PDA

View Full Version : Thể Thao



nguoi_lon_tuoi
03-11-2010, 06:53
Sưu tầm được hình này mới thấy Chàng đa năng

http://www.vnphoto.net/data/p12/31535_14%20hcm%20dang%20thua%20lo%20lang_7946.jpg

nino
03-11-2010, 07:46
Sưu tầm được hình này mới thấy Chàng đa năng

http://www.vnphoto.net/data/p12/31535_14%20hcm%20dang%20thua%20lo%20lang_7946.jpg

cầu thủ dự bị đây mà :lick:

bachnga
03-11-2010, 07:57
Xạo quá đi bác Nổ!!!
Hén đang chờ đưa dzô đội ... nhặt bóng...

TongNghien
03-11-2010, 08:03
"Nước uống chính thức"

dành cho...


cầu thủ dự bị ! :D

nino
03-11-2010, 08:21
Xạo quá đi bác Nổ!!!
Hén đang chờ đưa dzô đội ... nhặt bóng...

không bác ợ, nhặt bóng là mấy tay áo vàng cơ, còn 2 tay kia thì ngồi chờ đến... hết trận đấu :w00t:

Bạch Linh
03-11-2010, 08:27
không bác ợ, nhặt bóng là mấy tay áo vàng cơ, còn 2 tay kia thì ngồi chờ đến... hết trận đấu :w00t:

Thấy bao nhiêu lần hình đưa lên lão chùa vẫn ngồi hàng ghế này, lão ấy giữ hàng ghế này chắc lắm.

nguoi_lon_tuoi
03-11-2010, 14:13
Quí thành viên tìm trong đội hình ra sân,xem có chàng không ?

http://www.vnphoto.net/data/p10/31535_07%20can%20canh%20doi%20bong%20hcm_8454.jpg

À, có đây rồi

http://www.vnphoto.net/data/p9/31535_08%20doi%20hcm_3104.jpg

Và cũng vì có nên đá 1 phút thì thế này
http://www.vnphoto.net/data/p13/31535_12%20bong%20da%20phong%20trao%20cau%20thu%20 va%20chi%20dao_9422.jpg

Và tại hận ta, nên ta lên luôn hình này. Sau khi thua IT Hà Nội 3-7 chàng làm mũi lòng ta nên ta cũng run run khi chộp.

http://www.vnphoto.net/data/p9/31535_53%20chung%20cuoc%203%207_4851.jpg

nino
03-11-2010, 14:28
À, có đây rồi

http://www.vnphoto.net/data/p9/31535_08%20doi%20hcm_3104.jpg



đúng rồi, có rồi, hắn ở trong đội hình chính thức có... 20 cầu thủ

nguoi_lon_tuoi
03-11-2010, 15:14
Bao nhiêu là cảnh ta tung hoành ngang dọc
Bao nhiêu là pha ta làm điên đảo đối phuơng.

Dzị mà chỉ chộp được mỗi cảnh làm dáng trên ghế dự bị

hận lão NguoiLonTuoi :mad:

Nè hận nữa hôn ?????

hippo con
04-11-2010, 14:01
http://www.vnphoto.net/data/p9/31535_08%20doi%20hcm_3104.jpg

Và tại hận ta, nên ta lên luôn hình này. Sau khi thua IT Hà Nội 3-7 chàng làm mũi lòng ta nên ta cũng run run khi chộp.

http://www.vnphoto.net/data/p9/31535_53%20chung%20cuoc%203%207_4851.jpg

hình 1: kiểu đội bóng 20 người thì giống như bên này ra chụp chung cho có mẹt thôi.

hình 2: hỏi chủ nhân chút, lúc thua có khóc không anh, em coi đá banh thấy đội mình thua là cầu thủ khóc sướt mướt, nhìn tội ghê.

thaychuastudio
04-11-2010, 15:44
http://www.vnphoto.net/data/p9/31535_53%20chung%20cuoc%203%207_4851.jpg

:bawling: :crying: :crying: :crying:

Thảm dzữ vậy trời!!!

Lúc đó làm như cắm đầu ... đi tìm Vàng thì phải :crying:

nino
04-11-2010, 16:00
hình 1: kiểu đội bóng 20 người thì giống như bên này ra chụp chung cho có mẹt thôi.



thì đó, nguyên đội hình "có cả dự bị" mới được 20 em :lick:

tonynghia999
11-11-2010, 18:33
không bác ợ, nhặt bóng là mấy tay áo vàng cơ, còn 2 tay kia thì ngồi chờ đến... hết trận đấu :w00t:

cẩn thận mấy bác ơi.mình nhận ra mấy anh áo vàng trong đó có 2,3 anh là cán bộ QLTT TP , cùng đi chung đoàn theo cổ vũ ah.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

thấy các pro bình luận thấy tội cho lão chùa,
phong độ là nhất thời
đẳng cấp là mãi mãi

The Old Man
25-04-2011, 11:40
Surfer 1 of La Jolla
http://www.vanviet.com/Photo/Nguoi/Surfer1.jpg

Surfer 2 of Huntington Beach
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer8.jpg

Sailsurfer 1 of Cabarillo beach
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Sailsurf1.jpg

Sailsurfer 2 of Cabarillo beach
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Sailsurf2.jpg

Sailsurfer 3 of Cabarillo beach
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Sailsurf3.jpg

M.O.T
25-04-2011, 23:37
Đua thuyền ở Mission Bay
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat2.jpg

Đua thuyền ở Mission Bay
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat3.jpg

Đua thuyền ở Mission Bay
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat4.jpg

nino
25-04-2011, 23:44
Đua thuyền ở Mission Bay
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat2.jpg

Đua thuyền ở Mission Bay
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat3.jpg

Đua thuyền ở Mission Bay
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat4.jpg



cờ lôn nick hở bác TOM :w00t:

The Old Man
26-04-2011, 00:41
cờ lôn nick hở bác TOM :w00t:

Yes! Lộn Nick vì post tiếp theo cứ bị merge hai ba bài lại với nhau . Nhiều khi mình muốn chúng không đính chùm với nhau.

nino
26-04-2011, 21:52
Đua thuyền ở Mission Bay
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat2.jpg

Đua thuyền ở Mission Bay
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat3.jpg

Đua thuyền ở Mission Bay
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat4.jpg



mấy tấm này chụp đẹp lắm bác TOM ui, ảnh nét, màu đẹp :)

The Old Man
27-04-2011, 00:07
mấy tấm này chụp đẹp lắm bác TOM ui, ảnh nét, màu đẹp :)

Chụp bắng nòng trắng 300 Fix mươn của anh bạn mới có nét như thế.

nino
27-04-2011, 10:42
Chụp bắng nòng trắng 300 Fix mươn của anh bạn mới có nét như thế.

bán hết bộ đồ nghề của em chắc chả mua được cái len đó bác nhỉ :w00t:

dly
27-04-2011, 11:07
Đâu phải ống kiếng nào cũng đắt đâu Nino, ống kiếng mắc hay không là ở mức mở lớn của khẩu độ á

The Old Man
27-04-2011, 12:05
bán hết bộ đồ nghề của em chắc chả mua được cái len đó bác nhỉ :w00t:

Cái ống 300mm F/4 bạn tôi mua khoảng hơn 1000.00 đô.
Mình củng mê quá mà chưa có tiền.

Arkain
08-05-2011, 03:22
Mấy tấm này đẹp quá bác TOM, hay là mở riêng ra một topic "Thể Thao" nghen!

The Old Man
08-05-2011, 04:34
Mình củng định gom chúng lại một thớt riêng. Chi bằng Arkain tách cho nó ra thành thớt Thể Thao đi. Mình còn một mớ hình ParaSail, ParaGlide, Surfing, HangGliding v.v. sẻ post vào đó.

