay dạng trẻ không tha, già không thương, tử tế thì vãi tha, cà chớn là vãi véo. Đau lắm thay.
Bà lão hội ta
Nhóm trẻ cũng qua
Nhóm già cũng tới
Trẻ trung sôi nổi
Nhăn nhó bà già
Tất cả đều là
Vãi Xoan ta đó.
Vãi Xoan à! Vãi thích quản lý, tôt thôi, vãi định quản lý cụ nào trong hội? Vãi cứ lên tiếng, 1 cụ chứ vài chục cụ cũng cũng có.

Còn cái ông mưa tháng 11, rét chết cò, từ nãy đến giờ cứ im hơi lặng tiếng, mãi mới ló mặt ra. Cứ tưởng DD toàn là trẻ, hóa ra cũng có nhiều vị cưa sừng làm nghé ra phết. Trưởng lão thì chưa đến lượt đâu, cụ Cutilam vẫn còn đấy mà, thế thôi chứ cụ cũng vẫn còn phong độ lắm. Lại còn ông Thầy Chùa nữa, tôi cũng chả biết chính xác ông Thầy bao nhiêu tuổi nữa, 43 hay 31 tuổi? Nhìn mặt thì tôi sẵn sàng trả giá 50 có dư! Mà lạ thật, tuần chay nào cũng có nước mắt, không hiểu thầy lặn đi đâu mà không thấy sủi tăm.
Lại còn chú Pôn (paulsteigel) nữa, cứ tự nhiên đi, thiếu tí cũng được mà, miễn là tham ra tích cực vào.
Tinmam đã bắt đầu chuyển mình rồi đó, chịu khó tí cho vui cửa vui nhà.
Mutin được lắm, liên tục phát triển nhé.

ThichNuDiuHien
22-03-2005, 08:04
tui làm chủ tịch hội. Hè hè, dù sao thì tui cũng là người có công mang nặng đẻ đau mà.
Bà con có ý kiến gì không?

Chúc mừng “ Cụ Ông Dê Cờ “ chủ tịch Hụi.

***
Bận mấy hôm nay mới ghé… đàn.
Mới hay rằng cụ đã thăng quan.
Không còn thấp cổ rên ừ ữ !
Mà đã nghênh ngang khắp xóm làng.
Man !!!

Cước sắc còn ai hông cụ D ?
Chờ hoài chẳng thấy cụ phán phê !
Bày chi cái hụi người “cao tuổi”
Để đám trai tơ chúng tưởng…hề !
Chê !!!

Còn “ông” Mù Tĩn phải bùa mê !
Không can Dê Cụ lại…tung hê ?
Vãi kia tuổi mới lưng chừng …xế !
Bắt ép vào hôi nặng…thấy ghê !
Phê !!!

Trót…rùi phải…trét chứ D Cờ !
Hội thì phải họp chớ cà lơ !
Băm nhăm bốn chục...khua vào hết
Chớ xổng tên nào đứng...phất phơ !
Ợ !!!

mutin
29-03-2005, 12:24
Chúc mừng “ Cụ Ông Dê Cờ “ chủ tịch Hụi.

***
Bận mấy hôm nay mới ghé… đàn.
Mới hay rằng cụ đã thăng quan.
Không còn thấp cổ rên ừ ữ !
Mà đã nghênh ngang khắp xóm làng.

Vừa thấy: cụông được thăng quan :chinese:
Lắm kẻ thấy sang đã bắt quàng
Thơ thơ phú phú tung tung hứng
Nghi ngút trời xanh công với danh

Lại nghe: cụông mới thăng quan
Đã mởi tiệc khao khắp cả làng
Bia cỏ, rượu tây anh anh chú :beer_smil :drunk:
Ka ra ò ké Thiếp thiếp chàng

Nên ngẫm: So ta với người ta
Thua kém cụông cũng chẳng xa
Gầm trời dưới 1 trên muôn vạn
Mà chẳng tên nào chúc, nịnh ta :no:

Cuong_DC9
29-03-2005, 16:03
Nào có hay gì cái chức quan
Chẳng qua phởn chí mới vơ quàng
Thơ thơ phú phú hay như cóc
Đâu dám mơ gì công với danh

Lại nghĩ từ khi tự thăng quan
Cũng muốn phô ra với xóm làng
Ngặt nỗi rượu bia không biết uống
Ka ra o kế lại không màng

