Ghost1982
19-02-2005, 18:56
Thấy mọi người có vẻ yêu thích cái đẹp nên Ghost tui cũng tận tình phục vụ bà con
Sau em Nguyễn Mi Vân thì xin giới thiệu đến với mọi người hoa hậu của VN99 2005 : Babe_sad
http://www.vn99.net/images/stories/sad3fix.jpg
Hoa hậu online 2005 : Phạm Thùy Linh
Say đây là tóm tắt buổi giao lưu giữa hoa hậu Phạm Thuỳ Linh và các thành viên vn99 :
Hòa đồng, vui vẻ có vẻ là đặc tính nổi bật của sad. Cho havefun hỏi câu này nhé
Bạn sẽ chọn ai trong 3 người này
1. Cao to, đẹp trai, thông minh. Nói chuyện hài hứơc vui nhộn. Yêu bạn nhưng con tim thì ko hoàn toàn thuộc về bạn
2. Trông cũng ổn, gia đình giàu có. 1 tuần có thể dẫn bạn đi shopping 7 ngày. Bạn muốn đi xuống đại duơng hay lên mặt trăng anh ta cũng có thể di cùng bạn . Nhưng anh ta yêu bạn là vì sắc đẹp
3. 1 người tính tình hiếu thắng và cứng đầu. Làm việc trong một môi truờng nguy hiểm, có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Anh ta yêu bạn chân thành và luôn cố gắng làm tất cả vì bạn. Nhưng có 1 điều, anh ấy có thể chấp nhận cái chết để hoàn thành sứ mạng, nghĩa là chấp nhận rời bạn.
Thuy Linh :
Sad xin phép KHÔNG CHỌN AI trong 3 mẫu người này
- Mẫu người thứ nhất : Nghe phần đầu( đẹp trai, cao to , nói chuyện hài hước vui nhộn ) có vẻ thích rùi đấy....nhưng nhìn phần sau.....chán chẳng buồn chết .... ( Sad muốn người âý phải dành trọn con tim cho SAD cơ.....tham lam mờ ) ....cho nên LOẠI
- Mẫu người thứ 2: Sad không thích bạn trai đem đồ ra dọa mình , SAD thích tự mua những đồ gì mình thích , nên mẫu này gặp SAD là tắt điện . Mà đẹp mãi cũng phải có lúc xấu đi chứ , cái kiểu này xấu là mình bị đá liền....Chốt tiếp 1 câu: LOẠI
- Mẫu người thứ ba: Đã là người yêu thì phải " sống chết có nhau, thiên nam địa bắc song phi ngạn" ( Trích từ Thần điêu đại hiệp )
Chấp nhận rời xa mình có nghĩa là không yêu mình hết lòng rùi...hắn như có vẻ iu công việc hơn....Nên chốt nốt 1 câu: LOẠI NỐT
Chào sis , đọc tự bạch của sis dzui ghia , em đồng ý 1 điều với sis là ở ANh buồn ghê lém (giống như cái tên Sứ sở sương mù - lạnh lẽo, buồn chán- thời tiết thì lúc nắng lúc mưa ) chỉ mong dzìa vn với gia đình , bạn bè .
em muốn hỏi sis 1 chút : sis nói thỉnh thỏang sis lên cơn lãng mạn 1 tí , vậy sis hay lãng mạn lúc nào nhất vậy ?
_ chúc sis may mắn .
Thuỳ Linh :
Đầu tiên cho sis cảm ơn cưng vì sự đồng cảm ( Sis đoán chắc cưng cũng ở UK à ?? )
Bây giờ Sis trả lời câu hỏi của cưng nè ( câu hỏi này cũng hóc búa ra phết ):
Thú thực với cưng, sis vốn là người thực tế ( người ta tặng hoa hồng , sis còn cảm thấy bình thường nữa là ) nên sis chỉ lãng mạn khi yêu mà thôi ...những lúc lãng mạn chính là những lúc sis gây bất ngờ cho người iu. Ví dụ : nấu 1 bữa cơm với đầy đủ các món ăn người iu thích ( vì Sis vốn lười làm mấy cái việc nữ công gia chánh đấy mà ) nên chắc chắn him sẽ rất bất ngờ ...
