dinhbaochau
02-02-2005, 16:12
Ngày xưa thật là xưa, ở một xứ sở xa xôi nào đó, có một con anh chàng cực kỳ làm biếng.... (đại khái là thế) làm biếng mà nổi tiếng đến Diêm Vương cũng còn biết nữa chứ đừng nói là chúng ta, Các bạn có biết không?, không hả. Chời ơi nổi tiếng đến thế mà các bạn không biết thì thật là không biết nữa.
È è è... ừm. Và rồi một hôm anh ta gần đất xa trời vào một ngày cuối thu. Trong suốt quãng đời anh ta đã trải qua chỉ có làm biếng mà thôi, và điều này dĩ nhiên là Diêm Vương ở Địa Phủ cũng biết rồi.... Một hôm Chàng ta lưu lạc vào quỷ môn quan và gặp Diêm Vương trên điện. Các bạn nhớ nhé, lúc này là anh ta chết rồi đó. Diêm vương quát:
- Này anh kia....
Anh ta rối rít quỳ xuống với sự sợ hãi
- Xin Ngài tha tội cho con, con muốn làm thân trâu ngựa để hoá kiếp làm lại cuộc đời và con hứa sẽ không làm biếng nữa.
Diêm Vương nói:
- Ngươi biết tội là tốt, nhưng từ nay ngươi phải làm con vật chứ không làm con người nữa.
Chàng khúm núm :
- Dạ thưa miễn làm sao trị tội con nhè nhẹ một chút cũng được.
Diêm vương nói:
- Ta nghĩ mãi mà chẳng biết để cho anh làm con vật gì siêng năng, thôi ta có một cách hay ngươi làm con mèo nhé.
Chàng ta đáp:
- Dạ thưa được như thế thì có gì bằng. Nhưng Ngài có thể cho con một ân huệ cuối cùng không ạ.
Diêm Vương nói:
-Được ngươi cứ nói.
Chàng ta đáp:
- Dạ thưa Ngài nếu ngài hoá kiếp con thành mèo thì hãy cho con làm một con mèo hoàn toàn đen và chỉ có một chấm trắng ở mũi thôi ạ.
Diêm Vương ngạc nhiên hỏi:
- Mèo đen có chấm trắng để làm gì ngươi nói ta nghe xem nào.!
Chàng ta đáp:
- Dạ tại vì mèo đen là để chuột nó không thấy trong đêm, còn chấm trắng là để mấy con chuột tưởng là hạt cơm và chạy đến, luôn thể con há miệng đớp một phát, khỏi phải mất công rình mò.
Đến nước này thì .... Diêm Vương cũng chào thua nửa là......
HẾT RỒI.
È è è... ừm. Và rồi một hôm anh ta gần đất xa trời vào một ngày cuối thu. Trong suốt quãng đời anh ta đã trải qua chỉ có làm biếng mà thôi, và điều này dĩ nhiên là Diêm Vương ở Địa Phủ cũng biết rồi.... Một hôm Chàng ta lưu lạc vào quỷ môn quan và gặp Diêm Vương trên điện. Các bạn nhớ nhé, lúc này là anh ta chết rồi đó. Diêm vương quát:
- Này anh kia....
Anh ta rối rít quỳ xuống với sự sợ hãi
- Xin Ngài tha tội cho con, con muốn làm thân trâu ngựa để hoá kiếp làm lại cuộc đời và con hứa sẽ không làm biếng nữa.
Diêm Vương nói:
- Ngươi biết tội là tốt, nhưng từ nay ngươi phải làm con vật chứ không làm con người nữa.
Chàng khúm núm :
- Dạ thưa miễn làm sao trị tội con nhè nhẹ một chút cũng được.
Diêm vương nói:
- Ta nghĩ mãi mà chẳng biết để cho anh làm con vật gì siêng năng, thôi ta có một cách hay ngươi làm con mèo nhé.
Chàng ta đáp:
- Dạ thưa được như thế thì có gì bằng. Nhưng Ngài có thể cho con một ân huệ cuối cùng không ạ.
Diêm Vương nói:
-Được ngươi cứ nói.
Chàng ta đáp:
- Dạ thưa Ngài nếu ngài hoá kiếp con thành mèo thì hãy cho con làm một con mèo hoàn toàn đen và chỉ có một chấm trắng ở mũi thôi ạ.
Diêm Vương ngạc nhiên hỏi:
- Mèo đen có chấm trắng để làm gì ngươi nói ta nghe xem nào.!
Chàng ta đáp:
- Dạ tại vì mèo đen là để chuột nó không thấy trong đêm, còn chấm trắng là để mấy con chuột tưởng là hạt cơm và chạy đến, luôn thể con há miệng đớp một phát, khỏi phải mất công rình mò.
Đến nước này thì .... Diêm Vương cũng chào thua nửa là......
HẾT RỒI.