PDA

View Full Version : Em đã xa tôi...



star215
08-04-2011, 08:01
Tôi yêu thầm 1 người con gái suốt 3 năm.Tôi đã dành tình cảm rất nhiều và giúp em nhiều điều trong cuộc sống. Tôi cảm thấy vui mỗi khi giúp và gặp em. Nhưng em là 1 người con gái rất hiền lành đôi lúc hơi nóng tính và khá nhạy cảm, em hiểu tình cảm của tôi nhưng em vẫn không thể nhận lời yêu tôi vì em vẫn còn đi học và còn 1 vài lý do nào khác mà tôi không thể hiểu được..tôi vẫn nuôi hy vọng đến 1 ngày nào đó sẽ thay đổi..nhưng đến tết vừa rồi (em sắp ra trường) em đi chơi cùng 1 người khác..mãi 1 thời gian sau tôi mới biết đó là tình yêu mới và đầu tiên thật sự của em...và đó là sự lựa chọn của em,tôi không thể làm gì khác và tôi đã rất buồn..đến 1 ngày,1 cô gái khác chợt đến với đời tôi,tôi đã kể hết chuyện tình cũ của tôi tôi đã xem "người tình cũ" như là 1 người bạn tốt.
và cô gái mới này đã lấp khoảng trống,bù đắp tôi rất nhiều,tôi trân trọng điều đó và dành lại ngược lại tình cảm của mình rất nhiều cho em..chúng tôi đã có những quãng thời gian rất đẹp...nhưng cuộc sống này không đơn giản như vậy,điều bất ngờ đến..Em nói với tôi bằng giọng rất buồn "Em sắp phải đi Mỹ với gia đình định cư mãi mãi,nếu có duyên thì sẽ gặp lại",tôi biết em nói vậy chỉ muốn nhẹ đi thôi...tôi rất sững sờ không tin đó là sự thật..Tôi không thể nghĩ được gì lúc ấy chỉ biết rất choáng,hụt hẫng tinh thần,cảm giác đánh mất 1 điều rất to lớn..
Em rất tốt với tôi,em muốn giúp tôi tìm kiếm 1 tình yêu mới,tôi không thể chấp nhận điều ấy vì không và khó có ai có thể bù đắp tình cảm cho tôi lần thứ 2 như em đã dành cho tôi..tôi khó có thể quên được em..càng khó để quen 1 người khác..tôi sợ lại sẽ bị tổn thương vì tình yêu..
chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi em sẽ sang đó định cư và từng đêm tôi sẽ phải cô đơn, nhớ em rất nhiều ở 1 khoảng cách xa đến nửa vòng trái đất.....giờ tôi phải làm gì đây....

langthanghanoi
08-04-2011, 09:03
Cuộc sống ai cũng vậy. Có lúc ta phải chấp nhận tất cả.
Có những lúc ta tưởng chừng k thể quên đi nỗi nhớ đó, nhưng thời gian sẽ là chỗ để lấp đi những vết thương đó.
Chúc bạn sẽ tìm được cho mình một con đường mới!
================================================== ========================
Năm tháng qua đi chôn vùi bao ký ức,
Anh ngỡ tưởng rằng:"Chẳng thể nào phải không em!"
================================================== ========================

loandme
08-04-2011, 09:15
Tôi yêu thầm 1 người con gái suốt 3 năm.Tôi đã dành tình cảm rất nhiều và giúp em nhiều điều trong cuộc sống. Tôi cảm thấy vui mỗi khi giúp và gặp em. Nhưng em là 1 người con gái rất hiền lành đôi lúc hơi nóng tính và khá nhạy cảm, em hiểu tình cảm của tôi nhưng em vẫn không thể nhận lời yêu tôi vì em vẫn còn đi học và còn 1 vài lý do nào khác mà tôi không thể hiểu được..tôi vẫn nuôi hy vọng đến 1 ngày nào đó sẽ thay đổi..nhưng đến tết vừa rồi (em sắp ra trường) em đi chơi cùng 1 người khác..mãi 1 thời gian sau tôi mới biết đó là tình yêu mới và đầu tiên thật sự của em...và đó là sự lựa chọn của em,tôi không thể làm gì khác và tôi đã rất buồn..đến 1 ngày,1 cô gái khác chợt đến với đời tôi,tôi đã kể hết chuyện tình cũ của tôi tôi đã xem "người tình cũ" như là 1 người bạn tốt.
và cô gái mới này đã lấp khoảng trống,bù đắp tôi rất nhiều,tôi trân trọng điều đó và dành lại ngược lại tình cảm của mình rất nhiều cho em..chúng tôi đã có những quãng thời gian rất đẹp...nhưng cuộc sống này không đơn giản như vậy,điều bất ngờ đến..Em nói với tôi bằng giọng rất buồn "Em sắp phải đi Mỹ với gia đình định cư mãi mãi,nếu có duyên thì sẽ gặp lại",tôi biết em nói vậy chỉ muốn nhẹ đi thôi...tôi rất sững sờ không tin đó là sự thật..Tôi không thể nghĩ được gì lúc ấy chỉ biết rất choáng,hụt hẫng tinh thần,cảm giác đánh mất 1 điều rất to lớn..
Em rất tốt với tôi,em muốn giúp tôi tìm kiếm 1 tình yêu mới,tôi không thể chấp nhận điều ấy vì không và khó có ai có thể bù đắp tình cảm cho tôi lần thứ 2 như em đã dành cho tôi..tôi khó có thể quên được em..càng khó để quen 1 người khác..tôi sợ lại sẽ bị tổn thương vì tình yêu..
chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi em sẽ sang đó định cư và từng đêm tôi sẽ phải cô đơn, nhớ em rất nhiều ở 1 khoảng cách xa đến nửa vòng trái đất.....giờ tôi phải làm gì đây....

Ngậm ngùi quá!!! Đọc bài này của bác chắc ối người khóc!