PDA

View Full Version : Chân dung 1 số vị cước sắc trong làng



Cuong_DC9
26-02-2005, 20:22
Sờ Oan ở chốn Kinh kỳ
Mắt nhìn 4 hướng chân đi 2 hàng
Nói năng thì rất nhẹ nhàng
Nhiều trâu phải điếc, lắm chàng phải kinh
50 tuổi vẫn thích xinh
vì không đối thủ 1 mình hoa khôi
ăn mặc thì nhất trên đời
áo xanh quần đỏ, tóc thời tổ chim
vào mâm thì cứ im lìm
và xong 9 bát mới nhìn xung quanh
tráng miệng 6 cốc đậu nành
phải giữ cơ bắp để hành các mem

Cuong_DC9
26-02-2005, 22:32
Chú Khoa theo mấy nhà sư
vì tu không chót nên hư nhất làng
cả ngày chú chỉ lang thang
chỗ nào có chén, chú quàng vào ngay
uống cho lên 9 tầng mây
uống cho lũ chó được ngay bữa chè
về nhà chú lại lè nhè
thằng nào bố láo dám tè quần ông
ngoài 30 vẫn lông bông
1 mảnh tình rách cũng không đến phần
nhìn Khoa gương mặt bần thần
thương thì thương lắm, biết mần sao đây
thế nên có chuyện như vầy
làm cái phô dủm cho khuây nối lòng

Cuong_DC9
04-03-2005, 02:12
Hồn ma ơi hỡi hồn ma
Mới có tí tuổi đã ra ngoài đồng
Ông trời sao thật bất công
Chỉ vì mê gái nên nông nỗi này

Xuất thân là lão thợ cày
Bỏ quê ra tỉnh mong thay đổi đời
Trên mặt vẫn dính nhọ nồi
Cũng đòi cưa cẩm hoa khôi mới kỳ
Kiến thức thì chẳng có gì
Trèo tường, bẻ khoá rất chi là dành
Cho dù kẻ gác người canh
Chỉ trong giây lát lão bành ngay ra
Lại thêm cái tính ba hoa
Nó mà đánh thuế, lão ta hết tiền
Gặp nàng giáng đẹp như tiên
Lão mê, lão mẩn, lão phiền muốn teo
Đêm ngày lão bám, lão đeo
Lão cưa không đổ ... lão theo Ông Bà

Đến thăm không có vòng hoa
Mấy lời phúng viếng gọi là nhớ nhau

hoangtuan8x
04-03-2005, 08:27
Wow, thi tài của Cuong tiền bối quả thật đáng nể đáng nể cứ đúng chóc như in í hehehe :d

ThichNuDiuHien
04-03-2005, 08:28
Kiến thức thì chẳng có gì
Trèo tường, bẻ khoá rất chi là rành
Cho dù kẻ gác người canh
Chỉ trong giây lát lão bành ngay ra
Lại thêm cái tính ba hoa
Nó mà đánh thuế, lão ta hết tiền
Gặp nàng giáng đẹp như tiên
Lão mê, lão mẩn, lão phiền muốn teo
Đêm ngày lão bám, lão đeo
Lão cưa không đổ ... lão theo Ông Bà

Đến thăm không có vòng hoa
Mấy lời phúng viếng gọi là nhớ nhau

Thật thế sao :bawling: Ôi thương thay :bawling: tiếc thay :bawling:
To : Cuong_DC9
Dù sao người ta cũng "đứt bóng" rùi nên "hành trạng" người ta dù chẳng ra gì bác cũng nên "châm chế" đừng đưa tuốt tuột vào bài "điếu văng" như thế ! :lick: :bawling: :lick: :bawling:

Ghost1982
04-03-2005, 14:05
Hồn ma ơi hỡi hồn ma
Mới có tí tuổi đã ra ngoài đồng
Ông trời sao thật bất công
Chỉ vì mê gái nên nông nỗi này

Xuất thân là lão thợ cày
Bỏ quê ra tỉnh mong thay đổi đời
Trên mặt vẫn dính nhọ nồi
Cũng đòi cưa cẩm hoa khôi mới kỳ
Kiến thức thì chẳng có gì
Trèo tường, bẻ khoá rất chi là dành
Cho dù kẻ gác người canh
Chỉ trong giây lát lão bành ngay ra
Lại thêm cái tính ba hoa
Nó mà đánh thuế, lão ta hết tiền
Gặp nàng giáng đẹp như tiên
Lão mê, lão mẩn, lão phiền muốn teo
Đêm ngày lão bám, lão đeo
Lão cưa không đổ ... lão theo Ông Bà

Đến thăm không có vòng hoa
Mấy lời phúng viếng gọi là nhớ nhau

Bó chiếu với pa này :boxing:
Hun nay mới vào Giao lưu và mới đọc được những dòng thơ nì :angry:
:ohmy: mà ko đúng nha, đúng là tui có chết vì gái thiệt nhưng thử hỏi có girl nào trên này "được" tôi cưa hay ko?
Chính xác thì ko có đâu bro à hehehehe
Bởi vì tính tôi vốn thuỷ chung lắm :embarrass ko có bậy bạ như cu emdotlam đâu à :)
Hơ hơ mà bà con có tới thăm thèng nì thì ko cần vòng hoa làm gì cho tốn kém đâu, cứ phong bì có vài tời polyme là em khoái roài
Thank trước nhá :whistling

:band: :gathering

galloper
04-03-2005, 14:45
Polymer làm gì. Đốt vừa khó cháy vừa khét. Cứ vài xập tiền âm phủ với áo quan mũ mã giấy là okie ròi khékhé

Thanhnhi82
04-03-2005, 16:38
Polymer cho lão cũng chỉ đến thế mà thôi vì lão có biết tiêu "xiền" đâu :D
Tôi thấy galloper nói chí phở đấy tôi sẽ tới thăm viếng ông cả tệp đô la sướng nhá lollol
Lão cứ yên tâm tôi sẽ khuyến mại thêm cho lão ít tiền giấy đã thấy tôi hào phóng chưa nào :D lollol

Cuong_DC9
04-03-2005, 20:04
Vợ xinh, vợ đẹp thì hay
Nhưng phải vợ dữ có ngày đi hoang
Phô dum khổ nhất là chàng
Có bà vợ quí nó phang suốt ngày
Từ đầu cho tới chân tay
Chỗ nào cũng tím, cũng trầy cả da
Bác đâu có tính trăng hoa
Chỉ vì chiều bạn mới sà bia ôm
Lại thêm có đứa thối mồm
Đi về hớt lẻo chó xồm Hà Đông
Cho dù từ tận đáy lòng
Muốn đi bước nữa nhưng không dám liều
Chị em theo bác cũng nhiều
Nhưng tìm hiền dịu là điều khó khăn
Thôi mà bác chớ lăn tăn
Đi tu là thoát ... còn nhăn cái gì?

Cuong_DC9
05-03-2005, 15:52
Hỏi tên rằng Kải Tạo Viên
Hỏi quê rằng ngõ Mái Hiên Hải Phòng
Số bác cũng rất long đong
Thân như que củi da hồng đít niêu
Bác ta nổi tiếng là liều
Bài nào không thích DEL vèo ra ngay
Bài dở cho chí bài hay
Chú nào đã viết, chọn ngày mà đăng
Tính bác thì thích gọn gàng
Suốt ngày dọn dẹp sửa sang cửa nhà
Ở quê có 1 vợ già
Khi lên thành phố có bà vợ 2
Đầu lòng là cậu con trai
Cuối lòng còn có thêm vài cô chiêu
Tiện đây xin bác ít nhiều
Cứ DEL sả láng, có điều ... trừ em

emdotlam
05-03-2005, 21:40
Bó chiếu với pa này :boxing:
Hun nay mới vào Giao lưu và mới đọc được những dòng thơ nì :angry:
:ohmy: mà ko đúng nha, đúng là tui có chết vì gái thiệt nhưng thử hỏi có girl nào trên này "được" tôi cưa hay ko?
Chính xác thì ko có đâu bro à hehehehe
Bởi vì tính tôi vốn thuỷ chung lắm :embarrass ko có bậy bạ như cu emdotlam đâu à :)
Hơ hơ mà bà con có tới thăm thèng nì thì ko cần vòng hoa làm gì cho tốn kém đâu, cứ phong bì có vài tời polyme là em khoái roài
Thank trước nhá :whistling

:band: :gathering
Quá nhiều thói xấu trong đoạn này :
1. Nổ quá mức cho phép----------> huyênh hoang ảo tưởng
2. Bóc mẽ bạn bè như vậy là sao ? --------> không phải là người đáng tin tưởng
3. Tham lam thấy pà cố ! :w00t:

Hỏi tên rằng Kải Tạo Viên
Hỏi quê rằng ngõ Mái Hiên Hải Phòng
Số bác cũng rất long đong
Thân như que củi da hồng đít niêu
Bác ta nổi tiếng là liều
Bài nào không thích DEL vèo ra ngay
Bài dở cho chí bài hay
Chú nào đã viết, chọn ngày mà đăng
Tính bác thì thích gọn gàng
Suốt ngày dọn dẹp sửa sang cửa nhà
Ở quê có 1 vợ già
Khi lên thành phố có bà vợ 2
Đầu lòng là cậu con trai
Cuối lòng còn có thêm vài cô chiêu
Tiện đây xin bác ít nhiều
Cứ DEL sả láng, có điều ... trừ em
-----------> ku KTV Nguyễn Chiến lên thớt roài ? Ai típ đây ? :drool:

Cuong_DC9
06-03-2005, 05:19
Chú Hans học rộng tài cao
Lại thêm đẹp mã nên vào Uni
Chú giờ học chẳng ra gì
Suốt ngày uống rượu với đi nhảy đầm
Chú ta tẩm ngẩm tầm ngầm
Thế mà có đứa lại đâm ngay vào
Mắt xanh, mũi lõ, ti cao
Chú Hans thấp quá lấy sào đâm buông
Còn bé mà đã tha phương
Đêm về nhớ mẹ chú thường mút tay
Nếu mà không có ai lay
Chú tè 1 bãi ở ngay trên giường
Nhìn chú vừa giận vừa thương
Hãy cố mà học, yêu đương từ từ

ThichNuDiuHien
07-03-2005, 08:08
Vợ xinh, vợ đẹp thì hay
Nhưng phải vợ dữ có ngày đi hoang
Phô dum khổ nhất là chàng
Có bà vợ quí nó phang suốt ngày
Từ đầu cho tới chân tay
Chỗ nào cũng tím, cũng trầy cả da
Bác đâu có tính trăng hoa
Chỉ vì chiều bạn mới sà bia ôm
Lại thêm có đứa thối mồm
Đi về hớt lẻo chó xồm Hà Đông
Cho dù từ tận đáy lòng
Muốn đi bước nữa nhưng không dám liều
Chị em theo bác cũng nhiều
Nhưng tìm hiền dịu là điều khó khăn
Thôi mà bác chớ lăn tăn
Đi tu là thoát ... còn nhăn cái gì?

Khen thay cho chú Dê Cờ
Đố vui cũng… dzỏm làm thơ cũng…hài.
Buồn sừng chú húc… lai rai.
Mỗi tuần vài vị…ai ai cũng cười.

VK tuổi mới hai mươi.
Lửa tình đang bốc quyết… cuơi năm này
Ậy mà chú chẳng nương tay.
Ép cho lão í cất…chày đi tu ?

Lão Gốt nào phải là ngu !
Chú trù lão chít khiến U lão buồn.

Sờ oan bảy vía ba hồn
Đọc thơ chú tả , buồn…nôn mấy ngày.

Ta đây sương dạn gió dày.
Âm dương đầy đủ , thức ngày ngủ đêm.
Chằng hề ghét chả ghét nem.
Chẳng chê chẳng trách các mem diễn đàn.
Thế mà chú vẫn ương gàn.
Húc ta một cú …ngỡ ngàng mấy…giây.

Định thần… ta bỗng …vỗ tay.
Hoạ bài thơ ngắn tặng ngay chú nè.

P/s: dzỏm = dzí dzỏm ( not dzỏm = dở )
Tặng chú bức hình anh "tối tác" hôm qua (CN)

Ghost1982
07-03-2005, 09:30
Quá nhiều thói xấu trong đoạn này :
1. Nổ quá mức cho phép----------> huyênh hoang ảo tưởng
2. Bóc mẽ bạn bè như vậy là sao ? --------> không phải là người đáng tin tưởng
3. Tham lam thấy pà cố !
It's true :)
:P

Thank bác ThichNu vì cái quan tài.
Mà em đâu có được như hình mà bác gửi lên đâu bác làm thế chắc em tổn thọ mầt :D
Mà bác để hình em Soan ở giữa thế kia thì mọi người cứ nghĩ em và Vikhoa đang tranh nhau đấy lol lol

Chú thích thêm cho cái hình của ThichNuDiuHien
Ghost1982 VS Vikhoa và Soan là phần thưởng!

dth
07-03-2005, 10:01
Ông DC này coi cũng được đấy. Tiếp tục đi.