So sánh làm chi, cái lão nông
Hơn hơn kém kém bận chi lòng
Khen gi, chửi đểu thằng tui đó
Đáng lẽ phải bênh, lại mích lòng
---------
To Thầy Chùa:
Cước sắc làng ta vẫn ê hề
Tà tà rỗi rãi ta sẽ phê
Rỗi hơi lập hội người cao tuổi
Đứa nào cười tớ, tớ đánh què

ThichNuDiuHien
29-03-2005, 16:10
Thật tuyệt vời 02 bài thơ "đáp từ" của Cuong_DC và Mutin.
Rất mến !

dinhbaochau
29-03-2005, 16:11
Ra đường nói ngã nói ngang
Về nhà ăn ghẹ nhai ngang cả ...L

firestorm
29-03-2005, 21:18
chà, trong này cũng có hội này,hehhee, đàn em xin ra mắt đàn anh

Cuong_DC9
31-03-2005, 06:02
Trót…rùi phải…trét chứ D Cờ !
Hội thì phải họp chớ cà lơ !
Băm nhăm bốn chục...khua vào hết
Chớ xổng tên nào đứng...phất phơ !
Trót rồi lại trét có sao đâu
Lúc nào rỗi rãi lại húc nhau
Cơm nếu không ăn, gạo còn đó
Thầy cứ vui đi chớ cầu nhầu :yes:

Có sừng tớ túm chăng sót ai
Chỉ ngại mấy người thích đùa dai
Cưa sừng làm nghé hòng chạy thoát
Chăng túm được sùng, tớ túm tai. :evil:
---------------------------------

To firestorm
Lửa rơm, tuổi chú được bao nhiêu?
23! còn thiếu cũng hơi nhiều
Nội qui của hội chưa cho nhập
Chịu khó chờ đi, chớ có liều. :no:

Biết rằng trong hội lắm quan liêu
Chú Lác nhà ta có bấy nhiêu
Nhưng là đầu gấu nên phải nạp
Kẻo nó khùng lên đánh vỡ diều :bawling:

mutin
22-04-2005, 11:13
Trót…rùi phải…trét chứ D Cờ !
Hội thì phải họp chớ cà lơ !
Băm nhăm bốn chục...khua vào hết
Chớ xổng tên nào đứng...phất phơ !
!!!
Đảo qua quán thơ cóc vườn quê
Thoảng nghe Hội Trưởng buôn dưa lê
Khua tay chỉ trỏ cùng TổngNghiện
Mới biết Cụông đã “bội thề”:

Tổng Nghiện:
“...Cuong_DC hiểu rõ cho anh
Lời ngay chẳng dám nói quanh
Chỉ vì tình bạn mà anh ...như vầy...” (http://ddth.com/showthread.htm?t=21550&page=7&pp=15)

Vậy mà:
Có sừng tớ túm chăng sót ai
Chỉ ngại mấy người thích đùa dai
Cưa sừng làm nghé hòng chạy thoát
Chăng túm được sùng, tớ túm tai. :evil:
Phải chăng Hội Trưởng có dây mơ ??
Với tên TổngNghiện tại vườn thơ ???
Nên chẳng túm tai đưa vào hội ???
Để cho cóc cụ đứng phất phơ

Cuong_DC9
22-04-2005, 15:10
Mutin nói thật như đùa
Vì y nghiện quá nên chưa dám mời
Hắn ta là cậu ông trời
Xưng anh là vẫn nhẹ lời đúng không?
Chí Phèo còn dám xưng ông!
Chấp chi mấy chuyện viển vông cho phiền
Chẳng hay hắn được mấy niên?
Nếu mà già thật ưu tiên mời vào
Rồi khuyên dùng khoản thuốc lào
Thay cho ma túy nó hao đủ đường
Tiếp theo bồi bổ âm dương
Dưỡng sinh tập luyện là cương ngay mà
Để sau hắn phải cười khà
Vào đây sướng thiệt, hơn là đi hoang

NoZ
26-04-2005, 13:58
Thoáng nghe phố zủm đang lao xao:
Cụ ông tổ chức hội "tuổi cao"
--Cụ nào đủ tuổi: cho vào
Còn cu kém tuổi: Thôi! Mau về nhà

