PDA

View Full Version : Bật mí đời Swan !



ThichNuDiuHien
03-03-2005, 08:44
Bật mí đời Swan !
Phóng… sinh sự của TNDH “điều tra” theo “nguyện vọng” của “đông đảo” meo mem DĐTH (male member)

Bài 1: Tang vật sau một vụ cháy .

Bạn hãy quan sát bức hình dưới đây :

Một bức thư tình và một bức ảnh cháy nham nhở , đó là những gì còn sót lại trong một căn phòng bị cháy do…sang chiết gaz trái phép , may quá hổng có ai thiệt mạng hay sứt sẹo gì ( Báo chí mấy hôm nay đăng quá xá chời các vụ nổ gaz)

Bức thư viết gì , bạn chịu khó đọc ( cấm không được khíu chọ :crying: )
Bức hình diễn tả cái gì , mong bạn tưởng tượng ( tuyệt đối cấm nghĩ bậy :evil: )

Các điều tra viên (01 hãng thám tử tư) không khó khăn gì và xác minh được ngay “nhân vật” có tên Swan và “lờ mờ” hiểu được “vụ đi săn” nhưng họ đang đau đầu để tìm ra tác giả của bức thư (hổng thấy ký tên) và 02 nhân vật trong hình (đều dấu mặt)

Swan và các “nhân vật” ẩn danh - ẩn diện có quan hệ với nhau như thế nào, tại sao Swan lại “hành hạ” nhân vật xưng “anh”… và đâu là “đầu dây mối nhợ” của vụ cháy ?

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào tuần tới (Bài 2: Sự thật trần …trùi trụi)

:lick: :lick: :lick:

nxson
03-03-2005, 09:06
Cửa hàng Fasion chuyển " Ma nơ canh "

trai_1X
03-03-2005, 09:26
bài này bị cháy toàn những từ quan trọng :D thế mới đau

ThichNuDiuHien
03-03-2005, 10:52
Cửa hàng Fasion chuyển " Ma nơ canh "

Swan có "mồi" rùi nè :lick: :lick:

dth
03-03-2005, 11:00
Hình như Swan bắt cá 3 tay.

ThichNuDiuHien
03-03-2005, 11:04
AI CÓ THỂ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO TUI VỀ BÁC THICHNUDIUHIEN KHÔNG? SẼ CÓ HẬU TẠ!!! :D :D :D

Không ai cung cấp đầy đủ, chi tiết, chính xác bằng...TNDH :lick: :lick: :lick:
Sẽ trích tặng lại 99% tiền hậu tạ :present: :present: :present:

quakhoang
03-03-2005, 14:36
Chị swan bị lộ hết bí mật rùi. Bấy giờ chỉ còn em thui. Hehehe còn lại mình ta với nông nàn nè!

Hêhêhê

ThichNuDiuHien
03-03-2005, 15:23
Chị swan bị lộ hết bí mật rùi. Bấy giờ chỉ còn em thui. Hehehe còn lại mình ta với nông nàn nè!

Hêhêhê

Bài 2: Sự thật trần ...trùi trụi
* Vén mùng ...í quên màn bí mật: Thư và ảnh bị cháy :angry:
* Chân dung 02 nhân vật trong tấm ảnh cháy :down:

Phóng...sinh sự mới:
Quạ Khoang và những chuyện thâm cung bí...tỷ :tongue: :tongue: :tongue:
Hãy đợi đấy :angry: :angry: :angry:

mitavn
03-03-2005, 17:59
Chị swan bị lộ hết bí mật rùi. Bấy giờ chỉ còn em thui. Hehehe còn lại mình ta với nông nàn nè!

Hêhêhê
Chứ hổng phải "ta chẳng còn ai à" lol lol

conxion
03-03-2005, 23:43
swan là ai mà nổi thế nhỉ?

hoangtuan8x
04-03-2005, 01:59
swan là ai mà nổi thế nhỉ?

