PDA

View Full Version : Cầu lông Việt Nam



thanh_caulong
17-02-2005, 15:38
Tiến Minh, Nguyên Nhung tập huấn tại Đức
-----------------------------------------
Hai tay vợt Nguyễn Tiến Minh và Lê Ngọc Nguyên Nhung vừa được Liên đoàn Cầu lông quốc tế thông báo tài trợ cho việc tập luyện tại Trung tâm Saarbrueken của Đức từ ngày 4-3 đến 8-5.

Với chuyến tập huấn này, hai tuyển thủ cầu lông VN sẽ có thêm kinh nghiệm chuyên môn, trước khi trở về nước tập huấn cùng đội tuyển cầu lông VN chuẩn bị cho SEA Games 23.
http://www.nld.com.vn/img/3230/13-q-vot.jpg
Nguyễn Tiến Minh
(NLĐ)-H. Đào

http://www.vnn.vn/dataimages/original/images67666_NguyenNhung&ThanhThaoVDnu.jpg
Thanh Thảo/ Nguyên Nhung

thanh_caulong
07-03-2005, 11:07
Tiến Minh, Nguyên Nhung được IBF tài trợ tập huấn

Liên đoàn cầu lông quốc tế (IBF) vừa thông báo sẽ tài trợ cho hai VĐV Nguyễn Tiến Minh và Lê Ngọc Nguyên Nhung tập luyện tại trung tâm Saarbruecken (Đức) từ 4/3 tới 8/5/2005. Ủy ban TDTT chỉ phải lo vé máy bay cho hai tuyển thủ này.
Cuộc họp toàn thể thành viên IBF diễn ra vào tháng 12/2004 đã thống nhất sẽ thành lập 5 trung tâm cầu lông thế giới. Các VĐV trẻ triển vọng của làng cầu lông quốc tế sẽ được huấn luyện bởi đội ngũ HLV đẳng cấp thế giới, trong điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất. Cứ hai tháng một lần, mỗi trung tâm sẽ đón nhận 20 VĐV (được lựa chọn từ các nước đang phát triển môn cầu lông) đến tập huấn.

Ngày 12/1/2005, Phó chủ tịch IBF Datuk Punch Gunalan đã ký hợp đồng hợp tác với Liên đoàn thể thao khu vực Saarbruecken, do HLV Gunther Huber (phái viên của IBF) điều hành. Nguyễn Tiến Minh và Lê Ngọc Nguyên Nhung vinh dự được chọn vào lứa VĐV trẻ đầu tiên tập huấn tại trung tâm huấn luyện cầu lông thế giới Saarbruecken ở CHLB Đức. Tiến Minh và Nguyên Nhung đã nộp các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của IBF từ cuối tháng 12/2004. Đây là cơ hội tốt cho Tiến Minh, Nguyên Nhung rèn luyện chuyên môn trước thềm SEA Games 23.

Ngoài ra, IBF đã có kế hoạch thành lập 4 trung tâm cầu lông thế giới còn lại ở Sofia (Bulgaria), Kuala Lumpur (Malaysia), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Mỹ.

(Theo Thể Thao)
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/02/3B9DB6E4/Minh1.jpgTiến Minh xếp hạng 97 thế giới (01/2005).
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/09/3B9D6DD4/nhungto.jpgLê Ngọc Nguyên Nhung

quycoctu
22-03-2005, 12:29
Theo nguồn tin không chính thức (nhưng tin cậy 100%), hiện nay hai vận động viên cầu lông Việt Nam Tiến Minh & Nguyên Nhung đang nổ lực tập huấn tại Đức. Chương trình tập luyện được đánh giá nhẹ hơn so với tập huấn ở TTTTQGII, song có chút khác biệt; mỗi cuối tuần sẽ có một buổi tập trung toàn bộ các vận động viên, trong buổi tập trung này huấn luyện viên sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá từng cá nhân (điểm mạnh, yếu,tiến bộ ?...) trên cơ sở đó sẽ có sự thay đổi ở bài tập cho tuần tới.
Điều kiện ăn ở thì good quá rồi lol lol lol chỉ có điều hai vận động viên chúng ta hơi buồn vì nhớ nhà chút thôi :whistling :whistling :whistling
Đợt tập huấn sẽ kết thúc khoảng đầu tháng năm (2-5/5/2003)

thanh_caulong
04-04-2005, 08:57
Đường tới thành công của VĐV hay nhất TP HCM 2004
_____________________________________________
Tháng 11/2004, Nguyễn Tiến Minh chiến thắng thuyết phục tại trận chung kết đơn nam giải cầu lông satellite Malaysia. Nhưng đó không phải là thành tích duy nhất giúp VĐV hay nhất TP HCM 2004 (*) ghi được dấu ấn trong làng cầu lông quốc tế.

Tháng 2/2004, Minh dẫn trước tay vợt số 1 thế giới Lin Dan (Trung Quốc) 8-0 ở ván thứ 1 giải vô địch đồng đội nam thế giới. Sau đó, tháng 5/2004, anh hạ 3 tay vợt mạnh của Hàn Quốc (hạng 113, 202, 256 thế giới) trên đường đoạt HC bạc đơn nam giải satellite ở Việt Nam. Và rồi chiến thắng ở satellite Malaysia của Minh đã khiến kẻ chiến bại của chủ nhà Lee Tsuen Seng (hạng 105 thế giới) suýt bị loại khỏi đội tuyển quốc gia.

Thực tế, để giành được chiếc HC vàng quốc tế đầu tiên cho cầu lông Việt Nam, đồng thời trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên lọt vào top 100 đơn nam thế giới (hạng 97 tháng 12/2004), Nguyễn Tiến Minh đã vượt qua chặng đường dài 11 năm, tính từ ngày đầu làm quen với bộ môn này.

Lúc 10 tuổi, Tiến Minh đã đạt hạng nhất ở giải cấp phường và hăng hái dự giải cấp quận. "Lần đó em thua trắng hai ván và còn bị ngã trày đầu gối nên ức lắm. Vậy là, em đến CLB Tinh Võ (quận 5) học chơi cầu lông, rồi thắng lại cái anh làm em té năm trước" - Tiến Minh kể lại thuở bén duyên cầu lông khá kịch tính.

Cùng năm tháng, sự hiếu thắng trẻ thơ của Tiến Minh đã được hun đúc thành quyết tâm vượt chướng ngại trong quãng đường theo đuổi cầu lông sau này. Minh từng bị văng khỏi đôi năng khiếu thành phố 1 năm, rồi "nản lòng" do phải tuân theo sự sắp xếp "chiến thuật" của ban huấn luyện.

Bà Lê Thị Vui, mẹ của Tiến Minh, kể lại: "Gia đình tôi luôn hướng cho các con theo nếp ăn học thành tài, chỉ có Minh mê thể thao. Sau khi cháu hoàn thành nhiệm vụ (tốt nghiệp THPT), chúng tôi khuyến khích cháu theo đuổi đam mê riêng". Gắn bó với Tiến Minh trong hơn 2 năm làm việc ở Việt Nam, chuyên gia Yan Shi Qiang (Trung Quốc) cũng nhận xét: "Sở dĩ tôi khẳng định Tiến Minh là VĐV cầu lông đầu tiên ở TP HCM cần được đầu tư chuyên biệt để gặt hái thành tích quốc tế vì em ấy có những phẩm chất riêng như tư duy, nỗ lực tập luyện, tự tin và khao khát chiến thắng".

