PDA

View Full Version : Bài học dành cho các quí ông !!!



Hòang Phố
12-12-2004, 09:05
Phụ nữ là một thứ creature phức tạp nhất trên đời này ( trừ tui ra ). Họ luôn luôn đòi hỏi, làm khổ người khác và tiện thể làm khổ mình luôn. Điều đặc biệt là họ rất hay hỏi, và buộc chúng ta phải trả lời.

Dưới đây là 5 câu hỏi các cô các bà thường hỏi, năm câu thuộc hàng khó nhất cho cánh đàn ông:

1. Anh đang nghĩ gì thế?
2. Anh có yêu em không?
3. Trông em có béo không?
4. Anh có nghĩ là cô ấy đẹp hơn em không?
5. Anh sẽ làm gì nếu em chết đi?

Điều khiến cho các câu hỏi này trở thành vô cùng kinh khủng đó là nếu các quý ông không trả lời một cách chính xác theo ý các quý bà, có lẽ một cuộc cãi vã hoặc tệ hơn nữa một sự đổ vỡ trong hôn nhân rất có thể xảy ra.
Dưới đây là một số chỉ dẫn giúp bạn vượt qua những phút nguy nan đó.

1. “Anh đang nghĩ gì thế?”

Câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi này là: “Anh xin lỗi vì đã tỏ ra quá trầm ngâm như vậy. Anh chỉ đang nghĩ sao mà em dịu dàng, đáng yêu, xinh đẹp và thông minh nhường vậy. Anh thật quá may mắn khi được biết và yêu em.”
Tất nhiên, câu trả lời này chả liên quan đến những gì anh ta đang nghĩ trong đầu. Rất có thể nó là một trong 5 điều sau:
Bóng đá
Bóng chuyền
Sao mà nàng béo thế?
Cô gái kia xinh đẹp quá cơ
Làm thế nào xử lý đống tiền bảo hiểm khi nàng chết bây giờ?

2. “Anh có yêu em không?”

Tất nhiên câu trả lời đúng trong trường hợp này là “có chứ.” Tuy nhiên với những ai thích sự tỉ mỉ, câu trả lời có thể là: “Có chứ, em yêu”
Những câu trả lời được coi là sai:
Anh đoán thế
Em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu anh nói có chứ gì?
Còn tùy vào em định nghĩa “yêu” là thế nào
Cái đó quan trọng không em?
Ai, anh ấy à?

3. “Em có béo không?”

Khi trả lời, tốt nhất bạn nên tỏ ra một cách rất quả quyết rằng: “không, tất nhiên là không rồi.” Và ngay lập tức đi ra khỏi phòng.
Những câu trả lời sai:
Anh không cho rằng em béo, nhưng mà em cũng không gầy tẹo nào cả
So sánh với cái gì cơ?
Béo một tẹo trông em xinh đẹp hơn nhiều ấy chứ?
Anh còn thấy nhiều cô béo hơn em nhiều
Em hỏi gì cơ? Anh đang nghĩ tới tiền bảo hiểm của em

4. “Anh có nghĩ rằng cô ấy đẹp hơn em không?”

“Cô ấy” ở đây có thể là người yêu cũ của bạn, có thể là một cô gái qua đường nào đó bạn cứ dán mắt vào đến nỗi suýt gây tai nạn hay thậm chí là một diễn viên điện ảnh trong bộ phim hai bạn vừa xem. Trong bất cứ trường hợp nào bạn cũng nên nói: “Không, em đẹp hơn nhiều.”
Những câu nên tránh
Không đẹp hơn, chỉ là đẹp theo một cách khác thôi
Anh không biết mọi người sẽ đánh giá về điều này như thế nào
Có đấy, nhưng anh cá rằng nhân cách của em tốt đẹp hơn
ừ, duy nhất một điều cô ta trẻ hơn và gầy hơn em.
Em hỏi gì thế? Anh đang bận nghĩ đến món tiền bảo hiểm của mình

5. “Anh sẽ làm gì nếu em chết đi?”

Bạn nên trả lời: “Em yêu dấu, một khi em rời xa anh mãi mãi, sẽ chẳng còn điều gì giữ anh lại với cuộc sống này nữa. Anh sẽ quăng mình vào bánh chiếc xe tải đầu tiên anh gặp.”
Đây có lẽ là câu hỏi ngớ ngấn nhất trong tất cả vô số các câu ngớ ngẩn khác. Có lẽ chúng ta nên tham khảo một truyện cười sau đây:

“ Anh yêu,” cô vợ đột nhiên hỏi “Anh sẽ làm gì nếu một mai em chết đi?”
“Gì thế em yêu? Tất nhiên là anh sẽ đau khổ lắm.” người chồng vội vàng “Sao em lại nói như vậy?”
“Anh sẽ tái hôn chứ?”
“không, tất nhiên là không rồi em yêu ạ”
“thế chẳng nhẽ anh không thích cuộc sống vợ chồng à?’
“Không, tất nhiên là có chứ em yêu”
“thế thì tại sao anh không tái hôn?” cô vợ vặn vẹo
“Thôi được rồi, anh sẽ tái hôn.”
“Thật không anh?” cô vợ đau đớn
“thật mà.” giọng rât mẹ mìn
“Anh có sleep với cô ta trong phòng ngủ của chúng ta không?” Cô vợ lên tiếng sau một lúc im lặng
“Chắc là có em yêu ạ.”
“Em biết rồi, vậy anh có để cô ta mặc quần áo cũ của em không?”
“Nếu cô ấy thích thế”
“Thật không? Vậy anh có dỡ ảnh của em xuống mà treo ảnh của cô ta lên không?”
“có chứ, anh nghĩ rằng điều đó rất hợp lý.”
“Vậy à? vậy anh có cho cô ấy dùng cây gậy chơi golf của em không?”
“ồ không, tất nhiên là không rồi em yêu. Cô ấy...... thuận tay trái mà.”

Ghost1982
12-12-2004, 09:21
Bài này rất có ý nghĩa đó, thank em nha!
Tuy nhiên nếu người hỏi là em thì anh sẽ trả lời như sau :)

1) Nghĩ đến người yêu của anh bạn gái ah ;)
2) Có nhưng ko theo kiểu yêu đương
3) Có hơi hơi
4) Anh sẽ trả lời thật lòng!
5) Anh ko muốn em nói tới điều này bởi đối với anh thì cái chết là sự vĩnh biệt, hãy sống với nhau cho đến khi nào có thể :)

Hòang Phố
12-12-2004, 09:43
Anh thật là chăm chỉ ! Em có bài học nào anh cũng đều học rất chăm chỉ ! Nhưng anh cũng nên dùng thêm thời gian để học thêm cho giỏi thì mới được. !

vanlang
15-12-2004, 20:33
vợ hát chồng khen hay à ... seo topic nào HP gửi đều có con ma le nhảy vô trả lời thế nhỉ :D ...
1 > Anh đang nghĩ là tại sao anh lại yêu em lol
2 > Anh đang nghĩ mà nên em phải đợi anh nghĩ xong đã :D
3> Anh đang bận suy nghĩ về tình yêu của chúng ta em yêu ạ, nên anh không để ý là em béo hay em gầy :D
4> Anh chỉ có một cái đầu để suy nghĩ về tình yêu của chúng ta thôi, anh kô có đến 2 cái đầu để cái còn lại nghĩ về chuyện khác :)
5> Hãy đợi anh suy nghĩ xong về tình yêu của chúng ta nhé lol

Ghost1982
15-12-2004, 21:25
Thằng cha này chỉ giỏi nịnh bợ :) Ai mà nghĩ nhìu như thế được chớ họa chăng có mấy đứa thần kinh thôi lol lol

unlucky555
15-12-2004, 21:34
Có bài học này tui cũng nên có bài khác
(dành riêng cho những ai lỡ bị có vợ)
Chỉ có chồng mới biết
lương mỏng manh dường nào
Chỉ có vợ mới biết
tiền đi đâu về đâu.
Cho nên Unlucky tui mạn phép nói về vụ này một chuút:
1 Tiền lương nột cho vợ( điều dĩ nhiên) theo tôi bạn nên đưa nhiều lần
tạo cho vợ cảm giác được nhiều lần nhận tiền
2 Muốn xin ít tiền đi nhậu với bạn
Xin ngay sau khi đưa lương vì trong cảm gíac vui vẻ cần tiền vợ dễ duyệt
3 Nếu lỡ xài thâm một ít tiền khác phục ngay bằng cách mua một sống đồ cho vợ có bề ngòai to giá trị nhỏ và quyết tóan theo hướng có lợi.
3 tạo cảm giác tiền mình đưa cho vợ nhiều lắm bằng cách nói; EM biết ko số tiền này có thể đủ cho 30 năm dùng .....muối của cả nhà

Ghost1982
15-12-2004, 21:38
Thằng cha này hổng biết cưới bao nhiu bà rùi mà kinh nghiệm thế nhỉ :D :D :D

unlucky555
15-12-2004, 21:42
Móa ơi cưới được bà nào chít liền áh
Tuy nhiên cũng mạn phép nhắc bà con rèng noi chỉ bày cách thui chứ tui chưa thử hổng biết có hiệu quả ko àh nha

vanlang
16-12-2004, 00:19
hắn định lấy chúng ta làm .... vật thí nghiệm đó, có gì thì ... mình lãnh hậu quả trước mà lol

tinman
17-12-2004, 07:05
Cho nên Unlucky tui mạn phép nói về vụ này một chuút:
1 Tiền lương nột cho vợ( điều dĩ nhiên) theo tôi bạn nên đưa nhiều lần
tạo cho vợ cảm giác được nhiều lần nhận tiền
2 Muốn xin ít tiền đi nhậu với bạn
Xin ngay sau khi đưa lương vì trong cảm gíac vui vẻ cần tiền vợ dễ duyệt
3 Nếu lỡ xài thâm một ít tiền khác phục ngay bằng cách mua một sống đồ cho vợ có bề ngòai to giá trị nhỏ và quyết tóan theo hướng có lợi.
3 tạo cảm giác tiền mình đưa cho vợ nhiều lắm bằng cách nói; EM biết ko số tiền này có thể đủ cho 30 năm dùng .....muối của cả nhà

Nghe cũng hay như khó áp dụng nhất là khi có kỷ thuật tân tiến áp dụng vào.