"Phần nổi" mà bác còn chịu không thấu thì lúc nhìn thấy "phần chìm" chắc bác "lên tiên" quá :D

ducdongxd
04-03-2005, 09:05
swan là ai mà nổi thế nhỉ?
Swan mà không nổi thì đâu phải thiên nga. nếu ko phải TNga thì gì gì đó không biết

firestorm
04-03-2005, 11:22
swan là đứa nào thế

LDP
04-03-2005, 11:41
Trong tấm hình đó có 3 cái tay, hông biết cái tay của ai nữa. Tay nào của sis sờ-quăng hả sis ?

hoangtuan8x
04-03-2005, 11:59
Nhưng có một chiện tui thắc mắc ghê lắm à nha. Là tên tui chính xác được kêu là gì vậy? swan, Sờ Oan, Sờ Quanh hay là sờ-quăng??? :confused: :bawling: :bawling:

Thắc mắc gì nữa em, phải "muôn hình vạn trạng, biến hóa khôn lường" như thế mới mong "một mình chống lại mafia" nổi http://ddth.com/images/icons/icon10.gif

quakhoang
04-03-2005, 18:53
Bài 2: Sự thật trần ...trùi trụi
* Vén mùng ...í quên màn bí mật: Thư và ảnh bị cháy :angry:
* Chân dung 02 nhân vật trong tấm ảnh cháy :down:

Phóng...sinh sự mới:
Quạ Khoang và những chuyện thâm cung bí...tỷ :tongue: :tongue: :tongue:
Hãy đợi đấy :angry: :angry: :angry:

Eo ơi sợ chết khiếp rồi. Lại còn Angry nữa chứ. Bác ThichNuDiuHien ơi, em dịu hiền thật mà, bác tha cho em nhé. Hu Hu Hu. ông thầy tử vi bảo là năm nay em lấy chồng cơ đấy. Hic hic.

bathazar
04-03-2005, 19:43
- Hehe... Nghe anh TNDH cần paparazzi roài... Liên hệ BAT nhá.... Hôm nào BAT chộp được sẽ sent ngay cho anh. Uptime 99,999999999999999999999%

- Chẹp... anh em paparazzi quá cố... Hãy.... học hỏi và.... phù hộ lol

royalgia
04-03-2005, 20:06
minh cung nhu conxion, Chị swan là người như thế nào vậy? Tại sao lại biến diễn đàn tin học thành diễn đàn lăng xê cá nhân thế? Tập trung vào chuyên môn đi các cậu ơi.
Thầy giáo mình vẫn dậy rằng không nên cười đùa, nói chuyện riêng ở chỗ đông người.
Mình có bảo thủ quá kô nhi?

lynx
04-03-2005, 20:42
Nhưng có một chiện tui thắc mắc ghê lắm à nha. Là tên tui chính xác được kêu là gì vậy? swan, Sờ Oan, Sờ Quanh hay là sờ-quăng??? :confused: :bawling: :bawling:

Khi lên diễn đàn tin học người ta kêu là swan.


http://img.photobucket.com/albums/v690/yeupn/swan.jpg

Khi bị ai đó "đụng chạm" mà tự ái thì sẽ là Sờ Oan. (Thêm nữa là ai mà dám đụng chạm bổn cô nương sẽ bị..chít oan mạng vì tội..Sờ hê hê!! :wacko: )

Khi dạo quanh cuối tuần uống café thì là Sờ Quanh! :gathering

Khi đang..giặt tóc giả bên bờ sông đích thị là Sờ Quăng! (Tại vì lynx nghe có người nào đó nói rằng bình thường thì tóc thẳng lém, nhưng Tết vừa rồi bỏ tiệm mấy ngày để uốn nên bây giờ tóc quăn quăn!!hehe :whistling )

Còn muốn chính xác hơn thì là biệt danh "châu Phi cô nương" do nhiều "con mồi" phong tặng trong chuyến đi săn xuyên châu lục vừa qua! :w00t: Đây là tên đẹp nhất, chính xác nhất và giống kiếm hiệp nhất!

vikhoa
05-03-2005, 15:38
Ặc ặc, coi cho kỹ tấm hình thì có 2 bàn tay phải và 1 bàn tay trái.