ThichNuDiuHien
07-03-2005, 10:33
Thank bác ThichNu vì cái quan tài.
Mà em đâu có được như hình mà bác gửi lên đâu bác làm thế chắc em tổn thọ mầt :D
Mà bác để hình em Soan ở giữa thế kia thì mọi người cứ nghĩ em và Vikhoa đang tranh nhau đấy lol lol

Chú thích thêm cho cái hình của ThichNuDiuHien
Ghost1982 VS Vikhoa và Soan là phần thưởng!

1/ Cái hòm í mình cũng...mê lắm chỉ tiếc ...nếu là hòm đôi chui vô í cũng đa đã :evil: (Saigon mấy hôm nay sáng lạnh run)
2/ Chùi ui, ma mà còn sợ tổn thọ , híc... :crying:
3/ Mình thì nghĩ "trong sáng" hơn: Xoan ở giữa - tả hữu 2 bên :lick: :lick: :lick:

emdotlam
07-03-2005, 14:51
Khớ khớ khớ......xem ra cuộc chiến này là tốt đấy. Anh em được bữa no nê thuốc bổ !
May mà mấy thằng tụi mìn đếch phải chức sắc nên cứ vô tư cười to ! Khớ khớ khớ :d

Cuong_DC9
07-03-2005, 17:32
Khen thay cho chú Dê Cờ
Đố vui cũng… dzỏm làm thơ cũng…hài.
Đại Ca bác viết Dê Cờ
Đọc xong cứ thấy cứng đơ trong người


VK tuổi mới hai mươi.
Lửa tình đang bốc quyết… cuơi năm này
Ậy mà chú chẳng nương tay.
Ép cho lão í cất…chày đi tu ?
VK nay đã phá giời
Nhưng chỗ còn đó nên mời bác tu


Lão Gốt nào phải là ngu !
Chú trù lão chít khiến U lão buồn.
Lão Gốt đâu phải là ngu !
Chỉ vì ghét quá nên trù tí chơi


Sờ oan bảy vía ba hồn
Đọc thơ chú tả , buồn…nôn mấy ngày.
Ăn nhiều thì phải nôn thôi
Có gì mà phải lắm lời kêu ca


Ta đây sương dạn gió dày.
Âm dương đầy đủ , thức ngày ngủ đêm.
Bác đây mới thật là ma
Chơi đêm ngày ngủ khác xa mọi người

Nhìn tranh của bác tức cười
Tam nhân bỏ bác đi chơi 1 mình.


Cái hòm í mình cũng...mê lắm chỉ tiếc ...nếu là hòm đôi chui vô í cũng đa đã (Saigon mấy hôm nay sáng lạnh run)
Khá khen bác cũng tinh nhanh
Áo quan 2 chỗ không hành được nhau.

ThichNuDiuHien
08-03-2005, 12:02
Khớ khớ khớ......xem ra cuộc chiến này là tốt đấy. Anh em được bữa no nê thuốc bổ !
May mà mấy thằng tụi mìn đếch phải chức sắc nên cứ vô tư cười to ! Khớ khớ khớ :d

Em dợt lầm , Em đốt lầm mong rằng hổng phải Em dốt lắm ! :confused:
Topic của Cuong_DC là:
CHÂN DUNG NHỮNG VỊ CƯỚC SẮC
Nghe kỹ nhé Cuớc sắc chứ hổng phải Chức sắc.
Mong bạn yên tâm chờ tới lượt Cuong_DC phong...thần :tongue:

Nói nhỏ:Tớ chỉ còn 03 cái h...thui (tặng Gốt 01 cái rùi) Chú Dê Cờ mà "báo tử" ai là tớ "tặng" liền , hì hì :wub:

mutin
08-03-2005, 19:37
Topic của Cuong_DC là:
CHÂN DUNG NHỮNG VỊ CƯỚC SẮC
Nghe kỹ nhé Cuớc sắc chứ hổng phải Chức sắc.
Mong bạn yên tâm chờ tới lượt Cuong_DC phong...thần :tongue:

Nói nhỏ:Tớ chỉ còn 03 cái h...thui (tặng Gốt 01 cái rùi) Chú Dê Cờ mà "báo tử" ai là tớ "tặng" liền , hì hì :wub:

Hờ hờ… Dzị mừ iem cứ nghĩ toàn chức sắc chứ …. Hử pác Thichnu
Dân đen cũng có phần à
Dzậy xin góp vài chữ cho dzui:

Ngày xuân vạn vật đua hương
Mu tin thơ thẩn logìn phô dum
Dạo qua một góc tối um
Chợt nghe huyên náo như là …cãi nhau
Đầu têu là pác dê cờ(*)
Cậy tài thơ phú pác sờ lung tung
Thichnu nổi máu Anh hùng
Bắt dăm con cóc thả vào Chọi thơ
Bọn mem một bữa bơ phờ
Mùi thơ con cóc mịt mờ khắp Dum
Chỉ thương cho ẻm Sờ Oan
Thichnu chí phở: "...Buồn nôn mấy ngày..."


(*) Tên nì tui đọc theo bác Thichnudiuhien thôi hé hé hé!

emdotlam
08-03-2005, 22:37
Em dợt lầm , Em đốt lầm mong rằng hổng phải Em dốt lắm ! :confused:
Topic của Cuong_DC là:
CHÂN DUNG NHỮNG VỊ CƯỚC SẮC
Nghe kỹ nhé Cuớc sắc chứ hổng phải Chức sắc.
Mong bạn yên tâm chờ tới lượt Cuong_DC phong...thần :tongue:

Nói nhỏ:Tớ chỉ còn 03 cái h...thui (tặng Gốt 01 cái rùi) Chú Dê Cờ mà "báo tử" ai là tớ "tặng" liền , hì hì :wub:
Tránh voi chẳng xấu mặt nào
Nói to bác ấy mang xào thì toi ! :D
Óc em vốn dĩ hơi "còi"
Nên em cứ tránh đỡ lòi ruột gan ! :lick:

vanlang
08-03-2005, 23:07
may quá dạo này bận học ít vô dd nên trong này kô có tên mình hehhehee
van lang chẳng bít làm thơ
ai mà đụng đến là tui phơ liền :gun_banda

LDP
08-03-2005, 23:14
Hơ ... hơ, mới nhậu có tí muh đi lạc vào đâu thế này ? Cái DDTH nó nằm ở đâu nhỉ :buck:

Cuong_DC9
09-03-2005, 00:36
Hay quá, cứ tưởng 1 mình chống lại mafia! Giờ có thêm đồng minh rùi.
Emdotlam: chú cứ yên tâm, anh nỡ lòng nào xào lòng chú. Hết nạc mới vạc đến xương cơ, nhưng gà, vịt, ngan, ngỗng thì nhiều lắm, biết bao giờ mói hết. Mà thơ của chú hay đấy chứ!
Con cò con Vạn con nông
Ba con cùng béo vặt lông con nào?
Vanlang: đừng thách nhà giầu húp tương, nếu thích đi gặp lão Ghost thì cứ nói 1 câu, chiều ngay!
Mutin: rất hoan nghênh đã tham gia, nhớ là cùng 1 chiến hào đấy!
Cứ tưởng ông Thầy Chùa quen làm áp phích, thích Swan, húc thầy 1 cái bị thầy húc lại, đau quá:
đau từ mông đít,
đau tít lên vai,
đau 2 đầu gối,
đau dội xương sườn,
đau luồn xuống cẳng,
đau thẳng lên đầu,
sờ đâu cũng tím.
Hãi quá.

ThichNuDiuHien
09-03-2005, 08:14
Bắt dăm con cóc thả vào Chọi thơ
Bọn mem một bữa bơ phờ
Vì thơ con cóc xộc mùi khắp Dum


Then - kìu mutin đã gọi đúng phóc...cuộc...chọi thơ con cóc :boxing:



Cứ tưởng ông Thầy Chùa quen làm áp phích, thích Swan, húc thầy 1 cái bị thầy húc lại, đau quá:


Hì hì thui ...anh xin vìa hiu, trông tin "báo tử" của chú đỉa mà "tặng"...hòm :fear:

vanlang
09-03-2005, 09:29
Vanlang: đừng thách nhà giầu húp tương, nếu thích đi gặp lão Ghost thì cứ nói 1 câu, chiều ngay!
eo ui kinh quá kiểu này đặng phải nhờ bác TNDH kiếm cho một cái hòm ...đôi nữa thôi ... :roll:

unlucky555
09-03-2005, 15:03
Gì thế này hả? móa ơi kiểu này thì còn khối vị lên dĩa nhỉ?Mới vắng mặt có ít ngày tết do bận đi du lịch mà xuất hiện lắm thiên tai ah2 không thiên tài thế nhỉ? EM SWAN kiểu này còn đau đều nhiều và rất nhiều đây

Cuong_DC9
10-03-2005, 07:13
Hắn ta tên thật Bẩy Bòng
Cùng anh Sáu Quýt ở chung 1 nhà
Đàn ông cho chí đàn bà
Gặp Bòng nên tránh không và (vạ) vào thân
Đồn xa cho tới đồn gần
Đâm thuê chém mướn đâu cần có ngay
Rượu vào là mặt đỏ gay
Rạch mặt ăn vạ, chửi ngay cả làng

Bòng xưa học rất làng nhàng
Luôn dẫn đầu lớp ở hàng dưới lên
Cũng may mỗi lớp 1 niên
Học trường thì ít, học thiên hạ nhiều
Làm con mà chẳng biết điều
Không nghe Ba Mẹ vác chiều (chiếu) đi hoang

Bây giờ Bòng đã dàng hoàng
Gặp tên đạo sĩ ở hang I Tờ
Trên mặt đã bớt bơ phờ
Được phong sờ mốt để rờ các mem.

emdotlam
10-03-2005, 10:18
Cố lên bác DC9 ! Khớ khớ klhớ ! Thư giãn thiệt ! :X

antighost2891
10-03-2005, 10:36
Cô em tên thật Vờ nuy
Tuổi vừa hai sáu chuyên nghề ốp lai ( offline)
Người thời mảnh khảnh như nai
Hai chân bay nhảy không ai sánh bằng
Mắt che hai mảnh chai sành (tui đâu có cận)
Tay thời bâm bấm ... máy hình sony
Ăn chơi chẳng kém nam nhi
Nói năng mạnh bạo Trương Phi ... lạy bà
Vờ nuy khác hẳn người ta
Việc nhà thì giỏi việc làng thời siêng
Chồng con bỏ đói liên miên (chưa chồng, chưa con mà)
Cứ theo Thích nữ Diệu Hiền ... chạy rong
Chạy từ Lê Văn tám chạy ra Vũng Tàu ... :D :D :D

ThichNuDiuHien
10-03-2005, 11:14
Cô em tên thật Vờ nuy
Tuổi vừa hai tám chuyên nghề ốp lai ( offline)
Người thời mảnh khảnh như nai
Hai chân bay nhảy không ai sánh bằng
Mắt che hai mảnh chai sành
Tay thời bâm bấm ... máy hình sony
Ăn chơi chẳng kém nam nhi
Nói năng mạnh bạo Trương Phi ... lạy bà
Vờ nuy khác hẳn người ta
Việc nhà thì nhác việc làng thời siêng
Chồng con bỏ đói liên miên
Cứ theo Thích nữ Diệu Hiền ... chạy rong
Chạy từ Lê Văn tám chạy ra Vũng Tàu ... :D :D :D

Tiên s... ông Anh :embarrass để đàn em đi Vũng Tàu dzìa rùi hãy méc chứ :mad:

Cuong_DC9
14-03-2005, 16:03
Mai tơ vốn dĩ đàn ông
Không muốn lấy vợ đổi tông thành bà
Suốt ngày Mai chỉ la cà
Vũ trường, quán nhậu để gà anh em
Trước kia Mai ốm hom hem
Ngày nay mũm mĩm như em Thị Huyền
Mai cười thì rất có duyên
Thêm vài răng khểnh làmđiên khối chàng
Gặp qua cứ tưởng dàng hoàng
Yêu vào mới biết là đang bị lừa

Hôm nay Mai lại đổi cờ
Trai tân vẫn thích, gái tơ lại thèm
Chân tình khuyên nhủ ông em
Noi gương thầy Thịch kiêng khem là vừa

Yêu cầu Unlucky trả tiền bản quyền cho Thảo Mai, nếu không thì phải tháo bỏ ngay quảng cáo!!!

