PDA

View Full Version : Hết đạo nhạc tới đạo software !?



thanhnc
02-12-2004, 22:51
Chào các bạn thân mến,

Là một khách vãng lai ở Diễn Đàn Tình Học cả tháng nay nhưng do tui lười quá nên không register mà chỉ dạo vòng vòng đọc ké ( he he ). Nhưng mà sau khi thấy các bạn bàn bạc xôn xao cái vụ đạo software ( iCMS & CMS.NET ) thấy sôi nổi quá nên tui cũng ngứa ngáy muốn nhảy vô phát biểu ý kiến.

Vụ Bảo Chấn đạo nhạc đã chìm xuồng, rồi bây giờ tới vụ đạo software của anh VVT và công ty Vinamcomm gì đấy của ảnh. Tui có 1 điều thắc mắc vẫn không hiểu: Tui có nghe là công ty Vinacomm của anh VVT mua lại chương trình iCMS với giá 10 tỉ đồng...tui thấy lạ, vì cách đây tui có đọc một bài báo về anh VVT là ảnh hồi đó khi cái SnitzForum chôm chỉa ( nhưng hoạt động rất tốt ) của ảnh bị shutdown, ảnh bị hết tiền ...sau đó không biết làm gì...rồi dạo gần đây nghe ảnh mở công ty Vinacomm.

Cái vấn đề ở đây là ảnh hết tiền thì móc ở đâu ra 10 tỉ để mua iCMS? Có thật là ảnh trả bằng tiền mặt 10 tỉ cho nhóm làm iCMS không hay là ảnh chỉ hứng lên nên chọn con số 10 tỉ cho đẹp chứ thật ra không có giao/nhận tiền. Sao ảnh không chọn 15 tỉ để đổi ra 1 triệu USD nghe cho nó oai với Tây.

Nếu như vậy, tui có thể thành lập 2 công ty A,B rồi đứng ở giữa la lên là công ty A bán 1 lon sữa bò cho công ty B giá 10 tỉ. Như vậy có ai kiểm chứng là thật sự có sự giao nhận/tiền mặt 10 tỉ hay không? Nếu làm được như vậy thì chắc tui cũng nổi tiếng không thua gì anh VVT.

Các bạn thông cảm, tui dốt toán và mù anh văn cho nên không hiểu ba cái vụ tài chính lắm nên không được thông suốt. Xin các bạn giải đáp thắc mắc !

Còn nữa,

-------------------------------------------------------------------------

Tui thấy vụ này y hệt vụ Bảo Chấn. Bảo Chấn đạo nhạc, còn anh VVT đạo software. Cả 2 anh trông mập mập hao hao giống nhau. Cả 2 anh đều đạo 80% bản gốc rồi bảo là của mình sáng tác/viết.

Chẳng lẽ đây là 1 vụ đánh bóng tên tuổi trong làng IT chăng? Ai ma biết được, vì cái anh Vũ Xuân Trường gì ấy đâu có chịu lòi mặt ra...Biết đâu ảnh cùng phe cánh với anh VVT cũng không chừng. Hmm, khó biết à nha!

Tui thấy nếu vụ này chìm xuống thì có 3 kết cục ( theo trình tự từ voi xuống chó )

1. Anh VVT trở thành người đương thời nổi tiếng và công ty Vinamcomm của ảnh cũng được thơm lây. Hợp đồng của chính phủ, tư nhân bay vào như rác...làm không xuể ( nếu công ty của anh có năng lực thiệt! thật ra tui thấy công ty của VVT có năng lực phết ), mua xe BMW 760i, mua nhà 4 mặt tiền, girlfriend người mẫu, đồng hồ Rolex, điện thoại Votu...vân vân và vân vân.

2. Các tổ chức đang sử dụng iCMS sẽ nắm đầu anh VVT và Vinamcomm ra vì source code của iCMS ai cũng biết, muốn hack thì dễ ẹt ( tui cũng làm được, nhưng phải học lập trình đã! ). Họ sẽ lo sợ web sites của mình bị các thành phần phản động hack vô rồi tuyên truyền vớ vẩn làm tổn hại an ninh quốc gia và tình đoàn kết dân tộc. Anh VVT sẽ "get into big trouble". Có lẽ Vinacomm của anh vẫn sẽ hoạt động nhưng mà sẽ không như trước hoặc tà tà lúc lên lúc xuống. Chắc giống như Bảo Chấn bây giờ!

3. Chương trình TTVN đòi lại cái cúp TTVN 2003 và hạ bệ iCMS xuống, lúc đó thanh danh của chương trình TTVN mới được chứng tỏ TTVN là một chương trình công bằng, không tiêu cực. Đồng thời, cộng đồng mã nguồn mở VN sẽ thấy được cái tai hại của vụ chôm chỉa đồ của công làm của riêng mà không biết chùi mép. Sau vụ này, mọi người sẽ thấy Vietnam có và thật sự tôn trọng luật bản quyền. Anh VVT chắc bị bẽ mặt, không ai mua iCMS của anh nữa...thế là toi mất 10 tỉ đồng đầu tư, công ty Vinacomm của anh phá sản, còn anh VVT trả về trạng thái ban đầu.

Còn nữa,

--------------------------------------------------------------------------

Tôi không quan tâm chuyện ai đứng sau giựt dây vụ này, tui chỉ quan tâm là cái iCMS và cai CMS.NET giống nhau 86% mà anh VVT lại cứ bô bô là do ảnh và lâu la của anh làm từ A đến Z, rồi đem đi bán cho các công ty của nhà nước, không trả cho tác giả 1 đồng bản quyền. Người ta đã làm cật lực, bán cả cái tam giác che thân để tạo ra sản phẩm rồi cho không, mà anh VVT lại đem đi về xào nấu rồi trục lợi cho bản thân thì quả là không thể chấp nhận được. Điều đó là thiếu tôn trọng cộng đồng!

Tôi không có ý chỉ trính và bôi xấu anh VVT mà tôi chỉ muốn châm biếm ảnh vì trong cái vụ này tui thấy ảnh sai. Tui và ảnh cũng bằng tuổi nhau, cũng 24. Nhưng mà thật sự mà nói ở độ tuổi này mà anh VVT đã tạo nên một sự nghiệp, sản phẩm và công ty có tiếng như thế thì thật rất đáng để khâm phục.

Nhưng mà đường lối kinh doanh và cách làm của anh VVT thì có lẽ hơi EVIL cho nên bây giờ mới bị ra nông nỗi này. Nếu anh VVT mà làm ăn chính đáng và thật thà 1 tí thì bây giờ anh ngon rồi! Thiện tai, thiện tai...chơi kiểu này là không được, gặp là oánh ngay!



Tui phát biểu xong rồi, hơi bị dài. Mong các bạn đọc hết! Có gì reply lại nhiều nhiều để tui biết ý kiến nhé.



Chúc vui vẻ!



P.S: Chúc anh VVT và Vinacomm qua vụ này êm đẹp, nhanh gọn lẹ.