PDA

View Full Version : Tường thuật họp mặt DDTH OFFLINE 26/12



vikhoa
27-12-2004, 15:20
Chào các bạn,

Hôm qua đi về mệt quá nên giờ này mới dậy được.

Trước tiên xin phép cho vikhoa hoàn tất 1 số thủ tục cái đã. Đó là công khai tài chính của ngày hôm qua. Đây là thông tin do swan, thủ quỹ của DDTH đã gửi lại cho vikhoa:

Danh sách nộp tiền: Offline 26/12
1. Doremon: 20.000
2. Boyhappy: 20.000
3. Pota: 120.000
4. askonly: 120.000
5. trungvnk39: 220.000
6. softstone: 20.000
7. vspt-cntt: 50.000
8. bovo_cn: 20.000
9. angel_hell81: 20.000
10. phamquoc_truong: 20.000
11. thepiano: 20.000
12. apthap: 20.000
13. dungccs: 20.000
14. 123: 20.000
15. Khánh: 20.000
16. anh Thuỷ: 20.000
17. KtsDzi: 100.000
18. KingDragon: 20.000
19. jspman: 20.000
20. aspdotnetvn: 50.000
21. sunflower82: 20.000
22. cuocdoitoila_pc: 20.000
23. xoxoxo: 20.000
24. whoiam: 20.000
25. emdotlam: 20.000
26. all4country: 40.000
27. oceanboy: 20.000
28. Phương: 20.000
29. Hải: 20.000
30. swan: 320.000
31. Quanghanpc: 20.000
32. quakhoang: 20.000
33. thecoruso: 20.000
34. MrBean_dkt83: 20.000
35. Phùng Anh Tuấn: 50.000
36. impressionvn và bạn: 40.000
37. ktvnguyenchien: 100.000
38. Quốc Tuấn: 20.000
39. South_hunter: 20.000
40. onggiakhottabit: 20.000
41. vikhoa: 100.000
42. Kn: 60.000
Tổng cộng: 1.950.000đ

Trừ đi: 1.060.000 (mua đồ ăn/uống v.v...) + 120.000 (tiền mua wireless micro) +50.000 (tiền đưa anh bảo vệ)
Còn lại: 720.000đ
===============================

Như vậy quỹ của DDTH hiện nay còn 720.000đ và 1 bộ micro không dây để dùng trong các dịp họp mặt.

Nhân đây vikhoa xin gửi lời cảm ơn đến Trung tâm phát triển KHCN và hỗ trợ tài năng trẻ đã hỗ trợ cho DDTH rất nhiều trong ngày hôm qua, xin cảm ơn Swan và các bạn "hậu cần" đã rất hăng hái và năng nổ để lo cho buổi offline hôm qua được thành công hơn, xin cảm ơn SMod KTVNguyenChien đã bỏ công việc ở Hải Phòng để lên chung vui với anh em, xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự và đã chơi rất vui :)

Giờ thì đi vào mục chính:

Hôm qua, từ 10h sáng thì một số bạn đã lên trước để phụ vikhoa dọn dẹp và bố trí lại phòng họp, sau đó thì đi mua "lương thực" về để chuẩn bị. Đến khoảng 1h thì mọi người bắt đầu kéo đến và đến 2h thì mới bắt đầu khai mạc cuộc họp. Trong đăng ký là khoảng 160 người nhưng trong ngày hôm qua thì chỉ có khoảng 80-90 người có mặt mà thôi. Nhưng được vậy là thành công lắm rồi vì dân SG đi họp buổi đầu tiên cũng chỉ khoảng 50-60 người thôi.

Thủ tục đầu tiên là tự giới thiệu. Vì đây là buổi để giao lưu và làm quen với nhau nên mỗi người phải tự giới thiệu tên và nick trên DDTH của mình. Có một số bạn chưa đăng ký nick vẫn tham dự, một số bạn thì chỉ mới biết đến DDTH kể từ vụ iCMS :) nhưng cũng có những bạn đã theo diễn đàn từ ngày xửa ngày xưa. Đặc biệt vikhoa nhớ nhất có 1 bạn nói rằng theo diễn đàn đã lâu rồi nhưng mới chỉ post 2 bài. Khi được hỏi 2 bài đó là gì thì 1 bài là về lập trình và bài thứ 2 là ...đăng ký đi họp offline :D

Xong phần giới thiệu là phần HỌP. vikhoa trực tiếp trao đổi với các bạn về những vướng mắc, những góp ý của các bạn để phát triển DDTH tốt hơn và thuận tiện hơn trong sử dụng. vikhoa đã nhận được nhiều ý kiến rất hay và sẽ áp dụng cho DDTH trong thời gian tới. Những bạn khác nếu muốn góp ý thêm thì xin gửi email về cho vikhoa : contact@vikhoa.com

Do là HỌP nên không khí có vẻ hơi trầm và một số bạn bắt đầu "buồn ngủ". Vì vậy để thay đổi không khí, vikhoa cũng kết thúc sớm buổi họp bằng breaktime: ĂN UỐNG. Đồ ăn nhẹ được bày dưới dạng tiệc đứng nên thích hợp để các bạn vừa ăn vừa làm quen với nhau, lại có được cái ban công "lộng gió" rất mát nên mọi người tập trung hết ra ngoài để nói chuyện. Không khí đã sôi nổi hơn nhiều cùng với tiếng nhạc Dance dồn dập.

ĂN xong thì phải chơi, và chơi thì phải trí tuệ 1 chút. Thế là bắt đầu tiết mục đố vui "không có thưởng". Đầu tiên là vikhoa đưa ra câu đố cho 2 đội về những kỷ lục của DDTH. Thật bất ngờ rằng Swan có thể trả lời chính xác về Kỷ lục nhiều người online nhất trên DDTH, chính xác không chỉ về con số 6619 mà cả về ngày giờ. Cả 2 đội đều dành 1 tràng pháo tay cho Swan về câu trả lời đó và thêm cả 1 điểm bonus nữa.

Sau đó là 2 câu đố mẹo của vikhoa và đội 1 chỉ trả lời được câu 1 sau khi đội 0 trả lời sai :lick: Câu thứ 2 thì cả 2 đội đều trả lời sai. Tiếp đến là phần 2 đội tự đố nhau. Liên tục các "chiêu thức" được 2 bên tung ra nhưng vẫn bất phân thắng bại, có lẽ vì quá dễ với hàng chục cái đầu thông minh ở đó. Dần dần cuộc đấu trở lên "căng thẳng" hơn khi bắt đầu đố sâu về tin học nhưng 2 đội vẫn trả lời được. Kết quả chung cuộc thì đội 0 đã thắng với tỉ số 14-6 do đã trả lời đúng những câu hỏi đợt đầu tiên trong khi đội 1 thì còn bị âm điểm do trả lời sai.