Ghost1982
14-03-2005, 16:12
hờ hờ có phải thèng Mita không zậy, nhìn ngực nó đập mà fê fê hê hê hê

emdotlam
14-03-2005, 16:40
Không phải thèng Mita mới lạ :D
Qua đây mới biết thèng này lại cái bà con ạ :P

dinhbaochau
15-03-2005, 11:12
Khủng khiếp quá thôi. Không dám đọc nữa....ghê dễ ....sợ

venus
15-03-2005, 11:45
Nè, vừa vừa thôi nha! Ăn nói quá đáng là coi chừng đó Antighost2891.

emdotlam
15-03-2005, 11:47
Thằng ku chạy đâu roài ? Hic hic hic....
Mita ơi hỡi Mita
Ăn chơi sa đoạ chi ra nỗi này
Nghe lời bác D9 ngay
Chỉnh chu giới tính dành ngày vu quy ! :D
Khớ khớ khớ

mitavn
15-03-2005, 11:56
Ê mấy người kia, 5 phút để del cái hình đó đi !từ đầu tôi đã không tham gia vào cái Thread này thì mong mọi người tôn trọng nhau một chút đừng để sự việc diễn biến theo chiều hướng không vui

real_time
15-03-2005, 11:58
hơ hơ đọc thơ dzui wá là dzui
vài vị chước sắc chui ngay vào vào hòm

antighost2891
15-03-2005, 12:52
Mita ơi hởi mita
Cớ sao nông nổi lại ra thế này :D :D :D
Trai thời yên phận con trai
Đèo bồng đổi giới .... giống ai đây trời ...

emdotlam
15-03-2005, 13:21
Ê mấy người kia, 5 phút để del cái hình đó đi !từ đầu tôi đã không tham gia vào cái Thread này thì mong mọi người tôn trọng nhau một chút đừng để sự việc diễn biến theo chiều hướng không vui
Lúc giận trông Mita nữ tính ghê vậy ta ! Eo ui.........thích roài đó ! Moá ! :w00t:

ThichNuDiuHien
15-03-2005, 13:22
Ê mấy người kia, 5 phút để del cái hình đó đi !từ đầu tôi đã không tham gia vào cái Thread này thì mong mọi người tôn trọng nhau một chút đừng để sự việc diễn biến theo chiều hướng không vui

Chẳng biết mitavn nói chơi hay nói...đùa, nhưng thui cái hình đó xoá là vừa nhìn mất cả...hứng :tongue:

vikhoa
15-03-2005, 13:57
Uh, cái hình đó nhìn vào thấy hết cả ...hứng thật :lick:

mitavn
15-03-2005, 15:21
Ừ nói thì thôi đừng có đem hình ngừ khác ghép lung tung, phản cảm lắm

antighost2891
15-03-2005, 15:24
Không được sự đồng ý của khổ chủ thì không nên tung hình ghép lên mạng ... vi phạm quyền cá nhân lắm đó ... OK đề nghị Cuong_DC9 xóa hình trên đi.
Mita mà giận thì ... :D :D :D

Cuong_DC9
15-03-2005, 17:39
Xin lỗi chú Mita nhé, :embarrass cũng chỉ muốn chọc cho vui thôi, không ngờ hơi quá. Thôi đừng giận nữa, tốt nhất là chú húc lại 1 cái cho bõ ghét. :mad:
Giờ mới vào DD nên không kịp xóa hình, cũng may có ông Thầy Chùa dọn dẹp hộ.
Chú không tham gia cái thread này, chắc sợ bị lên thớt phải không? Khổ thân chú, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt! :(

yuna_admirer
15-03-2005, 18:01
Hắn ta tên thật Bẩy Bòng
Cùng anh Sáu Quýt ở chung 1 nhà
Đàn ông cho chí đàn bà
Gặp Bòng nên tránh không và (vạ) vào thân
Đồn xa cho tới đồn gần
Đâm thuê chém mướn đâu cần có ngay
Rượu vào là mặt đỏ gay
Rạch mặt ăn vạ, chửi ngay cả làng

Bòng xưa học rất làng nhàng
Luôn dẫn đầu lớp ở hàng dưới lên
Cũng may mỗi lớp 1 niên
Học trường thì ít, học thiên hạ nhiều
Làm con mà chẳng biết điều
Không nghe Ba Mẹ vác chiều (chiếu) đi hoang

Bây giờ Bòng đã dàng hoàng
Gặp tên đạo sĩ ở hang I Tờ
Trên mặt đã bớt bơ phờ
Được phong sờ mốt để rờ các mem.

Hỏng có cái gì chính xác hết. :D

Cuong_DC9
15-03-2005, 18:21
Hỏng có cái gì chính xác hết. :D
Ầy, nếu chính xác hết thì hóa ra DD toàn những quái nhân hết! Có mỗi lão Ghost là đúng tí ti thôi, còn lại là do trí tưởng bở của tui đó. Thắc mắc chi cho mệt. :evil:

emdotlam
17-03-2005, 16:09
Dạo này nhà thơ lẩn đi đâu thế ? Chả nhẽ không kiếm được bác nào sao ?
Hay anh em mình tổ chức cuộc " THI LÀM THƠ TRONG VƯỜN CHUỐI " nhỉ ?

Cuong_DC9
17-03-2005, 16:29
Có mấy con béo thì làm lông rồi, biết là vẫn còn nhiều, nhưng phải mài dao đã.
Yên tâm, tớ không lẩn (thẩn) đi đâu.

Mà bà con cứ đào chuối đi, cho anh em xin tí củ.

mutin
17-03-2005, 22:42
Có mấy con béo thì làm lông rồi, biết là vẫn còn nhiều, nhưng phải mài dao đã.
Yên tâm, tớ không lẩn (thẩn) đi đâu.

Mà bà con cứ đào chuối đi, cho anh em xin tí củ.

Hồn thơ của thi sĩ nhà ta còn dạt dào lắm chắc là các vị cước sắc lần lượt lên thớt cả thôi :yes: chỉ hiềm một nỗi chân rung đại thi hào nhà ta thì ai phác họa đây? :confused: Há khi đông đủ rồi mà thiếu mặt thi sĩ chẳng hóa tủi thân lắm lắm thay :bawling:
Tranh thủ lúc lão mài dao Tui tối tác( copy+mông má)1 bài tặng lão vậy- cho bớt tủi thân :D
( Tuy hơi dài dòng+ lời chú thích lòng thòng-->Lão ngại đọc thì thôi, Lão mà cố đọc thì cũng đừng lấy làm bực bội trong lòng ---Mong lắm thay !!!)

Rằng xưa ở chốn Đố Vui(1)
Có nhà hiền triết tên Cờ vần uong
Đức thì ngôn hạnh công dung
Thi kỳ nhạc hoạ kiếm cung đều tài
Hình long ẩn, dáng hoa đài
Râu Dê 9 tấc, Răng dài 2 phân
Mắt thời to đại kỳ lân(2)
Cặp tay như hổ đôi chân như mèo(3)

Dê Cờ thuở nhỏ còn nghèo
Sống cùng bác mẹ bên đèo Mai Hoa(4)
Một lòng thờ mẹ kính cha
Sáng vào kiếm củi, tối ra đánh giầy
Thong dong bạn với gió mây
Lẩu dê qua bữa, thịt cầy mua vui
Gia tài là cặp quần đùi
Bộ bài tá lả, một gùi sách thơ
Khi buồn mộng tưởng vẩn vơ
Đố vui vài ý, đọc thơ mấy bài
Khi nhàn ngồi nhậu lai rai
Khi cao hứng múa mấy bài keyboard

Có người khách ở phương xa
Gặp Cuong tựa cửa tà tà vê râu
Vốn nghề dịch số thâm sâu
Đêm qua lại thấy sao Câu (6) sáng bừng
Ngắm Cuong kỹ, khách cả mừng
Tinh hoa phát tiết từ lưng đến đầu
Lại gần khách ngỏ đôi câu:
“Dị tài phí uổng thâm sâu chốn này”
Cầm vai Cuong khẽ xoay xoay:
“Cao nhân há ngụ chốn nầy mà chi
Nên chăng đương lúc xuân thì
Miệt mài đèn sách mà thi tú tài"
Cuong vào mặc vội quần dài
Khấu đầu lệ nhỏ ra hai ba hàng

Thoi đưa chốc đã thu sang
Lên kinh trọ học nhà hàng Thuỷ Tiên(7)
Đêm đêm cần mẫn bút nghiên
Ngày buôn xích chó kiếm tiền nuôi thân
Tài lương đống(8), đức chuyên cần
Kinh nam sử bắc mười phần đã thông
Uyên sâu kim cổ tây đông
Tứ Thư vanh vách, Thất Công(9) lầu lầụ
Làm thơ một bước hai câu(10)
Ngôn như lưu thủy, ý hầu cao sơn.

Khoa thi năm ấy mùa đông(11)
Đề thi vớ vẩn Cuong không thèm làm
Đường công danh vốn chẳng ham
Xé giấy vứt bút bỏ sang quán ngồi
Gọi ra một đĩa lòng dồi(12)
Đôi cân(13) mông luộc, một nồi xương ninh
Kèm vài be rượu xinh xinh
Dăm ba cọng sả , một mình nhâm nhi

Chiều mưa lạnh ướt làn mi
Đìu hiu liễu rủ, tường vi héo gày
Rượu tràn uống đã ba ngay
Càng uống càng tủi, càng say càng buồn
Càng sầu thi hứng càng tuôn
Cuong bèn cầm bút viết luôn lên tường...
Chợt nghe huyên náo bên đường
Một tay Họ IT dừng cương trước lều: :horse:
"Dê cờ phạm tội hai điều:”
"Thứ nhất vô lễ tự kiêu xé đề”
"Bỏ thi, không chịu về quê”
"Làm thơ uống rượu chọc quê Mo-Dờ..(14)”
“Thứ hai: quán xá vật vờ”
“Tường sơn đuy-lắc đề thơ, gieo vần” (15)
Cuong Dê tức giận vô ngần
Sẵn dao giắt ở cặp quần, rút ra
Cười rằng: "Sống chết chẳng qua
"Sống là mộng ảo, Thác là gió bay”
"Đời người ngắn một gang tay”
"Sống sao cho khỏi dứt day tâm hồn”

Bỗng dưng lặng tĩnh tiếng ồn
Hồn ma phành phạch múa côn tiến vào
Chỉ qua một thế cào cào(16)
Cuong Dê bủn rủn buông dao quy hàng
KTV Chiến oang oang:
“Trói gô rồi giải về làng cho ta”
HoangTuan rầu rĩ từ xa:
“Trách cho con tạo thật là bất công”
“Giang hồ tiếng nổi tây đông”
“Mà sao lại bị làm lông thế này”
VK quơ cái điếu cày(17):
“Đệ xin có ý thế này được không:”
“Nách nào mà chả có lông”(18)
“Người ta cứ mãi ở không sẽ tà(19)”
“Roi bồ, thuốc mật(20) gọi là”
“Rồi đày vào vác tù và: đố vui”
Nghe ra cũng khá êm xuôi
Toàn mem toàn mod người người vỗ tay
Chuyện rằng từ bấy đến nay
Những đêm trăng tỏ, những ngày mây quang
Vẫn nghe vẳng vẳng giữa làng
Giọng thơ cước sắc ngân vang lưng trời....
****************************************
:prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr:
Chú giải:
(1) Đố vui: Tên một địa danh nay thuộc huyện Thư Dãn tỉnh ddth.com
(2) Mắt thời to đại kỳ lân: Ngày nay còn gọi là mắt trố
(3) Tay hổ chân mèo: Đời Tống có Emdolam nổi tiếng về ngạch buôn linh kiện PC. Có lần nước sông Cấm dâng cao, giá linh kiện giảm mạnh, Emdotlam dốc hết gia tài ra mua tích trữ, về sau vốn một lãi trăm. Tương truyền Emdotlam có đôi chân nhanh như mèo và đôi tay mạnh mẽ như sư tử
(5) Đèo Mai Hoa: tên một đèo trên núi Hành sơn thuộc tỉnh Bình dương, nơi diễn ra Lạc dương kỳ anh hội 4rum của Văn Ngạn Bác đời Tống. Cũng là nơi cư trú hợp pháp của Thảo Mai:Người đẹp bình dương rất đỗi nổi tiếng. Về sau nghĩa bóng dùng để chỉ nơi ở ẩn của các bậc kỳ nhân dị tướng.
(6) Sao Câu: là ngôi sao sáng nhất trong đám tinh vân Con Cua (M87), cách trái đất khoảng 1,5 tỷ năm ánh sáng. Có giả thuyết rằng đây là một vụ nổ sao siêu mới (Supernova) từ một ngôi sao mẹ có khối lượng gấp 4 lần mặt trời. Sách Thiên Văn cho rằng ứng với sao này là những nhân vật tài ba cái thế
(7) Nhà hàng Thuỷ Tiên: Còn tồn tại đến ngày nay với tên là nhà hàng Thủy Tạ bên hồ tây
(8) Lương đống: -->Xà cột. Nghĩa bóng để chỉ những người có tài kinh bang tế thế. Đống còn có nghĩa là một( hay nhiều) đống, Cũng dùng để chỉ người có rất nhiều tài
(9) Thất Công: Tên một trước tác nổi tiếng của Vũ Văn Lâu (378-385), viết về Bang chủ cái bang Hồng Thất
Công: Tổng cộng mười vạn chữ, chia làm 30 đoản thiên và năm trường thiên. Dùng để chỉ các tác phẩm văn họclớn nói chung
(10)Một bước hai câu: Tương truyền Thịch Nừ đời hậu Hán có tài ứng tác một bài thơ lục bát tám câu trong vòng bảy bước chân. Nay Dê Cờ một bước làm được hai câu nghĩa là tài hơn Thịch Nừ vậỵ
(11) Khoa thi năm ấy mùa đông: Xưa mùa thi cử nhắm vào tiết đông, không như ngày nay vào mùa“hạ mùa thi, mùa chia ly”. Có người lại cho rằng thời đó phòng thi chưa trang bị quạt trần& quạt treo tường --> Sĩ tử viết, vẽ có thể ra nhiều mồ hôi, làm nhòe hết chữ thánh hiền
(12) Gọi ra một đĩa lòng dồi: Về sau trong nhân gian có câu:
“ Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ không có mà ăn”
(13) Cân: Cân đây là cân ta, đôi cân ước chừng không nhiều,chỉ khoảng 9,3lạng
(14)Mo Dờ: Một chức quan trong triều phong kiến xưa, về sau còn được sử dụng trong nghành IT
(15) Đề thơ, gieo vần: Xưa Quán xá, Tửu điếm,nhà hàng, restaurant, là nơi cấm kỵ đề thơ, trưng họa. Như Đầu lĩnh Cập Thời Vũ Tống Công Minh đã có phen oan trái suýt vong mạng bên bờ Trường giang trong một trường hợp tương tự vậy!
(16) Thế cào cào: Một thế võ do lãng tử Yến Thanh sáng tạo ra, nay còn được truyền lại cho hậu nhân là cutilam, một võ sư nủi tiếng vùng sơn cước, ghost cũng được võ sư chân truyền cho thế võ này
(17) quơ cái điếu cày: Có truyền thuyết cho rằng VK vốn rất ghét mùi khói thuốc lá.Về sau nhiều người phỏng đoán VK rất thích mùi khói thuốc lào
(18) Nách nào mà chả có lông: Theo nghiên cứu của các nhà Nhân chủng học nước Mỹ thì con người thời tiền sử sinh ra là đã có ngay lông nách, dày thưa thì tùy theo giới tính
(19) Tà: Ám chỉ sự xấu xa.Về sau đức khổng tử đã phát triển tứ này thành:” Nhàn cư vi bất thiện”
(20) Roi bồ, thuốc mật: thuốc ngọt như mật, uống rất ngon, roi bằng cỏ bồ, đánh không đaụ Chỉ sự đe doạ bên ngoài, mang tính thị uy là chính

