PDA

View Full Version : Chiện Ghost và Hoangphố mới nghe lén nè



unlucky555
15-12-2004, 21:53
Hòang Phố và Ghost lấy nhau xuất cảnh được ít lâu, Ghost quá mê gái nên Hòang Phố nhiều phen đòi li dị. Tức lên vì bị vợ trì chiết và nhiều phen lấn lướt Ghost thết lên:
-Sugar you you go , sugar me me go!
( Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
Hòang Phố
-You think you tasty?
(anh nghĩ anh ngon lắm hả ?)
Ghost:
-I love toilet you go go!
( tôi yêu cầu cô đi đi!)
Hòang Phố
-You think you are belly button of dance pole?You live a place mokey cough flamingo crows , clothes house country!
( Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả ? anh sống nơi khỉ ho cò gáy,đồ nhà quê .)
Ghost đáp lại :
-You onion summer three dowm seven up.No enough listen.
( Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi .Thôi đủ rồi nghe.)
Hòang Phố méo máo:
-Me take you , you poor storn spinach two table hand white!
(Tôi lấy anh , anh nghèo rớt mồnh tơ ,hai bàn tay trắng!)
Ghostthấy tội bèn nói
-You eat criminal so ,no star where, we can do again from first.
(Em ăn gian quá ,không sao cả , mình có thể làm lạ từ đầu)
Hòang Phố nguôi giận:
-I no want salad again!
( em không muối cải với anh nữa)

jiSh@n
16-12-2004, 09:22
lol lol lol lol,. chiện này hùi xưa có đọc gòi, còn bi giờ thì thay nhân vật, dzui thiệt lol lol

Mà công nhận trình độ ngôn ngữ của 2 ông bà Ghost và HP siêu thiệt lol lol

Hòang Phố
16-12-2004, 09:52
Một ngày kia, sau khi Unlucky đã lục lọi muốn tung cả căn nhà lên, nhưng vẫn không tìm ra cuốn nhật ký của mình đã để quên ở đâu...Cậu đâu hề hay biết rằng có 1 người đã nhặt được và thấy bài của anh hay hay nên đã dược gởi đi đăng ở tòa soạn báo Phụ Nữ...Cậu đâu hề hay biết chuyện của mình sẽ được cả đất nước VN biết hết, chỉ là sáng mai thôi ....
Bài báo đó được viết như sau :

" Ngày ...tháng...năm...Thật là khốn cho tôi, chưa bao giờ tôi lại bị một vố như thế, có lẽ suốt đời không bao giờ tôi quên được.
Hôm qua là sinh nhật tôi, 8h tối vừa về đến nhà, mệt mỏi và đói, không ngờ lại gặp ngay người yêu đang chờ ở cửa phòng mình với một bó hoa đỏ thắm, thế là bao nhiêu mệt nhọc tan biến, nhất là khi nghe cô ấy nói: Hãy đến nhà em đi, sinh nhật anh năm nay em muốn dành cho anh một món quà bất ngờ nhất từ trước đến nay, có cái gì là chưa bao giờ tôi được biết đến nhỉ, nhìn cô ấy tươi tắn trong bộ váy hồng 2 dây xinh đẹp, đôi chân thon thả, hấp dẫn, tôi giật mình: Hay là...

Sau đấy chúng tôi về nhà nàng trong một tâm trạng phấn khích không thể tả nổi.

Nàng mở cửa phòng, trên bàn là những món ăn mà tôi ưa thích cùng một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ. Nàng quay sang tôi nháy mắt tinh nghịch nói, bây giờ anh đợi em một lát, em vào phòng em trước, chuẩn bị mọi thứ, 5 phút nũa anh mở cửa phòng ra nhé.

Thế rồi nàng xoay người, yểu điệu đi vào buồng, ôi người yêu tôi thật ngọt ngào, quyến rũ làm sao, 5 phút đó đối với tôi dài như cả thế kỷ.
....4 phút 57, 4 phút 58, 4 phút 59... tôi chạy như bay, chân gần như song phi đạp tung cửa phòng nàng. Hic, khi tôi đứng ngay giữa cửa phòng thì trong phòng rộn lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hơn 20 người bạn thân thiết của tôi đang đứng quanh phòng chúc mừng sinh nhật tôi, trên tay là những món quà và những bó hoa tươi thắm,...hic,... nhưng lúc ấy trên người tôi không còn một mảnh vải nào.... "

jiSh@n
16-12-2004, 10:10
lol lol lol Chiện này hay à nha, unlucky3số5 đúng là unlucky lol lol lol

vanlang
16-12-2004, 14:17
unlucky liều quá :D ... dám đối chọi với cặp 8 nhất ddth cơ a` :D

unlucky555
17-12-2004, 21:37
HA ha ha vậy là tui cũngh nổi tiếng vậy sao? hổng bit

