PDA

View Full Version : Bài viết kiến nghị của bạn Xuân về sự việc TTVN



vn1505
29-11-2004, 15:25
------------------------------------------------------------------------

Kính gửi các anh trong BTC và các bạn trong diễn đàn,

Tôi xin có mấy ý kiến:

1. Từ khi có sự tham gia của các bạn thành viên phòng iCMS - công ty VinaComm, chủ đề đã bị CỐ TÌNH làm cho lệch hướng, nhạt dần đi theo hướng tranh cãi triền miên như những chủ đề khác để rồi không đi tới đâu. Lý do vì sao là điều hoàn toàn dễ hiểu, chuyện không nói nữa...

2. Tôi đề nghị chúng ta KHÔNG tranh luận về những gì diễn ra trước kia, về sản phẩm iCMS. Vì dù sao thì sau khi đoạt giải TTVN, sản phẩm này đã có đóng góp cho xã hội. Mà theo tôi thì 2 điều đó đã đủ chứng tỏ iCMS là 1 sản phẩm tốt cho dù nguồn gốc xuất xứ của nó như thế nào đi chăng nữa.

3. Hỡi các thành viên iCMS, các bạn đã xây dựng được nhiều web site sử dụng công nghệ của mình (ngay cả web site TTVN này); xã hội biết điều đó, chúng tôi biết điều đó; và xã hội cũng đã trả ơn các bạn bằng sự tôn vinh, bằng các dự án, bằng tiền; kể ra như thế là đã sòng phẳng.

4. Tuy nhiên, tôi đề nghị chúng ta đang tham gia vào chủ đề của tôi thì hãy cùng đi đúng hướng của tôi, đó là việc CÓ HAY KHÔNG việc Giám khảo Vương Vũ Thắng (một người trẻ tuổi - chưa thể gọi là có tầm nhìn rộng, kinh nghiệm công nghệ - xã hội lớn) tham gia chấm những sản phẩm trí tuệ của người khác (lớn tuổi hơn - và chưa thể gọi là kém GK.VVT). Và cao hơn nữa, CÓ HAY KHÔNG việc GK.VVT được chỉ định trực tiếp chấm sản phẩm con đẻ của mình.

5. Ý kiến của các bạn iCMS chỉ mang tính tham khảo đối với chúng tôi, cái chúng tôi cần là sự điều tra, phán xét cụ thể của Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo. Và với tư cách là một người khiếu nại chính thức, tôi chỉ làm việc trực tiếp với cơ quan có chức năng giải quyết (là: BTC và BGK), chứ không phải là các bạn iCMS.
Hơn nữa, chúng tôi cũng có những chứng cứ cho thấy các thành viên nhóm iCMS (bao gồm cả bạn Tuấn) đã làm việc cho công ty VinaComm từ trước lễ trao giải TTVN2003 rất lâu; và cũng có những chứng cứ cho thấy các thành viên Fanxipan này (Nam, Hà, Quý, Quang, Trúc) đều hiện đang là nhân viên VinaComm làm việc tại số 2 Chùa Bộc.
Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng không vì thế mà BTC sẽ giấu kín mọi thông tin trong các cuộc thi tới (như đang làm hiện nay: không cập nhật toàn bộ sanh sách thí sinh và sản phẩm lên Web). Tôi thiết tha đề nghị BTC nêu cao tinh thần dân chủ "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", hãy công khai mọi thông tin về sản phẩm - thí sinh - BGK... để mọi người cùng được biết rằng TTVN là thực sự "trong suốt"...

6. Chúng tôi hết sức ủng hộ cách làm của BTC là KHÔNG mời ông VVT tiếp tục tham gia HĐGK, vì xưa nay đại biểu Hội đồng nhân dân không được tranh cử khi có tiêu cực. Và khi đã xác minh ra sự thật, chúng tôi trông chờ phương pháp giải quyết của BTC lần này và - nếu được - xem xét, lật lại năm 2003 xem có tiêu cực gì mà BTC & BGK không biết hay không (phát hiện bằng giả thì ta nên rà soát lại toàn bộ). Kết quả xác minh của BTC - tôi thiết nghĩ - sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nhiệt tình tham dự TTVN trong các lần thi tới.

Kính thư./.

-----------------------------------------------------------------------

CHẠY GIẢI "TRÍ TUỆ VIỆT NAM" - DỄ HAY KHÓ???

Sau những "chạy dự án", "chạy thành tích", "chạy điểm", "chạy việc làm"... Hôm nay bài viết này sẽ cho ta thấy thêm khái niệm "chạy giải", mà "giải" ở đây là trong một cuộc thi Trí tuệ tầm cỡ ở Việt Nam hiện nay.