Cuong_DC9
18-03-2005, 01:14
Tưởng rằng đã giỏi khôi hài
Hóa ra Mu Tỉn còn tài hơn ta
Viết lên cả bản trường ca
Đọc xong ôm bụng mất 3, 4 ngày
Biết bao ý đẹp lời hay
Thật lòng đâu dám vơ ngay vào người
Chẳng qua rỗi rãi dở hơi
Viết dăm ba chữ chọc cười bà con
Cám ơn Mu Tỉn ví von
Cho tui đi đất, tui còn sống lâu

emdotlam
18-03-2005, 09:02
Ô hay TAY HỔ CHÂN MÈO
So le như thế em leo thế nào ?
Nhỡ khi sông Cấm dâng cao
Ôm thùng linh kiện lăn nhào xuống sông
Thế là trăm vốn toi công
Mẹ già vợ dại biết trông ngóng gì ?
Dành dụm mua được hộp si
Đánh giày cho bác Muti cả ngày
Mong sao bác sửa em ngay
Vai năm tấc rộng thân mười thước cao
Tướng như Từ Hải ngày nào
May ra em có đồng vào đồng ra
Để mà phụng mẹ dưỡng cha
Nuôi con vợ dại cùng đàn con thơ !

mutin
18-03-2005, 12:43
Ghi chú rành rõ cổng đình
Emdotlam bận vào mình thế sao?
Mèo, Hổ vốn để nấu cao
Mà trong ý tứ thuộc vào tứ linh
Sông Cấm nước chảy yên bình :boat:
Mấy khi nước Cấm thình lình dâng cao?
Hàng họ cứ tống vào bao
Quấn thêm cho mấy cái phao phòng hờ
Người ngợm cứ ở trên bờ
Đến khi cập bến xỉa tờ là xong
Tội gì cứ phải long đong?
Sảy cầu té ván đi tong một đời
Hộp si của chú tuyệt vời :yes:
Tiếc thay ta lại suốt đời dép lê
Đẹp chai như vậy còn chê
Từ Hải chết đứng lại mê mới kỳ :no:
Nói dại nếu chú ra đi
Vợ già, con dại lấy gì nương thân ? :emlaugh:

hoangtuan8x
18-03-2005, 23:20
Giang hồ đang kỷ Băng Hà
Bốn phương vắng lặng khí tà vây quanh (1)
Bỗng đâu Mù Tín đại danh
Xuất chiêu kinh hãi rung thành núi non

Cường ta công lực kinh hồn
Cũng mau múa kiếm tránh đòn mãnh công
Bụng đau muốn gãy xương hông
Thôi ta đâu dám tranh "hồng" với ngươi (2)

Em Dốt Lắm bị trọng thương
Biết không địch lại tính đường thoái lui
Ở nhà vợ cả con cui
Đại ca tha mạng Dốt tui xin hàng

Hoàng Tuấn kung fu làng nhàng
Chiêu ra chưa đánh đã tàn hết hơi
Mù Tin nó quánh tơi bời
Ráng làm vài chữ đọc chơi... cùng cười (cầu hòa :emlaugh: )

-----
Chú thích:
(1) Mấy bác í đang mài dao mài kiếm, tà khí nhiều quá
(2) Phỏng đoán võ lâm tranh... gái nên mới gây ra chiến sự này lol

Hans Voralberg
20-03-2005, 05:17
Chú Hans học rộng tài cao
Lại thêm đẹp mã nên vào Uni
Chú giờ học chẳng ra gì
Suốt ngày uống rượu với đi nhảy đầm
Chú ta tẩm ngẩm tầm ngầm
Thế mà có đứa lại đâm ngay vào
Mắt xanh, mũi lõ, ti cao
Chú Hans thấp quá lấy sào đâm buông
Còn bé mà đã tha phương
Đêm về nhớ mẹ chú thường mút tay
Nếu mà không có ai lay
Chú tè 1 bãi ở ngay trên giường
Nhìn chú vừa giận vừa thương
Hãy cố mà học, yêu đương từ từ

Nóng nha, chưa vô Uni à. Với lại tui ko có chiều cao khiêm tốn. :P

Cuong_DC9
20-03-2005, 05:24
Nóng nha, chưa vô Uni à. Với lại tui ko có chiều cao khiêm tốn. :P
Còn lại chắc là đúng cả??? He he he!!!

Cuong_DC9
29-03-2005, 20:10
Sinh ra đã biết chửi thề
Lớp, trường chẳng hám, chỉ mê đánh bài
Tổ tôm tam cúc rất tài
Chơi nhiều nhớ mặt được vài chữ nho
Vậy mà cứ tưởng hay ho
Dụ ba đứa trẻ tung hô làm thầy
Cũng đòi thông tỏ đông tây
Hỏi thêm 1 tí lòi ngay cái mồng
Thôi mà đừng có viển vông
Bà con nửa miệng gọi ông Văn Làng
Bát sách thôi chớ có màng
Cửu vạn cho chắc lại đang hợp thời

Cuong_DC9
31-03-2005, 06:03
Nhà quê thì cứ nhà quê
Học đòi thành phố làm rì (Real) chú Tai (Time)
Chẳng gì chú cũng có tài
Đào ao chăn vịt cỡ vài vạn con
Lại nghe lão Ghost dỗ ngon
Bán đàn vịt béo không còn cái lông
Thế rồi vai ghính vai gồng
Đi lên thành phố làm công qua ngày
Cũng nhờ chú lắm hoa tay
Cộng thêm chăm chỉ nên nay đã giầu
Có tiền chú lại chơi ngầu
Vũ trường quán nhẩy ở đâu cũng rành
Gái xinh luôn bám xung quanh
Ăn chơi quá độ nên thành xác ve
Hết tiền chú lại về quê
Mua dăm con vịt lại nghề năm xưa
Mỗi khi trời đổ cơn mưa
Chú buồn chú tủi chỉ mơ ”ra đồng”

emdotlam
31-03-2005, 20:19
Hic hic hic...........Lang Rỗ đọc bài này chắc khóc thét lên :D
Còn chú Real Time chắc đang mơ màng đến đàn vịt vài vạn con. Hôm nào đãi anh em bữa tiết canh đê :drool:

unlucky555
31-03-2005, 20:55
Ha ha tòan những vị thói đoời ăn ở ác cứ dần dần lên thớt cả, thiên tai thiên tai chỉ có tớ vốn ăn ở biết trước biết sau, ở hiền gặp lành thui khì khì. Quả nhiên bác hội trưởng hội cao tít trên cao tuổi chúng ta sáng suốt thật

Hans Voralberg
01-04-2005, 06:14
Thể nào cũng lên đĩa, đợi đấy. .

Cuong_DC9
01-04-2005, 22:39
Thể nào cũng lên đĩa, đợi đấy. .
TRUE!!!
Có con vịt nhà, vặt lúc nào hay lúc đó. Giờ làm mấy con vịt giời trước đã!

Cuong_DC9
02-04-2005, 09:13
Dép Lê ơi hỡi Dép Lê
Tại sao bất mãn về quê trông gà?
PC có sẵn trong nhà
Rỗi hơi ngồi viết bài ca cẩm đời
Xưa nay bác vốn "kiệm" lời
Chỉ trong 1 tối viết vài trăm trang
Chuyên môn thì cũng làng nhàng
Cho nên nhà nước gửi sang bên Lào
Chuyên tu công nghệ Tào Lao
Phòng khi thất thế còn vào phô dum
Gửi bài theo kiểu tùm lum
Bà con hãi tưởng ông trùm xuất gia
Cháy nhà mới ló mặt ra
Chỉ vì thất nghiệp bác ta mới khùng
Diễn đàn là cái chợ chung
Mồm la, miệng hét, tay vung quá đầu
Chuyện tây cho chí chuyện tầu
Thiên văn, địa lý thuộc lầu từng trang
Trùm sò tính vốn nể nang
Chiều theo ý bác dựng hàng cà phê
Bác vào uống chán uống chê
Uống cho say tít không về quê hương
Hôm nay có giấy của phường
Báo bên bảo vệ hiện đương thiếu người
Bác ơi xin bác chớ lười
Hãy đi làm việc để người ta yên.

- 1844 -

hoangtuan8x
02-04-2005, 09:27
Cảm nhận: đọc nhiều quá cũng thấy hơi nhàm nhàm (có lẽ tại mình không làm được :D), nhưng vẫn ủng hộ làm tiếp đi bác :)

THE LAST LEAF
02-04-2005, 09:32
Cũng hay đấy chứ :D

mutin
03-04-2005, 11:58
Tuyệt vời! Cụông DC_9. Đây là loạt bài rất hay. Còn khối tên đang nơm nớp!! he he

ThichNuDiuHien
05-04-2005, 09:31
Dép Lê ơi hỡi Dép Lê
Tại sao bất mãn về quê trông gà?
PC có sẵn trong nhà
Rỗi hơi ngồi viết bài ca cẩm đời
Xưa nay bác vốn "kiệm" lời
Chỉ trong 1 tối viết vài trăm trang
Chuyên môn thì cũng làng nhàng
Cho nên nhà nước gửi sang bên Lào
Chuyên tu công nghệ Tào Lao
Phòng khi thất thế còn vào phô dum
Gửi bài theo kiểu tùm lum
Bà con hãi tưởng ông trùm xuất gia
Cháy nhà mới ló mặt ra
Chỉ vì thất nghiệp bác ta mới khùng
Diễn đàn là cái chợ chung
Mồm la, miệng hét, tay vung quá đầu
Chuyện tây cho chí chuyện tầu
Thiên văn, địa lý thuộc lầu từng trang
Trùm sò tính vốn nể nang
Chiều theo ý bác dựng hàng cà phê
Bác vào uống chán uống chê
Uống cho say tít không về quê hương
Hôm nay có giấy của phường
Báo bên bảo vệ hiện đương thiếu người
Bác ơi xin bác chớ lười
Hãy đi làm việc để người ta yên.