Hiện nay, Nguyễn Tiến Minh đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện cầu lông thế giới ở Đức bằng nguồn tài trợ của Liên đoàn Cầu lông quốc tế dành cho VĐV trẻ triển vọng thuộc các nước đang phát triển. Ở nơi xa, vừa tập luyện, chàng trai này vừa tranh thủ dịp hội ngộ hiếm hoi với VĐV các nước để... đấu tập khi rảnh rỗi.

(Theo Thể Thao TP HCM)

Nguyễn Tiến Minh
Sinh ngày 12/2/1983
Thành viên đội dự tuyển cầu lông
Thành tích năm 2004
- HC vàng đơn nam giải satellite Malaysia, HC bạc đơn nam giải satellite tại Việt Nam, HC đồng đơn nam giải satellite tại Singapore
- 2 HC vàng đơn nam giải VĐQG, cây vợt xuất sắc toàn quốc, HC vàng đôi nam VĐQG, HC vàng đồng đội nam giải vô địch đồng đội toàn quốc.
________________________________________________
(*)
Ngày 22/3, CLB Phóng viên thể thao trực thuộc Hội Nhà báo TP HCM đã tiến hành kiểm phiếu bầu chọn các danh hiệu HLV, VĐV xuất sắc của Thành phố năm 2004. Giải thưởng đã thuộc về VĐV cầu lông Tiến Minh, và HLV thể hình Huỳnh Anh.

Có 42/60 phiếu do các phóng viên của 20 cơ quan báo đài bình chọn được thu về.

VĐV hay nhất TP HCM là Nguyễn Tiến Minh (cầu lông) được 34 phiếu, thắng áp đảo các VĐV khác. Trong khi đó, danh hiệu HLV hay nhất thuộc về HLV Huỳnh Anh (thể hình) với 14 phiếu, xếp trên Nguyễn Tấn Lợi (bóng đá nữ) chỉ có 11 phiếu. Đội thể thao hay nhất là đội bóng đá nữ quận 1 (TP.HCM), nhờ thành tích vô địch quốc gia và có 3 cầu thủ đoạt quả bóng vàng, bạc, đồng Việt Nam. Đội nhận được 29 phiếu ủng hộ.

Lễ trao giải sẽ diễn ra tại trụ sở Hội Nhà báo Thành phố vào 14h ngày 25/3. Ngoài kỷ niệm chương, tặng phẩm cho các tập thể, cá nhân còn có phần thưởng bằng tiền mặt cho VĐV 5 triệu đồng, HLV 3 triệu đồng, đội bóng 10 triệu đồng.

vn12a12
22-04-2005, 17:16
theo lời của TM thì đợt tập huấn này thuộc dạng "chán pà cố" vì những người tập trung chung trình độ quá kém, ku em bị chấn thương nhẹ nhưng sau khi chích cho 2 phát vào gót chân thì đã đỡ nhiều.
Nguyên Nhung giờ phải đôn qua tập chung với đội Nam.

thanh_caulong
11-05-2005, 09:45
Diễn ra từ ngày 18 đến 25-5 tại CLB Phan Đình Phùng, Giải vô địch cầu lông quốc tế TP.HCM lần 2-2005 thu hút 168 tay vợt của mười quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Theo danh sách đăng ký, giải năm nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn với sự tham gia của các tay vợt nam có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng thế giới như Andrew Smith (Anh, hạng 22), Simon Santoso (Indonesia, hạng 58), Pei Wee Chung (Malaysia, hạng 61)...

Ở giải nữ, có mặt các tay vợt từng giành huy chương qua các kỳ SEA Games như Monthila Meemek (Thái Lan, hạng 45), Mudukasan Sutheaswarin (Malaysia, hạng 48)... Riêng với chủ nhà VN, giải này cũng là dịp để tay vợt Nguyễn Tiến Minh (hạng 110 thế giới) và Lê Ngọc Nguyên Nhung thể hiện trình độ của mình sau ba tháng tập huấn tại Trung tâm Saarbrueken, Đức.

Đặc biệt, giải năm nay còn có sự tham gia của công chúa Thái Lan Siriwanwaree. Cô Siriwanwaree năm nay 16 tuổi, chơi cầu lông từ năm lên chín và từng đoạt HCB tại giải trẻ Thái Lan. Đến với giải này Siriwanwaree đi bằng chuyên cơ với sáu cảnh vệ tháp tùng và cô chỉ tham gia thi đấu ở nội dung đôi nam nữ với tay vợt Tesana Panvisavas.
(tuoitre 11.05.2005)

cntttg
11-05-2005, 11:24
Giải này có vẻ hấp dẫn đây. Cntttg này phải đi xem mới được, công chúa thái lan thi đấu cơ đấy. Phải đi coi thôi ,không đi xem chết 1 nữa ccuộc đời.

To thanh_caulong : vào sân có vé khkông. Free hả . Nếu có vé thì giá vé bao nhiêu. Nếu mà đắt quá thà chết nữa cuộc đời cũng được không đi xem luôn. heheheheahahahihaihaihdìhèihaiehaihahih.

thanh_caulong
11-05-2005, 11:57
Giải này có vẻ hấp dẫn đây. Cntttg này phải đi xem mới được, công chúa thái lan thi đấu cơ đấy. Phải đi coi thôi ,không đi xem chết 1 nữa ccuộc đời.

To thanh_caulong : vào sân có vé khkông. Free hả . Nếu có vé thì giá vé bao nhiêu. Nếu mà đắt quá thà chết nữa cuộc đời cũng được không đi xem luôn. heheheheahahahihaihaihdìhèihaiehaihahih.
heheheheahahahihaihaihdìhèihaiehaihahih ???
e cười hay khóc vậy??? :D
Thường thì có bán vé: 10.000 - 15.000 (chung kết)

cntttg
11-05-2005, 14:26
Chỉ có chung kết mới bán vé hả , còn các ngày còn lại free hả.

saochuachiuchet
11-05-2005, 21:06
Mấy anh mà có ý định đi coi thì rủ em đi nữa nha chứ mấy giải trước đi ccoi có 1 mình chán pa` cố luôn ah` !!!

cntttg
12-05-2005, 15:49
Mà thi đấu buổi sáng , chiều hay tối vậy. Nếu thi đấu buổi tối thì cntttg này mới đi xem thi đấu được , còn ban ngày thì chịu thôi. Pó tay. kakakakkhêhhêhhêihêihhâhhhahêihihâhh.

Emotion
13-05-2005, 23:21
Vậy nếu đánh chiều tối thì tập hợp lại đi cổ vũ chung cho vui ....đi lẻ tẻ la hò chán lắm ...

echip82
14-05-2005, 09:10
Emotion nói đúng lắm, tập họp mọi người lại đi xem mới vui chứ đi lẻ tẻ thì cổ vũ cũng hết hăng :lol:
Vụ giờ giấc của giải thì tui chưa biết nên không lên kế hoặch giờ giấc được. Nhưng khi biết chính xác thời gian thì vụ còn lại là rủ rê các bạn cứ để tui lo.
OK vậy heng?

saochuachiuchet
15-05-2005, 16:10
Good idea good idea !!!

quycoctu
16-05-2005, 11:07
Mọi người tính hẹn nhau ở đâu?