Arkain
08-05-2011, 04:59
Nhớ mang máng lúc trước hình như lão Trùa có post ảnh đi lượm banh ngoài sân cỏ thì phải, nếu ai mà đào lên được thì tớ chuyển vào đây luôn, hìhì.

The Old Man
08-05-2011, 11:01
Trở lại hình chụp cuộc đua thuyền ờ Mission Bay San Diego.
Hôm đó mình đi chụp Paraglide ỏ Black Beach SD. Lúc trở về đi ngang qua Mission Bay chợt thây có mấy chiếc xuồng chèo đang đua với nhau. Bộ ba chúng tôi tìm đường chạy vòng vào nơi đua thuyền.
Rất tiếc là cuộc dua thuyền đã ở giai đoạn cuối, các xuồng đã về tới đích.
Chúng tôi đành chụp cảnh các xuồng cập bến.

Xuồng cập bến đề lên bờ.
Các tay đua (của các trườnd đại học tổ chức) đả tới bến



Các tay đua (của các trường đại học tổ chức) đã tới đích.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat5.jpg

Một số lực sỉ đem chèo đi cất.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat6.jpg

Xếp hàng ngang để vào vị trí khiêng xuồng lên vai
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat7.jpg

Đồng loạt nắm lấy be thuyền.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat8.jpg

Nâng lên khỏi đầu.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat9.jpg

Đồng loại giơ cao xuồng lên.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat10.jpg

Xen kẻ chuyễn vai.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat11.jpg

Bắt đầu bước.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat13.jpg

Đi vào bờ
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat14.jpg

Các nử lục sỉ này đều là học sinh cùa các đại học. Mặc áo với logo của trường.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat15.jpg

Tuy là nử sinh đại học nhưng các vận động viên này có thề lực rất mạnh.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat16.jpg

Nhìn thân hình là chúng ta thấy một sức khõe tiềm tàng trong cơ thể.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat17.jpg

Đúng với câu "Một đầu óc minh mẫn trong một thân thể tráng kiện".
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Rowboat18.jpg

M.O.T
28-05-2011, 12:05
Surfer of Huntington Beach
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer1.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer2.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer3.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer4.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer5.jpg

acaxomcui
29-05-2011, 15:57
Già TOM chụp siêu quá nên chưa thấy ai theo Già!

nino
29-05-2011, 21:38
Thể loại này chỉ có VK mới chơi nổi với bác TOM thôi lol

bihoctinhoc
29-05-2011, 21:58
Ờ ha mà dạo này đâu có gặp VK :D

M.O.T
03-06-2011, 12:15
Tiếp theo



Surfer of Huntington Beach
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer6.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer7.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer8.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer9.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer10.jpg

nino
03-06-2011, 20:19
up



up





up dùm bác ... MOT lol

lefuong
03-06-2011, 21:22
trò này ở VN thì khó phát triển quá

M.O.T
27-06-2011, 12:35
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer11.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer12.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer13.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer14.jpg

The Old Man
27-06-2011, 12:43
Mới sắm cái nòng dài, bèn đi ra Hutington beach chụp surfer



Surfer of Huntington Beach

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer16.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer17.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer18.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer19.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer20.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer21.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer22.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer23.jpg

acaxomcui
28-06-2011, 08:45
Ảnh nào cũng đẹp,thích nhất là bác chụp sóng biển tấm cuối,nó trải có sọc.Quá đẹp!

M.O.T
29-06-2011, 03:18
Surfers of Huntington Beach

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer26.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer27.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer28.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer29.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer30.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer31.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer32.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfer33.jpg

The Old Man
29-06-2011, 05:52
Beach Ball of Huntington Beach

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Beachball01.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Beachball02.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Beachball03.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Beachball04.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Beachball05.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Beachball06.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Beachball07.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Beachball08.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Beachball09.jpg

acaxomcui
29-06-2011, 12:12
Bác chụp chơi bóng chuyền bãi cát đẹp quá!

Bác chụp mà không sợ lé mắt à!hà hà!

M.O.T
29-06-2011, 12:43
Chụp hình có một mắt thì làm sao mà lé!!!

haitacvuitinh
29-06-2011, 14:38
Mấy trò này trò nào mình cũng thích nhưng mà ở nước mình ít thấy ai chơi mà đặc biệt là ngoài Bắc

thaychuastudio
01-07-2011, 19:04
Nhớ mang máng lúc trước hình như lão Trùa có post ảnh đi lượm banh ngoài sân cỏ thì phải, nếu ai mà đào lên được thì tớ chuyển vào đây luôn, hìhì.

Này!!! :chris:
Này!!! :chris:
Này!!! :chris:
Này!!! :chris:

Bao nhiêu cái thứ đẹp đẽ nhứt trên đời của tớ, qua miệng lão là thành tả phí lù như con cù !! :mad:

nino
01-07-2011, 22:13
Nhớ mang máng lúc trước hình như lão Trùa có post ảnh đi lượm banh ngoài sân cỏ thì phải, nếu ai mà đào lên được thì tớ chuyển vào đây luôn, hìhì.

http://www.ddth.com/showthread.php?p=2933654#post2933654
thấy cái quote của lão Trùa nên đi tìm dùm nà

thaychuastudio
01-07-2011, 23:06
làm gì có!! hé hé hé :lick:

kiettt
03-07-2011, 21:55
Thể thao chuyên nghiệp, sáng nay chở thằng nhỏ đi thi lên đai, tình cờ thấy cái này, đại hội thể thao dành cho người khuyết tật, lúc bắt đầu thì thì thằng nhỏ vừa xong việc, nó đói bụng khát nước đòi về sớm nên chỉ chộp được có môn này thôi.

Vận dộng viên nào cũng bị kêu đến lần thứ hai hết, do các anh chị ngồi chờ trên ghế, khi nghe kêu tên thi đấu mới leo lên xe lăn để ra vị trí, hình như theo luật thì sau bao nhiêu giây kể từ khi gọi tên lần thứ nhất, họ được gọi tên lần thứ hai.


https://lh4.googleusercontent.com/-75t0RcQtTlw/ThB3sbB2kqI/AAAAAAAABiw/NXFF90bQx2g/s800/P1040163.JPG

Có người đẩy phụ xe ra ghế, tới nơi các vận động viên tự chống tay và nhảy lên ghế nằm.


https://lh5.googleusercontent.com/-MVVse4uuH9A/ThB8bfZ3PCI/AAAAAAAABjY/-NDKzIqI2TA/s800/P1040164.JPG

Rồi có người cột cứng anh vào ghế, như vậy coi như toàn bộ chú ý của vạn động viên dồn hết vào việc nâng tạ


https://lh6.googleusercontent.com/-jbBe2w7UkZc/ThB8bjf3pJI/AAAAAAAABjU/4CsJM-RlR9I/s800/P1040167.JPG

Tới phần nghiệp dư, các nhóc tì đi học võ nhân dịp hè.


https://lh3.googleusercontent.com/-e3rLk2v5bpg/ThB2VqL00qI/AAAAAAAABiQ/Slkij5p1krU/s800/P1040145.JPG

Thi hết đai vàng, bét lắm mỗi cu cũng tốn trên 3 tháng tập luyện, nhưng cũng còn lọng cọng lắm, thi quyền mà không có người hô, mạnh chú nào chú đó đánh, thậm chí tương cả vào mặt nhau nữa cơ


https://lh5.googleusercontent.com/-UIJLVe6X2ac/ThB2V8TpqgI/AAAAAAAABik/rjMCMcoX9r0/s800/P1040150.JPG