Cách làm của nó khác với các cái "chạy" khác ở chỗ: nó ẩn chứa những kế hoạch, những dàn xếp tỉ mỉ của các đại gia hoặc đang "mong muốn" trở thành đại gia bằng con đường TTVN, họ tác động trực tiếp đến những người cầm cân nảy mực của cuộc thi, chính là Ban Giám Khảo...

Kính gửi Ban tổ chức và Ban giám khảo các cấp của cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam,

Trí Tuệ Việt Nam trong những năm qua đã từng bước trưởng thành và chứng minh được vị thế của mình trong lòng giới trẻ Việt Nam như một điểm đến số 1 cho các ý tưởng CNTT sáng tạo. Ngày càng có nhiều bạn trẻ (trong đó có tôi) đem những tâm huyết của mình đến TTVN với mong muốn khẳng định mình để đem chất xám đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc...

Tuy nhiên, thời gian gần đây có 1 hướng dư luận chưa tốt trong cộng đồng gây ảnh hưởng đến hình ảnh của TTVN và sự nhiệt tình của các thí sinh dự thi, đó là việc có một số người tổ chức tác động đến BGK cuộc thi để dàn xếp kết quả xét giải. Xin được đưa ra một minh chứng điển hình ở cuộc thi lần này:

Giám khảo Vương Vũ Thắng (VVT), từ công ty VinaComm trước đây từng là thí sinh trong cuộc thi TTVN2001, và cũng là thí sinh "giấu mặt" trong cuộc thi TTVN2003 - người đứng đằng sau vận động cho sản phẩm iCMS hiện vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi trong giới về nguồn gốc mã nguồn mở của nó và tính xứng đáng về mặt trí tuệ cho giải Nhất năm đó. Sau đó, giám khảo VVT đã ra mặt khi công ty VinaComm vội tuyên bố với báo giới đầu tư 10 tỷ VNĐ để "mua" lại nhóm phát triển iCMS (theo báo Saigon Times: http://www.vietnamtrade.org/news_archive.cfm?pubid=F54845B2-40AC-4EFF-86A7-484FC0FBA8C3) - quả là những tính toán "cao tay".

Và rồi sau đó, lợi dụng uy tín của cuộc thi, sản phẩm iCMS - vốn chỉ là một framework web site Portal hiện rất phổ biến ở mọi nơi - trở thành "nổi tiếng", sánh vai với các bậc đàn anh Tinh Vân, VietSoft... Chuyện không nói nữa...

Nó không đáng nói nữa nếu năm nay lịch sử được lặp lại nhưng là ở một mức cao. Với những tính toán kể trên, GK.VVT được mời vào làm thành viên BGK, và không hiểu sao mà GK.VVT lại được chỉ định phụ trách sản phẩm FES về thương mại điện tử của "nhóm Fanxipan" mà trước đây không ai trong giới không biết đó chính là con đẻ của giám khảo VVT, ngoài ra còn có những chứng cớ rõ ràng khác:

- http://www.ttvn.com.vn/tintuc/tin-btc/2004/5/92.ttvn: Cho thấy cái gọi là Fanxipan (ngoài ra còn cùng những cái khác là: iCMS - TTVN2003, VietNET - TTVN2001 đều là của GK.VVT) có mặt trong "Cổng tri thức Thánh Gióng" của tập đoàn không còn hoạt động DTT do GK.VVT đứng đằng sau.

- Ngoài ra, trong giới không ai là không biết rõ điều đó, họ cũng đã từng thảo luận và phản đối sôi nổi khi Diễn đàn phi lợi nhuận của thanh niên Việt Nam dự định được đem đi thương mại hoá trong dự án Thánh Gióng:
http://groups.yahoo.com/group/suthatTTVNOL/
http://www.vninformatics.com/portal/NewsTopic/CNTT/1023488486/,
http://www.ttvnonline.net/ThaoLuan/359488/trang-31.ttvn

Và còn nhiều điều khác nữa có thể chứng minh mà tìm đâu cũng thấy và hỏi ai cũng biết. Và điều đặc biệt BẤT CÔNG, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các thí sinh khác là: GK.VVT đã thành công khi đưa sản phẩm con đẻ của mình vượt qua 200 sản phẩm dự thi khác (trong đó có sản phẩm của tôi) để vào chung kết. Rồi sau khi vào chung kết, sẽ lại có những công đoạn khác được đưa ra chiếm giải NHẤT như những năm trước là điều không lạ.

Nói tóm lại, GK.VVT đã rất khéo léo khi "nguỵ trang" những sản phẩm của mình, và thật cũng thật "ấn tượng" khi thu lại chúng về 1 mối. Thế nhưng có lẽ các thành viên Hội đồng giám khảo quá bận bịu với công việc của mình mà không để ý thấy cái "cơ hội kinh doanh" từ cuộc thi trí tuệ này.

