PDA

View Full Version : Những điều vô lý vẫn còn quanh ta!



xp3003
04-10-2004, 15:12
Thưa các bác! :punk: Hàng ngày chúng ta vẫn sống và làm việc trong cái thế giới hỗn độn này, mà đặc biệt là ở Việt Nam với ngôn ngữ Việt.
Hàng ngày chúng ta sinh hoạt trao đổi nhau những thông tin xung quanh, nhưng có khi nào bạn hãy tạm thời dứt ra và nhìn lại sẽ thấy đôi lúc rất tức cười với những từ ngữ mà chúng ta đã nói.
Với chủ đề này tôi muốn cùng các bác nêu ra những tình huống mà mình là người đứng ngoài cuộc nhìn vào để ... cười một tí cho vui vẻ í mà.! :D

xp3003
04-10-2004, 15:15
Chẳng hạn như:
BỎ
Khi vào một quán cốc nào đó, khi bạn muốn bà chủ cho ta thêm một tí rau thì bạn bảo sao:
- Bỏ cho cháu một tí rau đi bác! (đúng không nhỉ)

NGÔN NGỮ CHỢ
- Kìa em, lâu quá không ghé ăn thịt chị. Đùi của chị nay ngon lắm coi nè. À hay là em lấy tim đi, tim chị tươi lắm chị để rẻ cho nhé...!

... Tiếp tay nào các huynh đệ...

unlucky555
07-10-2004, 13:08
có 2 ngườ nói chuyện với nhau:
Chị ốm àh? thế đã "khám"bác sỹ chưa?
ah rồi tôi đã "khám và chích" bác bác sỹ A
Hic hic vậy có thể hiểu là cứ bệnh thì khám bác sỹ và vạch mông bác sy ra chích cho ông ta thì ngườ bệnh sẽ hết bịnh á?

sieudot
23-11-2004, 08:01
Hồi tui còn học phổ thông, ông thầy có kể một chuyện như sau:
Chuyện nghe ở tiệm chụp ảnh
Cô gái: - Anh ơi, rửa em chưa?
Thợ ảnh: - Rồi.
Cô gái: - Thế anh ép cho em một cái. (!)

Ghost1982
23-11-2004, 14:09
Chàng rể tây gặp bố vợ Việt Nam
Rể: Chào cụ tôi là con dê cụ.
Mời cụ đi ăn buồi tôi
Ăn buồi tôi mát lắm
lol lol

Hơi bậy bạ chút mọi người cố gắng hiểu theo nghĩa đúng nhá :D :D :D

Hòang Phố
24-11-2004, 01:18
Chàng rể tây gặp bố vợ Việt Nam
Rể: Chào cụ tôi là con dê cụ.
Mời cụ đi ăn buồi tôi
Ăn buồi tôi mát lắm
lol lol

Hơi bậy bạ chút mọi người cố gắng hiểu theo nghĩa đúng nhá :D :D :D

Bố vợ chàng Tây này là người Bắc hả Ghost, hahhahah, HP cười không còn 1 giọt dzãi ...hhahahahha

Ghost1982
24-11-2004, 13:57
Sao lại cười hả em, anh đã nói mọi người cố gắng hiểu theo nghĩa đúng nhá thế mà em lại .... lol lol Em xấu quá đi hehehehe

liti_83
24-11-2004, 18:44
Thú vị ghê?Đọc xong tức cười quá!Còn nữa ko mấy pác!
Liti

Hòang Phố
29-11-2004, 23:22
Đó dù sao cũng là Tiếng Việt dịch sang tiếng Việt. Rắc rối và nhức đầu hơn là tiếng "lóng" dịch sang tiếng Việt .
Chẳng hạn :
1) - Ê ! Bửa nay tao " móm" rồi!
- Về nạp đạn đi !
- Muỗi !
( Ê ! Hôm nay tao hết tiền rồi !
Về xin tiền đi !
Chuyện nhỏ )

2) - Ê ! Mày "qua" không ? Tao "tạch" rồi !
- Tao cũng "liệt" rồi
- Thầy "quay" tao tí chết. Thằng Minh "tạch" đầu tiên.
- Lần này không "sống" thì nộp "ngu phí" để "đá" lượt về, không qua nữa thì "cao học".