Câu hỏi dành cho babe sad cũng đc NH bắt đầu từ havefun
và từ mẫu con người số 3:
1 người tính tình hiếu thắng và cứng đầu. Làm việc trong một môi truờng nguy hiểm, có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Anh ta yêu bạn chân thành và luôn cố gắng làm tất cả vì bạn. Nhưng có 1 điều, anh ấy có thể chấp nhận cái chết để hoàn thành sứ mạng, nghĩa là chấp nhận rời bạn.
Nếu người yêu của bạn là 1 con người có lý tưởng, và lý tưởng ấy có thể liên quan đến mạng sống của him và nó rất cao quý, bạn cũng sẽ " không chọn ai" ?! Có nhất thiết khi yêu một người là chiếm hữu người đó cả đời hay ko?!
Thuỳ Linh : Sad cảm ơn câu hỏi rất hay và trí tuệ của Ngua Hoang, Sad xin trả lời câu hỏi mà Ngua Hoang đặt ra cho SAD :
Câu hỏi của Ngua Hoang cũng đã có nhiều câu trả lời trong lịch sử . Ví dụ như chuyện Phạm Lãi với Tây Thi ngày trước, Phạm Lãi là người anh hùng có lý tưởng phục quốc, vì dân vì nước nên sẵn sàng hy sinh người yêu của mình . Cái lý tưởng ấy rất cao quý và vì lợi ích của mọi người mà quên đi lợi ích cá nhân, đặt lý tưởng lên trên hết
Sad thiết nghĩ 1 con người có lý tưởng, và lý tưởng ấy có thể liên quan đến mạng sống của him và nó rất cao quý thì him không nên yêu ai cả ...khi yêu không ai mong muốn mất đi người mình yêu .Bởi vì xét cho cùng người con gái thường thiên về tình cảm hơn lý trí , nên sẽ là người phải chịu khổ đau nhiều hơn .Nếu tình yêu "có thể" không đi đến một kết cục tốt đẹp cho cả 2 thì tốt nhất nên dừng lại càng sớm càng tốt . Sad yêu him nhưng đến khi nhận ra được rằng cái lý tưởng của him khiến him có thể hy sinh bản thân của mình thì SAD sẽ chọn cách dừng lại để him có thể toàn tâm toàn ý thực hiện cái lý tưởng cao quý của him( SAD luôn tôn trọng suy nghĩ của người khác). Có chăng chỉ là những lời động viên và góp ý với him thôi, chứ không thể là 1 tình yêu bền vững được vì nếu tình yêu này tiếp tục nảy nở thì nó sẽ gây đau khổ cho cả 2 mà thôi. Ai thì SAD không biết , nhưng đây là ý kiến cá nhân của riêng SAD.
Với câu hỏi" Có nhất thiết khi yêu một người là chiếm hữu người đó cả đời hay ko?! " SAD thiết nghĩ có lẽ NH đã hiểu sai quan điểm của SAD, ý của SAD không phải là khi yêu là cứ phải chiếm hữu người đó cả đời. SAD chỉ nghĩ đơn giản khi yêu là cả hai cùng cảm thấy hạnh phúc và tình yêu đó phải có một kết cục đẹp. Nếu tình yêu gây đau khổ cho 1 trong 2 người, hoặc cả 2 thì tình yêu đó nên dừng đúng lúc , để cho tình cảm đó sẽ đọng lại trong lòng mỗi người là những kỷ niệm đẹp hơn là những giọt nước mắt khổ đau.
Một lần nữa xin cảm ơn ý kiến của NH. Nếu còn thắc mắc gì nữa , xin NH cứ hỏi , SAD rất thích những câu hỏi như vậy. Bởi vì có lẽ suy nghĩ của SAD sẽ không như NH và nhiều người mong đợi.Nhưng đấy là ý kiến của cá nhân SAD , mọi người có thể đồng tình hoặc không đồng tình bởi vì mỗi người có một quan điểm và cách nghĩ khác nhau , không thể gò ép được , và bản thân SAD cũng vậy mà thôi......