1) Ở nước ngoài thì tiền lương chạy thẳng vào nhà băng, cho dù lãnh từng tuần hay lãnh theo tháng, cái mình cầm trên tay chỉ là cái cùi check không có gía trị gì.

2) Vì tiền chạy thằng vào nhà băng, mà vợ quản lý cái thẻ nhà băng + và sổ chi phiếu, thì đời khổ, nếu muốn xin $100 đi nhậu, vợ nói, chờ em đi rút tiền nghe... vợ đi shop 1 vòng về nhà cười mĩm chi "em quên rồi" còn $20 cầm đỡ nghe.

3) Cái vụ xài thâm thụt thì lại càng khó vì ở nước ngoài hàng mua bằng thẻ tín dụng và đặc biệt có thể trả lại trong vòng 30 ngày. Nếu thấy các máy chụp hình digital mới ra mát mắt quá, chụp 1 cái đem về.. cuối tháng vợ kiểm tra hoá đơn tín dụng, là sẻ lòi ra. Nàng sẻ "lạnh lùng" kêu ta đem trả, nếu ta không đem trả thì nàng sẻ "đem trả giùm"

4) Cuối cùng lại càng khó, vì nàng dùng hột xoàn làm tiêu chuẩn đo lường giá trị của tiền lương. Híc híc híc, làm cả đời cũng không mua nổi cho này 1 cái hột bằng "hột bắp"

Cho nên đừng bao giờ sử dụng nhà băng...!

Hans Voralberg
17-12-2004, 07:08
May mà cũng khoảng 10 năm nữa dân vn mới đặt được cái mức như anh tinman nói.

tinman
17-12-2004, 07:30
Vậy thì ráng tận hưởng trong 10 năm đó đi.
Còn quên nữa, đừng dại mà mua cell phone có camera nhé, mổi trưa nàng gọi hỏi thăm mình coi đi ăn trưa với ai.. mình trả lời 1 mình thì nàng nói, quay cell phone 1 vòng cho em coi, anh đang ở chổ nào. Kỷ thuật càng cao thì càng hại bạn.


Phụ nữ là một thứ creature phức tạp nhất trên đời này ( trừ tui ra ). Họ luôn luôn đòi hỏi, làm khổ người khác và tiện thể làm khổ mình luôn. Điều đặc biệt là họ rất hay hỏi, và buộc chúng ta phải trả lời.


Tui không đồng ý câu này:

Theo kinh nghiệm "sống chết" của bản thân của tui thì phụ nử là 1 creature rất là đơn giản (cô nào cũng giống cô nào: điệu, khoái nghe nịnh, khoái được chìu chuộng...) nhưng lúc nào cũng muốn những điều rất đơn giản trở thành vô cùng phức tạp. Chuyện càng phức tạp thêm khi các cô được trang bị thêm khả năng "tưởng tượng phong phú, và diễn đạt cao".

Ví dụ 1: Chồng đi làm về trể 15 - 30 phút vì bị kẹt xe, nhưng họ đã làm phức tạp lên như thể là anh ta đã rủ được bạn gái, đi ăn 1 chầu no nê, hẹn hò tình tự cả 1 đêm dài...

Ví dụ 2: Chồng đột nhiên mua cho nàng 1 bó bông vì đơn giản chỉ thấy bó bông đó đẹp, hay con bé học sinh bán bông tội nghiệp. Thì nàng đã nghĩ tới "chà chắc hắn đã làm gì sai trái rồi mới mua bông chuộc lổi đây..."

Hans Voralberg
17-12-2004, 07:48
Quái, anh tinman có vợ chưa mà sao kinh nghiệm đầy mình thế ???

Nhưng mà công nghê cũng có thể manipulate được mà anh, có soft giả tiếng cho cell phone, kêu quay máy thì ta làm cái mini template đính vào, cc thì vứt cho vợ cái thẻ phụ lol

tinman
17-12-2004, 08:15
Nhìn hình thì biết, không những có còng, có gông mà còn có cả 2 sợi dây xích

Năm câu trả lời khác.

1. Anh đang nghĩ gì thế?
A: Đang nghĩ xem chừng nào em sẻ bỏ 1 người hư như là anh!
(nàng sẻ cười híc híc vì nàng có power bỏ mình)

2. Anh có yêu em không?
A: Có nhưng chắc chắn là không nhiều bằng em yêu anh rồi!
(nàng cũng cười, dĩ nhiên là anh không thể nào yêu nhiều hơn em được!!!)

3. Trông em có béo không?
A: Anh thích nhìn em tròn trịa và khoẻ mạnh!

4. Anh có nghĩ là cô ấy đẹp hơn em không?
A: Có lẻ cô ấy đẹp hơn em, nhưng có lẽ cô ấy đi thẩm mỹ viện nhiều quá, còn em đẹp rất tự nhiên!
(Nàng sẻ cười phụ hoạ, ừ, con nhỏ đó đẹp nhờ trang điểm và son phấn nhiều quá).