Nối tiếp phần đố vui là trò chơi "Chatroom", mọi người được chia thành 4 đội và mỗi người được phát 1 tờ giấy để ghi vào tên user, 1 hành động, 1 địa điểm, 1 thời điểm. Trò này đã chơi trong SG rồi nhưng có lẽ các bạn ở HN ít chơi nên hơi lúng túng lúc đầu, nhưng sau đó thì cũng quen dần và cũng ghép được 1 số câu khá là hay.

vikhoa xin để dành những câu này sẽ post sau lên để viết hẳn thành 1 câu chuyện như lần họp mặt tháng 11/2002 ở SG.

Xong trò chơi này thì cũng đã hơn 17h, mọi người bắt đầu dọn dẹp và trả phòng họp lại nguyên hiện trạng ban đầu, thậm chí còn sạch đẹp hơn ban đầu nữa :) Và đến Hiệp 2, đi hát Karaoke.

Thật đáng tiếc cho những ai bỏ về sớm, có lẽ đây là lần đầu tiên hát karaoke vui đến vậy. Vừa hát vừa ăn (bánh mì sandwich và nước ngọt còn "sót lại"), vừa hát vừa ...hét :D. Chỉ còn lại khoảng 18 người đi Kar thôi nhưng cũng đủ làm loạn cái phòng rồi. Nhờ dịp này mà chúng ta phát hiện ra được 1 "giọng ca vàng" apthap, nghe giọng này đảm bảo Lam Trường không dám hát nữa, rồi 1 "rocker" KingDragon chuyên "hét" nhạc Metallica, Scorpion, Skid Row, 1 giọng "nữ cao" hát nhạc Trịnh rất hợp là quakhoang, rồi justmevn hát các loại nhạc love songs rất hay v.v... Hát từ 7h đến gần 10h mà mọi người vẫn chưa có vẻ mệt mỏi, thậm chí còn muốn hát tiếp sau khi "We are the world" đã kết thúc chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu nguời hát".

Hát xong thì làm gì ? Hiệp 3 đi cafe Nhớ (Bách Khoa), giờ thì chỉ còn lại 6 chàng "ngự lâm pháo thủ" vikhoa, angel_hell81, apthap, doremon, kingdragon và nxson. Ngồi tán dóc về đủ thứ chuyện "trên net dưới diễn đàn" rồi chuyện virus, trojan v.v... đến 23h30 mới tan cuộc.

Và kết quả là giờ vikhoa ngồi đây vừa "hắt xì hơi" vừa viết bài tường thuật này.

Lần offline thứ 2 sẽ dự kiến là chiều tối T.7 15/1/2005, nhân 1 dịp đặc biệt mà các bạn sẽ biết sau :)

Lần offline 2 này thì chỉ có "AC & Q" mà thôi !!! (đố ai biết là gì?)

Những bạn nào bỏ lỡ lần 1 thì đừng để lỡ lần 2 nữa nhé !

P/S: Sau buổi họp hôm qua, mọi người đã thống nhất chọn SWAN, KTVNGUYENCHIEN, QUAKHOANG làm ban đại diện DDTH ở phía Bắc, sẽ lo việc tổ chức các buổi họp mặt, các hoạt động offline của DDTH và những ai có muốn đóng góp cho DDTH thì liên hệ thủ quỹ SWAN (nga_inter@yahoo.com, snow.swan@gmail.com).

sonicxpx
27-12-2004, 15:38
tiếc quá em ko thể tham dự buổi họp này. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc nhân dịp Noel 24/12 (hix, bên này 7/1/2005 mới là ngày Noel).

Hè này về nhớ dẫn em đi chơi nha anh :D

vikhoa
27-12-2004, 16:07
Post giùm fanitvn:
==============
Để em tường thuật lại cho
1 giờ 01 phút : chưa có gì-ngồi nhìn nhau tại số 7 đào duy anh
1 giờ 30 phút : tiếp tục nhìn nhau
2 giờ 00 phút : bắt đầu chính thức làm quen, từng thành viên giới thiệu, Đầu tiên là VIKHOA
2 giờ 30 phút : tiếp tục "ngồi họp"
3 giờ 05 phút : Ăn nhẹ + nộp tiền
3 giờ 20 phút : Vẫn ăn
3 giờ 35 phút : mọi người vào trong nhà chơi vài trò chơi trẻ con
3 giờ 40 phút : Một số người bỏ về (không phải bỏ mà về trước vì bận :P) + tuyển 1 thư kí làm trọng tài của trò chơi
3 giờ 45 phút : Chơi trò đố vui do vi khoa ra câu hỏi (chia làm 2 đội đấu nhau-mỗi đội trọn 1 đội trưởng)
4 giờ 5 phút : Tiếp tục đố vui nhưng do 2 đội ra câu hỏi đấu nhau (chủ yếu là câu hỏi linh tinh - ít câu hỏi về IT...)
4 giờ 37 phút: Chuyển trò chơi khác + một số người tiếp tục ra về!
4 giờ 55 phút : Phát mỗi người 1 tờ giấy để chơi trò "tâm đầu ý hợp" (tức là mỗi người viết 1 cụm từ rùi ghép lại thành 1 câu-chia bốn nhóm, mỗi nhóm viết 1 chủ đề.
5 giờ 21 phút : Tiếp tục chơi trò này lần hai, phát giấy,...,
5 gờ 50 phút : hình như vẫn chơi trò này
6 giờ 06 phút : Bắt đầu dọn dẹp chuyển chỗ khác
6 giờ 15 phút : tụm lại 1 chỗ nói chuyện "2" chút
6 giơ 30 ra thanh máy xuống tầng 1 đi KaRaOK + 1,2 người đi về trước
6 giờ 45 phút đến quán karaok"không nhớ tên".
6 giờ 50: HÁT +chọn bài+ăn
7 giờ 30 : vẫn hat
8 giờ 15 phút : KTVnguyênchin xin phép về
8 gờ 50 : vẫn hát
9 giờ 14 phút : Vẫn hát
9 giờ 30 phút : trả tiền ra về
9 giờ 35 phút : ViKHoa+1 số người đi chơi tiếp, đa số về lúc này. Tui cũng về
TIếp theo hổng bít

fanitvn
27-12-2004, 16:30
"AC & Q" là gì admin. Lần họp mặt đó có Vi Khoa nữa không hay anh dzô miền nam mất rùi ?

angel_hell81
27-12-2004, 16:32
Hehe,để angel_hell81 đoán hộ AC+Q của VK cho mọi người nhé.Nhân dịp gì đó mọi người sẽ đc VK nói sau:nhưng nói chung là ngày đó chỉ có"Ăn chơi và Quậy" thôi hả VK.Chắc sẽ vui lắm đấy nhỉ,mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội nhé.

