PDA

View Full Version : Vì một nền GD Đại Học của Việt Nam



chanhlinh
10-12-2004, 19:35
Đầu tiên tôi muốn gửi đến các bạn một điều nho nhỏ từ tôi. Quả thật bài viết này có vẻ khá xa vời và tôi cũng không nghĩ tại đây tôi muốn làm một "Hội nghị Diên Hồng" cho nền giáo dục nước nhà nói chung và ở Đại học nói riêng. Mà ý tưởng và mong muốn của tôi nó bình dị lắm. Chỉ là những suy nghĩ mà sau bao năm tôi đã và đang sống trong môi trường đấy. Nói lên những cảm nhận của mình ! Và điều quan trọng là chúng ta cùng chia sẻ.


Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây. Hãy bắt đầu từ 2 năm trước . KHi đó chúng ta mới chập chững bước vào một môi trường mới . Tự hào có, xa lạ có buồn bã có . hãy gác lại những nỗi buồn để ta đến với nhữg bài học đầu tiên. hai năm chúng ta được nhồi nhét đủ thứ. Cái gì cũng có từ xa xưa cho đến hôm nay. Trong khi đó có thể các nội dung được học lại 2 lần như Lịch sử các học thuyết kinh tế . Các môn là những tràng lý thuyết dài ngoằng,Đến giờ nhắc tới Kinh tế Chính trị tôi còn khủng khiếp nó . Và cũng chẳng phải nói nhiều các bạn có thể tưởng tượng được trong 2 năm đó các bạn học những gì và tuyệt vời nhất là đến kỳ thi học kỳ . Lúc đấy lăn ra mà đọc như một con vẹt không hơn không kém. Để rồi hôm nay đã qua . các bạn còn nhớ gì 2 năm trước đó và nó có ứng dụng gì cho bây giờ . Chính thời gian đó là bào mòn trí nhớ, làm lãng quên tính sáng tạo của chúng ta nhất . Để vào chuyên nghành thì cảm thấy quá sức và mệt mỏi. Mọi chuyện giống như là nghĩ vụ vậy thôi. Đành rằng là nhiều là đa dạng và một lượng kiến thức bao quát. Thế nhưng với cách học o ép, kỳ thi sát hạch kiểu đó thì sự bão hòa của đầu óc là không thể tránh khỏi . Và các bạn thấy đấy . Có bao giờ là đại cương lại nhiều thời gian hơn chuyên ngành chưa. Thật phi lý !


Thiết nghĩ rằng ! Giá như 2 năm trước các môn học có thể giảm nhẹ xuống . Kỳ thi có vẻ đơn giản hơn như làm tiểu luận cách này cách khác để tránh cách học trâu bò thì tốt biết mấy. Và chắc hẳn bây giờ mấy bạn năm cuối ai cũng đang nghĩ cho mình một chỗ đứng sau vài tháng nữa và cách duy nhất là năm vững cái chuyên nghành mình . Thế mà các mộn thì tràn lan . Môn chuyên ngành chính thì có nhiều tiết hơn chút đỉnh nhưng nhiều khi không đau đầu bằng những môn ngoại đạo khác. Nhằm mà các môn không thuộc chuyên ngành chúng ta làm học nhẹ hơn chút chút thì có phải là nhiều thời gian hơn đầu tư cho cái cần câu cơm của mình tốt hơn không? Ra trường mà cái nào cũng nửa mờ nửa ảo thế thì chán thật. Chúng ta cần đào tạo những người thợ thực thụ chứ không thế này .

Đấy là những ý kiến ban đầu của tôi và chưa kết thúc.Những mong muốn nhỏ nhoi nhưng muộn màng. Còn các bạn?

Các bạn tiếp tục thảo luận tại đây: http://www.uehs.org/diendan/showthread.php?threadid=990

bienhaiphong
20-03-2005, 06:11
Bài của chanhlinh làm tôi lại nhớ lại quãng thời gian mình được sống trong môi trường ĐH. Mình đồng ý với quan điểm của bạn. Biết nói về vấn đề này như thế nào đây?
Ra trường rồi đôi lúc mình cũng nghĩ giá như có 1 tổ chức nào đó đại diện để nói lên tiếng nói của SV thì hay quá. Hội SV ư? Không! Hồi còn học trong trường mình cũng 1 vài lần "nghe nói" tới tổ chức này. "Hữu danh vô thực!", giống như là tổ chức đoàn mà thôi (hồi còn học C3 sợ vào đoàn lắm vì phải đóng tiền mà).
Thực tế GD VN còn quá nhiều bất cập, cái này chắc nói "cả năm" ko hết chuyện: thiếu giáo trình, giáo trình cũ (học những thứ mà người ta học vài chục năm trước đây), môn học cần thì thiếu còn môn học thứ yếu thì quá nhiều, nhồi nhét tư tưởng chính trị vào đầu SV (đã bị nhồi từ bé (C1, C2) cho đến lớn (C3) vào ĐH vẫn còn bị nhồi - cái này thực sự là vấn đề gây bất bình nhất trong SV (nhưng ko ai dám nói) và cũng là chuyện nực cười nhất của GD VN), phương pháp GD thì quá cũ kĩ, thay vì tập trung nghiên cứu về chuyên môn để nâng cao trình độ thì (phần lớn) các thầy lại lao ra ngoài XH để kiếm tiền (cơ chế thoáng mà :-)) bỏ lại SV "1 mình với biển"...
Nói về GD VN thì đầy đủ nhất là 2 trang web pótay.com và póchân.net :-).
Tại sao các doanh nghiệp kêu quá nhiều về trình độ SV ra trường không đáp ứng nhu cầu của công việc? Câu hỏi này xin được dành cho các thầy, các "đồng chí" làm công tác GD.
Nói tóm lại học phí của SV chúng ta bị "tiêu xài" phung phí. Chúng ta không được học những thứ đáng ra chúng ta phải được học, còn những thứ được học thì học theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" hay "xóa nạn mù chữ" hoặc "ôn lại tiến trình của lịch sử, khoa học" ... pótay.com
Đã đến lúc phải có 1 tổ chức nào đó đứng ra đòi quyền lợi cho SV, phải có 1 cuộc cải tổ GD thực sự? Ai làm đây? Nói luyên thuyên không khéo bị truy tố trước PL thì teo --> póchân.net
P/s mình viết những dòng này chỉ vì 1 phút bức xúc hồi tưởng quá khứ - cái quãng đời đẹp nhất của con người?
À quên, có ai xem "Gặp nhau cuối năm (2005)" chưa. Nhân chuyện này mình nhớ tới câu nói của nghệ sĩ Quang Thắng (vai Táo GD), "lớp 5 mà chưa viết đọc à? ... ôi giời, lớn lên các cháu biết đếm tiền hết" hahahahaha cười 1 cái thật buồn cho GD của VN. Đến bao giờ con em của chúng ta mới được GIÁO DỤC thực sự đây?

bienhaiphong
20-03-2005, 11:50
Các bạn có biết nguyên nhân thật sự là cái gì không ?

Hãy cố nghĩ , cố nghĩ , cố nghĩ , động não tí chút sẽ ra ngày ấy mà . Tôi mà nói ra sẽ lộ mất , khi đó "Diễn đàn tin học" bị ..cho đi ra miền biên ải

Thế nhé ! ( hint : Khi xưa ... sách ....)
Ai cũng hiểu chỉ có 1 số người không thèm hiểu hahahahaha (cái này tôi cười buồn nhé).
Bác Jeffrey_le có thể bỏ cái "hint" đi cho an toàn được không? :-) Ai cũng hiểu mà - bác để cái hint đó không khéo ddth ra ngoài biên ải thì chít
Thực ra tôi nghĩ sau này GD VN cũng sẽ được thay đổi theo cái cách mà nó nên được. Giống như hình thức "hợp tác xã" ngày trước thôi. Cuối cùng các "đồng chí" ấy cũng sẽ nhận ra rằng sự bảo thủ đó đang kéo đất nước đi chậm lại. Có điều chúng ta phải chờ đợi bao lâu đây? Bao giờ thì sự thay đổi về lượng đủ để dẫn đến sự thay đổi về chất :-)?
Buồn!

th13th
20-03-2005, 15:02
Trường đại học còn "dạy" ta quen dần với quan liêu hách dịch nữa ..............quan này nói thế này , còn khi thực hiện thì họ đòi điều kiện khác..........còn có màn dịch sách cho giảng viên lấy điểm học phần nữa chứ...........quá chán.......

pumbaa
21-03-2005, 17:17
rất vui vì được nghe tâm sự về giáo dục của các bạn có tâm huyết. Tôi vẫn nhớ y chang câu nói trong GNCN : Giáo dục được quan tâm hàng đầu, 1 năm có cải cách nhỏ, 3 năm có cải cách lớn, khiến cha không thể dạy con, em không được nhờ anh ...
Rất vui nếu bạn tham gia thảo luận cùng chúng tôi tại diễn đàn Thắp Sáng Việt Nam. Đây không phải là quảng cáo mà là lời mời tới các bạn của tôi.

hoangtuan8x
21-03-2005, 18:24
Hai bác Bienhaiphong và Jeffrey_le làm gì cứ nói kiểu đó đọc bực chết đi được. Em chả hiểu các bác nói cái gì cả (không kể bài đầu của bác Bien). Nhất là bác Jeff, bác học rộng tài cao thì càng phải nói cho trong sáng rõ ràng chút chứ tôi thấy bác post bài cũng giống như các vị tiến sĩ giảng bài trên giảng đường vậy, ngôn ngữ bí hiểm, hàn lâm làm cho sinh viên ù ù cạc cạc như mấy con vịt, thật tội nghiệp.

Thời cấp 3 tôi có ông thầy dạy toán cực hay, hay ở chổ ra bài tập rất là "ác chiến". Bài dễ, vừa tầm chương trình thì cứ tự lấy SGK làm, còn bài thầy thầy cứ ra riêng. Học sinh la trời vì bài khó quá thì ổng bảo "các cậu không làm được thì ăn zero không kêu ca gì hết". Không cần biết về nhà tìm sách giải, hỏi anh chị, thậm chí một đứa làm được share cho cả lớp... miễn sao kêu đứa nào lên bảng cũng giải được hết là OK. Zero thì xơi cũng hơi nhiều vì làm không ra, nhưng kết cục là hiểu được nhiều dạng toán hay, và quan trọng nhất là thấm cái tư tưởng tự thân vận động, làm bài cho được hoặc là zero.

Lên đại học thì trò nhiều thầy ít không thể có chuyện thầy kèm học sinh như cấp 3 được, nhưng phải nói là các thầy dạy dở quá. Đã thế sinh viên đã lười càng lười thêm. Năm thứ nhất có thầy dạy hóa đại cương ôm sách đọc cho sv chép khiến cho có đứa la làng "thầy ơi thầy mệt chưa để em lên đọc giúp cho thầy". vân vân và vân vân... thực tế chứ không phải bịa ra cho vui

Nói GD VN là củ chuối hoàn toàn thì phiến diện, cũng có thầy rất hay rất giỏi, có trường tốt, sinh viên xuất sắc.. có cái là ở thread này ta nên phăng hết ra toàn cái chán của nó thôi cho đỡ tức vì... ta không phải thuộc trong thiểu số giỏi và tốt ấy :D

hehehe tôi chẳng có ý định gì to tát ở đây cả chỉ là vài dòng coi như tâm sự với các bác cho đỡ buồn.. còn thì ai muốn giỏi muốn tốt cứ phải tự thân vận động tìm cách mà bức lên chứ đợi đến lúc GD VN được thế giới đánh giá cao thì lâu quá. Tại sao các nước Sing, Nhật, Mỹ, Úc... không đánh giá cao nền GD VN ta nhưng rất muốn sinh viên Việt Nam ta sang du học, tại vì SV ta tự thân rất là giỏi :) đúng không các bác ?!

p/s1: tôi đã biến ra khỏi trường DHBK trước khi bị họ đuổi vì... quá chán (+ học dốt nữa :D)

p/s2: và bây giờ thì tôi đang âm mưu tiếp tục thi vào ĐH lại đây các bác ạ :D

bienhaiphong
21-03-2005, 21:10
Mình tui sửa được rùi, sao bác cũng bắt chước vậy
Về văn hóa tán gái thì dân Hà nội thua Bắc Ninh, văn hóa học cày thì thua dân Nam định, còn bác bienhaiphong là dân Hải phòng nổi tiếng trượng phu, coi trời bằng vung sao lại..dát hơn cả Jeff thế :)
Tôi chẳng phải trượng phu gì nhưng tôi sửa là vì không muốn dđ bị ảnh hưởng gì :-) . Chớ còn mình có nói gì không đúng thì cũng đâu có ai làm gì được mình phải không bác :-)

