PDA

View Full Version : Vụ iCMS ! Vài ý kiến gửi đến các bên liên quan



saomai1268
09-12-2004, 22:05
Một lời khuyên chân thành cho nhóm iCMS:

Hãy Dũng cảm lên đối diện với sự thật, không hèn nhát ngụy biện làm gì nữa, vì càng ngụy biện bao che thì càng nhận thêm sự giận dữ của cộng đồng, mọi người ở đây ai cũng là người hiểu biết(phần lớn). nếu các bạn dám đối diện với sự thật với một lời xin lỗi chân thành xuất phát từ đáy trái tim thì không ai ở đây lại nỡ hẹp hòi mà không mở rộng vòng tay đón các bạn trở lại. Tôi biết rằng công sức của các bạn bỏ ra cho iCMS không nhỏ, không hề nhỏ chút nào hết, nhưng đó không phải là điều mà cộng đồng muốn nói đến, mà điều cộng đồng muốn nói đến và đang đấu tranh là muốn chống lại sự gian dối và hèn nhát, nói rộng ra không phải chỉ đấu riêng các bạn mà còn đấu tranh với cả xã hội Việt nam nữa.
Tại sao tui lại nói như thế?
Thói hám thành tích, sự gian dối để đạt được điều đó đã đạt đỉnh điểm trong môi trường giáo dục VN, Các bạn là những người cũng như tui được giáo dục trong môi trường đó, hàng ngày được thầy cô chỉ bảo .(họ không dạy chúng ta gian dối, nhưng những thủ đoạn, hành vi của thầy, cô chẳng lẽ không phải là kim chỉ nam của lớp trẻ hay sao).
Xin đơn cử vài ví dụ:
- Thể thao phong trào đã chẳng rộ lên những chuyện gian lận tuổi tác ... làm tổn hại tới bao nhiêu những tâm hồn non nớt và những số phận các em đó bây giờ ra sao ? ...
- Các phong trào thi đua tốt nghiệp 100%, danh hiệu trường tiên tiến, Phong cách học nhồi sọ, chạy đua, giống như chạy đua vũ trang đã khiến nhiều trường, nhiều thầy cô đã vô tình(tui không muốn nói là cố ý) dạy cho học sinh của mình cách đối phó, gian lận trong thi cử, trong kiểm tra ...

- đó là những gì chung chung mà tui nhận thấy được, còn kinh nghiệm của riêng tui thì vô số kể, chỉ đơn cử ra đây một ví dụ

Hồi năm 1985 tôi đang sinh hoạt ở nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh phú khánh(thành phố nha trang) thì rộ lên phong trào "phòng cháy chữa cháy", các bạn sinh hoạt cùng tui trong nhà văn hoá được các anh phòng cháy, tới chỉ dạy, hướng dẫn các phương pháp cứu lửa, phòng cháy hoả hoạn, nói chung là rất vui và rất hữu ích, các anh công an này cũng là những người rất tốt ... nếu chỉ như thế thì cũng không có chuyện gì để nói. thế rồi năm đó bỗng nảy ra một cái cuộc thi gọi là cuộc thi"phòng cháy chữa cháy(thiếu nhi hay trẻ tuổi gì đấy tui không nhớ rõ nữa) toàn quốc", và rồi nhiều truyện đã xảy ra đánh nặng vào lòng tự trọng và tâm hồn thơ trẻ của tui hồi đó.

Có lẽ các anh công an phòng cháy nhận thấy rằng chúng tôi, lớp thiếu nhi đang sinh hoạt cùng các anh trong phong trào phòng cháy đó không đủ thể lực cho cuộc thi hay sao đó nên vội cấp tốc liên hệ với ủy ban thể dục thể thao tỉnh. Chọn ra một mớ các vận động viên điền kinh, huấn luyện cấp tốc các phương pháp cứu lửa, chữa lửa, dùng mớ vận động viên này để đối phó với cuộc thi đó, cả lớp thiếu nhi đó chỉ còn mình tui được giữ lại có lẽ tui đáp ứng được tiêu chuẩn của các anh về thể lực và kỹ thuật( trong cuộc thi đó tôi phụ trách việc dập lửa bằng bình phun bọt)
cuộc thi có quy định độ tuổi (cho thiếu nhi mà) mà cả đội thì chỉ có tui là đáp ứng được các quy định đó, còn các bạn vận động viên kia đều đã quá tuổi rồi, không nói các bạn cũng biết một quy trình thay tên đổi tuổi quy mô đã được diễn ra với sự tham gia của uỷ ban thể dục thể thao, công an tỉnh, lãnh đạo nhà văn hoá ... nghĩa là từ những nơi nên công tâm nhất...