Xưa nay, gia đình công ty Hội đồng xổ số không được tham gia vào kinh doanh xổ số, con thi đại học thì bố không được ra đề hoặc chấm thi. Vậy mà tại sao ở một cuộc thi Trí tuệ tầm cỡ Quốc gia như vậy lại có tình trạng đó? Lỗi này không thuộc về BGK hay BTC vì các chứng cứ đã được nguỵ trang kỹ càng, lỗi này thuộc về chính GK.VVT vì đã có những hành động có thể nói là "BẤT MINH, KHÔNG ĐẸP VÀ KHÔNG CÔNG BẰNG" như thế!!!

Với tư cách là thí sinh tham dự TTVN, tôi hoàn toàn không biết, và không có thành kiến gì về sản phẩm Fanxipan của tác giả VVT. Tuy nhiên xin được thay mặt cộng đồng các thí sinh bày tỏ sự phản đối với các hành động tiêu cực trên, và xin được kính đề nghị Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo đem lại sự trong sáng và công bằng cho những thí sinh "thấp cổ bé họng" như chúng tôi: những người không được trực tiếp bảo vệ con đẻ của mình, những người không được trực tiếp ngồi cùng hội đồng Giám khảo để vận động cho chúng...

Chúng tôi hy vọng rằng, sống trong 1 xã hội có đầy rẫy những tiêu cực hôm nay, chúng tôi vẫn còn được chút niềm tin vào trí tuệ và Trí Tuệ Việt Nam sẽ không bị những hành động tiêu cực làm vấy bẩn sự trong sáng và công minh của mình.

Hoặc ngược lại, TTVN nên định nghĩa rõ đối tượng của mình là ai: giới trẻ sáng tạo, hay các đại gia. Nếu là các đại gia thì hãy mở cửa, cho phép chính các công ty khác được đem sản phẩm của mình đi dự thi như ITCUP của Hội Tin Học: lúc đó các sản phẩm của GK.VVT chưa chắc đã cạnh tranh được với các đại gia kinh tế khác vì không còn những con đường luồn lách như ở TTVN này...

Kính thư./.

T/B: Tôi xin được sẵn sàng hợp tác để cung cấp các thông tin thêm...

-----------------------------------------------------------------------

Tôi đồng ý với anh Cường, rõ ràng ý kiến của bạn congaiIT là phiến diện, thiếu bình tĩnh, quá gay gắt, có phải bạn đang cố tình "chụp mũ" cho BTC có những hành động "tiếp tay" trong việc này???

Theo tôi, BTC không dại gì mà làm những trò tiêu cực vì uy tín của TTVN đang thẳng tiến, hứa hẹn trở thành giải Oscar trong IT (thú thực, đọc "Bố Già" tôi cũng nghĩ giải Oscar "ở bển" là chạy được); bất kỳ có sơ xuất gì trong quá trình tổ chức cũng có thể ảnh hưởng lớn đến công sức 5 năm qua của các anh ấy.

Theo tôi, khái niệm "chạy" ở TTVN đã phát triển ở 1 mức cao cấp hơn, tinh vi hơn, không như các loại chạy việc, chạy dự án, chạy bằng khen, chạy huân huy chương khác... Chạy ở đây không bằng tiền, mà bằng cách lợi dụng các mối quan hệ và lợi thế sẵn có của mình để tạo điều kiện, dàn xếp cho sản phẩm của mình đạt được ưu thế vượt trội so với các sản phẩm của đối thủ.

Ví dụ cụ thể thì đã quá rõ ràng: Vì sao GK.VVT, tuổi đời chỉ 24 (chưa thể gọi là giàu kinh nghiệm và kiến thức hơn người khác) lại đủ tư cách ngồi phán xét các sản phẩm khác (trừ phi BTC công khai tiêu chí lựa chọn giám khảo của mình để cộng đồng thí sinh được biết - tôi xin đảm bảo rằng không nhiều thí sinh chịu đem sản phẩm của mình đi cho GK như thế chấm)? Liệu có sản phẩm nào đối đầu đã bị gạt ra hay chưa? Vì sao GK.VVT lại được phân công chấm chính sản phẩm của mình? Đó đã đủ để gọi là "chạy" hay chưa thưa BTC, BGK và các bạn iCMS???