Trưởng hội cụ ngồi, miệng thao thao
"Sư ông,cụ tí, vãi thanh tao
Tinman,mù-tĩn: theo thứ bậc
Còn Ân-lục-ký: chạy thuốc lào"

Kén cá chọn canh, mãi cũng phê
Cụ bèn xách guốc vượt hàng đê
Ghé qua vườn cóc mời Tổng Nghiện
"Hắn nghiện có sao? Hội chẳng chê"

Tui là No-Yes ở miệt vườn
Hay tin, tui cũng rất khẩn trương
Làm bậy bài thơ thăm hỏi cụ
Để tỏ lòng thương, chút mến thương:

"Chúc cụ càng lúc càng cương
Xứng danh Dê Chúa một phương anh hùng
Cụ già, "đao" cụ chẳng cùn
Càng thêm cao tuổi càng sung với đời"

thichtukhoai
26-04-2005, 20:04
Gởi cụ hội trưởng Hội Già
*****

Nghe rằng cụ mới được thăng quan,
Rảnh rang Thích mỗ gởi mấy hàng,
Trước có đôi nhời cung hỉ cụ,
Sau xin mạn phép được loạn bàn!

Vãi Xoan ngấp nghé "quản" chứ gì,
Tội chi các cụ chẳng gật đi,
Liên hoan kêu vãi ra chuốc rượu,
Quản lý kiêm luôn chức quản ly.

"Mưa Đông" (*) có vẻ khá thành tâm,
Tuổi tác ắt gần hết tuổi "băm",
Nhanh tay các cụ lôi vô lẹ,
Hội: "dương" đông đủ, lại ít "âm".

Các cụ xem ra hạp chỗ rồi,
Lác trẻ: long toong cũng phải thôi,
Tiệc tùng khai hội chờ chi nữa,
Danh sách được mời, chớ lọt ... tôi!

Mong cho cụ mãi được tôn vinh,
Càng già càng dẻo lại càng tinh,
Chúc cụ Cường_DươngCương mạnh, khỏe,
Đêm đêm giường cụ vẫn ... rung rinh!

CUNG HỈ, CUNG HỈ
-------------------------------------------

(*): NovemberRain

Cuong_DC9
27-04-2005, 01:25
Rõ tui có mắt như mù
"Mưa Đông" bà cố lại trù thành ông
Tui xin bà hãy nhìn trông
Bỏ qua chuyện cũ cho lòng thảnh thơi

Chào mừng các "cụ" đã ghé chơi
Cáo lỗi, đến nay vẫn chưa mời
Tham gia nhập hội "người cao tuổi"
Thôi đã đến đây, khỏi nhiều lời

Tài thơ chàng Nốt chả dám bàn
Tứ Khoái hôm qua vẫn còn than
Không biết làm thơ nên chỉ đọc
Ai ngờ đột xuất, thơ chứa chan

Các cụ chúc tui, vãi linh hồn
Giữ gìn sức khoẻ mới là khôn
Rung ring giường chiếu thì sai dớ
Hãy cố sống dai hưởng lộc tồn

mutin
27-04-2005, 11:33
Vốn ở dưới quê nắm đuôi trâu
Chuyển lên phố dủm cũng chưa lâu
Được phong quan chức: Chi hội phó
Cuộc sống tưởng đâu được đổi mầu

Bỗng tin cấp báo tận vùng sâu
Một trận tuyến mới sắp bắt đầu
Lão sếp điều tui đi xung trận
Vào đây báo các cụ một câu

Chức quan béo bở chẳng muốn xa
Đồng tiền bát gạo cũng chẳng qua
Nên mới làm đơn xin miễn chức
Các cụ thông củm dùm tui nha !!

Mutin đi công tác vùng xa
Chắc phải khá lâu mới về nhà
Các mót có thương đừng ban nick
Sau chuyến đi xa, lại nhập gia

NoZ
27-04-2005, 18:20
Úi dào! Cụ Hội quá lời khen
Mở mày mở mặt của kẻ hèn
Cạn nghĩ thơ văn: hàng xách dép
Cùng suy chữ nghĩa: đám lèng phèng
Thi phú tỷ chừng gà mắc tóc
Văn chương như tựa cóc ho hen
Học đòi chúng bạn bày thơ...thẩn
Chẳng dám tự hào, chẳng bon chen.

