PDA

View Full Version : Cấm U18 (under 18) và những cái đầu ... nghĩ bậy..



xp3003
21-09-2004, 03:12
Câu chuyện 1: :1eye:
Thời chiến tranh, lúc chiến sự đang diễn ra gay gắt, bộ đội ta muốn nhanh chóng chiếm cứ vùng địch đóng nên được sự che chở của nhân dân, quân ta phân bổ về các nhà dân chờ quyết định của cấp trên.
Một hôm nọ, ở một nhà dân. Khỏang 11giờ tối thì bọn lính đi càn, ngặt một nỗi, lúc ấy chị Năm Tu húyt đang đi tiểu ở sau vườn, lúynh quýnh thế nào chi ta lại ngồi lên cây chuối non mới mọc ngay hạ bộ, nhưng không dám động đậy, vì bọn chúng sẽ "phơ" ngay.
Biết thế, tuy đang "khó chịu" nhưng chị cũng ráng rướn người xem thử chúng ra sao để thông báo cho mấy anh bộ đội, nhưng khi vừa ngẩng đầu thì đèn xe qúet ngang chị phải ngồi xuống, xong rồi lại ngẩng lên, cứ thế, mỗi lần chị chỉ đếm được 1 chiếc tank. Mấy anh bộ đội trong nhà nghe lóang thóang giọng chị:
- 1 chiếc tank.
- thêm 1 chiếc nữa...
- 1 chiếc nữa...
- 1 chiếc nữa...
- chiếc nữa...
...
- chiếc... nữa...
Sau cùng chỉ còn nghe:
- chiếc....
- chiếc.... chiếc.... chiếc... chiếc.... nhỏ dần

QueenRock
21-09-2004, 03:41
ặc ặc ặc
sao bọn địch lắm xe tank thía :D

xp3003
21-09-2004, 04:08
Câu chuyện 2:
Tại một trang trại nọ có một đôi vợ chồng gà đang chung sống. Một ngày kia, chị gà mái đẻ được một quả trứng rất to, được đưa vào sách kỷ lục thế giới. Phóng viên một tờ báo nổi tiếng đến phỏng vấn anh gà trống. Với vẻ mặt đăm chiêu gà trống tiếp anh phóng viên nọ.

- Anh có lấy làm hãnh diện không?
- ...
- Anh có muốn phát biểu gì không?
- ....
....
- Anh có dự tính gì cho tương lai không?
- Có... Đánh cho thằng đà điểu một trận....!?!?

xp3003
24-09-2004, 02:39
Câu chuyện 3:
Thuở mới khai sinh lục địa xanh (địa cầu đấy), Thượng Đế phải lo toan nhiều việc nên Ngài rất bận. Đến ngày cuối cùng là tạo ra sinh vật thì Ngài đã quá mệt mỏi nên có hơi cẩu thả, những sinh vật Ngài tạo ra cũng tương tự như ngày nay nhưng khổ nỗi đa số sinh vật đều chỉ một chân, với loài chó thì chỉ có 3 chân thôi, với loài bò vì có được dòng sữa ngọt nên Ngài cho luôn 8 chân, chính vì quá tay như thế nên đến khi tại ra Eva thì lại hết chân, và vì thế Eva không có chân nào cả. Đến đây thì Ngài quá mệt và lăn ra ngủ vùi.
Sau đó vài ngày thì loài Vịt mới đến gặp Bò và nói:
- Anh Bò à, sao Thượng Đế lại cho anh những 8 chân trong khi chúng tôi chì có 1, chúng tôi rất khó khăn, vậy anh có thể cho chúng tôi bớt 1 chân không?!?!
Cảm thương Vịt nên Bò lặng lẽ cho Vịt 1 chân. Và từ đó vịt có 2 chân nhưng khi ngủ Vịt trở về bản năng ban đầu 1 chân nên Vịt.. co một chân lên.
Thấy Vịt được Bò cho chân nên chó cũng lò dò đến gạ xin. Vì số chân lẻ khó đi lại nên Bò cho chó thêm một chân cho chẵn, và từ đó chó có 4 chân và cũng theo bản năng, khi tiểu chó lại... co cái chân mà Bò cho lên.
Thấy ai cũng có chân nên Eva nhà ta ấm ức, đến gặp Bò bày tỏ bất bình. Khi đến gặp Bò thì Bò quá ngây ngất trước vẻ đẹp của Eva, nên đồng ý ngay, và hào phóng cho luôn 2 chân, và từ đó Eva có 2 chân.
Đến lúc này thì Thượng Đế thức giấc, thấy tác phẩm của mình bị sáo trộn nên rất bực mình, liến mắng cho cho Bò một trận vì tội ngu dốt và từ đó Ngài thu hồi trí thông minh của Bò lại và đuổi tất cả xuống trần.
Và cũng từ lúc đó Adam gặp Eva (như chúng ta đã biết) và say đắm Eva như con Bò khi xưa và sẵn sàng chu cấp tất cả (ngay cả trái cấm của Thượng Đế) cho nàng.
Nhưng cũng giống như Vịt và Chó, Eva cũng trở vế bản năng của mình khi... sướng, bằng chứng là nàng... co 2 chân lên....
;-)