Emotion
16-05-2005, 23:49
Chưa thấy nói năng gì ......chắc tập trung ở SỞ THÚ quá

thanh_caulong
17-05-2005, 09:01
TT - Tối qua 15-5, tại sân vận động Thống Nhất đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM lần 5-2005. Buổi lễ khai mạc trị giá 750 triệu đồng, được xem là cuộc tổng diễn tập cho đại hội TDTT toàn quốc 2006 với đầy đủ các nghi thức của ngày hội thể thao lớn.

Thay mặt các VĐV tham gia đại hội, bốn VĐV tiêu biểu của TP.HCM gồm Lưu Ngọc Mai (bóng đá nữ), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Nguyễn Quốc Huân (taekwondo), Trịnh Hồng Thanh (sport aerobic) được đoàn môtô hộ tống đến khu tưởng niệm Bến Nhà Rồng rước ngọn lửa thiêng về thắp sáng đài lửa đặt tại sân Thống Nhất.

VĐV xuất sắc nhất TP.HCM năm 2004 Nguyễn Tiến Minh được vinh dự chọn làm người châm ngọn đuốc thắp sáng đài lửa trong suốt thời gian diễn ra đại hội.
(Tuổi trẻ - 16/05/2005)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=71582

action
17-05-2005, 19:04
Theo lịch thi đấu thì sáng mai (18/5) 9h sẽ chính thức bước vào vòng loại giải cầu lông quốc tế tranh cúp Robot, và vào lúc 18hsẽ diễn ra lễ khai mạc, ko biết bao nhiêu xiền 1 vé nữa!

echip82
17-05-2005, 19:46
Sáng ngày mai 18-05-2005 Nguyễn Tiến Minh sẽ thi đấu trận đầu tiên.
Anh em bà con cô bác có ai rảnh thì lên ủng hộ chú em ấy nhé.
Sáng mai tui với quycoctu đi xem trận khai mạc đó, có ai muốn đi không?
Nhưng báo trước là phải mua vé mới được vô, giải này không có free như các giải trước hic... hic...hic.

vuminh
17-05-2005, 19:56
Vậy thì phải lựa chọn ngày để xem thôi, không dám đi thoải mái T_T

Emotion
18-05-2005, 00:43
Em khoái coi quýnh đôi. Bà con nào biết lịch cụ thể của đánh đôi thì post lên đây để anh em thu xếp đi coi đêeeeee. Thanks

echip82
18-05-2005, 22:55
Lịch đánh thì không biết nhưng chỉ biết là:
Buổi sáng 18-5-2005: đánh nội dung đơn nam
Buổi chiều 18-5-2005: đánh nội dung đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ.
Nên có lẽ buổi sáng đánh đơn còn buổi tối đánh đôi.
Vậy ai thích coi đánh đôi thì đi vào buổi tối :)
Giá vé là: 20.000 ngàn (mắc... nhưng bù lại trong sân rất mát vì co máy lạnh)

Cái này chắc bà con khoái nè:
Buổi sáng nếu đi sau 11h00 thì có lẽ sẽ không xét vé nữa mà cho vô thoải mái.
Buổi tối đi sau 20h30 thì cũng không xét vé.(đã thử nghiệm buổi đầu tiên còn những Buổi còn lại không chắc nhưng mức độ không xét vé là trên 80%)
Vậy bà con ai muốn đi không tốn tiền thì đi những giờ đó nhé. Chúc vui cả nhà.

To quycoctu, cntttg, masterkiller, saochuachiuchet: nói sau lưng người khác là một điều không tốt đâu nhé. Mà nói thật nhé, nói léng mà còn để người ta "bắt gặp" thì đúng là các người không được "hên" nhỉ?

cntttg
19-05-2005, 07:55
To Echip82 : mà echip có nói gì xấu đâu nào mà giận dữ thế. Bình thường thôi mà. Ai mà chẳng có chuyện xấu để cho người ta nói phải không.

Thôi đừng có buồn nữa . HHIEheihhehahaieiheiaheiahhahaiehiehiahiah.

thanh_caulong
19-05-2005, 08:33
Khai mạc giải cầu lông quốc tế Robot TP HCM 2005

Sáng qua, giải cầu lông quốc tế Robot TP HCM đã khởi tranh với sự tham gia của 10 đoàn đại diện cho 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công chúa Thái Lan, H.S.H Siriwanwaree Mahidol, cũng có mặt để tham dự giải với tư cách vận động viên.

Trong loạt trận đầu của vòng loại sáng nay, cây vợt số một của Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh, đã thắng đối thủ người Singapore, Triyachat Chayut, với tỷ số 2-0 (15/4, 15/2). Ta vợt số hai Nguyễn Quang Minh cũng thắng Chen Kuan Chung (Đài Loan) với tỷ số 2-0 (15/9,15/0).

Tới hết buổi sáng, có thêm 3 cây vợt Việt Nam thắng trận là: Nguyễn Quang Phong, Dương Phương Nam, Huỳnh Nguyên Khang. Những vận động viên chủ nhà thi đấu không thành công là Bùi Bằng Đức, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Tân, Huỳnh Trí Thịnh.

Tối qua, lễ khai mạc giải đã được tổ chức.

(Nguyễn Đức)
------------------------------------------------------------------------
Giải cầu lông quốc tế TP.HCM - cúp Robot

Mừng vì có... vé chợ đen
TT - Đó là tín hiệu vui trong ngày khai mạc Giải cầu lông quốc tế TP.HCM - tranh cúp Robot 2005 diễn ra tối qua 18-5 tại CLB Phan Đình Phùng.

Đối với khán giả TP.HCM việc bỏ ra vài ba chục ngàn (vé chính thức cho các trận vòng loại là 20.000 đồng, vé chợ đen 30.000 - 50.000đồng - PV) mua chiếc vé chợ đen để được xem các tay vợt có thứ hạng quốc tế thi đấu không phải là chuyện gì ghê gớm lắm.

Tuy nhiên, với một môn thể thao ế khách như cầu lông, việc có vé chợ đen đã làm nức lòng các nhà tổ chức.

Theo giới chuyên môn, người có công lớn kích thích khán giả đến sân ngày càng đông không ai khác là tay vợt Nguyễn Tiến Minh. T

hành tích giành chiếc HCV tại Giải Satellite - Malaysia 2004 của Minh có ý nghĩa rất lớn để kéo các tay vợt mạnh khác đến VN thi đấu, trong số này có tay vợt VIP - công chúa Thái Lan Siriwanwaree.

Ông Nguyễn Phương Nam - giám đốc Công ty Robot và là nhà tài trợ chính cho giải - cho biết: "Trong vòng 30 năm trở lại đây, chiếc huy chương vàng của Nguyễn Tiến Minh là thành tích cao nhất của cầu lông VN trên đấu trường quốc tế.

Theo tôi, đó không chỉ là niềm tự hào của cầu lông VN mà còn góp phần thúc đẩy phong trào cầu lông trong nước phát triển qua việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia tài trợ giải.