Và để kết luận lại thì theo tôi, hướng chạy này có thể được nghiên cứu để phát triển thành 1 nền tảng lý thuyết không chừng. Bên cạnh đó, cá nhân tôi phản đối bất kỳ ý kiến nào quy kết trách nhiệm cho BTC hoặc Hội đồng giám khảo. Vấn đề ở đây - như tôi đã khẳng định ban đầu - là chỉ do 1 cá nhân và những toan tính cá nhân gây ra. Tuy nhiên, những hành động đúng mức của BTC và Hội đồng giảm khảo để không làm lún sâu thêm vấn đề là rất không thừa.

Kính thư./.

T/B: Xin được công bố nội dung thư trả lời của tôi cho 4 câu hỏi chất vấn của một thành viên Hội đồng giám khảo.

--------------------------------------

vn1505
29-11-2004, 15:27
Chào bạn Tuấn,

Thật may, các câu trả lời của bạn thật đúng ý tôi. Có lẽ lúc trả lời bạn thiếu bình tĩnh hoặc chưa hội ý với "sếp" nên để lộ ra nhiều sơ hở mà bất cứ ai theo dõi từ đầu đều có thể nhận rõ, tuy nhiên tôi cứ coi như đây là phát ngôn chính thức từ công ty VinaComm, gián tiếp từ chính bản thân GK.VVT:



Bên cạnh đó, bạn có thể vào :
http://thanhgiong.portal.vinacomm.com.vn để xem về cổng Thánh Gióng. Cột bên tay phải (Trao đổi hàng hóa) http://traodoihanghoa.portal.vinacomm.com.vn là Fanxipan, 1 phần của cổng. Đây là 1 site tựa như trademe của New Zealand, làm trên công nghệ PHP,MySQL và là 1 kiểu mua bán rao vặt thông thường.


Trước hết, bạn đã thừa nhận Fanxipan trước đây cắm vào diễn đàn TTVNOL của các bạn CHÍNH LÀ CỦA VinaComm (sử dụng tên chủ khác). Vậy mà trong các tranh luận tại http://www.ttvnonline.net/ThaoLuan/359488/trang-31.ttvn, các bạn đã KHÔNG thừa nhận điều này cho đến khi cộng đồng phát hiện ra. Như vậy là các bạn đã có TIỀN SỬ ĐÁNH LỪA DƯ LUẬN.
Mà cũng thật khó hiểu khi bố mẹ đẻ con ra mà không dám đường hoàng thừa nhận nó, chắc chắn là phải có những toan tính xấu...



FES là 1 sản phẩm hoàn toàn độc lập sáng tạo của các bạn trẻ đang thực tập bán thời gian tại công ty chúng tôi, chưa bao giờ là sản phẩm của công ty, chưa bao giờ được công ty mang ra kinh doanh và sử dụng.
Vinacomm chỉ có chiến lược kinh doanh mảng ứng dụng web-cms,web-portal và web e-learning system. E-commerce chưa hề nằm trong chiến lược phát triển của chúng tôi.
Kết luận FES là sản phẩm con đẻ của Vinacomm là 1 kết luận hết sức hồ đồ, chụp mũ và thiếu khách quan. Tôi đã giải thích và đưa ra dẫn chứng rất chi tiết cho bạn về sản phẩm Fanxipan của chúng tôi, thiết nghĩ bạn cũng thừa trình độ để hiểu. Nếu bạn cố tình không muốn hiểu, tôi cũng không còn gì để nói.


Như vậy là bạn đã thừa nhận FES Fanxipan e-Commerce System có dính dáng đến VinaComm; còn sau đó bạn nói là của SV thực tập, rồi bạn không biết, rồi chưa kinh doanh... là NÓI DỐI, là NGUỴ BIỆN, là hoàn toàn KHÔNG THUYẾT PHỤC vào thời điểm này.
Tôi biết về các bạn nhiều hơn bạn tưởng: theo những nguồn tin riêng, web site e-Commerce Fanxipan nói trên của các bạn trước đây được cắm vào hoạt động trong diễn đàn TTVNOL, rồi sau đó hoạt động không hiệu quả và phải rút đi (chỉ vài tháng gần đây) để tạm lắng dư luận. Từ lúc đó, các bạn đầu tư nâng cấp nó và có ý định "đốt cháy giai đoạn" bằng cách định lợi dụng uy tín của cuộc thi TTVN như năm trước các bạn đã làm với iCMS.



Theo tôi được biết, TTVN không cấm các bạn đang làm việc tại công ty dự thi, cũng không cấm mang sản phẩm của công ty đi thi, trừ phi công ty đó không đồng ý.


Đúng, không có điều luật nào cấm, nhưng đã thành truyền thống - để bảo vệ thí sinh - các SP được biết là của công ty thường bị loại ngay từ vòng đầu như các ví dụ tôi đã nêu.



