PDA

View Full Version : Lời cảm ơn của Tin Học Xanh năm Tân Mão



dly
31-01-2011, 14:23
Nhân dịp xuân Tân Mão đang đến rất gần, Tin Học Xanh muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã, đang và sắp đồng hành cùng Tin Học Xanh không kể giới hạn thời gian và cách trở về mặt địa lý. Với sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của những tấm lòng vàng và các Mạnh Thường Quân Tin Học Xanh đã nối dài cánh tay tới nhiều nơi trên đất nước như: Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Cần Thơ... tuy là có những thành quả khác nhau nhưng vẫn chung một mục tiêu chung là làm cho Tin Học Xanh ngày càng phát triển hơn, cũng như phục vụ được nhiều nơi trốn hown trên suốt chiều dài đất nước.

Nhân đây Tin Học Xanh xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới anh tạ Minh Vang, Giám đốc công ty máy tính Trần Gia đã giành cho Tin Học Xanh mặt bằng và nhân lực cần thiết để trợ giúp Tin Học Xanh có điều kiện hoạt động hiệu quả.

Cùng với sự ủng hộ và tiếp sức, chung tay của mọi người sẽ giúp Tin Học Xanh có thêm nhiều động lực, sức đẩy để hoạt động hiệu quả hơn trong năm Tân Mão và những năm kế tiếp.

Một lần nữa xin gửi lời chúc tới các cá nhân, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Tin Học Xanh sang một năm mới:

An Bình - Phát Đạt

nino
31-01-2011, 16:58
Chúc anh, gia đình và mọi người mạnh khỏe và phát tài!

ngoccong2001
31-01-2011, 17:02
Mạn phép thay mặt THX Đà Nẵng :)
Chúc các anh, các bạn THX trên khắp mọi miền đất nước một năm mới Vui Tươi, Sức Khỏe, Hạnh Phúc và Thành Công.

Năm Mới - THX Thắng Lợi Mới
:)

thaychuastudio
08-02-2011, 21:28
Nghe Già Lý nói mà mắc cỡ hết sức :clown:

Năm Tân Mão, hy vọng làm con mèo trèo cây cau nhiệt tình hơn. Để theo chân với anh em góp thêm một tiếng cừoi.

Năm rồi lười quá, không phụ anh em được

Chúc anh Kiệt, anh Lý có đôi bàn chân vững hơn để đường xa gần lại.

nguoimoi
09-02-2011, 12:24
...

Năm rồi lười quá, không phụ anh em được
...


Nếu năm nay mà còn lười thì trước mỗi chuyến đi của bác Dê cố gắng tới, rồi dúi cho bác ấy mấy "củ" đẻ lấy tiền thuốc - nước là được, :lick:

Nếu ngon nữa thì làm vài thùng bia để ở kho là được,.

kiettt
09-02-2011, 13:46
Nếu năm nay mà còn lười thì trước mỗi chuyến đi của bác Dê cố gắng tới, rồi dúi cho bác ấy mấy "củ" đẻ lấy tiền thuốc - nước là được, :lick:

Nếu ngon nữa thì làm vài thùng bia để ở kho là được,.

Bia nó bỏ sẵn trong tủ lạnh rồi, ai lại để trong kho :lick:

Thật ra chú nó có lòng lắm chứ, chỉ có điều mỗi lần tổ chức đi, cứ bị kẹt rồi dời ngày nên chú nó canh hụt hoài, tới lúc thật sự lên đường thì chú nó toàn đang phải thở ốc xi, lúc hoàn hồn thì người ta xong việc rồi.

cochon
16-02-2011, 03:24
Bia nó bỏ sẵn trong tủ lạnh rồi, ai lại để trong kho :lick:

Thật ra chú nó có lòng lắm chứ, chỉ có điều mỗi lần tổ chức đi, cứ bị kẹt rồi dời ngày nên chú nó canh hụt hoài, tới lúc thật sự lên đường thì chú nó toàn đang phải thở ốc xi, lúc hoàn hồn thì người ta xong việc rồi.

Lần sau vào SG, tui phải đi với mấy bác 1 chuyến, nhất định là phải đi ...http://www.ddth.com/images/icons/icon10.gif

dly
16-02-2011, 21:34
Bao giờ anh về lại ?

kiettt
16-02-2011, 22:30
Chừng nào bả thả anh ra, nói bả báo sớm sớm để tụi em lên kế hoạch trước, coi vậy chứ mỗi lần định đi tính trước cũng phải lâu lắm anh ơi, đâu có đùng một cái mà đi được.

cochon
16-02-2011, 23:57
Dly, Kiettt, sẽ báo trước cho 2 anh biết tin, trước khi về :)
Mấy tuần trước goi cho bạn làm I.T. security bên Airforce, hỏi nó xin, memory, cpu, hdd, nó nói: " ông ơi, mấy cái đó liêt vào danh sách classified information, không đem ra được " hết chơi
Gọi qua tên cột chèo cty làm kiếng máy bay cho F-22 và F-35, xin parts, nó nói: " Hôm qua tao thấy corporate xuống thanh tra, nó đem 1 đống máy Mac Desktop Workstation, bỏ ngoài thùng rác, nhưng không lấy được vì có classified info trong đó, security khong cho mang ra " má ui tui nghe mà chảy nước miếng, mấy thằng Mẽo xài sang hết biết ....

dinhbaochau
17-02-2011, 08:43
Dly, Kiettt, sẽ báo trước cho 2 anh biết tin, trước khi về :)
Mấy tuần trước goi cho bạn làm I.T. security bên Airforce, hỏi nó xin, memory, cpu, hdd, nó nói: " ông ơi, mấy cái đó liêt vào danh sách classified information, không đem ra được " hết chơi
Gọi qua tên cột chèo cty làm kiếng máy bay cho F-22 và F-35, xin parts, nó nói: " Hôm qua tao thấy corporate xuống thanh tra, nó đem 1 đống máy Mac Desktop Workstation, bỏ ngoài thùng rác, nhưng không lấy được vì có classified info trong đó, security khong cho mang ra " má ui tui nghe mà chảy nước miếng, mấy thằng Mẽo xài sang hết biết ....

Ăn thua gì, nhìn kho của thằng Acer mấy cái LCD nghe đâu cận date (Mịa máy tính mà giống như thuốc, đát với điếc), tụi nó mang ra rồi thuê chiếc xe lu cán qua cán lại.
Nhìn muốn hỏang

kiettt
17-02-2011, 11:02
Kỳ dậy ta, memory với CPU mà rút điện, tháo rời ra thì còn miếng classified ìnormation nào mà sống nổi ta ??? HDD thì còn nghe được chứ. Em quen với mấy công ty service về photcopy, hỏi xin tụi nó mấy cái HDD loại nhỏ trong các máy photo đời cũ (20GB và 40GB), tụi nó nói là ký commitment với khách hàng là sẽ hủy hết nên không cho được, khách hàng không tin chuyện HDD có thể wipe out sạch sẽ.

Chúng nó mời cà phê, ngồi uống ly cà phê thấy mấy chú thợ phụ hì hục tháo HDD ra, lấy mặt dĩa chơi tạt bao thuốc lá, mấy cô thì chơi cò cò xủn mà đắng miệng quá.

Vậy mới nói cái vụ thà giết làm còn hơn bỏ sót, quan ta cũng học từ quan Tây chứ ở đâu ra :no: