PDA

View Full Version : Nẻo đường pLeiKu...



kiettt
17-04-2011, 12:57
Trong khi chờ đợi bác Dly mở thread mới chủ đề Pơ Lây, tranh thủ bổ sung ít thông tin mình lượm được từ trưa qua, nhưng không vào được dd đễ cập nhật cho anh em.

Dly và Tongnghien khởi hành từ tối thứ Sáu, 15/04/2011, không biết xe mấy giờ đi mà đến 9g tối mới tới Bình Dương, rồi từ đó tịt tin tức luôn, không liên lạc được, gọi điện thoại thì chuông reng um xùm, nhưng gởi tin nhắn thì không thấy đến, đến chiều hôm qua, thứ Bảy 16/04 khoảng 4g chiều, vừa online bằng YI thì bác Lý nhảy vào khóc hu hu, bẩu rằng anh em đến nơi khoảng 6g30 sáng, cà phê ăn sáng xong là bắt tay vào việc luôn, đến trưa thì cúp điện, điện thoại sóng gió thì bao la, chỉ có điều không thể gọi, nghe, nhắn tin, nhận tin gì được cả, dự định là tối qua hai anh em xong việc sẽ quay lại SG nhưng phải hồi vé lại đến tối nay, may mà hôm qua bác Dê liên lạc được với mình nên nhờ mình nhắn lại cho bác gái yên tâm, vì nghe nói giấy thông hành bác gái chỉ cấp đến sáng nay là hết hạn :lick:

Tại văn phòng của trường có vài máy tính bị nhiễm virus, cu Tongnghien được giao nhiệm vụ ngồi nhặt ra hết, cu làm suốt buổi sáng từ lúc có điện đến buổi trưa cúp điện vẫn chưa xong, và trưa nay nghe nói vừa có điện lại, mở máy lên nó tối thui ráo trọi.

đại khái tình hình rất là .. tình hình, chuyến này bác Dê khá là bầm dập đây.

TongNghien
17-04-2011, 14:09
Haizzz... chuyến đi này... haizzz... có mỗi Tống tui là sướng, còn 'dly' đại nhơn là bầm dập ! :D

Cúp điện từ trưa thứ Bảy hôm qua (khoảng 14h00) đến... sáng hôm nay 10h00 mới có điện !!!

Thế là không thể lên xe quay về Sài Gòn như kế hoạch được, vì công việc lỡ dở. Nhưng... dường như là "duyên số", sáng sớm nay thì hai anh em lại được tham gia lễ rước chúa về thành Thánh Jerusalem của người J'rai (Gia Rai) ở một ngôi nhà rông bự tổ nái.

Cả 700-800 người, đông quá xá quà xa (cũng đông như lễ hồi năm ngoái ở Ayun Pa mà nhóm đã từng tham dự vậy đó), mà kinh khủng ngoài sức tưởng tượng, đó là: 400-500 xe máy để xung quanh vòng tường của khu nhà rông, ấy thế mà không có ai coi, cũng chả có ai "thèm" khóa cổ xe, vậy mà không ai mất !!! Chưa hết, cả mấy trăm con người tụ tập lên nhà sàn của nhà rông để làm lễ (diễn ra bên trong - giữa nhà) thì để bỏ dép ngoài hành lang, rồi cũng chẳng thấy ai báo mất hay phải đi tìm kiếm xem dép ở đâu !!!


Rất là suy nghĩ về những gì nhìn thấy đó, xem ra... người Kinh văn minh hơn, nhưng người Kinh cũng vô văn hóa hơn ! :no: (tất nhiên là chỉ nói bề mặt số đông)

Còn rất nhiều những chuyện khác, nhưng không kể hết và đầy đủ được. Từ từ rồi tính. Tình hình là khoảng tối nay mới bắt đầu về, dự kiến tới Sài Gòn khoảng 06h00 sáng mai - thứ Hai 18/4.

Tống chỉ có thể điểm sơ sơ như vậy, ai có thắc mắc, tò mò, hay tọc mạch gì thì có thể liên hệ quý ngài Dê Lỳ.

TongNghien
17-04-2011, 19:47
Đầu tiên, xin tự giới thiệu: cuộc phiêu lưu lên miền thượng đầy cam go, đầy cám dỗ và bí hiểm này chỉ có hai người anh hùng đầy lãng tử. Đó là quý ngài hiệp sĩ mông-xừ Dê Lỳ, và mít-xì-tơ Tống Nghiễn !









Câu bài.

Để đó, tính sau ! :D

acaxomcui
17-04-2011, 21:21
Hai anh em lên đường rồi.Vậy mà mình chẳng gay biết gì hết.

nino
17-04-2011, 22:45
Hai anh em lên đường rồi.Vậy mà mình chẳng gay biết gì hết.

có mà anh, tại anh không để ý, hôm nọ chỗ bác dly nói với Tiến chỗ cái đường mòn đó.

@Tongnghien: Cảnh cáo mem này câu bài lấy post :boxing::boxing:

dly
17-04-2011, 23:46
Ban nó còn khong sợ ở đó mà cảnh cáo :mad:

Đã về đến nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Trở ngại đầu tiên của chuyến đi này là một đợt mất điện kéo dài, sau khi có điện là loay hoay đói phó với Virus gần đén giờ ra xe về vẫn chưa khắc phục xong vừa ôm tô cơm vừa lo dọn máy, l lắng và bực bội vì không biết do đâu mà máy tính nào cũng bị sau cùng phát giác ra công chúa Trong Thủy Tống Nghiên gieo rắc lông ngỗng để làm trò rước voi về rầy mả diêun hết cả người :mad:. Đã thế nào có yên ngồi trên xe thì chú nó nghêu ngao hát, gần sáng chợp mắt được chút thì lại bị điện thoại báo thức của cu Nghiện reo vang trong khi chủ nhân của nó mê mệt ngủ.

Hành trang mang về
http://farm6.static.flickr.com/5070/5629899678_c9c553bb45.jpg

bachnga
18-04-2011, 11:21
Đúng là:
Từ Làng lộn lại Pờ Lây...
Cu đeo xắt nặng làm lây vi trùng...

TongNghien
18-04-2011, 11:42
Nói về chuyến đi này, Tống Nghiên xin nhận lỗi hoàn toàn vì sự chủ quan cũng như tri thức về chuyên môn quá kém !

Những khuyết điểm này đã làm cho anh 'dly' mệt hơn rất nhiều, và gây trì hoãn công việc chung !


Thứ nhất: Sự chuẩn bị chưa tốt về những trang thiết bị mang theo trong hành lý (không kiểm tra kỹ trước khi lên đường, mà vẫn "nhớ" rằng đã có đem theo trong ba-lô) --> dẫn đến phải xử lý đường vòng khi giải quyết các sự cố máy tính ở nơi đến, gây mất công và mất thời gian.

Thứ hai: có lỗ hổng trong vấn đề hiểu biết cơ bản về phần mềm, cụ thể là thái độ thiếu cảnh giác trước vấn nạn virus máy tính khi máy tính của các soeur đã bị nhiễm, nhưng vẫn chủ quan khi tiếp tục cài đặt phần mềm mới vào, làm cho đồng nghiệp phải mất công sức và nhiều thời gian để khôi phục trạng thái mới cho máy tính (tái phạm nhiều lần).