Thông qua hình ảnh những thần tượng để nâng cao chất lượng giải và thu hút người hâm mộ đến sân, cầu lông VN đã thoát khỏi cảnh chợ chiều.

(TRUNG DÂN - Tuổi Trẻ)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=72166
Công chúa Thái Lan Siriwanwaree đến TP.HCM

20g đêm qua 18-5, công chúa Thái Lan 16 tuổi Siriwanwaree Mahidol đã đến TP.HCM chuẩn bị dự Giải cầu lông quốc tế Robot 2005. Từ sân bay, công chúa Mahidol đã đi thẳng về nơi ở tại khách sạn Caravelle.

Tại đây, công chúa Mahidol cũng chỉ chào thăm hỏi xã giao các nhân viên lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM và nói ngắn gọn: "Tôi rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được đặt chân đến đất nước VN xinh đẹp" .

19g30 đêm nay 19-5, công chúa Mahidol sẽ bước vào thi đấu ở nội dung đôi nam nữ ở CLB Phan Đình Phùng. Cô và đồng đội Tesana Panvisavas sẽ gặp đôi Abdul Latif Suhaida/Chong Sook Chin của Malaysia.

(D.B. - TR.D. - Tuổi trẻ)

thanh_caulong
20-05-2005, 12:20
Những tay vợt mạnh của Việt Nam đều thành công

Các tay vợt hàng đầu của Việt Nam hiện nay như Tiến Minh, Quang Minh, Nguyên Nhung, Bình Thơ... đều xuất sắc giành quyền vào vòng 1/16 giải cầu lông quốc tế Robot TP HCM 2005. Giải đang diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Tối nay, công chúa của Thái Lan sẽ thi đấu.

Andrew Smith - cây vợt hạt giống số 1 của giải, đứng thứ 22 thế giới, đã bất ngờ bị Azahar Azrihanif (Malaysia) loại với tỉ số 2-0(5/15,7/15). Những tay vợt nam hạt giống khác bị loại là: Pei Wee Chung của Malaysia, Jamalddin M. Hazwan cũng của Malaysia. Cây vợt hạt giống Fu Zhi Hul Al Win, người Singapore, cũng đã bị Nguyễn Ngọc Tân loại.

Nguyễn Tiến Minh, tay vợt số 1 của Việt Nam, thắng nhanh Zainuddin Zarul Hafiz của Malaysia 2-0, trong đó set 2 có tỷ số 15-0, qua đó giành quyền đi tiếp vào vòng 1/16.

Tay vợt số 2 của đội chủ nhà, Nguyễn Quang Minh, cũng có mặt ở vòng sau, nhờ thắng lợi trước Abdul Latif của Malaysia.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt mạnh nhất Việt Nam hiện tại là Lê Ngọc Nguyên Nhung thắng đối Hung Sang Ti (Đài Loan) với tỷ số 2-0 ( 11/6, 11/4). Nguyễn Thị Bình Thơ thắng dễ Vũ Trịnh Hoàng Anh. Phạm Thị Trang cũng vượt qua đối thủ người Đài Loan - Yang Chia Hua với tỷ số 2-1. Lê Thị Thanh Thủy chiến thắng Gu Juan của Singapore 2-1.

Nhưng ở nội dung đôi nam, Nguyễn Hoàng Hải/Đỗ Nguyễn Thiện đã thua cặp Malaysia Poh Chai Boon/Zaim Mohd Lutfi sát nút 1-2( 15/13, 10/15,13/15), và bị loại.

Công chúa Thái Lan, Siriwanwaree Mahidol (16 tuổi), sẽ thi đấu ở nội dung đôi nữ vào tối nay.

(Thứ năm, 19/5/2005, 17:54 GMT+7)
Nguyễn Đức
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2005/05/3B9DE644/congchua-thai.jpg
----------------------------------------------------------------------
Giải cầu lông quốc tế TP.HCM - cúp Robot 2005: Hạt giống số 1 bị loại

TT - Bất ngờ đã xảy ra khi tay vợt hạt giống số 1 của giải là Adrew Smith (Anh - hạng 22 thế giới) đã để thua tay vợt vô danh người Malaysia Azahar Azrihanif với tỉ số 0-2 ở vòng 1/32 diễn ra hôm qua 19-5 tại CLB Phan Đình Phùng.

Trong khi đó, hai niềm hi vọng của chủ nhà VN là Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Quang Minh đều đã thắng trước các tay vợt Malaysia để lọt vào vòng 1/16. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Lê Ngọc Nguyên Nhung cũng đã lọt vào vòng 1/16.

Buổi tối cùng ngày, nhiều khán giả đã bất bình khi trận đấu ở nội dung đôi nam nữ của công chúa Thái Lan Mahidol cùng tay vợt Tesana Panvisavas gặp đôi Abdul Latif Suhaida/Chong Sook Chin của Malaysia đã diễn ra sớm hơn một giờ đồng hồ so với lịch thi đấu mà không hề có thông báo nào từ ban tổ chức.

Dù rất cố gắng nhưng tay vợt VIP này cùng đồng đội đã gác vợt trước đối thủ với tỉ số 0-2 (4/15, 6/15) chỉ sau 25 phút thi đấu.
------------------------------------------------------------------------
Công chúa đấu sớm, khán giả việt vị
TTO - Tối 19-5, khán giả đến CLB Phan Đình Phùng xem cầu lông rất bất bình khi trận đấu của công chúa Thái Lan đã thay đổi sớm hơn một giờ so với dự kiến, nhưng BTC không một lời thông báo.

Vì sao có sự thay đổi này?

Theo lịch thi đấu Ban tổ chức phát cho giới truyền thông, cặp đấu Mahidol (công chúa Thái Lan) /Tesana Panvisavas gặp Abdul Latif Suhaida/Chong Sook Chin (mã số 508) dự kiến diễn ra vào lúc 19giờ 30 tối 19-5. Tuy nhiên, mới 18giờ 20 trận đấu đặc biệt này đã diễn ra và kết thúc chóng vánh chỉ sau 25 phút thi đấu.

Việc BTC bất ngờ thay đổi giờ khiến không chỉ khán giả mà ngay cả các phóng viên cũng bị "việt vị", được bà Huỳnh Ngọc Liên (phó BTC giải) giải thích như sau: " Đó là theo yêu cầu từ phía lãnh sự quán Thái Lan. Chúng tôi cũng rất muốn trận đấu này diễn ra đúng như lịch, tuy nhiên phía Thái Lan đã thỏa thuận với các đoàn khác và họ cũng đồng ý nên chúng tôi không còn cách nào khác là phải chấp nhận"
Được biết, vì muốn bảo vệ an ninh tuyệt đối cho công chúa nên phía Thái Lan đã đưa ra đề nghị này. Trước đó vào tối 18-5, lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM đã tỏ ra không hài lòng bởi cách đón công chúa Thái Lan quá nhiệt tình của giới truyền thông VN tại khách sạn Caravelle.

Trở lại diễn biến trận đấu đặc biệt này, dù rất cố gắng, tuy nhiên do hạn chế về thể lực và kỹ thuật nên tay vợt VIP này đã cùng đồng đội gác vợt trước đối thủ với tỉ số 0-2 (4/15, 6/15) chỉ sau 25 phút thi đấu! Theo nhận xét của giới chuyên môn VN, trình độ cầu lông của công chúa Thái Lan chỉ dừng lại ở mức phong trào!

