PDA

View Full Version : kén chàng rể



trungduart
16-03-2005, 16:48
Có anh chàng mong muốn tìm cho mình được 1 cô vợ, thứ nhất là chăm sóc gia dình và kế nghiệp sự nghiệp. Thật may mắn anh đã gặp một người anh ta yêu thương. Cô nàng dắt anh ta về nhà thăm gia đình, buồi gặp gỡ anh ta cùng với bố mẹ nàng, thì bố mẹ nàng cảm thấy không hài lòng chàng rể này và tìm cách không cho anh ta lấy con gái mình.

Bố nàng tức quá không có cách nào nến bứt mấy cọc lông nách ra và nói ta ra điều kiện nếu nhà ngươi nếu mà làm thẳng nó ra được thì ta cho cưới con gái ta. Anh chàng này dùng đủ mỏi cách làm cho nó thẳng, từ kể cả là dùng bàn ủi, hay co kéo ra, thì nó vẫn khôgn thẳng.
Anh ta chợt nhớ tới thần đèn, và thần đèn xuất hiện và nó

(Nếu ta làm được thì 30000 năm nay ta đâu phải nhốt trong cái đèn này.)

THE LAST LEAF
17-03-2005, 15:27
Tryện này thường thôi, ko bằng truyện Aladanh