1/ Tay trái: gân guốc, bắp tay to -> đàn ông, làm việc nặng nhiều. Người này mặc áo sơ mi trắng 2-3 ngày không giặt. Không đeo nhẫn -> có thể chưa vợ hoặc ...đã giấu nhẫn đi.

2/ Tay phải ở trên: có vẻ tương xứng với tay bên trái -> của người ở trên

3/ Tay phải phía dưới: thon nhỏ hơn, cũng có thể là tay con gái, cũng có thể là tay ...1 anh chàng IT nào. Tay này đang bấu chặt và dùng lực "ôm" khá mạnh nên áo bị nhăn -> "Tình cảm nồng nàn".

4/ Nhân vật chính: Vai u thịt bắp như vậy đích thị là đàn ông, tóc nhuộm nhưng giống là tóc giả hơn tóc thật, tóc thật có thể đã là muối tiêu :) -> Tên này phải hóa trang khi ra đường -> Không phải người đàng hoàng tử tế.

5/ Lá thư có nhắc đến sự kiện Swan đi săn, vì vậy chắc chắn đây là 1 thành viên DDTH.com, và thường xuyên tham gia box Giao lưu chứ không chỉ ghé qua như royalgia.

6/ Xưng anh với Swan thì phải lớn tuổi hơn Swan (99% là vậy).

Nhìn tới nhìn lui, và sau 1 số sự kiện các người mẫu tự tạo xì-căng-đan vừa qua, tôi có thể đặt nghi vấn bác TNDH cũng tự tạo xì-căng-đan cho chính mình nhằm mục đích chứng minh cho mọi người thấy Swan đã thuộc "chủ quyền" của bác rồi.

Tại sao lại nói như vậy?

1/ Người thường xuyên tham gia box Giao lưu và quan tâm đến Swan nhất, lại lớn tuổi hơn Swan thì chỉ có bác TNDH mà thôi.

2/ Bác phải hóa trang để trở thành "trai trẻ" 1 chút cho mọi người nhận không ra. Vì nếu đã là 1 "chàng trai thật sự" thì không cần phải hóa trang.

3/ Rất có thể bác đã thuê ông xe ôm hay xích lô nào đó vào để dàn cảnh chụp hình, và bàn tay phải thứ 2 chính là tay của bác :D

4/ Dạo này thấy bác ít lên Photoshop -> vì mải mê theo Swan nên bác đã "lụt" nghề, không còn kiếm ăn được nữa nên phải sang chiết gas trái phép -> gây ra tai nạn ở trên -> nhân đó tự tạo xì-căng-đan nhằm đánh bóng tên tuổi của mình để nâng cát-xê cao hơn (ặc ặc, nhiễm mấy tờ báo lá cải).

Và đây chính là 1 "Sự thật trần …trùi trụi" vì mọi người đang bị lạc hướng, không ai nhận ra bác là tác giả và cũng là diễn viên chính.

Giỏi lắm thay !
(Bắt chước Gặp nhau cuối năm 1 tí)

Nói thêm 1 tí:

Đề nghị royalgia thay avatar khác vì DDTH.com không cổ động cho việc hút thuốc lá !!!

(Tôi thì đặc biệt ghét mùi khói thuốc)

ThichNuDiuHien
07-03-2005, 08:28
6/ Xưng anh với Swan thì phải lớn tuổi hơn Swan (99% là vậy).

Nhìn tới nhìn lui, và sau 1 số sự kiện các người mẫu tự tạo xì-căng-đan vừa qua, tôi có thể đặt nghi vấn bác TNDH cũng tự tạo xì-căng-đan cho chính mình nhằm mục đích chứng minh cho mọi người thấy Swan đã thuộc "chủ quyền" của bác rồi.

Tại sao lại nói như vậy?

1/ Người thường xuyên tham gia box Giao lưu và quan tâm đến Swan nhất, lại lớn tuổi hơn Swan thì chỉ có bác TNDH mà thôi.