Một bài tả chân hay nhất từ ngày mở Thread này.

antighost2891
05-04-2005, 09:35
Tả chân nhưng không thực :D
Chỉ thể hiện bề nổi của bác Dép Lê mà không thể hiện hết cái tâm hồn ... bèo dạt mây trôi của bác Dép Lê :D

real_time
05-04-2005, 14:28
Nhà quê thì cứ nhà quê
Học đòi thành phố làm rì (Real) chú Tai (Time)
Chẳng gì chú cũng có tài
Đào ao chăn vịt cỡ vài vạn con
Lại nghe lão Ghost dỗ ngon
Bán đàn vịt béo không còn cái lông
Thế rồi vai ghính vai gồng
Đi lên thành phố làm công qua ngày
Cũng nhờ chú lắm hoa tay
Cộng thêm chăm chỉ nên nay đã giầu
Có tiền chú lại chơi ngầu
Vũ trường quán nhẩy ở đâu cũng rành
Gái xinh luôn bám xung quanh
Ăn chơi quá độ nên thành xác ve
Hết tiền chú lại về quê
Mua dăm con vịt lại nghề năm xưa
Mỗi khi trời đổ cơn mưa
Chú buồn chú tủi chỉ mơ ”ra đồng”
ặc ặc em mà được đi vũ trường với quán nhẩy (lại còn gái xinh luôn bám xung quanh????) thui bác tha cho em để em chăm đàn vịt hồm nào các bác về đây em làm bưa tiết canh vịt các bác nhắm đảm bảo ko có H5N1 hehehehehehe

unlucky555
05-04-2005, 15:03
Vỗ tay vỗ tay hoan hô hoan hô. càng ngày bác hội trưởng ta càng phát huy khả năng tiềm ẩn, đúng là nhân tàn năm trong lá ủ bi giờ mới đang được khai quật, từ từ đang tiến ra ánh sáng. Càng lúc bác càng sáng chới như một minh tinh mạng nhện, một ngôi sao điện lạnh đang lập lòe tỏa sáng.

emdotlam
09-04-2005, 10:14
Ai tiếp đây ? KHớ khớ khớ

ducdongxd
09-04-2005, 22:35
Ai tiếp đây ? KHớ khớ khớ
cái bác nay đang phụ trách mục co sờ Oan kén chồng sao không chịu lo bên đó qua đây cười hoài là sao nhẩy. bác phải lo cho bác sờ mót chứ. không bác ấy ế thì có mà chết DĐ à.

Cuong_DC9
16-04-2005, 04:16
Dạo này bận quá nên ít có thời gian vào DD. :angry: Cám ơn bà con đã quan tâm theo dõi và động viên. Quả thật, cách đây khoảng 1 tháng, tui cũng đã định "gác kiếm, hoàn lương". Đúng như HoangTuan (đã 8 lại xờ) viết: nhiều quá hoá nhàm. Tui đã viết 1 bài điếu văn, nhưng rồi lại thôi bởi vì nhận thấy lượng "độc giả" vẫn tăng từng ngày. Cuối bài viết vừa rồi tôi đã ghi lại số lần đọc của mục này. Đến bây giờ, con số đó đã tăng thêm hơn 300. Theo tôi, đó không phải là ít, nhất là vào thời điểm này, khi có rất ít người quan tâm đến mục Giao lưu-Thư giãn. :embarrass
Chính vì lẽ đó nên tôi quyết định vẫn làm đồ tể, nhưng sẽ cố gắng nấu ngon hơn và chọn nguyên liệu kỹ hơn. :kiss:

real_time
16-04-2005, 12:21
hoan hô bác Cuong_DC9 bác phải ở lại để anh em cọn được hưởng ứng và cười vỡ bụng chứ lại hì hì.

mutin
16-04-2005, 20:32
Rất hoan nghênh Cụông_DC9. Có lẽ tôi là một trong những độc giả vào đọc bài của bác nhiều nhất. Về ý kiến của tên hoangtuan (vừa 8 vừa xờ) thì hoàn toàn sai lầm :mad: (có thể Y đang lâm vào cảnh chán chường gì đó chăng??? :stuart: :stuart: ). Loạt bài vừa rồi lại là loạt bài chất lượng nhất trong thead này. Nhưng cũng qua đó mà bác quyết tâm nấu nướng ngon hơn để phục vụ công chúng thì lại càng tuyệt vời hơn. Thân tui chữ nghĩa, vần viếc chỉ có hạn nhiều khi cũng rất mún tham gia với bác cho dzzui nhưng ….ô..hô…Lực bất tòng tâm…Tủi lắm thay….
Rất mong được đọc những vần thơ vặn ruột của bác

Hông bít rồi ai típ đây ha??? :confused: :confused:
Ngan vịt phố dủm tràn cả ra
Ngông nghênh chẳng hãi gì dao thớt :banana: :banana:
Chẳng nhẽ lại để chúng chết già??

NoZ
21-04-2005, 16:37
Chân dung cước sắc trong làng
Thì sao thiếu được anh chàng này đây:

Em xưa vốn thật bảnh trai
Mãi mê hút sách tàn phai dáng hình
Dại khờ kết bạn lưu linh
Ốm cho một trận thất kinh cả đời
Tai qua nạn khỏi thảnh thơi
Lăm le trai gái, lại thời tai ương
Ăn nằm chốn tứ đổ tường
Mãi mê cờ bạc hết đường vinh quy

Ghost1982
21-04-2005, 16:50
Dốt lắm lên thớt rồi
Hoan hô bác NoZ
Bác có vẻ kiệm lời nhỉ
Tán chút đi chứ

ThichNuDiuHien
21-04-2005, 16:51
Chính vì lẽ đó nên tôi quyết định vẫn làm đồ tể, nhưng sẽ cố gắng nấu ngon hơn và chọn nguyên liệu kỹ hơn. :kiss:

Ô hô ai ... !
Tớ nói thiệt nói thật , tớ mà xì - trét tớ phải đọc "bài" của Dê Cờ...
Cần mài dao mài thớt ...ở box nào cứ nói... tớ ủng hộ ! :lick:

thichtukhoai
21-04-2005, 20:01
Hình như các bác chưa đưa các vị bên English room lên bàn mổ thì phải. Sao lại bên trọng bên khinh thế? Thichtukhoai tôi thơ văn kém lắm nên nhờ các bác đưa một số nhân vật "ranh tiếng" bên room đó lên bàn mổ cho bà con ngắm.

Cuong_DC9
22-04-2005, 15:32
Hay quá!
Năm ngoái tui đã đi du lịch sinh thái vườn cóc rùi. Kính nể các vị tiền bối. Chỉ tiếc là sau 1 năm đóng cửa, ếch nhái chạy đâu hết, cũng may còn vài cóc cụ.
Tuy nhiên lớp hậu sinh khả ố (ấy chết: úy) cũng lắm người tài đấy chứ.
Tỉ như ông Thầy Chùa, động vào ông ấy, ông ấy bật hơn tôm tươi. Còn Mutin, không chơi du kích, làm vài phát đại bác cho đã. Rồi emdotlam, antighost...
Thích tứ khoái: ghét ai cứ nói 1 câu và cho tí thông tin. Ở đây đồ tể nhiều lắm, sẵn sàng làm sát thủ không công. Tuy nhiên tui cũng đã nhắm rồi, sẽ cho lên thớt ngay đây.
Đang ăn món ngọt mà bày món cay ra thì không hạp, thôi để lần sau. Giờ dọn món ngọt tiếp:

Sinh ra ở đất Châu Quì
Học hành chểng mảng phải đi chăn bò
Đêm nằm thì gáy pho pho
Vô tư chằng biết âu lo là gì
Vợ mắng cũng chỉ cười khì
Mẹ cu nóng tính cứ đì anh luôn
Nghe lời bạn rủ đi buôn
Được dăm ba chuyến sạch luôn cửa nhà
Bản chất thì quá thật thà
Lại thêm bạn đểu mới ra thế này
Ngồi buồn mặt cứ ngây ngây
Chị Xoan dỗ mãi mới khuây trong lòng
Giầu sang ai chả ước mong
Thôi làm đồ tể cho xong Bat à
Phong lưu thì cũng phù hoa
Thái bình an hưởng mới là cao nhân

thichtukhoai
22-04-2005, 18:34
Trước hết, Thích mỗ cám ơn Bác Cụông DêChúa đã hưởng ứng ngay lời kêu gọi của mỗ. Nhưng đọc bài của Bác Cụông DêChúa, Thích mỗ thấy muốn té ngửa! Mỗ là Thíchtukhổải mà Cụông tặng mỗ mỹ danh là Thíchtứkhoái !!! Xem ra thì muốn xa lánh chốn trần tục kể cũng khó thật. :) Thôi thì tạm xuống núi làm ThíchTứKhoái ít bữa, xem mạng đọc thơ của các đồ-tể-thi-nhân để biết chút đỉnh mùi đời.
Thứ đến, có lẽ Bác Cụông hiểu lầm ý tôi rồi. Nào tôi có ghét ai đâu, ngược lại là khác. Các cụ chẳng đã từng dạy: "Thương đem dao ra thọc, ghét cho lọt qua sàng" đấy ư? Có thương mới đem lên bàn mổ xẻ, cứa, đục, khâu vá từ trong tới ngoài, chứ ghét thì cho lọt sổ, đâu có được các đao-thủ để mắt tới!

Còn bây giờ mới nói đến nhân vật nào của ER được giải phẫu trước tiên: quân pháp bất vị thân, theo thiển ý của thichtukhoai thì ưu tiên cho các mod bên đó, tiếp đến là các top-posters; các bác cứ đếm bài, vị nào có số bài cỡ từ 50 trở lên tức là các thiện tai, à quên, thiên tài (thấy mỗ tu hành nghiêm chỉnh chưa) là các bác cứ ... chặt ra từng khúc, soi kính hiển vi cho rõ vào, rồi lột tả cho cả làng cùng ngẫm!!!

Mong các bác hưởng ứng.

Cuong_DC9
22-04-2005, 23:35
Nhiệt tình có 1 không 2
Chỗ nào cũng thấy gửi bài tham gia
Để đem câu chuyện làm quà
Chú lượn quanh quẩn gần xa mang về
Vậy mà kẻ mắng, người chê
Mắng vô tích sự chẳng hề nương tay
Sờ Kin chú cũng đòi thay
Lại nhiều ý kiến chẳng hay tí nào
Nhiều bài quả thật tầm phào
Đọc xong chẳng biết để vào chỗ mô
Nói ra mang tiếng hồ đồ
1 bài chất lượng hơn bồ linh tinh!
Vài lời mộc mạc chân tình
Nếu mà không phải, xin mình bỏ qua!

mutin
23-04-2005, 12:54
Hình như các bác chưa đưa các vị bên English room lên bàn mổ thì phải. Sao lại bên trọng bên khinh thế? Thichtukhoai tôi thơ văn kém lắm nên nhờ các bác đưa một số nhân vật "ranh tiếng" bên room đó lên bàn mổ cho bà con ngắm.
Inh lưn vốn cõi yên bình
Bỗng dưng một gã thất tình đẩy đưa
Bàn ra lắm chuyện giông mưa
Ngoại bang cấu kết rồi đưa về nhà
Kiếm dăm câu chuyện làm quà
Truy tìm cước sắc để mà ...vặt lông
Hỏi rằng thất đức hay không????
Tội này chắc phải mọt gông cả đời
Vợ con than khóc ời ời
Tiện đây ta có đôi nhời khuyên U:
Cũng nên tích đức đi tu
Đừng nên phạm pháp thích tù khổ ai ??

emdotlam
23-04-2005, 16:39
Chân dung cước sắc trong làng
Thì sao thiếu được anh chàng này đây:

Em xưa vốn thật bảnh trai
Mãi mê hút sách tàn phai dáng hình
Dại khờ kết bạn lưu linh
Ốm cho một trận thất kinh cả đời
Tai qua nạn khỏi thảnh thơi
Lăm le trai gái, lại thời tai ương
Ăn nằm chốn tứ đổ tường
Mãi mê cờ bạc hết đường vinh quy

Oh my God ! :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling:

Ghost1982
23-04-2005, 17:09
Nhiệt tình có 1 không 2
Chỗ nào cũng thấy gửi bài tham gia
Để đem câu chuyện làm quà
Chú lượn quanh quẩn gần xa mang về
Vậy mà kẻ mắng, người chê
Mắng vô tích sự chẳng hề nương tay
Sờ Kin chú cũng đòi thay
Lại nhiều ý kiến chẳng hay tí nào
Nhiều bài quả thật tầm phào
Đọc xong chẳng biết để vào chỗ mô
Nói ra mang tiếng hồ đồ
1 bài chất lượng hơn bồ linh tinh!
Vài lời mộc mạc chân tình
Nếu mà không phải, xin mình bỏ qua!

Ai cũng hiểu chỉ một người ko hiểu :whistling

Cuong_DC9
24-04-2005, 03:26
Chúc mừng anh thầy chùa Thích Nữ Dịu Hiền! Trước nay chỉ có anh là hòa thượng trụ trì tại ddth, nay có thêm anh Thích Tứ Khoái ghé thăm. Sướng hỉ! Cho dù anh thichtukhoai là bậc tu hiền hay kẻ tu ... hú thì cũng làm rộn ràng làng trên xóm dưới!
Tui tán thành lời kêu gọi của thichtukhoai, nhưng các thi sĩ hãy mổ cái anh sư hổ mang ni trước đã, rồi mổ các nhân tài bên "in glít rum" sau!!!
Thì đồ tể Mutin đã cho lên thớt ngay rùi mà!!!

ThichNuDiuHien
24-04-2005, 08:30
Chúc mừng anh thầy chùa Thích Nữ Dịu Hiền! Trước nay chỉ có anh là hòa thượng trụ trì tại ddth, nay có thêm anh Thích Tứ Khoái ghé thăm. Sướng hỉ! Cho dù anh thichtukhoai là bậc tu hiền hay kẻ tu ... hú thì cũng làm rộn ràng làng trên xóm dưới!
Tui tán thành lời kêu gọi của thichtukhoai, nhưng các thi sĩ hãy mổ cái anh sư hổ mang ni trước đã, rồi mổ các nhân tài bên "in glít rum" sau!!!