Cuong_DC9
28-04-2005, 19:00
Mutin đồ tể nắm đuôi trâu
Địa chủ bắt cày mãi nơi đâu
Khi nào xong việc quay lại phố
Ghế vẫn của ông chớ lo âu!

TongNghien
28-04-2005, 19:14
Ồ...ồ...
Xin chào...xin chào...

Hội người cao tuổi mở đã lâu
Mà Tống Nghiên tui có biết đâu
Luẩn quẩn quanh dăm bàn tiệc rượu
Loay hoay cạnh mấy đám rước dâu
Những tưởng nơi đây bày đủ vị
Nào ngờ ở đấy sắp thêm phần
Thôi thế nhanh chân thời tới hội
Kịp giờ, kịp vận chớ lần khân !


Ai hay...
Vừa bước chân vô tới cổng chào
Đã thấy nội quy dán ngay rào
Rằng: "Gia nhập hội thời chưa vội"
"Đợi đến qua xuân mới hẵng vào !"


Thì...
"Ngẫm lại thân ta thấy chẳng may
Vừa đương tuổi trẻ lúc hăng say
Lóc cóc lên non tìm thú lạ
Lon ton xuống phố kiếm trò hay
Lếch thếch ba lô toan họp bạn
Lênh khênh hành lý muốn nhập băng
Chỉ tiếc một điều trên nhân thế
Văn thư quy củ quá nhập nhằng"


Hỡi ôi...
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ duyên chữ phận khéo là ghét nhau
Uống xong một ngụm nước dâu
Vẫn còn cái mặt rầu rầu quay ra


Nhưng...
Đã bước chân đi đến hội rồi
Cớ gì lại vội vã quay lui
Nội quy trên giấy người ta soạn
Thì ...xé toang hoang để lúc ...chùi :D
Rồi xô cánh cổng nó xê ra
Mạnh bước vô sân réo người ta
"Ai ơi, cho gặp ông Chủ ...tịt
Tui với ông ta vốn ...người nhà !!!"


Thế là...
Cửa phòng "Chủ ...tịt" hé to ra
Một đoàn khệnh khạng cũng dăm ba
Chân tay vung vít, mồm ríu rít
"Thằng nhóc ba hoa muốn chết mà !"


Thế nhưng mà...
Tống Nghiên tui vốn tính thật thà
Nhờ trời mồm miệng cũng ...chua ngoa
Chẳng sợ cường quyền hay ác bá
Huống hồ một bọn mấy ...ông già
Mở nhanh túi vải đeo quanh cổ
Móc liền tờ sớ đã soạn qua...

Sớ rằng:
"Đời người bóng chim câu
Lộc trời chẳng được lâu
Những người trong tứ hải
Đều là bạn của nhau

Cớ sao
Còn phân lớn nhỏ
Chẳng tỏ xa gần
Chẳng quản nhọc nhằn
Chỉ một câu: Biến !

Để cho:
Những kẻ sĩ hiền
Niềm riêng nuối tiếc
Về non xanh biếc
Chờ hội rồng vân
Trăm năm có được bao lần
Chung nghe tiếng pháo, tiếng lân rộn lòng

Ngẫm trông...
Trong trời đất có sau có trước
Phận tôn ti có dưới có trên
Đã thành những bậc cao niên
Phải càng cởi bỏ muộn phiền nhân sinh
Kẻ này nhân một chút tình
Theo chân đến hội xập xình qua đêm
Những mong chủ nhân đây coi trọng tình bằng hữu
Nào ngờ bầu đoàn họ xem nhẹ nghĩa vong niên
Ngày ngày hội họp liên miên
Nhưng mà mục đích dành riêng hưởng già

Thế là...
Sớ này Tống mỗ soạn ra
Đôi lời đề đạt gọi là góp thêm
Ngoài đường khách khứa như nêm
Đành rằng chắt lọc để tìm tri âm
Dẫu là lao lực, lao tâm
Cũng nên rộng cửa mà tầm hội viên

Vậy nên
Thôi chẳng kể người sang, kẻ mọn
Phận lão thành hay bọn thiếu niên
Không phân địa chủ, tá điền
Miễn lời thơ mượt, lời riêng đón chào"


Sớ xong,
Nhìn phương Đông bắt đầu ửng sáng
Miệng ngáp dài mà ráng trông lên
Chỉ mong mấy bậc cao niên
Còn chưa đi ngủ mà khiêng tớ vào...

