PDA

View Full Version : Hôm nay mùng 8/3!



lynx
06-03-2005, 23:08
Hôm nay mùng 8 tháng 3, :aha:
Chị em phụ nữ đi ra đi vào. :wacko:
Các anh trông thấy..cúi chào, :punk:
Chị em phụ nữ đi vào đi ra! :crying:

Hết ngày mùng 8 tháng 3, :banana:
Chị em phụ nữ lại..đi ra đi vào. :mad:
Các anh trông thấy..chẳng chào! :whistling
Chị em phụ nữ đi vào..chẳng ra. :beer_smil

Ghost1982
07-03-2005, 14:42
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Tôi giặt cho bà cái áo của tôi :)

emdotlam
07-03-2005, 15:17
mai là mùng 8 tháng 3
hôm nay xem lịch vẫn là 7 thôi
vì thế xin chớ lôi thôi
ngày mai hãy nói những điều này sau :D

Cuong_DC9
07-03-2005, 19:48
Bao giờ mồng 8 tháng 3 :bawling:
Anh em ta phải tặng hoa với quà :angel_not
Lại thêm câu nói mặn mà :mad:
Nụ cười trên mép tỏ ra hữu tình ;)
Chị em tổ chức linh đình
Mấy khi có được hoa xinh với quà
Bao giờ mồng 9 tháng 3
Chị em hết vị, cánh ta thở phào :boxing:

dinhbaochau
08-03-2005, 10:04
Tặng chị em phụ nữ một câu nhân ngày 8-3

Gái anh hùng "bắc cọp" "xô voi" !

THE LAST LEAF
08-03-2005, 12:07
Tặng chị em phụ nữ một câu nhân ngày 8-3

Gái anh hùng "bắc cọp" "xô voi" !

Ko hiểu...........................................

minhducdous
08-03-2005, 14:53
Hôm qua, một cậu học sinh nói rằng: mùng 8-3, em đi xe bus & sẽ nhường chỗ cho cụ già, phụ nữ có con nhỏ & các bạn gái.
Sáng nay đi làm, xe bus vẫn chật cứng người, vẫn có thanh niên ngồi và các bạn gái vẫn cầm hoa đứng. hihi. nghĩ cũng hay. nếu 100% đàn ông mà có suy nghĩ như thế và làm được nhỉ.
Và giá như mọi ngày đều đẹp như ngày 8-3, đi đâu chị em phụ nữ cũng được ưu tiên nhỉ!!! Các cô gái sẽ duyên dáng hơn, xinh tươi hơn. Các ông bố, ông chồng sẽ dịu dàng hơn - sẽ quan tâm đến gia đình hơn, sẽ tạo cho phụ nữ những nụ cười tươi hơn. Và mình sẽ về sớm, đi chợ, thổi cơm.hìhì. cả năm mới "được làm" 1 ngày.
Nhớ là có ngày các ông bố, còn thanh niên chưa thấy ngày nào cả!!!
Hoan hô ngày phụ nữ "vùng lên" thấy trời đẹp, lòng người cũng đẹp.

dinhbaochau
08-03-2005, 15:50
Mấy cái từ tui đặt trong dấu "" là phải nói ngược lại mới được - nói ngược hay nói lái lại đó ......
pó tay