PDA

View Full Version : Hãy đọc để thêm hiểu về iCMS, vui đấy!



KingDragon
28-12-2004, 18:01
Người Việt Nam luôn có truyền thống thi đâu thắng đó, mỗi khi kì thi đến chúng ta lại luôn giành được những chiến công vang dội. Nhưng một trong những chiến công lẫy lừng nhất cũng của một cuộc thi rất nổi tiếng mà lại không nằm trong một kỳ thi Olympic nào lại là một cuộc thi ngày xửa ngày xưa cơ. Một cuộc thi làm chúng ta thoát khỏi một nỗi nhục to lớn mang tầm thể diện quốc gia!

Chắc bạn sẽ hồi hộp, nhưng cũng sẽ nói với tôi rằng:" Người VN có truyền thống khoa cử, thi được là chuyện đương nhiên", vẻ vang thay khi đây lại là kỳ thi thể hiện cuộc đua tranh trí tuệ giữa đại diện của VN và đại diện cua Trung Quốc. Các bạn đang sốt ruột chăng? Đó chính là cuộc thi vẽ tranh giữa Trạng Quỳnh và sứ Tàu

Tương truyền rằng, khi sứ tàu sang đất nước chúng ta ngỏ ý muốn thi vẽ chỉ trong vòng 3 hồi trống (có ý sỉ nhục quốc thể của chúng ta chăng?). Quỳnh đã nhận lời ngay với một về tự tin đầy Việt Nam! Hoan hô, chắc là ông đã nhìn ra "đường lên đỉnh vinh quang" chăng? Ngày thi được ngã ngũ với nội dung tranh tài là: Quỳnh vẽ rồng, trong khi sứ tàu vẽ hổ!

Khi cuộc thi bắt đầu, Quỳnh tiên sinh vẫn ung dung ngồi ngáp ngắn ngáp dài, lắc đầu nhìn sứ Tàu như một bậc đại sư phụ đáng kính nhìn thằng học trò đáng thương của mình, trong khi đó sứ tàu đang hì hục vẽ với một tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, chân chính. Với tinh thần này, chắc ông (Trạng nhà ta) đã chuẩn bị tung ra những nét vẽ quyết định hạ gục sứ Tàu trong những phút cuối chăng?

Hết hồi trống thứ nhất, tác phẩm con hổ đã xong cái frame và bắt đầu đi vào layout cụ thể (có thể nói sứ Tàu quả là có tài!) nhưng Quỳnh vẫn ngồi một chỗ cười khẩy mà thôi. Chúng ta cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra nhé!

Gay go quá! Sang đến giữa hồi trống thứ hai, sứ Tàu đã xong cái phần gồm layout, coding và bắt đầu sang phần quyết định gồm có hoàn thiện và trang trí thêm một vài layer nữa. Trong lúc đó tiên sinh Quỳnh vẫn ngồi rung đùi! Lạ quá! Sao ông không động thủ vậy nhỉ? Hắn là ông được chân truyền của một cao thủ trong làng vẽ, chỉ cần một hồi trống cũng đủ?

Hết hồi trống thứ hai! Trong khi sứ Tàu bắt đầu debug bức tranh con hổ (gần hoàn thiện). Quỳnh tiên sinh mới ung dung nhúng liền hai bàn tay vào trong nghiên mực. Chắc ông đã sang nước Đại Lý học của Hoàng gia Đoàn thị môn tuyệt công phu "Lục Mạch Thần Kiếm" và chuẩn bị xuất chiêu chăng? Ôi, một tuyệt học trong một con người tuyệt vời! Các bạn cùng vỗ tay nào!

Hồi trống thứ ba vang lên những tiếng cuối cùng, sứ Tàu nhìn lại con hổ tuyệt vời của mình mà lòng đầy mãn nguyện. Ông đáng được hưởng một lời khen vì tinh thần hết mình cho công việc!

Ban giám khảo (toàn hàng nội - như BGK Trí Tuệ Việt Nam vậy) so sánh hai bức tranh và ngạc nhiên: bên cạnh con mãnh hổ tuyệt vời là bức tranh của trạng Quỳnh với 10 nét vẽ ngoằn ngoèo chẳng ra hình thù gì cả. Quỳnh giải thích: "Tôi vẽ Rồng thương hiệu Việt nam"...

Kết quả cuộc thi ra sao chắc các bạn cũng đã rõ. Tôi kể để nhắc lại rằng: Các thí sinh của VN chúng ta luôn luôn chiến thắng trong mọi kỳ thi, không một khó khăn nào có thể làm họ chùn bước được.

Than ôi! Thế nhưng...

Một câu hỏi lớn không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau

Câu hỏi đó là: "Có ai mang treo bức tranh của trạng Quỳnh lừng danh trước cửa nhà (hoặc để thờ như một linh vật) hay không?"

Câu trả lời nằm trong ý nghĩ của các bạn! Ai đáng khen, ai đáng chê, ai thắng, ai thua? Muốn biết thêm những diễn biến của những câu chuyện chứng minh "sức mạnh" Việt Nam ra sao, xin chờ hồi sau sẽ rõ!


Lời bàn:

Sứ Tàu kia vốn ngông cuồng
Thử tài hội họa mong hơn chủ nhà
Trạng Quỳnh vốn sẵn tài ba
Vẽ rồng mười ngón sứ ta hãi hùng
Trí Việt ta thật oai phong
Muôn đời vẫn vậy, sao lòng không vui...

Copyright (c) by Sưu Tầm