Chuyến đi này, dù rằng vừa kịp thời gian, nhưng đối với Tống Nghiên: đây là một đả kích lớn về mặt hiểu biết học thuật và tính cẩn thận.


Xin được mọi người thứ lỗi !

bachnga
18-04-2011, 11:53
Lão ni đã "tự phê và kiểm điểm cực kỳ nghiêm khắc" rồi.
Ai có ý kiến gì khác không? :evil:

Dennis Bergkamp
18-04-2011, 13:05
Nói thì ai chẳng nói được, nào là tôi vô cùng hối hận, tôi vô cùng thất vọng, tôi super xin lỗi. Rồi tôi hứa từ nay ko táiphamj nữa blah blah blah nhiều lắm.

Phải hùng hồn mà đả kích rằng: CHÓ.

TongNghien
18-04-2011, 13:07
Nói thì ai chẳng nói được, nào là tôi vô cùng hối hận, tôi vô cùng thất vọng, tôi super xin lỗi. Rồi tôi hứa từ nay ko táiphamj nữa blah blah blah nhiều lắm.

Phải hùng hồn mà đả kích rằng: CHÓ.

Chó thật ! :no:

dly
18-04-2011, 15:44
Trước ngày lên đường thằng bé đoan chắc: Em có mặt ở nhà anh lúc 4g.

5g15 chiều thứ Sáu, gọi điện. Chuông đổ liên tục nhưng không nghe bắt máy. Chờ!

5g45 gọi. Em đã đến công viên Tao Đàn

6g chú đến không nói không rằng hai anh em xách vội mớ hành lý ra đường cái. Để chú đứng coi mớ thiết bị, mình ba chân bốn cẳng chạy đi mua hai phần cơm hộp để ăn đường. Không còn thời gian để có bữa ăn đàng hoàng được rồi, nhanh thôi, nhà xe đang nhắc có mặt tại bến. Hai anh em nhẩy vội lên chuyến xe bus trờ tới, ra bến, lại 1 cú điện thoại từ nhà xe, Vào bến, sau một vòng tìm kiếm cũng thấy chuyến xe mình sắp đi đang đậu nơi nao, hai anh em xà vào một quán cà phê gần đó, dở phần cơm ra ăn trong khi chờ đợi tới giờ khởi hành. Lúc này mới nghu chú Nghiện phân trần

- Em xin lỗi anh, em.... em... em ngủ quên.

19g30 xe xuất bến, chạy được một đoạn họ ngừng tại một nơi cung cấp hải sản và lục tục chất nhửng thùng hải sản tươi sống vào khoang hàng, giở thì mình đã hiêủ tại sao đi tuyến này không có sẵn chỗ cho hành lý. Những thiết bị anh em mang theo được nhồi nhét ngay dưới gầm ghế ngồi nên tuy chỗ rộng rãi cũng trở nên chật chội. Trên xe đang mở những bản cải lương. Ừ! thế cũng được đi còn hơn là ĐHV, ngồi buồn dỏng tai nghe thì thằng Nghiện cất giọng rên ư ử thôi thì xuống đường hút thuốc cho nó thanh thản vậy. Cửa đóng. Trời ạ! mấy anh em lơ và lái đang chất hàng không ai mở cửa đành quay lại ghế ngồi chiịu trận những tiếng ngân ư ử của cu Nghiện mà điên ruột. Bực bội rồi đây :mad: thôi thì mở máy tính vào diễn đàn chém vài chú, nhét ear-phone nghe Duy Trác ngân nga vậy thế mà không thoát khỏi câu hỏi của chú Nghiện

- Anh nghe Duy Trác hả?
- Ừ
- Cha nội này hát sến bỏ xừ

(Mịa! cửa xe mà mở thì tao để mày đi một mình :mad: )

Thế rồi xe cũng lăn bánh sau khi ghé thêm vài nơi chất thêm hàng, thùng xe đầy thì chất lên nóc, bên tai chú Nghiện không khỏi huyên thuyên đủ mọi thứ trên trời dưới đất, cái hay của chú là nói được hoài, không ngừng nghỉ, chẳng có điểm dừng, câu trước và câu sau chẳng có chút liên quan gì đến nhau tìm hoài không thấy có tị dây mơ rễ má chi hết mà sao cứ dắt díu, lôi kéo nhau vào chuyện.

Bực bội rồi nha. Phải chi mà mình có thể banned nó như trong diễn đàn nhỉ



Nói thì ai chẳng nói được, nào là tôi vô cùng hối hận, tôi vô cùng thất vọng, tôi super xin lỗi. Rồi tôi hứa từ nay ko táiphamj nữa blah blah blah nhiều lắm.

Phải hùng hồn mà đả kích rằng: CHÓ.


Chó thật ! :no:

hai thằng bay: Chó






























nha :yes:

acaxomcui
19-04-2011, 04:54
tongnghien đi đến Pờ lây-
Cu mang cái bịnh,hại lây Dê lỲ

dly
19-04-2011, 05:17
Rồi giấc ngủ cũng chập chờn đến nhưng rồi ngủ vẫn chưa yên, thêm phiền toái mới gây ra tù ngay chính chiến hữu của mình. Hic! Ngồi trên xe đò mà chú nhỏ nhà ta không chịu bỏ cái nón bảo hộ ra khỏi đầu, những đọa đường dằn xóc, xe nghiêng ngả đầu chú vô tư phang vào đầu mình, xui là chuyến này bà xả vừa mới hớt cho mớ tóc dầy đặc thế nên những cú va chạm trên khá là đau điếng khiến tỉnh hẳn ngủ, ký đầu nó, nó nào có hay, thôi thì ngồi hẳn dậy nhìn trời mong mau sáng.

5g40 Sr Huệ gọi điện hỏi đến đâu rồi để Sr xắp xếp ra đón, Nào có biết là đâu, áng chừng gần tới ngã ba Chư Xê nên cũng trả lời bừa, té ra xe chạy chậm hơn dự đoán, 6g30 xa đến ngã ba La Sơn đã thấy chị đứng chờ bên đường

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-51-46_P1040705.jpg

Trên đường về La Sơn, Anh Nhiệm mời anh em ghé vào uống ly Cà phê cho sảng khoái trước khi tiến hành công việc

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-51-46_P1040707.jpg

Có vài con chim véo von thay tiếng nhạc nghe cũng hay hay

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-51-46_P1040708.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-51-47_P1040709.jpg

Đến nơi anh em bắt tay vào việc ngay sau khi lót dạ bằng gói miến ăn liền, Các Sr có hỏi sao có máy có phần mềm luyện ngón có máy không, đây là sơ xuất khi install các ứng dụng của mình làm thiếu sót, thôi thì chép USB thả qua vậy, Loay hoay thế chó nào mấy cái USB của mình bỏ ở nhà ráo.

- Em có mang theo anh ạ

Những rắc rối bắt đầu từ đây

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-52-40_P1040723.jpg

Số là máy chú không hề có một phần mềm chống Virus nào cả do chú nghĩ chỉ cần phòng chống, dùng tiện ích tường lửa là đủ rồi. Nếu có bị chi nặng chú bung ghost lại máy mất vài phút là xong, những giờ phút kinh hoàng của mình bắt đầu mà mình nào có hay. Trong khi loay hoay lựa lại mấy cái case, nguồn cho mớ main chạy Pen IV mà mình mang theo trong đợt này ráp vào với nhau cho nó hoạt động, xem cái công tắc nào chạm để thay mới thấy thiếu sót khi không có nguồn dự phòng, thôi thì cố gắng tận dụng hết khả năng của những gì đang có sẵn ở đây vậy, Vừa làm vừa nghe chú Nghiện cho thông tin

- Anh ơi máy này có virus làm ẩn file máy này có...

Bỏ dở việc đang làm xem qua, hướng dẫn chú xủ lý, quay lại làm tiếp việc đang dở dang, lại ngưng, lại hướng dẫn cách khắc phục lại....

Tội nghiệp thằng cu, chưa bao giờ lâm trận với mực độ như lúc này chẳng mấy lúc không gian yên ắng lạ, đến trưa những máy móc đã gọn gàng và chạy ro ro

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-52-40_P1040722.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-52-41_P1040724.jpg

Bạn mình đâu rồi, thì ra chú nó lăn quay ra đất hồi nào chẳng hay

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-53-56_P1040730.jpg

Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-52-41_P1040725.jpg
Món ăn gồm có: Đĩa salat, gỏi mít non tộn đậu phộng rang hành phi khô (tiếc là thiếu rau răm nên chưa nên vị), bò xào để riêng hoặc chung với món salat, canh bầu
http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-53-55_P1040727.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-53-56_P1040728.jpg

Trong bữa cơm các Sr cho biết chiếc máy tính các chị đang xử dụng cũng gặp vấn đề khi in ấn, Giao cho cu Nghiện kiểm tra và sửa lỗi máy này còn mình vẩn tiếp tục tận dung và xủ lý, lắp đặt các máy trong phòng tin học với mong muốn có thể ttaanj dụng tối đa các thiết bị sao cho hết những gì đang có và còn tồn tại nơi đây. Tạm yên tâm rồi, nhờ các chị book vé về thôi

huongct
19-04-2011, 11:04
Bạn mình đâu rồi, thì ra chú nó lăn quay ra đất hồi nào chẳng hay

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-53-56_P1040730.jpg


Mai mốt đừng để hắn ngủ kiểu này nha anh, hardware hắn mà có vấn đề, anh cõng mệt xỉu luôn à !lol

Osama Binladen
19-04-2011, 11:07
Thì ra Ngỏng hơi bị ẩu, cắm USB giao tiếp giữa các máy móc mà không dựn firewall hày quét virus, kiểu này thì chít:lick:

Sa Huỳnh
19-04-2011, 11:11
Thì ra Ngỏng hơi bị ẩu, cắm USB giao tiếp giữa các máy móc mà không dựn firewall hày quét virus, kiểu này thì chít:lick:
Chắc ảnh thiếu kinh nghiệm.

ngoccong2001
19-04-2011, 11:12
Thế bác Lý có tịch thu cái USB của chú Tiến cho vào kho THX không :)

Em là em tịch thu luôn. :yes:

dly
19-04-2011, 11:21
Mai mốt đừng để hắn ngủ kiểu này nha anh, hardware hắn mà có vấn đề, anh cõng mệt xỉu luôn à !lol

Tội nghiệp nó, sức khỏe không có đi theo mình phải làm việc dưới áp lực cao, liên tục nên chú ngỏm hồi nào hổng hay, tới khi hơi rảnh tay mới thấy sao không khí yên ắng vậy, nhìn quanh thì thấy chú lăn quay ra đất rồi trong khi phòng ốc giường chiếu sạch sẽ thơm tho lại không nằm :emlaugh:

@all: Cái vụ tiếp tục làm lây lan virus này còn dài dài suốt chuyến đi dù mỗi lần dùng tới cái usb của Nghiện mình đều format trắng. Thực chất chuyện này Nghiện vẫn mang máng nhớ nhưng nhờ vậy mới biết tai nạn ngày nào sẩy ra cho chú còn ẩn khuất, trí nhớ của Nghiện chưa phục hồi hoàn toàn

kiettt
19-04-2011, 11:38
Mai mốt đừng để hắn ngủ kiểu này nha anh, hardware hắn mà có vấn đề, anh cõng mệt xỉu luôn à !lol

Mấy thằng già cảm thấy gần ngỏm, thì cũng ráng đi rửa cái mặt cho sạch sẽ, rồi leo lên gường nằm đàng hoàng, có được khiêng đi thì cũng còn có thớ tí, chứ mấy thằng trẻ này ấy mà, nó muốn nguẻo giờ nào là nguẻo, muốn thăng chỗ nào là thăng à, cu Berg lăn đùng ra giữa nhà còn phơi cả bụng ra ấy chứ :crying:

nguoimoi
19-04-2011, 13:10
Vậy là hoàn thành hành trình rồi! Cu Nghiện này mà không "chó" với bác Dê mà chuộc tội thì lần sau bác Dê cho nó đi...













một mình.

huongct
19-04-2011, 14:49
http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-52-41_P1040725.jpg
Món ăn gồm có: Đĩa salat, gỏi mít non tộn đậu phộng rang hành phi khô (tiếc là thiếu rau răm nên chưa nên vị), bò xào để riêng hoặc chung với món salat, canh bầu

Một hình ảnh quen thuộc làm em rất ấn tượng và xúc động từ các chuyến đi của anh em THX, là tấm lòng của bà con sở tại, lúc nào cũng ráng lo cho anh em bữa cơm ngon lành, tươm tất ! :punk:

dly
19-04-2011, 15:10
Sau bữa cơm trưa tôi nhờ Nghiên kiểm tra và ráp giùm cái máy in anh em mang theo lên cái máy tính của các Sr đang sử dụng, chú than phiền là máy tính không nhận được máy in, thiếu driver ....

- Em lên mạng lấy đi
- Thôi khỏi em có bộ source hơn 3 Gb các loại driver nè, để em bung nó vào USB
- Sao lâu vậy
- Em nén nó vào file ISO giờ phải bung hết chúng, tách ra để lấy từng file lỡ không đúng sao

Thôi cứ để chú nó làm mình lại loay hoay lọc lựa các bộ nguồn tìm xem cái nào còn hoạt động được, ráng thêm được máy nào nữa càng tốt. Một lúc sau từ nhà trên chú bước xuống và tiu nghỉu.

- Anh làm tiếp đi

Bước lên xem sơ qua mình hiểu ngay vấn đề. Máy bị nhiễm Virus trầm trọng, cầm ổ CD trên tay, tìm cái đĩa Windowns setup, thôi chết rồi sao lại bỏ quên ở nhà được nhỉ. (Hic! Trong khi đó thì cái đĩa windown lại năm ngay ngắn trong khay ổ đĩa mới ghê) Thôi thì tạo USB khởi động và chuyển qua phương pháp khác vậy . Ngay lúc này điện mất, xuống xem chú Nghiện làm gì, thằng bé đang nằm xẻ gỗ mê say, Ôm cái máy ảnh ra vườn bấm bậy bạ chờ có điện lại vậy.

Được một lúc khá lâu điện vẫn chưa thấy có lôi điện thoại ra báo hồi vé với nhà xe, thấy có tin nhắn của anh Kiệt và nguoimoi, trả lời cho 2 anh không được, gọi cũng không xong, nhờ các Sr gọi tới phòng vé giúp, chui vô phòng tranh thủ tắm một phát và leo lên giường chợp mắt tý ty

TongNghien
19-04-2011, 18:02
...

Số là máy chú không hề có một phần mềm chống Virus nào cả do chú nghĩ chỉ cần phòng chống, dùng tiện ích tường lửa là đủ rồi. Nếu có bị chi nặng chú bung ghost lại máy mất vài phút là xong, những giờ phút kinh hoàng của mình bắt đầu mà mình nào có hay. Trong khi loay hoay lựa lại mấy cái case, nguồn cho mớ main chạy Pen IV mà mình mang theo trong đợt này ráp vào với nhau cho nó hoạt động, xem cái công tắc nào chạm để thay mới thấy thiếu sót khi không có nguồn dự phòng, thôi thì cố gắng tận dụng hết khả năng của những gì đang có sẵn ở đây vậy, Vừa làm vừa nghe chú Nghiện cho thông tin

- Anh ơi máy này có virus làm ẩn file máy này có...

Bỏ dở việc đang làm xem qua, hướng dẫn chú xủ lý, quay lại làm tiếp việc đang dở dang, lại ngưng, lại hướng dẫn cách khắc phục lại....

Tội nghiệp thằng cu, chưa bao giờ lâm trận với mức độ như lúc này chẳng mấy lúc không gian yên ắng lạ, đến trưa những máy móc đã gọn gàng và chạy ro ro

...


Lỗi của Tống Nghiên ở chỗ này !

Việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy tính với mật độ công việc cao thì Tống Nghiên đã làm nhiều, nhưng đêm thứ Năm trước khi đi thì ngủ chỉ có 5 tiếng, trưa 14h30 thứ Sáu có mặt ở Sài Gòn nhưng... ngủ gục mê mệt tới 17h15 rồi lật đật chạy từ quận 10 xuống quận Bình Thạnh để cùng đi với anh 'dly'. Lên xe thì ngủ liền không được, tới sau 0h00 mới bắt đầu ngủ, sáng ra khoảng hơn 04h30 thì lại thức dậy...

Vì thế mà không đảm bảo sức khỏe khi trưa hôm đó bắt tay ngay vào công việc.


Đây là một kinh nghiệm của bản thân và cũng dành cho những bạn nào đi xa !

kiettt
19-04-2011, 21:07
Lỗi của Tống Nghiên ở chỗ này !

Việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy tính với mật độ công việc cao thì Tống Nghiên đã làm nhiều, nhưng đêm thứ Năm trước khi đi thì ngủ chỉ có 5 tiếng, trưa 14h30 thứ Sáu có mặt ở Sài Gòn nhưng... ngủ gục mê mệt tới 17h15 rồi lật đật chạy từ quận 10 xuống quận Bình Thạnh để cùng đi với anh 'dly'. Lên xe thì ngủ liền không được, tới sau 0h00 mới bắt đầu ngủ, sáng ra khoảng hơn 04h30 thì lại thức dậy...

Vì thế mà không đảm bảo sức khỏe khi trưa hôm đó bắt tay ngay vào công việc.


Đây là một kinh nghiệm của bản thân và cũng dành cho những bạn nào đi xa !

Vớ vẩn, biết thế thì lúc lên xe không tranh thủ ngủ liền đi, còn ngồi đó mà hát hò, lèm bèm nữa :no: Bạch Bà có lời xin cho chú, bảo là chú nhiều năm là lao động tiên tiến, bản thân đã từng tham gia kháng chiến, có công với làng, anh mới tha chú đó. Chứ nghe ông kia kể tội chú là anh muốn té nước theo mưa roài. :boxing:

TongNghien
19-04-2011, 21:27
Vớ vẩn, biết thế thì lúc lên xe không tranh thủ ngủ liền đi, còn ngồi đó mà hát hò, lèm bèm nữa :no: Bạch Bà có lời xin cho chú, bảo là chú nhiều năm là lao động tiên tiến, bản thân đã từng tham gia kháng chiến, có công với làng, anh mới tha chú đó. Chứ nghe ông kia kể tội chú là anh muốn té nước theo mưa roài. :boxing:

Lúc đó, vừa... ngủ dậy, làm thế nào mà ngủ tiếp được :crying:

The Old Man
19-04-2011, 22:03
Năm rồi không được đi La Sơn với già Tom nên quạu, năm nay được đi với DLy, lòng xuân phơi phới nên Tống Nghiện mới tỉnh táo vui vẻ ca hát ỏm tỏi như thế. Bà con thông cãm.
Biết thế cho Sếu nhà ta đi theo ngồi kế bên cho ẻm ói vô mặt cho biết ..... mặt.

kiettt
19-04-2011, 22:25
Biết thế cho Sếu nhà ta đi theo ngồi kế bên cho ẻm ói vô mặt cho biết ..... mặt.

Nó ngồi trên xe bus mà ... đội helmet kìa bác :no:

TongNghien
19-04-2011, 22:28
Năm rồi không được đi La Sơn với già Tom nên quạu, năm nay được đi với DLy, lòng xuân phơi phới nên Tống Nghiện mới tỉnh táo vui vẻ ca hát ỏm tỏi như thế. Bà con thông cãm.
Biết thế cho Sếu nhà ta đi theo ngồi kế bên cho ẻm ói vô mặt cho biết ..... mặt.


Ói !
:buck::no::buck:

dly
20-04-2011, 06:54
Sau khi liên lạc được với anh Kiệt qua YM và trao đổi qua tình hình ở nơi đây và anh cho biết đã thông tin tới gia đình mình rồi, lòng đỡ lo yên tâm ngủ chút xíu, đang chập chờn thì nghe tiếng động, giật mình, hé mắt nhìn, thì ra Sr Uyên mang vào phòng ngọn đèn cầy,

https://lh3.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/TaxEW2bfrgI/AAAAAAAAAL8/VakwaOabv4g/P1040761.JPG

chờ Sr bước ra xem đồng hồ đã 6 giờ, chợt nhớ bữa cơm của các nhà dòng cũng thường là vào giờ này nên dậy luôn, đi qua phòng máy gọi cu Nghiện dậy, chú nó ngủ xay như chết, lay mãi chú mới tạm tỉnh, nhắc nhở mấy lần thằng em mới chịu đứng lên ra ngoài ngồi. Không khí vùng núi đồi cao nguyên này khá là dễ chịu, nắng đầy gió nhẹ và mát, cái mát lành lạnh và không khô khốc như đất Sài Gòn, Nhắc chú đi tắm thấy chú vẫn im lìm thôi lảng ra vườn hút thuốc vậy. Hai anh em chờ cơm khá lâu sau mới hiểu ra do Cộng Đoàn Nữ Tu Phaolo La Làng đây chỉ có 3 Sr phục vụ khối lượng công việc của các chị ngập đầu, 1 phòng khám, phát thuốc cho dân, can thiệp giảng hòa những xích mích, giúp đỡ, tìm kiếm và tạo công ăn việc làm, nhà trẻ tăng giảm tùy theo mùa khi thì lên đến năm sáu mươi em ,lúc thì mười mấy vào mùa rẫy người ta sẽ gửi bé nhiều hơn khi nông nhàn, lúc này các chị đang phải trông chừng khoảng ba mươi bé, và tới giờ thì có thêm một lớp tin học nữa (Với bẩy máy hoạt động) chính với khối lượng công việc dầy đặc như thế nên giờ cơm chỉ được chuẩn bị sau khi các việc phục vụ cồng đồng đã thu xếp xong, đến bẩy giờ hai anh em mới được gọi vào ăn tối, Bữa ăn chiều chỉ có cháo và dĩa thịt chó hình như còn vài món nữa nhưng mình chẳng nhớ nó là món chi vì thấy chó là tớ quên hết rồi :D