Từ hàng này trở đi thì có khá hơn, nhưng bây giờ đi học võ hình như kỷ luật cũng không nghiêm như hồi xưa, hồi đó mỗi lần bước chân vào sân, ông thày bà cô xét kỹ lắm, đồng hồ, vòng tay, bông tai,... phải bỏ ra ngoài hết, không được lủng lẳng như vầy.


https://lh5.googleusercontent.com/-LjEFt91cEBk/ThCB6BZIvFI/AAAAAAAABjw/9v_8IhGAZPI/s800/P1040152.JPG

ngoccong2001
04-07-2011, 08:55
Từ hàng này trở đi thì có khá hơn, nhưng bây giờ đi học võ hình như kỷ luật cũng không nghiêm như hồi xưa, hồi đó mỗi lần bước chân vào sân, ông thày bà cô xét kỹ lắm, đồng hồ, vòng tay, bông tai,... phải bỏ ra ngoài hết, không được lủng lẳng như vầy.


https://lh5.googleusercontent.com/-LjEFt91cEBk/ThCB6BZIvFI/AAAAAAAABjw/9v_8IhGAZPI/s800/P1040152.JPG
cái này đúng nè.
Nhớ hồi xưa chộ mấy đứa môn sinh đi học võ mà đứa nào đứa nấy sợ vãi. Mấy sư phụ cũng nghiêm. Chứ giờ này học võ còn mang tính thể thao và phong trào quá.

Nhìn hình nghĩ môn này là Te kon đô :D:D:D
Mới thi hết xanh :) lên Nâu :innocent:

Dennis Bergkamp
04-07-2011, 10:42
Thi hết đai vàng, bét lắm mỗi cu cũng tốn trên 3 tháng tập luyện, nhưng cũng còn lọng cọng lắm, thi quyền mà không có người hô, mạnh chú nào chú đó đánh, thậm chí tương cả vào mặt nhau nữa cơ

Chuyện bình thường mà anh, 3 tháng với 1 tuần 3 buổi chỉ học được đứng tấn và cách ra đòn đấm, thậm chí chưa được đá thì đi quyền sao nổi?

chôm chôm
04-07-2011, 21:11
CC thích Aikido lấy nhu thắng cương . Môn võ rất thích hợp cho các bạn gái. Thích đủ thứ mà chưa có mần cái nào hết trơn.:(

nino
04-07-2011, 21:24
cái này đúng nè.
Nhớ hồi xưa chộ mấy đứa môn sinh đi học võ mà đứa nào đứa nấy sợ vãi. Mấy sư phụ cũng nghiêm. Chứ giờ này học võ còn mang tính thể thao và phong trào quá.

Nhìn hình nghĩ môn này là Te kon đô :D:D:D
Mới thi hết xanh :) lên Nâu :innocent:





https://lh5.googleusercontent.com/-LjEFt91cEBk/ThCB6BZIvFI/AAAAAAAABjw/9v_8IhGAZPI/s800/P1040152.JPG

hic, nhớ hồi nhỏ đi học Thái Cực Đạo mà đứng Kiba Dachi kiểu này ông thầy đạp nhượng sụm bà chè luôn á

@Bác Ngỏng: Giờ thấy dạy Karatedo nhiều hơn Taekwondo

kiettt
04-07-2011, 22:17
Mới thi hết xanh :) lên Nâu :innocent:

Nếu vậy chú Ngỏng đồng đẳng với cô bé đó rồi. Bé đó thi hết xanh đó.

Cô Chôm, học võ ngoài chuyện tăng cường sức khoẻ, mục đích chính của nó là để tự vệ nữa, cái này thì Aikido có vẻ không thực dụng cho lắm, những chiến công của nó có vẻ do bản thân những môn sinh của nó tự sướng hơn là thực tế. Tại hồi xưa mình tập nhu thuật, kế bên là lớp Aikido, đòn thế cả hai y chang nhau từ tên gọi đến các nguyên tắc căn bản, các thế bẻ tay, bẻ khớp,... nhưng nhu thuật dùng sức nhiều hơn một chút, đòn ra ngắn và độc hơn, cực kỳ thích hợp để tự vệ. Aikido dù tự nhận là môn dùng nhu chế cương, nhưng nếu không đủ lực khống chế đối thủ thì cũng chả ăn thua gì.

chôm chôm
04-07-2011, 22:34
Cô Chôm, học võ ngoài chuyện tăng cường sức khoẻ, mục đích chính của nó là để tự vệ nữa, cái này thì Aikido có vẻ không thực dụng cho lắm, những chiến công của nó có vẻ do bản thân những môn sinh của nó tự sướng hơn là thực tế. Tại hồi xưa mình tập nhu thuật, kế bên là lớp Aikido, đòn thế cả hai y chang nhau từ tên gọi đến các nguyên tắc căn bản, các thế bẻ tay, bẻ khớp,... nhưng nhu thuật dùng sức nhiều hơn một chút, đòn ra ngắn và độc hơn, cực kỳ thích hợp để tự vệ. Aikido dù tự nhận là môn dùng nhu chế cương, nhưng nếu không đủ lực khống chế đối thủ thì cũng chả ăn thua gì.

Môn võ chú Kiệt tập gọi là Nhu Thuật luôn hả chú ? Thế thì phải học gấp . Nhất là những chiêu độc . Để thằng nào xớ rớ tát cho vỡ mồm :punk:
Đang muốn quánh lộn !:boxing:

shena22
04-07-2011, 22:52
@chị Chôm: nếu chỉ tát vỡ mồm thì đâu cần học đâu chị, thắng tay là tát.

shena cũng tính đi học võ, nhưng mà nghe nói học võ làm tướng đi xấu nên đang lựa môn võ nào học mà vẫn giữ tướng đi được, hihi

chôm chôm
04-07-2011, 22:54
@chị Chôm: nếu chỉ tát vỡ mồm thì đâu cần học đâu chị, thắng tay là tát.

shena cũng tính đi học võ, nhưng mà nghe nói học võ làm tướng đi xấu nên đang lựa môn võ nào học mà vẫn giữ tướng đi được, hihi

Lầm chết em ! Tát nó vỡ mồm rồi cũng phải có chiêu thủ chớ , ko thì vỡ sọ với nó sao :emlaugh:

nino
04-07-2011, 23:03
Lầm chết em ! Tát nó vỡ mồm rồi cũng phải có chiêu thủ chớ , ko thì vỡ sọ với nó sao :emlaugh:

ôi trời, nghe mà sợ quá
đúng là hoa hồng có gai

shena22
04-07-2011, 23:03
chị tát được vỡ mồm người ta thì cũng ghê rồi, còn thủ nữa thì con người ta đập đầu chết luôn cho rồi.............em nghĩ lúc này cách thủ tốt nhất là chạy cho nhanh, cái này gọi là vỏ "bảy trọ", hihi

kiettt
04-07-2011, 23:21
Môn võ chú Kiệt tập gọi là Nhu Thuật luôn hả chú ? Thế thì phải học gấp . Nhất là những chiêu độc . Để thằng nào xớ rớ tát cho vỡ mồm :punk:
Đang muốn quánh lộn !:boxing:

Chính xác là hiệp khí nhu thuật (Aiki Jiu Jitshu), nhưng cũng như những môn võ khác bây giờ, mấy ông thày đàng hoàng chết già hết trơn rồi nên cái gốc ngày càng mất dần, gần nhà cô Chôm, bên sân Tinh Võ có dạy môn này, nhưng các huấn luyện viên (khoảng thời 1999-2000) phần lớn là các bạn bên đội CSHS Q.10, mấy ổng pha thêm mớ đòn đá, đấm của những môn khác vào, biểu diễn thì đẹp mắt nhưng mình không thích lắm vì nó khác hẳn cái gốc ban đầu, dùng lực nhiều quá mức cần thiết, mất đi cái hay của chữ "thuật". Hiện nay hình như sân Tao Đàn, sân Tinh Võ, CLB TDTT quận 10 (kế bên sân Phú Thọ) là có dạy.