Cuong_DC9
29-04-2005, 03:21
Chú Nghiện nhà mình đến chua ngoa
Mới vừa đến cổng đã lu loa
Trẻ người non dạ nên không chấp
Mắng mỏ vài câu rồi cho qua :lick:

Mang tiếng họ hàng với chú ta
Xa quê lâu quá nhớ chẳng ra
Lại thêm tính chú như thời tiết
Chả dám nhận đâu, sợ bỏ cha sad

Ngẫm lại chú mình cũng tài ba
Thơ văn các loại rất mượt mà
Trong lòng vẫn thấy như còn thiếu
Chú chỉ nhìn gần, chẳng nhìn xa :confused:

Đã chót mang tên hội người già
Ít nhiều cũng phải có đầu 3
Già trẻ bé to cho vào hết
Chẳng hoá ra đây cái chợ gà :ohmy:

Điều kiện tham gia phải cao niên
Thế nhưng cũng lắm kiểu ưu tiên
Có tài thơ phú thì càng tốt
Chỉ để cho vui, cứ tự nhiên :innocent:

Nội quy của hội viết ở đây
Viết trên nguyên liệu bằng sắt tây
Để phòng trẻ con đi quậy phá
Chú chùi bằng nó thì quá gay :helpsmili

Nếu chú có lòng với chúng tôi
Mời chú tham gia, có thế thôi
Chỉ xin ở chú 1 điều nhỏ
Đừng bắt thằng già khiêng trẻ hôi :no:

ThichNuDiuHien
29-04-2005, 08:04
Hay quá là hay cái hội già.
Ngày càng xuất hiện lắm chuyên gia.
Thơ thẩn chừng như đà bớt...thẩn.
...
( Còn câu chót nghĩ mãi chẳng ra)

thamkhao
29-04-2005, 09:06
Hay quá là hay cái hội già.
Ngày càng xuất hiện lắm chuyên gia.
Thơ thẩn chừng như đà bớt...thẩn.
...
( Còn câu chót nghĩ mãi chẳng ra)Hay quá là hay cái hội già.
Ngày càng xuất hiện lắm chuyên gia.
Thơ thẩn chừng như đà bớt...thẩn.
Hội già hay quá, lắm chuyên qia
Có thế mà bác không nghĩ ra
Văn thơ bác đâu phải hạng gà?
Bác để lửng câu khiêu khíc quá
Thằng lõi chầu rìa tức...xông ra

Cuong_DC9
03-09-2005, 12:44
Các anh ips và Donna_Donna cũng thuộc hàng bô lão của làng rồi à? Rứa răng hồi anh lên danh sách các cụ trong HỘI GIÀ không thấy anh Cuong_DC9 lên danh tính mấy ảnh? Cái đó là thiếu sót của anh đó nghe! :)
Mặc dù bụi thời gian đã phủ 1 lớp khá dầy nhưng tui vẫn phải cố lôi ra. :embarrass
Quả thật, trên phố dủm vẫn còn lắm vị cao niên lắm, nhưng có điều các vị kín tiếng quá, hoặc cưa sừng làm nghé nên tui vẫn chưa túm được. Giờ thì tui đã biết thêm bác VietSG, bác Trung Cao Nguyên cũng cũ không kém gì tui. Dù muốn hay không tui cũng túm vào hội! :punk: Không hiểu các bác có biết (nhớ) món bánh sắn nhân đũa không?
Mà như thế còn dễ chứ như bác Ips sinh đúng ngày 29/2, mới làm sinh nhật có 14 lần, không hiểu đã đủ tiêu chuẩn tham gia hội hay chưa? :bawling:

-------------------------
Đi xa anh nhớ quê nhà
Gạo hôi, sắn sượng, khoai hà, ngô đen