Trong khi ăn Sr xin lỗi vì còn phải lo các lớp giáo lý, may sao nhằm ngày cúp điện bên nhà thờ gọi qua thông báo các lớp giáo lý được nghỉ, có thể hàn huyên lâu hơn. Tôi có hỏi Sr giờ nào nhà dòng đóng cửa do hôm nay trăng sáng, tính đi lang thang quanh làng chút. Sr Huệ tỏ ý lo ngại và cho biết tình hình bất ổn ở đây hiện nay. Người Kinh (dân nhập cư) về đây nhiều khiến người dân La Sơn hư hỏng nặng, các tệ nạn nhậu say, phóng xe bạt mạng gây tai nạn cho người đi đường, gây gỗ đâm chém nhau với các lý do không đâu, trộm cắp lan tràn.... nhưng sau đó cũng đưa anh em sang nhà thờ cách dòng khoảng năm mươi mét cho biết. Tuy chỉ là một đoạn đường ngắn Sr luôn miêng nhắc chúng tôi đi sat lề khi thấy thấp thoáng bóng đèn xe honda sáng lên đâu đó :emlaugh:

Sáng ngày Chủ Nhật tôi gọi Nghiện dậy sớm để đến Pleichet dự lễ, chưa có xe, chụp cho nó tấm hình để câu giờ còn không nó cứ lèm bèm kêu dậy chi sớm

https://lh4.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/Ta4iNlZzXCI/AAAAAAAAAMw/lLdTq4PZ-Ts/P1040763.JPG

Osama Binladen
20-04-2011, 07:29
Sáng ngày Chủ Nhật tôi gọi Nghiện dậy sớm để đến Pleichet dự lễ, chưa có xe, chụp cho nó tấm hình để câu giờ còn không nó cứ lèm bèm kêu dậy chi sớm

https://lh4.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/Ta4iNlZzXCI/AAAAAAAAAMw/lLdTq4PZ-Ts/P1040763.JPG

Sao lão Ngỏng vẫn mặc quần nhỉ? cởi ra..... rồi đóng khố vào mà chụp mới đáng giá:punk:

dly
20-04-2011, 09:29
- ý. Con heo

https://lh6.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/Ta48_3Lk4LI/AAAAAAAAANY/CUWSo9cTBv8/P1040765.JPG

Ừ thì heo. Con này gọi là heo mọi người dân sanh ra , sống và lơn lên ở Sài Gòn đến ngày 30/04/1975 mới biết đến nó khi nó theo chân các anh bộ đội Cụ Hồ tiến chiếm thành phố. Chụp cho chú một tấm làm kỷ niệm

Hình ảnh bắt gặp trên đường đi

https://lh4.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/Ta4iParIhMI/AAAAAAAAAM0/oFlu77HUlhM/P1040767.JPG

Thì ra họ tụ tập thành nhóm để cùng đi

https://lh6.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/Ta4iPWy2aTI/AAAAAAAAAM4/2AYZafZfYZI/P1040769.JPG

Đi đâu tui hổng biết :w00t:

Sau khi dự thánh Lễ tại nhà thờ Pleichet (http://www.ddth.com/showthread.php?t=567677) chúng tôi có gặp LM địa phương một lúc, nơi đây chúng tôi cũng được gặp các chị trong Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, qua trao đổi thì ra là người quen cũ do công việc phục vụ của các chị là giúp đỡ các em bại não bệnh nhân chậm phát triển... trước đây trong lần cộng tác với trường Thế Hệ Úc Châu, nhóm Tin Học Xanh đã có giúp nhà dòng một số máy rồi. Nay gặp lại tay bắt măt mừng

https://lh6.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/Ta4iQCI7gWI/AAAAAAAAAM8/v_dZ1_Jy34M/P1040923.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/Ta4iQozNAuI/AAAAAAAAANA/X51qe1G-CA0/P1040927.JPG

Tiện dịp các chị có mời anh em ghé nhà dòng dùng bữa cơm cùng xem sửa giúp chiếc máy tính của các chị. Do Iabang vẫn chưa có điện, hai anh em nhận lời.

Chạy xe vào sân nhà khuyết tật tại phường Trà Bá đập vào mắt tôi là một đống đá chất lên nhau,

https://lh4.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/Ta4iNbZIQNI/AAAAAAAAAMs/1UlEDhjNKOQ/s512/P1040933.JPG

Sở dĩ có những khối đá này là do địa phương không cho phép dựng tượng thánh trong sân, khuôn viên nhà dòng, thôi thì các chị cách điệu vậy để nhà dòng có chút cảnh quan

Gặp bữa của các em đang ăn. Chị Tuyền có mời Tongnghien bước vào thăm và làm tấm gương cho các em thấy nếu có nghị lực, cố gắng học tập thì người khuyết tật vẫn có được chỗ đứng trong xã hội

Các em đang chào chú Nghiện

https://lh6.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/Ta4jCq6Z2XI/AAAAAAAAANE/g9HjBX-d5eI/P1040929.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/Ta4jCo4pIeI/AAAAAAAAANI/DK4qhyLCgNE/P1040930.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_kTArNmZFg2U/Ta4jC61nAEI/AAAAAAAAANM/aM2887Qt2jw/P1040931.JPG

Để không phá dở bữa ăn của các em, chúng tôi xin phép mau chóng bước ra ngoài. Xem và xác định lỗi chiếc máy tính của các chị. Trời! Cái máy này còn có cấu hình thấp hơn nhưng chiếc máy tính mà trước đây anh em Tin Học Xanh từng trao tặng khá nhiều. Tôi mau chóng quyết định không sửa nữa, chỉ lấy HDD mang về và giúp các chị một máy tính khác, ăn mau chóng vài cuốn bánh tráng gói bún, rau sống với thịt heo hai anh em vội chào từ giã để trở về Iabang khi nghe Sr Huệ báo đã có điện rồi, theo đường chính quay lại La Sơn chúng tôi đi trên đường chính trải nhựa mất khoảng 14Km trong cảm giác không an toàn so với 8Km đường tắt mà lại thấy thong thả hơn tuy đường có gập ghềnh khó đi.