Nghe thày kể thì ban đầu, hiệp khí nhu thuật bắt nguồn từ cầm nã thủ của võ Tàu, chủ yếu là bắt, chụp, bẻ,... cũng lợi dụng đà của đối phương để mượn lực đánh thêm vào, do quá nguy hiểm nên món này không dùng để biểu diễn hay thi đấu được (trước 1975 tại SG, Aiki jiu Jitsu chỉ được dạy cho lực lượng cảnh sát đặc biệt và phi công chiến đấu). Tổ sư Morihei Uyeshiba (là cao thủ nhu thuật) mới cải tiến nó từ "thuật" thành "đạo", mềm hoá nó đi, thời của ông thì có lẽ khi một đối thủ đánh mình không lại, nó bỏ đi, chứ giờ khác à, úynh không lại nó về nhà kêu anh chị nó ra đó.

Sở dĩ mình nói về phương diện tự vệ, nó không khả thi cho lắm là vì ví dụ như đòn nhập môn của cả hai phái là đòn bẻ cổ tay Kote gaeshi, với nhu thuật thì xong đòn đó là vô hiệu đối thủ ngay, còn cũng đòn đó mà đánh theo kiểu hiệp khí đạo, mình hất văng đối thủ ra xa, nó chụp được con dao, cái ghế ở ngoài, nhảy vô lần nữa thì có phải mất công không ? Hay nó úynh không lại mình, nó alô kêu thêm đồng bọn nó ra thì càng rách việc :lick: Thế nên dù được học các kỹ năng tự vệ hiệu quả, thời đó ông thày mình vẫn dặn các bạn nữ là khi bị tấn công, ngoài việc tự vệ như đã được học (và phải xuống tay thật gọn gàng, độc), thì việc tiếp theo là la làng lên cho người ta tới cứu.

Muốn úynh lộn, chị em cô Chôm cô Sếu đi học Karate hay Taekwondo đi, chân mình dài, đá vừa sướng vừa đẹp nữa, tập mấy môn kia hư móng tay hết. :lick:

shena22
04-07-2011, 23:25
chị chôm, em nghĩ em với chị mua bộ võ phục rồi qua nhà chú Kiệt nhờ chú ấy đi chị, tốn vài chầu cafe thôi, chứ không tốn nhiều phí học võ, hihi

@chú Kiệt: chú chịu hông chú???

Dennis Bergkamp
05-07-2011, 00:42
Hehe thì ra nhà CC gần Tinh võ, em muốn học boxing hay Vovinam thì nói anh, anh dắt vô gặp thầy rồi em sẽ được hướng dẫn chu đáo :D.

@Anh Kiệt: em thấy mấy cái võ Aikido rất hay nhưng khó học lắm anh :(, võ này chắc phải khổ luyện 4-5 năm trời mới dám ra đường đánh lộn, chứ mấy võ khác học 2 năm là đủ rồi. Nhưng giờ nó chơi hội đồng hay chơi dao súng thì có 10 năm cũng thế mà thôi haha.

Nhân chuyện anh Kiệt nói về các thầy dạy võ hiện nay ko còn được như xưa thì em phản đối. Em hiện tại cũng quen 1 số bạn làm thầy dạy võ, ông anh họ em từng làm thầy dạy Vovinam, boxing nên em cũng từng đi chơi với mấy bạn đó. Theo anh nghề thầy dạy võ hiện tại có đủ nuôi bản thân ko? Nếu ko đủ nuôi bản thân để sống bình thường thì ko thể trách được họ. Những người em quen ngoài đi dạy võ vì niềm đam mê còn phải đi giao hàng, làm ở cửa hàng ĐT, buôn bán v.v...

Khi xưa lúc còn nghèo chung vói nhau, cái đồng tiền chưa mạnh như bây giờ thì nghề võ dù ko giàu nhưng rất được kính nể, thậm chí còn được xem trọng hơn cả thầy cô dạy chữ. Còn giờ với đồng luơng chỉ đủ tiền xăng, uống nước thì khó thể đòi hỏi họ làm tốt 1 công việc. Dạy võ cũng chỉ là 1 nghề như bao nghề khác mà thôi, khi người ta ko muốn trả lương cho anh đúng với công sức anh bỏ ra thì cũng đừng đòi hỏi anh phải làm thật tốt.

Nghề dạy võ hiện tại cực kỳ khổ luyện, tốn kém + rất nhiều đam mê. Ông anh em đi thời gian đi dạy phải sống nhờ 2 bác chu cấp (Ổng nhỏ tuổi hơn em), giờ đi làm rồi ko đủ thời gian để khổ luyện nữa.

Cứ tính cho rõ ràng: 1 học viên đóng học phí 1 tháng bao nhiêu? 1 thầy có thể đảm nhận bao nhiêu học viên để dạy cho tốt? Trừ đi hết chi phí như sân bãi, xăng cộ, nước nôi thì còn bao nhiêu? Trừ đi chi phí phải khổ luyện dẫn tới chấn thương, phải ăn bổ dưỡng nhiều hơn người thường thì còn bao nhiêu?

1 học viên phải đóng ít nhất 1 tháng 1.5 triệu thì may ra có thể coi tạm xứng đáng để thầy sống với nghề.

Có cha mẹ nào sẵn sàng bỏ ra 1.5 triệu/tháng để con mình học võ để có thể khỏe mạnh, khả năng tự vệ tốt trong tầm trên 3-4 năm ko?

>50 % sẽ trả lời ko rồi sẽ la làng là vi sao tốn kém thế. Xin thưa nếu đã la làng thì đừng có la khi đa số học viên ko được học võ 1 cách đàng hoàng :).

p.s: 1 số bạn trẻ làm nghề thầy dạy võ giờ dù nghèo nhưng sống rất chí tình, đương nhiên là chỉ trong anh em với nhau mà thôi.

Tướng bé Sếu và CC chắc đi học võ Ngựa thì may ra :D. (j/k)

shena22
05-07-2011, 01:27
anh rể shena cũng đang làm thầy dậy võ, tuy lương không cao, phải vừa làm giáo viên trên trường, vừa dạy võ buổi tối (mà nghe nói hông lấy tiền, dạy miễn phí), nhưng mà anh rể vẫn không bỏ nghề, hihi. bữa shena đi mua võ phục cho anh, đai đen đàng hoàng, xong shena xách vào trường đi họp luôn, ai nhìn cũng hết hồn, hihi.

@anh Hùng: võ ngựa là gì anh, ý là học cách làm điệu hử anh?

ngoccong2001
05-07-2011, 08:02
Nếu vậy chú Ngỏng đồng đẳng với cô bé đó rồi. Bé đó thi hết xanh đó.