4/ Dạo này thấy bác ít lên Photoshop -> vì mải mê theo Swan nên bác đã "lụt" nghề, không còn kiếm ăn được nữa nên phải sang chiết gas trái phép -> gây ra tai nạn ở trên -> nhân đó tự tạo xì-căng-đan nhằm đánh bóng tên tuổi của mình để nâng cát-xê cao hơn (ặc ặc, nhiễm mấy tờ báo lá cải).

Giỏi lắm thay !
(Bắt chước Gặp nhau cuối năm 1 tí)



Bài 2: Sự thật trần…trùi trụi.

Trụi 1:
Click vào đây :
http://www.ddth.com/showthread.htm?p=384355#post384355
để biết sự thật về bức thư và tấm hình bị …xém !

Trụi 2:
Nhìn bên dưới: Ảnh before.
Quan sát kỹ bạn có thể phát hiện thim điều thú vị của tấm ảnh.

Túm lại:

Giờ đây hẳn bạn đã biết “ý đồ” của người viết, chỉ mượn “danh tiếng” của SWAN để làm “miếng trầu” dẫn dắt các bạn vào bài tutorial Photoshop.

Thật thú dzị sau khi bài 1 “khởi đăng” có 01 mem (chắc là Swan’fan ) gửi tin nhắn trách TNDH sao có vẻ “ganh ghét” với Swan như dzậy ? Xin thưa mí bạn TNDH không bao chừ GANH nhưng… GHÉT thì…thì…có ! Cực… kỳ ghét ! Vì sao ư ? Vì…ông bà nói rùi : Ghét của nào trời trao của đó ( Hì hì đang chờ ông trời trao cái của đó đây )

Bài BẬT MÍ ĐỜI SWAN ĐÃ KẾT THÚC NHƯNG… SWAN VẪN HOÀN TOÀN …BÍ MẬT , bây giờ mời các bạn tiếp tục …đi săn SWAN trong topic SWAN ĐI SĂN.
Thân mến !

To SWAN:
Toàn bộ nhuận bút bài phóng sinh sự này (nếu có) TNDH tặng lại em, đền cho cái “tội” sử dụng “thương hiệu SWAN® ” mà không xin phép !
( Hy vọng “nghĩa cử” này trở thành tiền lệ để các bạn nào hay sử dụng Swan® trong bài viết cũng đều “chi đẹp” như vậy )

To VK:
Anh hổng ngờ chú cũng có trí tuởng voi tuyệt vời vợi.
Phê bình chú dạo này quan liêu nhắm ít vào xem các box nhất là Photoshop, tuần nào anh cũng "hy sanh" 2 ngày cuối tuần để cặm cụi gõ ít nhất hai bài "tút" phục vụ DĐ đấy chú ạ !
Cám ơn đã ghé thăm Topic.

ThichNuDiuHien
07-03-2005, 10:47
Phù, may quá. Cứ tưởng bác ThichNuDiuHien đã nắm được bí mật nào của mình thật rồi chứ. :w00t: lol

Chà cái cô này khiêu khích mình dziết tiếp đây :lick: Ừ để xem có cái tít nào giựt gân đây:
* Phanh...phui típ đời Xoan :crying:
* Vì sao Xoan...cô đơn ???
* Điểm qua một vài mối tình ...đầu của cô Xoan làng...
* Vv và vv...
Nhiều quá he , hì hì phét vậy thui :lick: :lick: :lick: chừng nào lão VK trả nhuận bút mới giết...í quên dziết :lick:

vikhoa
07-03-2005, 16:59
Em trả công anh = 1 bài lăng xê tuyệt vời vợi vậy mà anh còn đòi hỏi gì nữa ? Đúng là "được voi đòi... thiên nga".

Còn cái vụ em nói anh bỏ nghề Photoshop chỉ là cái cớ để tố cáo anh sang chiết gas trái phép thôi :lick: chứ anh mà bỏ thật thì em đã "cắt c..." anh từ lâu rồi :D

Cuong_DC9
07-03-2005, 23:41
Phải công nhận ông Thầy Chùa nhà mình giỏi thật.
Hoan hô bác Thịch nhà ta
Áp phích cũng giỏi, thơ ca cũng tài.