Ghost1982
18-12-2004, 15:39
Cũng câu chuyện như Hoàng Phố đã kể nhưng khi Ghost vào phòng thì thấy cảnh sau
http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/DDTH/Girl.jpg

lol lol lol lol

vnaus
18-12-2004, 18:56
Sau khi kết hôn, HP và Ghost chuyển đến thành phố khác để ở và họ cũng chia tay DDTH vì nhiều lí do (trong đấy lí do quan trọng nhất là HP rất ghen với kiểu à ơi của Ghost với các thành viên khác trong diễn đàn). Từ đất trở đi, không ai gặp lại hay nghe tin tức gì của họ nữa.

Bốn mươi năm sau, một hôm Unlucky và vanlang cùng tình cờ gặp lại hai vợ chồng HP và Ghost. Thật may mắn là unlucky và vanlang vẫn nhớ cái mũi có một không hai của Ghost, kết quả của lần phẫu thuật trước khi kết hôn. Ba người bạn đã có một bữa ăn thực sự vui vẻ, họ hàn huyên ôn lại kỷ niệm cũ và kể về cuộc sống của mỗi người.

Khi đã làm một chầu bia tương đối, trong lúc vanlang đi vệ sinh, Ghost rất vui mừng kể cho unlucky nghe về cậu con trai độc nhất của mình:
- Thằng bé nhà tôi thế mà khá, mới có 30 tuổi đầu mà nó đã làm chủ một công ty máy tính rất lớn và thu nhập rất khá. Hôm rồi nó vừa mua cho người yêu của nó một căn biệt thự bạc tỷ ở Hồ Gươm.
- Thằng bé nhà tôi cũng làm ăn khấm khá lắm, unlucky kể chuyện. Nó có một công ty luật rất to, chuyên cãi những vụ có liên quan đến bản quyền. Thu nhập của nó cũng khá chẳng kém gì thằng cu nhà ông. Hôm nọ thấy nó kể chuyện là vừa mua cho bồ một chiếc xe hơi hiệu Lexus đời mới nhất.

Lúc ấy vanlang đi ra vẻ mặt rất buồn. Ghost và unlucky gặng hỏi mãi vanlang mới thổ lộ:
- Thằng con duy nhất của tôi, nói ra thì xấu hổ nhưng hôm nọ tôi mới phát hiện ra nó là bi ''gay'' khi nó buột mồm kể cho tôi nghe là một thằng bồ của nó mới mua cho nó một căn biệt thự ở Hồ Gươm, còn một thằng nữa thì mới mua cho nó một chiếc xe hơi đời mới hiệu Lexus. Mà tôi ghen với ông Ghost thật đấy, ông với bà ấy vẫn lãng mạn thật, đến giờ mà ông vẫn dùng hai tiếng ''em yêu'' để gọi bà ấy.

Ghost thì thầm giải thích: Sở dĩ tôi gọi bà ấy như thế vì đã hai mươi năm nay tôi không nhớ nổi tên bà ấy nữa ....

Cả hai tiếp tục an ủi vanlang về thằng con, rồi cả hai giật mình .......

mitavn
18-12-2004, 19:05
-I no want salad again!
( em không muối cải với anh nữa)
Câu này là hay nhất ! hay quá, xem xong cười không chịu nổi !
botay.com
cám ơn bác 555 nha !

ITbaby
18-12-2004, 22:42
lol lol lol lol các câu chuyện trên lẫn bài bình phẩm màu của lão ghost cũng vui đáo để nhỉ lol lol hay quá anh em ui :D :D

unlucky555
18-12-2004, 22:48
Tội nghiệp HP còn trẻ người non dạ mà lại giàu trí tưởng bở. Unlucky tôi chẳng bao giờ bạn gái đến nhà, cũng chẳng bao giờ để ý ngày sinh nhật và wan trong hơn là hổng bít nhật ký là cái giống chi. Chắc đây là chiện của HP với lão Ghost mê gái mà cô nàng lại nhầm wa tui

vanlang
18-12-2004, 22:49
Sau khi kết hôn, HP và Ghost chuyển đến thành phố khác để ở và họ cũng chia tay DDTH vì nhiều lí do (trong đấy lí do quan trọng nhất là HP rất ghen với kiểu à ơi của Ghost với các thành viên khác trong diễn đàn). Từ đất trở đi, không ai gặp lại hay nghe tin tức gì của họ nữa.