Cũng theo tôi được biết, không ai được phép trực tiếp liên hệ với thành viên BGK nếu không được hẹn gặp, cũng không ai được biết trước kết quả sơ loại cũng như CK của cuộc thi. Vậy tôi xin có 1 dấu chấm hỏi lớn cho bạn Xuân, khi những gì bạn nói và đưa ra chứng tỏ bạn có 1 quan hệ mật thiết với thành viên hội đồng GK, cũng như biết trước được kết quả sơ loại của cuộc thi, sp nào lọt vào trong và sp nào bị loại.
Bạn lên tiếng bảo vệ tính trong sáng của cuộc thi, vậy thử hỏi những việc làm nêu trên của bạn, có thực sự đúng với thể lệ cuộc thi hay không ?


Xin hỏi bạn rằng đã có điều luật nào bằng văn bản quy định điều đó??? Hơn nữa, hơn ai hết chính các bạn là người biết rõ nhất điều đó, vì "sếp" của các bạn chính là GK.VVT kia mà.
Tuy nhiên, bạn đã nhầm; tôi KHÔNG biết gì cả. Tôi chỉ biết duy nhất 1 điều: GK.VVT phụ trách SP con đẻ của mình. Chấm hết. Tôi không biết KQ sơ loại, không biết ai vào chung khảo (thậm chí tôi còn nhầm khi cho rằng bây giờ đã có KQ rồi kia).



Bạn không xem, không biết về FES, hoặc ít ra là tôi hiểu như vậy. Nhưng bạn sớm kết luận rằng FES là 1 sp chà đạp lên 200 sp khác để lọt vào vòng trong, vậy tôi xin hỏi bạn lấy thông tin và căn cứ nào để đưa ra kết luận như trên. Quan trọng là GK chấm công tâm, và ngoài ra các GK còn phải bảo vệ trước hội đồng GK về sp mình chọn. Lý do nào để bạn kết luận rằng FES không đủ khả năng, mà chỉ nhờ gian lận mới lọt vào vòng trong, ghê gớm hơn, là "chà đạp" lên các sản phẩm khác ?


Chà, bây giờ tôi mới được biết là các GK phải bảo vệ trước HĐGK đấy. Nếu đây là thông tin public thì tôi chậm thông tin, còn ngược lại thì bạn biết quá nhiều: có thể là bạn cũng tham gia vào việc chạy chọt năm nay và năm trước, hoặc có thể GK.VVT đã tiết lộ thông tin ra ngoài => cả 2 đều sai cả.
Bạn đừng mong đánh lạc hướng tôi, tôi hoàn toàn KHÔNG đề cập gì, và ngay từ thư đầu cũng đã khẳng định "không biết và không có thành kiến gì về sản phẩm FES". Cái tôi lên án là tiêu cực nghiêm trọng khi GK.VVT là thành viên HĐGK đã dàn xếp để được chỉ định chấm SP con đẻ của mình (hoặc nhẹ nhất là - theo cách nói của bạn - sản phẩm được phát triển trong VinaComm). Bất kỳ ai cũng cho đây là tiêu cực, điều đó không nên bàn cãi nữa.
Hơn nữa, tôi cũng cho rằng, GK.VVT chưa đủ tư cách để phán xét các SP của chúng tôi. Nếu GK.VVT có trong thành phần HĐGK thì chắc chắn sẽ có rất ít thí sinh chịu đem SP của mình đi dự thi ở một giải thưởng có những Giám khảo tiêu cực như vậy.



Mong rằng bạn hãy bình tĩnh hơn nữa, để có những lời nói và hành động chín chắn, khách quan hơn. Tôi hiểu bạn, nhưng đừng để những người khác nghĩ rằng bạn đang cay cú ăn thua.


Đúng, tôi xin thừa nhận tôi đang cay cú, cay cú vì SP của mình đã bị những trò dàn xếp tiêu cực của GK.VVT loại ra có lẽ là ngay từ vòng đầu. Và chính vì cay cú như vậy nên tôi đang gắng sức để đưa ra ánh sáng những hoạt động mờ ám đó để công luận, báo chí phê phán nhằm diệt trừ tận gốc những mầm mống tiêu cực tại sân chơi trí tuệ trong sáng này của thanh niên Việt Nam; tôi xin cam đoan rằng bất cứ ai biết chuyện này - dù có SP đi thi hay không - đều sẽ cảm thấy cay cú và bức xúc như tôi - đó là nội dung hàng trăm bức thư động viên tôi trong 2 ngày qua, có người còn nói "Hãy cố lên, 1 mình chống lại Mafia".
Đất nước Việt Nam trong tương lai sẽ ra sao nếu ngày hôm nay những thanh niên trẻ tuổi như GK.VVT và như bạn đã quá rành rẽ về những thủ đoạn tiêu cực như thế??? Liệu những người tài mà chính trực sẽ không còn đất sống nữa sao??? Liệu còn ai dám sáng tạo để cống hiến cho đất nước???