Nhưng có điều tui không hiểu, ông thầy nói thích nữ dịu hiền, có em Quạ Khoang hiền dịu xin chết mà thầy không cho chết.

Eo ơi sợ chết khiếp rồi. Lại còn Angry nữa chứ. Bác ThichNuDiuHien ơi, em dịu hiền thật mà, bác tha cho em nhé. Hu Hu Hu. ông thầy tử vi bảo là năm nay em lấy chồng cơ đấy. Hic hic.
Thầy lại đi mê mẩn vãi kiêm thợ săn Swan, người nổi tiếng là bạo gan trong giang hồ.

Thật thú dzị sau khi bài 1 “khởi đăng” có 01 mem (chắc là Swan’fan ) gửi tin nhắn trách TNDH sao có vẻ “ganh ghét” với Swan như dzậy ? Xin thưa mí bạn TNDH không bao chừ GANH nhưng… GHÉT thì…thì…có ! Cực… kỳ ghét ! Vì sao ư ? Vì…ông bà nói rùi : Ghét của nào trời trao của đó ( Hì hì đang chờ ông trời trao cái của đó đây )
Lạ quá đi mất:
Thầy kêu thích nữ dịu hiền
Cớ sao thầy lại đi nghiền vãi Nga?

ThichNuDiuHien
08-03-2005, 08:10
1/Nhưng có điều tui không hiểu, ông thầy nói thích nữ dịu hiền, có em Quạ Khoang hiền dịu xin chết mà thầy không cho chết.

2/ Thầy lại đi mê mẩn vãi kiêm thợ săn Swan, người nổi tiếng là bạo gan trong giang hồ.

Lạ quá đi mất:
Thầy kêu thích nữ dịu hiền
Cớ sao thầy lại đi nghiền vãi Nga?

1/ Người ta đã xin...tha để năm nay đi chống lầy:
Xòm xèm tớ cũng muốn xơi.
Ngặt em nó nói...thì thôi...nhịn xèm :lick:

2/ Vãi Nga đâu phải đã già.
Cớ chi ta phải chọn ...Gà thay Nga :w00t:

3/ Lại còn cái lão Vê...Khờ
Cắt gì cứ cắt , cắt C...cấm nghen :mad:

ThichNuDiuHien
08-03-2005, 09:29
Ui hai bác ui, đây là cái thread bật mí đời em hay là chỗ hai bác thi thơ đấy ạ? :confused: Nếu hai bác cần thì em lập 1 cái thread mới để hai bác trổ tài văn thơ, em làm trọng tài được không ạ? :w00t:

Thích thì Xoan cứ mở ...thia.
Dê Cờ và tớ cùng...chia nhau quà.
Giải nhì là ẵm em...Gà.
Nhất thì khỏi nói...Thiên Nga nhà mình :lick:

dth
08-03-2005, 10:13
....
Nói thêm 1 tí:

Đề nghị royalgia thay avatar khác vì DDTH.com không cổ động cho việc hút thuốc lá !!!

(Tôi thì đặc biệt ghét mùi khói thuốc)

Avatar của cụ LDP cũng cổ động cho việc hút thuốc kìa. Cắt ngay.

hoangtuan8x
08-03-2005, 10:55
Giáp mặt hai tiên sinh CuongCêĐê và ThíchDịu Hiền quả là mới biết nhân kiệt DĐTH đa tài, đa hệ :w00t: múa thơ cứ như múa keyboard, xin bái phục bái phục... Tại hạ vốn ít chữ cũng xin bon chen... lấy phần :emlaugh:


Thích thì Xoan cứ mở ...thia.
Dê Cờ và tớ cùng...chia nhau quà.
Giải nhì là ẵm em...Gà.
Nhất thì khỏi nói...Thiên Nga nhà mình :lick:

Thiên Nga da trắng thịt thơm
Dễ dàng giải nhất mà ngon xơi liền !
Cảm ơn bác Thích dịu hiền
Chỉ giành giải nhất, (giải) đặc biệt phần em :D