laothaytu
27-12-2004, 17:46
Hôm đó vui quá,nhưng mà bận tiếc thật vì vừa thi học kỳ xong,lại đi làm thêm lên có nhiều việc phải giải quyết
hy vọng lần 2 sẽ có nhiều cơ hội ở lại hơn

hocmau20
27-12-2004, 18:05
DDTH chưa có ai đại diện ở miền Trung (Đà Nẵng) hả anh VK ?

angel_hell81
27-12-2004, 21:40
Chắc có lẽ chưa offline ở miền Trung bao giờ nên VK chưa biết anh e trong đấy thế nào?nếu có offline miền Trung thế nào cũng có đại diện thôi mà.

mancy
27-12-2004, 21:49
swan ơi, số đt của chị bao nhiêu nhỉ, làm nghĩa vụ cái, hôm qua chưa làm, hì

Mrbean_dtk83
27-12-2004, 22:16
:(( .. Ôi tời .. em về có việc về sớm .. nhưng 5h chiều là xong rồi . Định call cho Vikhoa thì lại ngại vì sợ VK bận . Hix hix .. em khoái Karaoke nhứt muh lại không được gào :(( :(( :(( .. cả tối nằm nhà xem TV ... trong khi mọi người ...

Grrrrrrrrrrrrr.....

quakhoang
28-12-2004, 09:01
Swan a, em dang dinh lam mot bai van mieu ta cuoc hoi ngo hom no vay ma co ke da tranh mat roi. Hic hic. Swan bao em phai xu ly nhu the nao?
Trong Swan nha minh xinh the! nhu Thien Nga gay canh ay ( trong HO THIEN NGA) Hehehe. An tuong Swan nhat day!

khanhdung
28-12-2004, 11:55
vi khoa oi lieu khi nao moi hop mat tiep o ha noi day

ipvn
28-12-2004, 12:17
hci hôm đó em không có mặt được vì bận rùi tiếc quá
mong rằng lần sau thì suôn sẻ hơn

emdotlam
28-12-2004, 12:27
Hic . hic .. hic...mất vụ :detective ! Các bác chơi gì kì dzậy ? Nói là bây giờ đi karaoke, emdotlam nhanh nhanh chóng chóng thu dọn bàn ghế và chuẩn bị tư thế lên đường chiến đấu...ai dè :wacko: Xuống tầng 1 đợi tới 15 phút có lẻ mấy chục giây mà chả có ma nào xuống cả :confused: . Lại hì hục chạy bộ....trong thang máy lên tầng 7 :helpsmili ,thấy các bác các chú vẫn đang la cà mà chưa thấy lên đường gì cả. Bắt đầu akay rồi :bb: , nhưng thấy đang bàn đi hát ở chỗ nào nên cũng bớt chim cú :punk: . Sau 15' hội nghị bàn tròn cũng đưa ra địa điểm là ngõ gì đó ở cạnh Viện Việt Đức. Lại chuẩn bị tinh thần tập 2. Đùng 1 cái có bác nào đó lại mang chuyện gì đó ra bàn. Hình như là bác ASK ONLY thì phải. Trùi ui, bàn gì mà khiếp thế. Cả hội quây tròn lại. Mỗi mình emdotlam ngồi ngủ gật ở cái ghế gần cửa. Hic...tại dotlam nên muốn nghe nhưng đâu có hiểu gì đâu ? Ngủ dậy vãn thấy bàn, mà hình như có chiều hứơng gia tăng về độ hấp dẫn.Đồng thời lúc đó có phone kiu đi Nhật Tân tập 2 :drunk: ( lúc trưa chơi tập 1 roài :drool: ).Thế là về thôi ! Bi giờ nghe kể lại tiếc quá ! :whistling
Yêu cầu các bác lần sau chơi ra chơi mà làm ra làm nhé ! Đừng lúc chuẩn bị đi chơi lại mang chuyện làm ăn ra....nghe oải lắm ! :banghead:

fanitvn
28-12-2004, 13:02
ha ha! Lúc đó hình như thấy bác ngồi trong thang máy ngủ thật thì phải. Họp mặt IT thì cũng phải bàn 1 chút về IT chứ.Đứng 20 phút như thế vẫn còn ít...em cũng thích ngồi tâm sự với Vi Khoa về IT nhưng mà cả buổi tối toàn hát làm em buồn ngủ quá đến lúc về trước thì nghe nói các bác đó mới di cư sang chỗ khác để nói chuyện về IT,...tiếc ghê cơ :(

