PDA

View Full Version : Cuộc đời của Ghost !



mitavn
15-01-2005, 11:05
mấy hôm nay thèng cha ghost cứ ... hù dọa mọi người bằng mấy tấm hình ... con nít của hắn. Mita đã bỏ công ra điều tra và vô cùng lo lắng bởi vì cuộc đời của ghost thật là ... (mọi người xem hình rồi tự cảm nhận).
----------------- Pics sưu tầm -----------
----------------------------------------------------------------------
Ghost sinh ra trong 1 gia đình đầy bạo lực, ngày bé hễ khóc nhè là bị trừng trị ngay :

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/1.jpg

Một khi phản kháng liền bị “đòn” nặng hơn

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/2.jpg

Cả nhà coi Ghost chẳng khác gì cái bát cái đĩa, vứt bừa thế này đây:

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/3.jpg

Rồi thi thoảng cũng đem ghost đi chơi nhưng chẳng thèm đếm xỉa đến cái mạng của ghost

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/4.jpg

Lại còn tiêm nhiễm cho Ghost bao thói hư tật xấu

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/5.jpg

Làm tê liệt tâm hồn non nớt trẻ thơ

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/6.jpg

Cuộc sống đã dạy Ghost từ nhỏ phải biết dùng vũ lực để tự vệ

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/7.jpg

Chị Ghost vì được cả nhà cưng chiều nên thường chén hết phần ăn của Ghost

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/8.jpg

Thế là, trong lúc “cô nàng” ngủ say Ghost tranh thủ báo thù

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/9.jpg

Bởi thế Ghost bị đem đi vứt ở một nơi tít mù xa

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/10.jpg

Bỏ Ghost lại trên mảnh đất hoang vu, chăn cừu chuộc tội, gậm nhấm nỗi đơn côi!

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/11.jpg

Trong khi ấy, chi Ghost ở nhà mà học đòi mất nết

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/12.jpg

Cuộc sống đã bắt ghost phải ngẫm đến đời mình cùng những ước mơ

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/13.jpg

Cuối cùng Ghost quyết định sẽ đi lên bằng chính đôi chân của bản thân, bắt mọi người phi tôn làm Đại ca

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/14.jpg

Không biết đã bao đêm mất ngủ, rít thuốc tìm phương kế


http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/15.jpg

Ban đầu Ghost đã trốn vào thành giúp người ta bán dưa để tạm duy trì cuộc sống

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/16.jpg

Sau thấy lão chủ hơi bị ki bo nên cóc thèm làm nữa
http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/17.jpg

Rồi Ghost phát hiện rằng đem bản thân mình ra bán kiếm tiền nhanh phải biết!

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/18.jpg

Sau khi có tiền Ghost liền thực hiện mục tiêu đã đề ra ---> làm đại ca xã hội
đen
http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/19.jpg

Khắc khổ luyện đòn tấn công

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/20.jpg

Vừa ra đòn vừa thu phục tất cả bọn đàn em trong phố
http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/21.jpg

Bôn ba vài năm, cuối cùng uớc mơ của Ghost đã thành hiện thực.
Lừng lẫy bốn phưng - Đại ca xã hội đen

http://fun.more.jcisio.com/html/xhd/22.jpg

traiHanoi
15-01-2005, 11:09
đã bảo là thằng ku kon này trông khệnh ra phết :D :D

bathazar
15-01-2005, 11:15
- Hê hê... kiểu này thì dzui à nghen... Bác GHOST đâu rồi... "hình chiến" với bác Mita đi thôi

mitavn
15-01-2005, 11:24
Em lo gì, anh đang lôi hắn vào cuộc đây, nhưng không có chiến tranh đâu, anh chỉ kể sự thật những gì anh điều tra được về ghost thôi. Đó có được gọi là "Tuổi thơ hào hùng" không ta ?????

bathazar
15-01-2005, 11:27
- Không phải đâu phải gọi là "tuổi thơ dậy sóng" (Nghe vần phết :D)

mitavn
15-01-2005, 12:09
Mọi người hình như quen luôn rồi nên không sợ gì khi biết ghost có quá khứ kinh hãi như vậy ư ?

hoangyenxinhdep
15-01-2005, 12:32
Bà xã của Gost đây hả

Ghost1982
15-01-2005, 16:36
Tên Mita này chán quá, muốn post hình thì cũng phải đưa hình trực tiếp vào chứ chờ mãi mà có thấy cái hình quái nào đâu :P
Thực ra thì chuyện này đã có lâu rồi lại còn cố nhai lại, quá dở quá dở

kevinkinhkha
15-01-2005, 17:04
woa! Bác ghost làm gì mà để vợ đi bán bánh dạo thế nhỉ?:D

Ghost1982
15-01-2005, 17:37
Ghost dạo này cũng nghèo đến nỗi phải đứng đường thì vợ của Ghost đi bán bánh dạo cũng có gì là lạ
Tình trạng của Ghost hiện nay
http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/Funny/5.jpg

Mong mọi người lập quý giúp đỡ cho tui nhé :( :(

mitavn
19-01-2005, 18:47
Ghost khiêm tốn đó bà kon, sau khi làm đại ca và bị bắt, ra tù, tình cảnh của ghost :
http://www.ttvnonline.net/uploaded/hltangoc/rdog.gif

nguyenvantrung
21-01-2005, 10:55
Chết cười luôn

Ghost1982
22-01-2005, 11:11
Từ bé Ghost đã tỏ rõ là một người đặc biệt thông minh
http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/Funny/xexin.jpg

Sớm được đưa lên làm đại ca trong Giang hồ
http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/Funny/connit19.jpg

Bô trai ko thể tưởng tượng được
http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/Funny/Ghost1982.jpg

Là một chàng trai rất đào hoa bao cô gái theo đuổi
http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/Funny/dgwti.jpg

Khi về già anh quyết mỗi ngày chỉ một ly lol lol
http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/Funny/picsonlyone.jpg

Thanhnhi82
22-01-2005, 11:53
Thật không ngờ là cuộc đời của Ghost lại 3 chìm,7 nổi,9 lênh đênh như thế!
Trông mặt mũi cũng hiền lành đấy chứ thế mà lại là đại ca xã hội đen!
Thôi bây giờ Ghost hết thời oai hùng rồi thì chịu khó về nhà phụ vợ chạy hàng đi nhé thế nào cũng được nàng cho thêm ly nữa.:D:D:D

bathazar
22-01-2005, 16:41
- ĐÚng là một cuộc đời sóng gió hê hê lol

ips
16-09-2014, 12:56
Xem mắc cười quá.