TR.DÂN
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=72346
Công chúa Thái Lan trong trận thua 0-2
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=72347
Dù thua nhưng vẫn được giới truyền thông đặc biệt quan tâm

saochuachiuchet
20-05-2005, 14:29
Sang 20.5 quycoctu,echip,saochuachiuchet,taotau có mặt ở sân PĐP theo dõi tất cả các trận có đội tuyển quốc gia thi đấu thì có kết quả như sau : Tiến Minh thắng LawCH cũa Malaysia 2-0 , Quang Minh thua 1 tay vợt cũa Malaysia 0-2 ,Như Mỹ thua S.Santoso của Indo 0-15 & 2-15 , N.nhung thua 1 tay vợt của Hongkong China 2-0 , Thủy thắng 1 tay vợt của Indo 2-0 , B.Thơ thua 1 tay vợt Korea 2-0 , T.Trang thua Li Li của SIN 0-2 , đôi T.Hải&Q.Minh cũng đạ giành chiến thắng lọt vào vòng 1/8.Tất cả các tap vợt chiến thắng đã lọt vào vòng 1/8.Tạm thời chưa biết chừng nào sẽ diễn ra các trận tứ kết (có thể là tối nay hoặc trưa mai ). Nhưng theo tin dư luận thì ở vòng 1/8 Đôi nam của chúng ta rất có thể sẽ thất thủ vì tất cả các đối thủ còn lại rất mạnh , khó có cơ hội vượt qua như 1 đôi của Hongkong ,4đến 5 đôi của Indo và Malay.

thanh_caulong
21-05-2005, 08:13
Nguyễn Tiến Minh đánh bại cựu vô địch châu Á
TT - Đêm qua, tay vợt 22 tuổi Nguyễn Tiến Minh đã làm bùng nổ nhà thi đấu Phan Đình Phùng khi vượt qua cựu vô địch châu Á năm 1997 Jeffer Rosobin (Indonesia) để đi tiếp vào bán kết...

Hơn 2.000 khán giả có mặt tại CLB Phan Đình Phùng tối 20-5 đã thật sự mãn nhãn với màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Tiến Minh trước tay vợt Indoneia Jeffer Rosobin.

Bước vào trận đấu này, dù chơi trên sân nhà nhưng theo nhiều người khả năng giành chiến thắng của Tiến Minh là rất ít bởi đối thủ của anh từng là vô địch châu Á. Nhưng điều không tưởng ấy đã trở thành hiện thực.

Ở ván thứ nhất, Minh và Rosobin kèn cựa nhau từng điểm một, cuối cùng Minh giành chiến thắng vớt tỉ số sát nút 15/13. Bước sang ván thứ hai, Rosobin đã chứng tỏ bản lĩnh của tay vợt từng vô địch châu Á khi dẫn liền một mạch với tỉ số 13/1. Lúc này, ban huấn luyện chỉ đạo Tiến Minh nên thua sớm để tập trung cho ván đấu thứ ba.
Tuy nhiên, hiểu sức mình hơn ai hết, Tiến Minh vẫn kèn cựa nhằm phá sức đối phương và chỉ chấp nhận thua với tỉ số 4-15. Bước sang ván thứ ba, trong khi đối phương tỏ ra đuối sức thì Tiến Minh với các pha dứt điểm mạnh và chính xác đã kết thúc trận đấu với tỉ số 15-5.

Ở nội dung nữ, tay vợt Lê Ngọc Nguyên Nhung cũng giành quyền lọt vào bán kết sau khi giành chiến thắng trước S. Pruckasapaisarnsilp (Thái Lan) với tỉ số 2-0 (11/8, 11/7). Trong khi đó ở nội dung đôi nam, đôi Quang Minh - Thanh Hải cũng đã giành quyền lọt vào bán kết gặp đôi Malysia sau khi thắng cặp Yan Chun Yu - Yohan. H.W (Hong Kong) với tỉ số 2-0 (17-14, 15-9).

Hôm nay 21-5 Tiến Minh sẽ gặp tay vợt (Hàn Quốc) Jung Hoon Min ở bán kết và Nguyên Nhung gặp Wong Julia Pei Xian (Malaysia).

Để động viên tinh thần các tay vợt VN, Công ty TNHH thể thao quốc tế L2 - nhà phân phối độc quyền của sản phẩm Yonex tại VN - đã treo thưởng: VĐV nào lọt vào một trong ba hạng đầu của giải đơn, đôi sẽ được tặng một cây vợt mới nhất Nano Speed trị giá trên ba triệu đồng/cây.

TRUNG DÂN - tuổi trẻ
Thứ Bảy, 21/05/2005, 06:43 (GMT+7)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=72480http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=72452
Khán giả chúc mừng Tiến Minh

bexame
21-05-2005, 19:09
rồi xong hết :D ngày mai đi xem nữ Hàn Quốc đánh thôi >:D< nữ tính quá :">

saochuachiuchet
21-05-2005, 19:22
Đúng 15h45 chiều ngày Hôm nay , tin buồn là tất cả 3 đại diện của VN đã gác kiếm ở vòng bán kết : Tiến Minh thua Jun HM của Korea 2-0 , N.Nhung thua 1 tay vợt của Malaysia 2-0 , Hai+Q.Minh thua đôi Malaysia 2-0 . Ngày mai đội VN tất cả sẽ tranh hạng 3 vào 13g00 , nếu mọi người rảnh thì đi cổ vũ !!!

thanh_caulong
23-05-2005, 08:38
Tiến Minh đoạt HC đồng giải cầu lông quốc tế Robot

Cây vợt nam số 1 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Yohan Wiratama của Hong Kong với tỷ số 2-1 ở trận tranh HC đồng đơn nam của giải cầu lông quốc tế Robot TP HCM, kết thúc hôm qua. Như vậy, Tiến Minh đã giúp chủ nhà tránh khỏi cảnh trắng tay.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nhiếu lúc như sôi lên với trận đấu kịch tính của Tiến Minh. Tiến Minh thắng set đầu 15-9. Set 2, Yohan thắng lại bằng đúng tỷ số như vậy. Set cuối cùng, Minh thắng sát nút, và nhiều lúc gây hồi hộp đến nín thở cho khán giả.

Cũng ở nội dung thi đấu đơn nam, hạt giống số 2 của giải Simon Santoso (Indonesia) thắng dễ Jung Hoon Min của Hàn Quốc 2-0 (15/2, 15/3) để đoạt ngôi vô địch.

Lê Ngọc Nguyên Nhung - tay vợt nữ số 1 của Việt Nam - thua Monthla Meemek đến từ Thái Lan với tỷ số 0-2 (2/11,2/11) trong trận tranh HC đồng. Trận chung kết nội dung này, Sujitra (Thái Lan) thắng Wong Julia của Malaysia 2-0, và giành ngôi vô địch.

Đôi nam VĐV Quang Minh/Thanh Hải thi đấu kiên cường trước Rian Sukmawan/Rendra Wijaya( Indonesia), song vẫn thất bại 1-2 trong trận tranh HC đồng. Ở nội dung thi đấu này, đôi nam hạt giống số 1 của giải người Malaysia Gan Teik Chai/Abdul Latif hạ đôi VĐV Hàn Quốc Han Sang Hoon – Hwang Ji Man 2-1( 4/15, 17/14,15/4), đoạt HC vàng.