Có ai kiếm được nhiều thông tin hơn thì post lên cho bà con xem với nhá :)
Sau em Nguyễn Mi Vân thì xin giới thiệu đến với mọi người hoa hậu của VN99 2005 : Babe_sad
http://www.vn99.net/images/stories/sad3fix.jpg
Hoa hậu online 2005 : Phạm Thùy Linh
Say đây là tóm tắt buổi giao lưu giữa hoa hậu Phạm Thuỳ Linh và các thành viên vn99 :
Hòa đồng, vui vẻ có vẻ là đặc tính nổi bật của sad. Cho havefun hỏi câu này nhé
Bạn sẽ chọn ai trong 3 người này
1. Cao to, đẹp trai, thông minh. Nói chuyện hài hứơc vui nhộn. Yêu bạn nhưng con tim thì ko hoàn toàn thuộc về bạn
2. Trông cũng ổn, gia đình giàu có. 1 tuần có thể dẫn bạn đi shopping 7 ngày. Bạn muốn đi xuống đại duơng hay lên mặt trăng anh ta cũng có thể di cùng bạn . Nhưng anh ta yêu bạn là vì sắc đẹp
3. 1 người tính tình hiếu thắng và cứng đầu. Làm việc trong một môi truờng nguy hiểm, có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Anh ta yêu bạn chân thành và luôn cố gắng làm tất cả vì bạn. Nhưng có 1 điều, anh ấy có thể chấp nhận cái chết để hoàn thành sứ mạng, nghĩa là chấp nhận rời bạn.
Thuy Linh :
Sad xin phép KHÔNG CHỌN AI trong 3 mẫu người này
- Mẫu người thứ nhất : Nghe phần đầu( đẹp trai, cao to , nói chuyện hài hước vui nhộn ) có vẻ thích rùi đấy....nhưng nhìn phần sau.....chán chẳng buồn chết .... ( Sad muốn người âý phải dành trọn con tim cho SAD cơ.....tham lam mờ ) ....cho nên LOẠI
- Mẫu người thứ 2: Sad không thích bạn trai đem đồ ra dọa mình , SAD thích tự mua những đồ gì mình thích , nên mẫu này gặp SAD là tắt điện . Mà đẹp mãi cũng phải có lúc xấu đi chứ , cái kiểu này xấu là mình bị đá liền....Chốt tiếp 1 câu: LOẠI
- Mẫu người thứ ba: Đã là người yêu thì phải " sống chết có nhau, thiên nam địa bắc song phi ngạn" ( Trích từ Thần điêu đại hiệp )
Chấp nhận rời xa mình có nghĩa là không yêu mình hết lòng rùi...hắn như có vẻ iu công việc hơn....Nên chốt nốt 1 câu: LOẠI NỐT
Chào sis , đọc tự bạch của sis dzui ghia , em đồng ý 1 điều với sis là ở ANh buồn ghê lém (giống như cái tên Sứ sở sương mù - lạnh lẽo, buồn chán- thời tiết thì lúc nắng lúc mưa ) chỉ mong dzìa vn với gia đình , bạn bè .
em muốn hỏi sis 1 chút : sis nói thỉnh thỏang sis lên cơn lãng mạn 1 tí , vậy sis hay lãng mạn lúc nào nhất vậy ?
_ chúc sis may mắn .
Thuỳ Linh :
Đầu tiên cho sis cảm ơn cưng vì sự đồng cảm ( Sis đoán chắc cưng cũng ở UK à ?? )
Bây giờ Sis trả lời câu hỏi của cưng nè ( câu hỏi này cũng hóc búa ra phết ):
Thú thực với cưng, sis vốn là người thực tế ( người ta tặng hoa hồng , sis còn cảm thấy bình thường nữa là ) nên sis chỉ lãng mạn khi yêu mà thôi ...những lúc lãng mạn chính là những lúc sis gây bất ngờ cho người iu. Ví dụ : nấu 1 bữa cơm với đầy đủ các món ăn người iu thích ( vì Sis vốn lười làm mấy cái việc nữ công gia chánh đấy mà ) nên chắc chắn him sẽ rất bất ngờ ...
