PDA

View Full Version : Gặp nhau đầu năm



Cuong_DC9
10-02-2005, 23:32
Ai hay tự ái, không nên đọc, đã đọc không được tự ái, bởi vì : vui là chính!

Ngày Xuân con Quạ đưa thoi
Hồn ma lạnh lẽo cũng đòi chơi Phô
Sờ Oan tuyên bố ồ ồ
Năm nay phải kiếm mấy bồ thật sang
Chú Anti, lộn về làng
Để cho Hoàng Yến ngỡ ngàng ngóng trông
Vi Khoa thề với Bò mông (*)
Không lấy được vợ, ông không bằng mày
Heo tơ liền thúc cùi tay
Lấy vợ ấm lắm, em đây cũng thèm
Emdotlam vội nói thêm
Phải cố chọn được vợ đèm mới sương
Anh Khoa cất giọng bi thương
Vợ đẹp hay đấy, nhưng thường ngu lâu
Lão Hans lên tiếng lầu bầu
Đàn bà miễn đẹp, ai cầu thông minh
Vệ Nữ uốn éo thân mình
Thông minh đột xuất lại xinh là tồi
Mỹ Nhân thấy thế bĩu môi
Xinh thì xinh thật nhưng hơi bị dừ
Từ xa có tiếng Thịch Nừ
Để lấy vợ đẹp anh dư bí quyền
Nhác trông đúng dáng lực điền
Râu ria lởm chởm tóc huyền lơ thơ
Mita thấy thế bâng quơ
'Kẻng lão' như bác cũng mơ có bồ
...

tạm thế đã, ai biết viết tiếp.

(*) Nghe nói Sếp xòng MN có thân hình mi nhon nhất hội, trong lúc thiếu ý, bí từ lôi ra dùng tạm

kehaimat
19-02-2005, 00:47
hô hô, hay khiếp
biz biz, bravo

mutin
08-03-2005, 22:49
Nối thêm cho pác 2 câu. Ai bít thì nối típ
Ngày Xuân con Quạ đưa thoi
Hồn ma lạnh lẽo cũng đòi chơi Phô
Sờ Oan tuyên bố ồ ồ
Năm nay phải kiếm mấy bồ thật sang
Chú Anti, lộn về làng
Để cho Hoàng Yến ngỡ ngàng ngóng trông
Vi Khoa thề với Bò mông (*)
Không lấy được vợ, ông không bằng mày
Heo tơ liền thúc cùi tay
Lấy vợ ấm lắm, em đây cũng thèm
Emdotlam vội nói thêm
Phải cố chọn được vợ đèm mới sương
Anh Khoa cất giọng bi thương
Vợ đẹp hay đấy, nhưng thường ngu lâu
Lão Hans lên tiếng lầu bầu
Đàn bà miễn đẹp, ai cầu thông minh
Vệ Nữ uốn éo thân mình
Thông minh đột xuất lại xinh là tồi
Mỹ Nhân thấy thế bĩu môi
Xinh thì xinh thật nhưng hơi bị dừ
Từ xa có tiếng Thịch Nừ
Để lấy vợ đẹp anh dư bí quyền
Nhác trông đúng dáng lực điền
Râu ria lởm chởm tóc huyền lơ thơ
Mita thấy thế bâng quơ
'Kẻng lão' như bác cũng mơ có bồ
.............................................
Cương ta vô hiệu cầm đồ
Hết hìu , vỡ nợ,(do) bao bồ ==> cắm xe !

hoangtuan8x
09-03-2005, 03:20
...........
Cương ta vô hiệu cầm đồ
Hết hìu, vỡ nợ, (do) bao bồ ==> cắm xe !