Cuong_DC9
05-09-2005, 13:45
Bánh sắn nhân đũa là loại bánh làm bằng bột sắn nặn trên chiếc đũa, mục đích làm cho cái bánh rỗng ở giữa. Ăn cũng khó chịu lắm. :emlaugh:
Bác Ips được mấy niên thì không rõ, nhưng 56 chắc là không phải. 14 lần sinh nhật cũng không có gì bảo đảm cả. Vừa năm ngoái bác còn bảo là có tam thập tiền thập lục thôi mà. Kiểu gì thì kiểu, bác cũng lão lắm rồi. ;)

ips
08-09-2005, 18:04
Bánh sắn nhân đũa là loại bánh làm bằng bột sắn nặn trên chiếc đũa, mục đích làm cho cái bánh rỗng ở giữa. Ăn cũng khó chịu lắm. :emlaugh:
Bác Ips được mấy niên thì không rõ, nhưng 56 chắc là không phải. 14 lần sinh nhật cũng không có gì bảo đảm cả. Vừa năm ngoái bác còn bảo là có tam thập tiền thập lục thôi mà. Kiểu gì thì kiểu, bác cũng lão lắm rồi. ;)
Ai kêu tui đó !
Kính thưa các bác hội người cao tuổi, iem mới 17 tuổi thôi ạ (**)
Tam thập niên tiền, thập thất niên
Chú thích :
(**)Nhưng tính từ thời điểm nào thì đố các bác biết :D

Cuong_DC9
08-09-2005, 23:35
Ai kêu tui đó !
Kính thưa các bác hội người cao tuổi, iem mới 17 tuổi thôi ạ (**)
Tam thập niên tiền, thập thất niên
Chú thích :
(**)Nhưng tính từ thời điểm nào thì đố các bác biết :D
Tính từ sau dấu phẩy ! :)

mutin
07-02-2006, 10:37
Thủa trời đất nổi cơn gió bụi
Đám Rà làng lập hụi tủi cao
Ngày đêm hụi họp tào lao
Bổng lộc chia chác phong bao phong bì
Thời gian như chó phi nước đại
Cố nhân giờ trở lại nơi đây
Hụi Rà sao lại thế này?
Này bàn, này ghế vẫn bày ngổn ngang
Nhưng tơ nhện đã màng bao lớp
Bảng nội quy chó đớp te tua
Lòng trào lên nỗi cay chua
Nghe thư thể đánh đề thua cháy túi
Nhưng đã trót mang rùi chức phó
Nghiệp ĐM (http://www.ddth.com/showthread.php?t=80984) sương gió xông pha
Thế nên ĐM (http://www.ddth.com/showthread.php?t=80984)hụi già
Dùng CC để lật … bà nó lên :lick: :lick:

lytamhoana6cntt
07-02-2006, 10:48
póchân.org ...................... luôn

Cuong_DC9
09-02-2006, 03:44
Hôm nay có bác tới chơi
Một chén rượu nhạt chẳng mời được nhau
Cánh già tan tác nơi đâu
Chỉ còn lũ trẻ lau nhau tranh phần
Bác ơi xin chớ tủi thân
Chẳng qua con tạo xoay vần thế thôi
Hôn nay bác đã đến chơi
Dù sao thì cũng ta ngồi với ta

coolwaterm
21-03-2006, 09:39
Cả nhà đông đủ quá, già trẻ nhớn bé không thiếu ai :D . Thế có ai cho em đây tham gia làm thành viên của hội không ? Hehe, thân chào tất cả.

NoZ
02-04-2007, 14:51
Cảo thơm lần giở từng trang
Cổng xưa lần vết đôi hàng ngựa xe
Băng đèo lội suối vượt khe
Trở về Hội cũ ai dè tan hoang
Tường rêu ngói mốc ngổn ngang
Chạnh lòng nhớ cảnh huy hoàng ngày xưa
Hỏi ông chủ Hội khó ưa
Giờ này gió đã đẩy đưa chốn nào
Bỏ mặc cho hội tuổi cao
Tanh bành tan nát, nhìn đau đớn lòng
Ông mau quay lại kẻo không
Thêm một năm nữa trắng đồng bãi dâu
Ông ơi ông ở nơi đâu?

TongNghien
10-05-2007, 11:20
Hạc vàng khuất dạng chân trời
Hội Người cao tuổi không người ra vô
Hỡi ông Chủ ...tịt nơi mô
Hãy mau về dựng cơ đồ như xưa
Hay là mặc kệ nắng mưa
Hổng thèm đếm xỉa, vui đùa gió mây
Hồn ông còn ở đâu đây...

dly
10-05-2007, 12:39
Hồn ai ở chốn non bồng
Thảnh thơi xin hẫy vui lòng ghé chơi
Hồn ai ở chốn tuyệt với
Có vui thì đến. Xin mời hồn lên
Hồn lên, lên khắp bốn bên
Để cho cơ chạy, cơ quay vòng vòng
..........