hoangtuan8x
Lên đại học thì trò nhiều thầy ít không thể có chuyện thầy kèm học sinh như cấp 3 được, nhưng phải nói là các thầy dạy dở quá. Đã thế sinh viên đã lười càng lười thêm. Năm thứ nhất có thầy dạy hóa đại cương ôm sách đọc cho sv chép khiến cho có đứa la làng "thầy ơi thầy mệt chưa để em lên đọc giúp cho thầy". vân vân và vân vân... thực tế chứ không phải bịa ra cho vui ...
Bàn thêm về chỗ này một chút. Hồi còn học C3 ôn thi ĐH tôi cũng như các bạn thôi nếu may mắn có những Thầy Cô giỏi dìu dắt thì không có tốn tiền ra ngoài học ôn, chỉ học trên lớp thấy đủ rồi; điều quan trọng nữa là sách học ôn ở ngoài rất nhiều, chỉ cần có tiền mua về tự học là OK.
Lên bậc ĐH thì sao, các thầy nói rằng ĐH học theo phương pháp khác không giống như C3 (cái này thì hẳn nhiên rồi), các trò phải tự tìm tòi sáng tạo (cũng quá đúng luôn). Cái suy nghĩ đó rất mới, rất đúng. GD ở các nước phát triển làm từ lâu rồi; nhưng họ có nhiều tài liệu để tham khảo kia, những thư viện sách thì quá đầy đủ, SV thậm chí có thể truy cập Internet để tìm tài liệu. Tất nhiên mình không thể so bì được vì đất nước mình còn nghèo thêm nữa các nguồn đầu tư vào cho giáo dục là không đúng chỗ hay không đúng cách hoặc bị ... hết 1 số chục % rồi (?).
Trong quá trình ĐT ĐH ở các trường ĐH của ta, những môn học chẳng đem lại lợi ích thiết thực gì cho nghề nghiệp của SV không phải là ít. Bây giờ làm 1 phép tính nhỏ thôi, ví dụ ở các trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ (tại những trường khác học phí theo kì học nên tính toán khó hơn :-)), SV phải đóng 39.000 vnđ cho 1 tín chỉ, như vậy môn hoc "nhàng nhàng" cũng có "cái giá" 78.000 vnđ. Như vậy 1000 SV trong 1 khóa học đóng 78 triệu vnđ. Đó là số tiền cho chỉ 1 môn học "nhàng nhàng", 1 con số không phải là nhỏ. Thử tính xem nếu đem số tiền học phí của các môn học kiểu đó đem đầu tư mua sắm thiết bị giảng dạy, sách vở chắc cũng được khá khẩm, SV thì được lợi đơn lợi kép: vừa không phải học những môn học đó (đỡ phí thời gian - có khi lại ra trường sớm hơn :-)), vừa được dùng những trang thiêt bị mới, sách vở mới.
Thực ra các thầy làm công tác quản lí trong trường ĐH còn học cao hơn chúng ta, họ thừa biết những bất cập trong GD ĐH, như những thứ chúng ta đang bàn đây. Nhưng tại sao mọi thứ còn chưa thay đổi. Đơn giản thôi các bạn ạ, vì "nhà nước của ta là nhà nước của dân do dân và vì dân mà", nhân dân làm chủ thì phải biết tự lo chứ, chính nhân dân phải là người đi tiên phong, tìm hiểu và khác phục những bất cập, những hạn chế để đưa XH đi lên :-). Nói vui 1 chút thôi.
Theo tôi nghĩ thì GD VN nói chung và GD ĐH nói riêng sẽ tốt hơn khi các trường hoạt động độc lập như 1 doanh nghiệp, công tác ĐT không bị ảnh hưởng bởi: thể chế XH, hay các mục đích chính trị hay những thứ tương tự như thế. Khi đó trung tâm của GD sẽ chính là SV, HS - điều hiển nhiên (mà lẽ ra nó đã phải là như thế từ lâu rồi).