Cuong_DC9
08-03-2005, 23:16
Tròi oi, cứ như các hiệp sĩ ngày xưa thi đấu vì công chúa ấy.
Để tui đơn giản hóa vứn đề: Thầy Chùa tham gia nhưng sẽ không tính, khi nào trao giải, cho Thầy làm khán giả (Thầy nhớ vỗ tay cổ vũ nhiệt tình vào nhé).
Em Gà nói thế mà Thầy cũng tin, chán quá đi mất:
Con Gà nói có là không
Thầy không hiểu ý, thầy không dám sờ
Con Gà rất thích giả vờ
Thầy mà nhanh trí, thầy quơ được liền.
Hiện nay chỉ còn tui và hoangtuan8x tham gia giật dải dút thôi. Tui tính thế này, cũng là đỡ gánh nặng cho BGK vãi Swan:
Chú trẻ chú nhắm gà tơ
Tui già tui cố mà rờ tiên ngan
Ông thầy đừng có phàn nàn
Ông chỉ biết ngắm còn than nỗi gì?

LDP
08-03-2005, 23:25
Avatar của cụ LDP cũng cổ động cho việc hút thuốc kìa. Cắt ngay.
Xin tì các bác 1 phát :boxing: Grr ... LDP muh ngưng thuốc lá thì còn ai muh hút nữa :tongue:

Nhưng thôi được, theo phong trào không hút thuốc lá nơi công cộng, LDP sẽ chuyển sang hút thuốc lào vậy. Í í, nhầm, đổi avatar vậy :emlaugh:

hoangtuan8x
09-03-2005, 01:45
Chú trẻ chú nhắm gà tơ
Tui già tui cố mà rờ tiên ngan
Ông thầy đừng có phàn nàn
Ông chỉ biết ngắm còn than nỗi gì?

Hơ hơ tôi biết "âm mưu" của bác rồi nhé, phải đánh động cho mọi người biết thôi:

Thôi rồi đã biết bác Cờ
Vứt Gà cho tớ, đi sờ Thiên Nga
Thiên Nga ơi hỡi Thiên Nga
Coi chừng có bác già Dê (Cê) đi.. sờ

ThichNuDiuHien
09-03-2005, 08:32
.
Để tui đơn giản hóa vứn đề: Thầy Chùa tham gia nhưng sẽ không tính, khi nào trao giải, cho Thầy làm khán giả (Thầy nhớ vỗ tay cổ vũ nhiệt tình vào nhé).
....
Ông thầy đừng có phàn nàn
Ông chỉ biết ngắm còn than nỗi gì?

Thương thay cái số của..."Thầy"
Mún thi một tý chúng đầy ...ra sân.
"Thầy" đâu có dám phàn nàn.
Tên nào Sờ được...đổ Oan cho "Thầy" :bawling: :bawling:
Ô Kề "Thầy" sẽ gút - bây. :punk:
Mấy em cứ việc...phanh thây NGA GÀN ( NGAN GÀ ) :lick: :lick:

hoangtuan8x
09-03-2005, 11:33
Thương thay cái số của..."Thầy"
Mún thi một tý chúng đầy ...ra sân.
"Thầy" đâu có dám phàn nàn.
Tên nào Sờ được...đổ Oan cho "Thầy" :bawling: :bawling:
Ô Kề "Thầy" sẽ gút - bây. :punk:
Mấy em cứ việc...phanh thây NGA GÀN ( NGAN GÀ ) :lick: :lick:
Tiễn Thầy
Thầy ơi hãy quẳng gánh lo
Về nhà ôm gối pho pho một giường
Trong mơ thầy thấy thiên đường
Hai tay hai ẻm Dê Cường nó ôm

Hic tại cho vần nên tạm bác Cường được cả Hoàng Yến và Thiên Nga. Xin tiếp:

Hậu bối xin hỏi bác Dương
Vần "ương" của bác đọc "Cường" hay "Cương"
Có huyền bác sánh với Hoàng (Yến)
Còn em dấu sắc em quàng con Nga :lick:

