PDA

View Full Version : truyện đọc xong o chỉ cười mà suy nghĩ



xp2003
06-12-2004, 21:09
Trong một ngày nọ!Tại NewYork trên một kênh truyền hình thời tiết,anh fát thanh viên dọc bản tin!!!
_Tối hôm nay trời không có gì khác ngày hôm wa! ,o có bão,chỉ có tuyết rơi!tuyết phủ dày 18->20cm,bà con lưu ý!kẻo không đi làm được!!!
và đến ngày hôm sau!khi đã biết hôm qua tuyết chỉ loáng thoáng thậm chí không dính đế dày nữa!
Cô Maria bước vào phòng với vẻ giận dữ!!Cô hỏi!
_Cái 18->20cm anh hứa với tôi ngày hôm wa sao không thấy dâu cả vậy?
Cả phòng làm việc đang yên lặng bỗng cười ầm ĩ!Làm Maria đỏ mặt cúi xuống.......?
(bạn nào giải đáp được ??!!!hãy giải dùm mình nhe!???cam on!!!)

Ghost1982
12-12-2004, 09:06
hơ hơ 18-20cm cơ ah nó ăn cái gì mà dài thế nhỉ ... mà có phải bạn nói tới cái ... lưỡi ko vậy??? lol lol lol

vanlang
16-12-2004, 04:30
hổng phải cái lưỡi :D ... cái mà maria hổng có lol

Hans Voralberg
16-12-2004, 04:55
Mấy pa nghĩ cái gì zdạ?? (giả vờ ngay thơ tí, đồng ý với Vanlang hehe)