Khoaxxx
24-09-2004, 06:16
Hẹc hẹc, không muốn nghĩ bậy nhưng mà làm không được!

xp3003
26-09-2004, 05:36
he he he he, đã nói rồi, cấm những cái đầu nghĩ bậy rồi mà

xp3003
04-10-2004, 14:09
Câu chuyện 4:
Một lão cựu chiến binh đã ngoài 80 tuổi, vào một ngày đẹp trời và cũng là ngày sinh nhật lần thứ 82 của ông, ông dậy thật sớm và dạo chơi trong công viên gần nhà. Chốc lát ông ngồi xuống băng đá và trò chuyện:
Chợt ông nhìn xuống bàn chân và nói:
- Xin chào bàn chân bé nhỏ, cậu còn nhớ những ngày còn trong quân đội không nhỉ, chúng ta đã cùng nhau luyện tập và hành quân gian khổ quá phải không, và ta sẽ không bao giờ quên khỏang thời gian đó đâu nhỉ. Cậu có biết rằng hôm nay là sinh nhật cậu không nhỉ, xin chúc mừng sinh nhật nhé.
Và ông nhìn tiếp đến đầu gối và chợt nói:
- Xin chào đầu gối, ta cũng không quên những ngày cùng cậu nhảy rào kẽm gai đâu, khỏang thời gian đó cũng rất tuyệt phải không? Và hôm nay ta cũng xin chúc sinh nhật của cậu nhé!
Ông nhìn lên cao hơn đầu gối một tí và lắc đầu buồn bã nói:
- Xin chào! Nếu cậu còn sống thì hôm nay cậu đã 82 tuổi rồi đấy!...

xp3003
04-10-2004, 14:29
Câu chuyện 5:
Tại một vùng quê nghèo hẻo lánh nọ có một gia đình có 2 mẹ con, ông chồng mất sớm để lại cho bà vợ một đứa con gái. Bà ở vậy nuôi con cho đến ngày trắng da dài tóc, đứa con gái con bà rất đẹp với mái tóc dài đen và suôn như tơ, khuôn mặt trái xoan điểm thêm nụ cười nửa miệng đã hớp hồn bao chàng trai trong làng. Cũng đã đến lúc bà tính đến chuyện "dựng vợ gả chồng" cho con để cho tròn ký thác của ông chồng.
Nhưng chuyện không may luôn xảy đến cho người nghèo (không biết đúng không?), đứa con gái mà bà luôn yêu thương lâu nay bỗng mắc một chứng bệnh lạ là bụng của ả ngày càng lớn.
Bà bèn đưa con gái đi lên trạm xá khám thì y sĩ ở đấy báo rằng con bà đã bị u nan một bộ phận bên trong, đề nghị chuyển lên tuyến trên chuẩn đoán tiếp. Thương con bà mới chắt chiu một số tiền đưa con lên tỉnh khám bệnh.
Tại bệnh viện tỉnh người ta chuẩn đoán kỹ hơn và phán rằng con bà đã chuyển sang u xơ rồi và đề nghị chuyển lên thành phố để có điều kiện theo dõi chữa trị.
Với tâm trạng buồn rười rượi bà dắt con lên thành phố, vào trung tâm Ung Bứu thành phố nộp hồ sơ. Sau khi chuẩn đoán và làm xét nghiệm kỹ càng bác sĩ gặp bà mẹ và lắc đầu nói:
- Xin lỗi! Con bà không phải bị U nan hay U xơ gì cả, chúng tôi đã kiểm tra rồi, con của bà chỉ bị U... đại thôi, 6 tháng 10 ngày sau sẽ tự khỏi thôi, vậy nhé!

xp3003
16-10-2004, 09:20
sao không ai hưởng ứng nữa vậy trời?

hocmau20
16-10-2004, 09:57
tuyệt vời ! :D bác thêm vài bài đi bác, chừng đó em đọc chưa sướng :D

caotrung
30-10-2004, 09:13
sao giờ có nhiều truyện cười cùng nội dung này quá ! xin nhắc các bạn post những chuyện thế này nên lựa những chuyện phù hợp , đừng quá lố sẽ làm mất hay và mất ý nghĩa là truyện cười mà sẽ trở thành chuyện tục tĩu đó :)
chào thân ái !