Ôi dào :D em nói mấy cô bé đó :D Chứ em có tập tành gì đâu :D Chiều chiều rảnh tới sân 1 mét vuông tập "tạ ly". Riết thành quen nên công lực cũng được khoảng 2 thành :D:D

@Sến: Em nhầm rồi đó Sến, tập võ đâu ảnh hưởng tới dáng đi. Khi xưa mấy đứa nhỏ hoặc mấy cậu choai choai đi học võ, ra đường đi đứng ra vẻ ta đây con nhà võ nên nó mang tiếng từ đó đến giờ. Chứ người thâm hậu người ta chả bao giờ tỏ rõ cả. Bên cạnh đó đối với môn sinh nữ, các thầy cũng có giáo án riêng cho các bạn nữ, chứ theo các bạn nam thì sao được. Ví dụ: Khi thi lên đai đen của môn Karatedo, môn sinh nam phải đấm vỡ 7 viên gạch mềm, chặt 5 viên gạch mềm. Môn sinh nữ làm như môn sinh nam thì có mà..... :D:D

Theo anh, đối với phái nữ như em với cô Chum thì nên lựa chọn môn võ hợp với tính cách hơn là hợp với phái nữ của tụi em. Tính cách mạnh bạo thì chọn Karatedo, Taekondo, tính cách nhu mì thì chọn Aikido, judo, Võ cổ truyền, vovinam,....

shena22
05-07-2011, 09:44
nếu học karatedo hay taekondo, vovinam thì em về nhờ anh rể dạy, hihi.

mà khổ cái shena vào trong cung văn hóa lao động đăng kí (lúc trước shena cũng đăng kí học bơi trong đó), người ta nói học chung với mấy đứa con nít nhỏ xíu, nhìn kì kì, nên đang lưỡng lự, hichic. có ai biết chỗ nào học mà học viên ngang ngang tuổi shena không, chỉ shena với!

lqkhoi
05-07-2011, 10:45
CC thích Aikido lấy nhu thắng cương . Môn võ rất thích hợp cho các bạn gái. Thích đủ thứ mà chưa có mần cái nào hết trơn.:(

Anh học Aikido đâu được 8 năm bắt đầu từ năm lớp 10 và đây là môn võ duy nhất anh học. Đai thì mãi không lên đen được vì:

1. Lười đi thi

2. Cứ học thời gian rồi nghỉ. Lúc quay lại khoái mang đai thấp để ... (mục đích nằm ở dưới).

3. Mặc cái váy nhìn xấu quá :D

Nhận xét riêng anh thì:

1. Bây giờ thì chẳng môn nào đánh lộn được. Môn đánh được chắc phải đi luyện UFC :D. Vì vậy chỉ coi nó như 1 môn thể thao thuần túy. Nếu coi chỉ là thể thao thì Aikido có rất nhiều thứ mà các môn khác không có:

a. Tương đối nhẹ nhàng hơn các môn khác

b. Tập trong nhà nên chẳng sợ mưa ướt đầu

c. Có trò nhào lộn rất sướng. Thời hoàng kim anh đi học chỉ để đi nhào lộn. Bay qua 8 đứa quỳ, 2 thằng cao ôm cổ, chơi té nổ cái bùm sướng gần chết. Lỡ có bay hụt rớt xuống đất thì cũng lâu lâu trặc giò :D.

d. Rất ít các em hiếu chiến học cái này. Đa số có tính nhu mì, dễ kết bạn. Anh vẫn còn vài người bạn đến bây giờ dù học chung Aikido cách đây hơn 14 năm.

e. Môn võ rất chú ý đến khí và luyện thở. Ngày xưa bọn anh thường spend khoảng 15 phút cho cái này, nhìn thấy chẳng cử động quái gì hết nhưng về nhà ngủ khá ngon và apply được cho nhiều thứ khác.

f. Tự vệ là chính nên đa số là luyện phản xạ. Nếu tập đàng hoàng khoảng 1 năm em sẽ thấy phản xạ của em tăng lên đáng kể kèm theo thói khoái nhảy nhót lung tung (vì nhào lộn trên nệm riết quen cứ tưởng ra ngoài sân gạch cũng bay như chim giống vậy :D). Nó sẽ giảm một phần các rủi ro về tai nạn. Ví dụ như bài học nằm lòng khi té xuống đất là đầu nhìn bụng, nếu em té 1 ngày chừng 100 lần 6 tháng sau em sẽ có phản xạ khi té xuống là bảo vệ cái đầu trước.
Tất nhiên lâu lâu cũng bị tổ trác, hồi anh đi học có ông thầy đi xe đạp đi dạy. Lúc bị xe tông người ta thì té xuống bình thường chắc trầy trụa da thịt thôi, ông phản xạ tốt :D bay người ra ngoài lộn thoát hiểm, đúng thì có đúng nhưng quên cha nó va vô cái lề đường và gãy giò. Vô thăm ổng, ông luôn lấy chuyện đó ra làm chuyện cười.

g. Cái này quan trong với trai nè. Đa số các em gái xinh đẹp đều học Aikido (giờ có thêm mụ Chum nữa đấy). Mà tập Aikido toàn nắm tay sướng gần chết (tay em nào em nấy cũng mềm như bông). Lên xanh 3 hoặc nâu thì bắt đầu có vật (xì tai của Judo nhưng khác 1 tí), thằng con trai ở trước kéo em gái ở đằng sau cọ tới có lui sướng gần chết. Và thường thường các em gái khoái cùng đai cho dễ tập --> đó là lý do vì sao anh khoái mang đai thấp :D




Ở tất cả các môn võ, mang đai đen mới chính thức được gọi là bước vào quá trình học võ. Ở VN, mang đai đen là đi khè được hàng xóm :D nhất là ở mấy cái môn khác. Ngày xưa (15 năm trước) ở Aikido, lên đai đen yêu cầu phải 18 tuổi và thi lý thuyết nhiều hơn thực hành, có cả vấn đáp nên đứa nào lên đen cũng cực kỳ nhu mì và hiền hòa. Còn nhớ thầy Phát (dạy bên Hồ Xuân Hương Q.3) đánh rớt 1 anh thì nâu 2 lên nâu 3 15 lần (tháng thi 1 lần) với lý do ông đánh vội vã, gấp gáp, thiếu thở v.v và v.v. Đứa nào lên đen là cả group kéo nhau đi ăn tiệc ăn mừng. Giờ thì nhìn vô thấy mấy thằng nhóc nhỏ xíu mang đen đi lại nghênh ngang, hồi đó gặp thầy chọc ổng ổng cười nói giờ làm như hồi xưa chắc chẳng đứa nào theo nữa hết quá chứ đâu phải như mày học 6 7 năm kêu thi là trốn :D.

bố cu
05-07-2011, 10:50
Không giặt tã hay sao mà viết bài dài vậy Khôi?

kiettt
05-07-2011, 11:10
Không giặt tã hay sao mà viết bài dài vậy Khôi?

Chưa thấy khoe hàng nhỉ, G12 chưa giao hả ?

thaychuastudio
05-07-2011, 12:21
Lạy mấy chị em phụ nữ. HỌc võ chỉ đi ... óanh lộn.

Thật ra, học Võ căn bản thường là đủ để né đc một đấm hoặc một đá để ... chạy là ok lắm rồi. Đối kháng trong tập luyện khác xa với đối đầu ngoài xã hội. Thậm chí dân chuyên nghiệp đi dự giải toàn quốc, ra đường bị bọn đầu gấu "tay đôi" cho nhừ cả xương ra chứ ở đó mà võ :D

Muốn học võ để có thể óanh nhau. Hiện tại chỉ còn cách tham gia vào lớp huấn luyện của Bộ Công An. Mà muốn tham gia mấy cái lớp đó thì phải gia nhập lực lượng vũ trang chuyên nghiệp đã :D

Học teakwondo. Có bài : 1 chống 4, Tước vũ khí (dao, mã tấu, gậy, súng...) ... Học xong, nghiệm ra 1 điều : chạy là tốt nhất!