quakhoang
28-12-2004, 13:39
Cuộc hội ngộ của thế giới ảo

Thật khó có thể tin rằng có một cuộc hội ngộ như thế đã diễn ra chiều ngày 26/12 tại hội trường VSEC số 7 Đào Duy Anh. Đó là buổi gặp mặt của (offline) của Diễn Đàn Tin Học. Gần một trăm người tham dự đủ mọi lứa tuổi đến từ các tỉnh lân cận Hà Nội. Đến với cuộc hội ngộ này, nhiều người còn rất bỡ ngỡ mặc dù họ đã biết vể nhau khá rõ thông qua những cuộc trao đổi trò chuyện trên diễn đàn. Bước ra khỏi thế giới ảo, mọi người như còn thu mình vào lớp vỏ bọc bên ngoài. Trong thế giới ảo, với những cái nickname (tên bí danh) và những dòng thông tin về tính tình sở thích, cá tính và qua những trao đổi thảo luận trên những thread (chủ đề) của diễn đàn, mọi người phần nào hiểu biết nhau, thậm trí còn coi nhau là bạn thân, tri kỷ mà không hề biết mặt nhau. Mọi người đều giữ bí mật của chính mình và bí mật về nhau. Chỉ đến khi, Dương Vi Khoa, admin của diễn đàn lên tiếng mọi người giới thiệu về nhau thì những vỏ bí mật kia mới phần nào được bóc tách. Những nick name nổi tiếng như: ktvnguyenchien(supermod), …
hiện ra với những hình hài và giọng nói thật. Tất cả hội trường mới trầm trồ về những khám phá mới về nhau. Khác với con người trong tưởng tượng, ktvnguyenchien là một “bác” cao cao gầy gầy, da đen, râu ria, mắt xâu nheo nheo (Đặc trưng của dân IT), vậy mà dân ta cứ tưởng tượng ktvnguyenchien là một anh chàng trẻ trung lắm nhiều khi chát chít với nhau còn xưng hô mày tao tí tớ. Nghe nói Supper Mod này đã phải lặn lội từ Hải Phòng nên Hà Nội từ sáng sớm để tham dự cuộc hội ngộ này. Còn rất nhiều những điều thú vị đằng sau những cái nickname, sau đó là những con người thật, khác hoàn toàn với những cái nickname nhưng tất cả mọi người đều đã thể hiện được sự trẻ trung, hóm hỉnh của dân IT.
Sau màn chào hỏi, mọi người quay ra phỏng vấn Admin ( Vi Khoa). Đối với tất cả các thành viên ngoài miền Bắc, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với Vi Khoa. Mọi người hầu như đều rất ngạc nhiên vì admin trông trẻ quá, dáng người lòm khòm (Không biết hắn có qua nổi mùa đông ở ngoài Bắc này không?) Nhưng mà đừng coi thường hắn nha, chỉ huy được đội quân với số lượng trên 40 000 người đâu phải là dễ.
Xin được miễn bàn thêm về tên Admin này, vì hắn quá ư là wellknown rồi. Tui đây xin chuyển sang tường thuật tiếp mục trò chơi. Trong phần trò chơi, diễn đàn chia làm hai đội. Mỗi bên có một đội trưởng cầm đầu. Nhóm 0, tức là bên phải hội trường do SWAN cầm đầu ( Xin lỗi các bạn chưa biết gì về thủ lĩnh này nhỉ? Để tại hạ mô tả sơ qua nhé: SWAN là thành viên mới của diến đàn, nhưng là thành viên tích cực. Hắn đã hăm hở gọi điện cho các thành viên khác để lôi kéo họ đi... Rồi còn hăm hở lo việc hậu cần cho diễn đàn nữa chứ! Hic hic! Bái phục!). Thôi nếu để viết về SWAN chắc là tôi phải vào Box khác vậy. Nhóm 1, tức là nhóm còn lại thủ lĩnh là ktvnguyenchien. Hai bên ngang tài ngang sức đây. Chưa biết thế nào? Chắc là Nhóm 1 được rồi, thủ lĩnh là sMod cơ mà. Kiểu này bên kia thua là chắc rồi. Hai bên lâm trận cân sức cân tài thế mà có ngờ đâu ktvnguyenchien thua mới chết chứ.
Tôi xin được dừng tại đây. Còn nhiều điều thú vị lắm, để hồi sau hồi tưởng rồi tường thuật tiếp ( vì có người bảo viết gì viết dài thế? thế này ai có thời gian đọc cơ chứ)......

Buổi tường thuật còn tiếp tục ....

Tựu trung lại là những ai đã tham gia vụ hôm đó từ lúc 10h sáng đến khi hết tất cả các vụ thì đều không thể quên được rằng mình đã có những giây phút vui vẻ và hạnh phúc nhường âý!

Hic hic, chỉ tiếc cho những ai ko có điều kiện tham gia từ đầu chí cuối.

Anh em oi! 15/01/05 này offline lần hai đó (Dịp đặc biệt nhe!) hãy tham gia nhé không lại hối tiếc.

traiHanoi
28-12-2004, 13:47
Hey ya, hôm đó có việc chút (về ngoại) nên về sớm không đi chơi được với anh em. Nghe anh em kể vui quá ta :D. Khi nào có buổi offline phải chơi đến cùng mới được :D.
Chứ không về lại cứ tiếc mãi. Mà hôm đó pác Khoa ko bảo anh em giới thiệu nick YM nên giờ muốn liên lạc với ai đó mà khó quá trời luôn.:D
to nhatbang: không biết bạn này có đi offline không mà mess cho tui , tui chẳng biết bạn là ai.:D

quakhoang
28-12-2004, 13:52
Thứ nhất, nhắc nhở đồng chí quakhoang khi viết bài cần type tiếng Việt! (đã làm "quản lý" rồi thì phải gương mẫu chứ ;) )

Thứ hai, trước khi định xử lý "ai đó", cần suy nghĩ kỹ xem có để lại "hậu quả" gì không. Theo chị, ở trường hợp này có "hậu quả" là cái chắc, ít nhất là "ban nick". :))

Thứ ba, viết gì cần viết cho "đồng bộ"!!! Mình đọc được mấy câu khen mình, nào là "dịu dàng", nào là "xinh thế", làm mình đọc chưa hết bài đã vội đứng trước gương tự ngắm mình đến nửa tiếng. Quay lại đọc nốt bài, thấy "như thiên nga gãy cánh"... thế là trí tưởng tượng rớt cái bịch, đau hết cả người. :(

SWAN a,
Em xin lỗi nhé, tại em thấy cái hình đại diện của pác trông nó dịu dàng nữ tính ấy mà chứ em có định khen pác đâu. Nhưng khi nhìn hình rồi mà nghĩ đến pác thì lại liên tưởng đến "thiên nga gẫy cánh trong HỒ THIÊN NGA của TRAISKOPKY". Thôi đừng giận em nữa đi mà.

Xin cảm ơn pác vì đã góp ý cái vụ type tiếng Việt nhé. Thực sự đó là cái tật của em. Quen chát TV ko dấu rồi. Hic Hic

TraiTaoXanh
28-12-2004, 14:45
Wow... Vui quá ta! Tiếc là hôm đó đi với thằng bạn nên ko join được! 15/1... 12/1 là thi môn cuối rùi! Chắc 15/1 đi được thui! Lạy trời 1vn đừng tổ chức gì, amen! Mà thi phải có thưởng mới vzui chứ! Đề nghị lấy quỹ forum làm phần thưởng cho trò chơi hà! :D


Xóa bớt phần type bị lặp lại.-Sửa bởi swan (28/12/2004)

angel_hell81
28-12-2004, 16:13
Mọi ngưòi khi post bài nhớ gõ tiếng Việt nhé.
Còn offline lần tới có thể đọc lại các bài trên,hi,ít nhất khi post cũng phải đọc bài đầu tiên chứ
to qua khoang: quakhoang định làm bài văn miêu tả mà lại bị ai cản lại vậy.Nói đi để mọi người trị kẻ đó,
to swan: he,còn swan thì buồn làm gì,nick của họ là quạ khoang thì đó còn là khen hơi nhiều và chê hơi ít nữa đó

laothaytu
28-12-2004, 16:42
he he,gọi là "bác" nghĩa là tôn trọng chứ sao?
đâu có phải lớn tuổi mới gọi là bác.
Hôm offline vừa rồi mình đã có rất nhiều thông tin bổ ích.Cám ơn mọi người rất nhiều

namkin
28-12-2004, 17:16
Tui may mắn ngồi cạnh 1 bác nhà báo rất nổi "váng", thế mà ko tài nào nhớ nổi tên mới đau chứ (bác này mấy lần bình luận bóng đá Euro trên TV). Bác bảo làm cộng tác cho nhiều báo . Thấy bác vui tính lắm , cứ cười suốt . Chắc thế nào bác cũng viết 1 bài . Mọi người để ý xem báo nào có nhé .

