dinhbaochau
02-02-2005, 15:46
Có hai người vào quán nhậu chung một chầu, sau đó chủ quán tính tiền như sau: Tất cả hai người phải trả cho chầu nhậu này là 50.000 ngàn đồng, vậy là một người phải trả 25 ngàn đồng, dĩ nhiên rồi.
Sau đó è è è.... họ ra về chứ còn làm gì nửa, trả tiền xong rồi thì về, bà con coi có đúng không!.. è è è. Họ chưa ra khỏi quán nhưng ông chủ thấy mình lấy tiền hơi bị mắc.... ông ta động lòng thương xót hai người này í mà, và thế là kêu người bồi bàn trả lại cho hai người này là 5 ngàn, nhớ nhé các bạn (5.000) nhé. Nhưng họ cảm thấy người bồi bàn này cũng tội, và thế là họ đồng ý cho anh bồi này 1 ngàn (1000) nhớ nhé các bạn. Một ngàn thôi, với lại để cho nó chẳn í mà. Thế là còn lại 4 ngàn (4000) nhớ nhé còn lại 4 ngàn và họ chia ra mỗi người 2 ngàn(2000).
Nãy giờ chẳng có gì bất hợp lý cả, đúng không!. Như vậy mỗi người họ phải trả cho ông chủ quán là 23 ngàn thui Đúng rồi vì họ lấy lại 2 ngàn rồi còn gì nữa.
Nhưng hình như hai cha nội này không biết có xỉn không mà họ cộng lại một cách kỳ cục quá đi á. Như vầy nè..... họ nói là tui 23.000 cộng anh 23.000 là 46.000 (Hai cha này đâu có say) cộng đúng y chang mà, rồi 2 chả cộng tiếp 1 ngàn cho ông bồi bàn là 47.000 (đúng y chang rồi) đâu có lộn đâu he he he. è è è.... và bắt đầu họ nói " Mẹ kiếp" mất toi đâu 3 ngàn rồi.
Có ai tìm dùm 3 ngàn đó cho hai thằng cha đó không, vì hắn nói ban đầu trả 50.000 mà bây giờ cộng lại có 47.000 thôi. Đúng là......
Sau đó è è è.... họ ra về chứ còn làm gì nửa, trả tiền xong rồi thì về, bà con coi có đúng không!.. è è è. Họ chưa ra khỏi quán nhưng ông chủ thấy mình lấy tiền hơi bị mắc.... ông ta động lòng thương xót hai người này í mà, và thế là kêu người bồi bàn trả lại cho hai người này là 5 ngàn, nhớ nhé các bạn (5.000) nhé. Nhưng họ cảm thấy người bồi bàn này cũng tội, và thế là họ đồng ý cho anh bồi này 1 ngàn (1000) nhớ nhé các bạn. Một ngàn thôi, với lại để cho nó chẳn í mà. Thế là còn lại 4 ngàn (4000) nhớ nhé còn lại 4 ngàn và họ chia ra mỗi người 2 ngàn(2000).
Nãy giờ chẳng có gì bất hợp lý cả, đúng không!. Như vậy mỗi người họ phải trả cho ông chủ quán là 23 ngàn thui Đúng rồi vì họ lấy lại 2 ngàn rồi còn gì nữa.
Nhưng hình như hai cha nội này không biết có xỉn không mà họ cộng lại một cách kỳ cục quá đi á. Như vầy nè..... họ nói là tui 23.000 cộng anh 23.000 là 46.000 (Hai cha này đâu có say) cộng đúng y chang mà, rồi 2 chả cộng tiếp 1 ngàn cho ông bồi bàn là 47.000 (đúng y chang rồi) đâu có lộn đâu he he he. è è è.... và bắt đầu họ nói " Mẹ kiếp" mất toi đâu 3 ngàn rồi.
Có ai tìm dùm 3 ngàn đó cho hai thằng cha đó không, vì hắn nói ban đầu trả 50.000 mà bây giờ cộng lại có 47.000 thôi. Đúng là......