5. Anh sẽ làm gì nếu em chết đi?
A: Câu này khó trả lời quá, hay xin thượng đế hảy để anh chết trước em vì anh sợ rằng anh sẻ không chịu nổi sự đau khổ khi không còn em.
(Nàng sẻ khóc vì vô cùng cảm động)...

bizi
17-12-2004, 14:33
oh man! Trước giờ tưởng anh tinman chỉ học giỏi thôi chứ ai ngờ anh cũng "trí tuệ" dữ vậy :D cái này gọi là "thời thế tạo anh hùng" hả anh? :lol: :lol:

Ghost1982
17-12-2004, 15:05
1. Anh đang nghĩ gì thế?
Anh đang nghĩ tới tương lai của chúng mình em yêu ạ :)

2. Anh có yêu em không?
Anh yêu em như yêu chính bản thân mình vậy :*

3. Trông em có béo không?
Trông em hơi gầy và điều đó với anh ko quan trọng, bởi đã yêu rồi thì thế nào cũng vẫn yêu (câu này nằm trong một bài báo mà tôi đã gửi cho người iu coi ;) )

4. Anh có nghĩ là cô ấy đẹp hơn em không?
Trả lời thật lòng + nhưng anh sẽ chỉ ra được những điểm mà em hơn cô ta!

5. Anh sẽ làm gì nếu em chết đi?
Vẫn câu trả lời cũ : Anh ko muốn em nói tới điều này bởi đối với anh thì cái chết là sự vĩnh biệt, hãy sống với nhau cho đến khi nào có thể!

Kennic
17-12-2004, 15:20
1. Anh nghĩ gì thế?
- Đang nghĩ làm cách nào để cua con nhỏ kia

2. Anh có yêu em hong?
- Điên hả má, yêu chết liền

3. Trông em có béo không?
- Cỡ con heo

4. Anh có nghĩ là cô ấy đẹp hơn em hong?
- Em có thấy ai nói 1 con thiên nga đẹp hơn 1 con heo hong?

5. Anh sẽ làm gì nếu em chết đi?
- Đốt nhang

Hans Voralberg
17-12-2004, 19:19
Kết quả, 3 cái tát và tình ta từ nay chia xa lol

tinman
18-12-2004, 01:24
1. Anh đang nghĩ gì thế?
Anh đang nghĩ tới tương lai của chúng mình em yêu ạ :)

2. Anh có yêu em không?
Anh yêu em như yêu chính bản thân mình vậy :*

3. Trông em có béo không?
Trông em hơi gầy và điều đó với anh ko quan trọng, bởi đã yêu rồi thì thế nào cũng vẫn yêu (câu này nằm trong một bài báo mà tôi đã gửi cho người iu coi ;) )

4. Anh có nghĩ là cô ấy đẹp hơn em không?
Trả lời thật lòng + nhưng anh sẽ chỉ ra được những điểm mà em hơn cô ta!

5. Anh sẽ làm gì nếu em chết đi?
Vẫn câu trả lời cũ : Anh ko muốn em nói tới điều này bởi đối với anh thì cái chết là sự vĩnh biệt, hãy sống với nhau cho đến khi nào có thể!

Tui mạn phép chấm điểm cho anh bạn Ghost này nghe, chấm sai cũng đừng giận!

1) FAILED: Phụ nữ ít nghĩ tới tương lai.
2) FAILED: Phụ nữ không muốn bị so sánh với bất kỳ cái gì khác
3) FAILED: Phụ nữ không muốn nghe đàn ông nói thật!
4) FAILED: lý do như ở trên
5) Không có điểm.

Với thang điểm này, Ghost sẻ khó mà lấy lòng mấy cô được.

(Có thể tui sai nếu như các cô ở VN đã thay đổi nhiều)


1. Anh nghĩ gì thế?
- Đang nghĩ làm cách nào để cua con nhỏ kia

2. Anh có yêu em hong?
- Điên hả má, yêu chết liền

3. Trông em có béo không?
- Cỡ con heo

4. Anh có nghĩ là cô ấy đẹp hơn em hong?
- Em có thấy ai nói 1 con thiên nga đẹp hơn 1 con heo hong?

5. Anh sẽ làm gì nếu em chết đi?
- Đốt nhang

Nè mấy câu trả lời này chỉ để dành sau khi cưới được nàng và người đó muốn luôn luôn ăn cơm nguội và cơm thiêu.