( trích trong bài Cầu Cơ ) :D

TongNghien
11-05-2007, 19:44
Hồn ai ở chốn non bồng
Thảnh thơi xin hẫy vui lòng ghé chơi
Hồn ai ở chốn tuyệt với
Có vui thì đến. Xin mời hồn lên
Hồn lên, lên khắp bốn bên
Để cho cơ chạy, cơ quay vòng vòng
..........

( trích trong bài Cầu Cơ ) :D

Vâng, ..."Xin mời ...hồn lên"... :D

rapvietnam
13-05-2007, 14:49
em mới sinh năm 82 nên chắc là khôgn phải thuộc hội cao tuổi rồi nhỉ

Cuong_DC9
15-05-2007, 17:37
Hồn mê mẩn tỉnh chưa? Chưa tỉnh!
Mấy lão già phải tính làm sao?

(trích ... choác)

chochienxu
16-05-2007, 13:20
cho em xin xếp hàng nộp đơn trước tới 10 năm sau vào thì vừa :D

cc0789bmt
16-05-2007, 15:59
Hi, mình là một người mới đăng nhập vào diển đàn, tuổi vừa tròn hàng năm, hum nay tình cờ thấy có hội người cao tuổi của điển đàn nên xin quýcụ cho nhình gia nhập mí.

money4nothing
16-05-2007, 18:08
Hỏi khí không phải, các bô lão thuộc hội người cao tuổi trên ddth.com vẫn tham gia sân chơi hội cầu lông đều đặn đấy chứ ạ?

Cuong_DC9
16-05-2007, 20:15
Vâng, nếu cầu ra cầu, lông ra lông thì các cụ cũng cố chơi.

money4nothing
16-05-2007, 21:30
Hứng lên các cụ chơi cầu
Lông bay phấp phới dài sâu sân quần
Nhịp nhàng lên xuống bao sân
Chị em cổ vũ có phần thêm hăng


Tuổi cao cố phát dài cầu
Lông chơi 1 hiệp còn còn đâu là người
Thôi xin các cụ nghỉ ngơi
Cầu là của trẻ lông chơi hàng ngày

mh_61_mh
17-05-2007, 11:06
Đồi tên cái hội này thành "hội người giả làm thơ con cóc" được rồi đó.hihihi

TongNghien
05-05-2009, 23:12
Thương cho cái Hội người già
Có ông Chủ... tịt ba hoa mép mồm
Làm cho một bó ôm đồm
Rồi đu lên cột giăng buồm dong khơi
Bây giờ Hội lại chơi vơi

Osama Binladen
08-05-2009, 09:22
Cho Bin đăng ký với:
Tên: Bin La Den - Tuổi 34
Sở thích: Nổ
Sở trường: Nổ
Thói quen: Nổ
Nói túm lại là có Bin là có nổ, những gì nổ đều ít nhiền dính đến Bin:w00t:

TongNghien
30-11-2009, 18:56
Giờ cái này còn... chạy hôn ?

nino
03-12-2009, 09:00
Giờ cái này còn... chạy hôn ?

chạy !

TongNghien
04-12-2010, 10:50
Húúúúúúúúúú... !!! :emlaugh:

NoZ
06-12-2010, 15:33
1 năm 1 ngày và 1 giờ. Lạy cụ, cụ sống khôn thác thiêng, sinh cùng tử kiệt ạ.

Ku Nghiển coi hồi trước cụ hội nhà mình có cái topic "phanh thây" cước sắc ở làng. Đào cái đó lên rồi anh em mình phanh thây tiếp đám còn lại chớ

Adolf Hitler
06-12-2010, 17:48
Tống Nghiển đã đủ tuổi chưa mà vào hú, chừng nào mua viagra về trị lợi tiểu thì hẵng hú nhá:lick:

TongNghien
06-12-2010, 20:34
@a-Nốt: hổng kiếm nổi đâu, cha nội :no:


@A...đốt...hít...lẹ: so với đám trẻ con vừa... e hèm... khụ... khụ... vừa... mở mắt... thì già chán ! :emlaugh:

NoZ
06-12-2010, 22:27
Ku mà hổng ra thì ai ra?

dly
07-12-2010, 01:02
Ku mà hổng ra thì ai ra?