Đừng tranh với em bác nhá http://www.ddth.com/images/smilies/emlaugh.gif

vanlang
09-03-2005, 11:52
Nga Hoàng hai đứa tội nhờ
Đưa thân ra đấy chúng sờ lung tung
Cuong De Hoang Tuan đi cùng
Sờ vừa thôi nhé coi chừng nghe chưa
Làm gì cũng phải biết chừa
Bà con cô bác mới vừa lòng son
Tuổi hai em vẫn còn non
Mà sao sớm vội đường mòn đâm lao .. lol
(Để đấy vl lo giùm cho ..... :D)

ThichNuDiuHien
09-03-2005, 12:08
[QUOTE=hoangtuan8x]
Tiễn Thầy
Thầy ơi hãy quẳng gánh lo
Về nhà ôm gối pho pho một giường
Trong mơ thầy thấy thiên đường
Hai tay hai ẻm Dê Cường nó ôm

/QUOTE]

"Nó" ôm, nó...ốm đáng đời :mad:
Nó "khôn" nó phải...cưa đôi với "Thầy" :yes:
Cám ơn chú Tuấn ...cù nhầy.
Vẽ ra cái chuyện...tiễn Thầy mần chi :mad:
Thiên đường Thầy có lạ gì ?
Cũng là hạ giới có Oan, có ...Sờ :wub:

mutin
09-03-2005, 13:48
Cuộc thi chưa phát động sao các các pa đã xả thơ rùm trời dzậy ?
Hãy bình tĩnh! “ dục tốc bất đạt”
Mutin tui quá tỉnh táo hé hé hé. Sau một hồi ngâm cứu tỉ mẩn đã phát hiện thêm một “TRỤi” nữa. Rung chuông cảnh tỉnh rằng pà con chớ vội vàng mà sa chân vào cạm bẫy


Hờ hờ, không ngờ cái mục thi thơ của tui lại được các bác hưởng ứng nhiệt tình thế. :punk: Vậy giờ trưng cầu "mem ý" nghe:

1.Tui có nên mở cuộc thi thơ chính thức ko?
2.Về chủ đề gì?
3.Phần thưởng như thế nào? :confused:

Còn về BGK thì khỏi phải bàn rùi: tui chính là chánh chủ khảo. :w00t:

Thao thức chờ tin. He he :D

-Tại sao nói vậy ?
+ Thưa rằng: Ở đây có kẻ cơ hội+ tham danh trục lợi
Sờ Oan thật quá là ghê
Ngấm ngầm ẻm tự lăng xê cho mình
Thi đàn chửa thấy rung rình
Dzị mừ Ả đã chình ình ghế trên (ghế chánh chủ khảo đó mừ)
( Ở đây mutin muốn nhắc đến sự tinh quái của ả “ tọa sơn quan hổ đấu” và “ Đục nước béo ..thiên nga..”
Tuy nhiên âm mưu trên đã bị bại lộ và cuộc thi kia cũng chẳng cần đến làm gì.
-Lại có câu hỏi : tại sao ??
+ Thưa rằng:
Thi thơ thì phải làm thơ
Đã thì phải có bất ngờ …mới thi
Dê cờ đã ẵm giải nhì
Giải đầu chắc chắn ..hì hì.. là tui
Nhứt nhì đã có chủ gòi
Thịch nừ có thể ngậm ngùi giải 3
Tao nhơn mặc khách gần xa
Hỏi xem chú qué nào vào dự …thua ?

Nói thêm về vụ "cắt " Của chú Vê Khờ:



Em trả công anh = 1 bài lăng xê tuyệt vời vợi vậy mà anh còn đòi hỏi gì nữa ? Đúng là "được voi đòi... thiên nga".