Cũng có thể là thời điểm này. Việc luyện nội công bị xem thường và không có thầy giỏi để hướng dẫn. Nên các võ sinh 1,2 năm thường đấm đá rất tệ. Tuy nhiên, một số bạn "lĩnh hội" và rèn luyện tôt thì có thể tự vệ ok. thậm chí giúp người khác thoát khỏi tình huống nguy ngập.

Phản xạ có điều kiện là cực kỳ quan trọng. Bình tĩnh và dứt khoát là yếu tố chủ lực để thành công. Chỉ cần một cú đấm hình cầu xoáy thẳng vào cổ hoặc một cú đá thẳng lực vào hạ bộ là đo ván được một cục thịt 70 kg. Một cái lắc đầu nhẹ nhàng, một cái gạt tay bán nguyệt, một bước lùi sang trái là có thể tránh được đòn hay vũ khí. Đâu nhất thiết phải hoa mỹ hay bay bướm.

Lần tham gia bắt cướp ở Q1 với 2 CS trẻ bên PC14. Họ gần như bị động khi một trong hai tên cướp móc dao ra tấn công ngược lại. Mình vội vàng chụp chiếc xe đạp ném thằng vào tên cầm dao. Để chắc ăn hơn, Bonus ngay một cái bảng hiệu be bé nằm gần đó vào đầu. Đấy!! Chẳng có môn nào dạy chơi bẩn như rứa :crying:

Ủng hộ học võ, ủng hộ chơi thể thao, ủng hộ biết bơi lội, chơi guitar, piano, Dance, sơ cứu, ... ủng hộ biết ăn nhậu :D

lqkhoi
05-07-2011, 14:29
Chưa thấy khoe hàng nhỉ, G12 chưa giao hả ?

Em mua Sony nex anh ơi. G12 méc quá mà thấy chẳng hơn gì. Xài thử mini dslr xem sao.
Nhưng mà tháng 9 nó mới về đây lận, còn giờ thì có mỗi iphone với lại samsung vibrant chụp đỡ thui hehe


Sent from my iPad using Tapatalk

kiettt
05-07-2011, 16:52
Em mua Sony nex anh ơi. G12 méc quá mà thấy chẳng hơn gì. Xài thử mini dslr xem sao.
Nhưng mà tháng 9 nó mới về đây lận, còn giờ thì có mỗi iphone với lại samsung vibrant chụp đỡ thui hehe


Iphone mà đủ sáng dư sức có hình đẹp, khoe hàng đi mà, năn nỉ đó :lick:

lqkhoi
05-07-2011, 22:50
Hehehe coi trên FB đeee anh ui. Em ngại mấy cái vụ khoe hình :D

opa_sunrise
05-07-2011, 23:22
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-e3rLk2v5bpg/ThB2VqL00qI/AAAAAAAABiQ/Slkij5p1krU/s800/P1040145.JPG[img]

Thi hết đai vàng, bét lắm mỗi cu cũng tốn trên 3 tháng tập luyện, nhưng cũng còn lọng cọng lắm, thi quyền mà không có người hô, mạnh chú nào chú đó đánh, thậm chí tương cả vào mặt nhau nữa cơ


[img]https://lh5.googleusercontent.com/-UIJLVe6X2ac/ThB2V8TpqgI/AAAAAAAABik/rjMCMcoX9r0/s800/P1040150.JPG[img]

Từ hàng này trở đi thì có khá hơn, nhưng bây giờ đi học võ hình như kỷ luật cũng không nghiêm như hồi xưa, hồi đó mỗi lần bước chân vào sân, ông thày bà cô xét kỹ lắm, đồng hồ, vòng tay, bông tai,... phải bỏ ra ngoài hết, không được lủng lẳng như vầy.


[img]https://lh5.googleusercontent.com/-LjEFt91cEBk/ThCB6BZIvFI/AAAAAAAABjw/9v_8IhGAZPI/s800/P1040152.JPG[img]

cái này là karatedo phải ko chú Kiệt ?

acaxomcui
06-07-2011, 10:59
Nhìn chung,làng Mùi có nhiều cao thủ vỏ lâm quá!

Hồi nhỏ,mình ốm yếu quá nên không ai dám đánh,Vì thế ,không cần học vỏ

kiettt
06-07-2011, 11:26
cái này là karatedo phải ko chú Kiệt ?

Trời đất ơi, nguyên một trang mọi người bàn tán về Taekwondo mà giờ còn hỏi nữa ? Bộ nghe nhỏ Sếu với nhỏ Chum rủ nhau đi học võ cái chú ... cúm hết cả giò rồi hả ? :no::no::no: :lick::lick:

Xuỵt, nói nhỏ cho nghe nè, mấy mắm đó mà có đi học võ thì chỉ hụ hợ tí xíu thôi, chứ cũng chả cơm cháo gì đâu, tối ngày sợ hư móng tay, sợ trầy da có thẹo không hà, chú đừng có lo, canh làm sao né dàn móng tay của mấy cổ là an toàn hà. :yes::yes:

havidu
06-07-2011, 11:26
https://lh5.googleusercontent.com/-LjEFt91cEBk/ThCB6BZIvFI/AAAAAAAABjw/9v_8IhGAZPI/s800/P1040152.JPG

thi lên Nâu rồi mà còn đi quyền kiểu này thì hỏng bét :no:

Đứng tấn: sai
Đòn tay: Sai.

Chưa kể, đòn đi đâu thì mắt đi đó. Chớ không phải như cô kia vừa đấm vừa ... dòm thằng cha chụp hình :no:

Gặp miềng là HLV. Miềng bắt mí đứa này luyện tấn thêm vài chục tháng nữa mới cho thi bài số 4.

Học võ bây giờ. Họ quan tâm tới "Đai". Nên có cái màn "Vượt cấp". ai cũng thích khoác cái đai đen trong khi những cú giò lái, 180, số 4... chưa chuẩn. :D . Thi đấu đối kháng thì chưa biết cách thở nên dẫn tới tình trạng cả hai "võ sĩ" đai đen chỉ 3' là không ai thở nổi

ngoccong2001
06-07-2011, 13:28
Gặp miềng là HLV. Miềng bắt mí đứa này luyện tấn thêm vài chục tháng nữa mới cho thi bài số 4.

Giờ này mà siết chặt thế :D tụi nó bỏ hẻm có học, qua học chỗ khác mau lên Đai hơn :lick:

shena22
06-07-2011, 14:26
Trời đất ơi, nguyên một trang mọi người bàn tán về Taekwondo mà giờ còn hỏi nữa ? Bộ nghe nhỏ Sếu với nhỏ Chum rủ nhau đi học võ cái chú ... cúm hết cả giò rồi hả ? :no::no::no: :lick::lick:

Xuỵt, nói nhỏ cho nghe nè, mấy mắm đó mà có đi học võ thì chỉ hụ hợ tí xíu thôi, chứ cũng chả cơm cháo gì đâu, tối ngày sợ hư móng tay, sợ trầy da có thẹo không hà, chú đừng có lo, canh làm sao né dàn móng tay của mấy cổ là an toàn hà. :yes::yes:

chú nói nhỏ quá, con mở to mắt ra mà không thể nghe được gì hết, chỉ đọc thấy cái này thôi à, hichic

acaxomcui
06-07-2011, 17:06
thi lên Nâu rồi mà còn đi quyền kiểu này thì hỏng bét :no:

Đứng tấn: sai
Đòn tay: Sai.

Chưa kể, đòn đi đâu thì mắt đi đó. Chớ không phải như cô kia vừa đấm vừa ... dòm thằng cha chụp hình :no:

Gặp miềng là HLV. Miềng bắt mí đứa này luyện tấn thêm vài chục tháng nữa mới cho thi bài số 4.