Nếu ra được nó đã chẳng đòi cái tên Ngổng (Người ta chỉ đi tìm cái mà họ hổng có đó biết hông? )

TongNghien
07-12-2010, 06:36
Già hết rồi, hai "đứa" bây đừng có khích tướng anh nữa :D

shena22
07-12-2010, 22:07
già ..............................























hú......................

NoZ
07-12-2010, 22:13
Nếu ra được nó đã chẳng đòi cái tên Ngổng (Người ta chỉ đi tìm cái mà họ hổng có đó biết hông? )

Hèn gì cái hôm hắn đòi lại cái tên, em nhớ mang máng đâu là khoảng nữa đêm. À thì ra thế. Cao, cao, cụ cao, cụ cao. Em phục!

acaxomcui
07-12-2010, 23:43
già ..............................















hú......................

Già háp!{Trái soài vú ép nên chín háp,muốn ăn thì chấm với muối cho dể nuốt,ngon lắm! hi hi!}

thaychuastudio
08-12-2010, 16:09
Hèn gì cái hôm hắn đòi lại cái tên, em nhớ mang máng đâu là khoảng nữa đêm. À thì ra thế. Cao, cao, cụ cao, cụ cao. Em phục!

Cụ đỏng đảnh quá!! chắc cũng mỏi lưng đây. Già rồi còn chơi trống bỏi ! haizzzz... Thương cho cái lão Nồ Lếch

NoZ
08-12-2010, 22:26
Cụ đỏng đảnh quá!! chắc cũng mỏi lưng đây. Già rồi còn chơi trống bỏi ! haizzzz... Thương cho cái lão Nồ Lếch

Hic, em nào có "hiềm khích" với thầy mà thầy cứ dè em mà "bóp". Thầy không sợ em "trả đũa"? Bữa nào em buồn buồn em sẽ làm thơ ghẹo thầy chơi. Hohohoho

Culytruong
09-12-2010, 00:54
Hic, em nào có "hiềm khích" với thầy mà thầy cứ dè em mà "bóp". Thầy không sợ em "trả đũa"? Bữa nào em buồn buồn em sẽ làm thơ ghẹo thầy chơi. Hohohoho

Hôm nay buồn chưa bác.

Chọc thèng này tui khoái nè

TongNghien
02-03-2011, 00:04
Nên bầu ban chấp hành mới ! :no:

hoangnamquan
02-03-2011, 06:36
cho e 1 vé với, em đẩu 3 đít 6 oy

candy751898
02-03-2011, 09:47
Cho em 1 vé có được ko? haizzzz em đầu 2 nhưng đít chơi vơi roài :(

banhxeoseo
23-06-2011, 08:58
chưa già mà đã già rồi :) mình cũng vậy chỉ thích ẩm thực (http://www.amthuc365.vn/am-thuc.html) và trà đạo thòi:)===========mình già rồi sao ????????????//

VIET_CHO_EM2011
24-06-2011, 09:36
Đi lại trong nhà thấy khó khăn
Từ cửa ra sân cũng nhọc nhằn
Cầm gậy đuổi con gà không chạy
Theo qua đầu ngõ hụt cả hơi
Trông cái cổng dài mà hoa mắt
Ngẩng mặt nhìn cao thấy nhức đầu
Chân mỏi lưng còng thôi đành chịu
Vô nhà nằm nghĩ ngợi bâng khuâng.

TongNghien
19-07-2011, 17:44
Bớ "Cường Dụt Cái", ông thời ở mô ? :emlaugh:

KN
08-08-2012, 17:19
Anh CuongDC vẫn khỏe. Chị Swan vẫn khỏe. Thầy thichnudiuhien vẫn khỏe ...

Bài viết này được like 100 cái là các anh chị xuất hiện ngay ^^

acaxomcui
08-08-2012, 21:30
Nghe tin mấy lão làng vẩn khỏe mà like thôi.KN muốn được like nhiều thì nên thông tin thêm các vị ấy!

Osama Binladen
08-08-2012, 21:35
Tiếc mỗi người chỉ like KN được có cái, chớ không Bin mằn liên tù tằng 100 cái cho đủ chỉ tiêu roài:)