PDA

View Full Version : Nói tắt



C++
13-03-2005, 07:02
Trong quán nhậu, một thực khách gọi bồi bàn: "Này! Cho anh thêm hai đĩa thịt dê nhé!".

Cùng lúc đó, một ông khách mới vào quán gọi: Cho tôi hai đĩa thịt chó!

Anh bồi hướng vào bếp la lớn: Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!!! :lick:

ThichNuDiuHien
13-03-2005, 11:45
Một người khách hỏi thăm 01 bác nông dân trụ sở UB xã. Ông lão vừa chỉ vừa đáp:
- Tít.
Khách theo hướng chỉ nhưng mãi vẫn chẳng thấy UB ở đâu, may thay có đám học trò đi học ngược về, khách hỏi thăm tiếp:
- Gần đến UB chưa các cháu ?
Lũ trẻ trả nhời:
- Sắp.
Lội thêm 2, 3 kilômếch nữa thì tấm bảng sơn đỏ chót "trụ sở UB..." hiện ra, khách mừng rỡ lau mồ hôi sấn bước.
- Dạ chào đồng chí, Tui là...muốn hỏi thăm cô S... ạ !
- S... ? Vị cán bộ xã hỏi lại.
- Vâng...vâng cô S..."trùm cái DĐ...trên tỉnh ý"
- Tịch !
Trả lời xong vị cán bộ lục tục chuẩn bị ra dzìa. Hết giờ làm việc.
Khách: !!! ??? !!!

To C++ : Xoá tên tớ trong bảng phong thần kia nhé :lick:

dinhbaochau
16-03-2005, 12:12
Giờ kiểm tra Lich sử Triết học, thầy gọi một học trò lên trả bài.
Thầy hỏi: - Aristot nhà hiền triết ngừoi nước nào?
Trò: - Thầy biết rồi còn hỏi em.
Thầy: - Thời kỳ phục hưng diễn ra ở dâu mạnh nhất
Trò: - Thầy biết rồi còn hỏi em.
Đến nước này ông thầy khó chịu về tính ngổ ngáo của đứa học trò, bảo: Thôi em về chổ ngồi đi.
Trò quay lại hỏi: - Thế dạ thưa thầy em mấy điểm ạ .
Thầy: - Em biết rồi còn hỏi tôi.