quakhoang
28-12-2004, 17:44
Mọi ngưòi khi post bài nhớ gõ tiếng Việt nhé.
Còn offline lần tới có thể đọc lại các bài trên,hi,ít nhất khi post cũng phải đọc bài đầu tiên chứ
to qua khoang: quakhoang định làm bài văn miêu tả mà lại bị ai cản lại vậy.Nói đi để mọi người trị kẻ đó,
to swan: he,còn swan thì buồn làm gì,nick của họ là quạ khoang thì đó còn là khen hơi nhiều và chê hơi ít nữa đó

To angel_hell81.
Có ai chặn quakhoang dau, chỉ sợ mọi người nhận ra mình là quakhoang vì cái tật nói nhiều(đang tường thuật giở thì có một thằng đệ tử kêu chị kêu nhiều quá mọi người nhận ra chị là quạ bây giờ). Hic, nên đành phải nhờ người khác tường thuật tiếp. Còn nhiều vụ hay lắm, nhất là cái vụ Karaoke, zui zẻ lắm nhưng mà tại hôm đó quakhoang mải hát quá nên khôngtập trung quan sát được nhiều. Nhưng mà đã đặt hàng tên nxson nó viết tiếp rồi. Tên này mà không viết tiếp thì có mà chít chít.
quakhoang thì sao? sao mà khen hơi nhiều và chê hơi ít nữa đó hả? đề nghị giải thích cho rõ ràng nhé!

namkin
28-12-2004, 17:49
ah mà thấy rất nhiều nhiếp ảnh gia chụp cơ mà . Ai quẳng hộ lên cho xem cái nhẩy !

KingDragon
28-12-2004, 17:57
Vui vì đông quá là đông, nhất là cái vụ "We are the world" hoành tráng thật!
Sướng vì ngồi bên mỹ nữ (à cái này phải xem xét lại nhưng lúc đó thì có thể nói như vậy!)
Còn khiếp vì gào rock nhiều quá, có vẻ quá sức rồi! Mà sao cái vụ Karaoke toàn là Beatles và Rock nhỉ, hehe, quakhoang biết đấy!
Hôm nay còn đau cổ quá, đến 15 tui sẽ đem guitar cho anh em xem, he he...

quakhoang
28-12-2004, 18:05
Vui vì đông quá là đông, nhất là cái vụ "We are the world" hoành tráng thật!
Sướng vì ngồi bên mỹ nữ (à cái này phải xem xét lại nhưng lúc đó thì có thể nói như vậy!)
Còn khiếp vì gào rock nhiều quá, có vẻ quá sức rồi! Mà sao cái vụ Karaoke toàn là Beatles và Rock nhỉ, hehe, quakhoang biết đấy!
Hôm nay còn đau cổ quá, đến 15 tui sẽ đem guitar cho anh em xem, he he...
To KingDragon
Mỹ nhân chứ ai lại để xuống hạng mỹ nữ bao giờ. Có nghĩa là đẹp "đẹp cả tâm hồn và hình thức". Điều này miễn bàn đi, trước tập thể toàn nam thế không lẽ tui đây không xứng là mỹ nữ.
Nhớ đem guitar đi nhé! Thể hiện đi nhé, nghe nói học CĐNT mà. Hic hic

angel_hell81
28-12-2004, 19:19
He,KingDragon và quakhoang hôm đó cướp hết cả phần hét của mấy em nên giờ còn đem nhau ra khen hả.Khổ em Doremon,đăng ký mãi bị 2 anh ,chị lớn hơn tranh của em nó:).Còn tranh cả của VK nữa chứ.'Tội lỗi quá:
to quakhoang: giải thích gì nữa mà quakhoang bắt giải thích.hi,khen nhiều chê ít là khen swan mấy câu mà chê có 1 câu thôi còn gì nữa
à,mà VK hôm nay đâu rồi mà im hơi lặng tiếng thế nhỉ,ai biết nói giùm với

Onggiakhottabit
28-12-2004, 19:36
Diễn đàn CNTT của ta thế mà có người từ chối mới kỳ . Hơn nữa trẻ trung mà cứ như cụ già, em nhỏ. Mọi người khép nép, làm Onggiakhottabit cũng phải "e lệ"..chứ nếu mà có riêng lão ấy mà, lão sẽ quậy hết cỡ (à mà có một mình thì quậy với ai nhỉ !?hâm rồi !)...nhưng lão ta cũng thấy vui và ấn tượng khi hỏi một thành viên nhí (năm nay mới học lớp 10 Lê Quý Đôn - Hà Tây) tham dự đến khi lão già này về rồi...Lão già quá nên quên mất cái chàng nhí ấy tên gì, chỉ có điều nhìn thông minh ghê, lại trắng trẻo (có lẽ hay chịu khó ngồi nhà "chát"?). Chàng nhí nhà ta tham gia diễn đàn đến 2 năm rùi, mà như cỡ đó, các thành viên trong ddth hôm ấy khối người phải gọi là "bậc đàn anh" đi trước ấy chứ, chỉ cái tội là lười viết bài, chỉ thích đọc bài rồi "nhe răng cười đánh "tủm một cái"), suốt cả tối, nghe mọi người hát, cậu ta có lẽ còn e ngại vì hơi "nhí" nên chẳng hát bài nào, rùi cũng sẽ đến lượt cậu thôi..2 năm nữa nhé !
Lão già vì tham gia từ sáng, nên "tinh thần hơi đuối (ai mà già mà ham vui)" thế nên không biết cái vụ 6 chàng ngự lâm pháo thủ lại rủ nhau đi "Cà ê phê hẻm", lần sau lão sẽ uống "Sâm cao ly Đài loan đại bủ" để theo với...
Ấn tượng của lão cũng là một Quạ khoang vui hết mình, nào là thư ký chấm điểm, ngồi suốt (trừ đi đâu ? một lúc 3 phút-đi đâu ai biết nhỉ ?); rồi hăm hở, nhiệt tình "hét", í quên "hát". à "hắn" còn mặc cái ảo đỏ, để đi giữa phố "mọi người nhìn cho khỏi lạc?"...giá có vài tên như "hắn" có lẽ còn vui hơn VK nhỉ ?

