daem0n
03-11-2004, 23:29
Xin chào cả nhà,
Mấy nay daem0n tui bị stress quá; vả lại lên đây thấy mấy anh em trên đây chửi VN mình dữ quá cho nên tui nhảy vô ủng hộ VN để chửi lại cho dzui dzẻ, cũng là để giảm bớt stress, hehehe. Trong lúc chửi nhau có lời qua tiếng lại với lời lẽ không hay (chuởi mà sao hay được), nhưng thật chất vẫn là bạn bè với nhau cả thôi. Theo như daem0n tui thấy thì ở đâu cũng có mặt hay mặt dở, chắc chắn là daem0n tui có chỗ sai rồi, nhưng tui thấy ở đây có nhiều anh em cũng quá khích lắm, đó chắc chắc cũng là không đúng. Nhưng thôi, tui xin khép tất cả lại ở đây (Do tui chưởi nhau ở nhiều thread quá cho nên lập ra hẳn 1 thread mới để nói cái này). Thôi xin giữ hòa khí với nhau. Cũng xin cám ơn anh em đã cãi nhau với tui để tui bớt stress, hehehe). Nhưng nói trước, ai mà quá khích thì tui chưởi tiếp đó nha. Xin chào anh em!
Mấy nay daem0n tui bị stress quá; vả lại lên đây thấy mấy anh em trên đây chửi VN mình dữ quá cho nên tui nhảy vô ủng hộ VN để chửi lại cho dzui dzẻ, cũng là để giảm bớt stress, hehehe. Trong lúc chửi nhau có lời qua tiếng lại với lời lẽ không hay (chuởi mà sao hay được), nhưng thật chất vẫn là bạn bè với nhau cả thôi. Theo như daem0n tui thấy thì ở đâu cũng có mặt hay mặt dở, chắc chắn là daem0n tui có chỗ sai rồi, nhưng tui thấy ở đây có nhiều anh em cũng quá khích lắm, đó chắc chắc cũng là không đúng. Nhưng thôi, tui xin khép tất cả lại ở đây (Do tui chưởi nhau ở nhiều thread quá cho nên lập ra hẳn 1 thread mới để nói cái này). Thôi xin giữ hòa khí với nhau. Cũng xin cám ơn anh em đã cãi nhau với tui để tui bớt stress, hehehe). Nhưng nói trước, ai mà quá khích thì tui chưởi tiếp đó nha. Xin chào anh em!