Học võ bây giờ. Họ quan tâm tới "Đai". Nên có cái màn "Vượt cấp". ai cũng thích khoác cái đai đen trong khi những cú giò lái, 180, số 4... chưa chuẩn. :D . Thi đấu đối kháng thì chưa biết cách thở nên dẫn tới tình trạng cả hai "võ sĩ" đai đen chỉ 3' là không ai thở nổi

Học vỏ để oánh lộn chớ có thi đấu đâu mà cần chuẩn!

The Old Man
02-08-2011, 03:25
Năm nay giải US Open Huntington Beach Surfing tổ chức thường lệ như mọi năm.
Đặc biệt năm nay cuộc thi được tổ chức rầm rộ và quy mô hơn mọi năm.
Dọc theo bờ biển các khác đài được dựng lên cùng các quày hàng buôn bán thức ăn, vật dụng lưu niệm, thể thao đã thu hút hàng trăm ngàn du khách.

Sáng Chúa Nhật chúng tôi đi sớm ra khu vực cuộc thi trời còn sớm. Hơi có mưa lâm râm.
Bầu trời nhiều mây, khác đài còn trông chổ và nhất là parking đậu xe con chổ trống.
Nếu tới trể hơn nửa tiếng nửa sẻ không còn chổ đậu xe.
Chúng tôi vội ra ngòai cầu tàu dành chổ đứng chụp hình.
Tới nơi đã thấy có đài truyển hình được ưu tiên chổ tốt.
Chúng tôi nhanh chân dành lấy một chổ gần đó củng khá tốt.
Và chờ đợi cuộc thi bắt đầu.






US Open Huntington Beach Surfing

Khán đài còn sáng sớm chưa có nhiều người.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBSurfCompetitionpano.jpg

Logo của US Open HB surfing
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBUSopensurfing.jpg


Các tay surfer đang cố gắng thi đua
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers005.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers006.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers007.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers008.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers009.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers010.jpg




Ghi chú: Các thí sinh được thứ tự hàng loạt ra lướt sóng thành một một nhóm 4 người một lúc.
Bốn người này ngoài bộ áo cao su chống lạnh thông thường của những tay surfer còn được ban tổ chức cho một chiếc áo US OPen mổi ngưới có một màu khác nhau.
Tôi nhận thấy có 4 màu áo là Trắng, Đỏ cam, Xanh đậm và Xanh da trời lợt
Còn tiếp

The Old Man
02-08-2011, 11:02
US Open Huntington Beach Surfing

Các tay surfer đang cố gắng thi đua
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers011.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers012.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers013.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers014.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers015.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers016.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers017.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers018.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers019.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers020.jpg



Hình ảnh bên lề cuộc thi

Phe ta
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBpheta01.jpg




Còn tiếp

The Old Man
03-08-2011, 20:56
US Open Huntington Beach Surfing

Các tay surfer đang cố gắng thi đua
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers021.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers022.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers023.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers024.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers025.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers026.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers027.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers028.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers029.jpg

http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBsurfers030.jpg




Còn tiếp

The Old Man
09-08-2011, 00:00
Giải US Open surfìng HB vừa mở ra, tuần rồi mình chụp cả trăm tấm ảnh các tay thi đấu chưa kịp post lên hết thì hôm nay Chúa Nhật lại đến và giải US Open Surfing này đã đến phần chung kết cuối cùng.
Sáng hôm nay, Chúa Nhật trời âm u không mặt trời, từ San Diego anh Phúc, Namle, và Hiệp đã xuất phát lên Huntington Beach từ sáng sớm, còn tôi, già Tom, Việt và Ý từ Ontario 6:30 sáng đã vội phóng ra biển HB. Chưa tới nơi thì đã nghe báo cáo của Phúc là bờ biển đã đầy người, các bải đậu xe đả gần hết chổ.

Chúng tôi vội vả lao về HB tuy chưa 8:00 sáng vậy mà:




Trên bờ biển đã đầy người
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBbyland1.jpg

Đài truyển hỉnh đã lên "Action"
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBbyland2.jpg

Trên đường đi vảo khu bờ biển đã thấy bác cảnh sát, kiên nhẩn ngồi chắn con đường đi vào cầu tàu.
Và anh ta ngồi theo tư thế này từ 8:00 sáng đến 02:00 trưa. Đáng phục thật!
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBbyland3.jpg

Trên trời Good year Blimp đã trực tiếp phát hình
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBbyair1.jpg

Phi cơ trực thăng quay phim đã quần đão trên đầu
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBbyair2.jpg

Phi cơ cấp cứu tuần duyên (Coast Guard) đã túc trực trên vùng biển HB
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBbyair3.jpg

Và chỉ trong chốc lát bở biển đã tràn ngập khán giả tới coi trận CHUNG KẾT GIẢI US OPEN SURFING HB
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/HBfinal.jpg




Tiếp theo...Chung kết giải nử và giải nam

The Old Man
10-08-2011, 02:36
Loa phóng thanh đả bắt đầu tuyên bố là Final cho cặp nử và cặp nam bắt đầu.
Thiên hạ cổ vủ rầm rộ vang cả vung trời HB.
Ba chiếc dù xuất phát từ trên trời bay lượn đáp xuống ngay trước khán đài trên bờ biển.
Căp final nử được ra trước để tranh tài.
Già Tom vội chạy lại cầu tàu, không thể về tay không. May mắn cho già là có số người rời cầu tàu để trở vào khán đài mong coi tận mắt lễ trao giải sẻ tiếp liền sau đó.
Già Tom dành được một chổ thật tốt kế bên anh Ý.
Trời lại thương già này khi bầu trời tự nhiên sáng choang, mặt trời xuất hiện, sương mù đã tan.
Già vội vả kéo nóng dài, set up máy và chuẩn bị tư thế.

Cặp nử gồm một cô mặc wetsuit đen với áo thun xanh còn cô kia thì mặc wetsuit hồng với áo trắng.
Cô Hồng và cô Xanh tranh nhau lướt sóng thật ngoạn mục. Cả hai tài sức tương đương và cố gắng hết mình tạo ra những pha tuyệt vời.
Khán già reo hò. Già Tom chợt thấy mình như trẻ lạị vội nâng ống 28-300 đẩy sát vào mục tiêu.
Mục tiêu của già Tom là cái mông màu hồng lóng lánh của cô Hồng. Ngón tay cái lock AF-on, ngón tay trỏ xiếc cò. Tay trai nâng nòng pan theo đối tượng.

Đây là set đầu tiên (21 tấm) mình pan theo cô Hồng từ khi cởi sóng đến khi vào tới bờ.
Hình mình chỉ resized lại thành 800x600 để post cho dể. Khổ để y nguyên, không có crop!

Thông số cho set này là :
Mode EV với AI Servo + Multishot Hispeed
S/640
F/5.6
ISO/100
Focus length bắt đầu từ 300mm kéo lần về 90mm
Focus Single point nhắm vào mông đít của đối tượng nên đừng thắc mắc là sao mông đít rỏ thế!:innocent:




Cô đứng vửng vàng trên ngọn sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA01.jpg

Xoay người
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA02.jpg

Vẻ sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA03.jpg

Vượt lên ngọn sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA04.jpg

Quay đẩu trên ngọn sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA05.jpg

Ngọn sóng toé nước
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA06.jpg

Vẩn vửng vàng rẻ sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA07.jpg

Lao vụt theo ngang hông ngọn sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA08.jpg

Vẻ một vòng ngoạn mục
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA09.jpg

Và leo trở lên ngọn sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA10.jpg

Cởi sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA11.jpg

Vươt lên
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA12.jpg

Qua trên ngọn sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA13.jpg

Vượt sóng dử
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA14.jpg

Trên đầu ngọn sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA15.jpg

Lợi dụng con sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA16.jpg

Lao vụt xuống lấy tốc độ
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA17.jpg

Quay ngoắt lại
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA18.jpg

Lại cởi sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA19.jpg

Lao thẳng vào trong bờ
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA20.jpg

Trong tiếng cổ vủ hoan hô của khán giả tràn ngập vùng biển Huntington
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/FFinalsetA21.jpg

dly
10-08-2011, 07:20
Chán góc Nhiếp Ảnh hay sao mà lập Topic bên này vậy anh?