Hì... thế mà tớ cứ nghĩ rằng thì là Thích Tủ Khoai hoá ra là hổng phải :crying:
* Thích tự khổ ải ... cha ! cha này chắc sướng hơn 3 kiếp rùi nên muốn biết khổ là gì :crying:
* Thích tù khổ ai ...ừ thử ủ tờ xem khổ ai bít liền :lick:
* Thích tứ khoái...đã gọi là khoái rùi thì hổng thích mới là lạ :evil:
Nhưng thui ...thích gì thì thích...dzậy là cùng "họ" với tớ rùi :lick: giá mà thêm 8 "ông, bà" họ Thích nữa, tớ lập hội thích ...ngay :lick:

ThichNuDiuHien
24-04-2005, 08:54
Anh ThichNuDiuHien ui, em cũng muốn nhập hội Thích... với anh lắm, nhưng đã trót đặt tên swan rùi :( . Hay là đặt nickname anh nhỉ? Anh em mình ghép với nhau cho vui! :D

Em tui tái xuất giang hồ rùi :wub:
* thichthichieu (thích thích iêu or Thích thì chiều gì cũng được :wub: )
* thichhohang (hổng phải Thích hở hang đâu nhe - Thích họ hàng đấy :wub: )
* thichmocua ( not : Thích mò cua - yes: Thích mở cửa :embarrass )
* vv...và vv

ThichNuDiuHien
24-04-2005, 14:07
Trân trọng gửi tới đại huynh ThichNuDiuHien: :wub:

1/ Em vốn đã "rửa tay gác kiếm",
2/ nhưng do bị đồng bọn thúc ép nên lại phải rời bỏ chốn rừng sâu, tái xuất giang hồ.
3/xin bác Unlucky cho tạm trú ở đây, quyết không bước chân ra khỏi gia trang "Giao lưu-Thư giãn".
4/Nếu anh có lòng, mong anh thường tới thăm.

5/ Kính bút: thichthichieu lol

Trả lời nhe :
5/ Hảo hảo ! Thích thích iêu còn không ...thích thì chiều !
4/ Anh không những có lòng mà còn có...bụng ! :)
3/ Un - lác mà hổng cho là anh del ...chữ un lun. :boxing:
2/ Khai ra ngay...tên nào "thúc ép", bi chừ DĐTH đã có "lực lượng đồ tể" khá mạnh, "tên nào" mà léng féng sẽ...cắt "đầu" rùi treo "cổ" :lick:
1/ Rửa rùi mới sạch..."chém" tiếp :boxing:

Cuong_DC9
24-04-2005, 15:17
Chị em phụ nữ xưa nay
Nhẹ nhàng, thùy mị và hay khóc nhè
Em đây khác hẳn bạn bè
Dữ như là quỉ thích ghè chồng con
Tuổi đời thì vẫn còn non
Tảo hôn sớm quá nên con đầy nhà
Chẳng bao lâu nữa lên bà
Tại sao vất vả để mà ho hen
Âm dương thường có trắng đen
Nhưng em đỏng đảng đi lèn mầu xanh
Rồi cho chạy tít vòng quanh
Anh căng mắt ngó, sang vành cả 2
Mà em đúng thật đa tài
Thầy Chùa cũng phải chạy dài theo em
Khi nào thèm chả thích nem
Cho anh 1 bé anh đem về bồng! OK? :embarrass

---------------
Tiếc là không gửi đươc avatar của Anata lên

ThichNuDiuHien
24-04-2005, 15:25
Chị em phụ nữ xưa nay
Nhẹ nhàng, thùy mị và hay khóc nhè
Em đây khác hẳn bạn bè
Dữ như là quỉ thích ghè chồng con
Tuổi đời thì vẫn còn non
Tảo hôn sớm quá nên con đầy nhà
Chẳng bao lâu nữa lên bà
Tại sao vất vả để mà ho hen
Âm dương thường có trắng đen
Nhưng em đỏng đảng đi lèn mầu xanh
Rồi cho chạy tít vòng quanh
Anh căng mắt ngó, sang vành cả 2
Mà em đúng thật đa tài
Thầy Chùa cũng phải chạy dài theo em
Khi nào thèm chả thích nem
Cho anh 1 bé anh đem về bồng! OK? :embarrass

---------------
Tiếc là không gửi đươc avatar của Anata lên
Những hàng in đậm of TNDH :lick:

Cuong_DC9
24-04-2005, 15:52
http://www.ddth.com/image.htm?u=39487&dateline=1105680879

thichtukhoai
24-04-2005, 16:29
Hoan hô bác Cụông Dê Chúa , mít-xờ anata chạy đâu cho thoát! Bác sản xuất thơ nhanh quá, bác chỉ giáo cho tôi với, chứ văn chương thời học phổ thông của tôi toàn đứng nhất từ ... dưới đếm lên!

To bác thầy chùa Thích-Gái Thíchnữdịuhiền: giờ bác mới chịu lộ nguyên hình, ấy ấy nhầm, xuất đầu lộ diện! (đấy, các bác thấy tôi là bậc chân tu chưa, xuất khẩu thành tu từ :) !). Bác lập ra hội "Thích" đi, bác làm hội trưởng, thichtukhoai tôi làm hội phó, được ko?
To bác Swan: bác có căn tu hành mà bác không biết đấy thôi. Nick của bác, Swan, có nghĩa là "thiện ngã" ( hoặc "thiên nga" cũng được). Bác đã tự chọn nick theo đúng tinh thần của Phật pháp, việc gì phải nhờ đến sư trụ trì làm gì.
Nhờ đến "lão", "lão" gà cho bác là "thích hở hang", "thích thì chiều", "thích mò cua" , toàn là con cháu của Lỗ Trí Thâm cả! Vậy , từ nay, thichtukhoai gọi bác là " Vãi Thiện ngã Swan", bác chịu ko?
To bác mutin: bác đón tiếp newbie tôi bằng cách bác hươi đao vung kiếm lên như thế ư ??? But no star, like is afternoon, bác cứ tiếp tục để đem lại mười thang thuốc bổ cho bà con, thích mỗ hoan nghênh! Mục đích của thichtukhoai khi vào ddth này cũng chỉ là như thế. Tôi mà giỏi thơ thì thể nào tôi cũng làm thơ " Thichtukhoai tự trào" rồi.

mutin
24-04-2005, 21:37
DD lâu nay vắng vãi Xoan
Tưởng rằng đã gác nick từ quan
Phố dủm trở nên hơi...hiu quạnh
Ai dè lên núi thích hở hang :lick:

Trần ai quả thật lắm gian nan
Chân tu chính quả ở trong hang
Sắp đạt thượng thừa lên cảnh giới :innocent:
Sao lại hạ sơn hả vãi Xoan ???? :lick:

Cuong_DC9
24-04-2005, 22:10
vãi Xoan à, để mang họ Thích thì phải thay đổi nhiều thứ lắm. Mỗ khuyên vãi cứ phấn đấu lên Sư thái là được. Còn để tham gia hội THÍCH thì cứ xông vào, ngán bố con thằng nào.
Mỗ cũng kết cái tên thichthichieu lắm, hay là vãi nhượng rẻ lại cho tui đi.

Họ THÍCH đang đắt khách, tui xí trước mấy tên, ai có nhu cầu, tui bán rẻ cho:
Thichcongai: Thích con gái, thích cõng ai, thích còng ai, thích có ngải...
Thichdola: Thích đô la, thích đồ lạ, thích dò la
Thichomeo: Thích ôm eo, thích o mèo, thi chó mèo
Thichthitheo: Thích thịt heo, thích thì theo
*** đã xóa ***
...
Chu cha, nơi vẽ chân dung lại đi buôn nich, không ổn!!!
Đừng có ai theo tui đấy nhé.

thichtukhoai
24-04-2005, 23:38
Mù tin đồ tể : khó ưa,
Thầy chùa gã cũng không chừa chẳng kiêng!
Thế nên gã cứ huyên thiên,
Nói nhăng nói cuội nghe phiền lắm thay!
Thích mỗ chỉ muốn điều hay,
Cho làng cho xóm chốn này mà thôi
Các mod cũ: bị mổ rồi,
Lẽ đâu xẻ mãi, ôi thôi rất nhàm,
Đổi "gà vịt" : việc nên làm,
Để luồng gió mới tràn lan khắp miền,
Lợi chung, đâu phải lợi riêng,
Vậy mà mu tĩn lại phiền, lạ ghê
Này đao thủ: chớ vội chê,
Rằng tôi là kẻ lề mề vụng tu,
Đôi lời Thích mỗ nhắc u,
Đừng làm thiên hạ rối MÙ rối TINh

mutin
25-04-2005, 00:17
To bác mutin: bác đón tiếp newbie tôi bằng cách bác hươi đao vung kiếm lên như thế ư ??? But no star, like is afternoon, bác cứ tiếp tục để đem lại mười thang thuốc bổ cho bà con, thích mỗ hoan nghênh! Mục đích của thichtukhoai khi vào ddth này cũng chỉ là như thế. Tôi mà giỏi thơ thì thể nào tôi cũng làm thơ " Thichtukhoai tự trào" rồi.

Có đi có lại,
Mới toại lòng nhau. :boxing:
Ta sút khá mau,
Thích tù dính đạn.
Tưởng đâu toi mạng,
Lại hóa đuổi ruồi. :no:
Thế là cúng cuồi,
Vác dao chọc lại.
Nghĩ mình thật dại,
Gặp đúng cao nhân. :fear:
Chưa lượng chưa cân,
Đã đem ra vặt.
Giờ đây biết mặt,
Đã trễ quá à. :bawling: :hang:
Bất nố sìta
Lái ì (áp)tớ nùn :D

To: Lão Dê Cê xóa cái nick cúng cuồi của lão đi đê....

Cuong_DC9
25-04-2005, 02:22
Rẳng đây có quán cà phê
Món ôm chẳng hám chỉ mê mỗi Xờ
Hỡi người quân tử mộng mơ
Nhàn cư rỗi rãi vật vờ vào đây
Trước là kiếm chỗ giải khuây
Sau là góp sức dựng xây Salon
Chỗ này không khí rất ồn
Thượng lưu, trí thức đều dồn về đây
Cùng nhau diễu võ giương vây
Thi tài cao thấp như đây võ đài
Văn chương theo kiểu độc tài
Thằng nào chống đối diệt ngay cho chừa
Võ công toàn loại thượng thừa
Ra tay 1 phát là đưa ra đồng
Người xem thì rất là đông
Nhưng nhiều kẻ nhát nên không dám vào
Tham gia có mấy anh hào
Thế mà náo loạn vườn đào cõi tiên
Chỗ này phong thuỷ không bền
Ai yếu bóng vía chớ nên bước vào
Đây đang phong thánh ào ào
Ai đi giờ tốt hãy nhào vô ngay.

thichxococ
25-04-2005, 17:04
Gởi sư tỉ Sờ-oản

sư trưởng trụ trì sư hổ mang
gạ cho vãi nick thích hở hang
may mà vãi nói chưa dám nhận
nếu không me vãi lấy guốc phang
***
sư trưởng trụ trì sư rất dê
dụ cho vãi nick nghe cực phê
thích mở cửa ... (nhà) mình, thiên hạ nghía
vãi mà đồng ý nát đời huê
***
sư trưởng trụ trì sư rất điêu
tặng cho vãi nick thích thì chiều
cớ sao vãi vội ô kê vậy
đêm tối lão đòi ... vãi chắc tiêu

-----------------------------------------------
sư đệ tặng sư tỉ pháp danh thichsooan = thích sờ oản, sư tỉ tính sao.

[bần tăng là kẻ tu hành
tu năm trăm kiếp sắp thành yêu tinh]

bần tăng vái sư cụ thích nữ một vái, vái sư bác thích tứ một vái. Đêm nay bần tăng cung thỉnh hai đại sư ra quán CỜ TÂY đầu làng...

Cuong_DC9
27-04-2005, 01:24
Cám ơn Trungdalat quá khen.
Thích Tứ Khoái vừa bảo không biết làm thơ thế mà phang cho Mutin 1 chưởng. Hãi quá, hãi quá.
Thích Xờ Cọc (Thích Xóc Óc) đâu kém phần long trọng, vào là chiến luôn.
Toàn là các anh hùng hảo hán cả!!!

NoZ
27-04-2005, 11:13
Hảo hán anh hùng, chà, đã đông
'Chân dung cước sắc', ai chửa phong?
--Còn ai sót lại hay không?
Dao mài bén chửa, CụÔng? Xin mời!

mutin
27-04-2005, 11:49
[*****=Cuong_DC9]
Nhàn cư rỗi rãi vật vờ vào đây
Trước là kiếm chỗ giải khuây
Sau là góp sức dựng xây Salon
Chỗ này không khí rất ồn
Thượng lưu, trí thức đều dồn về đây[/*****]

anh Dê Chúa chơi chữ gieo vần chỗ ni độc quá, tui phục.