Hai trận chung kết nội dung đôi nam nữ và đôi nữ là cuộc chiến trong nhà của người Hàn Quốc. Đôi nam nữ Hwang Ji Man/Oh Seul Ki đoạt ngôi vô địch. Đôi nữ Ha Jung Eun/Oh Seul Ki có HC vàng.

(vnexpress.net)

Tiến Minh, Nguyên Nhung gác vợt ở bán kết

Các tay vợt hàng đầu của Việt Nam đã không kiếm được vé vào chung kết giải cầu lông quốc tế Robot TP HCM. Tiến Minh, Nguyên Nhung và cặp Nguyễn Quang Minh/Trần Thanh Hải đều phải dừng bước ở bán kết.

Nguyễn Tiến Minh - cây vợt nam số 1 Việt Nam hiện nay, hạng 111 thế giới - thua Jung Hoon Min của Hàn Quốc 0-2, đành chấp nhận chia tay cuộc chơi trước thềm chung kết. Set đầu, Minh kiên cường thi đấu, chỉ chịu thua ở tỷ số 14-17. Nhà thi đấu Phan Đình Phùng có nhiếu lúc như sôi lên ở set đấu này. Nhưng ở set 2, Tiến Minh thất bại nhanh chóng 5/15.

Lê Ngọc Nguyên Nhung - tay vợt nữ số 1 của Việt Nam hiện tại, chiến đấu rất bền bỉ và ngoan cường trước Wong Julia (Malaysia) – người đã loại hạt giống số 1 Li Li. Ở set đầu, Nguyên Nhung chỉ chịu thua với tỷ số 9/11. Nhưng, Nhung cũng thua nhanh chóng 2/11 tại set 2.

Ở nội dung thi đấu đôi nam, cặp Nguyễn Quang Minh/ Trần Thanh Hải thất bại trước cặp hạt giống số 1 Gan Teik Chai/ Abdul Latif ( Malaysia) 0-2 (8/15,8/15).

Như vậy, ở nội dung đơn nam, Simon Santoso, cây vợt 20 tuổi, hạt giống số 2 của giải, hạng 58 thế giới, sẽ chạm trán với Jung Hoon Min. Sujitra (Thái Lan) gặp Wong Julia ở trận chung kết nữ. Đôi nam hạt giống số 1 Gan Teik Chai/ Abdul Latif gặp đôi nam hạt giống số 2 của Hàn Quốc Han Sang Hoon/Hwang Ji Man trong trận chung kết. Đôi nữ Hàn Quốc Kim Min Jung/Kang Hae Won gặp những người đồng đội Ha Jung Eun/ Oh Seul Ki tại chung kết. Ở nội dung nam nữ phối hợp, đôi VĐV Hàn Quốc Jeon Jun Bum/Ha Jung Eun đối diện với đồng hương Hwang Ji Man/Oh Seul Ki ở chung kết.



Ngày 22/05/2005
Tiến Minh đoạt HC đồng giải cầu lông quốc tế Robot

Cây vợt nam số 1 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Yohan Wiratama của Hong Kong với tỷ số 2-1 ở trận tranh HC đồng đơn nam của giải cầu lông quốc tế Robot TP HCM, kết thúc hôm qua. Như vậy, Tiến Minh đã giúp chủ nhà tránh khỏi cảnh trắng tay.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nhiếu lúc như sôi lên với trận đấu kịch tính của Tiến Minh. Tiến Minh thắng set đầu 15-9. Set 2, Yohan thắng lại bằng đúng tỷ số như vậy. Set cuối cùng, Minh thắng sát nút, và nhiều lúc gây hồi hộp đến nín thở cho khán giả.

Cũng ở nội dung thi đấu đơn nam, hạt giống số 2 của giải Simon Santoso (Indonesia) thắng dễ Jung Hoon Min của Hàn Quốc 2-0 (15/2, 15/3) để đoạt ngôi vô địch.

Lê Ngọc Nguyên Nhung - tay vợt nữ số 1 của Việt Nam - thua Monthla Meemek đến từ Thái Lan với tỷ số 0-2 (2/11,2/11) trong trận tranh HC đồng. Trận chung kết nội dung này, Sujitra (Thái Lan) thắng Wong Julia của Malaysia 2-0, và giành ngôi vô địch.

Đôi nam VĐV Quang Minh/Thanh Hải thi đấu kiên cường trước Rian Sukmawan/Rendra Wijaya( Indonesia), song vẫn thất bại 1-2 trong trận tranh HC đồng. Ở nội dung thi đấu này, đôi nam hạt giống số 1 của giải người Malaysia Gan Teik Chai/Abdul Latif hạ đôi VĐV Hàn Quốc Han Sang Hoon – Hwang Ji Man 2-1( 4/15, 17/14,15/4), đoạt HC vàng.

Hai trận chung kết nội dung đôi nam nữ và đôi nữ là cuộc chiến trong nhà của người Hàn Quốc. Đôi nam nữ Hwang Ji Man/Oh Seul Ki đoạt ngôi vô địch. Đôi nữ Ha Jung Eun/Oh Seul Ki có HC vàng.

(vnexpress.net)

quycoctu
23-05-2005, 17:03
Sau trận thắng cựu vô địch châu Á Jeffer Rosobin (Indonesia) ở tứ kết, tay vợt nam số 1 quốc gia Nguyễn Tiến Minh đã không thể vượt qua được tay vợt Hàn Quốc Jung Hoon Min và phải tranh HCĐ với Hadikusomo Yohan (Hồng Kông) vào chiều hôm qua.


Sau khi hai bên hòa 1-1, ở ván 3 Yohan dẫn trước 12/8 khi thể lực của Tiến Minh đã có dấu hiệu suy giảm. Thế nhưng trong những giây phút quyết định này, Tiến Minh đã chứng minh bản lĩnh thi đấu thật cao khi thắng một loạt 4 điểm để dẫn lại 14/12 và kết thúc trận đấu với tỷ số 15/14, đoạt chiếc HCĐ duy nhất của đoàn VN trong giải đấu quy tụ khá nhiều tay vợt mạnh. Trong 2 trận còn lại, tay vợt nữ Lê Ngọc Nguyên Nhung thua Monthila Meemek (Thái Lan) 0-2, đôi nam Nguyễn Quang Minh - Trần Thanh Hải thua Sukmawan - Wijaya (Indonesia) 1-2.

Tuy không có tay vợt nào thi đấu ở trận chung kết nhưng lần đầu tiên có mặt ở cả 3 nội dung tại vòng bán kết một giải Satellite do Liên đoàn Cầu lông thế giới tổ chức, cầu lông VN đã cho thấy có những bước tiến mạnh mẽ.
(nguồn: www.thanhnien.com.vn)

Thông tin từ Liên đoàn Cầu lông TP.HCM cho biết, tay vợt nữ từng vô địch quốc gia Ngô Hải Vân từ Bắc Giang xin chuyển về thi đấu cho TP.HCM từ cuối tháng 3. Ngay lập tức Vân được tạo điều kiện cho đi thi đấu tại giải quốc tế Thái Lan, đánh đôi nam nữ chung với Trần Thanh Hải và chỉ thua sát nút các tay vợt hàng đầu của Indonesia.