Hans Voralberg
18-12-2004, 06:41
Chỉ sợ bị kiện ra toà vì tội xúc phạm người khác thì có, ăn cơm nguội cơm thiu là may mắn 3 đời rồi lol

vanlang
18-12-2004, 07:27
1. Anh đang nghĩ gì thế?
Anh đang nghĩ sao trên đời lại có ... người như em nhỉ :D
-------
khi chúng ta trả lời câu hỏi này là nghiễm nhiên đưa nàng vào cái vòng xoáy do chúng ta đặt ra. Tiếp theo sẽ có 1 trong 2 tình huống xảy ra :
a> Nếu bạn còn yêu nàng :D :
-- tiếp sau nàng sẽ hỏi bạn : người như em thì làm sao? (có vẻ giận dỗi)
-- Bạn hãy trả lời : Anh kô hiểu tại sao trên đời lại có người hoàn mỹ như em(xạo thôi nhé :D -- chứ trong lòng thì nghĩ : nhưng vẫn có khối người xinh hơn em lol) . Anh thật có diễm phúc khi được làm người yêu của em :D
==>>Trong trường hợp này thì mấy câu hỏi còn lại nàng sẽ không còn hỏi nữa đâu :D sướng nhé khỏi phải nghĩ tiếp :P
b> Nếu bạn đã ... mún say goodbye :D
-- sau khi nghe nàng hỏi như vậy : người như em thì làm sao? (có vẻ giận dỗi)
-- bạn hãy trả lời : sao lại có người vô duyên như em vậy, anh nghĩ gì thì mặc xác anh chứ (lúc này thì cơn nóng giận của nàng đã đạt cực điểm, hãy chuẩn bị cho đòn tiếp theo lol).
Tiếp theo sẽ là câu hỏi muôn thủa (vì nàng hiện giờ re seo chắc bạn cũng hiểu lol)

2. Anh có yêu em không?
-- Một câu hỏi thừa phải không nào :D , chúng ta đang muốn chia tay với nàng mà, vậy thì bạn phải hành động thế nào đây? câu trả lời cho bạn là : Hãy trao cho nàng một nụ hôn cuối cùng đi. (và sau đó thì bạn khỏi cần phải trả lời câu hỏi này nhé, nếu trả lời là dại dột đó :D)

3. Trông em có béo không?
-- Lạy chúa, không những nàng béo mà còn tham ăn :D <= đây là 99% nguyên do mà bạn muốn chia tay nàng (ví dụ thôi lol). Vậy thì phải trả lời thế nào đây? Đơn giản thôi, câu trả lời gói gọn trong vài chữ : Sao em lại hỏi vậy? <= khò khò ... một đòn đánh đẹp lol
4. Anh có nghĩ là cô ấy đẹp hơn em không? (<=hỏi mà trong lòng vẫn không biết mình béo hay gầy lol)
-- Trả lời ngay không cần suy nghĩ : Em muốn nói về người yêu cũ hay người yêu mới của anh :D ? (<= không cần nói chắc bạn cũng hiểu tình trạng hiện tại của nàng)
5. Anh sẽ làm gì nếu em chết đi? (lúc này nàng đang tức lắm, nếu không cẩn thận là có án mạng xảy ra cho coi, thế nên đòn quyết định này phải thật đẹp để ra đi mà không ... áy náy lol .. thế nên câu trả lời này tự bạn phải nghĩ lấy, mất công mai mốt có gì lại đổ cho thằng ... vanlang viết tuto dỏm lol... hại tao ra thế này :D.. khà khà)

tinman
18-12-2004, 08:59
1. Anh đang nghĩ gì thế?
Anh đang nghĩ sao trên đời lại có ... người như em nhỉ :D
-------
khi chúng ta trả lời câu hỏi này là nghiễm nhiên đưa nàng vào cái vòng xoáy do chúng ta đặt ra. Tiếp theo sẽ có 1 trong 2 tình huống xảy ra :
a> Nếu bạn còn yêu nàng :D :
-- tiếp sau nàng sẽ hỏi bạn : người như em thì làm sao? (có vẻ giận dỗi)
-- Bạn hãy trả lời : Anh kô hiểu tại sao trên đời lại có người hoàn mỹ như em(xạo thôi nhé :D -- chứ trong lòng thì nghĩ : nhưng vẫn có khối người xinh hơn em lol) . Anh thật có diễm phúc khi được làm người yêu của em :D
==>>Trong trường hợp này thì mấy câu hỏi còn lại nàng sẽ không còn hỏi nữa đâu :D sướng nhé khỏi phải nghĩ tiếp :P
b> Nếu bạn đã ... mún say goodbye :D
-- sau khi nghe nàng hỏi như vậy : người như em thì làm sao? (có vẻ giận dỗi)
-- bạn hãy trả lời : sao lại có người vô duyên như em vậy, anh nghĩ gì thì mặc xác anh chứ (lúc này thì cơn nóng giận của nàng đã đạt cực điểm, hãy chuẩn bị cho đòn tiếp theo lol).
Tiếp theo sẽ là câu hỏi muôn thủa (vì nàng hiện giờ re seo chắc bạn cũng hiểu lol)

2. Anh có yêu em không?
-- Một câu hỏi thừa phải không nào :D , chúng ta đang muốn chia tay với nàng mà, vậy thì bạn phải hành động thế nào đây? câu trả lời cho bạn là : Hãy trao cho nàng một nụ hôn cuối cùng đi. (và sau đó thì bạn khỏi cần phải trả lời câu hỏi này nhé, nếu trả lời là dại dột đó :D)



anh bạn trẻ này chắc là có trái tim bằng đá và có bằng sát thủ tình trường rồi...