Không biết có phải là tui xấu cái bụng quá hay ko. Nhưng tui thấy tên trungđã lát khen hơi ....bửn !!!. (nếu ko phải ...cho xin lỗi :embarrass )

NoZ
27-04-2005, 17:57
Chắc tại mutin sắp phải đi xa nên hơi vội đó. Thơ lục bát thì Cụ ông gieo vần đúng rồi.: vần "ây"


Trước là kiếm chỗ giải khuây
Sau là góp sức dựng xây Salon


Nhưng có điều, chỗ đặc sắc ở đây là


Sau là góp sức dựng xây Salon
Chỗ này không khí rất ồn


Hic, theo đúng nguyên tắc thì câu trên đọc đến cuối câu phải...xuống giọng...hìhì, tự đọc nhé.
Chắc trung-da-lát đã khen chỗ đặc sắc này.
-----
Mù tin chắc vội nên mất...hồn
Sáu tám đọc ra thành thất ngôn
--Cụ ông chơi chữ ác ôn
Quả là đồ tể tiếng đồn chẳng ngoa

mutin
27-04-2005, 19:12
Đúng vậy, tôi đã hơi vội vàng trong cách kết luận, trong cách gieo vần ồn mà trungđãlát tán thưởng. Thoạt tiên tôi chỉ nghĩ đó là sự mỉa mai, mà quên đi điềm cốt yếu ở đây là thơ đồ tể, lại càng quên khuấy đi quan điểm thanh mà tục. :yes:
Trong nì.....không có vần thơ bậy mà chỉ có những cái đầu nghĩ bậy.
Mình lẩm cẩm quá rồi chăng?? :no:

NoZ
28-04-2005, 01:59
Đầu làng có mái chùa xiêu
Bốn bề rêu mốc tiêu điều bấy nay
Bổng dưng có một ông thầy
Về chùa vào cuối một ngày tháng ba
Tiếng gần nối với tin xa
Bà con đồn đãi thầy ta rất tài
Quá khứ cho tới vị lai
Thầy xem một chút chỉ ngay rõ ràng
Tỷ như đời nữ Xờ Oan (http://www.ddth.com/showthread.htm?t=61386)
Thầy gieo một quẻ cả làng đều tin
Đa tài nên cũng hữu tình
Chạnh lòng vì nỗi một mình quạnh hiu
Vậy nên mỗi buổi chiều chiều
Thầy treo tấm bảng tuyển nhiều chùa...viên
Hễ là thí nữ dịu hiền
Thầy đà gởi thiếp vời riêng về chùa
Trăng rơi sao rụng mấy mùa
Hôm nay mái cũ thành chùa Thích Tiên
Riêng thầy thì vẫn ưu phiền
Đặt ra ThichNuDiuHien phật danh

mutin
28-04-2005, 22:23
Khiếp quá! Bây giờ lực lượng đồ tể hùng mạnh thật. Cả ma cũ lẫn ma mới chiến đều kinh !!! Ma cũ như TổngNghiện, Nozè… Ma vừa vừa như CụôngDêcờ cũng chẳng dám nói. Nhưng có mấy ma mới như hai lão thích mới thật là kinh hoàng… Dao thớt còn bén hơn các bậc tiền bối…. bái phục…bái phục
Tiếc thật !!! Tới đây Mutin tui có việc đi xa, khó có dịp thưởng thức thơ thẩn của các vị!!
Hè hè hè Bác Thịchnừ bị phang hai phát... hè hè hè!!! :w00t:
Ợ !!!! mà không ổn!!! Chỗ nì là triển lãm chân rung , không nên bình loạn mới phải- nó loãng không không khí đi !!!

thichtukhoai
29-04-2005, 21:18
Thích Xóc Óc liến thoắng móc,
Bắn mấy phát dính trúng chóc,
Thích Gái Nết suýt phát khóc,
Có mấy mánh tính nát óc,
Giấu kín lắm, Xóc cứ bóc,
Thích Tứ Khoái hết dám dóc.
Cuối tháng tới, Tứ đón Xóc
Với Thích Gái tới quán cóc,
Chén mấy bát cháo cá lóc,
Nhá chớ gấp, chắc khó hóc,
Cứ húp ... tới, tốt sức vóc
Lúc chém tiếp, chắc trúng phóc.


Cốc cốc cốc cốc ...

unlucky555
02-05-2005, 21:24
Kinh quá bác chủ hội phen này có nhiều đồng nghiệp quá, hic hic còn nhềiu kẻ sắp lên thớt hết rùi ha ha

thichxococ
03-05-2005, 16:20
ĐẾM ĐẬU TIÊN SINH

“Đếm Đậu Tiên Sinh” ấy Phri-wê
nhân viên tà lọt sở thống kê
quanh năm mải miết đong đo đếm
các cuộc thăm dò mở chán chê
“bà con hiện biết ngoại ngữ gì?
tuổi tác bao nhiêu hãy nói đi?
hộp thư các bạn đang sử dụng?
kết nối in-tơ-nét kiểu chi?”
Đếm Đậu rất yêu quý chị em
mở thrét mời riêng phụ nữ xem
chẳng dè đực rựa chui vô quậy
hồng quần lác đác chỉ mấy mem

phố dủm gần đây vẳng tiếng đồn
tiên sinh đang muốn mở một pôn
phân loại nữ nhi ra nhiều nhóm
căn cứ theo số lượng lông mày
đích thân đếm đậu lấy đa-ta
kỹ càng, chi tiết, chẳng qua loa
vào mỗi cuối tuần khi đêm xuống
từng mem nữ sẽ được kiểm tra
Đếm Đậu tính toán thiệt chỉn chu
một công đôi chuyện rõ trượng phu
mắt xem bóng đá, tay rờ rẫm (*)
vừa đếm lông, vừa được ngắm MU! (**)

thống kê chi mãi Đếm Đậu ơi
thăm dò lui, tới, quá dở hơi
thôi, để thì giờ mà đi nhậu
giúp cho đầu óc được thảnh thơi


(*): chương trình tường thuật trực tiếp bóng đá Anh quốc trên VTV3 mỗi cuối tuần lúc khuya
(**): đội bóng Manchester United



------------------------------

[bần tăng là kẻ tu hành
tu năm trăm kiếp sắp thành yêu tinh]

Cuối tuần này, kính thỉnh sư cụ Thích Gái cùng sư bác Thích Khoái tới thăm hóc bò tó của bần tăng ở cuối làng để luận chuyện xuân thu, bần tăng đang có mấy lít đế Gò Đen ngâm ngầu pín ...

Cuong_DC9
03-05-2005, 16:51
Thật không hổ danh Thích Xóc Óc!
Dao của ông sắc quá!

Ghost1982
03-05-2005, 17:54
Kinh quá bác chủ hội phen này có nhiều đồng nghiệp quá, hic hic còn nhềiu kẻ sắp lên thớt hết rùi ha ha

Đúng là giọng cười gian ác của 1 tên chuyên buôn bán quan tài :P

thamkhao
03-05-2005, 21:41
Kinh thật!!! Bây giờ hang ổ của bác CD_9 lắm nhân tài quá thể :down:

thamkhao
04-05-2005, 22:49
Tiểu đệ cũng bon chen mổ xẻ lấy phần:

Ngày ngày lếch thếch đạp xe
Rượu tu cả hũ, lè nhè cả đêm
Bầy chó được bữa ăn thêm
Đến trưa đủng đỉnh rao Kem khắp làng
Cái gì cũng chỉ làng nhàng
Gặp thằng khen đểu lại càng tưởng oai
Cứ như chẳng kém một ai
Trong làng chẳng có người tài như ta
Nhớ lần kem ế, mủn ra
Gặp ngay một bọn chừng ba ,bốn thằng
Gọi kem chúng nhá tằng tằng
Xong xuôi dao rút cái …nhoằng đưa ra
Mất đồ mà chả dám la
Xe kem vứt đó phi ra cánh đồng
Thế rồi lòng tự nhủ lòng :
”Mình không tài lỉnh thì tong một đời
Tài lỉnh ta thật tuyệt vời
Làng mình dễ có ai thời như ta"
Bất ngờ sáng kiến nảy ra
"Từ nay chánhlỉnh là ta trên đời " :bb: :bb:

Cuong_DC9
05-05-2005, 02:02
Không ngờ chỉ từ cái tên Linh -> Lỉnh lại có thể ra 1 bài thơ hay như thế.

thichxococ
12-05-2005, 21:07
Cản ngăn cụ Cụông_DêCòm

Hay tin cụ muốn đèo bòng
cô nàng mod ở bên phòng Anh văn
lòng tôi quá đỗi băn khoăn
thư này gởi cụ: cản ngăn , tỏ bày
nàng kia đã đẹp lại tài
tuổi xuân phơi phới mới ngoài đôi mươi
lửa tình ngùn ngụt ngất trời
sừng trâu bẻ gãy như chơi chẳng đùa
thế mà cụ lại muốn cua (1)
cụ đang muốn đùa với lửa hay chăng
cụ giờ đếm chẳng đủ răng
môi thâm, má hóp, da nhăn, mắt mờ
chân xiêu vẹo, tay huơ huơ
toàn thân dáng vẻ vật vờ héo hon
vậy mà cụ tưởng cụ ngon
cụ tưởng vẫn còn phong độ ngày xưa
lăm le tính chuyện mây mưa
với thần tình ái đang thừa sắc hương
bà con làng xóm tứ phương,
mỉa mai, dè bĩu, phố phường xôn xao:
"NEM lão còn xịn cỡ nào
mà đòi bập CHẢ vổng vao xuân thì (2)
già mà thiển nghĩ cận suy
sức còn mấy nả mà đi o mèo
ĐÈO kia dốc đứng cheo leo
chân như que củi lão TRÈO được chăng (3)
tuổi cao vẫn muốn lăng nhăng
đã già khú đế còn hăng cựa gà
lão quên cọp cái trong nhà
mụ mà biết: tống lão ra ngoài đường!
thứ già mất nết khó thương
quên đi đạo lý luân thường đáng chê
con người trơ trẽn phát ghê
CHIM GIÀ còn hám cận kề BƯỚM NON
lão thèm da mịn, đùi thon
má hồng, mông nẩy, lão còn bộ xương
già mà không giữ kỷ cương
làng trên xóm dưới coi thường biết chăng?
già mà múa máy nhố nhăng
kiểu này lão sẽ sớm văng ra đồng"

tôi nghe tôi xót trong lòng
cụ sao đổ đốn đến nông nỗi này
thôi thôi cụ hãy dừng ngay
đừng nên tơ tưởng ả này nàng kia
sống đời tiết chế sớm khuya
dưỡng sinh chăm tập, xa lìa gái tơ
cụ đừng suy nghĩ vẩn vơ
kẻo không danh tiếng nhuốc nhơ có ngày
già thì phải biết dở, hay ...


------------


(1) miền Nam gọi là "cua gái", còn miền Bắc gọi là "cưa gái"
(2): có câu "ông ăn chả, bà ăn nem"
(3) thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương:
"một ĐÈO một đèo lại một đèo
khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
...
...

mỏi gối chồn chân cũng phải TRÈO"

mutin
12-05-2005, 23:28
Thương thay ông cụ dê cờ
Mải mê đao kiếm ai ngờ phơi thây
Cụ gây thù oán đó đây
Một tay cụ vặt cả bày vịt ngan

Chẳng ngờ lão cóc gian ngoan
Ở đâu xuất hiện phá tan trận đồ
Tưởng như đưa cụ xuống ...mồ
Ép cho thân khọm đi vồ gái tơ

Chiều nay dạo bước thẩn thơ
Ghé thăm lò mổ ai ngờ tan hoang
Chẳng còn bóng vịt dáng ngan
Còn đâu dáng cụ hiên ngang giữa đàn

Mutin hốt hoảng vô vàn
May sao kịp ẩn lên ngàn non xanh
Ngồi lại chắc cóc nó phanh (thây)
Cũng mong bênh cụ nhưng đành ra đi

Mong rằng cụ vững tứ chi
Quyền ra còn dẻo cước đi còn bền
Giữ lò cụ hãy tiến lên
Qua cơn sóng gió lại bền hơn xưa

Cuong_DC9
16-05-2005, 02:45
Mấy hôm nay bận kiếm cháo nên không lên họp được đều như trước.
Vừa mới quay về thì đã thấy mình bị lên thớt 1 cách không thương tiếc. Có lẽ tại quả báo! :bawling:
Nhưng không sao, thế mới công bằng. :punk:

Thói đời thấy ngọt thì ham
Kệ ai dè bỉu chẳng làm được chi
Tui đây còn thiếu mỗi dì
Vỗ về an ủi đến khi về già
Dù sao còn dám nói ra
Chỉ mong mẹ cháu nể mà thương tui :embarrass

Cuong_DC9
29-06-2005, 08:54
Mừng ông Tuần Hoắng tám xờ
Chỉ vì ốm yếu nên giờ thăng quan
Đến nay hồn vẫn chưa hoàn
Cứ kêu máy hỏng, mắng oan trùm sò
Dẫu tui thuộc hạng mem to
Cớ sao lại túm tui cho vào mồ(d)
Kêu xong liền khóc tồ tồ
Vì lo sức khỏe mới khô thế này
Khóc song cũng thấy khuây khuây
Tại mình bắt mở box này hôm xưa
Biết Tuần thuộc hạng không vừa
Trùm sò nhút nhát mở bừa cho xong
Mở ra lại thiếu long long
Túm tên bày đặt để mong hết phiễn
Xin bà con chớ ngồi yên
Chung tay góp sức phát triên box này

Khi nào ngứa ngáy chân tay
Bắt trùm sò mở ra ngay mấy phòng
Chỗ thì để gỡ tơ hồng
Chỗ thì để bán cháo lòng tiết canh
Ở đây lắm chú nhiều anh
Đã mang họ THÍCH mở nhanh box chùa
Hư danh cũng lắm người mua
Tại sao không bán cho vừa lòng dân?