Sự có mặt của Vân đã tiếp thêm sức mạnh cho cầu lông nữ TP.HCM vốn hiện chỉ còn Lê Ngọc Nguyên Nhung (đang tập huấn ở Đức cùng với Nguyễn Tiến Minh), sau khi các tay vợt khác như Thanh Thảo, Phương Thảo... đã có dấu hiệu sa sút, trong khi lớp trẻ nữ chưa có ai thật sự nổi bật.

Tuy nhiên việc Hải Vân có được chính thức thi đấu cho TP.HCM hay không vẫn còn là câu hỏi, vì cho đến nay Sở TDTT Bắc Giang vẫn "đang treo" Vân lại, với lý do cô phải thi đấu cho Bắc Giang tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006 xong mới được chuyển về chơi cho TP.HCM. Đây là một ràng buộc khiến VĐV có thể sẽ mất đi động lực vươn lên. Bởi vì Hải Vân cho biết do gia đình cô đã chuyển vào TP.HCM và bản thân cô cũng muốn có một môi trường tập luyện tốt để cọ xát thường xuyên, nâng cao trình độ.

Thiết nghĩ, khi thể thao đã dần dần tiến lên chuyên nghiệp thì ngành TDTT cũng cần "cởi trói", tạo điều kiện cho HLV, VĐV tìm cho mình chỗ đứng phù hợp. Không nên vì thành tích của địa phương mà làm thui chột tài năng, bởi điều cần thiết vẫn là làm sao để thể thao VN có được những VĐV ưu tú nhất, đủ sức đem lại vinh quang cho nước nhà trên đấu trường quốc tế.

(nguồn:www.thanhnien.com.vn)

quycoctu
26-05-2005, 13:32
Bảng xếp hạng các vận động viên nam Việt Nam tính đến ngày 26/5/2005
Pos ID Surname Name Points
111 14107 NGUYEN Tien Minh 4590
181 14108 NGUYEN Quang Minh 2520
324 15431 DO Nguyen Thien 1062
347 53252 NGUYEN Anh Quoc 900
347 50960 TRAN Thanh-Hai 900
419 53500 NGUYEN Hoang Hai 540
447 53617 VAN Tuan Kiet 360

thanh_caulong
26-05-2005, 15:15
Nhất cũng như... chót!
TT - Làm nhiều cũng hưởng như làm ít, có tài cũng như kém tài... Lối cào bằng quyền lợi lạc hậu ấy đang diễn ra ở bộ môn cầu lông hiện nay.

Với chức vô địch một giải Malaysia mở rộng năm ngoái, Nguyễn Tiến Minh đã được bầu chọn là VĐV tiêu biểu nhất năm 2004 của thể thao TP.HCM.

Không ai phủ nhận rằng chính phong cách thi đấu dễ thương và tài năng của tay vợt trẻ này (thật ra vẫn còn khá khiêm tốn trong khu vực - NV) đã góp phần lớn trong việc hút khán giả đến sân Phan Đình Phùng trong những ngày diễn ra giải cầu lông quốc tế mới đây.

Việc anh thắng một loạt tay vợt Malaysia, Indonesia... dù không phải là hàng đầu của họ nhưng cũng đủ làm hài lòng người hâm mộ.

Với những gì mà Tiến Minh đã gầy dựng được cho "thương hiệu" của mình lẽ ra anh phải có một cuộc sống tốt hơn từ những hợp đồng tài trợ, bởi cách đây 11 năm, tay vợt đàn anh của Minh là Nguyễn Anh Hoàng lúc ấy dù không nổi như Tiến Minh bây giờ nhưng cũng đã có được hợp đồng vài ba chục triệu đồng tiền mặt/năm với nhãn hiệu Hart (chưa kể hiện vật).

Vậy mà bây giờ, mỗi năm Tiến Minh chỉ nhận được từ Yonex - nhà tài trợ độc quyền cho tuyển TP.HCM và cả tuyển VN - bốn cây vợt và một vài bộ quần áo! Những gì Tiến Minh nhận được không khác gì các cây vợt khác trong đội tuyển, dù thành tích và tài năng của họ thì khác nhau một trời một vực.

Liệu Tiến Minh có thể tìm một nhà tài trợ khác cho riêng mình, như ở môn quần vợt chẳng hạn? Câu trả lời từ một số quan chức môn cầu lông là "không thể có ai khác ngoại trừ Yonex"! Nhưng, Yonex thì họ chẳng dại gì ký riêng với Tiến Minh một khi đã "nắm" được toàn bộ VĐV giỏi của VN khi họ thi đấu ở bất cứ giải nào!

Một doanh nghiệp hiện là đại lý phân phối độc quyền cho Yonex ở VN cũng thẳng thắn cho rằng cách làm của cầu lông VN đã đi ngược với qui luật phát triển trong thể thao và không kích thích VĐV nỗ lực vươn lên.

Không nói đâu xa, lấy môn quần vợt của VN để so sánh cũng thấy sự bất công: với quần vợt, VĐV chỉ bị buộc phải quảng cáo cho nhà tài trợ của đội tuyển khi tham gia các giải đấu đồng đội. Còn ở các giải đấu cá nhân, VĐV được quyền quảng cáo cho các nhà tài trợ của riêng mình.

Hay như với bóng đá, một môn thể thao có tính tập thể cao, nhưng vô số cầu thủ cũng được thực hiện hợp đồng cho riêng mình và chỉ phải trích một khoản vài mươi phần trăm cho đội bóng mà thôi.

Chính vì vậy mới có chuyện ngược đời xảy ra khi giới kinh doanh hàng dụng cụ thể thao ở TP.HCM đều cho rằng "thương hiệu" Tiến Minh của cầu lông hấp dẫn hơn "thương hiệu" Mai Huỳnh ở quần vợt (cả hai hiện quảng cáo cho Yonex), nhưng nếu Mai Huỳnh có được một hợp đồng riêng để đạt được gần 2.000 USD, sáu cây vợt, tám đôi giày, vài chục bộ trang phục/năm với Yonex, thì Tiến Minh thông qua tài trợ chung cho đội tuyển chỉ được bốn cây vợt và vài bộ trang phục!

Qua câu chuyện lạc hậu này của cầu lông VN nói chung và TP.HCM nói riêng, cần phải xem lại hai vấn đề: 1 - Một hợp đồng tài trợ "mua đứt" toàn bộ các đội tuyển, nhưng một VĐV xuất sắc nhất chỉ nhận được có bốn cây vợt/năm là có đáng hay không? 2 - Cũng đã đến lúc phải đặt đến "quyền" tự quyết của VĐV trong việc ngồi vào bàn đàm phán hợp đồng với các nhà tài trợ, bởi chính tài năng và hình ảnh của họ trong lòng người hâm mộ mới tạo ra lực hút đối với nhà tài trợ.

HUY THỌ - Tuổi trẻ
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=73318Tiến Minh - nhân vật chính tạo nên sức hút khán giả đến sân, nhưng quyền lợi không hơn ai! - Ảnh: TR.D.