The Old Man
11-08-2011, 22:12
Thấy box Sport thì bỏ vào.
Đã move qua nhiếp ảnh

The Old Man
12-08-2011, 04:15
Đây là hình ảnh của kẻ chiến thắng:



Nam vô địch giải US Open Huntington Beach Surfing

ANh đã đứng vửng trên board khi đối thủ sau lưng còn ngơ ngác chưa bắt theo kịp ngọn sóng.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp01.jpg

Anh lao xuống ngọn sóng lấy tốc độ
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp02.jpg

Với một cái ngoắc mình anh đã vượt trở lại lên đầu ngọn sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp03.jpg

Chân anh dán chặc vào ván trượt như dính keo và xoay mình lại
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp04.jpg

Lao vụt trở lại xuống con sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp05.jpg

Dể dàng và ngoạn mục
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp06.jpg

Anh ngoặc sang phải vẻ một vòng nước
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp07.jpg

Và trở ngược lên đầu ngọn sóng một lần nửa
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp08.jpg

Rồi lại lao vụt xuống ngọn sóng như một mủi tên
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp09.jpg

Lẩn này anh theo hướng trái cởi sóng và chui vào trong vòm sóng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp10.jpg

Sóng phủ cả người, ai nấy đều đinh ninh là đã phải ngã ngựa, nhưng ngọn sóng phủ đã qua
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp11.jpg

Anh vẩn còn đứng vững như thường
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp12.jpg

Cho tới khi sóng không còn đủ sức nâng nửa thì anh đã tới bờ
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp13.jpg

Không để mất thì giờ anh đã xoay người lại và cởi ván trượt trở ra ngài khơi để tiếp tục.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp14.jpg

huongct
12-08-2011, 08:03
Đây là hình ảnh của kẻ chiến thắng:

Và trở ngược lên đầu ngọn sóng một lần nửa
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp08.jpg

Không để mất thì giờ anh đã xoay người lại và cởi ván trượt trở ra ngài khơi để tiếp tục.
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Surfchamp14.jpg



Hình Già chụp đẹp quá, nhưng em khoái 2 tấm này nhứt vì ảnh rất lạ so với những tấm ảnh khác. Tấm thứ 1 tư thế của nhân vật y như đang chiến đấu, tấm thứ 2 trông anh ta cứ như từ dưới biển đi lên ! lol

The Old Man
12-08-2011, 09:09
Chiến thắng vinh quang:



Nam vô địch giải US Open Huntington Beach Surfing

Những tư thế ngoạn mục của kẻ chiến thắng
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Victory1.jpg


http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Victory2.jpg

Xoay 360 độ trên không
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Victory3.jpg


http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Victory4.jpg


http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Victory5.jpg

Vẩn đứng vững
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Victory6.jpg

Thừa biết sự vinh quang của mình anh vẩy tay chiến thắng khi tiến vào bờ
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Victory7.jpg

Khán giả tràn xuống biển để chào đón người hùng CHAMPION
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Victory8.jpg

acaxomcui
12-08-2011, 12:22
Xem ảnh của bác TOM ,mê mấy bọt nước,giọt nước li ti quá đẹp!

nino
12-08-2011, 21:46
sao thấy màu của khuông mặt các thí sinh bị kỳ kỳ vậy bác TOM?

The Old Man
12-08-2011, 22:21
sao thấy màu của khuông mặt các thí sinh bị kỳ kỳ vậy bác TOM?


Chụp thiếu ánh sáng, phải chỉnh ánh sáng lên một chút cho rỏ mặt thì bị như thế.
Chưa bao giờ mình chụp được hình surfìng nào mà thuận nắng hay trời trong sáng cả.
Thường là không nắng hay nắng trên đầu của surfer. Mình chỉ có một góc chụp là từ trên cầu tàu chụp ra ngòai biển. Trong ngày US OPEN, từ sáng tới 2:00 giờ trưa mình không có chụp tấm nào tới khi gần 02:00 trưa mới thấy có chút nắng. Lúc đó thì mặt trời đã sau lưng các surfer rôi.
Còn hình chụp Beach-ball thì đở hơn vì chụp ngoải cầu tàu chụp vào trong đất liền.

Có ai biết cách trị trường hợp như trên không?
Mình đi ra Huntington beach để chụp các Surfer mà lần nào củng bị hư hình hết, vì cái thời tiết kỳ cục Marine layer che bầu trời từ mờ sáng sớm tới sớm nhất là 11:00 mới thấy sáng được chút. Muốn thấy nóng mặt trời thỉ phải quá ngọ, lúc đó mắt trời đả đi ra ngoài biển Tây rồi.

Đây là hình tiêu biểu cho loại thời tiết này.
Hình nguyên thủy chụp Raw chỉ resize và up lên:

Bờ biển và trời như thế này, như trong hình là còn sáng được chút:
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Sample1.jpg

Chụp Surfer thì tệ hơn nửa, background thường là sóng trắng xóa::
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Sample2.jpg

Bầu trời ngày US OPEN với marine layer thường lệ:
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Sample3.jpg

Hình chụp Beach-ball thì khá hơn:
http://www.vanviet.com/Photo/Sport/Sample4.jpg

Có ai biết setup máy cho trường hợp này để có được ảnh tốt không?
Mỉnh đi ra HB cả chục lần mà vẩn bị như thế.

The Old Man
07-10-2011, 04:47
At San Diego Miramar Air Show


Hoa dù
http://www.vanviet.com/Photo/Event/MCAS-37.jpg

dly
07-10-2011, 05:41
Lúc chụp tấm này già cũng đang nhẩy dù à?

The Old Man
07-10-2011, 05:49
Còn tiếp


Hoa dù
http://www.vanviet.com/Photo/Event/MCAS-36.jpg

dly
07-10-2011, 05:50
HIc! chơi mà chơi nhín nhín :emlaugh:

The Old Man
07-10-2011, 06:00
Thêm một phát nửa


http://www.vanviet.com/Photo/Event/MCAS-35.jpg

dly
07-10-2011, 06:46
Cầm chừng hoài vậy anh? :emlaugh:

dly
07-10-2011, 06:57
hehehe Hết nổi òi :lick:

The Old Man
07-10-2011, 07:15
Rặn thêm một phát nửa


http://www.vanviet.com/Photo/Event/MCAS-34.jpg

kiettt
07-10-2011, 09:45
Lúc chụp tấm này già cũng đang nhẩy dù à?

Theo góc chụp thì ổng đang nằm ngửa dưới đất, chĩa ... nòng lên, giống thằng Berg tối tối chơi game bắn máy bay í :blink:

dly
07-10-2011, 09:52
Cảm ơn Kiệt. Thấy rồi. Hồi sáng vô bằng cái Nokia cùi bắp nên hổng thấy mấy sợi cáp nên tưởng ổng cũng nhẩy dù chụp trên xuống dưới mặt biển