HVA
30-10-2004, 09:26
nhưng mấy cái truyện này cũng hay lắm đó. tui ửng hộ cha XP đó

xp3003
04-11-2004, 10:32
Câu chuyện 6: Hậu Aladin
Ở xử sở Ba Tư huyền bí có một chàng trai tên là Aladin, có một cây đèn thần vạn năng chắc mọi người đều biết. Chuyện kể rằng sau khi trãi qua bao biến cố thăng trầm, cuối cùng Aladin cũng cưới được cô công chúa con của nhà vua.
Đêm tân hôn, Aladin và công chúa rất bực mình vì gã thần đèn vẫn theo sát bên cạnh hai người chờ phục vụ.
Muốn có được không gian riêng tư cho hai người Aladin bèn sai thần đèn đi, đi lâu và thực hiện những công việc nặng nhọc:
- Ngươi hãy lấp biển Thái Bình Dương cho ta.
Thần đèn quay đi, Aladin bước vào phòng thì nghe tiếng gõ cửa:
- Thưa! tôi đã lấp xong biển rồi ạ!
- Vậy hãy đi san bằng dãy Hymalaia cho ta!
Chỉ 5 phút sau, thần đèn quay về báo cáo rằng đã hoàn thành công việc. Aladin vô cùng bực mình vì đêm nay mà có thần đèn bên cạnh thì còn gì là đêm Tân Hôn.
Lúc này công chúa bèn nói:
- Để thiếp!
Nàng bèn gọi thần đèn ra bên ngoài dặn dò rồi quay vào:
- Liệu hắn có quay lại không?
- Chàng yên tâm!
Và quả thật suốt đêm Tân Hôn không thấy bóng dáng thần đèn quay lại, chàng ta rất đỗi ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi ra khỏi phòng thì thấy gã thần đèn với bọ dạng thảm hại quì trước cửa khóc lóc. Aladin ngơ ngác nhìn vợ, nàng bẽn lẽn cười và gã thần đèn ... năn nỉ:
- Lạy bà! Xin bà tha tội, tôi xin phục vụ vô điều kiện cho bà cho tới sau này nhưng lạy bà ... sợi lông mà tối qua bà đưa cho con, con không thể nào vuốt cho thẳng được ạ!

xp3003
28-12-2004, 18:51
Đố bà con: Con ba ba là giống cái hay giống đực?

freeman_vn
28-12-2004, 19:12
lông đấy là lông gì thía hả anh :D
con ba ba là giống đực rựa :D

bathazar
28-12-2004, 19:14
Con Baba là giống.... cái :D (Đoán bừa ko biết đúng ko :D)

xp3003
03-01-2005, 00:08
- Đã gọi là ba ba (tức là ... ông nội) thì làm sao mà giống cái được?
- Mà nếu là giồng đực thì sao con ba ba lại có ... mu :D
=> Nói tóm lại con ba ba là giống gì thì tùy mỗi người thui.! Hix

abc_hn
17-01-2005, 17:05
- Đã gọi là ba ba (tức là ... ông nội) thì làm sao mà giống cái được?
- Mà nếu là giồng đực thì sao con ba ba lại có ... mu :D
=> Nói tóm lại con ba ba là giống gì thì tùy mỗi người thui.! Hix
Đáp án sai rồi Ba ba là ông nội=> Đúng
Nhưng câu hỏi là Con ba ba=>Là con của ông nội=>Câu hỏi thành dở hơi ròi!

xp3003
26-01-2005, 19:12
Nếu nói con của ông nội => ba của mình, vậy ko phải giống đực là gì nhỉ? Vậy => ba ba hay con ba ba cũng là giống đực. He hehehe...
Và kết luận ba ba cũng là giống cái => như trên đã trình bày, hì hì...

tFX
26-01-2005, 19:26
con của ông nội cũng có thể là cô bác của mình mừ, đâu phải mỗi ba mình đâu :lick: :lick:....