Compo
27-05-2005, 11:47
Buồn cho Tiến Minh! Trong những năm qua chúng ta đã chứng kiến sự kém cõi của Sở TDTT TpHCM với sự tụt hậu của làng thể thao thành phố trong nhiều môn. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là sự thiếu quan tâm đến VDV. Riêng Cầu Lông, bộ môn gần gũi và rất đổi yêu mến của chúng ta cần được lên tiếng. Có nên chăng chúng ta mở hẳn 1 topic để tập trung vào vấn đề này. Bằng mọi cách với các phương tiện thông tin tuyệt vời như hiện nay chúng ta giúp cho quí vị chức sắc thấy rằng thành tích của những VDV thân thương ấy không phải là chuyện đương nhiên, bình thường. Trước mắt, cái đích của chúng ta là 1 căn hộ cho Tiến Minh như Hiếu Ngân, Quang Hạ... Có xa vời lắm không các bạn?
Đây là một việc không đơn giản, cần sự kiên trì, trách nhiệm và lòng thương mến VDV như anh em của mình. Nếu các bạn ủng hộ ý tưởng này xin được đề nghị thanh_caulong và quycoc tiên sinh làm chủ đạo.
Xin cám ơn và thân chào các bạn.

thanh_caulong
27-05-2005, 13:45
Hi, Chú Compo. Như ý kiến của chú: việc này không phải việc đơn giản??? Thiết nghĩ: những vấn đề được đề cập trên bài báo trên của Báo Tuổi Trẻ (một tờ báo lớn, phổ cập) cũng là những vấn đề khó nói & khó giải quyết không chỉ những cá nhân có liên quan, mà còn vấn đề của thể thao TPHCM & thể thao VN nói chung. Trong giới hạn ảnh hưởng của diễn đàn chúng ta: khó mà có thể tạo được dư luận, áp lực rộng lớn như báo Tuổi Trẻ (việc làm mà ngay chính những tờ báo tên tuổi đã nhiều lần đề cập, nhưng kết quả thì "mèo vẫn hoàn mèo"). Việc ủng hộ tinh thần hay vật chất nếu không tạo được dư luận sâu rộng, hay không tạo thành những hoạt động có tính chất lâu dài và bền vững thì như "muối bỏ biển". Có những vấn đề ở diễn đàn chúng ta:
1. Không phải diễn đàn chuyên về thể thao.
2. Không tạo được nhiều ảnh hưởng đối với XH, không thể có tính tương tác như một số tờ báo điện tử khác.
3. Những thành viên đa số là còn đi học, và không xem vấn đề trên là trọng tâm trong cuộc sống???
4. Như nói ở trên: Việc ủng hộ vật chất nếu không tạo được chiều sâu thì nên chỉ giới hạn ở việc ủng hộ tinh thần.

Ý định thành lập một diễn đàn chuyên về cầu lông, tạo nên một dư luận không chỉ ở dạng phong trào mà là thành một DIỄN ĐÀN CẦU LÔNG thực sự, thật ra đã hình thành rất lâu từ nhiều thành viên trong nhóm, nhưng đến nay vì nhiều lý do: khách quan, chủ quan.. nên mọi việc cứ dậm chân tại chổ. Có nhiều việc để làm, và quan trọng là cần nhiều cá nhân có năng lực, không chỉ có nhiệt huyết cho môn thể thao yêu thích, mà còn là sự cống hiến cho cả một phong trào.

thanh_caulong
31-05-2005, 08:27
Liên đoàn cầu lông thế giới vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất, trong đó tay vợt nam Lin Dan và tay vợt nữ Xie Xingfang đều của Trung Quốc xếp đầu bảng. Tay vợt Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam đã được tăng 22 bậc, hiện xếp hạng 88 thế giới.


Ở bảng nam, trong 10 tay vợt đứng đầu thế giới có 4 tay vợt Đông Nam Á là Lee Chong Wei (Malaysia - hạng 4), Hashim Hafiz (Malaysia - 6), Taufik Hidayat (Indonesia - 8), Boonsak Ponsana (Thái Lan - 10). Thi đấu khá thành công ở giải Satellite Robot - TP Hồ Chí Minh mới đây, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã được tăng 22 bậc, hiện xếp hạng 88 thế giới; xếp tiếp theo là Nguyễn Quang Minh (hạng 149 - tăng 31 bậc), Đỗ Nguyên Thiện (316), Nguyễn Anh Quốc (341), Trần Thanh Hải (355)...

Ở bảng nữ, xếp hạng từ 2 đến 5 là Zhang Ning (Trung Quốc), Pi Hongyan (Pháp), Yao Jie (Hà Lan) và Wang Chen (Hồng Kông). Salakjit Ponsana (Thái Lan - hạng 13 thế giới) là tay vợt nữ có thứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á. Việt Nam có 6 tay vợt nữ được xếp hạng là lê Ngọc Nguyên Nhung (hạng 161), Phạm Thị Trang (221), Lê Thị Thanh Thủy (255), Nguyễn Thị Bình Thơ (297), Thái Thị Hồng Gấm (313) và Hà Thị Kim Nhân (353).
http://www.thanhnien.com.vn/Uploaded/dinhhuan/137/cau-long.jpg
-----------------------------------------------------------------------

thanh_caulong
02-06-2005, 10:06
Giải vô địch cầu lông đồng đội toàn quốc 2005: TP.HCM toàn thắng

TP.HCM đã thắng lớn tại Giải vô địch cầu lông đồng đội toàn quốc 2005 vừa kết thúc tại Bắc Giang vào hôm qua với chức vô địch cả nam lẫn nữ. Ở giải đồng đội nữ, sau khi vượt qua Quân đội 5-0 ở bán kết, các cô gái TP.HCM hiên ngang tiến vào chung kết với Thanh Hóa (TH).

Lĩnh ấn tiên phong, tay vợt vừa chơi xuất sắc ở Giải cầu lông quốc tế 2005 Lê Ngọc Nguyên Nhung đã giúp TP.HCM chiếm ưu thế bằng trận thắng Hà Kim Nhân (TH) 2-0 (11-7,11-2). Tiếp nối thành công của Nhung, ở 2 trận đơn tiếp theo, 2 tay vợt Thanh Thủy và Hồng Gấm cùng giành chiến thắng trước Thanh Tâm và Phan Thị Trang với cùng tỷ số 2-0, đoạt chức vô địch đồng đội nữ cho TP.HCM. Ở giải nam, 2 tay vợt chủ lực Tiến Minh và Quang Minh đã giúp TP.HCM thắng chủ nhà Bắc Giang 5-0 ở bán kết.

Bước vào chung kết gặp Quân đội, TP.HCM đã đăng quang chỉ sau 3 trận đơn nam. Khởi đầu là Nguyễn Tiến Minh với chiến thắng 2-0 trước Hoàng Hải; 2 trận tiếp theo, Quang Minh hạ Cảnh Đông và Văn Tuấn Kiệt thắng Nguyễn Văn Sơn với cùng tỷ số 2-0. Hai đội Bắc Giang và Quân đội đồng hạng ba nữ, Thái Nguyên và Bắc Giang đồng hạng ba nam.

(Thành Thắng- Thanh niên)
23:32:29, 01/06/2005
http://www.thanhnien.com.vn/Uploaded/hoangnam/153/12.jpg
Lê Ngọc Nguyên Nhung giúp đội nữ TP.HCM đăng quang - Ảnh: Quỳnh Mai.