Đại hội nghe chừng tĩnh mịch, mọi người rất có vẻ im ắng (trừ khi đánh chén và đố vui), có lẽ mọi người nghĩ lần sau sẽ chuẩn bị kỹ hơn nữa..
Có 1 cái nữa lão thấy vui là Cái nhà chị Xoan, nhiệt tình, đon đả, hết chạy đằng trước, lại ngược đằng sau, sắn áo (không sắn quần) lăn xả ra để chuẩn bị bữa ăn, vì cứ ngỡ mọi người sẽ đông lắm ?tưởng nhà chị ta To khỏe là thế,ăn zdữ, ai dè ăn cũng khiêm tốn (chẳng biết Vì sao?)...
Đến hùi Kara ...ô kìa (ô kê) thì mới hay Khai quậy được mấy Ca sĩ có giọng ca vàng bấy lâu ngập mình trong ddth, ngỡ chẳng ai hay ! Nhất là cái anh chàng "đeo kính" đẹp trai, hát như là Ca sĩ khiến ai nấy tản thưởng ! VK cùng một member và một Quạ khoang thì "Khoe giọng ca vàng" trong hát Tiếng Tây (đôi khi hát sai, ai biết...hát được một lúc, cả hội hò theo toàn hát tiếng Tây, sau đó tiếng hát to dần ..."Tiếng hét át tiếng hát" VK đuối sức, thi thoảng mới dám "ho he" hát nhỏ nhẹ ?! Còn lại Quạ khoang và một member thi nhau hát, lão nghe đến ingtai, đôi khi thấy bài hay giả vờ hát nho nhỏ khe khẽ, liếc thấy không ai nhìn mình, lão thản nhiên ngồi ăn và uống đến căng cả bụng (đi mấy lần !)...

Nói chung, lão thấy buổi họp mặt thế là cũng khá ổn rùi, chỉ có điều lão tin rằng với tuổi trẻ của chúng ta, mọi người hãy cùng nhau vui hơn, thông minh hơn (trong cả khi vui), quậy hơn và chuẩn bị kỹ càng những tiết mục hơn khi họp mặt để cả hội vui hơn...thậm chí giá mà lúc họp, xen kẽ vào buổi họp "Chủ thầu" VK cho lão hát tặng cả nhà "vài bài" thì có lẽ sẽ "hay hơn?", lần sau cho lão hát nhé VK. Còn nữa, lão thấy các Cô nàng nhà ta nghiêm túc quá, phải vui lên chứ, không thì ít ra cũng chạy ra chạy "xô" làm ra vẻ tấp nập, nhiều nhiều bóng hồng lên, có vài member nữ đến họp mà dính chặt vô ghế (chẳng bít vì sao ?)...
Lão thì lão thích tuổi trẻ đã chơi là phải vui, đã quậy là nhiệt tình. Lần sau "gói" kinh nghiệm đi chơi nhé.
Thôi lão viết vậy thôi, lão về nhà ăn cơm, kẻo vợ lão lại chờ. Hẹn gặp lại lần sau. Lão "gútbai sờ" mọi người (nói tiếng anh cứ phải thêm chữ Sờ đằng sau mới ổn - bí kíp võ mồm tinh hoa!)...

impressionvn
28-12-2004, 20:12
ui! hom do em phai ve som nen ko dc di karaoke.mon tu cua em mu*`!hix.tiec wa' di mat!
xin cho i..em hoi la offline lan 2 anh VK co ra HN ko ah?
16/1 em moi thi xong mon cuoi ....hix nhung em se co gang di.ko the bo lo*~...ho*****...heeeee.Hen gap moi nguoi o Offline lan 2 nha.....heeeehiiiiii

angel_hell81
28-12-2004, 22:13
Mọi người lần offline sau nhớ vui hết mình nhé,ko kẻo "họ" chê người Bắc chúng ta thẹn thùng e lệ đó.He,bữa đó có mem nào nói người Bắc ... làm cho bác Thư ở Trung tâm Tài năng trẻ đó chỉnh ngay àh,

bz1201
28-12-2004, 23:11
u oa u oa bây giờ thì em biết Swan la ai rồi nhé.hehhe. Chi Nga bênh vực anh em chút nha.;)

j2ee
29-12-2004, 05:34
Cha, anh em gặp mặt xum tụ quá nhỉ. Bác nào có ảnh post lên cho anh em nghía mặt bà con cái nhì.
VK có chương trình 15/01 tới chưa? thì post luôn nhá, để tuần tới về Việt nam tớ sẽ cố gắng tham gia(mặc dù khá bận, vì phải làm nghĩa vụ :(( :)) ). Thx.

ktvnguyenchien
02-01-2005, 16:43
Oái! Bị "tạo dáng " đúng quá :D :D mắt sâu ( ko phải "xâu" nha quakhoang), râu (hơi) rậm vì lo cầm lái ( phụ) của diễn đàn trong khi nó "phát nhiệt" bởi iCMS.... :P

Họp mặt diễn đàn hơi có phần ... nghiêm túc, nhưng không sao, lần đầu mà, hy vọng lần sau sẽ sôi nổi hơn.
Rất.. rất .. cảm ơn mọi người đã tham gia họp offline.
Nhắn tới Swan: SMOD hả, làm việc nhiệt tình nha....ko thì ....!??!!

FNEEIHANH2H
02-01-2005, 18:26
Lần sau tui sẽ cố gắng tham gia.
Hôm 25 tui phải bảo vệ đồ án môn học.

Maxx
02-01-2005, 22:16
vui quá hix thế còn anh em sài gòn thi sao ???? huhu

trungnvk39
03-01-2005, 00:01
xin chao
xin chuc tat ca cac ban mot nam moi an khang thinh vuong

Đề nghị bạn type tiếng Việt có dấu theo đúng quy định của diễn đàn. Nếu lần sau còn viết bài không có dấu, tôi sẽ xóa bài của bạn.(Sửa bởi swan, 2/1/2005)

Painkiller
03-01-2005, 00:56
Swan a, em dang dinh lam mot bai van mieu ta cuoc hoi ngo hom no vay ma co ke da tranh mat roi. Hic hic. Swan bao em phai xu ly nhu the nao?
Trong Swan nha minh xinh the! nhu Thien Nga gay canh ay ( trong HO THIEN NGA) Hehehe. An tuong Swan nhat day!

cha`, de^n' offline la^n` toi' phai? di xem mat. em Swan moi' duoc

quakhoang
03-01-2005, 10:04
Dạ, iem xin hỏi, anh Painkiller năm nay được bao cái xuân xanh? :D
Swan à, Sao Swan lại câu nệ tuổi tác thế. Vấn đề gì đâu nếu Swan có thể tôn trong người ta cho dù người ta kém Swan cả chục tuổi hehehe... Mà em thấy Swan nhà mình vui tươi hồn nhiên như trẻ lên 10. Dáng người nhanh nhẹn trẻ trung, đôi mắt trong trẻo hay cười như thiếu nữ 15. Em không có nịnh đâu đấy nhé. Chúc Swan năm mới tràn ngập niềm vui và may mắn.( Có mỗi hai chúng ta là nữ nên phải nên tiếng nhiều nhiều vào không để tụi con trai nó lấn áp Swan nhỉ...!)