Quay trở về La Sơn giao cho Chú Nghiên nhiệm vụ xem máy nào thiếu phần mềm luyện ngón Mario Touch thì đưa vào, máy nào đã có thì lôi shortcut của nó ra trên desktop cho các em dễ xử dụng, còn phần mình thì khắc phục cái máy tính trên văn phòng của các Sr

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-55-07_P1040946.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-54-33_P1040944.jpg

Mấy phút sau chú lú lên

- Anh. Có hai máy bị nhiễm Virus rồi. Em cắm cái USB vô...
- Em ghost lại đi
- Nhưng máy không khởi động bằng USB được

Dời chỗ, xuống phòng máy, chỉ cho chú thấy phần mêm ghost có sẵn trong máy có thể hoạt động được không qua thiết bị trung gian, yên tâm quay lên khắc phục tiếp sự cố, Do máy tính dùng riêng của các Sr bị khá nhiều Virus ăn lan trên các file trong các phân vùng nên tôi đưa ra giải pháp, sau khi bung bản ghost có sẵn của máy, sẽ cài trình Kapersky vào, update, quét sạnh các phân vùng phụ sau đó ghost lại lần nữa để cập nhật drivers đang thiếu được chứa trong các phân vùng này.

Thấy chú Nghiên ở không nhờ chú gắn Headphone, Loa cho các máy mới đem lên, thằng cu năng nổ làm ngay

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-54-33_P1040945.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-55-07_P1040952.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-55-07_P1040957.jpg

Trong thời gian này tranh thủ đi tắm 1 cái. Người bốc mùi lắm rồi. Sau khi tắm xong thấy cu Nghiện đang loay hoay với cái máy tính trên văn phòng

-Em làm gì đó
-Em chỉ add drives thôi mà
-Vậy em có biết khi em chỉ cần click vào các phân vung là Virú hoạt động lại không?

Chú thộn mặt ra

-Ừ. em có biết, có nhớ thoang thoáng đâu đó mà nó không rõ nghĩa, giỏ thì nhớ rõ rồi

Thôi chết tôi! nhưng biết sao được thì ra sau khi bị tai nạn chú chỉ nhớ tất cả những gì quanh mình là thoang thoáng mà thôi, ngay cả khuôn mặt, kỷ niêm vầ người thân cũng thế, chỉ khi nào có sự cố, sụ kiện liên quan nhắc lại, xẩy ra chú mới hằn dấu in chắc chắn lại trong não khi ấy ký ức, tiềm thúc của chú mới lại được định hình.

Mình lại loay hoay bung ghost chiếc máy trên VP, trong khi xả bản ghost anh em mời các Sr xuống phòng máy bàn giao và hướng dẫn một số điều, tiện thể Sr Huệ cũng cho các em đang chờ trực quanh đó ngồi làm quen với máy tính luôn

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-55-51_P1040961.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-56-28_P1040966.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-55-50_P1040960.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-55-51_P1040964.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-56-28_P1040967.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-56-28_P1040969.jpg

Gần đén giờ ra xe, bữa cơm được dọn lên VP, vừa ăn vừa khắc phục

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-56-28_P1040977.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-57-00_P1040978.jpg

Nhắm chừng không xong rồi. Đóng gói đêm về SG thôi

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-57-01_P1040985.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-57-20_P1040983.jpg

Ngồi uống ly cà phê lề đường chờ xe đến

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-57-01_P1040990.jpg

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-57-20_P1040991.jpg

6g30 sáng thứ hai 18/08/2011 tại Sài Gòn

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-20_03-38-51_DSC-0089.jpg

TongNghien
20-04-2011, 10:29
...

http://tinhocxanh.org/thx/contents/photos/2011-04-18_21-55-07_P1040952.jpg

...

Ông kia, chụp hình cái kiểu gì mà người ta lòi... cái mỏ nhọn ra vậy hả ?!! :mad:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]





Đằng sau những nụ cười...



http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_IaBang-PleiKu_Bui-Dac-Ly_20110417_P1040982.jpg








Là một con người rất đời...


http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_IaBang-PleiKu_Bui-Dac-Ly_20110417_P1040983.jpg

nguoimoi
20-04-2011, 12:14
Được một lúc khá lâu điện vẫn chưa thấy có lôi điện thoại ra báo hồi vé với nhà xe, thấy có tin nhắn của anh Kiệt và nguoimoi, trả lời cho 2 anh không được, gọi cũng không xong, nhờ các Sr gọi tới phòng vé giúp, chui vô phòng tranh thủ tắm một phát và leo lên giường chợp mắt tý ty

Thảo nào ! Gọi mãi không được, nhắn tin không thấy hồi âm gì cả ! Đang chửi thầm... có 200 đồng mà cũng tiếc :lick:

dly
20-04-2011, 12:28
Ông kia, chụp hình cái kiểu gì mà người ta lòi... cái mỏ nhọn ra vậy hả ?!! :mad:



Thảo nào ! Gọi mãi không được, nhắn tin không thấy hồi âm gì cả ! Đang chửi thầm... có 200 đồng mà cũng tiếc :lick:

Hai thằng cu này không biết ta đây vốn nhỏ mọn hả :lick:

kiettt
20-04-2011, 14:21
Xem và xác định lỗi chiếc máy tính của các chị. Trời! Cái máy này còn có cấu hình thấp hơn nhưng chiếc máy tính mà trước đây anh em Tin Học Xanh từng trao tặng khá nhiều. Tôi mau chóng quyết định không sửa nữa, chỉ lấy HDD mang về và giúp các chị một máy tính khác,

:no::no::no: Máy tính người ta cấu hình đã thấp, bị quân THX này bóc lột sức lao động đến cùng kiệt, tới giờ thoi thóp rồi mà còn mỗi cái ... pín cũng bị lão này luộc nữa :innocent:

Thấy chú Nghiện trùm mới nhớ là quên không nhờ mua dùm cho cái poncho, đen thùi lùi như tớ hay bác Cả, trùm cái này vô đi nhát ma thèng cu Anh được à.

dly
20-04-2011, 14:34
Tớ lấy HDD mang về là để lấy dữ liệu trong đó đưa vô cái máy tính mà mình tặng ông ạ. Tiếc là cái HDD trên cùng ngỏm rồi nên chẳng lấy được chút dữ liệu nào

kiettt
20-04-2011, 21:00
http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_IaBang-PleiKu_Bui-Dac-Ly_20110417_P1040983.jpg

Dòm cái mặt phê, thấy ghét dễ sợ :no:

Anh, hình như đối với mấy con virus lây qua USB, thằng Avira ngon hơn mấy thằng có licence đó, các sơ dùng máy rất hay bị kiểu này do các bà cứ thấy ở đâu có gì hay hay là chép về, lây tùm lum tà la, em vừa dính một cú khá nặng trong văn phòng, dùng Mc Afee và MS Essensial bắt không ra, kéo Avira về bắt được cả đống luôn.

Dennis Bergkamp
20-04-2011, 22:22
http://i451.photobucket.com/albums/qq231/nhaque/TinHocXanh_IaBang-PleiKu_Bui-Dac-Ly_20110417_P1040983.jpg

Đôi khi tìm hạnh phúc ở đâu đâu, chơi với lão già này hiểu ra nhiều lắm.

dly
20-04-2011, 23:29
Anh tin hông. Chính cái máy tính của cu Nghiện cũng là một ổ Virus. Chú chép cho mình bộ film, đem về nhà quét mất 4 tiếng mới sạch :emlaugh: chính vì thế mà hầu như cái nào ở Iabang chú chọt vô cũng có sụ cố sẩy ra.