Thấy ta hăng hái muôn phần
Bắt làm sờ mốt ta mần ra răng?

NoZ
06-03-2007, 18:39
Ngày xưa cụ ở hòn Gông
Ngày nay cụ ở hòn Chồng, Hố Nai
Tuổi đời vừa mới bốn hai
Cụ mừng thượng thọ chẳng ai phân bì
"Nhân gian sinh tử mấy khi sống đời!"

Thuở xưa cụ rất chịu chơi
Hành nghề đồ tể mặc đời thị phi
Tiếng CUồNG, cụ có sợ chi
Ngẫm thời trai trẻ hiếm khi cụ buồn
"Nhân gian sinh tử có luôn sống hoài?"

"Thôn Đông cho tới thôn Đoài
Tung hoành phỉ chí đến ngoài ba mươi"

Trung niên cụ lại đâm lười
Buông dao đồ tể, "Hại người không hay"
"Thiên lôi ổng đánh có ngày"
Ngẫm ra cụ mới đổi thay cuộc đời
"Nhân gian sinh tử thảnh thơi cõi trần"

Cuộc đời có số có phần
Phận cụ chưa dứt hồng trần cõi mơ

Một hôm nhân sự chẳng ngờ
Cụ ra doanh nghiệp Đờ Mờ tiếng tăm
Mỗi đêm trước lúc đi nằm
Cờ Cờ cụ lại xăm xăm tìm Lờ
Lắm khi người cụ cứng đơ
Lắm khi người cụ thẩn thờ trống không

Hồng trần sao lắm bão giông
Nhân gian sinh tử hư không một đời

CủKhoai
08-03-2007, 16:21
Dáng thời dong dả cao cao
Tóc thời tha thước ôm vào eo thon
Xuân thời đã mấy mươi tròn
Tình thời lắm nỗi héo hon thân gầy

Thiên nga ngoại hiệu nàng đây
Một thời hoa hậu làng này mấy năm
Truyện rằng đương tuổi trăng rằm
Kén chồng tìm bạn trăm năm cuộc đời

"Anh hào tựa lá vàng rơi"
Kén hoài chẳng thấy tăm hơi người hiền
Lòng riêng sao khỏi muộn phiền
Khóc thầm hoài cảm một thiên truyện tình

Thương cho duyên số của mình
Nàng bèn quyết chí đăng trình vào Nam
Khấn rằng: "Nhất bất quá tam"
"Lần này dang dở, sẽ cam tu hành"

Trời thương phận gái hiền lành
Từ thời "Nam tiến" đặng thành quan to
Chữ duyên nguyệt lão chẳng cho
Mấy mươi năm lẻ bến đò trống không

"Buồm thời khuất nẻo giữa dòng
Bến thời đợi mãi hoài trông dáng thuyền"

Nhớ xưa cắt tóc khấn nguyền
Thời nay xuống tóc, dứt duyên hồng trần
Ni sư nỗi tiếng xa gần
Vãi Xoan phật hiệu, xuất thân làng Mùi

Truyện thời sao lắm ngậm ngùi
Tình thời một thưở chôn vùi đất khô
Miệng thời vẫn niệm "Nam mô"
Bụng thời vẫn đánh lô tô tìm chồng

dly
08-03-2007, 16:28
Miệng thời vẫn niệm "Nam mô"
Bụng thời vẫn đánh lô tô tìm chồng

:w00t: :w00t: :w00t:

hieept
08-03-2007, 17:06
bây giờ xuất hiện "Koải Khu"
Làng Mùi lại có nhân tài xuất tinh
Trước giờ Khu ở nơi mô
nhảy vào ra mắt, dân gian làng Mùi


http://ddth.com/showthread.php?p=688097#post688097

swan
08-03-2007, 17:18
Miệng thời vẫn niệm "Nam mô"
Bụng thời vẫn đánh lô tô tìm chồng
:embarrass :embarrass :embarrass

hieept
08-03-2007, 17:41
ủa?
bà chị Xoan không có ý kiến gì hết àh??

swan
08-03-2007, 19:09
ủa?
bà chị Xoan không có ý kiến gì hết àh??
Còn biết có ý kiến gì nữa. Tại hắn nói... đúng quá :embarrass :embarrass :embarrass

CủKhoai
12-03-2007, 16:19
"Phần dưới" của tỷ, đệ tả đúng rồi, vậy còn "phần trên" thế nào?

CủKhoai
12-03-2007, 16:22
Nàng Quý Phi, Xưa & Nay

Quý Phi xưa, ở họ Dương
Vốn là ái thiếp vua Đường Huyền Tông
Với Cao Lực Sĩ tư thông
Kết cùng An Lộc thành vòng loạn luân
Hồng nhan phải kiếp đa truân
Mã Ngôi bức tử giữa rừng binh đao

Nát lòng câu chuyện ngày nào
Nhớ câu "Sắc bất ba đào" mà thương

Quý Phi nay, phải họ Dương?
Tích xưa đã rõ, nên thường tu thân
Tài cao đáng bậc hồng quần
Công, Dung, Ngôn, Hạnh thêm phần Đức, Tâm
Tề gia nội trợ thêm chăm
Làng Mùi nức tiếng nên...nằm ở đây.

swan
12-03-2007, 16:36
"Phần dưới" của tỷ, đệ tả đúng rồi, vậy còn "phần trên" thế nào?
"Phần dưới" mới là quan trọng chứ :tongue: đã tả đúng rồi thì "phần trên"... cho qua :batman:

CủKhoai
12-03-2007, 17:09
Ài, cả làng Mùi này chắc hổng ai "kưng" đệ như tỷ hen. Lúc nào tỷ cũng khen đệ "đúng đắn" hết. Thậm chí còn cho qua cả những "chỗ chết". Còn "binh giựt" đệ khi đệ bị sư huynh Đòn Nà "chê chán" Thương tỷ ghê.

dly
12-03-2007, 18:09
Thương tỷ ghê.

lại thêm một lời tỏ tình với Vãi trong làng Mùi. Sưu tầm, đóng tập làm quà tặng Vãi cụng mệt đấy nhỉ

NoZ
13-03-2007, 16:35
Dương Chưởng Lý

Có chàng trai trẻ họ Dương
Lão Yêu tên chữ, thuộc phường "ranh" gia
Tiếng tăm khắp chốn đào hoa
(Phan An, Tống Ngọc so ra cũng thường)

Tiếng đồn tráng sĩ họ Dương
Lắm tài, nhiều tật, lại thường nhẫn, tâm
Đa mưu, túc trí, thâm trầm
(Có tài mà lại âm thầm, mấy ai?)

Nhẫn tâm lại có "thực" tài
Được thăng chưởng lý, quản cai làng Mùi
Mấy hôm làng có chuyện vui
Cũng mời chưởng lý tới lui mấy lần
(Nhẫn tâm nổi tiếng xa gần
Mấy tay chức sắc có phần nể nang)

Nghiệp danh đương lúc vẻ vang
Xảy đâu có chuyện bẽ bàng lắm thay
Số là trong lúc đương say
Trêu hoa ghẹo nguyệt ban ngày giữa thôn
Gần xa mới có tin đồn:
"Họ Dương nức tiếng toàn thôn: Dê Lỳ"

dly
14-03-2007, 09:52
Cảm ơn Nô Dếzh đã tôn
danh Dê Lỳ có tiếng ồn từ đây :yes:

CủKhoai
14-03-2007, 14:40
Khà khà, cuối cùng Dương Lão Yêu, khà khà, Dê Lỳ huynh đã bị Nộ Giáng ca ca loạn đao phân thây...Ai biểu hiếp đáp đệ, trêu ghẹo Xoan tỷ tỷ giữa ban ngày chi...Đa tạ sư huynh Nộ Giáng đã "báo chù" giúp đệ và Xoan tẩu tẩu, xí lộn, tỷ tỷ.

Ờ, mà "tẩu tẩu" cũng được chứ tỷ hen. Tỷ thấy Nộ Giáng ca của đệ thế nào? Quả là đáng bậc anh hào đó nghen. Nếu tỷ thấy hài lòng, chỉ cần niệm "nam mô" một tiếng là đệ hiểu ý...

Mà cũng kỳ, sau khi dính đao của Nộ huynh, hình như Dê Lỳ huynh không đau đớn chút nào, lại rất khoái trá, đa tạ huynh rối rít. Hay là huynh sử đao pháp "Khoái Lạc Đao"?

CủKhoai
14-03-2007, 15:07
Tự Mổ

Cước sắc "cắt sướt" vài mem
Nêu rõ danh tánh, lại thêm lời bình
"Bị thịt" nên phải "xuất tinh"
Bởi tay đồ tể làng mình - Cụ Ông
Lại thêm Nộ Giáng, theo tòng
Ngày càng nhiều vị lạc vòng "Khoái Đao"

Coải Khu đệ mới bước vào
Cũng đà rướm chút máu đào ở đây
Sớm muộn chắc cũng phơi thây
Thời nay tự mổ tỏ bày thành tâm
Mong ghi lại chút tiếng tăm
Làng Mùi tên tuổi sẽ nằm trên cao

Củ Khoai bùi béo ngọt ngào
Lột da nấu với yến sào, mật ong
Bỏ thêm một chút nhựa thông
Thành ra "Cao Củ", thuộc dòng thuốc tiên
Quý nữ hễ có niềm riêng
Thoa lên một chút ưu phiền khắc tan
Còn người cao tuổi bệnh nan
Uống vào ba ngụm thân tàn khỏe ngay

Tự mổ nên cũng nhẹ tay
Để lưu lại chút nơi này "tiếng thơm"

dly
14-03-2007, 15:29
Quý Phi

Gia nhập Làng Mùi có Quý Phi
Lùng sục dưới trên cổ tìm chi?
Tóm ngay CC tra vào L
Quất vội rồi dông ắt bị gì!?

@ Củ Khoai: để đó từ từ lão tính :angry:

CủKhoai
14-03-2007, 15:33
Hic, đệ tự mổ ở trang trước rồi mà còn không tha sao huynh?

Cuong_DC9
19-06-2007, 07:11
Hỏi tên? Dạ ẻm Phì Trân.
Hỏi quê? Dạ chỗ Tiểu Cần thụt vô.
Tuổi em? Khó nói thí mồ.
Chồng con? Chưa có, mà bồ cũng không.
Việc em? Chuyên chạy long tong.
Thú vui? Chỉ thích đi tròng người ta.

Nhập làng mồng 8 tháng 3
Nhưng em đã khiến cả nhà thất kinh
Bạo tay viết những lời bình
Lắm người lại tưởng trằn tinh trở về
Thực ra em gốc gái quê
Nếu không vừa ý, em chê thẳng thừng
Những ai đùa chẳng biết chừng
Lại hay tự ái thì đừng có trêu.
Xưa kia em đã từng yêu
Đã từng đau khổ những chiều cô đơn
Theo năm tháng, em già hơn
Không còn trách móc, giận hờn người ta
Để quên thế giới phồn hoa
Vào thế giới ảo cho qua u buồn.

jollibee
19-06-2007, 09:05
Vậy là Cụ hiểu thấu tim
Nhiều bồ chưa biết muốn tìm mạo dung
hỏi trai hỏi gái tới cùng
Khác nào bức tử ép cung qúi nàng.

edavn
12-04-2009, 19:55
Lão Dê:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=76404

Vợ lão:
http://www.photos-animaux.com/data/photos/220/2200/219921.jpg

con trai lão:
http://i461.photobucket.com/albums/qq332/na_coi/IMG_3820.jpg

cháu lão:
http://img.news.zing.vn/img/180/t180350.jpg

:lick:

Tôi iu VN
12-04-2009, 20:28
phải giữ cơ bắp để hành các mem

Thơ hay, thơ hay lắm bác

nguoi_lon_tuoi
19-04-2009, 10:42
Cảo thơm vào lật từng trang,
Phục anh dê lý đúng chàng phong lưu.

zmt264
19-04-2009, 11:35
Thật là bó ... các bộ phận :D

Tô bích mãi hai không năm (2005)
Đến hai không bẩy (2007) chú Noz mới vào (1).
Không Chín (2009) É Đà (edavn) lại đào (2).
Đào tung cả thớt thơ trào khắp nơi....

Cước sắc ngẫm cũng ... dở hơi :D
I Tờ chẳng luyện, sự đời thích dây.
Chuyện dưới đất, chuyện trên mây.
Bên Ta cũng tám, bên Tây cũng bàn.

(1): Post #120, trang 8
(2): Post #140, trang 10

TongNghien
24-02-2011, 05:49
Ta có cái cuốc... ta đào... ta đào... :D