Tôi không bênh vực FES, tôi cũng chả có tư cách để lên tiếng trong vụ việc bạn Xuân nêu. Đối với tôi và với Vinacomm, sp đó kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng đến chúng tôi. Sản phẩm đó là kết quả của việc khuyến khích sáng tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ của công ty Vinacomm, và tất nhiên, bản quyền thuộc về các tác giả của nó. Vinh quang hay thất bại, cũng thuộc về họ.


Vâng, bạn có thể nói rất nhiều, nhưng sẽ không có ai nghe. Mọi người chỉ tin rằng, khi FES dàn xếp được giải Nhất thì một ai đó sẽ lại nhảy ra tuyên bố "mua" lại nhóm với 1.000 tỷ VNĐ. Xin đừng diễn lại những màn kịch quá cũ như thế. Tóm lại, tôi và bạn có thể nói chuyện cá nhân qua email chứ đừng để không khí sôi sục của diễn đàn này bị loãng đi bởi những lời giải thích thiếu thuyết phục và càng nói càng lộ của bạn...

Kính thư./.

------------------------------------------------------------------------

KÍNH GỬI HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO, BAN TỔ CHỨC VÀ TOÀN THỂ CÁC THÍ SINH

Gửi bạn AntiStarCraft,

Rất rất cám ơn bạn đã cung cấp cho cộng đồng 1 tư liệu CỰC KỲ quý giá tại địa chỉ http://vinacomm.com.vn/people/vuongvuthang/ về bản thân GK.VVT. Nguồn tư liệu này cho ta thấy rõ NHẤT về bản chất thật của GK.VVT và việc GK.VVT có dính líu đến việc chạy giải ở năm 2003 và năm nay đã trở nên rõ như ban ngày.

Nhưng trước hết, phải nói ngay là khi bị phát hiện, GK.VVT đã chủ động XOÁ NGAY chứng cứ quan trọng nhất là 1 bức ảnh. Thật may là bạn AntiStarCraft đã kịp lưu lại và upload lên địa chỉ: http://odin.prohosting.com/antistar/. Xin tham khảo trước khi đọc bài phân tích này.

Từ 2 hình đầu tiên (1/1/2001 - 1/1/2002), GK.VVT đã gián tiếp thừa nhận giải Nhất TTVN2001 của mình chỉ là diễn đàn TTVNOnline với bản chất là SP nguồn mở SnitzForum. Vậy tại sao cái diễn đàn nguồn mở này lại chiếm giải NHẤT là một dấu hỏi lớn cho ngày hôm nay???

Đến thời điểm 1/1/2004, chúng ta thấy rõ ràng GK.VVT chính là 1 thí sinh giấu mặt trong nhóm iCMS đoạt giải Nhất TTVN 2003 và điều này không còn chối cãi được nữa khi chính GK.VVT đặt tên file của mình là thangvv_01_01_2004.jpg (bức ảnh bị GK.VVT xoá).

Và điều chứng minh cho tham vọng vĩ đại nhưng xấu xa của GK.VVT đối với TTVN thể hiện rõ ràng ở bức ảnh cuối cùng: thời điểm 1/1/2005 với 1 dấu ? to tướng. Còn gì có thể giải thích hợp lý hơn là 1 giải NHẤT TTVN nữa sẽ được thay thế cho dấu hỏi đó vào ngày 2/1/2005???

Tóm lại, GK.VVT đã chọn cho mình con đường tiến thân bằng cách lợi dụng TTVN 1 cách tiêu cực. Những hình ảnh trên - hơn ai hết - minh chứng rõ cho các kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng từ rất lâu của GK.VVT, và năm nay đã được phơi bày ra trước công luận. Còn những năm trước, kế hoạch chạy chọt của GK.VVT đã diễn ra như thế nào - cần có 1 cuộc điều tra tiếp quy mô lớn của HĐGK, BTC, cộng đồng tất cả các thí sinh chúng ta và quan trọng nhất là cần có sự phê phán nghiêm khắc từ phía xã hội đối với những hành động - đến bây giờ có thể gọi là - xấu xa đó...

Và kính gửi các bạn iCMS, FES thuộc VinaComm: trước đây chúng tôi đã tôn trọng các bạn, đã tôn vinh sản phẩm của các bạn, xã hội đã trả tiền để mua SP của các bạn vì danh tiếng của các giải Nhất TTVN mà các bạn đã đạt được. Nhưng đến bây giờ, hình như trong đầu tôi đang có những tiếng gọi của bản năng rằng: cần phải xem xét lại liệu điều đó có xứng đáng hay không.