angel_hell81
03-01-2005, 13:15
Yêu cầu quakhoang và SupMod Swan không biểu diễn tự khen, chê nhau trên thread này nữa nhé.He, sang bên Box Giao lưu 2 chị e tha hồ tâm sự nhé, tạo ra 1 thread cho các bạn nữ nữa nhé
Hi, Swan đừng có thù mà del bài của mình nhé

emdotlam
03-01-2005, 16:37
Hic hic.......pác nào kiu em trốn trong thang máy đấy ? Em đợi hoài có thấy chú nào đi chiến đâu ? Thề có Rượu và THịt Chó, em rất muốn đi hát karaoke vì ít nhất khoản đấy em có thể tự tin là em không dốt lắm :D . Nhưng các bác chuẩn bị đi thì cứ ngồi buôn chuyện gì đó mà em chả hiểu gì cả. Thế nên em chán. Kết hợp với 1 cú telephone của thằng bạn kiu lên Nhật Tân để phụ nó tiếp bạn, em đành phải lủi thủi ra đi trong niềm thương tiếc vô hạn....
Hi vọng lần sau khi đã hạ màn để sang màn khác thì các bác không nên vén lại màn cũ nữa nhé.
Kế hoạch của 15-1 ra sao nhẩy ?
To Vi KHoa : có thể tái bản đĩa offline của diễn đàn không ? Muốn mang về nhà quá. À mà này, hôm off có 1 em rất xinh đứng lên phỏng vấn VK. Mình định gỏi thăm nhưng đến khi có thể đứng dậy thì nàng fly mất rồi. VK có nhớ cô bé có dáng đứng khoanh tay khi nói chuyện với Khoa không ? Sinh năm 82 thì phải. Thật ấn tượng. Nếu có thông tin gì thì campuchia nhé !

cuocdoitoila_pc
03-01-2005, 17:14
Sao các bác lại họp vào ngày đó chứ nhỉ, hôm đó sinh nhật tui đó, hay ghê ta, nhưng mà không thể đi được vì 16 mới thi xong cơ
Chị Swan và mọi người có thể đổi sang chiều 16 được không, lúc đó thì thi xong rồi, có thể đi được, chứ 15 thì chụi rồi
Mong mọi người đổi ngày đi hộ cái
Mọi người vì một người mà
Hi ha ha ha ha hi hi

emdotlam
03-01-2005, 17:32
Dạ, iem xin hỏi, chị Swan năm nay được bao cái xuân xanh? :D

emdotlam
03-01-2005, 17:50
Tên: Ly
Nick: Snowhappy
Phone: 7472902
Địa chỉ: 93i Lý Nam Đế
----------> Yêu rồi đấy !


Ơ hơ hơ, cái đồng chí này iCMS bài của mình. Nhưng thôi, cho qua! Trả lời nhé: "bác" ktvnguyenchien bảo "bác" ấy năm nay 18 tuổi, chị gọi "bác" ấy là anh, vậy suy ra năm nay chị được 17 tuổi rưỡi. :D
Hic hic.........căn cứ theo kiểu đó chắc năm nay thằng ku emdotlam mới được thôi nôi. Hic hic hic.........
Mà các pác ơi, hay thật đấy. Tui yêu roài. Khẹc khẹc khẹc !

vanlang
03-01-2005, 17:51
Tên: Ly
Nick: Snowhappy
Phone: 7472902
Địa chỉ: 93i Lý Nam Đế
----------> Yêu rồi đấy !


Hic hic.........căn cứ theo kiểu đó chắc năm nay thằng ku emdotlam mới được thôi nôi. Hic hic hic.........
Mà các pác ơi, hay thật đấy. Tui yêu roài. Khẹc khẹc khẹc !
pochi :chris: .... vậy thằng vl năm nay được ... cái gì :bawling:

Ghost1982
03-01-2005, 17:54
Công nhân cái em mà emdotlam nói ổn lắm ;) hấp dẫn hơn cả bài phát biểu của Vikhoa nữa lol lol lol cả buổi tôi và emdotlam chỉ ngồi ngắm em đó thui :D
Cu emdotlam đi tiền trạm nhá có gì thông tin cho anh em biết với :)

@Swan: cú ktvnguyenchien từng gọi tôi là bác cơ đấy --> tui là "anh" của "em" rồi :D

emdotlam
03-01-2005, 18:03
Hô hô hô .............Khoai Lang à ? Lâu lắm mới gặp. Xem chừng những bóng ma spam đang trở lại diễn đàn !
To Ghost1982 : tự ông khai ra đấy nhé. Vậy là mọi người biết hôm đó có thằng mạo danh người khác roài :D

Ghost1982
03-01-2005, 18:10
Hehehehehe tui có nói là tui ko đi đâu nhưng số người nhận ra tôi trong hôm đó quá ít Only you :D
Cũng có một người nữa biết mặt và trò chuyện nhưng lại là khách hàng chứ ko biết nick của tôi.
Ah tôi có ra vỗ vai và hỏi chú KTV vài câu đấy hy vọng chú ấy còn nhớ tui là ai :)

Lần sau nhất định tôi cũng sẽ đi hy vọng mọi người sẽ nhận ra http://www.diendantinhoc.com/images/smilies/angel_not.gif

vanlang
03-01-2005, 18:40
Ghost mà ... cần gì ai nhận ra lol ... nhận ra để mọi người ... khỏi họp ... chạy hết sao hehhe ...

angel_hell81
03-01-2005, 21:00
Swan ai lại chơi tiết lộ thông tin của mem ra để emdotlam cưa vậy,he,mà cần gì nhỉ,emdotlam làm trùm forum Giao lưu rồi mà,ko cần Swan cưa hộ đâu

angel_hell81
03-01-2005, 21:22
He,thì nói thế thôi, chứ emdotlam bảo là trót yêu rồi thì phải mừng cho người ta chứ, hỏi Swan mà tìm ngay đc người mình yêu.Lần sau có e nào tui hỏi Swan nhé, biết đâu chả sớm tìm đc người yêu.Mà DDTH từ đầu đến giờ đã có cặp nào "iu" nhau chưa nhỉ?Có ai biết ko?ko biết lát hỏi VK xem biết ko nhé

angel_hell81
03-01-2005, 21:44
Ê ,vậy Ghost bữa đó là ai nhỉ,hôm đó có nhắc đến mà. Sao cuối cùng lại ko dám xuất hiện nhỉ

vikhoa
03-01-2005, 22:53
Ít nhất thì có SuperMod Venus và Mod bpmtri đó :)

Swan thấy vikhoa nói chưa, Ghost là người "ẩn danh" đó, hì hì, đoán ngay chóc.

quakhoang
04-01-2005, 13:11
Tên này do không đăng ký hay là không vào được mạng nên nhờ Quakhoang post bài nên giùm. Dưới đây là bài của hắn, nghe cũng lâm li phết!