Còn cái vụ em nói anh bỏ nghề Photoshop chỉ là cái cớ để tố cáo anh sang chiết gas trái phép thôi :lick: chứ anh mà bỏ thật thì em đã "cắt c..." anh từ lâu rồi :D


"Cát-xê" Khờ viết là "c..."
Thịch Nừ quá hoảng tọt ngay gầm giường
Nhìn Bác em quá là thương
"Cát-xê" nào phải là "c..." bác ơi !!!

emdotlam
10-03-2005, 10:19
Hờ hờ, không ngờ cái mục thi thơ của tui lại được các bác hưởng ứng nhiệt tình thế. :punk: Vậy giờ trưng cầu "mem ý" nghe:

1.Tui có nên mở cuộc thi thơ chính thức ko?
2.Về chủ đề gì?
3.Phần thưởng như thế nào? :confused:

Còn về BGK thì khỏi phải bàn rùi: tui chính là chánh chủ khảo. :w00t:

Thao thức chờ tin. He he :D
OẠCH ! :D Thôi cho thằng em Ôsin bà chị cái ! Làm BGK thì có mà .......... :eek:

ThichNuDiuHien
10-03-2005, 11:08
Trăm tội tại Ta muốn giải...phiền
Nào ngờ có kẻ đọc muốn...điên
Chao ôi ngan ngáo đời...ô trọc :no:
Về lại Ta ơi cái chốn Thiền. :innocent:

Đã bốn năm phen Ta dặn Ta :crying:
Đừng đem "bổn hiệu" mự Thiên Nga
Tán trên tán duới In - tờ - nét :w00t:
Dù ý của Ta chẳng chút tà. :yes:

Thui thì chiều ý bác tha em :embarrass
Bài này, bài...nữa sẽ kiêng khem :lick:
Xoan, xuăn, sờ...oán, ngan, gà, ngỗng...
Trả hết về em Ta hổng xèm :lick: :no:

Thân gửi toàn mem chút tính ì ( ý tình ) ;)
Đùa vui xin cũng bít dzu dzi. :yes:
Đừng chơi "ngôn ngữ" như Mù Tín. :chris:
Dễ xúc phạm nhau chẳng ích gì :crying:


************************************************** ***
-Tại sao nói vậy ?
+ Thưa rằng: Ở đây có kẻ cơ hội+ tham danh trục lợi
Sờ Oan thật quá là ghê
Ngấm ngầm ẻm tự lăng xê cho mình
Thi đàn chửa thấy rung rình
Dzị mừ Ả đã chình ình ghế trên (ghế chánh chủ khảo đó mừ)
( Ở đây mutin muốn nhắc đến sự tinh quái của ả “ tọa sơn quan hổ đấu” và “ Đục nước béo ..thiên nga..”
Tuy nhiên âm mưu trên đã bị bại lộ và cuộc thi kia cũng chẳng cần đến làm gì.

mutin
10-03-2005, 12:17
Thày trích dẫn như thế thì chít Iem rùi!!!

Thân gửi toàn mem chút tính ì ( ý tình )
Đùa vui xin cũng bít dzu dzi.
Đừng chơi "ngôn ngữ" như Mù Tín.
Dễ xúc phạm nhau chẳng ích gì...

***********************************************
Thư giãn lộng ngôn vốn lẽ thường
Nghe quan bác trách cũng hơi ngương (ngượng)
Ngỡ đâu có tí Oan …Sờ ….Sướng
Thôi thế thằng em lại lên đường

Cuong_DC9
11-03-2005, 07:18
"Nó" ôm, nó...ốm đáng đời :mad:
Nó "khôn" nó phải...cưa đôi với "Thầy" :yes:
...
Cưa đôi thì cứ cưa đôi
Em xin khúc giữa thầy xơi chân đầu :lick:
Dưng mà em thấy lo âu
Vi con ngan béo vỡ đầu sứt tai :boxing:
Chẳng thà mang tiếng bất tài
Chịu thua về bét hổng xài ngan tơ :bawling:



Thui thì chiều ý bác tha em
Bài này, bài...nữa sẽ kiêng khem
Xoan, xuăn, sờ...oán, ngan, gà, ngỗng...
Trả hết về em Ta hổng xèm
...
Thầy nói rằng kiêng với lại khem
Thầy lại nói thêm thầy hổng xèm
Xoan ơi xin chớ tin thầy nói
Kẻo sẽ có ngày chỉ mút kem :mad: (*)
(*) gẫy hết răng mà ăn kem thì chỉ có mút thôi

LDP
13-05-2008, 02:31
ĐM Ông Thầy
ĐM Ông Thầy
ĐM Ông Thầy