PDA

View Full Version : Bạn sẽ chọn con đường nào???



jerrykute
03-05-2011, 10:49
Cuộc đời giống như một trò chơi qua các hành trình dài.
Nó gian khổ hay dễ dàng, hào hùng hay phẳng lặng…đều
tùy thuộc vào chính bản thân bạn, tùy thuộc vào cách suy nghĩ
và cách lựa chọn của bạn.

Khi bạn đang trong một trò chơi đi tìm kho báu, đứng trước
ngã ba nên đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải. Bạn sẽ chọn hướng nào.
Nếu như bạn ko biết con đường phía trước có gì, chak chắn bạn
sẽ chọn bừa và bạn sẽ bị cuốn vào trò chơi ấy, nó sẽ đưa đẩy
bạn đến nơi mà bạn ko thể lường trc được, hành trình đi tìm kho báu
của bạn sẽ ngày một khó khăn, ngày một dài, ngày một đi vào vô vọng.

Cuộc đời cũng vậy, khi bạn ko có một mục tiêu,
một hướng đi rõ ràng bạn sẽ ko thể đứng vững, bạn luôn bị
những tác động bên ngoài, bạn sẽ bị đẩy đi đẩy lại, xô bên nọ
xô bên kia, bạn sống như một sự tồn tại mặc ngày tháng trôi qua.
Và tất nhiên có một tình trạng mà bạn gặp phải chính là buồn chán,
không bít mình sống để làm gì 

Trong cuộc đời con người có mấy cái ngã rẽ????
Nhiều hay ít tùy thuộc vào cuộc đời của mỗi con người đúng không?
Nhưng có một ngã rẽ mà chak chắn mà ai cũng phải đi qua,
đó chính là khi bạn học hết THPT, bạn sẽ quyết định đi tiếp thế nào???
Lúc này bạn đã đủ 18 tuổi đã đến lúc bạn phải làm chủ cuộc đời mình,
đưa ra những quyết định của riêng bạn ( ở đây chúng ta không nói đến những con người chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ)

Liệu bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp.
Khi học hết THPT, bạn muốn học một trường đại học nổi tiếng,
buôn bán kinh doanh, học nghề, hay theo đuổi con đường nghệ thuật.
Tất cả những hướng đi này đều có mặt phải và mặt trái của nó,
vấn đề là bạn có chọn được hướng đi phù hợp nhất với mình hay không.

Trước nay chúng ta vẫn luôn tôn thờ một con đường
chính là con đường bước vào cổng trường của những trường
đại học công lập nổi tiếng mà quên mất đi rằng còn rất nhiều
con đường rộng mở, thêng thang đón chờ. Tại sao bạn không
thử đi vào con đường khác mà lại cứ thik đi vào nơi chật hẹp,
đầy bon chen. Sự suy nghĩ này làm cho cuộc đời của mỗi con người
khác nhau. Hãy tìm hiểu một hướng đi khác cho cuộc đời bạn nhé

http://bachkhoa-aptech.com/Dangky.aspx?idsk=21&t=chuong-trinh-khuyen-hoc-100$--2011.htm&cs=Quynh.ddth

Chúc các bạn sẽ thành công trên bước đường đời với những lựa chọn đúng đắn!!!!

duhocnhat
16-05-2011, 01:38
uh, mình thấy học aptech cũng được đấy, mình có mấy người bạn học aptech ra, lập trình ngon lành ra phết, nhưng chỉ mỗi tội học phí hơi cao. tuy nhiên học gì cũng phải yêu thích ngành đó, nên biết mình thích gì, cần làm gì.

muasam08
16-05-2011, 08:50
aptech thì có tiếng quá rồi,ok đó.

ltnhuan
16-05-2011, 09:10
nhưng tốn tiến lắm đó nghe bạn

jerrykute
21-05-2011, 14:48
Hì :d tiền nào của lấy bạn à.
Cuộc đời mà phải có mất mới có được ;)
Mình nghĩ lần này các bạn sẽ hời nhiều đấy.
khoản học phí này nhỏ hơn nhiều so với thành công của bạn sau này :X

chovangno1
21-05-2011, 16:08
tốn tiền thì cũng phải học chứ bạn ,sau này mới có tương lai được

jerrykute
28-05-2011, 13:31
Đúng đấy. còn trẻ thì phải cố gắng. hehe ;)

khonggiannet
28-05-2011, 15:29
Lòng vòng rồi cũng chung quy là quảng cáo.