( Ê, mày làm bài được không ? Tao làm không được.
Tao cũng không.
Thầy đứng gần, canh tao dữ quá. Thằng Minh chết đầu tiên.
Lần này tao mà không đậu thì đóng tiền thi lại, không qua nữa thì học lại. )

vnaus
11-12-2004, 23:01
Sinh viên: ai ''sờ'' em ''sờ'' (I am...) ....
Giáo viên: Cậu lại ''sờ'' rồi, tôi đã nói lúc nào tôi bảo ''sờ'' thì ''sờ'' cơ mà sao cậu cứ ''sờ'' lung tung thế!

.......

Một nàng tây sang Việt nam du lịch, nghe giới thiệu áo dài Việt nam rất đẹp, rất nữ tính, rất truyền thống. Một hôm nàng quyết định đi mua một chiếc làm kỉ niệm. Về đến khách sạn, nàng đem ra mặc thử, đứng trước gương, soi đi soi lại nàng lẩm bẩm ''hóa ra phụ nữ Việt nam cũng ăn mặc hở hang như thế này cơ à?''. ....

neorealism
12-12-2004, 06:27
Lớp học ngoại ngữ:

Học trò nữ: Thầy ơi, , Thầy "phát âm hộ em" ạ
Thầy: Ừ, chỗ nào?

--------------

Hans Voralberg
12-12-2004, 06:37
Pó tay, tiếng Việt mà sao cứ đem xỏ vậy nè trời.

neorealism
12-12-2004, 07:56
Pó tay, tiếng Việt mà sao cứ đem xỏ vậy nè trời.
-------------------
Chú Hans, anh đâu có xỏ xiên gì đâu, chỉ kể lại chuyện có thật 200% đấy.
Thêm chuyện nữa nè chú:
-------------------
Trong một buổi họp báo bày tỏ quan điểm của VN đối với các thông tin phản động của nước ngoài nói xấu chế độ, Người phát ngôn BNG Lê Dũng sau khi phát biểu xong, cả hội trường vỗ tay rầm rầm (vì hay quá). Một phóng viên nữ ra chúc mừng và nói, "anh Dũng ơi, anh tuyệt vời quá, anh nhấn nhấn vào hai điểm trên và đi sâu vào cái điểm dưới làm em sướng sướng quá cơ!!!!!"

(chuyện có thật 100%)
Long, Birmingham, UK

Ghost1982
12-12-2004, 09:01
lol lol lol lol khỏi nói thì ai cũng biết là những chuyện kể lại trong Truyện cười đều là chuyện thật 200% trở lên hết mà :D :D

vnaus
15-12-2004, 17:54
The girl was having a shower when the bell rang.
- Who's that? She asked
- I am the blind man*. The answer

She thought it could be OK to get out without getting dressed.
She opened the door, the man said; Hi, I came to fix the curtain.

.......

* blind means window shade (curtain)

Ghost1982
15-12-2004, 18:27
Chị em nô nức đặt vòng
hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn

Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm

Anh đi công tác bản Muờng
Tè xong một cái lên đường về quê

Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm

Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần

Email anh viết thật bay
bướm em mong đợi từng ngày từng đêm.

Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra

Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
Có chị bán trứng vịt lộn rất to

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường
Chim đồng bóp cái chết ngay
Chim nhà mà bóp càng ngày càng to

Mời anh vào quán kara-
OK em đã mở ra sẵn sàng

Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi

Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi về mới biết nó to thế này


Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình

Hoan hô đồng chí Hagi
Cách ba mươi mét mà ghi được bàn

Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Bay vào vũ trụ một tuần về ngay

Liên hoan có bánh có chuồi
Ta đi ta nhớ cái buổi hôm nay

Khoa học thời đại lên cao
Anh Ga ga rỉn bay vào vũ tru

Mấy em mặc váy đánh cầu
lông bay phấp phới trên đầu các anh

Anh đi công tác Pờ Lây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào

Tiễn anh lên bến ô tô
Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm"

Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên

Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...

Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
Riêng em anh thấy là người cần... cù.

Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
-Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh

Ngọt ngào bóc múi em ra
Mời nhau cặp bưởi, chút quà Hùng Đoan

Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm

Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo
Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu



lol lol lol lol lol

vnaus
16-12-2004, 05:25
Ghost: Anh ngồi ngâm thơ Bút Tre
HP : Em ngồi cười ... hehehe .....

xp3003
20-05-2005, 11:59
- Kìa em! Sao giận qua vậy?
- Hứ, không giận sao được! Bữa qua qua nói qua qua mà qua không qua. Bữa nay qua không nói qua qua mà qua qua. Riết rồi em cũng không biết bữa nào qua qua nữa!
- ....

dinhbaochau
20-05-2005, 14:35
Một buổi họp ngày xưa còn là Hợp Tác Xã, ở một vùng miền trung Bắc bộ, vì giọng nói người dân nơi đây rất nặng nên người ta nói từ ĐỦ thành ra từ (ĐU) dấu nặng.

Một buổi họp người ta bắc loa lên và thông báo như sau:
Kính thưa bà con, những người tham dự, thời gian sắp đến buổi họp xin mời bà con tập trung đông ĐỦ . Hiện nay tất cả các ông bà lão thì tất cả tập trung Đủ cả rồi, thanh niên nam nữ thì kẻ ĐỦ người chưa, còn các em thiếu niên nhi đồng thì hoàn toàn chưa ĐỦ.

ips
23-05-2005, 14:49
Một buổi họp ngày xưa còn là Hợp Tác Xã, ở một vùng miền trung Bắc bộ, vì giọng nói người dân nơi đây rất nặng nên người ta nói từ ĐỦ thành ra từ (ĐU) dấu nặng.

Một buổi họp người ta bắc loa lên và thông báo như sau:
Kính thưa bà con, những người tham dự, thời gian sắp đến buổi họp xin mời bà con tập trung đông ĐỦ . Hiện nay tất cả các ông bà lão thì tất cả tập trung Đủ cả rồi, thanh niên nam nữ thì kẻ ĐỦ người chưa, còn các em thiếu niên nhi đồng thì hoàn toàn chưa ĐỦ.
Tui là người Huế nè ... hơi bị xúc phạm đó nhe !


The girl was having a shower when the bell rang.
- Who's that? She asked
- I am the blind man*. The answer

She thought it could be OK to get out without getting dressed.
She opened the door, the man said; Hi, I came to fix the curtain.

.......

* blind means window shade (curtain)
he he he , hay quá !

manhhung12
17-11-2005, 10:33
Chuyện thật:

Một bà chị ở quê mua được tấm vải đẹp đưa ra hiệu may đầu làng:
- Anh may dùm em cái quần sao cho "dễ coi" đó nha.
Vài hôm sau ra lấy quần, thấy quần có lỗ ở đáy chị ta la lên:
- Sao anh may "của em " thế này.
- Thì chị chẳng dặn tui may quần "dễ coi" đó sao?

Chuyện nữa:

Nhân ngày 20/11 hội trưởng hội phụ huynh lên đọc bài phát biểu:

- Hôm nay nhân ngày thày giáo "phết"(,) cô giáo ...

Tiếp:

Hai nhân viên đối chiếu số liệu kỳ quyết toán:

- Anh đưa của anh đây em xem nào.
- Ơ sao của anh lớn thế.
- Đưa anh xem của em nào.
- Từ từ không nó rách của em bây giờ.
....

sentroseforyou
17-11-2005, 12:09
Thầy giáo gọi một hoc sinh lên trả bài nhưng đến từ "cái mền" thì học sinh đó quên. Thầy giáo nhắc khéo: (Vì lớp đang có GV khác dự giờ mà)
- Khi em ngũ, em thấy trên người mẹ em có cái gì?
Suy nghĩ một hồi h/s đó trả lời:
-À, em thấy có ba em.
Thầy giáo giận lắm nhưng ráng nhịn và nhắc tiếp:
-Vậy trên người ba em có cái gì?
Suy nghĩ một lúc h/s đó trả lời:
-Em thấy có hai cái chân của má em.
Thầy giáo giận quá quát lên:
-Vậy thì cái mền nó ở đâu?
H/s trả lời:
-Dạ thưa thầy nó ở dưới đất ạ.

thagnv
18-11-2005, 02:33
Chàng nhận đc tin nhắn sau:
Em dang o truong, anh den ngay nhe, ma anh phai nho dem theo bao day nhe! A, ma anh khoi dem theo bao di, em nho ra roi, em vua bi mat kinh xong nen chac khong can bao dau!
Ai muốn đọc sao thì đọc!!! :D