Thế rồi chúng tôi lên đường ra bắc (cuộc thi được tổ chức ở Hưng Yên) không nói chắc các bạn cũng biết tui buồn như thế nào giữa những người bạn còn xa lạ trên quãng hành trình dài dằng dặc ấy. mà hồi đó kinh tế còn khó khăn, các bạn kia thì vì được mời qua đối phó với cuộc thi chứ không phải thực sự tâm huyết với cuộc thi như tui. nên họ tranh thủ đi buôn luôn. trên một chiếc xe buýt hải âu chỉ có mười mấy vận động viên và ban lãnh đạo mà chật cứng cần xé xoài, mực khô .... và những gì thì chỉ có trời biết và các vị ấy biết.
thế rồi thành tích thì sao?, gian lận như thế nhưng rồi phú khánh cũng chỉ đoạt giải nhì toàn đoàn mà thôi, và sau đó thì phong trào phòng cháy thiếu nhi cũng tan rã luôn theo cái thành tích đó như bong bóng xà phòng. và sự việc đó đã để lại trong tui một ấn tượng sâu xa không bao giờ quên được.

Dài dòng như thế làm gì?
Điều tui muốn nói ở đây là cuộc đấu trang này tuy có vẻ như nhắm vào cá nhân các bạn iCMS và VVT nhưng thực ra là nhắm vào tệ nạn hám thành tích, đối phó và gian giối đang hoành hành trong học đường và xã hội việt nam.

Nếu các bạn iCMS đủ dũng khí đứng lên nhận lấy sai lầm của mình, không bao biện nữa, không cần sự bao che của các vị trong ban tổ chức nữa, đứng ra vạch mặt chỉ tên những người đứng sau lưng các bạn chỉ ra sai lầm của các vị đó. Thì tui là người đầu tiên ủng hộ các bạn.

Một lời tâm huyết gửi đến các vị trong ban giám khảo:

Tuổi trẻ phản ứng rất nhạy cảm với sự không trung thực của lớp đàn anh, kinh nghiệm của tui cho thấy(tuy tui cũng chưa nhiều tuổi lắm mới có 36 tuổi thôi) đó là sự khinh miệt đến tận cùng của sự khinh miệt, đó là sự mất niềm tin đến tận cùng của niềm tin, đó là sự xót xa, hổ thẹn đến cùng cực.
Tui mong các vị hãy làm đúng với lương tâm của các vị, mà tui tin rằng các vị ai cũng có lương tâm.

vài hàng gửi đến với các bạn trong diễn đàn này:

Các bạn trẻ thân mến !
Tôi thấy mấy hôm nay các bạn vô đây bức xúc quá trời luôn ! để xả bới xì trét thì phải ...?
nhưng các bạn có nghĩ đến những hệ quả tai hại mà những lời lẽ không kìm chế của các bạn có thể gây ra không ?

nhóm iCMS trong lời xin lỗi đã có nói rằng vì trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm cho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này ...

Nay tui thử ví dụ một hệ quả có thể xảy ra(tuy rằng khả năng này chỉ là một phần trăm mà thôi)

vì sự bồng bột nóng nảy của các bạn vì sự thiếu kiềm chế của các bạn, nhóm iCMS và anh VVT vì quá ngượng và vì thân đã bại, danh đã liệt mà cùng nhau "ha ra xa ky" (bắt chiếc võ sĩ đạo Nhật bản mổ bụng) hay đơn giản hơn cùng nhau nhảy từ cầu Thê húc xuống hồ Gươm "cùng bác rùa vàng làm bạn cùng sông núi thì sao" ?

Lúc đó các bạn sẽ nói gì? "Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết", hối hận thì cũng muộn rồi, chẳng lẽ lúc đó các bạn lại cũng làm bản xin lỗi giống nhóm iCMS vừa làm. Họ thì quên không đọc copyricht còn các bạn thì bảo chưa đặt mình vào hoàn cảnh này nên không biết là họ sẽ quẫn trí như thế, rồi ra trước mồ mả của họ đốt lên mà chung câu "thượng hưởng"?

Đây chỉ là một trong những hậu qủa tai hại có thể xảy ra thui, nên tui xin mọi người hãy tự kiềm chế mình lại chút chút ...

Tôi tên Hùng viết từ Berlin

Cói gì không đúng xin mọi người lượng thứ.