Avira chỉ dùng tạm thôi anh, nó lọt nhiều lắm. Kis là hay nhất hiện nay theo mình. Găp máy nhiễm nặng thì dùng Kaspersky rescue khởi động bằng USB để quét nhưng khổ nồi máy cua THX hình như cũ quá nên chưa có tùy chọn boot USB :D

TongNghien
20-04-2011, 23:53
Anh tin hông. Chính cái máy tính của cu Nghiện cũng là một ổ Virus. Chú chép cho mình bộ film, đem về nhà quét mất 4 tiếng mới sạch :emlaugh: chính vì thế mà hầu như cái nào ở Iabang chú chọt vô cũng có sụ cố sẩy ra.

Avira chỉ dùng tạm thôi anh, nó lọt nhiều lắm. Kis là hay nhất hiện nay theo mình. Găp máy nhiễm nặng thì dùng Kaspersky rescue khởi động bằng USB để quét nhưng khổ nồi máy cua THX hình như cũ quá nên chưa có tùy chọn boot USB :D

Hic... cụ thể xíu đi anh, em chưa nghe cái vụ này ! :(

dly
21-04-2011, 00:00
Em chép cho anh bộ flim lúc ở La Son đúng hông. Về tới nhà anh cắm vào máy tính quét trước đã. kết quả ra một ề. Quên nữa, thằng cu không nhớ à. Cái USB mới format xong, ghim vô máy em lấy file, đem qua máy anh là lòi ngay ra chú troijan. anh còn nói chú là về phải cài ngay 1 trình chống virus vào máy chú có dạ dạ mà

TongNghien
21-04-2011, 00:04
Em chép cho anh bộ flim lúc ở La Son đúng hông. Về tới nhà anh cắm vào máy tính quét trước đã. kết quả ra một ề. Quên nữa, thằng cu không nhớ à. Cái USB mới format xong, ghim vô máy em lấy file, đem qua máy anh là lòi ngay ra chú troijan. anh còn nói chú là về phải cài ngay 1 trình chống virus vào máy chú có dạ dạ mà

Rồi, rõ !

Vậy là đêm nay đi ngủ sớm :D

kiettt
21-04-2011, 10:09
Anh tin hông. Chính cái máy tính của cu Nghiện cũng là một ổ Virus. Chú chép cho mình bộ film, đem về nhà quét mất 4 tiếng mới sạch :emlaugh: chính vì thế mà hầu như cái nào ở Iabang chú chọt vô cũng có sụ cố sẩy ra.




Em chép cho anh bộ flim lúc ở La Son đúng hông. Về tới nhà anh cắm vào máy tính quét trước đã. kết quả ra một ề. Quên nữa, thằng cu không nhớ à. Cái USB mới format xong, ghim vô máy em lấy file, đem qua máy anh là lòi ngay ra chú troijan. anh còn nói chú là về phải cài ngay 1 trình chống virus vào máy chú có dạ dạ mà

Không bịt mồm ông bằng cái đùi chó, ông lên ông méc xếp mài nha Nghiện, hè hè hè :punk:

TongNghien
21-04-2011, 10:38
Hừ... hừ... để máy tính quét dữ liệu nguyên đêm. Sáng ra, thằng KIS báo cáo toàn là mấy file Keygen nằm trong tập tin đã nén !!! :mad:

Bên ngoài thì không có gì ráo !!! :mad::mad::mad:


Nghe lời ổng, cài Kaspersky vô, bây giờ "đồ chơi" mất sạch, mà máy tính lại không có virus để quét !!! :banghead:

ngoccong2001
21-04-2011, 10:46
Có khi nào máy nó nhiễm trong memory rồi :no: chú quét cũng bằng thừa không??????????

thagnv
21-04-2011, 15:16
Haizzz. Bữa đó bố đi ngay giờ con đang đi làm nên đu theo ko được. Chứ con mà đi thì tên đó khỏi vô đây mà ỏng ẹo ăn năn thấy ghét. Con ban tới năm sau luôn. Haizzz. Có dịp mà bố không trình diễn ban nick qua tin nhắn SMS cho bà con coi giải trí!

dly
21-04-2011, 16:28
Tau bị gạt. Nó bẩu anh cho em đi với, em chăm sóc cho anh. Bùi tai. Hic! Héo đời luôn :mad:

Nghiện. Lấy cái này (http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso) và cái này nữa (http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/RescueDisk10/Rescue2usb/). Chạy và cho bung file ISO vào usb. Khởi đọng máy chọn USB boot nhớ cắm dây cho kết nối mạng, chọn update trước khi quét. Mong cu có một Windows khỏe mạnh không gây hại :D

Dennis Bergkamp
21-04-2011, 17:36
Già đầu mà còn để con nít nó gạt.

NHỤC NHỤC NHỤC.

TongNghien
21-04-2011, 19:37
Tau bị gạt. Nó bẩu anh cho em đi với, em chăm sóc cho anh. Bùi tai. Hic! Héo đời luôn :mad:

Nghiện. Lấy cái này (http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso) và cái này nữa (http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/RescueDisk10/Rescue2usb/). Chạy và cho bung file ISO vào usb. Khởi đọng máy chọn USB boot nhớ cắm dây cho kết nối mạng, chọn update trước khi quét. Mong cu có một Windows khỏe mạnh không gây hại :D

Dạ, em cũng đã lấy những cái đó về rồi. Em tuy chậm chạp, trễ nãi nhưng do tánh cẩn thận mới nên như vậy.

Trước khi cài đặt Kaspersky Internet Security thì đã backup các phần mềm cũng như dữ liệu quan trọng, sau đó lại còn tìm hiểu các giải pháp khác của Kaspersky như 2 giải pháp bên trên.

Cho nên, than thở là để... có cái nói thôi, chứ thật ra chả bị gì hết ! :innocent:

Kai_it
21-04-2011, 20:38
Ngồi chăm chú đọc hết 4 trang, mới vỡ cái lẽ là mình chưa đi chuyến nào gặp tình trạng này, nếu gặp chắc chỉ có khóc. Ngày trước lúc mới sờ được máy tính, mò, vọc, hư, sửa, làm rất ngon lành với internet trong tay. Sau 2 năm trời ko đụng vô mấy vụ hệ thống, phần mềm trở nên gà cực gà luôn. Giờ máy tính nó lỗi gì cũng mặc, coi chổ nào tối ưu được thì làm đỡ, để chạy tình tang khi nào te tua thì cài lại thôi.
Thiết nghĩ, quăng mình vô trường hợp đó, ko có internet để nhờ anh gồ giúp thì có mà toi, kinh nghiệm gặp sự cố còn non, ấy là còn đỡ là biết được chút chút, chứ về mấy cái bịnh phần cứng thì thôi rồi :no: chỉ phán 1 câu: hư rồi là xong!

Duy chỉ có vụ để dính virus là vô cùng phê phán anh Nghiện, máy tính không cài cái anti nào đương nhiên sẽ dính vài con virus thường. USB cắm là nó thịt ngay.