Câu hỏi dành cho babe sad cũng đc NH bắt đầu từ havefun
và từ mẫu con người số 3:
1 người tính tình hiếu thắng và cứng đầu. Làm việc trong một môi truờng nguy hiểm, có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Anh ta yêu bạn chân thành và luôn cố gắng làm tất cả vì bạn. Nhưng có 1 điều, anh ấy có thể chấp nhận cái chết để hoàn thành sứ mạng, nghĩa là chấp nhận rời bạn.
Nếu người yêu của bạn là 1 con người có lý tưởng, và lý tưởng ấy có thể liên quan đến mạng sống của him và nó rất cao quý, bạn cũng sẽ " không chọn ai" ?! Có nhất thiết khi yêu một người là chiếm hữu người đó cả đời hay ko?!
Thuỳ Linh : Sad cảm ơn câu hỏi rất hay và trí tuệ của Ngua Hoang, Sad xin trả lời câu hỏi mà Ngua Hoang đặt ra cho SAD :
Câu hỏi của Ngua Hoang cũng đã có nhiều câu trả lời trong lịch sử . Ví dụ như chuyện Phạm Lãi với Tây Thi ngày trước, Phạm Lãi là người anh hùng có lý tưởng phục quốc, vì dân vì nước nên sẵn sàng hy sinh người yêu của mình . Cái lý tưởng ấy rất cao quý và vì lợi ích của mọi người mà quên đi lợi ích cá nhân, đặt lý tưởng lên trên hết
Sad thiết nghĩ 1 con người có lý tưởng, và lý tưởng ấy có thể liên quan đến mạng sống của him và nó rất cao quý thì him không nên yêu ai cả ...khi yêu không ai mong muốn mất đi người mình yêu .Bởi vì xét cho cùng người con gái thường thiên về tình cảm hơn lý trí , nên sẽ là người phải chịu khổ đau nhiều hơn .Nếu tình yêu "có thể" không đi đến một kết cục tốt đẹp cho cả 2 thì tốt nhất nên dừng lại càng sớm càng tốt . Sad yêu him nhưng đến khi nhận ra được rằng cái lý tưởng của him khiến him có thể hy sinh bản thân của mình thì SAD sẽ chọn cách dừng lại để him có thể toàn tâm toàn ý thực hiện cái lý tưởng cao quý của him( SAD luôn tôn trọng suy nghĩ của người khác). Có chăng chỉ là những lời động viên và góp ý với him thôi, chứ không thể là 1 tình yêu bền vững được vì nếu tình yêu này tiếp tục nảy nở thì nó sẽ gây đau khổ cho cả 2 mà thôi. Ai thì SAD không biết , nhưng đây là ý kiến cá nhân của riêng SAD.
Với câu hỏi" Có nhất thiết khi yêu một người là chiếm hữu người đó cả đời hay ko?! " SAD thiết nghĩ có lẽ NH đã hiểu sai quan điểm của SAD, ý của SAD không phải là khi yêu là cứ phải chiếm hữu người đó cả đời. SAD chỉ nghĩ đơn giản khi yêu là cả hai cùng cảm thấy hạnh phúc và tình yêu đó phải có một kết cục đẹp. Nếu tình yêu gây đau khổ cho 1 trong 2 người, hoặc cả 2 thì tình yêu đó nên dừng đúng lúc , để cho tình cảm đó sẽ đọng lại trong lòng mỗi người là những kỷ niệm đẹp hơn là những giọt nước mắt khổ đau.
Một lần nữa xin cảm ơn ý kiến của NH. Nếu còn thắc mắc gì nữa , xin NH cứ hỏi , SAD rất thích những câu hỏi như vậy. Bởi vì có lẽ suy nghĩ của SAD sẽ không như NH và nhiều người mong đợi.Nhưng đấy là ý kiến của cá nhân SAD , mọi người có thể đồng tình hoặc không đồng tình bởi vì mỗi người có một quan điểm và cách nghĩ khác nhau , không thể gò ép được , và bản thân SAD cũng vậy mà thôi......
Có ai kiếm được nhiều thông tin hơn thì post lên cho bà con xem với nhá :)