THE LAST LEAF
23-03-2005, 12:35
Mình tui sửa được rùi, sao bác cũng bắt chước vậy
Về văn hóa tán gái thì dân Hà nội thua Bắc Ninh, văn hóa học cày thì thua dân Nam định, còn bác bienhaiphong là dân Hải phòng nổi tiếng trượng phu, coi trời bằng vung sao lại..dát hơn cả Jeff thế :)

Ai nói dân NĐ học cày bừa đấy, nhân tiện đi vào chủ đề ví tôi đây ghét nhất bọn đầu đất cắm đầu học, hỏi thì chẳng biết cái gì , thế mà đến khi thi điểm nó vẫn cao, chẳng qua là nó chép đúng y xì như bài giảng . Thi vấn đáp thì vừa vào bàn ông thầy mặt đã hầm hầm cứ như là sẵn sàng cho thằng nào ngứa mắt toạch, nhất là lên phòng đào tạo cũng vậy đón tiếp sinh viên cứ như làm tội họ ko bằng .

Chán cho cái kiểu giáo dục vn!

nguyenngocdung
03-04-2005, 16:12
Em moi la sinh vien nam thu nhat cua DH thoi nhung em cung buc xuc lam roi...
Noi that neu khong phai vi bo me em va ho hang thi em da bo hoc DH ngay roi. Em khoai hco nhung cai minh thich va cam thay can cho cuoc song sau nay cua minh co
Da nhieu lan em chan lam roi nhung vi bo me em, hai cu thi cu mong con cai hoc hanh can than de co cai bang sau nay co viec lam tot thoi
chung quy lai hai cu cung muon minh sau nay co tuong lai tot thoi nhung hai cu khong hieu rang neu cu hoc hanh kieu nay thi dau nay ra truong chi co ma that nghiep, hai cu luc nao cung nghi cu cham hoc DH la sau khi ra truong chac chan se co viec lam tot
That la......

nguyenngocdung
03-04-2005, 19:04
(Xin loi cac bac vi em da noi ve chuyen gia dinh)
Con ve viac hoc DH thi co nhieu dieu phai ban lam....
Vi em hoc truong DH BK nen em xin neu ra mot so van de lien quan truc tiep den truong em( co le cac truong khac cung tuong tu the thoi, tinh trang chung ma)
1)Dau tien la van de phan nghanh
-Ro rang la khi vao truong hoc 1 nam roi moi phan khoa tai sao trong ho so tuyen sinh lai bat ghi ro ca nguyen vong vao khoa gi lam cho nhieu sinh vien tuong la phan khoa ngay(nhu em day tuong la phan khoa ngay nen moi thi vao BK chu khong thi da thi truong khac roi)
-Thong tin ve tung khoa rat it( co chang chi la mot buoi den gioi thieu ve khoa:toan la gioi thieu thanh tich cua khoa,de cao khoa minh len,...) lam cho sinh vien rat kho khan trong viec dinh huong nghanh nghe cho minh( em biet co nhieu ban chon khoa chi theo xu huong chu thuc su khong biet minh hop voi khoa gi,nen theo khoa gi,..day cung la li do giai thich cho vi sao co kha nhieu sinh vien ra truong phai lam trai nghe duoc hoc trong truong).
-Moi khoa chi nen yeu cau khi thi vao khoa phai bat buoc cac mon gi va yeu cau them mot so kien thuc khac.VD:de hoc duoc khoa CNTT thi bat buoc phai thi TOAN,Tieng Anh va them mon tin chang han...nhu the sinh vien se co thoi gian tap trung cho cac mon hoc hon, se dinh huong duoc cac mon phai hoc chu khong phai tinh trang hoc lan tran nhu hien nay.Cac ban thu nghi ma xem: co rat nhieu nguoi yeu thich khoa CNTT,thuc su thich hop de hoc CNTT nhung do mot vai mon nao do(nhu TRIET,CNXH,Lich su Dang,...)bi diem hoi kem nen khong duoc hoc, danh chiu hoc cac khoa khac khong dung so thich nen dam ra chan nan,khong muon hoc.Trong khi do co nhieu nguoi khong thich hop hoc CNTT ma thich hop hoc CO DIEN TU hay CN HOA HOC chang han(lay vi du thoi) nhung do diem cao, theo xu huong, nghe theo gia dinh, ban be,..ma vo tinh chon khong dung so truong cua minh, de toi den khi nahn ra minh khong hop thi da muon.

nguyenngocdung
04-04-2005, 19:23
Xin loi cac bac vi post bai bi gian doan.Hom qua em dang post bai thi www.ddth.com bi die khong the nao vao duoc. Hom nay vao duoc roi xin tiep tuc

xXKangTaXx
08-04-2005, 15:19
http://echip.com.vn/echiproot/Softwares/d32/d32ud2002.exe