Đoạn này viết khá hà... nhưng nếu nàng biết thân, biết phận chơi chiến thuật "mưa tháng sáu" khóc xối xã, khóc tơi tã, khóc cho đã rồi chú em sẻ làm sau? Nhất là khi nàng tới ngay nhà mình mà khóc, hay đi tới hảng mình mà ngồi khóc???

vanlang
18-12-2004, 13:24
anh bạn trẻ này chắc là có trái tim bằng đá và có bằng sát thủ tình trường rồi...

Đoạn này viết khá hà... nhưng nếu nàng biết thân, biết phận chơi chiến thuật "mưa tháng sáu" khóc xối xã, khóc tơi tã, khóc cho đã rồi chú em sẻ làm sau? Nhất là khi nàng tới ngay nhà mình mà khóc, hay đi tới hảng mình mà ngồi khóc???
nếu nàng chơi đến chiến thuật cuối cùng này, thì buộc lòng bạn phải chơi đến tuyệt chiêu ... thất truyền 500 năm của bổn phái :D (ai mún học thì đăng ký với vl nha :punk: ).
1. Nếu nàng chơi chiêu "nước mắt cá sấu" (chiêu này là lợi hại nhất nè :lick: , khó có một người nào mà lại không siêu lòng ;) , nhưng các bạn quên mục đích của các bạn là gì à : chia tay :w00t: ... do đó lúc này các bạn phải làm chủ bản thân, tỉnh táo trước những gì đang xảy ra, nếu ai không có bản lãnh thì phải xài chiêu 36 : tẩu :chris: cho lẹ thôi. Còn nếu ai có đủ bản lãnh thì ngồi lại mà ... khóc cùng nàng :bawling: . Tại sao vậy? khi thấy bạn khóc thì nàng cũng ...nín ngay :bored: (nhưng chơi chiêu này là hạ sách, vì chằng có thằng đàn ông nào lại dùng chiêu này). Kết luận : tẩu vi thượng sách :evil:
2. Nếu nàng tiếp tục ... như cái đuôi đi tới tận nhà mình mà khóc hoặc đến công ty, sở làm mà ... ăn vạ :lick: (khi nàng tung chiêu này ra thì thật là ... tuyệt chiêu của nàng đó) Thông thường khi bạn rơi vào tình trạng này, bạn thường có xu hướng ...mềm, xìu liền :drool: . Nhưng như vậy là bạn thua rồi :lick: .(Tui xin khuyến cáo là dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được để nàng biết người yêu mới của bạn khi mà ... chưa dứt khoát với nàng đó nhé, nếu không hậu quả ra sao thì .... ai cũng biết :lick: ). Nói nãy giờ mà tui vẫn chưa chỉ cho các bạn gỡ rối nhỉ :wacko: ...vì thực tình mà nói tui còn là sinh viên, đã đi làm đâu mà biết ... nếu nàng đến công ty khóc thì tui phải làm gì :lick: , còn đến nhà tui thì... có cho kẹo nàng cũng không dám đến :bb:


anh bạn trẻ này chắc là có trái tim bằng đá và có bằng sát thủ tình trường rồi...

Đoạn này viết khá hà... nhưng nếu nàng biết thân, biết phận chơi chiến thuật "mưa tháng sáu" khóc xối xã, khóc tơi tã, khóc cho đã rồi chú em sẻ làm sau? Nhất là khi nàng tới ngay nhà mình mà khóc, hay đi tới hảng mình mà ngồi khóc???
dạ xin thưa với bác, em nói là em đang nói tới trường hợp muốn chia tay, mà đã muốn chia tay là hết tình cảm với nàng roài --> trái tim mình đã nguội lạnh với nàng :angel_not

vnaus
18-12-2004, 19:08
Nếu bạn khen nàng, nàng bảo : Anh bịa đấy à ?
Nhưng nếu không, bạn làm thế quái nào mà " cưa " nổi nàng ?