Vài nét cảm nghĩ của kẻ đến muộn

Trời Hà Nội căm căm cái lạnh cuối đông chiều chủ nhật, vội vã vì vừa từ Hà tây về một bóng người chạy lên tầng 7 tòa nhà VSEC. Ấn tượng đầu tiên hiện ra trước mắt là hình ảnh một tay gầy gò cầm mic đi qua đi lại giữa 2 hang ghế với một giọng miền nam rất ấm áp. Chung quanh mình toàn người xa lạ, chưa một lần biết mặt nhưng nxson vẫn ko cảm thấy lạ lẫm vì họ cùng chung một niềm đam mê IT. Nxson đến đúng lúc 2 đội ( chia làm 2 bên ) đang khẩu chiến trong màn đố vui lẫn nhau. Nhưng câu hỏi khó có ( gõ tiếng Việt không cần bộ gõ ), dễ có ( con gì bé thì vào nhà dễ, càng lớn thì càng khó vào nhà ... ktvnguyenchien trích nguyên tư báo Nhân Dân)..lần lượt những cái đầu IT phải vắt óc thật sự và rút ra nhiều kinh nghiệm quý qua các câu hỏi này được các bạn cẩn thận ghi chép lại làm cảm nang cho mình. Cuộc chiến tưởng như không có hồi kết thúc này được Admin hạ hỏa bằng trò chơi thứ 2 là ghép các mẩu giấy của các đội lại thành câu hoàn chỉnh có user, action, where and time và kết quả dược một số câu thôi rồi..........( chắc Vikhoa chẳng giám công bố đâu vì liên quan đến nhiều vấn đề biết mà không giám nói ).
17h khá mệt nhưng mọi người vẫn nhanh chóng thu dọn chiến trường để bước sang chương mới hứa hẹn nhiều hấp dẫn hơn. “Lao động là vinh quang” bây giờ tôi mới thấm thía câu này vì hàng ngày tôi còn không động tay vứt bớt các mẩu giấy nháp trên bàn máy tính của mình thế mà hôm nay lại hăng kê bàn thế. Tôi và doremon đã kê được tới 8 cái bàn.. ( ko biết có được Admin lưu làm kỷ lục của Diễn đàn ko nhỉ ...)
Đường đến quán Karaoke “Anh em” trên phố Cảm hội chưa bao giờ gần và vui đến thế. Đúng 18h 05’ mọi người đã an tọa trên mọi vật có thể ngồi được trong phòng Karaoke và đung đưa theo bài hát “Người đến từ Triều trâu “ Vòng mở màn bao giờ cũng vậy các bài hát nhẹ nhàng sâu lắng được cất lên từ những đôi nam nam ( vì chỉ có 2 chị em là quakhoang và swan lại đang bận chia đồ ăn cho anh em – nịnh bợ tý thôi ).Ấn tượng nhất của vòng này là Doremon một con người nhỏ bé nhưng giầu lòng trắc ẩn với câu hát “... ngày dài đêm thâu, canh giữ vùng đất mẹ. nặng tình non sông anh hiến trọn tuổi đời thanh xuân...” (ko phai nhẵ kheo swan đâu nhé). Vòng 2 của buổi Karaoke được bắt đầu bằng bài hát “ Nothing else mater “ Vikhoa and kingdragon trình bày.................. kinh đây, hoành tráng đây... và một lọat các tác phẩm bất hủ được ra đời trong thời kỳ này với giọng gào, thét, hú... của cả boy and girls on DDTH như Win of change, 18 and life, get down... và một tác phẩm kinh điển (kể ra anh em nhà rock lại phát điên lên vì không được tham gia) do kingdragon và Vikhoa đổ. Thật là “ấn tương khó phai” khiến một số thành viên phải ra ngoài vì ko chịu nổi nhiệt....tiếc cho ktvnguyenchien về Hải phòng sớm nên ko chứng kiến cảnh này (cực phê anh Chiến à ). Có thể đây sẽ là câu đố cho các thành viên của diễn đàn về tên bài hát ấn tượng nhất đêm 26/12 và ca sỹ bốc nhất đêm đó hehehe (mình cũng là ứng cử viên sáng giá đấy bỏ phiếu cho tôi nhé, phiếu cho tôi nhé .....)
Trời đã về khuya, sương rơi lạnh dần một tách café nóng ngồi trong “Nhớ” Bách khoa “Tuyệt” thế mà đây có tận 6 người chung niềm đam mê IT ngồi chung bên chiếc bàn nhỏ bàn về IT. Đến đây thì tôi không còn lời nào để bình luận vì còn niềm vui nào hơn khi được dốc bầu tâm sự với những người cung chung chí hướng thật là một đêm đáng nhớ.
Viết vậy mà cũng dài phết rồi đấy. Lần sau offline phải chuẩn bi máy ảnh và tranh muối để gào rock cho sướng vậy.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, các bạn về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ ( tên bài hát bắt đầu bàng chữ I còn nhóm nhạc là L..............) Xin chào và hẹn gặp lại.

emdotlam
04-01-2005, 19:20
Ke ke ke.........cảm ơn chú Ăng Rù Heo đã quá khen. Làm gì mà emdotlam đã leo lên chức trùm box Giao Lu hả chòi ? Mà sao không thía cô nàng snowhappy ( Sờ Lâu Hép Mi :D ) của tui lên tiếng zậy cà ?
To Swan ( Sờ Oan :D ): Cảm ơn đã giúp đỡ hén
To Ghost : Chít ku roài . Bóng ma đã lộ diện !
To VK : cái vụ tái bản đĩa DDTH offline lần 1 thế nào ?

angel_hell81
04-01-2005, 20:35
chắc e nó thấy có nguời hâm mộ nên sợ quá đổi nick rồi đó, emdotlam cẩn thận ko lại mất mục tiều là tui buồn theo đó,hichic

traiHanoi
08-01-2005, 11:16
ghost ẩn àh :D, thì đương nhiên mà , dịch ra TV thì hắn là ma mà :D he he đúng quá còn gì :D

bathazar
10-01-2005, 14:57
Hôm đó kiểu gì cũng được gặp GHOST hè hè :D

emdotlam
14-01-2005, 19:13
Khỏi cần ồn ào. THèng cha nèo xí nhất buổi offline là hắn đó. Mà hắn cũng tệ,lại ngồi cạnh thằng đẹp "chai" như mình thì biết ai vào ai ?

LamborghiniPtH
14-01-2005, 21:27
hehe ông anh nói thế có nghĩa là ông anh cũng xí trai vậy hả
đáng ra nx xí thì ông anh phải nổi bật lên chứ sao lại "biết ai vào ai" ^^