Kính thư./.

T/B: Có rất nhiều người gửi thư động viên tôi, và ai cũng nói: việc GK.VVT chạy giải thì từ lâu ai ai cũng biết, nhưng chưa ai dám nói, hoặc chưa có chứng cứ. Thử hỏi như vậy thì tiêu cực sẽ chồng chất tiêu cực, GK.VVT không lâu sẽ trở thành người hùng, rồi tiến tới độc quyền bằng những trò tiêu cực của mình => nước Việt Nam này sẽ đi đến đâu; những người chưa gọi là tài như tôi đang du học nước ngoài có thất vọng về đất nước mình hay không? Sẽ muốn trở về xây dựng đất nước nữa hay không?
Diễn đàn này đã được gửi tới rộng khắp xã hội, các diễn đàn lưu học sinh các nước. Đề nghị BTC quan tâm tới vấn đề an ninh thông tin, tránh các hành động bưng bít, chặn truy cập bằng kỹ thuật!!!

vn1505
29-11-2004, 15:29
Với tư cách là thành viên diễn đàn TTVNOL, nhân đọc được chủ đề tương tự bên box Thảo Luận và những lời đạo đức không thật của Tuấn Star, tôi xin được có những bổ sung sau đây về những hành vi mờ ám, tiền hậu bất nhất, bất chấp mọi thứ kể cả vi phạm lợi ích cộng đồng vì lợi ích cá nhân của Vương Vũ Thắng.

Ngược dòng thời gian, trước thời điểm thi TTVN2001, Thắng đã xây dựng diễn đàn TTVNOnline dựa trên Snitz Forum và kêu gọi cộng đồng cùng tham gia xây dựng một cách vô tư - phi lợi nhuận, bằng cách đó TTVNOnline đã phát triển 1 cách nhanh chóng, và chính sự phát triển của nó là 1 trong những yếu tố góp phần tạo nên giải TTVN2001 (tất nhiên là ngay vào thời điểm đó, đã có những ý kiến trái chiều cho rằng chưa xứng đáng giải Nhất). Như vậy, trong giải Nhất này đã có sự hậu thuẫn của hàng nghìn người.

Đến giữa năm 2002, khi TTVNOnline bị "phốt", cộng đồng đã tự lập diễn đàn riêng của mình và không còn liên quan gì với Thắng (tuyên bố rõ ràng trên trang chủ TTVNOL). Tuy nhiên, 1 số quản trị viên chính của diễn đàn vẫn bị Thắng điều khiển.

Và gần đây, để phục vụ mục đích lấy được dự án Cổng thông tin Thánh Gióng của TƯ Đoàn, Thắng đã bất chấp tất cả: bê nguyên toàn bộ diễn đàn TTVNOL với hàng chục nghìn thành viên và cả trăm quản trị viên không công trong suốt mấy năm qua vào để làm con bài chiến lược chiếm lấy dự án giá trị cả triệu USD này.

Như vậy có thể kết luận, từ trước tới nay: Thắng đã nhiều lần lợi dụng uy tín cộng đồng để mưu cầu lợi ích cá nhân. Trong những năm qua Thắng đã không mất 1 xu lương cho đội ngũ quản trị viên đông đảo, không mất 1 chút hoạt động Marketing nào để lôi kéo hàng chục nghìn thành viên ngoài chiêu bài "của cộng đồng" và "phi lợi nhuận" của mình.

Tuy nhiên, cái cộng đồng không phải là những kẻ "ngu dân", họ đã phản ứng quyết liệt, và tuyên bố sẽ tẩy chay nếu ép buộc họ vào cái khuôn khổ đó, và dường như Thắng đã kịp nhận ra thất bại và chuyển hướng tuyên bố như những lời cao đẹp của Tuấn vừa nói.

Những đoạn văn cô đọng, súc tích trên đã đủ để hiểu ra vấn đề chưa Tuấn Star? Tôi biết anh đang là người đắc lực của Thắng, đang phấn đấu hết sức để trở thành phó của Thắng, nhưng cũng đừng nên vì những lợi ích trước mắt mà đánh mất đi lợi ích lâu dài: đó là sự ủng hộ của cộng đồng vì như thế có thể thành công nhanh chóng nhưng không bền vững. Hãy bắt Thắng trực tiếp ra mặt đi, đừng làm bình phong để hứng chịu thay chủ như thế nữa... Và hơn hết là: ĐỪNG TIẾP TỤC LÀM PR Ở ĐÂY NỮA, SẼ KHÔNG CÒN AI NGHE NỮA ĐÂU...