Je Ri ngửa mặt lè nhè
Học xong bác sĩ ai dè đi câu (coding)
A Na giữ box Anh, ngầu:
- Dzô đây ai nói tiếng Tàu đuổi ngay
Ba Thay đã biết đi-say (design)
Sắm thêm máy ảnh lên làm pazi (paparazzi)
Mu Ti lỡ bấm shút đau (shutdown)
PC tắt ngóm, Mu tau(*) hoảng hồn
Shi_t Mốt chỉ mới mười lăm
Tên Vương Kiến Phúc nhăm nhăm có bồ (http://ddth.com/showpost.htm?p=157619&postcount=9)
Bờ Rồ Chiến đấu mới kinh
Vợ con đàn đúm nơi sinh Hải Phòng

Chú thích tên các mem từ trên xuống
(1)Je Ri: Jeffrey_le
(2)A Na: Anata (mod English)
(3)Ba Thay: Bathazar
(4)Mu Ti: Mutin (*) tau = ta (giọng Huế)
(5)Shi_t Mốt: SYMOS (mod The Sims)
(6)Bờ Rồ Chiến = bro Chiến = KTV Nguyễn Chiến

hix không đúng vần lắm, đọc dzui... bác nào tiếp phát ...

mutin
09-03-2005, 19:14
Nhứt trí ...có hai câu típ nè:

Ngày Xuân con Quạ đưa thoi
........................................
Mita thấy thế bâng quơ
..............................................
'Kẻng lão' như bác cũng mơ có bồ
.............................................
Cương ta vô hiệu cầm đồ
Hết hìu , vỡ nợ,(do) bao bồ ==> cắm xe !
...........
Cương ta vô hiệu cầm đồ
Hết hìu, vỡ nợ, (do) bao bồ ==> cắm xe !
.........................

Bờ Rồ Chiến đấu mới kinh
Vợ con đàn đúm nơi sinh Hải Phòng
.....................................


Con bồ Tuan vẫn lòng thòng
Về nhà mẹ hỏi: "Bà nào đây con"

hoangtuan8x
10-03-2005, 15:31
Con bồ Tuan vẫn lòng thòng
Về nhà mẹ hỏi: "Bà nào đây con"

Bác viết về em hả sao em hông hỉu chi hít http://ddth.com/images/icons/icon9.gif

mutin
10-03-2005, 20:23
hờ hờ... thì ý là ....hớ hớ hớ... Có con bồ hơi bị old thui chớ cò Rì đâu.
P/s: Tại vì (hình như ) Chủ đề của DC là về: Vợ, Bồ, Gái đẹp(xấu)... Nên tớ "cố" men theo.... hớ hớ hớ!!!!

hoangtuan8x
11-03-2005, 01:34
hờ hờ... thì ý là ....hớ hớ hớ... Có con bồ hơi bị old thui chớ cò Rì đâu.
P/s: Tại vì (hình như ) Chủ đề của DC là về: Vợ, Bồ, Gái đẹp(xấu)... Nên tớ "cố" men theo.... hớ hớ hớ!!!!

hơ hơ bác này nói thật như đùa ý, sao em cứ thấy bồ em luôn trẻ khỏe đẹp bác ạ :wub:. Gái thì có gái đẹp gái xấu chứ mà đã yêu thật tình, đã là bồ, là vợ rùi thì cứ xinh là xinh thôi :-*

Cuong_DC9
12-03-2005, 19:15
Lẳng lặng mà nghe chúng rủ nhau
Tham quan thắng cảnh mãi nơi đâu
Phen này ông quyết đi làm xế
Chở chúng về quê chỗ rừng sâu :evil:

Chúng lại rủ nhau đến Vũng Tầu
Phơi lưng phơi bụng lại phơi râu
Phen này ông quyết đi mua kéo
Cắt trụi từ chân đến tận đầu :lick:

real_time
16-03-2005, 15:06
bác cuong_DC9 làm thơ hay lắm. chắc chúng ta lên bầu bác ấy làm hội trưởng hôi thơ con quạ của DDTH mất thui.

Cuong_DC9
16-03-2005, 19:49
Cám ơn Real_Time có nhời khen! Thui để tui làm dân đen cho tui quậy cho dễ.
Ờ mà thơ con quạ nghe hay đấy! Quá mới luôn.
Con cóc mà rúc bụi tre
Để cho con quạ nó tè vào lưng

cutilam
16-03-2005, 20:08
Bác "Dê Cờ" ơi,
Em tưởng tượng hoài mà không hình dung ra được con quạ nó tè kiểu làm sao.

Cuong_DC9
16-03-2005, 21:18
Thì .... nó tè ra cả bã, không phải thế sao?