Nếu bạn tỏ tình theo cách lịch sự thông thường thì bạn chẳng có tý sáng tạo nào cả
Nhưng nếu tỏ tình theo kiểu bình dân, đại loại như : Yêu anh đi, anh cho cái này to cực, thì bạn thuộc loại mồ côi văn hoá
Nếu bạn luôn chiều theo mọi đòi hỏi của nàng, IQ của bạn viết chữ thường thậm chí thiếu nét
Nhưng nếu không, bạn chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ cả
Nếu bạn luôn đồng ý với nàng, bạn là thằng ba phải, không có chính kiến, lập trường chao đảo ...
Nhưng nếu không, thì : Chỉ có sự cứng đầu của con lừa mới sánh được với anh, cưng ạ !
Nếu bạn bô trai, nàng sẽ bảo : Con trai mà điệu
Nhưng nếu úi xùi, nàng lập tức tránh xa
Nếu ít nói, bạn là người không có năng lực ngôn ngữ
Nhưng nếu nói nhiều hơn một chút, nàng thở dài : Con trai mà lắm chuyện
Nếu bạn hút thuốc, thật không còn gì tệ nạn hơn
Nhưng nếu nàng hút thuốc, nàng là người " sành điệu "
Nếu bạn không thích mầu (hoặc kiểu) áo của nàng, đích thị bạn là đồ mù mầu
Nhưng nếu bạn khen thì : Đây là mầu (hoặc kiểu) áo mà em ghét nhất đấy
Nếu bạn tiến tới, bạn quả là to gan
Nhưng nếu đứng im, bạn chỉ là đàn ông một nửa (thuật ngữ chuyên môn gọi là : Kiềng hai chân)
Nếu không " sơ ý " chạm tay nàng, bạn xơi zero môn " Lãng mạn "
Nhưng nếu bạn dám nắm tay nàng, bạn sẽ được khen : Đồ mặt dầy !
Nếu bạn chậm một phút, nàng bảo : Thêm lần nữa là chấm hết
Nếu nàng chậm một tiếng, nàng cười duyên : Con gái là thế đấy ! Có sao không ?
Nếu bạn đến nhiều, nàng sẽ mời bố ra nói chuyện thay
Nhưng nếu đến ít, nàng lại nghi ngờ : Hắn chuyển hướng rồi chăng ?
Nếu bạn đến nhà một người con gái khác, nàng chỉ trích : Đồ tồi !
Nếu nhiều con trai đến chơi nhà nàng, nàng mỉm cười : Thế mới có giá
Nếu bạn ghen, nàng bảo : Sao xấu tính ?
Nhưng mà không, thì nàng lạnh lùng : Anh chẳng thích em
Nếu không giúp đỡ nàng, bạn bị kết tội : Không ga lăng
Nhưng nếu đề nghị giúp đỡ, nàng sẽ lắc đầu : Đồ nịnh đầm !
Nếu bạn tỏ ra thông minh hơn nàng, rõ là làm cho nàng bị mất mặt
Nhưng nếu không, bạn là đồ Hai Lúa và nàng sẽ nghĩ : Ôi ! Mình thật là tuyệt vời ! Còn hắn sao mà ....
Nếu bạn tâm sự những khó khăn, nàng nghĩ : Rắc rối quá !
Nhưng nếu bạn không nói, nàng lại nghĩ : Sao hắn không tin mình ?
Nếu bạn góp ý với nàng, thì : Anh là bố tôi đấy à ?
Nhưng nếu nàng mắng bạn, nàng đang quan tâm đến bạn hết mình
Nếu bạn không giữ lời hứa, nàng sẽ không bao giờ tin bạn nữa
Nhưng nếu nàng không, nàng sẽ bảo : Đó là điều bất đắc dĩ mà thôi
Nếu bạn làm nàng khổ, bạn là kẻ ác
Nếu nàng làm bạn khổ, bạn là người quá nhậy cảm rồi
Đặc biệt :
Nếu bạn không yêu, nàng sẽ tấn công
Nhưng nếu biết bạn thích nàng rồi, nàng sẽ trốn bạn

unlucky555
20-12-2004, 22:20
Theo tui nếu muốn chia tay thì làm gì phải trả lời tới 4 câu hỏi hay suy nghĩ này nọ mất công lắm. Nói thẳng với cô ấy là:
E biết ngay khỏi cuộc đời anh cho anh thấy bầu trời xanh
E biến đi cho đẹp trờoi nào
E biến cho thóang
Muốn nói câu nào cũng được

tinman
21-12-2004, 00:57
Theo tui nếu muốn chia tay thì làm gì phải trả lời tới 4 câu hỏi hay suy nghĩ này nọ mất công lắm. Nói thẳng với cô ấy là:
E biết ngay khỏi cuộc đời anh cho anh thấy bầu trời xanh
E biến đi cho đẹp trờoi nào
E biến cho thóang
Muốn nói câu nào cũng được

Có nhiều cô, nói thẳng ra như vậy nhưng họ vẩn không hiểu! Họ vẩn cứ bám theo!

unlucky555
21-12-2004, 11:58
Nếu đến thế mà v64n cứ bám theo ư ok thui cứ cho đi theo. Kiếm mấy em cave đi chơi cứ vô tư như ko có cô ta ok?

vanlang
21-12-2004, 14:27
nói như bác coi chừng có .... :D

Ghost1982
21-12-2004, 15:56
@tinman: nếu làm như thế mà các em vẫn theo bác thì em tặng cho bác ranh hiệu "hot man 2004" =))

bizi
21-12-2004, 19:51
có cách nào để chúng ta hide cái topic này, hoặc đặt filter for man only không nhỉ?
toàn là chuyện cơ mật mà để chị em vào đọc thì chết cả lũ....

Hans Voralberg
21-12-2004, 19:56
Có, contact vikhoa hehe

tinman
22-12-2004, 01:51
có cách nào để chúng ta hide cái topic này, hoặc đặt filter for man only không nhỉ?
toàn là chuyện cơ mật mà để chị em vào đọc thì chết cả lũ....

Ý kiến hay đó, nên tạo các forum để chỉ dành cho male, 18+... Nếu các nick nào không phù hợp thì không cho vào.