------------------------------------------------------------------------

Kính gửi Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo các cấp và Toàn thể cộng đồng thí sinh thân mến,

Vừa qua tôi được biết: khi bị báo chí chất vấn về vấn đề Có hay Không việc dàn xếp chạy giải, GK.VVT đã có những tuyên bố hết sức trắng trợn và phủ nhận sự thật như sau:

1. Tôi - Nguyễn Ngọc Xuân - không có trong danh sách thí sinh dự thi năm nay, nên khiếu nại của tôi là vô giá trị !?!
2. Sản phẩm FES và Fanxipan hoàn toàn không liên quan đến nhau, và CHÍNH HỌ SẼ TIẾN HÀNH DEMO SO SÁNH VÀO BUỔI HỌP BÁO THỨ 2 TỚI.

Tôi xin được gửi đến BTC, BGK và bản thân GK.VVT một số thông điệp như sau:

1. Tôi - một công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - có tên họ, quê quán, địa chỉ đầy đủ (đã cung cấp ở những thư trước). Và căn cứ vào hiến pháp và luật pháp nước CHXHCN Việt Nam, tôi có quyền khiếu nại, tố cáo bất cứ hành vi tiêu cực - xấu xa của bất kỳ công dân hoặc tổ chức nào khác ít nhất là trong phạm vi nước CHXHCN Việt Nam này, không kể là tôi có phải thí sinh tham dự TTVN2004 hay không. Nếu BTC cần thì hãy lên tiếng, tôi và hàng 100 người khác sẵn sàng gửi đơn khiếu nại chính thức của mình đến Báo Lao Động bằng văn bản có chữ ký đàng hoàng (đã được thảo sẵn).

Điều đó giống như: tôi là một sinh viên tin học, tôi không liên quan đến dệt may, nhưng tôi vẫn có quyền tố cáo tận ông thứ trưởng Mai Văn Dâu (chứ không chỉ là một Giám đốc công ty tư nhân như GK.VVT) về việc chạy hạn ngạch đến cơ quan chức năng nếu tôi biết sự thật.

Hơn nữa, xin khẳn định, tôi là thành viên của một nhóm có SP tham dự cuộc thi lần này (tuy nhiên sản phẩm đứng tên đi thi bởi trưởng nhóm tại VN mà thôi). Vì lý do sợ bị trả thù cá nhân, tôi xin không tiết lộ điều này (VN chưa có chương trình bảo vệ nhân chứng, và việc bảo vệ nhân chứng cũng chưa được Luật hoá mà); tuy nhiên, tôi vẫn sẵn sàng về nước làm chứng cùng các bạn của mình nếu có 1 cuộc phán xét nào được tổ chức.

Xin GK.VVT đừng căn cứ vào những lý lẽ viển vông đó để mong lợi dụng những quan hệ cá nhân chằng chịt của mình để hòng làm "chìm xuồng" vụ này vì toàn bộ dư luận xã hội đã biết và đang QUAN SÁT. Theo tôi được biết, hiện đã có RẤT RẤT NHIỀU người và tổ chức lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc này, điển hình là Liên minh Hacker Việt Nam (xin xem tại: http://www.hvanews.net/ttvn.htm, và http://www.diendantinhoc.com/t=55202). Họ cũng có SP dự thi lần này, SP của họ cũng bị xâm phạm quyền lợi, và khi không chịu đựng sự im lặng đáng sợ từ các bên, họ đã bị buộc phải có những hành động trả đũa đầu tiên: web site www.vinacomm.com.vn đã bị tiêu diệt, web site www.tintucvietnam.com (nơi chuyên ăn cắp tin tức từ các báo khác) đã bị tấn công deface cảnh cáo.

2. Tôi xin khẳng định rằng 2 SP này là 1; chỉ có điều Fanxipan là "cha", FES là "con" đã được phát triển nhiều hơn, bao trùm các tính năng của thằng cha và đều là những SP không mới mẻ gì so với các SP có trên www.SourceForge.net.

Tuy nhiên, cứ cho rằng chúng là khác nhau, nhưng họ đã gián tiếp khẳng định từ trước đây: chúng đều có nguồn gôc xuất xứ từ VinaComm => tiêu cực đã được khẳng định.

Hơn nữa, đã có quá đủ thời gian để họ sắp xếp DEMO mỗi thứ theo 1 hướng (dân trong nghề không ai lạ gì mánh khoé này), điều này đã có có trời biết, chúng ta biết, VinaComm biết, GK.VVT biết, chỉ không biết là BGK và BTC đã biết hay chưa???

Kính thư./.

vikhoa
29-11-2004, 18:08
Mời các bạn thảo luận tại đây:

http://www.diendantinhoc.com/t=55202