Nói về virus, mình rất mù mờ trong việc xử lý sự cố sau khi bị, vì trước giờ dùng firewall của NOD32, cắm bất cứ cái USB có virus nào vào ko cần scan mà vẫn chép dữ liệu ào ào, nhưng cái này chỉ phòng tốt, diệt thì ko hiệu quả bằng KIS. Từ đó gây ra cái tội là dốt về virus.
Mai mốt chắc chỉ dám đi theo khi có đông người mới được :)
Nói về diệt virus, dùng phần mềm miễn phí thì xài Avira là được nhất.

kiettt
21-04-2011, 20:55
Tau bị gạt. Nó bẩu anh cho em đi với, em chăm sóc cho anh. Bùi tai. Hic! Héo đời luôn :mad:


Hị hị hị, nào giờ toàn nghe người ta chửi là đồ xui trẻ ăn ... kít gà :no:

Nói chứ mấy cái vụ này cũng khó lắm, mình thảnh thơi ở nhà thì bàn ra đủ mọi kế, chứ người đi thì vừa mệt, vừa điên máu, lại bị sức ép thời gian nên khó lòng mà tỉnh táo để tính đường binh. Lần đi AyunPa thì cu Cá hên là gặp đúng mấy con virus người quen cũ, nên chú ấy bắt bằng tay ngon lành để chận đường lây từ quá trình khởi động, sau đó mới cài thằng Avira vào để lùng tới hang ổ, và lần đó tâm lý cũng thoải mái ở chỗ thì giờ rộng rãi, nên giao trước với các bà là em mà diệt không hết thì em đè máy ra cài lại windows nhé, và các bà chỉ bảo mấy anh làm sao miễn là có máy xài đàng hoàng.

TongNghien
21-04-2011, 23:24
...

Duy chỉ có vụ để dính virus là vô cùng phê phán anh Nghiện, máy tính không cài cái anti nào đương nhiên sẽ dính vài con virus thường. USB cắm là nó thịt ngay.

...

Đúng, mình nhận lỗi !

Lỗi của mình là: chủ quan khi xử lý sự cố máy tính (mà) có liên quan đến virus máy tính.


Chứ về mặt thực tế khi đó: trên máy tính cá nhân của mình, không có dấu hiệu chứng tỏ rằng đã bị virus khi cắm flash drive (USB) vào -- trong khi, flash drive được cắm vô máy của soeur thì bị lây. (nhiều lần như vậy, mỗi lần đều format hoặc bung ghost trên flash drive nhằm giúp flash drive sạch)

Chính vì thế, mà mình không có giải pháp để giảm rủi ro.

Sau cùng, anh 'dly' mới biểu phải làm thế này... thế này... thì mới coi như tạm ổn.

nino
21-04-2011, 23:32
trời ạ, virus ngừ ta nuôi mà mí ngừ đi diệt hết là mần sao ?

lqkhoi
22-04-2011, 06:17
Vn là trùm usb autorun virus luôn, ai đưa cái gì về cũng thấy 1 đống trong đó, mụ Nghiện hay sưu tập app ***** thì còn khủng khiếp hơn nữa, cái keygen nào gần như cũng thấy 1 đống virus.

Sực nhớ mình lâu lắm hổng biết mặt Win nó ra sao, có đi theo mấy lão này cũng chẳng biết sao mà sửa hâhha rùi coi chừng bị đấu tố giống cu Nghiện giờ quá ;)


Sent from my iPad using Taâptalks

dly
22-04-2011, 06:32
Kis nó có cái hay là cho chúng ta chọn lựa các chế độ khi phát hiện Virus ẩn trong key

- Làm sạch (chỉ diệt phần có hại)
- Khống chế
- Xóa

Chính vì không dùng tới Kis nên chú Nghiện hoặc không đọc các chọn lựa khi quét, click bừa nên chú Nghiện nhà ta mới không còn đồ chơi :D

(Nói vậy thôi chứ cái HDD Ext của chú chắc là còn nguyên kể cả ổ virus đính kèm :D )

The Old Man
22-04-2011, 07:16
Em tuy chậm chạp, trễ nãi nhưng do tánh cẩn thận mới nên như vậy.


Câu này già nghe không hiểu nổi.

Thắc mắc:

Cẩn thận hay không cẩn thận?

TongNghien
22-04-2011, 09:02
Dạ, ý của con muốn nói: vì trước khi bắt tay vô làm việc gì, thì con cũng luẩn quẩn suy xét, chọn lựa cái này cái kia, tính toán hơn/thiệt; cho nên bị mất thời gian khởi đầu, gây trễ nãi.

Dẫn đến, khi làm những việc có tính chất cấp thiết thì tính toán và phản ứng kém chính xác !


Mà thôi, chú đừng hiểu chi cho mất công, con nói mà chú đòi hiểu thì sao hiểu nổi :D

nino
22-04-2011, 13:52
Mà thôi, chú đừng hiểu chi cho mất công, con nói mà chú đòi hiểu thì sao hiểu nổi :D

nóa nói nóa còn hông hỉu thì bác TOM sao hỉu được :lick:

kiettt
27-04-2011, 22:20
Vậy là rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau này, các phân đà nếu không có giải pháp nào tốt hơn cho giả định là máy bị nhiễm virus, ta sẽ ứng dụng cách của bác Dê nhé, tóm tắt là bác Dê sử dụng một tool của Kapersky gọi là Kapersky Rescue Disk, có thể chạy được trên cả USB hay CD, chắc ăn nhất là ta cứ chuẩn bị cả hai, rủi gặp máy nào không cho boot từ USB thì mình chơi boot bằng CD, có mạng thì update rồi quét, hoặc trước khi đi anh em chuẩn bị để có database mới nhất, có trễ vài ngày hy vọng không sao.

chi tiết ở đây

http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk

giới thiệu bằng tiếng Việt ở đây

http://www.quantrimang.com.vn/baomat/giaiphapbaomat/70239_Su-dung-Kaspersky-Rescue-Disk-10-tu-o-USB-Flash.aspx

Long_Phung
14-05-2011, 20:05
Lu bu việc nên ít vô Internet. giờ mới được đọc...
nhắc tới ÚB mới nhớ là Long Phụng còn giữ 1 cái USB của bác Lý.

vậy là hậu quả của chuyến đi trước đã được bác Lý và chú Nghiện xử lý xong.

Việc lây nhiễm virus qua USB cho dù người có tay nghề cao mà sơ xuất vẫn có thể dính, nên cũng chẳng trách chú Nghiện được....

nino
15-05-2011, 20:31
Lu bu việc nên ít vô Internet. giờ mới được đọc...
nhắc tới ÚB mới nhớ là Long Phụng còn giữ 1 cái USB của bác Lý.

vậy là hậu quả của chuyến đi trước đã được bác Lý và chú Nghiện xử lý xong.

Việc lây nhiễm virus qua USB cho dù người có tay nghề cao mà sơ xuất vẫn có thể dính, nên cũng chẳng trách chú Nghiện được....

dữ ác hông, giờ mới lộn Làng
Tưởng mất xác rồi chứ :)

Long_Phung
17-05-2011, 21:36
hù hù hù.. xác em có mình anh gặp kể từ khi .... lộn đường..nay lộn L.. tại nhớ L quá....