Nhưng biết đâu mấy chi em nhà ta lại thích reg bằng nick con trai rồi log vào thì cũng vô ích.

SUPERKID1412
22-12-2004, 16:15
theo tui thì HP muốn cho anh em ta giải trí một chút ấy mà nhưng mà một công đôi việc HP cũng muốn test coi mưc độ tình cảm của tên gosh.. còn lại bao nhiêu với HP.
Tôi không đồng ý với ý kiến của HP, theo tui thì HP là phức tạp và rắc rối nhất trong tất cả women tội nghiệp gosh.. bây giờ mới hiểu tại sao gosh.. hay đi kiếm gái (buồn cho gosh 1 giây, hehehe hắn chit thì anh em có thể cua HP). Vikhoa đâu nghĩ ra cách gì đi chứ để chị em vô đây đọc mai mốt họ truyền cho nhau đọc thì chết cánh con trai chúng mình
1 : anh đang nghĩ gì thế ?
trả lời : anh đang nghĩ là anh yêu em nhiều hơn em yêu anh (tui hỏi với ban gái của tui rồi, she nói không có em yêu anh nhiều hơn"thế là thoát nạn khỏi nghĩ gì nữa")
2 :anh có yêu em không ?
câu này khó trả lời nhưng theo tui thì cứ nói là : anh không yêu em thì yêu ai, trên đời này anh không kiếm được người khác hơn em nữa (hehehe cái này thì phải nói xạo thôi lol)
3 :Trông em có béo không ?
trả lời : đối với anh thì dù em béo, dù em mập, dù em gầy, dù em xấu xí thì anh vẫn chỉ có 1 mình em thôi, em vẫn là người đẹp nhất với anh (tra lời vậy thì em còn muốn biết béo hay không đâu còn quan trọng)
4 : Anh có nghĩ là cô ấy đẹp hơn em không ?
hehehe trong đôi mắt anh chẳng có cô gái nào đẹp hơn em (cái đó không biết à nha đừng bất anh nói dối lol)
5 : Anh sẽ làm gì nếu em chết đi ?
kỳ thực câu này khó trả lời theo tui nen hỏi lại em để em tự trả lời hay hơn nói vậy nè: em đừng nói vậy em chết đi anh biết làm gì, nói cho anh biết đi nếu em chết thì anh phải làm gì, đừng bao giờ hỏi như vậy nữa nha ?(+ thêm 1 chút tears nữa để em cảm động T_T T_T T_T T_T T_T T_T càng nhiều càng tốt)
pà con thấy em nói vậy sao được không ? chỗ nào cần fê bình thì nói cho em biết để mọi người cùng rút kinh ngiệm mai mốt khỏi bỡ nghỡ khi gặp trường hợp này. (hey mà rút kinh nghiệm ít thôi rút nhiều qúa hết kinh nghiệm mất lol)

Ghost1982
22-12-2004, 16:46
5) em muốn chết bằng cách gì đây? Hay để anh ra hàng thịt mượn con dao băm thịt cho em nhé http://static.vozforums.com/images/smilies/24.gifhttp://static.vozforums.com/images/smilies/24.gifhttp://static.vozforums.com/images/smilies/24.gif

vanlang
22-12-2004, 17:06
không cần thiết :D ... cùng lắm thì cũng chỉ cỡ như ... Ghost nhà ta thôi mừh

tinman
23-12-2004, 01:25
5) em muốn chết bằng cách gì đây? Hay để anh ra hàng thịt mượn con dao băm thịt cho em nhé http://static.vozforums.com/images/smilies/24.gifhttp://static.vozforums.com/images/smilies/24.gifhttp://static.vozforums.com/images/smilies/24.gif

5. Chừng nào em chết... chờ anh mua bảo hiểm nhân thọ cho em cái đã.

bizi
23-12-2004, 23:51
3 :Trông em có béo không ?
trả lời : đối với anh thì dù em béo, dù em mập, dù em gầy, dù em xấu xí thì anh vẫn chỉ có 1 mình em thôi, em vẫn là người đẹp nhất với anh (tra lời vậy thì em còn muốn biết béo hay không đâu còn quan trọng)
chữ "dù" bản thân nó không hại gì, nhưng nếu để nó kết hợp với trí tưởng tượng của chị em thì trở nên vô cùng nguy hiểm... :no:
5)Anh sẽ rất đau khổ vì đã không thể làm gì giúp cho em....thực hiện việc đó sớm hơn.... :no:

Hòang Phố
02-01-2005, 22:01
Vikhoa đâu nghĩ ra cách gì đi chứ để chị em vô đây đọc mai mốt họ truyền cho nhau đọc thì chết cánh con trai chúng mình


Tác giả còn ngay đây mà muốn "xử dụng bản quyền trái phép à" ! :boxing:

Arkain
05-05-2009, 05:14
Tiếc là nhập Làng hơi trễ nên không biết cô ả Hoàng Phố này!

dinhanhency
05-05-2009, 06:42
Gặp mấy cao thủ tán gái rồi. Học được thêm vài điều làm vốn :D