Bốn mươi năm sau, một hôm Unlucky và vanlang cùng tình cờ gặp lại hai vợ chồng HP và Ghost. Thật may mắn là unlucky và vanlang vẫn nhớ cái mũi có một không hai của Ghost, kết quả của lần phẫu thuật trước khi kết hôn. Ba người bạn đã có một bữa ăn thực sự vui vẻ, họ hàn huyên ôn lại kỷ niệm cũ và kể về cuộc sống của mỗi người.

Khi đã làm một chầu bia tương đối, trong lúc vanlang đi vệ sinh, Ghost rất vui mừng kể cho unlucky nghe về cậu con trai độc nhất của mình:
- Thằng bé nhà tôi thế mà khá, mới có 30 tuổi đầu mà nó đã làm chủ một công ty máy tính rất lớn và thu nhập rất khá. Hôm rồi nó vừa mua cho người yêu của nó một căn biệt thự bạc tỷ ở Hồ Gươm.
- Thằng bé nhà tôi cũng làm ăn khấm khá lắm, unlucky kể chuyện. Nó có một công ty luật rất to, chuyên cãi những vụ có liên quan đến bản quyền. Thu nhập của nó cũng khá chẳng kém gì thằng cu nhà ông. Hôm nọ thấy nó kể chuyện là vừa mua cho bồ một chiếc xe hơi hiệu Lexus đời mới nhất.

Lúc ấy vanlang đi ra vẻ mặt rất buồn. Ghost và unlucky gặng hỏi mãi vanlang mới thổ lộ:
- Thằng con duy nhất của tôi, nói ra thì xấu hổ nhưng hôm nọ tôi mới phát hiện ra nó là bi ''gay'' khi nó buột mồm kể cho tôi nghe là một thằng bồ của nó mới mua cho nó một căn biệt thự ở Hồ Gươm, còn một thằng nữa thì mới mua cho nó một chiếc xe hơi đời mới hiệu Lexus. Mà tôi ghen với ông Ghost thật đấy, ông với bà ấy vẫn lãng mạn thật, đến giờ mà ông vẫn dùng hai tiếng ''em yêu'' để gọi bà ấy.

Ghost thì thầm giải thích: Sở dĩ tôi gọi bà ấy như thế vì đã hai mươi năm nay tôi không nhớ nổi tên bà ấy nữa ....

Cả hai tiếp tục an ủi vanlang về thằng con, rồi cả hai giật mình .......
câu chiện kể không ăn nhập gì với nhau cả :lick: ... xem chắp vá tùm lum :chris:
------------------------------
40 năm sau ngày Ghost bị.... HP đá.
Ghost đang lang thang 1 mình dạo một vòng quanh bờ hồ. Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà Ghost đã bước qua tuổi lục tuần. Cái tuổi này bây giờ ngoài việc vui thú với đàn cháu, chắt thì Ghost còn hay hồi tường về một thời ... phong lưu của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Ghost luôn cảm thấy tự hào về mình là một con người hào hoa phong nhã, thủa thiếu thời biết bao cô gái si mê, gục đổ dưới chân mà chàng nào có ngó ngàng gì. Duy chỉ có GIRL, một người con gái nết na hiền dịu, người mà chàng kết nhất thì lại không thể nào đánh đổ được trái tim nàng. Mà mãi đến bây giờ, chàng vẫn không hiểu lý do tại đâu. Đơn giản chỉ vì ... GIRL đã có người yêu khác. Thế mà Ghost nghĩ không ra, chỉ số IQ có vấn đề :lick:
Lại nói về GIRL, người yêu của Ghost nhưng kô yêu chàng mà lại... yêu vnaus :angel_not . Như đã đề cập ở trên, với một người con gái hoàn mĩ như thế thì biết bao nhiêu kẻ săn đuổi nàng. Ghost nè, unlucky cũng có phần tham dự nữa. Ấy vậy mà nàng gạt bỏ tất cả để đến với vnaus :w00t: . Nhưng dường như ông trời ổng cố tình trêu chọc số phận con người ta. Cuộc rượt đổi tình tứ.... mấy tay này kết thúc một cách lãng xẹt, khi vnaus lại không hề yêu GIRL một tí nào.
Đang đi, bỗng Ghost giật mình, kìa đàng xa bóng ai nhìn quen quá. Hóa ra là chàng vanlang đẹp trai :w00t: . Từ đàng xa, vanlang cũng thấp thoáng nhìn thấy bóng dãng thảm hại :chris: (già rồi) của ghost. Cả hai gặp nhau rồi cùng ghé vào một quán cóc làm đôi chén rồi cùng nhau hàn huyên chuyện này xưa. Mãi đến bây giờ, sau khi nghe vanlang nói, Ghost mới vỡ lẽ ra tại sao ngày xưa chàng lại thất bại dưới tay vnaus. Cái nguyên nhân ấy lại thực là nực cười, buồn cười đến đau bung. Nhưng nó lại là một mũi dao đâm chết cô nàng GIRL xinh tươi bé bỏng đang căng tràn sức sống. vnaus bị ... :bored:

ITbaby
18-12-2004, 22:54
Cũng câu chuyện như Hoàng Phố đã kể nhưng khi Ghost vào phòng thì thấy cảnh sau
http://img.photobucket.com/albums/v125/Ghost1982/DDTH/Girl.jpg

lol lol lol lol
Và sau đó thì chuyện gì thì mọi người cũng biết rồi ^_^ . Sau khi đánh chén no nê các cô gái một trận ra trò xong, Ghost nhà ta còn không quên mang 1 cô có thân hình hơi bị cool ...^_^ về mần típ nữa lol lol lol
http://www.desktopbilderarchiv.de/suchen/fantasie/dracula.jpg

:D :D :D

Ngồi ngoài rình chụp hình không à :bawling::bawling:

bathazar
18-12-2004, 23:41
Quá hay!! wé hay !!

Ghost1982
19-12-2004, 09:56
@IT baby: chẳng nhẽ chú cho rằng sau khi anh mần lần lượt ngần kia em mà lại còn đủ hơi sức dợt võ với cái em "người đẹp" đó sao chứ ??? http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/24.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/24.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons6/24.gif

C++
19-12-2004, 10:07
Thế mới gọi là Ghost chứ lỵ hí hí hí

vnaus
19-12-2004, 10:26
[QUOTE=vanlang]

40 năm sau ngày Ghost bị.... HP đá.
............................
QUOTE]

Này anh chàng vanlang ''đẹp giai'' ơi, cậu đã được nghe câu chuyện kể về con lừa nghe chuyện cười chưa? Nếu chưa thì cậu chịu khó tìm đọc đi nhé!

Còn cái chuyện 40 năm sau ngày Ghost bị đá của cậu ấy mà, cậu kể sai một chi tiết rồi, nhân vật vnaus của cậu phải được thay bằng vanlang nghe hợp hơn, vì vnaus cùng giới với GIRL.

Vậy nên kết của câu chuyện sẽ là: vanlang bị ..........

vanlang
19-12-2004, 19:31
ac. ac. làm gì có chiện đó lol ...

unlucky555
20-12-2004, 22:17
No`i gi thì nói dù cho HP có đá Ghost thi cũng vẫn tội cho HP. Nói chung bất cứ một phụ nữ nào rại rột sa vào Ghost dù tỉnh táo để rút ra nhưng cũng là quá bất hạnh, bác phước lắm mới dính vào lão Ghot.
Vậy có thể hiểu HP hổng bít làm bao nhiêu điều thất đức rùi mới dính vào lảo Ghost hic hic tan nát một đờng "bông"

SUPERKID1412
23-12-2004, 18:27
hey sao mấy pác gì mà chê ghost... dữ vậy, chuyện đâu còn có đó nói vậy mai mốt hắn ế thì sao cùng là con trai phải biết bao che cho nhau chứ lol. Coi bộ ghost.. tiếng lành đồn xa rồi ai cũng nghe danh mà chưa biết mặt lol.
HP ơi post hình của HP lên cho mọi người coi đi, có 1 mình HP thôi mà hao tổn không biết bao nhiêu giấy và mực.
Công nhận là pác unlucky 3 số 5 dũng cảm thật dám tuyên chiên với cặp 8 nhất diễn đàn, có bí quyết gì không cho học hỏi chút xíu đi

Ghost1982
23-12-2004, 18:45
Tôi có hình của Hoàng Phố nè mua hông bán lại cho !!!
Đấu giá đê, bắt đầu là 100VND :D

Thanhnhi82
27-12-2004, 18:17
He...he... tui chộp được ảnh lão Ghost nhà mình đấy ạ có ai xem không nào