PDA

View Full Version : Cẩm nang cho các bác đàn ông



hoangtuan8x
01-03-2005, 03:18
5 câu nói làm nàng đau lòng (và gây nguy hiểm cho người nói)

Khi yêu cũng như khi giận, giữ được bình tĩnh là giữ được hình ảnh đẹp của mình trong mắt người yêu. Có 5 câu nói mà các chàng tuyệt đối tránh thể hiện ra bên ngoài:

"Anh luôn coi em như người em gái của mình". Khi nói câu này, chàng trai đã tự phủ nhận mọi cố gắng của cô gái từ trước đến nay đối với mình. Nó không chỉ làm trái tim cô tan nát mà còn khiến cô bị tổn thương hàng năm trời.

"Vì anh trông thấy em có rất nhiều điểm giống cô ấy...". Nếu câu nói này xẹt qua tai người đẹp, ngực nàng sẽ đau nhói, nhẹ thì nàng lườm cho bạn một cái xém má, nặng thì nàng sẽ tìm cách trả thù cho mà xem.

"Hôm qua anh say quá, chẳng còn biết gì cả". Câu nói phát ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô gái, nhẹ thì nàng sẽ xa bạn vĩnh viễn mà trong lòng mang theo trái tim tan nát, nặng hơn có thể cả đời bạn sẽ sống không yên vui với nàng.

"Anh chỉ muốn yêu thử thôi, em đừng xem là thật nhé". Nếu yêu bạn thật lòng, cô ấy sẽ cho rằng trái đất đang sụp đổ dưới chân mình, nhẹ thì trách mình sao dại khờ, nặng thì có thể nàng sẽ quay sang cử xử một cách bất bình thường với đối phương.

"Cô đi ra khỏi đời tôi ngay, không hiểu sao tôi lại quen được với cô cơ chứ". Không phải bàn cũng có thể nhận thấy mức nguy hiểm của câu nói này. Bạn đã xúc phạm tới thể diện của cô ấy và bạn sẽ trở thành người rất thiếu lương tâm.

(nguồn: http://tamsubantre.org/tintuc_xem.asp?id=2216&cid=38)

Hy vọng các bác cẩn thận chứ lỡ mồm thì có mà toi đời nhá, và bác nào có kinh nghiệm xin post thêm những tuyệt chiêu khác cho anh em học hỏi với

bathazar
01-03-2005, 05:02
- Òa... đúng quá nhỉ... Phải tránh mới được.... Bác nào có máy in cho em xin 1 tờ nhỉ lol

- Nhưng... cũng những ý như thế.... thì nên diễn đạt thế nào ???

misty
03-03-2005, 21:50
tránh thể hiện ra bên ngoài thì cứ gởi mail, viết thư là được... tuy nhiên sau đó nhớ tắt điện thoại một thời gian nhé :P

QueenRock
03-03-2005, 22:30
hố hố, câu thứ 3 (say rượi) sao không nói được, say thì nói là say chứ, còn mấy câu chẳng ông nào điên mà đi nói mấy câu này

hoangtuan8x
04-03-2005, 08:50
hố hố, câu thứ 3 (say rượi) sao không nói được, say thì nói là say chứ, còn mấy câu chẳng ông nào điên mà đi nói mấy câu này

Thì bài báo cũng đâu nói hết được các trường hợp, nhỡ tối qua bác đã tỉnh tò rất chi là mùi mẫn với nàng mà sáng ngủ dậy lại phang một câu thế thì coi như phủ định sạch những gì tối qua rồi http://ddth.com/images/icons/icon6.gif nếu gặp cô nàng hơi "bạo" tí thì coi đời bác tiêu cái lẫu ngay http://ddth.com/images/icons/icon13.gif

QueenRock
04-03-2005, 09:24
Hi hi say mà nói được những câu như vậy thì giỏi quá